Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Lười biếng -_- Giờ e phải làm sao?
hungnh.ck
08-10-2019, 16:52
Lên công ty là ngồi và chẳng biết phải làm gì. Nghĩ thì thấy công việc nhiều vãi nhưng mà vẫn ngồi chơi. Rồi đến đến deadline thì cong đít lên làm.
Cho e xin vài lời khuyên tâm đắt với ạ :pudency::pudency:
"Thời gian không phải là bất công. Tất cả mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày, người giàu chỉ đơn giản là chọn cách dùng thời gian khác đi, làm việc đẻ ra tiền…
Lười biếng là một trong những “thói quen” hàng đầu dẫn đến nghèo khổ. Lười biếng không chỉ là nằm dài cả ngày, mà là cách bạn để cho nhiệt huyết của mình bị chôn vùi.
Vì thế, để trở thành một người giàu có, trước tiên bạn phải luôn tìm cách làm tăng ngân sách. Đừng lãng phí thời gian rảnh, hãy đầu tư vào thứ gì đó. Kể cả việc tạo dựng một sở thích cũng có thể là sự đầu tư đúng đắn, miễn là có ai đó đánh giá cao việc làm của bạn." Sưu tầm
https://2.pik.vn/20197d934a96-e145-417d-b555-dff733db31a0.jpg
Cu Long Ko
09-10-2019, 09:26
Có thể tại bạn không hợp với công việc của mình và muốn làm việc khác chăng https://i.imgur.com/rgHDbqL.png
Sent from Samsung SM-G532G using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
cong456555
13-10-2019, 21:07
Cũng đang trì hoãn mức độ nặng. Đá lên mong cao nhân chỉ giáo https://i.imgur.com/cJLxD1J.pnghttps://i.imgur.com/cJLxD1J.pnghttps://i.imgur.com/cJLxD1J.png
Gửi từ Samsung SM-G955F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
kenguchoigame
15-10-2019, 23:26
Có thể công việc mà thớt đang làm thớt không cảm thấy thích nên không có động lực để làm, dẫn chứng gần tới deadline thớt mới làm để xong. Nhưng vẫn có thể làm được hòa bình với nó.
Hoặc là, công việc đó vẫn chưa phải là công việc mà thớt thích và phù hợp với năng lực của thớt.
Đây là nhận xét cá nhân của mình thôi
Sent from HTC 10 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
tulipvietnam
16-10-2019, 15:20
Thường do công việc đang làm không thích, hoặc bất mãn nhưng chưa đủ động lực/chưa có chỗ ngon hơn để đi nên trong tình trạng thế thôi :go:
Uống bò húc vào, ko thì làm vài viên vi a xe ra là hừng hực khí thế ngay. Thiếu động đực, í nhầm động lực chớ gì đâu. Ông rảnh quá mà
ticonguyen
04-01-2020, 10:21
Nói thật cái làm biếng là cái khó chữa nhất.
Bác hết muốn làm biếng thì 1 là phải ý thức và tự thân vận động thì mới hết.
còn cách thứ 2 là cứ thả hết cỡ làm biếng. Cho đến khi lãnh được cái hậu quả đau thật đau thì lúc đó mới hết.
Le.Tonkinois
04-01-2020, 17:52
Nói thật cái làm biếng là cái khó chữa nhất.
Bác hết muốn làm biếng thì 1 là phải ý thức và tự thân vận động thì mới hết.
còn cách thứ 2 là cứ thả hết cỡ làm biếng. Cho đến khi lãnh được cái hậu quả đau thật đau thì lúc đó mới hết.
Đúng rồi nè. Đau quá tự buông.
Không thì bác chủ thớt xin nghỉ phép vài ba ngày, đi đâu đó chơi đầu óc thư thái hơn, sẽ nghĩ ra được việc. Cứ ép mình hoài cũng mệt lắm.
Làm biếng thì ai cũng có mà thím :D. Em cũng đang rất làm biếng đây :shot:
Trong việc gì cũng vậy, muốn thành công thì bạn phải đặt ra kế hoạch. Như bản thân mình đây, hôm nay làm việc, gần đến lúc về thì lên kế hoạch xem ngày mai sẽ làm gì, đi đâu, giải quyết công việc thế nào,... Có thời gian bận thì sẽ không có thời gian rỗi để suy nghĩ lung tung mà làm biếng nữa. Quan trọng là bản thân của thớt tự giác, cái não mỗi người giống như 1 phần mềm được lập trình vậy, thay đổi suy nghĩ thì mọi việc sẽ khác. Ah mà thời gian rảnh không làm gì thì nên học Anh Văn (IELTS, TOEFL,... ).
xrokhanx
17-01-2020, 15:22
Cứ lên ngồi chơi >> bị đuổi >> ko có tiền >> đói, ko có bồ >> tự phấn đấu lại ! Hết.
thang2max-nuce
25-01-2020, 11:25
:bye::bye::bye::bye::bye: đói thì cái đầu gối nó mới bò, chứ còn chưa đói thì còn lười dài, fen phải cảm thấy mình may mắn khi được lười biếng chứ
Cứ làm những gì mình thích đi.
01645477995
04-02-2020, 16:32
Các thím đếch có động lực để cố gắng rồi. Chứ nợ nó thúc đít hoặc cày để lấy vợ hoặc bị bồ đá... thì có động lực làm ngay
nakata2004
06-02-2020, 11:58
Nhiều lúc cố gắng mà ko tập trung làm việc được
Nhất là những việc cần làm nhất thì thường là việc khó và khô khan mà mất nhiều thời gian. cần tập trung và kiên trì
Kiểu như đọc sách kĩ thuật để luyện kĩ năng ấy. khổ vãi
Nếu mà mình thích như kiểu chơi game thì nói làm gì. đằng này việc nó vừa khó vừa khô vừa dài :(
Chắc vẫn no, chứ đói thì có dí đại bác cũng không lười nổi:gach:
toshibama
07-02-2020, 19:09
Giống thằng e trai t vậy
22 tuổi rồi vẫn dài b*** ra ăn bám bố mẹ
Gửi từ Vsmart Live bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
bibar123
07-02-2020, 21:23
Thực ra bệnh lười này xuất phát từ 1 điểm duy nhất là thím chưa có mục tiêu để làm việc, cũng như là cho cuộc sống của thím và gia đình thím.
Thím thử lúc mới có người yêu xem, chả làm tất cả vì ngta chứ đừng nói là mấy cái công việc hàng ngày của thím.
Bây giờ thím phải đặt cho mình 1 bản kế hoạch, hay là 1 cái lịch cho cuộc sống, ngày hôm nay phải làm gì làm gì để phát triển bản thân hơn. Thím mà không đặt ra được MỤC TIÊU và KẾ HOẠCH thì muôn đời thím không trị được cái bệnh lười đâu
Em cũng từng thế và đã tìm ra được con đường đi, em tin là thím sẽ vượt qua chuỗi ngày nhàm chán này thôi, cố lên http://i.imgur.com/yAua8od.gif
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.