Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Thảo luận [Góc nhìn của Anh Phi] Coi phim và review mỗi ngày ạ
Xin chào các thím, mình tên thật là Anh Phi. Mỗi ngày mình sẽ coi 1 phim và viết cảm nhận về phim đó. Nếu phim nào mình coi mà không thấy hay mình sẽ không có ý kiến và ngày hôm đó sẽ không có review.
Phim 1
Cuộc chiến vô cực
Avengers 3: Infinity War (2018)
Đánh giá: 6/10
Rất lâu rồi mình mới coi phim trở lại, phim lần gần đây nhất mình coi là Người kiến 2, cuối phim là kết quả sự kiện cú búng tay của Thanos. Sau khi coi phim đó xong, mình hoàn toàn không hiểu được nội dung hay ý nghĩa mà phim muốn truyền tải đến cho khán giả, nên mình không coi phim nữa.
Trở lại với phim Cuộc chiến vô cực, mình vừa nằm vừa coi. Đây là cách khách quan nhất để đánh giá một bộ phim, nếu mình ngủ thì tức là phim không hay và ngược lại. Mình ngủ khoảng 2/3 phim, thức dậy thì chơi facebook một chút. Đến đoạn combat tổng ở trái đất thì mình chăm chú coi.
Vị pháp sư chấp nhận hy sinh ½ dân số vũ trụ chỉ để cứu Người thép đang nguy kịch, không biết là có chữa được hay không. Trong khi Thanos chấp nhận hy sinh ½ dân số vũ trụ để cứu cả vũ trụ phát triển lành mạnh hơn. Chỉ bao nhiêu đó theo đủ thấy đạo đức, tư duy hơn người của Thanos và phần còn lại. Anh ta xứng đáng có được và gìn giữ 6 viên đá vô cực. Khi đặt chân lên trái đất, Thanos không hề có chủ ý giết bất kỳ người nào vì anh ta muốn sự ngẫu nhiên của 6 viên đá vô cực làm việc đó một cách công bằng, văn minh, không đặt tình cảm vào trong đó. Thể hiện sự độ lượng, công tư phân minh của Thanos.
Phim đạo, nhái một số ý tưởng của những bộ phim nổi tiếng khác: Doreamon, Tây du ký, 7 viên ngọc rồng,… nên phim có nhiều mảng miếng thú vị dành cho nhiều lứa tuổi khán giả khác nhau, nhất là các em nhi đồng.
Phim 2
Huyền thoại bắt đầu
Tomb Raider (2018)
Đánh giá: 8/10
Đây là một bộ phim hay vì nữ chính có gương mặt toát lên vẻ thông minh, kiên định và chính trực giống như ca sỹ Alizée.
Phim có nhiều cảnh quay ấn tượng, thỏa mãn đôi mắt người coi. Cảm phục vị nữ hoàng Himiko bị bệnh truyền nhiễm chấp nhận xa rời tổ quốc sống một mình với hàng ngàn cung nữ để tránh làm hại đến người khác. Xúc động với người cha đi tìm lăng mộ cổ nhưng lúc nào cũng đao đáo nhớ về gia đình cùng hai đứa con gái ở quê nhà. Dù tính tình có phần thô lỗ nhưng chú ấy biết xin lỗi sau khi lỡ lời, người có lỗi, biết lỗi và sửa lỗi, đó là một người tốt. Anh thanh niên ba tàu đáng trách vì mê gái quên thân, liều lĩnh đi vào cửa tử, hy sinh cả con tàu lớn cùng với thú vui bình dị bên chén rượu mỗi ngày. Người cha cả cuộc đời đi tìm để ngăn chặn hội tam hoàng nhưng cuối cùng lại cưới một cô vợ lẻ là thành viên trong hội. Người con gái thì dâng cả tập đoàn cho last boss điều hành và sau đó tìm cách hủy hoại chính thứ mà mình có thể nắm trong tay.
Nhiều mảnh đời bất hạnh, đau thương không nên xuất hiện trong một phim thuộc thể loại hành động, phiêu lưu, hồi hộp, hấp dẫn, lôi cuốn, hoang mang…
Phim 3
Ngôi làng tiền sử
Early Man (2018)
Đánh giá: 8/10
Mặc dù là phim hoạt hình nhưng Ngôi làng tiền sử đã lòng ghép, giải thích một số sự kiện lịch sử quan trọng của loài người: Sự tuyệt chủng của loài khủng long, nguồn gốc của môn thể thao vua, lý do tại sao người cổ đại xây dựng bãi đá cổ Stonehenge,…
Có một chi tiết mà mình rất thích, đó là đoạn dân làng cùng tù trưởng đi săn thỏ. Con thỏ đã cố gắng hết sức để thoát khỏi sự vây bắt của đám người hung hăng muốn lấy mạng của nó làm bữa tối, cuối cùng thì nó cũng bị bắt nhưng con thỏ vẫn vui vẻ chứ không có chút sợ sệt nào, thậm chí khi nằm trên đống lửa nó vẫn chung vui cùng đám thổ dân xung quanh. Con thỏ dù là con vật nhưng nó đã sống đúng với tinh thần Phật pháp: khi họa đến, thỏ con đã dũng cảm đương đầu bằng tất cả sức bình sinh của mình nhầm vượt qua đại nạn nhưng không được thì nó cũng vui vẻ chấp nhận số phận chứ không hề oán trách kẻ thù hay ngoại cảnh bên ngoài. Thay vì buồn cho bản thân, thỏ con đã vui cùng dân làng vì ít ra nó cũng là món chính của bữa tối ngày hôm đó.
Nói về trận cầu mang tính sống còn của người dân lấy đồ đá làm vũ khí trấn phái vs quốc gia thời đồ đồng. Thật ra trận đấu này được đưa vào phim nhằm chỉ trích công nghệ VAR từ bóng đá hiện nay. Có thể nói, VAR ở các trận bóng với mục đích dàn xếp tỉ số của nhà cái là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử bóng đá loài người, điều này quá trắng trợn, coi thường khán giả cũng như những người yêu thích cá độ lâu năm.
Bộ phim với mô típ quen thuộc: giới thiệu, vấn đề xuất hiện, giải quyết vấn đề, kết thúc. Phim tương đối khá trơn tru dù vẫn còn nhiều chi tiết thừa. Mối quan hệ thân tình của đôi bạn trẻ ở hai thế giới khác nhau không có nhiều đất diễn. Cuộc đời, đời sống sinh hoạt hằng ngày của thỏ con cũng bị lượt bỏ. Mình nghĩ đó là hai thiếu sót lớn nhất trong phim.
It’s gonna be a good day!
Phim 4
Kẻ trộm mặt trăng: Minion
Minions (2015)
Đánh giá: 7/10
Mọi người đều có mục đích để sống, các Minion cũng vậy. Những nhân vật da vàng, nhỏ thó đeo kính đi bơi, ngoại hình thon gọn như quả chuối chín này tìm kẻ xấu để ngưỡng mộ và hầu hạ làm lẽ sống. Nhưng chúng lại chính là nguyên nhân dẫn đến chủ nhân bị diệt vong. Có vẻ Minion là hiện thân của nghiệp, người ta có thể thoát khỏi gần như mọi thứ ngoại trừ nghiệp. Do nghiệp tuân theo luật nhân quả, gây nghiệp ắt phải trả nghiệp (nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu).
Nữ siêu ác nhân xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ chứng tỏ cô ấy là người thích thể hiện. Mình không ngạc nhiên gì khi Scarlet Overkill khát khao vương miện nữ hoàng. Mặc dù, cô nhờ tài năng của mình mà có được tài sản kếch xù, được cộng đồng trong hội nghị xấu xa công nhận và sùng bái nhưng như vậy là chưa đủ. Cô cần quyền lực thực sự sâu rộng hơn, từ những công dân lương thiện, cô cần họ ngưỡng mộ, tôn kính từ chức danh nữ hoàng vương quốc Anh. Đó là lúc cô chính thức bước ra ánh sáng và hoàn lương. Đây là nội dung rất hay mà phim truyền tải đến khán giả, trong sâu thẩm tâm hồn con người, ai cũng muốn sống tốt, muốn hướng thiện, đó là bản năng gốc.
Bài hát Happy Together – The Turtles lúc đầu cũng là một số điểm cộng. Nó được ra đời cùng thời với bối cảnh của phim: 1960s.
Phim 5
Siêu lợn
Okja (2017)
Đánh giá: 9/10
Lợn biến đổi gen được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán an ninh lương thực (thực ra nó chỉ muốn giải quyết bài toán kinh doanh). Nhưng loại thực phẩm dạng này tiềm ẩn rủi ro đối với sức khoẻ. Với nguồn lực tài chính dồi dào, công ty của dự án siêu lợn này thao túng truyền thông, làm giả nguồn gốc thực sự của siêu lợn bằng cách cho nuôi thử 26 con ở khắp nơi trên thế giới, với điều kiện nuôi tự nhiên tuỳ vào văn hoá bản địa.
Một trong những con lợn đó được ông lão cùng đứa cháu gái nuôi ở Hàn Quốc. Nhưng bé gái đã xem nó là thành viên trong gia đình chứ không phải nuôi để lấy thịt. Đến ngày công ty Mirando (chủ sở hữu của Okja – tên con lợn) đưa chú lợn về Mỹ để quảng bá sản phẩm sau 10 năm thuê nuôi thì xảy ra tranh chấp. Bé gái có sự giúp đỡ của hội những người yêu động vật, họ sẽ giải cứu Okja và phá kế hoạch của Mirando.
Siêu lợn có tham vọng bàn bạc về những vấn đề mang tính toàn cầu, thiết thực và cấp bạch hiện nay. May mắn thay, bộ phim đã gánh vác được trọng trách này.
Một sản phẩm từ sự phát triển của khoa học, sống hoà mình cùng thiên nhiên và con người, với điều kiện vật chất thiếu thốn, vẫn đảm bảo được sự hạnh phúc cho tất cả. Có lẽ đó là một cách sống hay mà phim muốn giới thiệu đến người coi. Đoạn Okja bị bắt và xổng ra được trên đường phố Hàn Quốc, mô tả con dao hai lưỡi của cuộc sống hiện đại. Loài người tạo ra lợn biến đổi gen và chính nó đang tàn phá siêu thị, đến khi nó bị lấy thịt, nó sẽ có thể tàn phá cơ thể của người tiêu thụ nó. Truyền thông ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta quá nhiều, mà sự thật thì bị che lấp bởi nó. Mối quan hệ giữa nhân viên và công ty cho thấy, người giữa chức vụ càng quan trọng lại càng đánh mất chính mình, thậm chí người đứng đầu cũng không ngoại lệ. Vật chất kiểm soát con người, nó làm họ đau khổ, dẫn họ vào vòng xoáy bất lương (chị em sinh đôi của nhà Mirando).
Cô bé ngăn cản tên đồ tệ bằng ánh mắt và một tấm hình, tình thương có sức mạnh thuyết phục người có tình thương. Lý do phim này không được 10/10 vì nó đã làm mình khóc tu tu mấy lần, nước mắt chảy dài trên má.
Phim 6
Ba biển quảng cáo ngoài trời ở Missouri
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
Đánh giá: 6/10
Ban đầu mình không nghĩ là mình đang coi phim, nó giống như một đoạn phóng sự, Vlog hay đại loại vậy,… và cảm giác nhàn nhạt, đều đều này nó kéo dài đến hết phim.
Ba biển quảng cáo ngoài trời ở Missouri nói về gia đình, phụ huynh học sinh, trẻ vị thành niên và một số xung đột, thực trạng đáng buồn trong cuộc sống như: áp lực công việc, bệnh ung thư, tự sát, màu da, giới tính, tội phạm nhỡn nhơ ngoài song sắt,… Những vấn đề được đề cập nhẹ nhàng, thoáng qua, để khán giả tự có những suy xét đánh giá, nhà làm phim chỉ phô bày sự thật vốn có của nó, không thêm không bớt không thiên vị không định kiến. Nội dung truyền tải cân bằng như nhịp phim và tình tiết trong phim, nó phẳng lặng như ba biển quảng cáo trơ trọi ngoài trời nằm bên cung đường vắng.
Tha thứ có lẽ là chủ điểm chính đi xuyên suốt bộ phim. Nếu mọi người trong phim đại diện cho những khúc mắc lớn trên thế giới phải đối mặt từ xưa đến nay, họ tha thứ được cho nhau thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Người mẹ tha thứ cho đứa con gái gần trưởng thành thì đã không có Ba biển quảng cáo ngoài trời ở Missouri. Người chồng tha thứ cho nhan sắc và tuổi tác của vợ thì họ đã có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn cùng nhau. Dixon tha thứ cho những điều mà cá nhân anh ta không thích, thì anh đã không mất việc, cuộc đời cũng ít lận đận hơn. Ông cảnh sát trưởng có thể tha thứ cho mọi người nhưng không thể tha thứ cho bản thân, nói đúng hơn là ông nghĩ cho gia đình nhiều hơn.
Welby tha thứ cho Dixon, vì lúc đó anh ta nhận ra rằng sự thật đã diễn ra, mãi mãi không thay đổi được, chúng ta chỉ có thể thay đổi tương lai ở thì hiện tại. Mildred Hayes tha thứ cho chồng, Dixon và chắc chắn là con gái của bà nữa. Họ tha thứ và được tha thứ, đều đó có thể lan toả và thực hiện ngày càng dễ dàng hơn. Khi mọi người đều nhận ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn tốt đẹp, chúng ta ít nhiều chứa đựng sự đau khổ, chúng ta cần được chữa lành và nếu có thể chúng ta nên giúp đỡ người khác, bằng tình thương, sự tha thứ.
Phim 7
Đấu trường ảo
Ready Player One (2018)
Đánh giá: 9/10
Cuối phim, lúc cuối đời Halliday nhận ra rằng, dù thực tại có cay đắng thế nào thì chỉ nó là thật. Ông muốn trao OASIS cho một người xứng đáng – người hiểu ông. OASIS sẽ phát triển theo một hướng khác hoặc bị xoá sổ (ông đã tạo một nút xoá game) khi cần thiết, tuỳ thuộc vào tương lai, nơi mà ông không có ở đó. Ông đã không ích kỷ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Phim dùng thể loại game trên nền tảng thực tế ảo là cách phản ánh chân thực nhất sự liên quan giữa game và cuộc sống thật. Nó tác động qua lại lẫn nhau nhưng con người thật vẫn là yếu tố quyết định, game cũng chỉ là một môi trường khác để cho con người thể hiện bản thân.
OASIS chính là nơi mình muốn sống, mà thực ra thì cuộc sống của mình từ lâu đã trên màn hình máy tính rồi. Mình chỉ cảm thấy vui, yên ổn, tự do ở trên thế giới ảo mà thôi. Cuộc sống thực quá khắc nghiệt đối với mình. Phim này không được 10/10 vì có quá ít phần diễn xuất của diễn viên.
Phim 8
Bộ ba quái nhân
Glass (2019)
Đánh giá: 5/10
Phim kể về hành trình của nữ bác sỹ điều trị cho ba bệnh nhân tâm thần. Do mình chưa bị tâm thần nên cũng không rõ tình tiết của phim lắm. Phim thật sự bắt đầu ở phút 60. Glass (tên nam chính) là tấm gương sáng cho nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh, tàn nhưng không phế, dù đi không được nhưng ông vẫn tìm cách báo đời và thông báo cho cả thế giới biết rằng vẫn còn đâu đó trên hành tinh này có những người dị biệt không được thừa nhận. Kevin – thanh niên có dáng người tầm 39 tuổi nhưng vẫn ước mơ mãi mãi sống ở chín tuổi thanh xuân, ai nói gì cũng nghe. David – ông lão với chỉ số sức mạnh và chỉ số trí tuệ cao như nhau, lại là người tốt, cuối cùng cũng không thoát khỏi thế lực cỏ ba lá đen núp bóng công quyền.
Phim 9
1987
1987: When The Day Comes (2017)
Đánh giá: 6/10
Diễn viên trong phim diễn xuất rất hay. Không tính diễn viên quần chúng thì phim này có rất nhiều diễn viên, mình chỉ nói về hai sinh viên ở Seoul, dù sao thì mình cũng từng là sinh viên của hai trường đại học. Nam sinh viên vừa vào phim đã nằm trên băng ca và tử vong ngay sau đó. Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho những đau đớn và mất mát từ phía gia đình của cậu ấy, kéo theo rối ren xã hội, nhiều người phải vướng vào vòng lao lý và ăn đấm ăn đạp ăn điện theo quy luật hiệu ứng cánh bướm dàn trải cả đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ.
“Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ những người xung quanh bạn biết...và khi bạn *ngu* cũng vậy. Triệu chứng ảo tượng sức mạnh này được các nhà tâm lý học gọi là “Hiệu ứng Dunning-Kruger”, khi chúng ta nghĩ là mình thông minh, nhưng trên thực tế thì bạn không biết nhiều như mình tưởng đâu.” Anh thanh niên trẻ tuổi đã hành động thiếu suy nghĩ hoặc suy nghĩ không thấu đáo để hậu quả anh tự gánh chịu thì đã đành, còn liên luỵ đến phụ huynh và biết bao nhiêu người khác – những người chỉ biết đến sự tồn tại của anh sau khi anh qua đời. Anh thanh niên này là tấm gương sáng cho tuổi trẻ nông nổi, gia đình là nơi mà những người trẻ nên nghĩ về, đừng chỉ nghĩ cho bản thân rồi làm những chuyện điên rồ, rồi tự cho mình là hay. Lúc anh bị bắt, những người hỏi cung anh – đáng tuổi bố, tuổi anh của anh, họ hỏi han, khuyên răn,… bằng lời nói, hành động chân thành. Lẽ ra anh phải nói sự thật nhưng anh không nói, anh chống lại sự thật, để cho sự thật trừng phạt anh và cả gia đình của anh.
Cô nữ sinh năm nhất có một đời sống bình thường với những suy nghĩ thiết thực, gần gũi với cuộc sống của cô. Yeon hee đại diện cho người dân lương thiện, hiền lành, dễ thương. Đất nước cần những người như cô thì mới có thể phát triển được. Khi vào trường đại học, Yeon hee gặp một nam sinh khoá trên, biết anh ấy đang đi lầm đường trên đôi giày thể thao hiệu Tiger. Yeon hee đã khuyên anh bỏ cuộc, khuyên anh hãy nghĩ về gia đình, nhưng rất tiếc anh ấy không nghe. Cô sinh viên tuy nhỏ tuổi nhưng những quyết định của cô vô cùng đúng đắn. Cô chấp nhận làm chuyện trái lương tâm để đánh đổi chiếc máy nghe nhạc mp3, một món đồ chơi Hi-tech rất có giá trị lúc bấy giờ (đánh đổi phải tương xứng). Đến khi cô nắm bắt tình hình xã hội có nhiều rủi ro, cô thẳng thừng từ chối yêu cầu của người cậu, không tiếp tục làm chuyện sai trái nữa. Thời điểm cuộc chiến đã đến hồi kết, cô ra đường hoà vào niềm vui chiến thắng với mọi người, cô ấy tiếp tục là một công dân tốt và điều quan trọng là cô ấy không làm cho giai đình phải buồn phiền.
Phim 10
Nỗi ám ảnh thầm kín
Secret Obsession (2019)
Đánh giá: 7/10
Cảnh báo: Đau tim không nên coi
Chất lượng của phim như đồ thị parabol hình chữ U lật ngược. Hấp dẫn ngay từ giây đầu tiên và tăng dần cho đến đoạn giữa, sau đó giảm dần về mo. Tình tiết, kịch bản, diễn xuất, tính cách các nhân vật, âm thanh,… đều ở mức dưới trung bình. Quan trọng là ý tưởng của phim kỳ quặc theo hướng dở tệ. Thông qua phim mình thấy được mặt trái của sự tự do, đời tư cá nhân đảm bảo tuyệt đối thì rủi ro bị xâm hại sẽ cao. Sự tồn tại của một cá thể cũng giống như chiếc lá nằm trong rừng, rất khó để nhận biết sự thay đổi của nó. Lý do mình cho phim này điểm cao: cảnh đẹp, nhà đẹp, nội dung phim đi thẳng vào vấn đề ngay từ đầu.
Phim 11
Nobita và chuyến thám hiểm mặt trăng
Nobita's Chronicle Of The Moon Exploration (2019)
Đánh giá: 5/10
Tui rất buồn khi phải chấm điểm thấp cho phim này. Giọng của Doreamon trái ngược với tính tình dễ dãi, vui vẻ, thoải mái của chú mèo máy. Những gì hiển thị trên màn hình đều rất xấu, tại sao nhà sản xuất là có thể vẽ ra những nhân vật, kiến trúc, cảnh quang xấu đến như vậy. Nội dung không đặc sắc nhưng kéo dài lê thê, phim nên rút gọn trong 45 – 60 phút thì hay hơn, vả lại trẻ em cũng thích coi thời lượng dài như vậy đâu. Phim đề cao năng lượng, dân tộc thiểu số và phái nữ (Xuka có hai pha lập công then chốt trong phim: ngăn chặn sản phẩm lỗi của Nobita và giải cứu cả đội trong thời khắc tuyệt vọng nhất) phải chăng chúng sẽ là chìa khoá đổi mới cuộc sống trong tương lai giống như phim?! Có một chi tiết trong phim này, mình suy nghĩ nhiều mà vẫn chưa hiểu: phòng của Nobita chứa rất nhiều sách nhưng mình chưa bao giờ thấy Nobita đọc cuốn sách nào trong giá sách đó cả.
Phim 12
Aladdin và cây đèn thần
Aladdin (2019)
Đánh giá: 5/10
Trong phim này, lúc vui nhất là lúc hết phim. Mình coi từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều mới xong. Mình tự hỏi tại sao đạo diễn lại làm một bộ phim tẻ nhạt đến như vậy. Nội dung chỉ là câu chuyện kể về cuộc đời của thần đèn: bị giam cầm, được giải thoát và thực hiện vài điều ước trong đó có một điều ước làm mất đi tất cả sức mạnh của vị thần này, sau đó anh ta giải nghệ, cưới vợ sanh con, hết chuyện.
Mở đầu phim, mình chỉ muốn bợp tai con khỉ mất nết chạy nhảy lung tung, phá phách người dân trong chợ. Mình cũng đã không có thiện cảm với con này từ bộ phim bốn phần: 12 con khỉ. Ba điều ước của Aladdin: Ước được tự do, sống trong động vàng mà không có tự do thì cũng như không. Ước làm hoàng tử, thật ra Aladdin chỉ muốn cưới công chúa, mà luật thời xưa (thật ra thời nào cũng vậy) chỉ có hoàng tử mới được cưới công chúa. Ước thần đèn được tự do, đoạn này có vẻ như mâu thuẫn nhưng lại rất logic. Thần đèn có quyền năng nhưng không có tự do, khi có tự do thì thần đèn lại không có quyền năng. Thực tế cho thấy, người có càng nhiều, thì càng bị trói buộc bởi chính những thứ đó, trong bộ phim này lấy không gian sống của thần đèn là cái đèn để ẩn dụ cho thực tế này. Nói đơn giản, sở hữu càng nhiều thì cũng giống như đá buộc ở dưới chân mình vậy, có thể lấy chọi người này người kia nhưng đi không được.
Chung quy lại, Aladdin chỉ ước có cuộc sống tự do, bên người mà mình muốn ở bên cạnh và ước những người khác cũng được tự do. Trong khi Jafar thì ước: làm vua, làm phù thuỷ và làm thần đèn. Nếu ngay từ đầu Jafar ước làm thần đèn, sau đó anh ta sẽ phải ước được tự do và lại ước làm thần đèn. Cuối cùng cũng chỉ có một kết quả là bị nhốt trong cái đèn. Tóm lại dính líu đến thần đèn dù trước hay sau đều không có kết quả tốt. Trường hợp của Aladdin là do cơ duyên mà gặp thần đèn, Aladdin không chủ ý tìm kiếm. Điểm trừ cho phim này nữa là thần đèn không tốt như trong hoạt hình, anh ta chỉ lo hưởng một mình chứ không chia sẻ gì cho Aladdin, hai lần anh ta biến ra ly rượu ăn kèm với quả ô liu mà không bao giờ biến cho Aladdin một ly giống vậy.
Phim 13
Đại dịch cúm
The Flu (2013)
Đánh giá: 8/10
Cảnh báo: trước và sau khi ăn cơm không nên coi.
Phim làm tốt trong việc mô tả đại thảm hoạ dịch cúm, ho ra máu lan tràn trên diện rộng với tốc độ nhanh đến mức suýt chút nữa là không thể kiểm soát. Phim có những đại cảnh sống động, dàn dựng những tình huống như thật, nhìn muốn ho luôn.
Thời điểm thảm hoạ xảy ra là lúc mọi người bộc lộ bản tính rất chân thực, cũng như lý thuyết về tâm lý đám đông thể hiện ra ngoài thực tế rõ mồn một. Năng lực và tình cảm của họ cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng. Hình ảnh vị tổng thống làm mình nhớ đến vị minh quân Lưu Bị ngoài khóc ra thì việc gì cũng do người khác quyết. Vị cố vấn người Mỹ chăm lo cho vận mệnh Hàn Quốc và cả thế giới ra quyết định rất nhanh, dứt khoát, cứng rắn có lẽ vì người nhà của ông không ở vùng có dịch bệnh. Anh nhân viên cứu hộ sống rất tình cảm, nhất là đối với con gái của người mình thích.Vị nữ bác sỹ trẻ có con nhỏ nhiều lần phá vỡ quy tắc an toàn y tế và của nhà chức trách vì cô là một người mẹ. Cặp đôi Mi Reu và Boon Sai diễn rất xúc động, Mi Reu cho Boon Sai ổ bánh mì, sau này nhận lại huyết thanh từ Boon Sai. Bởi vậy của cho không bằng thời điểm cho (lúc Boon Sai no, thì cho Boon Sai ăn thịt rồng cậu ấy cũng không biết ơn). Nếu không có bánh mì của Mi Reu, Boon Sai đã không thể gieo rắc mầm bệnh khắp hang cùng ngõ hẻm. Nếu không có huyết thanh của Boon Sai người dân Bundang sẽ phải nằm xuống không phải vì ho mà vì súng đạn của quân đội.
Một bộ phim rất đáng xem, nói lên tầm quan trọng kiểm soát nhập cư, di dân trái phép và tầm ảnh hưởng của quốc gia lớn áp đặt, bắt buộc quốc gia nhỏ phải tuân theo, dù cho đó là những điều vô cùng phi lý. Bên cạnh đó, phim cũng nói lên sự cần thiết của điện thoại di động trong bối cảnh xã hội hiện nay. Nếu Mi Reu không biết sử dụng điện thoại thì cô bé đã không thể tự gọi cho mẹ được, thì mẹ của Mi Reu sẽ không thể tìm lại tài liệu quý giá trong công việc. Vậy nên các bậc phụ huynh có con nhỏ hãy dạy con em mình biết sử dụng điện thoại ngay khi có thể bởi vì nó là một thứ gì đó rất kỳ diệu.
Phim 14
Kẻ đánh cắp giấc mơ
Inception (2010)
Đánh giá: 8/10
Bài học rút ra sau khi coi: Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta. Nếu chúng ta không có đời sống lành mạnh, lâu dần sẽ xây dựng tiềm thức xấu, tiềm thức là thứ gần như không thể tự mình khắc phục hay thay đổi được.
Phim ban đầu hơi khó hiểu, càng coi càng không thể hiểu nổi nhưng nó làm theo kiểu xua đuổi người coi thay vì tò mò những gì xảy ra tiếp theo hay đoạn kết sẽ như thế nào. Đến khi nam chính gặp được nữ chính trong phim, ngoại trừ lý do cô là nữ chính, mình không hiểu tại sao anh ta trải lòng, chia sẻ mọi thứ về bộ phim cho cô nàng trẻ tuổi này hiểu, khán giả từ đó mà quan sát cốt truyện, mạch phim dễ dàng vô cùng.
Để cho các bạn tiếp cận bộ phim một cách giản dị, sơ sài nhất: Xuyên suốt bộ phim nam chính thực hiện hai nhiệm vụ, thứ nhất là cài đặt tiềm thức mới cho chủ tịch tập đoàn năng lượng đang trên đà độc quyền ở mức độ trái đất, thứ hai là báo cho ông Saito rằng ông đang nằm mơ để ông đừng mơ nữa, ông ta sẽ cho phép nam chính trở về nhà. Phim có hai phần: Phần một là ông Saito kiểm tra trình độ, khả năng của nam chính. Phần hai, giao nhiệm vụ để đổi lấy sự tự do trong sạch cho anh ta. Lưu ý: bối cảnh trong phim là nơi mà những tên trộm đã có cuộc cách mạng ngoạn mục. Chúng không chỉ lấy trộm đồ vật hữu hình hay lừa đảo các kiểu mà chúng còn đi vào trong giấc mơ của nạn nhân, lục lọi, tìm kiếm những điều thầm kín, tế nhị nhất trong não bộ bị hại… Trường hợp của nam chính thì cao tay hơn nữa, không lấy thông tin mà cài đặt suy nghĩ, tiềm thức. Làm cho đối tượng cứ nghĩ là mình nghĩ nhưng thực ra là người khác nghĩ rồi sau đó áp đặt suy nghĩ vào đầu anh ta, nên anh ta không biết điều mà anh ta nghĩ thật ra không phải là do anh ta tự nghĩ mà là người khác nghĩ “hộ”. Những người có quyền lực, tài sản càng cao càng khó ngủ ngon theo đúng nghĩa đen. Thế là họ cũng có giải pháp khắc chế lại loại tội phạm này bằng địa điểm, lực lượng vũ trang (tạo thành ý niệm) mỗi khi gặp bất ổn, thì đem những thứ ấy trong đầu ra nhằm loại bỏ những vị khách không mời mà đến trong giấc mơ của họ.
Mình học được nhiều điều hay lẽ phải từ Kẻ đánh cắp giấc mơ: Tinh thần tôn sư trọng đạo. Cách làm việc theo đội nhóm. Làm việc cần có kế hoạch, ekip, công cụ rõ ràng. Cách hành xử trong quan hệ vợ chồng. Sống lương thiện để không bị kẻ khác nắm thóp. Biết buông bỏ những điều không thể khắc phục. Tổ ấm.
Đoạn con phố vươn cao, uốn cong như trời sập mình thấy rất đẹp mắt. Dù thuộc thể loại phim tình cảm gia đình nhưng trong phim vẫn có những cảnh hành động, rượt đuổi bắt mắt. Nam chính diễn xuất làm mình cuốn theo, có cảm giác như mình chơi game ở góc nhìn thứ nhất vậy. Lời thoại thì cũng như bao bộ phim US khác, rất hay và sâu cay. Sức mạnh tiềm thức là rất mạnh, nam chính đã nói: “Đó là tiềm thức của tôi, tôi không thể kiểm soát nó được”.
Cuộc sống thật. Nếu bạn thấy công ty nào đang ăn nên làm ra ở một lĩnh vực nào đó. Sau đó công ty mở rộng sang kinh doanh đa ngành thì rất có thể người chủ đã bị cài đặt một tiềm thức khác, thường là không được tích cực.
Phim 15
Đứa con của bóng tối
Brightburn (2019)
Đánh giá: 5/10
Cảnh báo: đau tim đừng coi
Phim nói về một cậu bé người ngoài hành tinh được gửi đến trái đất. Sứ mệnh của cậu ta là thống trị địa cầu. Cậu bé được vợ chồng hiếm muộn nhặt trong rừng đem về nhà nuôi, sau này cậu ta đốt ngôi nhà đó và làm nhiều điều sai trái khác. Phim vẫn theo lối mòn cũ, hù doạ người coi bằng âm thanh nổi lên bất thình lình, hình ảnh ghê rợn kèm theo. Do đây là phim kinh kị nên phim chỉ cố gắng làm cho nó kinh dị nhất có thể, nhằm thoả mãn thú vui của một bộ phận khán giả thích thể loại này. Nhiều tình tiết gượng gạo tạo lý do cho nhân vật chính sát hại dân lành mình thấy hơi buồn cười. Qua đó cũng cho thấy tính cách hung tàn, bạo ngược của cậu bé đã ăn sâu vào xương tuỷ nên dù sống trong trường lành mạnh cỡ nào vẫn không thể thay đổi được sứ mệnh của cậu ta.
Phim 16
Đẳng cấp thú cưng 2
The Secret Life of Pets 2 (2019)
Đánh giá: 9/10
Nếu ai đã từng: Khóc rất nhiều khi đọc Dế mèn phiêu lưu ký. Có cảm giác hạnh phúc lâng lâng với cuốn sách Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, kể về đời sống của những con chó dễ thương ở chung với người chủ thương chó như con ruột. Nhẹ nhàng, thong thả dõi theo nội dung truyện ngắn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, mối quan hệ thân tình của chú mèo thất tình và con chuột đáng thương trong cung điện của nhà vua Sang Năm và hoàng hậu Năm Ngoái. Cười như cậu mười trong loạt phim Hãy đợi đấy… và những truyện, phim xuất sắc tương tự khác thì nhất quyết không được bỏ qua tựa phim Đẳng cấp thú cưng 2.
Mình nghĩ sau khi phim này được chiếu, những nhân vật trong phim sẽ có fan riêng của họ. Mỗi thú cưng đều có cá tính khác biệt nhau, chúng rất ngầu với gương mặt vô cùng đáng yêu. Max (cún tí nị) là một con chó nhà hiền lành thiếu kỹ năng sống, sau một lần về quê gặp được gà trống (tên chú chó chăn cừu). Max đã học được nhiều điều hay, cứng rắn đương đầu với những khó khăn thử thách và một trong số đó là giải cứu cọp bạch tạng tên Hu. Đồng hành cùng Max là Duke to xác, hiền hoà, dễ gần. Cả hai cùng chăm sóc cho cậu chủ nhỏ mới sanh của ông bà chủ, tình cảm giữa em bé và hai con chó thật đáng ngưỡng mộ. Snowball (thỏ trắng siêu nhân) nhanh nhẹn như Sonic. Chuột hamster (Norman) chuyên hỗ trợ cho đồng đội mèo. Cô chó trắng có đôi mắt mèo (Gidget) thông minh và biết giữ lời, trông chừng ong bận bịu cho Max. Cô chó ta (Daisy) trong một lần đi nghỉ mát cùng chủ bắt gặp cọp con bị giam bởi người xiếc thú và có lòng tốt muốn giải cứu nó.
Nhiều tình tiết gây cấn hấp dẫn như phim hành động thứ thiệt. Đoạn cướp lại ong bận bịu trong ngôi nhà tràn ngập những con mèo được nuôi tự do hết cở bởi một bà cụ. Do chúng không được giáo dục nên con nào con nấy sống rất bản năng và thú tính. Bằng sự can đảm, trí thông minh, Norman cùng Gidget đã lấy lại được ong bận bịu trong tay đám mèo hoang dại, đồng thời thuần hoá được chúng bằng trò ảo thuật lazer huyền bí. Đoạn giải cứu cọp bạch tạng lần một, thể hiện sự kéo léo của thỏ trắng siêu nhân kèm theo những tình tiết thót tim dù khán giả vẫn còn nhận thức mình đang coi phim hoạt hình. Đoạn giải cứu cọp bạch tạng lần hai, cuộc chiến không tha thứ trên tàu hoả làm mình nhớ lại trận combat trong phim Thế giới vô tặc (một bộ phim rất có tính nhân văn). Một lần nữa, loài khỉ lại vào vai phản diện, khỉ múa lửa, khỉ phóng phi tiêu, khỉ cầm gậy bóng chày, khỉ đi xe đạp một bánh, cuối cùng là khỉ bắn pháo hoa,… dù nhiều cuộc chiến máu lửa diễn ra trong phim nhưng không có ai bị sát hại, đây là một điểm cộng dành cho phim này.
Chó là bạn, là người đồng hành cùng con người. Mình thật lòng đề nghị những ai đang, đã ăn thịt chó hãy chấm dứt ngay hành động thiếu tình thương đó lại. 2019 thế giới đã thay đổi nhiều rồi. Có rất nhiều món ăn ngon trên cuộc đời này, không nhất thiết phải ăn thịt chó đâu ạ. Vả lại, ăn thịt chó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến người ăn chúng, vì họ sẽ bị đám đông kỳ thị, kéo theo đó là cơ hội kết giao với những người tốt cũng giảm dần. Biết điều thì gió thổi xuôi chiều, vì tương lai gần chuyện ăn thịt có là phạm pháp chứ không chỉ là vấn đề tình cảm như hiện tại. Hãy văn minh lên, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đừng chỉ vì miếng ăn mà để người khác nói nhiều, ăn không ngon đâu ạ.
Đẳng cấp thú cưng 2 như một bản hoà tấu hào hùng, là một sự phối hợp nhịp nhàng của âm thanh, âm nhạc, giai điệu, tình tiết chảy nhanh như thác đổ, cuốn người coi say mê quên giờ giấc. Phim 90 phút mà ngỡ như một phút ba mươi giây, hết phim rồi mà mình vẫn cứ mỉm cười thích thú. Hãy coi đến tận cùng của phim, những video từ đời thật cho thấy hoạt hình chỉ là bản sao cho thực tế. Đó là sự thật, không phải là sự tưởng tượng Lý do phim này không được 10/10 là phim không có chiều sâu.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.