Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Tư vấn - Thằng bạn chán đời
Diamond_BG
10-09-2019, 10:34
Phải giúp đỡ thằng bạn ntn.
Tình hình e có thằng bạn thân dạo này suốt ngày gọi mượn tiền e (và vài thằng bạn nữa ~ âm 40 củ) mà không thấy nó có khả năng trả trong 1 sớm 1 chiều được.
Nói về nó thì cũng k phải nó tiêu xài hoang phí gì, 25 tuổi vợ mới cưới sắp sinh,gia đình còn mỗi ô bô thì đang phiêu bạt, tài sản k có nhiều, quan hệ họ hàng k tốt, công việc mới bỏ 4 tháng nay (trước 6 củ/1 tháng). Dạo này do k có thu nhập đều mà lại phải chi trả viện phí cho vợ nên phải vay lãi (~ 50 củ => lãi 7 củ 1 tháng) lại còn muốn đầu tư chứng khoán Forex nên bí tiền liên tục
Nhờ các thím tư vấn xem làm tn để giúp nó hoặc tìm hướng đi mới cho nó trong giai đoạn này. Nghe nó than vãn mãi cũng chán mà tiền của mình thì cũng chưa thấy tương lai...:sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad:
regnickcungla1caitoisao
10-09-2019, 10:52
Phải giúp đỡ thằng bạn ntn.
Tình hình e có thằng bạn thân dạo này suốt ngày gọi mượn tiền e (và vài thằng bạn nữa ~ âm 40 củ) mà không thấy nó có khả năng trả trong 1 sớm 1 chiều được.
Nói về nó thì cũng k phải nó tiêu xài hoang phí gì, 25 tuổi vợ mới cưới sắp sinh,gia đình còn mỗi ô bô thì đang phiêu bạt, tài sản k có nhiều, quan hệ họ hàng k tốt, công việc mới bỏ 4 tháng nay (trước 6 củ/1 tháng). Dạo này do k có thu nhập đều mà lại phải chi trả viện phí cho vợ nên phải vay lãi (~ 50 củ => lãi 7 củ 1 tháng) lại còn muốn đầu tư chứng khoán Forex nên bí tiền liên tục
Nhờ các thím tư vấn xem làm tn để giúp nó hoặc tìm hướng đi mới cho nó trong giai đoạn này. Nghe nó than vãn mãi cũng chán mà tiền của mình thì cũng chưa thấy tương lai...:sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad:
:shame: ko có khả năng mà còn cưới vợ, sinh con :go: đúng là chán
Gửi từ Wakanda bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Phải giúp đỡ thằng bạn ntn.
Tình hình e có thằng bạn thân dạo này suốt ngày gọi mượn tiền e (và vài thằng bạn nữa ~ âm 40 củ) mà không thấy nó có khả năng trả trong 1 sớm 1 chiều được.
Nói về nó thì cũng k phải nó tiêu xài hoang phí gì, 25 tuổi vợ mới cưới sắp sinh,gia đình còn mỗi ô bô thì đang phiêu bạt, tài sản k có nhiều, quan hệ họ hàng k tốt, công việc mới bỏ 4 tháng nay (trước 6 củ/1 tháng). Dạo này do k có thu nhập đều mà lại phải chi trả viện phí cho vợ nên phải vay lãi (~ 50 củ => lãi 7 củ 1 tháng) lại còn muốn đầu tư chứng khoán Forex nên bí tiền liên tục
Nhờ các thím tư vấn xem làm tn để giúp nó hoặc tìm hướng đi mới cho nó trong giai đoạn này. Nghe nó than vãn mãi cũng chán mà tiền của mình thì cũng chưa thấy tương lai...:sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad::sosad:
Đến lạy.^:)^
Bạn bè đéo gì sống chó thế?
Nên nghỉ chơi với nó nhé,không là còn dài dài.:-s
mountain90
10-09-2019, 10:59
Éo biết tư vấn gì đồng hương ạ.
Thôi nó kém thì vợ con nó khổ thôi, mình chịu!
Gửi từ BlackBerry KeyOne bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
nannhancuamodkhung
10-09-2019, 11:01
Chuyện của thím mà gán cho thằng bạn nào vậy
// Loại sida này cũng có vợ à, sao con kia dẩm thế, đâm đầu vô thằng mạt rệp này làm gì
Diamond_BG
10-09-2019, 11:06
Thì cũng ở quên nên nó k lo. Chồng làm 6 củ, vợ 4 củ nó nghĩ đủ. Xong vợ nó bầu bí cái là nghỉ làm ăn thuốc đều đều
Trước cũng bảo nó từ từ hẵng cưới mà k nghe, sợ mất ny cơ
Giờ thì khó đủ kiểu
Diamond_BG
10-09-2019, 11:08
Chuyện của thím mà gán cho thằng bạn nào vậy
// Loại sida này cũng có vợ à, sao con kia dẩm thế, đâm đầu vô thằng mạt rệp này làm gì
Thím đọc hết bài của tôi chưa mà bảo chuyện của tôi. Tôi làm gì đã có ny, còn đang sợ ế đây này :))
Diamond_BG
10-09-2019, 11:09
Đến lạy.^:)^
Bạn bè đéo gì sống chó thế?
Nên nghỉ chơi với nó nhé,không là còn dài dài.:-s
Nó sống thì cũng bình thường, giờ khó khăn thì nó chạy quanh thế thôi
Diamond_BG
10-09-2019, 11:10
Chuyện của thím mà gán cho thằng bạn nào vậy
// Loại sida này cũng có vợ à, sao con kia dẩm thế, đâm đầu vô thằng mạt rệp này làm gì
Công nhận cu cậu gầy như Sida, thế mà sát gái lắm. yêu toàn e ngon
Giao Chu Nham Nga Hanh
10-09-2019, 11:11
kêu OBG nó cắt 5m đất bán đi chứ ai rảnh mà giúp 1603381
KissTheRain1102
10-09-2019, 11:28
không có thằng bạn nào ở đây hết :look_down:
Nó sống thì cũng bình thường, giờ khó khăn thì nó chạy quanh thế thôi
Nếu nó là thằng biết điều thì giúp dc nó cái gì thì giúp, nhưng trong giới hạn thôi. Tiền ko mua được bạn, nhưng nếu bạn coi mình là cái mỏ tiền thì thốn lắm. Kêu nó bớt bớt cái chứng cổ gì đi. Đang khó khăn thì làm cái gì thực tế chắc chắn chút. Cho nó vay chục củ đi buôn thúng bán mẹt gì đó hoặc mua cái xe tạm tạm chạy grab chẳng hạn. Nếu nó ok biết suy nghĩ, chịu khó, kể cả hoài bão lớn nhưng chấp nhận giai đoạn cuộc đời thì nên giúp. Còn tư tưởng lúc nào cũng muốn làm chủ, nghĩ mình là hay là giỏi thì thôi.
Khuyên ông thế chứ bạn tôi toàn giúp xong mất luôn cả tiền cả bạn. Chán lắm :sosad:
<.:TOAA:.>
10-09-2019, 11:35
vãi lol, chửa cái nghỉ làm luôn :)))) con này số nó đc hầu hạ từ bé à?
Đang nợ nần,vợ đẻ,lại còn đua đòi chơi Forex.
Tự nó mới cứu được nó thôi.:nosebleed:
Thương nó thì đưa cho nó 5 triệu khởi nghiệp, tối quất 200 đ lô với 500 k đề, may mắn 3 hôm liên tiếp thì dư thóc nuôi con rồi. Còn không may thì coi như mình đã giúp bạn rồi nhưng không thành nhé :gach::gach::gach:
Diamond_BG
10-09-2019, 11:39
kêu OBG nó cắt 5m đất bán đi chứ ai rảnh mà giúp 1603381
mẹ n mất mấy năm rồi, ông già đi làm Hà Giang chắc sắp có bà 2, nhà đất thì ông già nó cắm ngân hàng rồi
Diamond_BG
10-09-2019, 11:39
không có thằng bạn nào ở đây hết :look_down:
Mày có vấn đề về đọc hiểu à. Có mấy câu sủa riết
confemale
10-09-2019, 11:40
ài sản k có nhiều, quan hệ họ hàng k tốt, công việc mới bỏ 4 tháng nay (trước 6 củ/1 tháng). Dạo này do k có thu nhập đều mà lại phải chi trả viện phí cho vợ nên phải vay lãi (~ 50 củ => lãi 7 củ 1 tháng) lại còn muốn đầu tư chứng khoán Forex nên bí tiền liên tục
Nhờ các thím tư vấn xem làm tn để giúp nó hoặc tìm hướng đi mới cho nó trong giai đoạn này.
https://i.imgur.com/TzCgPaI.jpg trong mỗi vozer luôn có 1 thằng bạn, ông anh
vay lãi là ngu rồi, vay trước mắt không nghĩ tới việc trả lãi hàng tháng à, việc thì không có :surrender::surrender:
tiền đã không có thì vác ra đường chạy grab kiếm đỡ đi, còn đòi đi đầu tư forex
Hello 2015!
10-09-2019, 11:41
50tr trả 7 củ /tháng :surrender:
được vài tháng là toang thôi, thớt thì xác định mất tiền mất bạn rồi :pudency:
Sổ đỏ chắc cũng cắm ngân hàng mẹ rồi chứ ko chả phải đi vay chợ đen vậy :gach:
Diamond_BG
10-09-2019, 11:42
Nếu nó là thằng biết điều thì giúp dc nó cái gì thì giúp, nhưng trong giới hạn thôi. Tiền ko mua được bạn, nhưng nếu bạn coi mình là cái mỏ tiền thì thốn lắm. Kêu nó bớt bớt cái chứng cổ gì đi. Đang khó khăn thì làm cái gì thực tế chắc chắn chút. Cho nó vay chục củ đi buôn thúng bán mẹt gì đó hoặc mua cái xe tạm tạm chạy grab chẳng hạn. Nếu nó ok biết suy nghĩ, chịu khó, kể cả hoài bão lớn nhưng chấp nhận giai đoạn cuộc đời thì nên giúp. Còn tư tưởng lúc nào cũng muốn làm chủ, nghĩ mình là hay là giỏi thì thôi.
Khuyên ông thế chứ bạn tôi toàn giúp xong mất luôn cả tiền cả bạn. Chán lắm :sosad:
Tôi đang âm 2 chục chỗ nó rồi. Giờ k có để bơm được nữa luôn.
Mà nó vừa yếu vừa gầy làm đíu nổi mấy cái kia. Sida vcl ấy @@
Diamond_BG
10-09-2019, 11:44
vãi lol, chửa cái nghỉ làm luôn :)))) con này số nó đc hầu hạ từ bé à?
Nó yếu như gì ấy. Ốm lên ốm xuống, chồng thì chiều như chiều cún ấy
Diamond_BG
10-09-2019, 11:46
Đang nợ nần,vợ đẻ,lại còn đua đòi chơi Forex.
Tự nó mới cứu được nó thôi.:nosebleed:
Nói nó kiếm việc làm đi mà nó đòi vay thêm 20 củ nữa. kêu chỉ cần 20 củ làm lại @@
Đến chịu
Thương nó thì đưa cho nó 5 triệu khởi nghiệp, tối quất 200 đ lô với 500 k đề, may mắn 3 hôm liên tiếp thì dư thóc nuôi con rồi. Còn không may thì coi như mình đã giúp bạn rồi nhưng không thành nhé :gach::gach::gach:
Thím giúp tôi 100đ đi. đang cháy túi rồi này. Tôi được tôi giúp nó
confemale
10-09-2019, 11:51
Nói nó kiếm việc làm đi mà nó đòi vay thêm 20 củ nữa. kêu chỉ cần 20 củ làm lại @@
Đến chịu
Thím giúp tôi 100đ đi. đang cháy túi rồi này. Tôi được tôi giúp nó
:doubt: tư tưởng hết tiền thì đi vay đắp đổi kiểu này, lao động thì không tự làm
Human Monster (Garou)
10-09-2019, 12:02
Thôi cố lên thím, đừng chán đời nữa. Cố gắng cày cuốc mà trả nợ cho bạn thím nhé
Nó yếu như gì ấy. Ốm lên ốm xuống, chồng thì chiều như chiều cún ấy
Vc 2 vợ chồng cùng sida sức khỏe, ko nghề ngỗng , ko tài sản ... về với nhau :surrender: .
Đẻ đái đến nơi mà lại còn ko biết tích lũy, ko lo cày cuốc, công tử tiểu thư ko dám bươn chải... .
Nói chứ ko có sức thì ko, trừ khi dị tật. Chứ chạy cái xe lái grab hoặc, 5 10 củ đi lấy vài trăm trứng or xe rau xe thịt về xin ngồi chợ bán cũng đắp đổi được qua ngày.
tư tưởng vay chỗ nọ đập chỗ kia, thiếu nợ ăn tiêu là thua, ko cứu dc.
Nói ông chửi tôi tôi chịu. Nhưng mình biết khả năng mình ở đâu, làm dc cái gì. bụng phải no đã rồi hãy tính tới cái cao siêu khác.
Ai bảo lấy vợ làm chi https://i.imgur.com/9NN5SUy.png
Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp
bungbu333
10-09-2019, 12:56
Anh e nào đang xa bờ thì hôm nay quất con 01 nha. Lần đầu cũng là lần cuối mình giúp đỡ ae thoát nạn, đánh thì đánh cho bõ cái công, đừng thử 1 vài trăm điểm mất công mình. Chào thân ái, ko cần cảm ơn.
Saitama V2.0
10-09-2019, 13:41
Vc 2 vợ chồng cùng sida sức khỏe, ko nghề ngỗng , ko tài sản ... về với nhau :surrender: .
Đẻ đái đến nơi mà lại còn ko biết tích lũy, ko lo cày cuốc, công tử tiểu thư ko dám bươn chải... .
Nói chứ ko có sức thì ko, trừ khi dị tật. Chứ chạy cái xe lái grab hoặc, 5 10 củ đi lấy vài trăm trứng or xe rau xe thịt về xin ngồi chợ bán cũng đắp đổi được qua ngày.
tư tưởng vay chỗ nọ đập chỗ kia, thiếu nợ ăn tiêu là thua, ko cứu dc.
Nói ông chửi tôi tôi chịu. Nhưng mình biết khả năng mình ở đâu, làm dc cái gì. bụng phải no đã rồi hãy tính tới cái cao siêu khác.
Không biết sự thật ra sao nhưng mà trường hợp này chửi là đúng. Thu nhập đều hàng tháng đíu có đi vay lãi ngày, Vay chỗ này đập chỗ kia, vay 50 củ trả lãi 7 củ/tháng. Không có ai đẻ ra là có sức làm việc chỉ có chơi suốt ngày ko chịu làm việc nên người mới sida. Tiền không có lại còn đi vay tiền đầu tư, nghĩ ra được tiền đầu tư dễ sinh lời ý. Khôn ngoan, tu chí làm ăn thì giúp chứ vừa dốt lại vừa lười thì không giúp được đâu
noname94
10-09-2019, 13:50
nói chung là số 40 củ lúc đầu kia coi như đội nón ra đi rồi. Mấy hôm nữa bạn ông chắc cũng bán sới mà đi trốn nợ thôi. Đọc đoạn đầu thì còn định giúp, mà càng đọc thì nghĩ lại thôi thì kệ vậy
Nói nó kiếm việc làm đi mà nó đòi vay thêm 20 củ nữa. kêu chỉ cần 20 củ làm lại @@
Đến chịu
Thím giúp tôi 100đ đi. đang cháy túi rồi này. Tôi được tôi giúp nó
Bạn thím bảo chỉ cần 20 củ làm lại thì có đến 90% làm lại với con số rồi nhé, không cần đánh hộ nó cũng biết rồi.
Tóm lại không biết thím thương bạn thím thì hiện nay thím đang cảm thấy như nào. Nhưng tôi cũng đã từng thương bạn tôi như thế. Và tôi kể cho thím nghe về bạn tôi. Trong khi tôi học xong đại học vào năm 2012 thì đó cũng là năm bạn tôi bị buộc thôi học, nó thi lại và đỗ. Đến năm 2016, tôi đi làm 4 năm, nó đang là sinh viên năm thứ 4, cũng máu lô đề với ăn tiêu quá, cắm cả xe đi đánh. Sinh viên tháng được 3 triệu trợ cấp của bố mẹ mà sống còn vcđ hơn cả thằng đi làm, sáng sớm ăn sáng, cafe, tối cf bóng đá, mỗi ngày riêng khoản này cũng hơn 100k rồi. Khi biết tôi cho nó vay 7 triệu để chuộc xe, bắt cam kết ko cắm nữa nếu không tôi báo obg nó, năm sau đi làm tiết kiệm mà trả. Đầu 2017 nó đi làm, bảo nó trả nó cứ lần khân ngày này đến ngày khác. Bảo nó là không có trả cả thì mỗi tháng trả 1,2 triệu. Nhưng hỡi ôi, đi làm 1 tháng 10, 11 triệu nó còn tiêu tởm hơn, bảo sao không có tiền trả, thi thoảng lại hỏi vay thêm 500, 1 triệu với lý do cty chậm lương (kỳ thật là tiêu hết mọe nó rồi). Đến tận cuối 2018 nó mới bắt đầu trả và cũng tận 6 tháng với 5 lần mới trả hết nợ. Giờ vẫn thân với nhau, nhưng cứ hỏi tiền là tôi không cho vay nữa, càng cho nó vay thì càng giết nó thôi. Tiền thì chẳng biết lúc nào lấy lại được :sweat::sweat::sweat::sweat:
chimchic
10-09-2019, 13:55
Cho bạn vay tiền thì trừ khi xác định cho luôn thì ok chứ ko thì mất bạn mất luôn cả tiền - kinh nghiệm cá nhân
Diamond_BG
10-09-2019, 14:54
Bạn thím bảo chỉ cần 20 củ làm lại thì có đến 90% làm lại với con số rồi nhé, không cần đánh hộ nó cũng biết rồi.
Tóm lại không biết thím thương bạn thím thì hiện nay thím đang cảm thấy như nào. Nhưng tôi cũng đã từng thương bạn tôi như thế. Và tôi kể cho thím nghe về bạn tôi. Trong khi tôi học xong đại học vào năm 2012 thì đó cũng là năm bạn tôi bị buộc thôi học, nó thi lại và đỗ. Đến năm 2016, tôi đi làm 4 năm, nó đang là sinh viên năm thứ 4, cũng máu lô đề với ăn tiêu quá, cắm cả xe đi đánh. Sinh viên tháng được 3 triệu trợ cấp của bố mẹ mà sống còn vcđ hơn cả thằng đi làm, sáng sớm ăn sáng, cafe, tối cf bóng đá, mỗi ngày riêng khoản này cũng hơn 100k rồi. Khi biết tôi cho nó vay 7 triệu để chuộc xe, bắt cam kết ko cắm nữa nếu không tôi báo obg nó, năm sau đi làm tiết kiệm mà trả. Đầu 2017 nó đi làm, bảo nó trả nó cứ lần khân ngày này đến ngày khác. Bảo nó là không có trả cả thì mỗi tháng trả 1,2 triệu. Nhưng hỡi ôi, đi làm 1 tháng 10, 11 triệu nó còn tiêu tởm hơn, bảo sao không có tiền trả, thi thoảng lại hỏi vay thêm 500, 1 triệu với lý do cty chậm lương (kỳ thật là tiêu hết mọe nó rồi). Đến tận cuối 2018 nó mới bắt đầu trả và cũng tận 6 tháng với 5 lần mới trả hết nợ. Giờ vẫn thân với nhau, nhưng cứ hỏi tiền là tôi không cho vay nữa, càng cho nó vay thì càng giết nó thôi. Tiền thì chẳng biết lúc nào lấy lại được :sweat::sweat::sweat::sweat:
Giả như giờ nó k vướng vợ con thì có khi còn đòi được nợ @@
Giờ e tính 20 củ cho nó chắc đủ được 1 tháng thôi
Prince Of Persian
10-09-2019, 15:21
Vc 2 vợ chồng cùng sida sức khỏe, ko nghề ngỗng , ko tài sản ... về với nhau :surrender: .
Đẻ đái đến nơi mà lại còn ko biết tích lũy, ko lo cày cuốc, công tử tiểu thư ko dám bươn chải... .
Nói chứ ko có sức thì ko, trừ khi dị tật. Chứ chạy cái xe lái grab hoặc, 5 10 củ đi lấy vài trăm trứng or xe rau xe thịt về xin ngồi chợ bán cũng đắp đổi được qua ngày.
tư tưởng vay chỗ nọ đập chỗ kia, thiếu nợ ăn tiêu là thua, ko cứu dc.
Nói ông chửi tôi tôi chịu. Nhưng mình biết khả năng mình ở đâu, làm dc cái gì. bụng phải no đã rồi hãy tính tới cái cao siêu khác.
Toàn thằng lười viện cớ trốn việc :nosebleed: có sức chịch nhau thì cũng có sức cầm lái được con xe để chạy grab, xe ôm
Anh e nào đang xa bờ thì hôm nay quất con 01 nha. Lần đầu cũng là lần cuối mình giúp đỡ ae thoát nạn, đánh thì đánh cho bõ cái công, đừng thử 1 vài trăm điểm mất công mình. Chào thân ái, ko cần cảm ơn.
:sexy: số chuẩn ý tối đấy đồng dâm
Giả như giờ nó k vướng vợ con thì có khi còn đòi được nợ @@
Giờ e tính 20 củ cho nó chắc đủ được 1 tháng thôi
Xời, không đi làm, chỉ ăn tiêu thì đến tiền núi cũng không đủ, 20 triệu dẫu nó có chứng khoán chứng khiếc cũng liệu có lãi không.
Đói thì đầu gối phải bò, không có việc làm thì chạy tạm xe ôm, giao hàng, tháng 7-10 triệu không phải là khó. Bản thân nó phải lo cho vợ con nó, anh em phải thẳng thắn với nhau. Còn gọi là có thì mấy thằng góp với nhau vài triệu cho con nó, mặc cả thẳng với vợ chồng nó tiền này chi dùng việc gì, và tính toán xem số tiền ấy trong bao lâu. Như hồi tôi chuộc xe cho bạn tôi đấy, tôi bắt dẫn ra tận hàng cầm đồ, xong việc tôi cầm giấy chuộc xe của nó làm tim, không phải là sợ nó quỵt tiền, mà là có cái để phòng trường hợp nó trượt dài thì tôi bảo bố mẹ nó.
Còn tôi nói thật, thím cứ băn khoăn chuyện hoàn cảnh bạn đáng thương thì rồi thím sẽ thành chỗ cho bạn thím đào thôi, lòng tốt sẽ tiếp tục bị lợi dụng, nay vợ tao ốm, mai con tao đau, mày giúp tao với còn tao có kế hoạch riêng :">:">:">
Chả có thằng bố, thằng chồng nào có trách nhiệm thấy vợ con ốm đau mà cứ dửng dưng những viễn tưởng cả
Diamond_BG
10-09-2019, 16:04
Xời, không đi làm, chỉ ăn tiêu thì đến tiền núi cũng không đủ, 20 triệu dẫu nó có chứng khoán chứng khiếc cũng liệu có lãi không.
Đói thì đầu gối phải bò, không có việc làm thì chạy tạm xe ôm, giao hàng, tháng 7-10 triệu không phải là khó. Bản thân nó phải lo cho vợ con nó, anh em phải thẳng thắn với nhau. Còn gọi là có thì mấy thằng góp với nhau vài triệu cho con nó, mặc cả thẳng với vợ chồng nó tiền này chi dùng việc gì, và tính toán xem số tiền ấy trong bao lâu. Như hồi tôi chuộc xe cho bạn tôi đấy, tôi bắt dẫn ra tận hàng cầm đồ, xong việc tôi cầm giấy chuộc xe của nó làm tim, không phải là sợ nó quỵt tiền, mà là có cái để phòng trường hợp nó trượt dài thì tôi bảo bố mẹ nó.
Còn tôi nói thật, thím cứ băn khoăn chuyện hoàn cảnh bạn đáng thương thì rồi thím sẽ thành chỗ cho bạn thím đào thôi, lòng tốt sẽ tiếp tục bị lợi dụng, nay vợ tao ốm, mai con tao đau, mày giúp tao với còn tao có kế hoạch riêng :">:">:">
Chả có thằng bố, thằng chồng nào có trách nhiệm thấy vợ con ốm đau mà cứ dửng dưng những viễn tưởng cả
Cảm ơn bác. Mấy bữa về quê gặp e sẽ nc với nó ra nhẽ.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.