SysIntergratedSpecialist
07-10-2018, 21:00
I- MU
Còn nhớ thời thái thựong hoàng của MU là Sir Alex về nghỉ, ai cũng nghĩ MU dưới thời HLV khác có tệ đi chăng nữa thì đang thống trị số 1, xuống số 2 hoặc số 3 là cùng, nhưng không, Sir về cái cụ Moyes, 1 chiến lựoc gia sành sỏi và cự phách trong giới HLV của EPL khi đó, là người được chọn mặt gửi vàng, 10 mùa liên tiếp cầm Everton, là ngựa ô của EPL, thành tích tuơng đối khá, lại đồng huơng với Sir... Nhưng chỉ sau có đâu hơn nửa mùa giải thì cụ Moyes đã bị bay ghế vì MU chơi 1 lối chơi :
MU đá với Fullham
Chiến thuật đề sẵn ra biên tạt vào,
tạt vào nhưng luôn trúng sào
Ko sao ta lại chạy vào kéo ra
Kéo ra rồi lại căng ngang tạt vào...
....
https://image.vtcns.com/files/f2/2014/03/30/fan-man-utd-thue-may-bay-doi-duoi-co-david-moyes-5.jpg
Và như trên là kết quả của cu Moyes...
Thực ra xét 1 cách công bằng, cụ Moyes mới đến, chỉ vì fan MU sống trên đỉnh cao quá lâu, ko chấp nhận đựoc kết quả tệ vậy, ok moyes đi.
Đến cụ gaal, cụ Gaal mang về toàn hào thủ, đầu tiên là Di Maria, rồi nhà vô địch thế giới Quay tay ghê ( schweinsteiger ) Depay - CR7 đệ nhị.... Nói chung là xịt... Nhưng cụ Gaal lại làm rực cháy lên 1 MU trẻ trung, khỏe mạnh, chồi non dần xuất hiện ở đây... Rát phò, Linh gà, Mã Tiến An, Pho su men sa .... toàn hàng ngon hết cả... nhưng cụ vẫn bị đuổi, thực ra kết quả cũng như lộ trình MU đi dưới thời cụ Gaal tôi thấy là ngon nhất, cho dù kết quả nó ko được mỹ mãn lắm nhưng như vậy cũng đẹp roài...
https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w700_r1/16/02/29/3/18766962/1_38225.jpg
Cụ Gaal đi cụ Mou về, cụ Mou thì cứng cựa rồi, MU mà thắng 1 quả về thủ thì bố thằng nào ăn được nữa ??? Nhưng cuói cùng thì ngừoi Đặc biệt, người hạnh phúc cũng hết phép ... bày quỷ đỏ vẫn chưa chịu thay răng nanh....
https://cdnmedia.thethaovanhoa.vn/Upload/wulx9oa2QRDkHJjOcQfBRA/files/2018/10/6/Jose%20Mourinho4.jpg
Rồi còn ai nữa đây ? Khi mà MU đang là bá chủ EPL giờ lẹt đẹt, từ khi Sir về MU chưa 1 lần lên ngôi vuơng..
Theo tôi là vì :
- Sir đi để lại cái đội hình nhìn thì tưởng ngon nhưng thực ra mục ruỗng hết... cùng điểm qua 1 số trụ cột của Sir thời đó :
Đờ He ( De gea ) vẫn ngon, nhưng số khổ...
Cặp trung vệ thép Vidic - Fer : Quá già ko thể dùng nổi, thực ra khi Sir về 2 anh đều té sạch và giải nghệ sau đó ít lâu
cặp thủ biên : Evra, Rafael - anh công nhân da đen cia, còn mỗi anh công nhân.
TV Trung tâm : Carrick, Park trâu sung, Paul Scholes....Giải nghệ, xuống phong độ, già ...
Công biên : Giggs, Januzai, Young, Kagawa, Nani... Nát đến cực nát, hoặc giải nghệ....
Hộ công - Tiền đạo : Rooney, Heo bếch, Persie, Chicharito, Linh gà.... Anh thì trẻ quá, anh thì già quá, anh thì sập sệ, anh thì ko hợp với lối chơi của HLV mới....
=> Nói chung tôi thấy vấn đề chủ yếu của MU thời hậu Sir là CDV ngủ quên trên ngôi vuơng lâu quá, đếch cho HLV mới thời gian, chứ như ông Gaal là tôi thấy cũng được..... Quan trọng nhất là đội hình của Sir để lại ko có lớp kế cận, hoặc có thì ko theo được các cầu thủ đội hình chính vì ít có cơ hội.
II - Arsenal
Mặc dù EPL mới của Ars dứoi triều đại HLV mới cũng chỉ chưa đến chục vòng, chưa nói trước được điều gì, nhưng nhìn chugn thì khả năng cao Ars sẽ ko bị nát như kiểu MU, vì như Tittle tôi đề cập, cụ Văng Giê dù sao cũng để lại cho Ars 1 hệ thống clb có sự gắn kết, có tính kế thừa và quan trọng nhất là ko quá phụ thuộc vào các cầu thủ quan trọng. Tôi ví dụ
Thủ môn Ars thì Cech cũng chỉ mới bắt cho Ars 3 mùa, và cũng ko chắc chắn suất bắt chính, hậu vệ kỳ cựu Koscielny cũng ko thực sự có ảnh hưởng lớn, còn đâu thì các cầu thủ Ars hầu như là ko có ai là con ma thao túng phòng thay đồ, các cầu thủ đa số là mới, ko có lão làng mấy.... Và hệ thống chiến thuật của Ars cũng ko cần thay đổi nhiều, HLV mới đến chỉ cần bổ sung vị trí tử huyệt bao năm của Ars đó là tiền vệ phòng ngư là ngon.... Cái mà trước đây bao mùa cụ văng giê ko bổ sung, thực ra có anh Coquelin nhưng cụ bán cmn mất....
Còn nhớ thời thái thựong hoàng của MU là Sir Alex về nghỉ, ai cũng nghĩ MU dưới thời HLV khác có tệ đi chăng nữa thì đang thống trị số 1, xuống số 2 hoặc số 3 là cùng, nhưng không, Sir về cái cụ Moyes, 1 chiến lựoc gia sành sỏi và cự phách trong giới HLV của EPL khi đó, là người được chọn mặt gửi vàng, 10 mùa liên tiếp cầm Everton, là ngựa ô của EPL, thành tích tuơng đối khá, lại đồng huơng với Sir... Nhưng chỉ sau có đâu hơn nửa mùa giải thì cụ Moyes đã bị bay ghế vì MU chơi 1 lối chơi :
MU đá với Fullham
Chiến thuật đề sẵn ra biên tạt vào,
tạt vào nhưng luôn trúng sào
Ko sao ta lại chạy vào kéo ra
Kéo ra rồi lại căng ngang tạt vào...
....
https://image.vtcns.com/files/f2/2014/03/30/fan-man-utd-thue-may-bay-doi-duoi-co-david-moyes-5.jpg
Và như trên là kết quả của cu Moyes...
Thực ra xét 1 cách công bằng, cụ Moyes mới đến, chỉ vì fan MU sống trên đỉnh cao quá lâu, ko chấp nhận đựoc kết quả tệ vậy, ok moyes đi.
Đến cụ gaal, cụ Gaal mang về toàn hào thủ, đầu tiên là Di Maria, rồi nhà vô địch thế giới Quay tay ghê ( schweinsteiger ) Depay - CR7 đệ nhị.... Nói chung là xịt... Nhưng cụ Gaal lại làm rực cháy lên 1 MU trẻ trung, khỏe mạnh, chồi non dần xuất hiện ở đây... Rát phò, Linh gà, Mã Tiến An, Pho su men sa .... toàn hàng ngon hết cả... nhưng cụ vẫn bị đuổi, thực ra kết quả cũng như lộ trình MU đi dưới thời cụ Gaal tôi thấy là ngon nhất, cho dù kết quả nó ko được mỹ mãn lắm nhưng như vậy cũng đẹp roài...
https://photo-1-baomoi.zadn.vn/w700_r1/16/02/29/3/18766962/1_38225.jpg
Cụ Gaal đi cụ Mou về, cụ Mou thì cứng cựa rồi, MU mà thắng 1 quả về thủ thì bố thằng nào ăn được nữa ??? Nhưng cuói cùng thì ngừoi Đặc biệt, người hạnh phúc cũng hết phép ... bày quỷ đỏ vẫn chưa chịu thay răng nanh....
https://cdnmedia.thethaovanhoa.vn/Upload/wulx9oa2QRDkHJjOcQfBRA/files/2018/10/6/Jose%20Mourinho4.jpg
Rồi còn ai nữa đây ? Khi mà MU đang là bá chủ EPL giờ lẹt đẹt, từ khi Sir về MU chưa 1 lần lên ngôi vuơng..
Theo tôi là vì :
- Sir đi để lại cái đội hình nhìn thì tưởng ngon nhưng thực ra mục ruỗng hết... cùng điểm qua 1 số trụ cột của Sir thời đó :
Đờ He ( De gea ) vẫn ngon, nhưng số khổ...
Cặp trung vệ thép Vidic - Fer : Quá già ko thể dùng nổi, thực ra khi Sir về 2 anh đều té sạch và giải nghệ sau đó ít lâu
cặp thủ biên : Evra, Rafael - anh công nhân da đen cia, còn mỗi anh công nhân.
TV Trung tâm : Carrick, Park trâu sung, Paul Scholes....Giải nghệ, xuống phong độ, già ...
Công biên : Giggs, Januzai, Young, Kagawa, Nani... Nát đến cực nát, hoặc giải nghệ....
Hộ công - Tiền đạo : Rooney, Heo bếch, Persie, Chicharito, Linh gà.... Anh thì trẻ quá, anh thì già quá, anh thì sập sệ, anh thì ko hợp với lối chơi của HLV mới....
=> Nói chung tôi thấy vấn đề chủ yếu của MU thời hậu Sir là CDV ngủ quên trên ngôi vuơng lâu quá, đếch cho HLV mới thời gian, chứ như ông Gaal là tôi thấy cũng được..... Quan trọng nhất là đội hình của Sir để lại ko có lớp kế cận, hoặc có thì ko theo được các cầu thủ đội hình chính vì ít có cơ hội.
II - Arsenal
Mặc dù EPL mới của Ars dứoi triều đại HLV mới cũng chỉ chưa đến chục vòng, chưa nói trước được điều gì, nhưng nhìn chugn thì khả năng cao Ars sẽ ko bị nát như kiểu MU, vì như Tittle tôi đề cập, cụ Văng Giê dù sao cũng để lại cho Ars 1 hệ thống clb có sự gắn kết, có tính kế thừa và quan trọng nhất là ko quá phụ thuộc vào các cầu thủ quan trọng. Tôi ví dụ
Thủ môn Ars thì Cech cũng chỉ mới bắt cho Ars 3 mùa, và cũng ko chắc chắn suất bắt chính, hậu vệ kỳ cựu Koscielny cũng ko thực sự có ảnh hưởng lớn, còn đâu thì các cầu thủ Ars hầu như là ko có ai là con ma thao túng phòng thay đồ, các cầu thủ đa số là mới, ko có lão làng mấy.... Và hệ thống chiến thuật của Ars cũng ko cần thay đổi nhiều, HLV mới đến chỉ cần bổ sung vị trí tử huyệt bao năm của Ars đó là tiền vệ phòng ngư là ngon.... Cái mà trước đây bao mùa cụ văng giê ko bổ sung, thực ra có anh Coquelin nhưng cụ bán cmn mất....