Jaguar.kta
17-10-2018, 17:39
Nguyễn Duy Cần, hiệu là Thu Giang (1907-1998), là một học giả nổi tiếng của Việt Nam vào những năm 50-60 của thế kỉ trước.
Sách của cụ bao gồm các gồm nhiều thể loại :
- Học làm người : ( Tôi tự học, Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng..)
- Nghệ thuật sống : ( Thuật xử thế của người xưa, Cái dũng của Thánh nhân, Cái cười của Thánh nhân, Thuật Yêu đương ...)
- Triết học : ( Duy Tâm và Duy Vật, Phật học tinh hoa, Trang Tử tinh hoa, Lão tử tinh hoa, Dịch học tinh hoa )
Ông từng là giáo sư của trường Đại học Vạn Hạnh và là trưởng ban Triết Đông của Đại học Văn Khoa Sài Gòn ( nay là Đại học KHXH&NV TP.HCM).
- Với hy vọng chia sẻ tới anh em vozer một tủ sách rất hay, đáng bỏ thời gian đọc và suy ngẫm. Trước hằng ha sa số các đầu sách và tác giả "dạy làm giàu và tư duy thành công" trên thị trường hiện nay. Thiết nghĩ việc tìm lại những giá trị sống trong sách của cụ viết cả nửa thế kỉ trước không hề lỗi thời mà trái lại, luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người nói chung. Những bài học người xưa để lại là những bài học vô giá cho những kẻ hậu sinh.
Xin mượn lời của cụ để mở đầu cho Thread và để anh em vozer cùng đàm đạo:
Trang Tử nói : " Có lờ là để bắt cá, đặng cá, hãy quên lờ. Có dò là để bắt thỏ, đặng thỏ, hãy quên dò. Có lời là để tỏ ý, đặng ý hãy quên lời.. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời..để cùng nhau đàm luận".
Một ngày kia, Phật chỉ trăng, bảo các đệ tử : "Kia là mặt trăng : cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng, nên nhớ: ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về Đạo cũng vậy: các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng, nên nhớ: lời giảng của ta không phải là Đạo".
Bàn đến cái đạo học hôm nay đâu có khác nào, chẳng qua là "cái dò săn thỏ" hay "cái ngón chỉ trăng"..
Và chỉ có thế thôi .. . !!
Sách của cụ bao gồm các gồm nhiều thể loại :
- Học làm người : ( Tôi tự học, Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng..)
- Nghệ thuật sống : ( Thuật xử thế của người xưa, Cái dũng của Thánh nhân, Cái cười của Thánh nhân, Thuật Yêu đương ...)
- Triết học : ( Duy Tâm và Duy Vật, Phật học tinh hoa, Trang Tử tinh hoa, Lão tử tinh hoa, Dịch học tinh hoa )
Ông từng là giáo sư của trường Đại học Vạn Hạnh và là trưởng ban Triết Đông của Đại học Văn Khoa Sài Gòn ( nay là Đại học KHXH&NV TP.HCM).
- Với hy vọng chia sẻ tới anh em vozer một tủ sách rất hay, đáng bỏ thời gian đọc và suy ngẫm. Trước hằng ha sa số các đầu sách và tác giả "dạy làm giàu và tư duy thành công" trên thị trường hiện nay. Thiết nghĩ việc tìm lại những giá trị sống trong sách của cụ viết cả nửa thế kỉ trước không hề lỗi thời mà trái lại, luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người nói chung. Những bài học người xưa để lại là những bài học vô giá cho những kẻ hậu sinh.
Xin mượn lời của cụ để mở đầu cho Thread và để anh em vozer cùng đàm đạo:
Trang Tử nói : " Có lờ là để bắt cá, đặng cá, hãy quên lờ. Có dò là để bắt thỏ, đặng thỏ, hãy quên dò. Có lời là để tỏ ý, đặng ý hãy quên lời.. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời..để cùng nhau đàm luận".
Một ngày kia, Phật chỉ trăng, bảo các đệ tử : "Kia là mặt trăng : cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng, nên nhớ: ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về Đạo cũng vậy: các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng, nên nhớ: lời giảng của ta không phải là Đạo".
Bàn đến cái đạo học hôm nay đâu có khác nào, chẳng qua là "cái dò săn thỏ" hay "cái ngón chỉ trăng"..
Và chỉ có thế thôi .. . !!