hoPHANpro
18-09-2018, 11:17
Bộ phim Avenger Infinity War (vt AVG3) ra mắt tới khán giả VN vào ngày 25/04/2018. Đoạn trailer hé mở bộ phim quy tuỵ 1 dàn sao khủng nhất từ trước nay, khiến khán giả nơm nớp chờ đợi 1 bộ phim hoành tráng với những cảnh quay hành động và mãn nhãn..
Phim đã thu về hơn 2 tỷ đô trên toàn cầu, đủ thấy sức hút của Marvel. Cùng với đó là các loạt đồ chơi, sách , văn phòng phầm giải trí ăn theo series này
http://media.comicbook.com/2018/03/avengers-infinity-war-poster-1093756.jpeg
Thành công là thế, tuy nhiên, nội dung phim vẫn cũ kỹ đến mức khó tin, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đang xem 7 viên ngọc rồng phiên bản avenger chứ không còn cái chất của 1 bộ phim siêu anh hùng (vt SAH) hoành tráng đậm chất mỹ (đập-phá-không-lý-do)
Điểm đáng khen của bộ phim này thực tế nằm ở mạch phim có phần mới mẻ, thay vì SAH tối ngày tập họp cùng nhau lại để đánh kẻ xấu có mưu đồ bá chủ thế giới, thì mạch phim lại kéo ra tìm ngọc sau đó nâng cao giá trị Thanos như 1 vị Đấng cứu thế ! Không phải cứu chỉ 1 trái đất, Đấng cứu tất cả hành tinh !
Và "chúa thanos" vĩ đại đến mức hy sinh toàn bộ ailen mà mình có, kể cả đứa ailen con gái hờ của mình, tuy nhiên chúa lại đéo dám hy sinh bản thân !
Thanos đơn giản là 1 thằng già ích kỷ, mục đích của thanos cũng ích kỷ nốt để rồi đạp bằng mọi thứ chỉ để thoả mãn và tư lợi cho mình - cái mà biên kịch ko muốn xây dựng, nhưng đạo diễn kém thành ra như thế !
Mạch phim bắt đầu từ 1 cảnh bắt đầu đéo thể buồn chán hơn, u tối không thể tả cùng với xác chết la liệt!
Nếu ko nhìn lại tờ vé chắc có vài bạn đang nghĩ rằng mình đang coi 1 bộ phim Dark-deep của DC. như cảnh mở đầu thành phố Gotham đen thui tối hù, thì AVG4 cũng mở đầu y chang vậy !
Không 1 ai biết vì đâu, Thor, Heimdan, Valkyre, Hulk - team bá đạo đập chết Hela - có sức mạnh vô biên kinh khủng - vậy mà bị vả tan tành bởi Thanos và bạn hữu !
Team Thanos này sau này xuống trái đất bị Bàn-là men, trẻ trâu Nhện và Già trâu Cáp vả như con ghẻ, thế nhưng Đội nhà Thor này bị táng tới bi thương !
Người ta cũng méo biết sao Heimdan có thiên lý nhãn nhìn xa trăm dặm lại có thể bị Thanos và đồng bọn vài đứa lèo tèo kéo tới vả chết tươi, vả luôn cả chiến binh Valkyre thần thánh mà người xem ko biết xác cô gái này lưu lạc nơi phương nào !
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/17/10/06/293/23479368/1_244250.jpg
Heimdan cũng không lựa chọn cứu Chúa mình là Thỏ chột, mà đẩy sức tàn lực kiệt trả Hulk về trái đất với mục đích thông báo cho trái đất biết ?! (WTF ?)
Trong khi Asgard xưa giờ vốn truyền thống bảo vệ liên hành tinh giờ đây lại phải đi kiếm cái hành tinh yếu nhất - là trái đất để có giải pháp cứu vớt Dải ngân hà ? (WTF tập 2)
Hulk bị vả như tương bay về nhà của Tiến sĩ Lạ, và từ bây giờ mạch phim càng rời rạc như 1 nồi cám lợn !
Người ta thấy siêu anh hùng Lạ vẽ vòng tròn chường xanh chưởng đỏ, mà chính nhân vật Ebony Maw nói 1 câu "Chưởng xanh đỏ thế này trẻ nhỏ nó mừng lắm!"
Và quả nhiên trẻ nhỏ nó mừng thật ! Thay vì bắt chước Iron man thì phải có mặt nạ, phải có găng tay người sắt, tuy nhiên giờ đây chỉ cần 1 cái mền thì chúng nó có thể biến thành Tiến sĩ Lạ 1 cách hoàn hảo ! :rofl:
https://nimod.vn/wp-content/uploads/2018/08/mcu-dr-strange-1170x610.jpg
Ở phần này, AVG3 lại đi cải lùi theo bước tranformer, thay vì những bước lắp ráp đồ công nghệ từng cái vào tay, chân, mặt - làm nên sự hùng vĩ và thương hiệu của Iron man, thì bây giờ công nghệ CGI + hạt Nano sẽ tự lo tất!
Hạt này có thể biến ra áo giáp của Iron man như kiểu nhúm tro tàn của Venom mà người ta xem trong bộ người nhện phần 3 của Tobey, và tiếp tục biến ra bộ đồ Iron spider của người nhện mà không cần phải đồ hoạ các chi tiết cấu tạo máy phức tạp !
https://vignette.wikia.nocookie.net/spiderman-films/images/a/a3/Spiderman_se_Quita_el_Simbionte_%26_Eddie_Brock_se_Convierte_en_Venom_LATINO_%28 4k-HD%29_Spider-Man_3/revision/latest?cb=20171029021013
Iron man và spider - 2 nhân vật mang sức hút nhất chuỗi Marvel nay lại bị CGI làm cho giống như những tiên nhân có phép màu , chỉ cần 1 hạt là ra tất cả mọi thứ - từ càng nhệt cho tới súng nguyên tử!
Việc dìm hàng Hulk để tâng bốc các thành viên AVG có chỗ diễn càng hài hước !
Hulk được biết chỉ cần Banner giận dữ hoặc sợ hãi thì anh sẽ xuất hiện ko cần nghĩ, tuy nhiên ở phần này người ta mong Hulk vào phút chót lại... không thấy đâu !
So với các phần trước, Hulk tự nhiên thỏ đế đến lạ kỳ, nhà biên kịch và đạo diễn đã dìm Hulk quá mức và quá nhanh, khiến các Fan MCU cảm thấy ức chế và hụt hẫng ! Hơn thế nữa, những trò đùa nhằm giảm sự căng thẳng của Banner càng khiến Hulk quá bèo so với các SAH khác !
https://kenh14cdn.com/2018/5/8/photo-1-1525714209819194162135.jpg
Diễn viên hài trong AVG3 phải kể đến Start Lord , mà trong phim này anh giống như chúa tể của những chiếc vỏ, màn hài hước cho bạn gái của mình và Mantis nắn tay chân của Thor như 1 thực thể kỳ bí, khiến tôi đang nghĩ mình có xem nhầm qua 1 đoạn phim Porn thể loại CFNM, khi đó 2 thằng đua nhau xem ai "về trước" thì 2 thằng giờ đây so nhau xem ai nam tính hơn !
Cảnh này nếu tươi sáng hơn tí , bỏ bớt drake, con cáo và Groot ra1 bên thì tôi tin các bạn cũng thấy éo lạ đâu ! ( 2 thằng tranh 1 con, hoặc 2 thằng "thi đua" nhau, hoặc 2 thằng sau khi cãi lộn thì "chia" nhau con nhỏ đó, hoặc orgy 2 thằng 2 con) :rofl:
https://vignette.wikia.nocookie.net/marvelcinematicuniverse/images/9/98/Thor-Star-Lord_and_Gamora_IW.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/640?cb=20180428041343
Trường đoạn Thor tới xin làm cái búa còn buồn cười hơn, Asgard ăn ngập họng từ Nidavellir - hành tinh nguồn gốc các đồ chơi cho asgard và găng tay thanos - thế nhưng khi Nidavellier bị thanos vả thì Thor+Loki vẫn vui ca hát lượn ở nơi nảo nơi nào. Giờ làm mặt dày như thể tao-éo-biết-gì vào xin làm cây búa !
Tiếp nối 1 dải trường đoạn lê thê như tình yêu của Vision và Wanda , Hay sự xuất hiện của CAP già trâu 1 trăm mấy năm tuổi, nhà biên kịch Anh hùng hoá các nhân vật làm cho khán giả xem thấy sự vô lý, Vison được mô tả trong AVG2 và CAP3 là 1 SAH bá đến mức nào, tuy nhiên cũng đại bại dưới tay Black Order, trong khi người Chym , CAP và goá phụ tóc vàng được miêu tả như chẳng có siêu năng lực gì, lại đánh bại lũ Black order khiến 1 đứa bị thương còn 1 đứa tơi tả !
Trường đoạn này bàn cãi rất nhiều trong các diễn đàn và thế giới mạng, tuy nhiên điểm vô lý của nó thì ai cũng phải gật đầu công nhận !
Vụ đánh sml thanos của Starlord làm người ta nhớ đến cuộc chiến của BvS, khi đó đang đến đoạn cao trào thì chữ "Martha" làm đổi mạch phim, còn trong AVG3 , người ta thấy 1 chữ "Gamora" làm chúa vỏ chọt team sml !
Dường như các nhà biên kịch không còn ý tưởng nào để đẩy lên các trường đoạn cao trào mà người ta bắt gặp trong các phim đời cũ như cái chết của chú Ben (Nhện) hay Cái chết của Yinsen (Iron man 1) hay Rachel (Batman 2008)...
BvS và AVG3 tự dưng đẩy cái chết của các nhân vật phụ lên tới quá đà, dẫn đến các hành động vô lý diễn ra sau đó ! Thành ra khán giả xem xong về chả có gì ấn tượng bằng những các chết của các nhân vật phụ khác , hay nói đúng hơn là "chả cảm xúc mẹ gì"
Những điểm vô lý của mạch phim là thế, tuy nhiên hành trình tìm ngọc của Thanos còn vô lý hơn !
Như đã thấy, dù Thanos không có 1 thông tin gì về viên đá, hay máy tìm ngọc của Bunma, cái Thanos có là biên kịch chỉ cho để biết !
Viên đá tại asgard nằm trong khối lập phương mà chính Thor hay Heimdan còn không biết, ô hay Đấng Thanos lại biết
! Trong khi đó cái viên ngọc tâm linh mà gamora giấu thì Đấng chả hay biết ! dẫn tới đi gặp Redbull tại nơi lẽ ra không bao giờ tới !
Bộ phim dài gần 3 tiếng nhưng các trường đoạn mãn nhãn người xem thì chưa đầy ... 45 phút
Toàn cảnh 3 tiếng của bộ phim toàn các màu sắc tối om om như hũ nút bê từ DC qua, sau đó để cho dễ tàn phá hơn, đạo diễn lại cho các trận đánh tâm điểm của bộ phim toàn những chỗ... lạ và trống trải, như Hành tinh Nowhere, phi thuyền asgard, hay rừng rú như Wankanda ! Tất nhiên phần tàn phá thành phố chỉ có 1 ít phút ban đầu, tuy nhiên chỉ toàn phá ...con hẻm nhà Tiến sị lạ và 1 phần công viên ! Ngoài ra thì chả có gì khác !
Trường đoạn cho là hoành tráng nhất phim là cảnh đánh tại Wankanda - quê nhà của báo đen cũng thế, nhìn thì hoành tráng thật, vì có quá nhiều quái vật và quá nhiều người tham gia trận đánh !
Việc xếp trận bằng khiêng và súng bắn từ xa làm tôi nhớ đến bộ phim Xích Bích của Trung Quốc, Quan Vũ và lưu bị cũng xếp trận thế này ! Tuy nhiên không ngu lao lên hết cả quan lẫn tướng như AVG3 - đó gọi là giáp lá cà ! (Bộ phim có trận đánh giáp lá cà hoành tráng nhất là The Last Samurai , tuy nhiên kết cuộc ko khả quan lắm, quan-quân đều chết)
Nhìn thì hoành tráng vậy thôi nhưng ai cũng biết là cả mớ CGI trong đó, thành ra đánh đấm nhìn rất chán, vì ... không chưởng xanh đỏ tím vàng cũng.. boxing toàn tập !
Tất nhiên U19 thì những phim này rất mát mắt.. vì màu sắc rất lung linh ., chuỗi 7 màu trong cầu vồng đều đủ , tựa như Ma-bư và sôn gô ku ra sức kameyoko vài chục con ailen , trong khi đó các thành phần khác yếu hơn như Yamcha hay Thiên xin hăng thì lại thích dùng tay vật lộn và đấm đá từng con 1 !
Còn đâu cảnh tàn phá thành phố như AVG1,2 , còn đâu các kỹ thuật công nghệ lắp ráp toàn tập, còn đâu những trận đánh mang nét "người" như trước ? AVG3 chỉ như 1 nồi cám heo tiết kiệm bằng 1 dãy CGI đến chán mắt người xem !
Nói đến thế lại nhắc đến tác giả Dragon Ball, khi được hỏi sao các trận đấu không vẽ trong thành phố để mang tính hoành tráng (Như Yaiba - tác giả Ghoso của Conan) thì Akiyama trả lời rằng vẽ thế cho.... nhanh :rofl:
Tóm lại AVG 3 là 1 bộ phim mang tính mãn nhãn cho khán giả trong...45p thời lượng vì chủ yếu dùng CGI (kém KingKong 2017 1 bậc vì Kingkong dùng CGI 80% thời lượng, cũng như càng kém 300 - 100% đồ hoạ kỹ xão ),
Bộ phim khiến khán giả cảm thấy mãn nhãn vì quy tụ dàn sao bậc nhất trong MCU và tính liên kết liền lạc từ mạch phim năm 2008 (Iron 1, Hulk1) - tuy có chút khiên cưỡng .
Các khán giả đặc biệt là nam U25 trở lên khi xem phim này về chắc chắc sẽ chẳng đọng lại gì ngoài trận đánh wankada, phá team của Chúa vỏ, và bộ giáp mới của Iron man và nhện !
Nội dung phim cũ kỹ xào nấu từ manga , comic và thêm thắt 1 vài yếu tố tưởng là hay tuy nhiên lại khiến rời rạc !
So về nội dung liền lạc AVG3 vẫn đuối hơn BvS 1 tẹo , mặc dù độ hoành tráng và tươi sáng thì DC không có cửa bằng !
Cũng có thể màu mè và dùng ánh sáng tươi mát trong trẻo trong phim, khiến cho Disney dễ hút khán giả từ trẻ đến già móc hầu bao ra mua vé, không như DC khiến mọi người ngơ ngẩn và ngẫm nghĩ Dark-deep !
Dù vậy, AVG3 vẫn là 1 bộ phim đáng xem, ít nhất là đáng xem.... 1 lần !
Phim nằm trong top doanh thu cao nhất mọi thời đại, tuy nhiên nội dung thì không có cửa gây ấn tượng như Titanic và Avartar năm nào (Mặc dù gamora và Neytitri Avartar do cùng 1 nữ thủ vai - Zoe Saldana )
https://www.usmagazine.com/wp-content/uploads/1406046669_zoe-saldana-avatar-guardians-of-the-galaxy-zoom.jpg?w=1000&h=563&crop=1
CHốt cuối : AVG3 vẫn là 1 nồi cám heo màu mè vô lý và không đáng xem (lại) !
Người viết : HoPHANPRO @ Voz
Phim đã thu về hơn 2 tỷ đô trên toàn cầu, đủ thấy sức hút của Marvel. Cùng với đó là các loạt đồ chơi, sách , văn phòng phầm giải trí ăn theo series này
http://media.comicbook.com/2018/03/avengers-infinity-war-poster-1093756.jpeg
Thành công là thế, tuy nhiên, nội dung phim vẫn cũ kỹ đến mức khó tin, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đang xem 7 viên ngọc rồng phiên bản avenger chứ không còn cái chất của 1 bộ phim siêu anh hùng (vt SAH) hoành tráng đậm chất mỹ (đập-phá-không-lý-do)
Điểm đáng khen của bộ phim này thực tế nằm ở mạch phim có phần mới mẻ, thay vì SAH tối ngày tập họp cùng nhau lại để đánh kẻ xấu có mưu đồ bá chủ thế giới, thì mạch phim lại kéo ra tìm ngọc sau đó nâng cao giá trị Thanos như 1 vị Đấng cứu thế ! Không phải cứu chỉ 1 trái đất, Đấng cứu tất cả hành tinh !
Và "chúa thanos" vĩ đại đến mức hy sinh toàn bộ ailen mà mình có, kể cả đứa ailen con gái hờ của mình, tuy nhiên chúa lại đéo dám hy sinh bản thân !
Thanos đơn giản là 1 thằng già ích kỷ, mục đích của thanos cũng ích kỷ nốt để rồi đạp bằng mọi thứ chỉ để thoả mãn và tư lợi cho mình - cái mà biên kịch ko muốn xây dựng, nhưng đạo diễn kém thành ra như thế !
Mạch phim bắt đầu từ 1 cảnh bắt đầu đéo thể buồn chán hơn, u tối không thể tả cùng với xác chết la liệt!
Nếu ko nhìn lại tờ vé chắc có vài bạn đang nghĩ rằng mình đang coi 1 bộ phim Dark-deep của DC. như cảnh mở đầu thành phố Gotham đen thui tối hù, thì AVG4 cũng mở đầu y chang vậy !
Không 1 ai biết vì đâu, Thor, Heimdan, Valkyre, Hulk - team bá đạo đập chết Hela - có sức mạnh vô biên kinh khủng - vậy mà bị vả tan tành bởi Thanos và bạn hữu !
Team Thanos này sau này xuống trái đất bị Bàn-là men, trẻ trâu Nhện và Già trâu Cáp vả như con ghẻ, thế nhưng Đội nhà Thor này bị táng tới bi thương !
Người ta cũng méo biết sao Heimdan có thiên lý nhãn nhìn xa trăm dặm lại có thể bị Thanos và đồng bọn vài đứa lèo tèo kéo tới vả chết tươi, vả luôn cả chiến binh Valkyre thần thánh mà người xem ko biết xác cô gái này lưu lạc nơi phương nào !
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1/17/10/06/293/23479368/1_244250.jpg
Heimdan cũng không lựa chọn cứu Chúa mình là Thỏ chột, mà đẩy sức tàn lực kiệt trả Hulk về trái đất với mục đích thông báo cho trái đất biết ?! (WTF ?)
Trong khi Asgard xưa giờ vốn truyền thống bảo vệ liên hành tinh giờ đây lại phải đi kiếm cái hành tinh yếu nhất - là trái đất để có giải pháp cứu vớt Dải ngân hà ? (WTF tập 2)
Hulk bị vả như tương bay về nhà của Tiến sĩ Lạ, và từ bây giờ mạch phim càng rời rạc như 1 nồi cám lợn !
Người ta thấy siêu anh hùng Lạ vẽ vòng tròn chường xanh chưởng đỏ, mà chính nhân vật Ebony Maw nói 1 câu "Chưởng xanh đỏ thế này trẻ nhỏ nó mừng lắm!"
Và quả nhiên trẻ nhỏ nó mừng thật ! Thay vì bắt chước Iron man thì phải có mặt nạ, phải có găng tay người sắt, tuy nhiên giờ đây chỉ cần 1 cái mền thì chúng nó có thể biến thành Tiến sĩ Lạ 1 cách hoàn hảo ! :rofl:
https://nimod.vn/wp-content/uploads/2018/08/mcu-dr-strange-1170x610.jpg
Ở phần này, AVG3 lại đi cải lùi theo bước tranformer, thay vì những bước lắp ráp đồ công nghệ từng cái vào tay, chân, mặt - làm nên sự hùng vĩ và thương hiệu của Iron man, thì bây giờ công nghệ CGI + hạt Nano sẽ tự lo tất!
Hạt này có thể biến ra áo giáp của Iron man như kiểu nhúm tro tàn của Venom mà người ta xem trong bộ người nhện phần 3 của Tobey, và tiếp tục biến ra bộ đồ Iron spider của người nhện mà không cần phải đồ hoạ các chi tiết cấu tạo máy phức tạp !
https://vignette.wikia.nocookie.net/spiderman-films/images/a/a3/Spiderman_se_Quita_el_Simbionte_%26_Eddie_Brock_se_Convierte_en_Venom_LATINO_%28 4k-HD%29_Spider-Man_3/revision/latest?cb=20171029021013
Iron man và spider - 2 nhân vật mang sức hút nhất chuỗi Marvel nay lại bị CGI làm cho giống như những tiên nhân có phép màu , chỉ cần 1 hạt là ra tất cả mọi thứ - từ càng nhệt cho tới súng nguyên tử!
Việc dìm hàng Hulk để tâng bốc các thành viên AVG có chỗ diễn càng hài hước !
Hulk được biết chỉ cần Banner giận dữ hoặc sợ hãi thì anh sẽ xuất hiện ko cần nghĩ, tuy nhiên ở phần này người ta mong Hulk vào phút chót lại... không thấy đâu !
So với các phần trước, Hulk tự nhiên thỏ đế đến lạ kỳ, nhà biên kịch và đạo diễn đã dìm Hulk quá mức và quá nhanh, khiến các Fan MCU cảm thấy ức chế và hụt hẫng ! Hơn thế nữa, những trò đùa nhằm giảm sự căng thẳng của Banner càng khiến Hulk quá bèo so với các SAH khác !
https://kenh14cdn.com/2018/5/8/photo-1-1525714209819194162135.jpg
Diễn viên hài trong AVG3 phải kể đến Start Lord , mà trong phim này anh giống như chúa tể của những chiếc vỏ, màn hài hước cho bạn gái của mình và Mantis nắn tay chân của Thor như 1 thực thể kỳ bí, khiến tôi đang nghĩ mình có xem nhầm qua 1 đoạn phim Porn thể loại CFNM, khi đó 2 thằng đua nhau xem ai "về trước" thì 2 thằng giờ đây so nhau xem ai nam tính hơn !
Cảnh này nếu tươi sáng hơn tí , bỏ bớt drake, con cáo và Groot ra1 bên thì tôi tin các bạn cũng thấy éo lạ đâu ! ( 2 thằng tranh 1 con, hoặc 2 thằng "thi đua" nhau, hoặc 2 thằng sau khi cãi lộn thì "chia" nhau con nhỏ đó, hoặc orgy 2 thằng 2 con) :rofl:
https://vignette.wikia.nocookie.net/marvelcinematicuniverse/images/9/98/Thor-Star-Lord_and_Gamora_IW.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/640?cb=20180428041343
Trường đoạn Thor tới xin làm cái búa còn buồn cười hơn, Asgard ăn ngập họng từ Nidavellir - hành tinh nguồn gốc các đồ chơi cho asgard và găng tay thanos - thế nhưng khi Nidavellier bị thanos vả thì Thor+Loki vẫn vui ca hát lượn ở nơi nảo nơi nào. Giờ làm mặt dày như thể tao-éo-biết-gì vào xin làm cây búa !
Tiếp nối 1 dải trường đoạn lê thê như tình yêu của Vision và Wanda , Hay sự xuất hiện của CAP già trâu 1 trăm mấy năm tuổi, nhà biên kịch Anh hùng hoá các nhân vật làm cho khán giả xem thấy sự vô lý, Vison được mô tả trong AVG2 và CAP3 là 1 SAH bá đến mức nào, tuy nhiên cũng đại bại dưới tay Black Order, trong khi người Chym , CAP và goá phụ tóc vàng được miêu tả như chẳng có siêu năng lực gì, lại đánh bại lũ Black order khiến 1 đứa bị thương còn 1 đứa tơi tả !
Trường đoạn này bàn cãi rất nhiều trong các diễn đàn và thế giới mạng, tuy nhiên điểm vô lý của nó thì ai cũng phải gật đầu công nhận !
Vụ đánh sml thanos của Starlord làm người ta nhớ đến cuộc chiến của BvS, khi đó đang đến đoạn cao trào thì chữ "Martha" làm đổi mạch phim, còn trong AVG3 , người ta thấy 1 chữ "Gamora" làm chúa vỏ chọt team sml !
Dường như các nhà biên kịch không còn ý tưởng nào để đẩy lên các trường đoạn cao trào mà người ta bắt gặp trong các phim đời cũ như cái chết của chú Ben (Nhện) hay Cái chết của Yinsen (Iron man 1) hay Rachel (Batman 2008)...
BvS và AVG3 tự dưng đẩy cái chết của các nhân vật phụ lên tới quá đà, dẫn đến các hành động vô lý diễn ra sau đó ! Thành ra khán giả xem xong về chả có gì ấn tượng bằng những các chết của các nhân vật phụ khác , hay nói đúng hơn là "chả cảm xúc mẹ gì"
Những điểm vô lý của mạch phim là thế, tuy nhiên hành trình tìm ngọc của Thanos còn vô lý hơn !
Như đã thấy, dù Thanos không có 1 thông tin gì về viên đá, hay máy tìm ngọc của Bunma, cái Thanos có là biên kịch chỉ cho để biết !
Viên đá tại asgard nằm trong khối lập phương mà chính Thor hay Heimdan còn không biết, ô hay Đấng Thanos lại biết
! Trong khi đó cái viên ngọc tâm linh mà gamora giấu thì Đấng chả hay biết ! dẫn tới đi gặp Redbull tại nơi lẽ ra không bao giờ tới !
Bộ phim dài gần 3 tiếng nhưng các trường đoạn mãn nhãn người xem thì chưa đầy ... 45 phút
Toàn cảnh 3 tiếng của bộ phim toàn các màu sắc tối om om như hũ nút bê từ DC qua, sau đó để cho dễ tàn phá hơn, đạo diễn lại cho các trận đánh tâm điểm của bộ phim toàn những chỗ... lạ và trống trải, như Hành tinh Nowhere, phi thuyền asgard, hay rừng rú như Wankanda ! Tất nhiên phần tàn phá thành phố chỉ có 1 ít phút ban đầu, tuy nhiên chỉ toàn phá ...con hẻm nhà Tiến sị lạ và 1 phần công viên ! Ngoài ra thì chả có gì khác !
Trường đoạn cho là hoành tráng nhất phim là cảnh đánh tại Wankanda - quê nhà của báo đen cũng thế, nhìn thì hoành tráng thật, vì có quá nhiều quái vật và quá nhiều người tham gia trận đánh !
Việc xếp trận bằng khiêng và súng bắn từ xa làm tôi nhớ đến bộ phim Xích Bích của Trung Quốc, Quan Vũ và lưu bị cũng xếp trận thế này ! Tuy nhiên không ngu lao lên hết cả quan lẫn tướng như AVG3 - đó gọi là giáp lá cà ! (Bộ phim có trận đánh giáp lá cà hoành tráng nhất là The Last Samurai , tuy nhiên kết cuộc ko khả quan lắm, quan-quân đều chết)
Nhìn thì hoành tráng vậy thôi nhưng ai cũng biết là cả mớ CGI trong đó, thành ra đánh đấm nhìn rất chán, vì ... không chưởng xanh đỏ tím vàng cũng.. boxing toàn tập !
Tất nhiên U19 thì những phim này rất mát mắt.. vì màu sắc rất lung linh ., chuỗi 7 màu trong cầu vồng đều đủ , tựa như Ma-bư và sôn gô ku ra sức kameyoko vài chục con ailen , trong khi đó các thành phần khác yếu hơn như Yamcha hay Thiên xin hăng thì lại thích dùng tay vật lộn và đấm đá từng con 1 !
Còn đâu cảnh tàn phá thành phố như AVG1,2 , còn đâu các kỹ thuật công nghệ lắp ráp toàn tập, còn đâu những trận đánh mang nét "người" như trước ? AVG3 chỉ như 1 nồi cám heo tiết kiệm bằng 1 dãy CGI đến chán mắt người xem !
Nói đến thế lại nhắc đến tác giả Dragon Ball, khi được hỏi sao các trận đấu không vẽ trong thành phố để mang tính hoành tráng (Như Yaiba - tác giả Ghoso của Conan) thì Akiyama trả lời rằng vẽ thế cho.... nhanh :rofl:
Tóm lại AVG 3 là 1 bộ phim mang tính mãn nhãn cho khán giả trong...45p thời lượng vì chủ yếu dùng CGI (kém KingKong 2017 1 bậc vì Kingkong dùng CGI 80% thời lượng, cũng như càng kém 300 - 100% đồ hoạ kỹ xão ),
Bộ phim khiến khán giả cảm thấy mãn nhãn vì quy tụ dàn sao bậc nhất trong MCU và tính liên kết liền lạc từ mạch phim năm 2008 (Iron 1, Hulk1) - tuy có chút khiên cưỡng .
Các khán giả đặc biệt là nam U25 trở lên khi xem phim này về chắc chắc sẽ chẳng đọng lại gì ngoài trận đánh wankada, phá team của Chúa vỏ, và bộ giáp mới của Iron man và nhện !
Nội dung phim cũ kỹ xào nấu từ manga , comic và thêm thắt 1 vài yếu tố tưởng là hay tuy nhiên lại khiến rời rạc !
So về nội dung liền lạc AVG3 vẫn đuối hơn BvS 1 tẹo , mặc dù độ hoành tráng và tươi sáng thì DC không có cửa bằng !
Cũng có thể màu mè và dùng ánh sáng tươi mát trong trẻo trong phim, khiến cho Disney dễ hút khán giả từ trẻ đến già móc hầu bao ra mua vé, không như DC khiến mọi người ngơ ngẩn và ngẫm nghĩ Dark-deep !
Dù vậy, AVG3 vẫn là 1 bộ phim đáng xem, ít nhất là đáng xem.... 1 lần !
Phim nằm trong top doanh thu cao nhất mọi thời đại, tuy nhiên nội dung thì không có cửa gây ấn tượng như Titanic và Avartar năm nào (Mặc dù gamora và Neytitri Avartar do cùng 1 nữ thủ vai - Zoe Saldana )
https://www.usmagazine.com/wp-content/uploads/1406046669_zoe-saldana-avatar-guardians-of-the-galaxy-zoom.jpg?w=1000&h=563&crop=1
CHốt cuối : AVG3 vẫn là 1 nồi cám heo màu mè vô lý và không đáng xem (lại) !
Người viết : HoPHANPRO @ Voz