Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Thảo luận Và thế là hết - Chillies Music


long_beep
03-01-2019, 06:11
Mấy hôm nay nghiện bài này quá các thím ạ. Đã có một thời gian tự thấy bản thân quá khắt khe với gu nhạc của mình, toàn nghe nhạc Dương Thụ, Thanh Tùng, Trịnh Công Sơn,... Rồi chả hiểu sao sau khi chia tay người yêu, mình bắt đầu cởi mở hơn với âm nhạc, thực ra vẫn có chọn lọc nhưng không còn kĩ tính như trước nữa :gach:
Mình thích những bài hát không có câu "anh yêu em, anh nhớ em", nhưng nghe xong người ta vẫn hiểu đó là yêu, là thương.
Dần dần mình đành rời xa nhau, đến khi giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế...
Có ai chia tay người yêu, đến sau này nhìn lại thấy cái lý do chia tay thật khó hiểu không nhỉ :gach: Cũng không ngờ là mình đã sống trong nhung nhớ lâu đến thế, mới hôm nào nói chia tay, chẳng ai khóc, chỉ thấy nhớ người kia vô cùng. Rồi thời gian cứ đều đặn trôi, một lúc nào đấy tự nhiên giật mình, nhận ra đã chia tay được lâu thế rồi :sad:

Và thế là hết: https://youtu.be/ilB9h1pfjc8

Gửi bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)