vozTravel
15-07-2019, 14:59
Bạn chán nằm ở Khách sạn ? Bạn muốn phơi mình trên biển ban đêm? muốn đốt lửa trại ? Muốn ngắm 1 bãi biển dài ban đêm với đèn màu nhấp nháy, nhưng ko có thời gian hoặc chưa có kinh nghiệm cắm trại?
Mình giới thiệu mấy thím điểm này
Cảnh Dương Beach Camp.
Nằm giữa Huế & Đà Nẵng . Cách 2 TP khoảng 50km.
Cảnh Dương thuộc Huyện Phú Lộc, Huế.
https://2.pik.vn/2019a33cc544-836b-482f-bb4d-e89794a9a668.jpg
Cảnh Dương có bãi tắm siêu đã cùng với các hoạt động cắm trại ban đêm khá phê, dành cho các thím muốn nằm phơi mình trên biển hay nâng vài ly ăn nhậu.
Ở đây có dịch vụ cho thuê lều, lều 4 nằm 130k, lều 6 thì 180k thì phải :D mà thường mình thuê lêu để bỏ đồ, còn tối ra ngoài nằm cho mát.
Ở đây cũng có dịch vụ nấu ăn, bán bia đồ các thứ luôn nha :D giá cũng rẻ, tối nhậu hải sản, uống bia, sáng dậy sớm ngắm bình mình, tắm biển, Ở đây cũng có dịch vụ đốt lửa trại nha :D các thím bỏ 1 khoản phí nhỏ ra đây đốt lửa trại hoặc có thể mang theo củi ra đốt :D.
Nước biển Cảnh Dương bao trong, bao sạch, buổi tối thức ngắm biển, vác cây đàn làm vài chai bia thì tuyệt vời luôn.
Buổi tối kéo bàn ra giữa bãi biển ngồi chill phê hết biết luôn
https://2.pik.vn/20192f3abca2-4607-467e-b7eb-f43d7d1b3878.jpg
https://2.pik.vn/20193e7e0e40-93f5-450d-a529-5f4d1d979c51.jpg
https://2.pik.vn/201920ced0c9-dc17-4cf6-b54f-91bc6c5f86fb.jpg
Map: Từ quốc lộ 1A, các thím sẽ thấy có cái bảng chỉ đường ra Cảng Chân Mây. Từ phía Huế về thì qua đèo Phước Tượng sẽ thấy, quẹo vào đường ra cảng Chân Mây sẽ có vòng xoay lớn, chỗ này các thím quẹo trái theo vòng xoay, đi đến cuối đường nhìn tay phải sẽ thấy 1 cổng làng Cảnh Dương, đi vào dọc vào trong đó, BỎ cái bãi đầu tiên có bảng Cảnh Dương Beach Camp ra nhé (chỗ này dành cho du lịch đoàn), đi thêm 100m sẽ thấy đường mòn nhỏ đi qua rừng dương, ra đó sẽ có 1 đống quán, vào đó hỏi người ta cho thuê lều không ăn uống thì nhớ ghi lại, để sáng ngày tính tiền tra lại có đúng ko.
ở Đà Nẵng ra thì qua khỏi thị trấn Lăng Cô, quẹo phải vào đường Chân Mây, đi thẳng hết đường, qua luôn vòng xoay đến cuối đường thì cũng sẽ thấy cái cổng làng Cảnh Dương. Chỗ vừa rồi em Camp là Biển Nhớ quán cuối cùng ở đường bê tông.
https://2.pik.vn/201903af806d-5c4d-411f-9f0c-4f7520d2b7fa.jpg
Menu hôm em ăn để các thím tham khảo giá:
Thực đơn gồm:
2 dĩa cơm chiên trứng
3 dĩa mực hấp
2 phần nghêu hấp thì phải
1 nồi lẩu
2 phần hàu nướng mỡ hành
1 dĩa tôm
2 con mực 1 nắng nướng để vét bia =))
40 lon bia.
10 lon nước ngọt
vài chai nước lọc.
Lều 6 người (180k)
Tổng Thiệt hại đoàn 8 người hết 1 người 230k.
Mình giới thiệu mấy thím điểm này
Cảnh Dương Beach Camp.
Nằm giữa Huế & Đà Nẵng . Cách 2 TP khoảng 50km.
Cảnh Dương thuộc Huyện Phú Lộc, Huế.
https://2.pik.vn/2019a33cc544-836b-482f-bb4d-e89794a9a668.jpg
Cảnh Dương có bãi tắm siêu đã cùng với các hoạt động cắm trại ban đêm khá phê, dành cho các thím muốn nằm phơi mình trên biển hay nâng vài ly ăn nhậu.
Ở đây có dịch vụ cho thuê lều, lều 4 nằm 130k, lều 6 thì 180k thì phải :D mà thường mình thuê lêu để bỏ đồ, còn tối ra ngoài nằm cho mát.
Ở đây cũng có dịch vụ nấu ăn, bán bia đồ các thứ luôn nha :D giá cũng rẻ, tối nhậu hải sản, uống bia, sáng dậy sớm ngắm bình mình, tắm biển, Ở đây cũng có dịch vụ đốt lửa trại nha :D các thím bỏ 1 khoản phí nhỏ ra đây đốt lửa trại hoặc có thể mang theo củi ra đốt :D.
Nước biển Cảnh Dương bao trong, bao sạch, buổi tối thức ngắm biển, vác cây đàn làm vài chai bia thì tuyệt vời luôn.
Buổi tối kéo bàn ra giữa bãi biển ngồi chill phê hết biết luôn
https://2.pik.vn/20192f3abca2-4607-467e-b7eb-f43d7d1b3878.jpg
https://2.pik.vn/20193e7e0e40-93f5-450d-a529-5f4d1d979c51.jpg
https://2.pik.vn/201920ced0c9-dc17-4cf6-b54f-91bc6c5f86fb.jpg
Map: Từ quốc lộ 1A, các thím sẽ thấy có cái bảng chỉ đường ra Cảng Chân Mây. Từ phía Huế về thì qua đèo Phước Tượng sẽ thấy, quẹo vào đường ra cảng Chân Mây sẽ có vòng xoay lớn, chỗ này các thím quẹo trái theo vòng xoay, đi đến cuối đường nhìn tay phải sẽ thấy 1 cổng làng Cảnh Dương, đi vào dọc vào trong đó, BỎ cái bãi đầu tiên có bảng Cảnh Dương Beach Camp ra nhé (chỗ này dành cho du lịch đoàn), đi thêm 100m sẽ thấy đường mòn nhỏ đi qua rừng dương, ra đó sẽ có 1 đống quán, vào đó hỏi người ta cho thuê lều không ăn uống thì nhớ ghi lại, để sáng ngày tính tiền tra lại có đúng ko.
ở Đà Nẵng ra thì qua khỏi thị trấn Lăng Cô, quẹo phải vào đường Chân Mây, đi thẳng hết đường, qua luôn vòng xoay đến cuối đường thì cũng sẽ thấy cái cổng làng Cảnh Dương. Chỗ vừa rồi em Camp là Biển Nhớ quán cuối cùng ở đường bê tông.
https://2.pik.vn/201903af806d-5c4d-411f-9f0c-4f7520d2b7fa.jpg
Menu hôm em ăn để các thím tham khảo giá:
Thực đơn gồm:
2 dĩa cơm chiên trứng
3 dĩa mực hấp
2 phần nghêu hấp thì phải
1 nồi lẩu
2 phần hàu nướng mỡ hành
1 dĩa tôm
2 con mực 1 nắng nướng để vét bia =))
40 lon bia.
10 lon nước ngọt
vài chai nước lọc.
Lều 6 người (180k)
Tổng Thiệt hại đoàn 8 người hết 1 người 230k.