Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Báo cũ] Thầy trò Calisto, những anh hùng dân tộc Việt Nam


vieejtnam
16-12-2018, 09:00
hức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của ĐTVN đã đem lại niềm vui vô bờ bến cho hơn 80 triệu người dân Việt Nam. Sau đây 24H xin gửi tới bạn đọc lại hình ảnh những anh hùng dân tộc đã đem lại chức VĐ giải bóng đá Đông Nam Á về cho Tổ quốc. Các bạn hãy lưu lại những hình ảnh này trong trái tim mình.
------------
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/bong-da/55212871-Tieude1.jpg

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/bong-da/55212871-1230608118-Tai-Em.jpg

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/bong-da/55212871-1230608581-Ca1.jpg

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/bong-da/55212871-1230608238-MinhPhuong.jpg

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/bong-da/55212871-1230608250-QUangCUong.jpg

http://vietbao.vn/Bong-da/Chum-anh-thay-tro-Calisto-nhung-anh-hung-dan-toc-Viet-Nam/55212871/306/

:sosad::pudency::pudency::beauty:

Đừng quên người đầu tiên giúp VN đặt dấu chân đầu tiên trên đỉnh AFF nhé.
Calisto đang chờ ông đấy, ông Park, chúc mừng ông đã có thể ngồi cùng mâm với Calisto

tukycorn81591
16-12-2018, 09:04
đù mới 15 năm mà dân việt nam tăng thêm 15 triệu rồi ah

nguyenphuc0893
16-12-2018, 09:14
VN với MU giống nhau vãi, từ màu áo tới fan https://i.imgur.com/sWvK0BJ.png

Sent using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Nightsticks
16-12-2018, 09:32
Nói gì nói chứ tôi vẫn cảm nhận năm 08 nó ngây ngất, cảm giác lần đầu tiên. Thêm nữa ông CV ghi bàn ngay giây cuối cùng thì cảm xúc nó càng dồn nén vỡ òa. Năm nay thế hệ này nó như đội quân bất khả bại, thấy đá yên tâm vãi :beauty:
Cảm giác nó như là ăn chặt cái cup rồi, nhất là khi ghi 1 bàn trận cuối. Bọn này tuy rằng thua hồi đầu năm hay Asiad nhưng cũng đếch gọi đấy là thất bại được, khác hẳn cảm giác như đánh bạc với bọn Thái lọ năm 08.
Bây giờ có phá được cái dớp 10 năm không hay lại đến 2028. Làm bóng đá tốt hơn thì cách 1-2 lại có giải, còn không thì lại cứ "chu kỳ 10 năm"

firefox_nxh
16-12-2018, 09:36
^ năm 2009 cũng suýt ăn cái Seagame. Đến lúc Calisto đi cái nát liền 8 năm.
Chất lượng cầu thủ giờ cũng tạm ổn. Mỗi đám VFF làm ăn không tin được.

caupevang_duythanh
16-12-2018, 09:36
Calisto có triết lý đá phù hợp với VN phết. Ban bật nhỏ khó chịu vãi ra. Tiếc là đợt 2009 2010 tiền đạo cùi quá

doianhnhoda
16-12-2018, 09:42
Nhanh quá, mới hồi nào Ngẹo còn bưng bô cho oppo camera trượt :sogood:

Xuandaigia
16-12-2018, 10:02
đù mới 15 năm mà dân việt nam tăng thêm 15 triệu rồi ah
2008 to 2018 =15 năm :lmao::gach::gach:

Gửi bằng vozFApp

bangaimrX
16-12-2018, 10:08
đù mới 15 năm mà dân việt nam tăng thêm 15 triệu rồi ah

Máy tính hư à vozer? :canny::gach:

dogamer01
16-12-2018, 10:10
Máy tính hư à vozer? :canny::gach:

Nó đến từ tương lai rồi :sweat:

Masterchiefs
16-12-2018, 10:15
Calisto có triết lý đá phù hợp với VN phết. Ban bật nhỏ khó chịu vãi ra. Tiếc là đợt 2009 2010 tiền đạo cùi quá

Cái lối đá ban bật nhìn thì có vẻ phù hợp với người Việt thể hình nhỏ nhưng thật ra lối đá ấy rất hao sức vì cầu thủ phải tích cực di chuyển. Đá kiểu chủ thủ chờ phản công sẽ tiết kiệm sức hơn, giảm khả năng cầu thủ đuối khi về cuối trậnhttps://i.imgur.com/uzQb2yt.png

Giao Chu Nham Nga Hanh
16-12-2018, 10:23
Nói gì nói chứ tôi vẫn cảm nhận năm 08 nó ngây ngất, cảm giác lần đầu tiên. Thêm nữa ông CV ghi bàn ngay giây cuối cùng thì cảm xúc nó càng dồn nén vỡ òa. Năm nay thế hệ này nó như đội quân bất khả bại, thấy đá yên tâm vãi :beauty:
Cảm giác nó như là ăn chặt cái cup rồi, nhất là khi ghi 1 bàn trận cuối. Bọn này tuy rằng thua hồi đầu năm hay Asiad nhưng cũng đếch gọi đấy là thất bại được, khác hẳn cảm giác như đánh bạc với bọn Thái lọ năm 08.
Bây giờ có phá được cái dớp 10 năm không hay lại đến 2028. Làm bóng đá tốt hơn thì cách 1-2 lại có giải, còn không thì lại cứ "chu kỳ 10 năm"

Hồi đó Thái Lan công nhận Best vãi ra nên ăn nó sướng, kiểu như Hàn Quốc ăn Đức vậy
Thời điểm đó là thời hậu Văn Quyến, Đông Laos mất gần 1/2 sức mạnh rồi nên còn sướng nữa
Mà thời đó cầu thủ ăn chơi, đá láo, vô kỷ luật vc ra chứ không phải như bây giờ, cần mấy lão như Calisto để gõ đầu tụi nó https://i.imgur.com/99tXupF.png

https://i.imgur.com/ED043XW.gif 1603381

nickchinhbiban
16-12-2018, 10:30
Hồi đó xem quân của ông Tô cảm xúc rất dào dạt: tấn công ào ào, đánh từ mọi vị trí, hậu vệ cũng dâng lên tấn công. Nhưng lại không có kết quả, đến cuối trận thằng nào cũng đi bộ, đối phủ nó phản công phát là vỡ alo
Còn bây giờ thấy tụi nhỏ đá rất chắc chắn. Thủ rất an tâm, và chọc lên quả nào là ăn quả đó. https://i.imgur.com/DV1tVcf.gif Không hoa mỹ nhưng thực dụng.
Dù sao cũng thích cả hai ông.

Digsby
16-12-2018, 10:35
Tôi chỉ nhớ lão Rít Đờ gì người Áo,làm hlv tí ăn ngay quả thận...cái này ở nước ngoài triệu phú đô la cũng chắc méo gì mua đc https://i.imgur.com/ST2yfOa.png

Gửi từ Grab Phone bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

vozerbua
16-12-2018, 12:16
Tôi chỉ nhớ lão Rít Đờ gì người Áo,làm hlv tí ăn ngay quả thận...cái này ở nước ngoài triệu phú đô la cũng chắc méo gì mua đc Ảnh (https://i.imgur.com/ST2yfOa.png)

Gửi từ Grab Phone bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Là sao ta

Gửi từ Samsung SM-G610F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

foureyes8x
16-12-2018, 12:43
Cúp hay ko, nhưng phải đá cho tụi tháiland chịu thua mua phục..

quangbomtusat1
16-12-2018, 12:45
Là sao ta

Gửi từ Samsung SM-G610F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Ông Rield bị hư thận, may có 1 người ở VN hiến cho 1 quả thận nên còn sống.

Được gửi từ iPhone 4S - vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623)