Khanhspm
22-10-2018, 14:02
Bước Chân Đầu Tiên
First Man
NC13
7.7 IMDb
140 phút
Bước Chân Đầu Tiên tái hiện lại hành trình lịch sử đưa con người tiếp cận mặt trăng của NASA, xoay quanh cuộc đời của phi hành gia huyền thoại Neil Amstrong trong giai đoạn 1961-1969 cũng như những hy sinh và mất mát – đối với riêng bản thân ông và cả nước Mỹ nói chung – trong quá trình thực hiện một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại.
Trailer
https://youtu.be/TVowQ4LgwLk
Khởi chiếu: 19/10/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Drama, History
Đạo diễn: Damien Chazelle
Nhà sản xuất: Marty Bowen, Damien Chazelle, Wyck Godfrey, Ryan Gosling
Cảm nhận chung: Phim rất thích hợp với các bạn yêu thích về khám phá không gian vũ trụ :byebye:, lại lồng ghép thêm tình cảm gia đình khá hợp lý. Phim khá mang hơi hưởng hàn lâm, nhưng theo đánh giá của mình ko quá khó xem, nên người xem phim thông thường vẫn dễ dàng thưởng thức đc, tất nhiên với phương diện 1 bộ phim tiểu sử, chứ ko phải 1 bộ phim giải trí :byebye:
Đánh giá
- Đầu tiên cái phải khen rất nhiều là nhạc phim, quá hay, nhạc lồng vào trường đoạn phóng Apollo trở đi phải nói là Epic vl, ko kém đoạn ko gian của Interstellar :stick:
- Diễn xuất các nv thì rất ổn, Ryan Gosling trong vai Neil Armstrong diễn xuất ban đầu thấy hơi bt, nhưng càng xem thì càng cảm thấy ảnh diễn hay, diễn như thế có lý do cả. Thấy tốt nhất là bà vợ Neil, diễn rất xuất sắc, các nv phụ thì diễn tốt, đều có đủ thời lượng để thể hiện. Tuy vậy dự đoán dàn diễn viên này chắc chỉ có nv vợ neil là có cơ hội Oscar thôi :stick:
- Tiếp theo là kỹ xảo, với 1 phim kinh phí thấp này thì kỹ xảo quá tốt. Trường đoạn phóng Apollo trở đi phim có đủ thời lượng để thể hiện đc vẻ đẹp của mặt trăng, 1 vẻ đẹp ma mị của không gian và các con tàu vũ trụ :beauty:
- Còn 1 điểm nữa là về tình cảm gia đình đc lồng vào phim quá tốt, ai ko hiểu sao lại cho đoạn đầu vào 1 phim tiểu sử về 1 phi hành gia thì về cuối sẽ hiểu, trường đoạn neil thả đồ xuống mặt trg làm mình mém khóc :sosad:
- Phim đã làm tốt cho thấy việc làm 1 nhà phi hành gia ko hề dễ dàng gì, phải cực giỏi tính toán, ứng biến, và thời đầu mất mạng dễ như chơi :stick:. Làm đúng theo trình tự đc tính toán trước đó chưa chắc đã thành công :stick:
- Phim này có review chê ko có cảnh cắm cờ là ko ca ngợi mỹ là sai hoàn toàn, cả đống cảnh, lời thoại ra ý, cuối phim vẫn có cảnh lá cờ mỹ đã đc cắm trên mặt trăng :byebye:. Phim cũng lồng ghép chính trị khá tốt, như ctvn, phân biệt ct,... Đoạn rap làm mình cười méo mồm
- Phim làm cực ổn, chỉ có vài điểm chê là đoạn đầu hơi chậm, và quay phim theo kiểu rung lắc quá, nhưng về sau quen dần thôi, làm thế chắc để người xem như hoà mình vào bộ phim khám phá kg, công nhận quay kiểu đó với mấy đoạn không gian hợp thật
Chốt lại: 8/10, cực nên đi xem
Dự đoán phim sẽ đc đề cử nhiều Oscar, nhưng sẽ ko ăn đc mấy giải chính vì phim làm ổn nhưng lại ko bật lên đc :stick:
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
First Man
NC13
7.7 IMDb
140 phút
Bước Chân Đầu Tiên tái hiện lại hành trình lịch sử đưa con người tiếp cận mặt trăng của NASA, xoay quanh cuộc đời của phi hành gia huyền thoại Neil Amstrong trong giai đoạn 1961-1969 cũng như những hy sinh và mất mát – đối với riêng bản thân ông và cả nước Mỹ nói chung – trong quá trình thực hiện một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại.
Trailer
https://youtu.be/TVowQ4LgwLk
Khởi chiếu: 19/10/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Drama, History
Đạo diễn: Damien Chazelle
Nhà sản xuất: Marty Bowen, Damien Chazelle, Wyck Godfrey, Ryan Gosling
Cảm nhận chung: Phim rất thích hợp với các bạn yêu thích về khám phá không gian vũ trụ :byebye:, lại lồng ghép thêm tình cảm gia đình khá hợp lý. Phim khá mang hơi hưởng hàn lâm, nhưng theo đánh giá của mình ko quá khó xem, nên người xem phim thông thường vẫn dễ dàng thưởng thức đc, tất nhiên với phương diện 1 bộ phim tiểu sử, chứ ko phải 1 bộ phim giải trí :byebye:
Đánh giá
- Đầu tiên cái phải khen rất nhiều là nhạc phim, quá hay, nhạc lồng vào trường đoạn phóng Apollo trở đi phải nói là Epic vl, ko kém đoạn ko gian của Interstellar :stick:
- Diễn xuất các nv thì rất ổn, Ryan Gosling trong vai Neil Armstrong diễn xuất ban đầu thấy hơi bt, nhưng càng xem thì càng cảm thấy ảnh diễn hay, diễn như thế có lý do cả. Thấy tốt nhất là bà vợ Neil, diễn rất xuất sắc, các nv phụ thì diễn tốt, đều có đủ thời lượng để thể hiện. Tuy vậy dự đoán dàn diễn viên này chắc chỉ có nv vợ neil là có cơ hội Oscar thôi :stick:
- Tiếp theo là kỹ xảo, với 1 phim kinh phí thấp này thì kỹ xảo quá tốt. Trường đoạn phóng Apollo trở đi phim có đủ thời lượng để thể hiện đc vẻ đẹp của mặt trăng, 1 vẻ đẹp ma mị của không gian và các con tàu vũ trụ :beauty:
- Còn 1 điểm nữa là về tình cảm gia đình đc lồng vào phim quá tốt, ai ko hiểu sao lại cho đoạn đầu vào 1 phim tiểu sử về 1 phi hành gia thì về cuối sẽ hiểu, trường đoạn neil thả đồ xuống mặt trg làm mình mém khóc :sosad:
- Phim đã làm tốt cho thấy việc làm 1 nhà phi hành gia ko hề dễ dàng gì, phải cực giỏi tính toán, ứng biến, và thời đầu mất mạng dễ như chơi :stick:. Làm đúng theo trình tự đc tính toán trước đó chưa chắc đã thành công :stick:
- Phim này có review chê ko có cảnh cắm cờ là ko ca ngợi mỹ là sai hoàn toàn, cả đống cảnh, lời thoại ra ý, cuối phim vẫn có cảnh lá cờ mỹ đã đc cắm trên mặt trăng :byebye:. Phim cũng lồng ghép chính trị khá tốt, như ctvn, phân biệt ct,... Đoạn rap làm mình cười méo mồm
- Phim làm cực ổn, chỉ có vài điểm chê là đoạn đầu hơi chậm, và quay phim theo kiểu rung lắc quá, nhưng về sau quen dần thôi, làm thế chắc để người xem như hoà mình vào bộ phim khám phá kg, công nhận quay kiểu đó với mấy đoạn không gian hợp thật
Chốt lại: 8/10, cực nên đi xem
Dự đoán phim sẽ đc đề cử nhiều Oscar, nhưng sẽ ko ăn đc mấy giải chính vì phim làm ổn nhưng lại ko bật lên đc :stick:
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)