Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Đánh giá [Phim cũ mà hay] Ex.Machina - tự vấn về con người và robot


vothienan1234
10-11-2018, 16:00
Thông tin:
https://www.imdb.com/title/tt0470752/
Đạo diễn và kịch bản: Alex Garland.
Các diễn viên: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac.
Giải thưởng : Oscar cho kĩ xảo 2016.
Ex.Machina khai thác đề tài không mới lạ trong lịch sử phim ảnh: người máy và sự trỗi dậy. Nhưng phim này không phải là những màn cháy nổ bùm chíu hay những binh đoàn rực lửa, mà đi sâu vào tâm lí con người và cách để đưa tâm trí con người lên một cỗ máy. Liệu cỗ máy đó thật sự có trí óc và cảm nhận, hay chỉ là sự mô phỏng
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTUxNzc0OTIxMV5BMl5BanBnXkFtZTgwNDI3NzU2NDE@._V1_.jpg

Cả bộ phim chỉ có... 4 nhân vật (loe ngoe dưới 20s thì không tính :shame:).
Nội dung: Nathan là một thiên tài công nghệ, chủ của Blue Book ( ánh xạ của Google trong phim ), một công ti cung cấp dịch vụ hàng đầu, và cũng là người đã sáng tạo ra Ava, người máy mang hình dạng con người với trí tuệ nhân tạo. Celeb là nhân viên của Blue Book, nhờ trúng chương trình xổ số nên được gặp gỡ Nathan. Ở căn nhà biệt lập của mình, Nathan đã đưa Celeb vào thử nghiệm với Ava, để xác nhận xem liệu Ava đã là 1 trí thông minh nhân tạo chưa. Ngoài ra còn có Kyoko, robot giúp việc của Nathan, sau này đóng góp quan trọng cho nội dung phim.
Xuyên suốt bộ phim là những bài test của Celeb với Ava, nhân dạng bí ẩn của Nathan ngày càng lộ rõ, liệu bài test có thành công ?
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOWNlNzdjZjQtMWU1Yy00ZDg3LThlODgtN2FiZDIxOTE0MzVmXkEyXkFqcGdeQXVyNTc3MjUzNTI@ ._V1_.jpg
Âm thanh và hình ảnh: tuyệt vời, soundtrack tưng bừng phê lòi ruột. Tạo hình nhân vật robot đầu tư.
Diễn xuất: vì bộ phim chỉ có 4 nhân vật, nên mỗi nhân vật đều phải được đầu tư, nếu không phim dễ fail thẳng cánh. Diễn xuất không quá xuất sắc nhưng ổn, đặc biệt là nhân vật Nathan - 1 nhân vật bí ẩn, được đào sâu, bóc tách từng lớp.
Phần nội dung ổn với 1 đứa thích robot như mình :dreaming: Phim đưa người xem tới một góc nhìn mới lạ về cách tạo ra một trí thông minh nhân tạo. Đây là chủ đề quan trọng nhất của phim nên mình không spoil thêm, các thým tự xem tự thẩm sẽ thấy hay :pudency:
Phim cũng đặt ra câu hỏi về đạo đức của các công ti phần mềm. Với lượng dữ liệu lớn trong tay, họ có thể phân tích một con người rõ hơn cả bản thân người đó. Những kết quả tìm kiếm, những dấu vết trên Internet không chỉ cho biết một người nghĩ gì, mà còn cho biết cách họ suy nghĩ. Đây có phải là một mối đe dọa cho sự tồn vong của con người hay không?
Một đoạn hội thoại trong phim làm mình hứng:
- Tại sao anh lại cho Ava giới tính, 1 AI không cần giới tính, nó có thể là một chiếc hộp xám mà.
- Tôi không nghĩ vậy, liệu anh có thể cho 1 ví dụ nào của việc có ý thức ở cả con người và động vật, mà tồn tại không cần hoạt động giới tính không ?
- Chúng cần nó cho nhu cầu sinh tồn và phát triển nòi giống...
- Thế một chiếc hộp xám thì có nhu cầu gì để giao tiếp với 1 chiếc hộp xám khác ? Ý thức có tồn tại mà không cần giao tiếp không. Dù sao thì tình dục vui mà, nếu anh tồn tại, tại sao không tận hưởng nó ?
... Và còn nhiều đoạn khác nữa. Trọng tâm của phim là những đoạn đối thoại, nhịp phim chậm, nên các thým nên ngồi xuống, thả lỏng và suy ngẫm, để ý từng nhân vật để thấy cái hay :D
Đánh giá: 9/10. Đáng xem, đáng nhớ !
Nhược điểm: nhịp phim dễ gây buồn ngủ, có nhiều chi tiết nhỏ mà sau này xem lại mình mới nhận ra. :canny:

*******************************Dưới này có spoil, nhưng không ảnh hưởng gì lắm, chưa xem đọc cũng ok ********************************************************************************

Một vấn đề gây tranh cãi là liệu Ava đã thực sự có trí tuệ chưa, hay toàn bộ hành động của cô trong phim chỉ đơn giản là tính toán của 1 cỗ máy để đào thoát. Theo mình thì Nathan đã thành công :D Như lời giải thích của Nathan, Ava đã tận dụng toàn bộ những vốn liếng của mình: sự quyến rũ, tri thức, lòng ham muốn cháy bỏng,... để " vượt qua mê cung", đào thoát ra ngoài. Nếu nó không phải là trí tuệ, thì nó là cái gì nữa. Mặt khác, nhân vật Kyoko đã xác nhận thành công cho AI với hành động giết Nathan, một dấu hiệu của lòng căm thù và sự thương cảm.

Nhân vật Nathan được xây dựng là một mẫu hình thành công, lòng đầy tự hào, nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn thăm thẳm. Anh làm bạn với rượu, làm tình với robot,... Anh có nói: tôi biết cảm giác thông minh hơn người là thế nào mà ! Vì quá xuất sắc và mang trong mình những tư tưởng, anh bị tách riêng, cô độc :sad:
Celeb thì chuẩn trông chuẩn vozer :kool: Coder yêu màu tím sống nội tâm, ngoài ra còn tuổi thơ bất hạnh. Nathan đã chọn Celeb dựa trên những tiêu chí đó để thực hiện bài test của mình, để Celeb bị Ava quyến rũ ( thâm độc bỏ mịa ).
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaS7iGzlfDsleiejg1z_Ae-KESc8iMtIeLdhoQfOxqTe5ibaZr
À thêm một điều ưa thích nữa, là suy nghĩ của Nathan về AI. AI không thể suy nghĩ tự động, AI là phải suy nghĩ và hành động một cách không tự động, lúc đó mới là một hình mẫu trí tuệ nhân tạo đích thực :D Nghe xong đoạn này mà lạnh mẹ sống lưng.
Thým nào xem rồi thì bình luận thêm ở dưới nhá

mb.bchhnbddbib
20-11-2018, 22:37
Coi xong phim này tự kỉ mất 1 ngày, nhiều câu hỏi vl, nhưng mà lúc nào cũng tự hỏi C bị bỏ lại ở đó 1 mình sẽ cảm thấy như thế nào, chỉ có 1 mình mình với mấy cái xác chết, nằm đó chờ tới ngày tới lượt mình...

Được gửi từ iPhone 7 - vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623)

kinhloi1265
27-01-2019, 23:40
Oánh dấu :beauty::beauty: