Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Đánh giá Review Đại chiến thành Ansi


Khanhspm
11-10-2018, 21:36
Review Đại chiến thành Ansi
https://lottecinemavn.com/Lotte/files/ac/ac87de68-cc31-449a-965d-e0230ac347b7.jpg
Đại Chiến Thành Ansi kể về cuộc cuộc chiến 88 ngày của quân đội Goguryeo chống lại sự xâm lăng của quân nhà Đường tại thành Ansi vào năm 645. Trong phim, Yang Man Chun xuất hiện với tư cách là tướng lĩnh của quân đội Goguryeo, dẫn đầu những người lính lành nghề do Nam Joo Hyuk, Bae Sung Woo, Um Tae Goo, Seolhyun, Park Byung Eun,... và nhiều người khác tham gia. Với số quân ít ỏi chỉ với 5 ngàn quân, Yang Man Chun đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách và có thể phải đánh đổi sinh mệnh của rất nhiều người để đấu lại với 20 vạn quân xâm lược. Đối đầu với đội quân Goguryeo chính là Hoàng đế của triều đại nhà Đường. Với việc lột tả khát khao bảo vệ lãnh thổ và sự anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của quân đội Goguryeo trong 1 trận chiến không cân sức với 20 vạn quân nhà Đường.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fTefLsa_GmM
Đang có giảm giá chỉ còn 50k bên Lotte :beauty:
https://lottecinemavn.com/vi-vn/phim/%C4%91ai-chien-thanh-ansi-(%EC%95%88%EC%8B%9C%EC%84%B1-).aspx

Cảm nhận chung: Phim rất được, đáng đồng tiền bát gạo, về cả nội dung lẫn cảnh hành động kỹ xảo, dù phần nội dung mang hơi hướng truyền thuyết với buff Hàn xẻng nên ai yêu thích lịch sử có thể hơi thấy khó chịu :byebye:

Điểm cộng:
- Kỹ xảo quá tốt, nói thật không kém mấy phim kinh phí cao mẽo làm, và hoành tráng nhất trong số mấy phim cổ trang gần đây (hơn cả Đại Thủy Chiến mặc dù nói chung phim ý hay hơn) :beauty:
- Hành động, đại cảnh chiến trg đc, thể hiện tốt sự khốc liệt, hai bên địch ta chết ra rả chứ ko kiểu địch chết nhiều còn ta chết 1 tý, chỉ vài võ tướng mới có khả năng 1 địch nhiều. Cảm nhận là trận đầu phim và lần công thành đầu tiên hay nhất :)
- Nhạc phim đc, thể hiện rõ sự hào hùng bi tráng của phim
- Nội dung đc, rành mạch rõ ràng, ko lẫn quẩn, ai cũng có đất diễn và các diễn viên đều thể hiện khá tốt :byebye:

Dù vậy do phim có mục đích buff tinh thần dân tộc Hàn nên đối với người xem phim bt như mình, có vài điểm trừ khá khó chịu, đoạn dưới đây có thể coi là soi lỗi :nosebleed:

- Phim buff số lượng lính Ansi hơi quá, dù đã nói rõ chỉ có 5k lính, và làm cái ko khí tuyệt vọng hơi kém, ko thể hiện độ bá của 20 vạn lính Đại Đường cũng như ko thể hiện đc thông minh trong việc thủ thành của Ansi :gach:. Quân Đường cứ tấn công như bt có khi thăng luôn ấy chứ :tire:
Như đã nói, hai bên chết ra rả, mà theo phim thì thành Ansi có đúng 5000 lính còn bên kia 20 vạn thì đm cứ công thành như hai lần đầu thì bọn Hàn cũng hết lính thôi chứ bôi ra kiểu xây núi đất làm cm gì :surrender:. Lại còn để yên cho bọn trong thành tận 2 tháng nữa, đm mấy bắn đá đâu sao ko đem dùng, bên Ansi làm gì có cái gì tới đc tầm mấy cái bắn đá. Lại còn bỏ quên cái cổng bị hỏng nữa, bộ mấy cái rào cản đc mấy vạn quân chắc :stick:. Mà để ý bên Ansi phải chết kha khá mấy đợt công thành rồi mà phim chả đề cập đến gì cả, ít ra phải thể hiện tý đau thg tuyệt vọng chứ, cứ làm như Ansi chết có 1 tý ý. Đến tận cuối phim mới thấy cái ko khí đó 1 tý, cơ mà lại biết kiểu gì cũng có lính đến cứu và thằng thành chủ Dù biết so sánh hơi khiên cưỡng nhưng với 1 tình huống hơi tương tự như trận Helm Deep trong LoTR 2 (cùng bị vậy trong 1 địa thế tương tự, cùng đc kỵ binh cứu cuối phim) thì làm hay hơn nhiều cái ko khí tuyệt vọng, ví dụ như cảnh đứa trẻ con cầm kiếm,.... Cơ mà so phim đề cử Oscar với cái phim giải trí bt này thì ko hay thật :sweat:.
- Từ lần công thành thứ hai, phim càng ngày càng mang hơi hướng truyền thuyết giai thoại với buff tinh thần dân tộc Hàn, nên sẽ hơi khó chịu :go:. Nhưng nếu tâm lý coi phim ko cần quá quan trọng lịch sử, cứ coi như là phim chỉ phỏng theo giai thoại thì ko sao. :)
Từ truyện anh thành chủ chạy khắp cái thành ko biết mệt, bắn bách phát bách trúng ko bị cản (bắn xong mới bị) tới vài chục kỵ binh mà vào đc tận lều của Đường Thái Tông, bị phục kích vẫn trở ra đc 1 đứa hay 1 phụ nữ làm bị thượng đc vua Đường (bọn hộ giá đâu hết rồi mà để vua phải tự tránh thế kia, mà sao ảnh ra nhanh vậy, bộ 1 mình chị ấy quần nhau với đám lính lâu thế hả) hay truyện xây hầm nhanh vãi chưởng, và đỉnh điểm là cây cung của Jumong, ko nói đến tầm bắn mà thế quái nào xa vậy vẫn trúng :waaaht:, thì phim lúc đó thành truyền thuyết cmn rồi. À mà ai để ý cảnh vua Thái Tông bị bắn với kéo mũi tên ra giống cảnh Hạ Hầu Đôn bị bắn mù 1 mắt trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên ko :)?
- Miêu tả Đường Thái Tông hơi quá, cơ mà dù sao vẫn đỡ hơn nhiều anh vua Ba tư trong 300.
Lại còn Đg TT chết vì vết thương nữa, biết là có giai thoại đó nhưng mang vào thì hơi xúc phạm Thái Tông quá :sweat:, và theo sử ảnh éo có dặn con cháu ko tấn công Goguryeo nữa đâu, còn định tự mình thân chinh nữa cơ mà chết sớm, rồi thằng con anh vẫn hoàn thành nốt đại nghiệp :gach:
- Thêm 1 điểm trừ nữa là mấy đoạn slow motion, ko chỉ slow motion lại còn xoay camera khó chịu bm. Xem chỉ muốn qua nhanh :canny:

Tóm lại, nếu xét 1 bộ phim nói riêng, ko quá quan trọng lịch sử, thì phim rất khá dù buff Goguryeo hơi quá. Đánh giá 7,5/10, các bác nên đi xem, và nên mang tâm lý trc là phim nó ko logic lắm đâu và mang tính phỏng theo giai thoại hơn :byebye:

Link Wiki trận Ansi: https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Ansi

Nighter
13-10-2018, 00:20
phim chiến tranh nào cũng vậy thôi, phe chính diện luôn đc buff 1 cách vô lý mà
nhất là ở những phim thuần giải trí này thì hãy coi như ăn mì ăn liền, xem là xem cho vui thôi, ko cần qan tâm lắm đến logic làm j