vothienan1234
03-10-2018, 17:40
Review hơi muộn
Phim: Chân nhỏ, Bạn đâu rồi ( Smallfoot)
Đạo diễn: Karey Kirkpatrick
Thể loại: Hài, Hoạt Hình
Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính người tuyết Migo ( Yeti ấy hehe :D), sống cùng những người tuyết khác trong một ngôi làng yên bình. Trong làng, mỗi người một công việc từ ngày này qua ngày khác, tận hưởng một cuộc sống vui vẻ. Trưởng làng là người được kính trọng nhất, gọi là Stonekeeper, những hòn đá ông đeo trên người là "kinh thánh" của làng, được truyền từ đời này qua đời khác buộc mọi Yeti phải tuân theo.
https://i.imgur.com/6eww4B8.jpg
Nôi dung tóm tắt: Câu chuyện bắt đầu khi trong một tai nạn Migo gặp một con người ( smallfoot), sinh vật lẽ ra không tồn tại theo Stonekeeper. Migo cố thuyết phục dân làng, nhưng mọi người đều không tin và trục xuất anh ra khỏi làng. May sao, Migo gặp nhóm bạn đã thuyết phục Migo phải tìm hiểu, dù con người có thật hay không. Cuộc phiêu lưu bắt đầu: một câu chuyện đẹp về tình bạn giữa Migo và anh chàng blogger hết thời Percy, lòng ham mê tri thức chớm nở, sự hi sinh cao cả,... Tất cả gói gọn thành công trong hơn 1 tiếng đồng hồ phim
Hình ảnh, âm thanh:
-Phải nói là làm rất tốt, animation đẹp kinh khủng. Lúc mình xem có con nhện mà mà mình suýt bấu bạn bên cạnh vì quá tởm. Mượt tới nỗi làm Yeti trông rất thật, lông cò tung bay trong gió max đỉnh :sure:
-Mình xem bản phụ đề, nên không biết lồng tiếng thế nào...
https://s3img.vcdn.vn/123phim/2018/09/chan-nho-ban-o-dau-review-05-4cf678.jpg
- Phần âm nhạc tuy lời truyền cảm, nhưng nhạc không ấn tượng lắm, chủ yếu để bổ trợ cho nội dung phim
- Cốt truyện nhồi nhét nhiều ý nghĩa đao to búa lớn, nhưng rất bất ngờ là không hề bị gượng ép.
Đánh giá chung: 8/10. Phim hay và ý nghĩa nên cứ dẫn con hay bạn gái theo :hug:
-------------------------- có spoil-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nội dung phim mang nhiều bài học sâu sắc, đặc biệt là bài học về lòng ham tìm hiểu, lòng thèm muốn thứ mới, tri thức; mà theo mình là phần hay nhất. Dân làng và cả Migo ban đầu mang trong mình sự chấp nhận, thỏa hiệp; nhưng trước cái hay, cái mới đã kịp mở lòng tiếp nhận.
Sự vui vẻ trong cái không biết, là sự vui vẻ của súc vật
Nhân vật blogger Percy đáng để suy ngẫm, đại diện cho một lớp người mới trong thế giới hiện đại, làm việc vì sự công nhận của người khác, mà quên đi cái thực sự của bản thân. Nhờ Migo mà anh nhận ra mình đã đánh mất cái gì để tìm lại.
Nhược điểm của phim, theo mình, là sự hời hợt trong phát triển nhân vật. Tâm lí nhân vật quay nhanh như chong chóng mà chưa cho khán giả thời gian để suy ngẫm. Thí dụ như ông trưởng làng là người bảo thủ bậc nhất, nhưng lại từ bỏ rất nhanh (wtf :what:) trong khi mình đã mong chờ một nhân vật sâu sắc hơn để làm đối trọng với Migo.
Mâu thuẫn trong phim được giải quyết .... quá dễ dàng, cái kết còn hơi vô lí.Nhưng thôi, với một bộ phim hoạt hình trẻ em , gia đình thì có thể chấp nhận :hug::hug:
Phim đáng xem, chúc các bạn 1 dịp xem phim vui vẻ.
https://i.imgur.com/QqEd46A.jpg
Phim: Chân nhỏ, Bạn đâu rồi ( Smallfoot)
Đạo diễn: Karey Kirkpatrick
Thể loại: Hài, Hoạt Hình
Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính người tuyết Migo ( Yeti ấy hehe :D), sống cùng những người tuyết khác trong một ngôi làng yên bình. Trong làng, mỗi người một công việc từ ngày này qua ngày khác, tận hưởng một cuộc sống vui vẻ. Trưởng làng là người được kính trọng nhất, gọi là Stonekeeper, những hòn đá ông đeo trên người là "kinh thánh" của làng, được truyền từ đời này qua đời khác buộc mọi Yeti phải tuân theo.
https://i.imgur.com/6eww4B8.jpg
Nôi dung tóm tắt: Câu chuyện bắt đầu khi trong một tai nạn Migo gặp một con người ( smallfoot), sinh vật lẽ ra không tồn tại theo Stonekeeper. Migo cố thuyết phục dân làng, nhưng mọi người đều không tin và trục xuất anh ra khỏi làng. May sao, Migo gặp nhóm bạn đã thuyết phục Migo phải tìm hiểu, dù con người có thật hay không. Cuộc phiêu lưu bắt đầu: một câu chuyện đẹp về tình bạn giữa Migo và anh chàng blogger hết thời Percy, lòng ham mê tri thức chớm nở, sự hi sinh cao cả,... Tất cả gói gọn thành công trong hơn 1 tiếng đồng hồ phim
Hình ảnh, âm thanh:
-Phải nói là làm rất tốt, animation đẹp kinh khủng. Lúc mình xem có con nhện mà mà mình suýt bấu bạn bên cạnh vì quá tởm. Mượt tới nỗi làm Yeti trông rất thật, lông cò tung bay trong gió max đỉnh :sure:
-Mình xem bản phụ đề, nên không biết lồng tiếng thế nào...
https://s3img.vcdn.vn/123phim/2018/09/chan-nho-ban-o-dau-review-05-4cf678.jpg
- Phần âm nhạc tuy lời truyền cảm, nhưng nhạc không ấn tượng lắm, chủ yếu để bổ trợ cho nội dung phim
- Cốt truyện nhồi nhét nhiều ý nghĩa đao to búa lớn, nhưng rất bất ngờ là không hề bị gượng ép.
Đánh giá chung: 8/10. Phim hay và ý nghĩa nên cứ dẫn con hay bạn gái theo :hug:
-------------------------- có spoil-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nội dung phim mang nhiều bài học sâu sắc, đặc biệt là bài học về lòng ham tìm hiểu, lòng thèm muốn thứ mới, tri thức; mà theo mình là phần hay nhất. Dân làng và cả Migo ban đầu mang trong mình sự chấp nhận, thỏa hiệp; nhưng trước cái hay, cái mới đã kịp mở lòng tiếp nhận.
Sự vui vẻ trong cái không biết, là sự vui vẻ của súc vật
Nhân vật blogger Percy đáng để suy ngẫm, đại diện cho một lớp người mới trong thế giới hiện đại, làm việc vì sự công nhận của người khác, mà quên đi cái thực sự của bản thân. Nhờ Migo mà anh nhận ra mình đã đánh mất cái gì để tìm lại.
Nhược điểm của phim, theo mình, là sự hời hợt trong phát triển nhân vật. Tâm lí nhân vật quay nhanh như chong chóng mà chưa cho khán giả thời gian để suy ngẫm. Thí dụ như ông trưởng làng là người bảo thủ bậc nhất, nhưng lại từ bỏ rất nhanh (wtf :what:) trong khi mình đã mong chờ một nhân vật sâu sắc hơn để làm đối trọng với Migo.
Mâu thuẫn trong phim được giải quyết .... quá dễ dàng, cái kết còn hơi vô lí.Nhưng thôi, với một bộ phim hoạt hình trẻ em , gia đình thì có thể chấp nhận :hug::hug:
Phim đáng xem, chúc các bạn 1 dịp xem phim vui vẻ.
https://i.imgur.com/QqEd46A.jpg