nangsanmwe
22-06-2019, 23:50
Chắc các bác đã biết hoặc từng nghe nói về cực Đông trên đất liền của Việt Nam rồi phải không, một số nơi thì nói là Hải đăng Đại Lãnh ở Phú Yên, nhưng mà theo em được biết thì chính xác nó nằm ở Mũi Đôi, Vạn Ninh, Khánh Hoà :D và đây sẽ là chuyến đi của em và một thằng bạn nữa.
Đợt đó em ra Nha Trang làm phiên dịch cho cái chương trình Pacific Partnership của Hải quân Mỹ, mỗi ngày làm cho nó cũng kiếm được một ít nên sau đợt làm đó em ở lại thêm 2 ngày, mượn xe của ông anh rồi rủ thằng bạn đi phượt cực đông xem nó như thế nào. Hai thằng em thì mô tả sơ là thuộc dạng đầu to mắt cận, quanh năm chỉ ngồi bàn học nên cũng không phải dạng chuyên đi treking hay phượt phủng này kia, lúc mới lên rủ thằng kia thì mấy bà chị trong hội phiên dịch cũng gàn, kêu là đi cực lắm, mà đúng là cũng hơi cực thật.
https://2.pik.vn/2019d52e138f-d21c-4ff6-a020-c3aa8b6b9bd4.jpg
Đây là công việc đã tài trợ cho chuyến đi của em, mỗi ngày 1 củ các bác ạ, làm tầm chục ngày, cơ bản là phiên dịch cho bác sĩ Mỹ, nếu được vào forum em sẽ kể lại chục ngày đi phiên dịch bá đạo của em.
Sáng ngày 1, em với nó xuất phát từ nhà ông anh họ, mượn được con Future rồi đổ xăng vào là chạy thôi. Từ Nha Trang chạy dọc theo đường Trần Phú rồi hướng đi ra Quốc lộ 1, sau đó xuôi hướng ra Hà Nội, chạy chừng đến trưa thì đến chân núi Cổ Mã, có cái hầm đường bộ Cổ Mã thì em dừng lại để gọi cho ông dẫn đường. Từ đoạn này chạy xe theo chỗ đào đá vào chừng 10km nữa thì đến Sơn Đừng, em nhớ là chỗ hẹn ở ngay mốc 0km, chỗ này là cái ngã 3 đường mà ngừoi ta hay phơi cá khô
Từ đây 2 đứa em bắt đầu gặp ông dẫn đường, tầm 30 tuổi, ông này làm bên chỗ chú Hai Châu, nói chung là khi tới đó thì các bác sẽ gặp tình trạng “cạnh tranh” khách nhẹ của mấy ông dẫn đường, nhưng mà do em đọc mấy bài trên mạng từ hồi trước, chú Hai này như là người đầu tiên em tìm được nên là em liên hệ luôn, với lại liên hệ trước thì có người chuẩn bị hải sản sẵn cho mình.
https://2.pik.vn/2019d128ab73-2261-479b-a5f4-d48987fb32e8.jpg
Từ chỗ gặp ở ngã ba thì bọn em phải gửi xe máy lại ở nhà nghỉ Hải Hà, gọi là thuê cái phòng cho em Future nghỉ 1 đêm =))) rồi 2 thằng bắt đầu đi bộ qua đồi cát để tới nhà chú Hai. Đoạn này bọn em đi giữa trưa nên nắng chết cha luôn, dù là đoạn này chỉ tầm 3km, nhưng vừa phải leo lên, vừa nắng, mà có một cái nữa là dù đang ở sát biển nhưng không có một cơn gió nào.
Tới nhà chú Hai là khoảng 1h30 chiều, em với thằng bạn có ngồi ăn cơm trưa. Lưu ý cho các bác là thường cô chú sẽ mang cho các bác 1 cốc nước chanh :))) thì không phải cho đâu ạ, tất cả đều tính phí cả, cơ mà giữa cái nắng và khô như thế thì em thấy trả tiền cốc nước cũng đáng lắm ạ :))). Nghỉ ngơi khoảng tới 2h chiều thì 2 thằng em và ông dẫn đường bắt đầu xuất phát.
Sau khi đi thì em cảm thấy là nếu các bác cứng cạ thì hoàn toàn có thể tự tìm hiểu trước, xin cung đường rồi tự đi cũng được, vì đường khá dễ đi, cũng thành lối mòn hết rồi nên cũng không khó lạc lắm đâu các bác ạ. Có đoạn đầu đi qua đồi cát còn lại đoạn sau thì đi trong rừng nên cũng không quá nắng. Một kinh nghiệm để đi cực đông đó là khi phải đổ dốc thì các bác cứ chạy xuống cũng được, đất vùng này là đất cát nên các bác xổ dốc xuống không dễ té như đất thịt ở mấy núi phía Nam như Chứa Chan hay Bà Đen, đi kiểu đó các bác đi nhanh hơn mà lại tiết kiệm sức do cứ thả người chạy xuống dốc thôi.
https://2.pik.vn/20196083c7fc-f28d-4c29-b89d-55ecf9b34746.jpg
Đây là vừa qua được ⅓ đường, bắt đầu vào rừng
https://2.pik.vn/201909c80ffa-7360-4291-9c14-c41fd312f84f.jpg
Đây là đường em đi, đường màu vàng, còn đường màu đỏ là một câu chuyện khác :)))
Khoảng 4h chiều em đến bãi Rạng, tới đây thì không có hình vì câu chuyện như thế này. Em mang theo 1 cái Canon 700D và 1 cái điện thoại Samsung J7 thì tới bãi Rạng em định lấy điện thoại ra chụp (lúc này trời mưa nhẹ nên em lười hạ ba lô lấy cái máy ảnh), vừa lôi ra thì điện thoại em ngỏm luôn, đó là do em để trong túi quận short, mà mồ hôi ra nhiều quá em không để ý :)).
Thường thì các bác đi đoàn đông có thể tới bãi Rạng và cắm trại, ở đây có thể giao lưu với các nhóm khác, nhưng mà em với thằng bạn thì cũng kiểu lù đù nên nhóm em quyết định đi thẳng ra mũi đôi rồi ngủ lại ngay cạnh mũi luôn để sáng sớm mai không phải nhảy ghềnh đá ra ngắm bình minh. Sau bãi Rạng thì các bác sẽ nhảy một ghềnh đá tầm 500m để ra đến chóp inox, đoạn này em nhảy giữa lúc trời mưa nên cũng ghê phết, có ông dẫn đường thì dép lào mà ổng nhảy như là đi bộ vậy, chả bù cho 2 thanh niên mang giày nhìn hầm hố lắm :))).
https://2.pik.vn/201934fdcaa5-9a54-48b0-8d41-fc180af67c12.jpg
Bọn em cắm trại ở ngay trên máy tảng đá luôn, từ đây nhìn ra chóp chừng 5m thôi ạ, nhưng vẫn chưa sờ được chóp :))).
https://2.pik.vn/20197d078884-cf78-4a41-ac97-d2be4db58ab1.jpg
Bữa tối thì là BBQ Hải Sản, nói chung là em đặt hơi gấp nên chú Hai kêu ổng không có kịp mấy loại khác, nên tạm ăn Hàu thôi ạ. Thực ra đêm đó không có gì đặc biệt lắm, tại các đoàn đi chung ngày họ ở bãi Rạng hết nên ăn uống xong thì bọn em cũng vô lều, thằng bạn em thì ngủ còn em thì cố mở cái điện thoại lên nhưng không được.
https://2.pik.vn/2019f76a1a20-e9bb-4ee0-8282-27ff7c83aa68.jpg
https://2.pik.vn/2019ae5f75a4-bebb-4ca7-862e-6ac2bfac4e44.jpg
Sáng ngày 2, em dậy tầm 4h30 sáng rồi chuẩn bị lên chóp inox. Ngày xưa thì cái chóp nằm ở mấy hòn đá lè tè ở dưới, sau này có ông nào vác nó lên cái tảng to nhất cao chừng hơn 5m. Để lên chóp thì ở đó có sẵn dây thừng nhưng mà em nói thật là dây thừng mà cứ để im ở ngoài biển này thì nó mục lắm các bác, nên cho tiền em cũng không dám leo, nếu bác nào có dẫn đường thì ngừoi ta sẽ chuẩn bị sẵn dây mới cho các bác, còn không thì nên xin đi ké hoặc mang theo.
https://2.pik.vn/2019c83690bd-7c39-4ff5-bc27-bfdcbcaaf8f4.jpg
Khoảng tầm 5h hơn thì các nhóm ở bãi Rạng cũng nhảy ghềnh ra đến nơi, nói chung là đông vui lắm các bác ạ, mỗi người chắc cũng được ở trên chỗ chóp tầm nửa tiếng rồi xuống. Sau đó em về lại nhà chú Hai rồi về lại Nha Trang
Về kinh phí thì cả tiền hải sản, tiền dẫn và 2 bữa cơm của em là hết khoảng 700k/ 1 người, còn lại thì không đáng kể lắm là xăng xe và mấy lon nước đi dọc đường, …
Bác nào muốn đi thì có thể liên hệ số chú Hai Châu để đặt kèo rồi cứ tới như bài em viết là đi thôi, số của chú Hai: 01662037427, thực ra các bác có thể chọn người khác, em thấy nói chung là dịch vụ của giống nhau thôi (do em có hỏi vài nhóm đi cùng ngày). Chỉ lưu ý là nếu bác nào ra tới nơi mà mệt quá không vào được thì nhớ cân nhắc nếu có ngừoi hỏi bác đi tàu vào cho đỡ mệt không, vì giá tàu là 1 triệu mấy 1 lượt, bác đi 2 người cũng chở nhưng mà chia ra thì giá hơi chát, các bác cân nhắc.
Đợt đó em ra Nha Trang làm phiên dịch cho cái chương trình Pacific Partnership của Hải quân Mỹ, mỗi ngày làm cho nó cũng kiếm được một ít nên sau đợt làm đó em ở lại thêm 2 ngày, mượn xe của ông anh rồi rủ thằng bạn đi phượt cực đông xem nó như thế nào. Hai thằng em thì mô tả sơ là thuộc dạng đầu to mắt cận, quanh năm chỉ ngồi bàn học nên cũng không phải dạng chuyên đi treking hay phượt phủng này kia, lúc mới lên rủ thằng kia thì mấy bà chị trong hội phiên dịch cũng gàn, kêu là đi cực lắm, mà đúng là cũng hơi cực thật.
https://2.pik.vn/2019d52e138f-d21c-4ff6-a020-c3aa8b6b9bd4.jpg
Đây là công việc đã tài trợ cho chuyến đi của em, mỗi ngày 1 củ các bác ạ, làm tầm chục ngày, cơ bản là phiên dịch cho bác sĩ Mỹ, nếu được vào forum em sẽ kể lại chục ngày đi phiên dịch bá đạo của em.
Sáng ngày 1, em với nó xuất phát từ nhà ông anh họ, mượn được con Future rồi đổ xăng vào là chạy thôi. Từ Nha Trang chạy dọc theo đường Trần Phú rồi hướng đi ra Quốc lộ 1, sau đó xuôi hướng ra Hà Nội, chạy chừng đến trưa thì đến chân núi Cổ Mã, có cái hầm đường bộ Cổ Mã thì em dừng lại để gọi cho ông dẫn đường. Từ đoạn này chạy xe theo chỗ đào đá vào chừng 10km nữa thì đến Sơn Đừng, em nhớ là chỗ hẹn ở ngay mốc 0km, chỗ này là cái ngã 3 đường mà ngừoi ta hay phơi cá khô
Từ đây 2 đứa em bắt đầu gặp ông dẫn đường, tầm 30 tuổi, ông này làm bên chỗ chú Hai Châu, nói chung là khi tới đó thì các bác sẽ gặp tình trạng “cạnh tranh” khách nhẹ của mấy ông dẫn đường, nhưng mà do em đọc mấy bài trên mạng từ hồi trước, chú Hai này như là người đầu tiên em tìm được nên là em liên hệ luôn, với lại liên hệ trước thì có người chuẩn bị hải sản sẵn cho mình.
https://2.pik.vn/2019d128ab73-2261-479b-a5f4-d48987fb32e8.jpg
Từ chỗ gặp ở ngã ba thì bọn em phải gửi xe máy lại ở nhà nghỉ Hải Hà, gọi là thuê cái phòng cho em Future nghỉ 1 đêm =))) rồi 2 thằng bắt đầu đi bộ qua đồi cát để tới nhà chú Hai. Đoạn này bọn em đi giữa trưa nên nắng chết cha luôn, dù là đoạn này chỉ tầm 3km, nhưng vừa phải leo lên, vừa nắng, mà có một cái nữa là dù đang ở sát biển nhưng không có một cơn gió nào.
Tới nhà chú Hai là khoảng 1h30 chiều, em với thằng bạn có ngồi ăn cơm trưa. Lưu ý cho các bác là thường cô chú sẽ mang cho các bác 1 cốc nước chanh :))) thì không phải cho đâu ạ, tất cả đều tính phí cả, cơ mà giữa cái nắng và khô như thế thì em thấy trả tiền cốc nước cũng đáng lắm ạ :))). Nghỉ ngơi khoảng tới 2h chiều thì 2 thằng em và ông dẫn đường bắt đầu xuất phát.
Sau khi đi thì em cảm thấy là nếu các bác cứng cạ thì hoàn toàn có thể tự tìm hiểu trước, xin cung đường rồi tự đi cũng được, vì đường khá dễ đi, cũng thành lối mòn hết rồi nên cũng không khó lạc lắm đâu các bác ạ. Có đoạn đầu đi qua đồi cát còn lại đoạn sau thì đi trong rừng nên cũng không quá nắng. Một kinh nghiệm để đi cực đông đó là khi phải đổ dốc thì các bác cứ chạy xuống cũng được, đất vùng này là đất cát nên các bác xổ dốc xuống không dễ té như đất thịt ở mấy núi phía Nam như Chứa Chan hay Bà Đen, đi kiểu đó các bác đi nhanh hơn mà lại tiết kiệm sức do cứ thả người chạy xuống dốc thôi.
https://2.pik.vn/20196083c7fc-f28d-4c29-b89d-55ecf9b34746.jpg
Đây là vừa qua được ⅓ đường, bắt đầu vào rừng
https://2.pik.vn/201909c80ffa-7360-4291-9c14-c41fd312f84f.jpg
Đây là đường em đi, đường màu vàng, còn đường màu đỏ là một câu chuyện khác :)))
Khoảng 4h chiều em đến bãi Rạng, tới đây thì không có hình vì câu chuyện như thế này. Em mang theo 1 cái Canon 700D và 1 cái điện thoại Samsung J7 thì tới bãi Rạng em định lấy điện thoại ra chụp (lúc này trời mưa nhẹ nên em lười hạ ba lô lấy cái máy ảnh), vừa lôi ra thì điện thoại em ngỏm luôn, đó là do em để trong túi quận short, mà mồ hôi ra nhiều quá em không để ý :)).
Thường thì các bác đi đoàn đông có thể tới bãi Rạng và cắm trại, ở đây có thể giao lưu với các nhóm khác, nhưng mà em với thằng bạn thì cũng kiểu lù đù nên nhóm em quyết định đi thẳng ra mũi đôi rồi ngủ lại ngay cạnh mũi luôn để sáng sớm mai không phải nhảy ghềnh đá ra ngắm bình minh. Sau bãi Rạng thì các bác sẽ nhảy một ghềnh đá tầm 500m để ra đến chóp inox, đoạn này em nhảy giữa lúc trời mưa nên cũng ghê phết, có ông dẫn đường thì dép lào mà ổng nhảy như là đi bộ vậy, chả bù cho 2 thanh niên mang giày nhìn hầm hố lắm :))).
https://2.pik.vn/201934fdcaa5-9a54-48b0-8d41-fc180af67c12.jpg
Bọn em cắm trại ở ngay trên máy tảng đá luôn, từ đây nhìn ra chóp chừng 5m thôi ạ, nhưng vẫn chưa sờ được chóp :))).
https://2.pik.vn/20197d078884-cf78-4a41-ac97-d2be4db58ab1.jpg
Bữa tối thì là BBQ Hải Sản, nói chung là em đặt hơi gấp nên chú Hai kêu ổng không có kịp mấy loại khác, nên tạm ăn Hàu thôi ạ. Thực ra đêm đó không có gì đặc biệt lắm, tại các đoàn đi chung ngày họ ở bãi Rạng hết nên ăn uống xong thì bọn em cũng vô lều, thằng bạn em thì ngủ còn em thì cố mở cái điện thoại lên nhưng không được.
https://2.pik.vn/2019f76a1a20-e9bb-4ee0-8282-27ff7c83aa68.jpg
https://2.pik.vn/2019ae5f75a4-bebb-4ca7-862e-6ac2bfac4e44.jpg
Sáng ngày 2, em dậy tầm 4h30 sáng rồi chuẩn bị lên chóp inox. Ngày xưa thì cái chóp nằm ở mấy hòn đá lè tè ở dưới, sau này có ông nào vác nó lên cái tảng to nhất cao chừng hơn 5m. Để lên chóp thì ở đó có sẵn dây thừng nhưng mà em nói thật là dây thừng mà cứ để im ở ngoài biển này thì nó mục lắm các bác, nên cho tiền em cũng không dám leo, nếu bác nào có dẫn đường thì ngừoi ta sẽ chuẩn bị sẵn dây mới cho các bác, còn không thì nên xin đi ké hoặc mang theo.
https://2.pik.vn/2019c83690bd-7c39-4ff5-bc27-bfdcbcaaf8f4.jpg
Khoảng tầm 5h hơn thì các nhóm ở bãi Rạng cũng nhảy ghềnh ra đến nơi, nói chung là đông vui lắm các bác ạ, mỗi người chắc cũng được ở trên chỗ chóp tầm nửa tiếng rồi xuống. Sau đó em về lại nhà chú Hai rồi về lại Nha Trang
Về kinh phí thì cả tiền hải sản, tiền dẫn và 2 bữa cơm của em là hết khoảng 700k/ 1 người, còn lại thì không đáng kể lắm là xăng xe và mấy lon nước đi dọc đường, …
Bác nào muốn đi thì có thể liên hệ số chú Hai Châu để đặt kèo rồi cứ tới như bài em viết là đi thôi, số của chú Hai: 01662037427, thực ra các bác có thể chọn người khác, em thấy nói chung là dịch vụ của giống nhau thôi (do em có hỏi vài nhóm đi cùng ngày). Chỉ lưu ý là nếu bác nào ra tới nơi mà mệt quá không vào được thì nhớ cân nhắc nếu có ngừoi hỏi bác đi tàu vào cho đỡ mệt không, vì giá tàu là 1 triệu mấy 1 lượt, bác đi 2 người cũng chở nhưng mà chia ra thì giá hơi chát, các bác cân nhắc.