depzainhatgroup
03-12-2018, 21:24
https://2.pik.vn/201865189686-2e6b-472f-bdb6-f77375ae4cc9.jpg
Cuối tuần rồi ra rạp, em vớ đại một phim bất kì để xem cho hết ngày, thấy zai đẹp lão nên xem thử ra gì không, hoàn toàn chưa coi trailer hay đánh giá nhé.:stick:
Em vào rạp muộn, do canh quảng cáo hơi lố, nhìn quanh hết 80% là đực, có vẻ phim này không dắt gái theo mần ăn được gì.:shame:
Phim nói về cha con nhà David Kim, cô con gái Margot 16 tuổi mất mẹ 2 năm trước.
Một ngày nọ cô con gái bị mất tích một cách bí ẩn. Ông bố bàng hoàng nhận ra từ sau khi vợ mất, ông chẳng biết quái gì về con gái mình, con ông thích gì, và bạn con bé là ai.:adore:
Được diễn ra trên nền tảng chính là mạng xã hội, nên 70% thời lượng phim đều được thông qua màn hình máy tính, nhảy từ iMessage qua Facetime, qua đến Gmail rồi Yahoo Mail, rồi Youtube, rồi các phần mền livestream... xong đến các camera ghi hình giấu kín... phim cứ vậy dẫn dắt ánh mắt và sự tập trung của mọi người qua từng điểm, và trong mỗi điểm đó lại ẩn chứa một manh mối nhỏ mà khi sâu chuỗi lại sẽ ra đáp án. :">
Không súng ống, không đánh đấm kỹ xảo, chỉ một người đàn ông và một cái Macbook cùng với những ứng dụng, website quen thuộc với cuộc sống hàng ngày... Ấy thế mà những gì phim mang lại vượt xa so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Câu chuyện, kịch bản và đặc biệt là ý tưởng cho đến việc hiện thực hoá, mọi thứ, mọi chi tiết được sắp đặt vô cùng vừa vặn, khéo léo mang người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với một không khí chung là bí ẩn, hồi hộp giật gân, nhưng cũng đan xen những phân khúc xúc động, ý nghĩa...và tất nhiên, tất tần tận đều được diễn ra... trên màn hình máy tính!:sogood:
Phim “Searching”: 1 minh chứng cho việc không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền mới có được 1 bộ phim chất lượng! Quá chất lượng! Rất chất lượng! Thật chất lượng! Một trong những bộ phim có intro đơn giản nhưng lại được RottenTomato chấm 93% và IMDP chấm 7.8
Em xin chấm 7.5 cho phim
(Nhẽ cho 8 mà đi một mình buồn quá không có ai bàn plot twist dồn dập nên trừ bớt điểm)
Coi xong về các thím dám muốn bỏ luôn fb hoặc unfriend hết cái list bạn quá :gach: :gach: :gach:
Cuối tuần rồi ra rạp, em vớ đại một phim bất kì để xem cho hết ngày, thấy zai đẹp lão nên xem thử ra gì không, hoàn toàn chưa coi trailer hay đánh giá nhé.:stick:
Em vào rạp muộn, do canh quảng cáo hơi lố, nhìn quanh hết 80% là đực, có vẻ phim này không dắt gái theo mần ăn được gì.:shame:
Phim nói về cha con nhà David Kim, cô con gái Margot 16 tuổi mất mẹ 2 năm trước.
Một ngày nọ cô con gái bị mất tích một cách bí ẩn. Ông bố bàng hoàng nhận ra từ sau khi vợ mất, ông chẳng biết quái gì về con gái mình, con ông thích gì, và bạn con bé là ai.:adore:
Được diễn ra trên nền tảng chính là mạng xã hội, nên 70% thời lượng phim đều được thông qua màn hình máy tính, nhảy từ iMessage qua Facetime, qua đến Gmail rồi Yahoo Mail, rồi Youtube, rồi các phần mền livestream... xong đến các camera ghi hình giấu kín... phim cứ vậy dẫn dắt ánh mắt và sự tập trung của mọi người qua từng điểm, và trong mỗi điểm đó lại ẩn chứa một manh mối nhỏ mà khi sâu chuỗi lại sẽ ra đáp án. :">
Không súng ống, không đánh đấm kỹ xảo, chỉ một người đàn ông và một cái Macbook cùng với những ứng dụng, website quen thuộc với cuộc sống hàng ngày... Ấy thế mà những gì phim mang lại vượt xa so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Câu chuyện, kịch bản và đặc biệt là ý tưởng cho đến việc hiện thực hoá, mọi thứ, mọi chi tiết được sắp đặt vô cùng vừa vặn, khéo léo mang người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với một không khí chung là bí ẩn, hồi hộp giật gân, nhưng cũng đan xen những phân khúc xúc động, ý nghĩa...và tất nhiên, tất tần tận đều được diễn ra... trên màn hình máy tính!:sogood:
Phim “Searching”: 1 minh chứng cho việc không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền mới có được 1 bộ phim chất lượng! Quá chất lượng! Rất chất lượng! Thật chất lượng! Một trong những bộ phim có intro đơn giản nhưng lại được RottenTomato chấm 93% và IMDP chấm 7.8
Em xin chấm 7.5 cho phim
(Nhẽ cho 8 mà đi một mình buồn quá không có ai bàn plot twist dồn dập nên trừ bớt điểm)
Coi xong về các thím dám muốn bỏ luôn fb hoặc unfriend hết cái list bạn quá :gach: :gach: :gach: