Khanhspm
12-09-2018, 18:48
Hôm nay vừa đi xem xong, xin đc vài dòng nhận xét cho các Vozer có ý định đi xem :byebye:
Tóm tắt nội dung: Phim lấy bối cảnh thơ mộng của vùng đất huyền diệu nơi tộc người Iorph “trường sinh bất lão” sinh sống. Sau một cuộc xâm lăng, cô bé Maquia bị lạc vào vùng đất của con người và bắt gặp một đứa trẻ mồ côi. Từ đó cô quyết định sẽ nuôi nấng em bé mà cô đặt tên là Ariel này bất kể những khó khăn và định kiến của xã hội.
Trailer: https://youtu.be/JUY9OyPH5zc
Điểm trừ
- Nói trc luôn là ai ko thích khóc lóc và triết lý thì đừng nên xem nhé, vì cái này là thương hiệu của Mari Okada rồi, phim này bả lại lần đầu đạo diễn nữa :byebye:, nên càng về cuối càng nhiều, cơ mà phim nó lồng nhạc, cảnh đẹp nên mấy đoạn kiểu đó dù vốn ko thích khi xem đến giữa phim nhưng về cuối mình lại hơi rơm rớm nước mắt :sosad:
- Phim nhịp khá chậm rãi, chủ yếu miêu tả tâm lý các nhân vật phải đến tận cuối mới có chút gay cấn. 1 điểm nữa là time skip hơi nhiều, nên hơi khó nắm bắt tính cách, đặc điểm nhân vật
- Tuyến truyện của Leilia khá yếu, và đoạn cuối "I can fly" nói thật mình ko nhịn đc cười luôn :bye:, cho dù có thể hiểu vì sao lại hành động như vậy. Về tuyến chính mình ko thích cái phức cảm yêu cha mẹ lại đc thể hiện hơi rõ, theo mình thì có làm thì chỉ mức ẩn ý thôi để tỏ rõ tình cha mẹ trong phim thì hơn :stick:
Điểm cộng
- Phim vẽ phong cảnh cực đẹp, cử động nhân vật cực uyển chuyển, đáng tiền cho 1 movie, mấy đoạn làm 3d còn ko phân biệt với vẽ tay 2d cơ :stick:
- Nội dung cảm động thì là thương hiệu của Mari Okada rồi, ngồi cạnh mình có người sụt sịt cả phim cơ, em vốn hơi ko thích nd lắm (vì có mấy đoạn khóc lóc hơi gượng) nhưng về đoạn cuối cũng phải rơm rớm nước mắt. Khuyến khích mấy bác thích kiểu này nên đi xem, vì theo #ykcn của mình là thế thôi chứ có khi nhiều người lại khác :). Bỏ qua mấy đó thì theo mình phát triển nhân vật khá tốt, Ariel và Maquia là nv chính nên đc thể hiện tốt nhất, các nhân vật phụ cũng đóng đủ vai trò của mình, ko xen quá nhiều vào tuyến chính, khiến nd chủ yếu quay quanh 2 mẹ con này hơn, ko hề lan man :byebye:
- Lồng tiếng ko có gì để nói, bt, ko quá hay nhưng vẫn đủ thể hiện cảm xúc
Tóm lại là phim rất khá, tuy ko hay bằng tuyệt phẩm "In this corner of the world" (tranh thủ pr luôn là cuối năm sẽ có extended version của phim này, nhấn mạnh vào tuyến của Rin hơn :beauty:) nhưng vẫn đáng xem
Đánh giá: 7/10
Khuyến khích những ai thích anime hay ko có vấn đề với melodrama (mấy đoạn khóc lóc hay triết lý) thì nên đi xem. Ai hơi ngại cũng nên đi chứ ai ghét thì thôi mình khuyên ko nên
Edit: Xin chân thành cảm ơn thím linh đã tài trợ bữa xem phim của em :stick:
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Tóm tắt nội dung: Phim lấy bối cảnh thơ mộng của vùng đất huyền diệu nơi tộc người Iorph “trường sinh bất lão” sinh sống. Sau một cuộc xâm lăng, cô bé Maquia bị lạc vào vùng đất của con người và bắt gặp một đứa trẻ mồ côi. Từ đó cô quyết định sẽ nuôi nấng em bé mà cô đặt tên là Ariel này bất kể những khó khăn và định kiến của xã hội.
Trailer: https://youtu.be/JUY9OyPH5zc
Điểm trừ
- Nói trc luôn là ai ko thích khóc lóc và triết lý thì đừng nên xem nhé, vì cái này là thương hiệu của Mari Okada rồi, phim này bả lại lần đầu đạo diễn nữa :byebye:, nên càng về cuối càng nhiều, cơ mà phim nó lồng nhạc, cảnh đẹp nên mấy đoạn kiểu đó dù vốn ko thích khi xem đến giữa phim nhưng về cuối mình lại hơi rơm rớm nước mắt :sosad:
- Phim nhịp khá chậm rãi, chủ yếu miêu tả tâm lý các nhân vật phải đến tận cuối mới có chút gay cấn. 1 điểm nữa là time skip hơi nhiều, nên hơi khó nắm bắt tính cách, đặc điểm nhân vật
- Tuyến truyện của Leilia khá yếu, và đoạn cuối "I can fly" nói thật mình ko nhịn đc cười luôn :bye:, cho dù có thể hiểu vì sao lại hành động như vậy. Về tuyến chính mình ko thích cái phức cảm yêu cha mẹ lại đc thể hiện hơi rõ, theo mình thì có làm thì chỉ mức ẩn ý thôi để tỏ rõ tình cha mẹ trong phim thì hơn :stick:
Điểm cộng
- Phim vẽ phong cảnh cực đẹp, cử động nhân vật cực uyển chuyển, đáng tiền cho 1 movie, mấy đoạn làm 3d còn ko phân biệt với vẽ tay 2d cơ :stick:
- Nội dung cảm động thì là thương hiệu của Mari Okada rồi, ngồi cạnh mình có người sụt sịt cả phim cơ, em vốn hơi ko thích nd lắm (vì có mấy đoạn khóc lóc hơi gượng) nhưng về đoạn cuối cũng phải rơm rớm nước mắt. Khuyến khích mấy bác thích kiểu này nên đi xem, vì theo #ykcn của mình là thế thôi chứ có khi nhiều người lại khác :). Bỏ qua mấy đó thì theo mình phát triển nhân vật khá tốt, Ariel và Maquia là nv chính nên đc thể hiện tốt nhất, các nhân vật phụ cũng đóng đủ vai trò của mình, ko xen quá nhiều vào tuyến chính, khiến nd chủ yếu quay quanh 2 mẹ con này hơn, ko hề lan man :byebye:
- Lồng tiếng ko có gì để nói, bt, ko quá hay nhưng vẫn đủ thể hiện cảm xúc
Tóm lại là phim rất khá, tuy ko hay bằng tuyệt phẩm "In this corner of the world" (tranh thủ pr luôn là cuối năm sẽ có extended version của phim này, nhấn mạnh vào tuyến của Rin hơn :beauty:) nhưng vẫn đáng xem
Đánh giá: 7/10
Khuyến khích những ai thích anime hay ko có vấn đề với melodrama (mấy đoạn khóc lóc hay triết lý) thì nên đi xem. Ai hơi ngại cũng nên đi chứ ai ghét thì thôi mình khuyên ko nên
Edit: Xin chân thành cảm ơn thím linh đã tài trợ bữa xem phim của em :stick:
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)