plot
19-09-2018, 09:14
https://www.eastwestbank.com/ReachFurther/NewsArticleStore/490/Crazy-Rich-Asians-top4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=14ZHRBfpeNg
https://s1.r29static.com//bin/entry/f7e/720x864,80/2014260/image.jpg
Nữ chính
https://pbs.twimg.com/profile_images/1329511191/IMG_8582_2croppedshrunk_400x400.jpg
Nam chính
https://i.imgur.com/p2H3ni1.jpg
Nữ phụ
https://media.giphy.com/media/xCFkzq3K3Uh5m/giphy-facebook_s.jpg
Nữ phụ
Trong tình hình Predator bị chê thậm tệ, thì đi coi một bộ phim dựa theo tiểu thuyết ăn khách cũng là lựa chọn hợp lý :sexy:
Chưa đọc qua truyện nên ko biết phim có bám theo nguyên tác không, nhưng đại loại cốt truyện là thế này:
Anh A là con của một trong những gia đình giàu nhất Singapore và cả châu Á nữa, còn chị B là gái nhà nghèo nhưng chăm học, đang làm tiến sĩ kinh tế, giảng viên trong trường đại học các kiểu. Cả 2 đều là người gốc Hoa, đang sống và làm việc tại New York.
Anh A và chị B yêu nhau hơn 1 năm trời rồi mà chị B hoàn toàn không biết gì về thân phận của anh A, tất nhiên anh A là dạng con nhà người ta cmnr :beauty: nhà giàu, học giỏi, khiêm tốn, đẹp chai :sosad: Bằng 1 cách nào đó, anh A che giấu được background của gia đình mình.
Cho đến 1 hôm bạn thân của anh A đám cưới ở Sing, anh A làm phù rể nên ảnh rủ chị B về Singapore dự chung đồng thời ra mắt gia đình. Đến lúc này như ngoài đời thật thôi, chị B thấp kém nên bị gia đình anh A, bạn bè anh A trù dập cấm cản, nhưng cuối cùng cũng có happy ending :look_down:
Mô tuýp phim quá quen thuộc luôn, ai coi phim Mỹ cũng bắt gặp các kịch bản tương tự liền.
Điểm hay:
- Người xem sẽ bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của phim. Chỉ cần coi là biết các nhân vật trong phim giàu có cỡ nào. Từ xe cộ, chuyên cơ riêng, nhà cửa, nội thất, quần áo, lễ cưới... :beauty:
- Gái đẹp. Giàu thì tất nhiên gái sẽ đẹp thôi. Tất nhiên đẹp theo kiểu Tây thì ít, nét châu Á thì nhiều. Phim khá tinh tế khi trang điểm cũng như tạo hình cho các tiểu thư nhà giàu toát lên vẻ sang chảnh, chứ ko phải một con cù bơ cù bấc của xã hội nào.
- Diễn viên trong phim cũng đa số toàn dân gạo cội, em main chính có nhiều đất diễn, và diễn cũng rất khá. Còn anh main thì ít đất diễn hơn, mà cũng diễn hơi cứng nữa. Tuy nhiên nhìn chung thì diễn viên diễn xuất khá tốt.
- Kịch bản ko lạ, nhưng có vẻ đánh đúng trend nên phim hot. Ngoài ra phim cũng nêu bật "người giàu cũng khổ" bên cạnh sự giàu sang tột đỉnh.
- Kỹ xảo và hình ảnh cũng rất được đầu tư, hầu như phim được quay tại Sing, nhưng có vài cảnh hình như không phải :shame: Từ các dinh thự, công viên Merlion, Marina Bay Sands biểu tượng, đến Garden by the Bay...tất cả đều được đưa vào phim để làm nổi bật sự giàu có của Singapore.
Điểm chưa hay:
- Phim dễ đoán, không có quá nhiều tình huống gây cấn, chắc một phần do thể loại phim.
- Nam chính diễn xuất chưa xuất sắc, ít đất diễn.
Đánh giá tổng thể 8/10 cho một phim tình cảm hài nhẹ nhàng :D
Khuyên các thím nên đi xem :beauty:
Cảm ơn thím Linh lại tài trợ cho bộ phim này :adore:
https://www.youtube.com/watch?v=14ZHRBfpeNg
https://s1.r29static.com//bin/entry/f7e/720x864,80/2014260/image.jpg
Nữ chính
https://pbs.twimg.com/profile_images/1329511191/IMG_8582_2croppedshrunk_400x400.jpg
Nam chính
https://i.imgur.com/p2H3ni1.jpg
Nữ phụ
https://media.giphy.com/media/xCFkzq3K3Uh5m/giphy-facebook_s.jpg
Nữ phụ
Trong tình hình Predator bị chê thậm tệ, thì đi coi một bộ phim dựa theo tiểu thuyết ăn khách cũng là lựa chọn hợp lý :sexy:
Chưa đọc qua truyện nên ko biết phim có bám theo nguyên tác không, nhưng đại loại cốt truyện là thế này:
Anh A là con của một trong những gia đình giàu nhất Singapore và cả châu Á nữa, còn chị B là gái nhà nghèo nhưng chăm học, đang làm tiến sĩ kinh tế, giảng viên trong trường đại học các kiểu. Cả 2 đều là người gốc Hoa, đang sống và làm việc tại New York.
Anh A và chị B yêu nhau hơn 1 năm trời rồi mà chị B hoàn toàn không biết gì về thân phận của anh A, tất nhiên anh A là dạng con nhà người ta cmnr :beauty: nhà giàu, học giỏi, khiêm tốn, đẹp chai :sosad: Bằng 1 cách nào đó, anh A che giấu được background của gia đình mình.
Cho đến 1 hôm bạn thân của anh A đám cưới ở Sing, anh A làm phù rể nên ảnh rủ chị B về Singapore dự chung đồng thời ra mắt gia đình. Đến lúc này như ngoài đời thật thôi, chị B thấp kém nên bị gia đình anh A, bạn bè anh A trù dập cấm cản, nhưng cuối cùng cũng có happy ending :look_down:
Mô tuýp phim quá quen thuộc luôn, ai coi phim Mỹ cũng bắt gặp các kịch bản tương tự liền.
Điểm hay:
- Người xem sẽ bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của phim. Chỉ cần coi là biết các nhân vật trong phim giàu có cỡ nào. Từ xe cộ, chuyên cơ riêng, nhà cửa, nội thất, quần áo, lễ cưới... :beauty:
- Gái đẹp. Giàu thì tất nhiên gái sẽ đẹp thôi. Tất nhiên đẹp theo kiểu Tây thì ít, nét châu Á thì nhiều. Phim khá tinh tế khi trang điểm cũng như tạo hình cho các tiểu thư nhà giàu toát lên vẻ sang chảnh, chứ ko phải một con cù bơ cù bấc của xã hội nào.
- Diễn viên trong phim cũng đa số toàn dân gạo cội, em main chính có nhiều đất diễn, và diễn cũng rất khá. Còn anh main thì ít đất diễn hơn, mà cũng diễn hơi cứng nữa. Tuy nhiên nhìn chung thì diễn viên diễn xuất khá tốt.
- Kịch bản ko lạ, nhưng có vẻ đánh đúng trend nên phim hot. Ngoài ra phim cũng nêu bật "người giàu cũng khổ" bên cạnh sự giàu sang tột đỉnh.
- Kỹ xảo và hình ảnh cũng rất được đầu tư, hầu như phim được quay tại Sing, nhưng có vài cảnh hình như không phải :shame: Từ các dinh thự, công viên Merlion, Marina Bay Sands biểu tượng, đến Garden by the Bay...tất cả đều được đưa vào phim để làm nổi bật sự giàu có của Singapore.
Điểm chưa hay:
- Phim dễ đoán, không có quá nhiều tình huống gây cấn, chắc một phần do thể loại phim.
- Nam chính diễn xuất chưa xuất sắc, ít đất diễn.
Đánh giá tổng thể 8/10 cho một phim tình cảm hài nhẹ nhàng :D
Khuyên các thím nên đi xem :beauty:
Cảm ơn thím Linh lại tài trợ cho bộ phim này :adore: