Boogie2988
07-09-2018, 22:32
Khi nhắc đến những band kinh điển của thập niên 60-70 thì những cái tên kinh điển như Beatles, Pink Floyd, Carpenters, Led Zeppelin, Eagles,... được nhắc đến thường xuyên.
Nhưng mấy ai hiện giờ tại VN còn biết đến cái tên Simon and Garfunkel không nhỉ? Hai bác này có rất nhiều bài folk rock mang âm điệu nhẹ nhàng tạo cảm giác da diết khó tả, thư giãn mà cũng làm nổi cả da gà, lyrics chất, điển hình như The Sound of Silence mà không ai là không biết rồi ha :beauty: Ngoài ra thì những bài đỉnh nhất của nhóm chắc phải kể đến Feelin' Groovy, Scarborough Fair (Dàn Thiên Lý), The Boxer, Bridge Over Troubled Water, The Only Living Boy In New York,...Nghe Simon và Garfunkel vào mùa đông, mấy ngày se lạnh là chuẩn bài. :sexy: Cắm tai nghe nhìn ra khung cửa sổ, cảm giác nó da diết, nó hiện sinh lắm các bác à :adore: Em nhớ có 1 đợt khoảng 10 ngày em xa xứ VN lần đầu tiên trong đời đến Nhật Bản...Một ngày thu se lạnh tại Nhật em bật album Bridge Over Troubled Water lên khi ngắm nhìn đường phố vùng Morioka...Ôi...:sosad: Từ đó em phải nghe Simon and Garfunkel mới ngủ ngon được :sexy:
K nói nhiều nữa, e xin gửi đến các bác 1 số bài e nghĩ là hay nhất của bộ đôi:
https://www.youtube.com/watch?v=Eo2ZsAOlvEM
https://www.youtube.com/watch?v=rNR-QRzVDZU
https://www.youtube.com/watch?v=JKlSVNxLB-A
https://www.youtube.com/watch?v=545ih5ygngs
https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I
Nhưng mấy ai hiện giờ tại VN còn biết đến cái tên Simon and Garfunkel không nhỉ? Hai bác này có rất nhiều bài folk rock mang âm điệu nhẹ nhàng tạo cảm giác da diết khó tả, thư giãn mà cũng làm nổi cả da gà, lyrics chất, điển hình như The Sound of Silence mà không ai là không biết rồi ha :beauty: Ngoài ra thì những bài đỉnh nhất của nhóm chắc phải kể đến Feelin' Groovy, Scarborough Fair (Dàn Thiên Lý), The Boxer, Bridge Over Troubled Water, The Only Living Boy In New York,...Nghe Simon và Garfunkel vào mùa đông, mấy ngày se lạnh là chuẩn bài. :sexy: Cắm tai nghe nhìn ra khung cửa sổ, cảm giác nó da diết, nó hiện sinh lắm các bác à :adore: Em nhớ có 1 đợt khoảng 10 ngày em xa xứ VN lần đầu tiên trong đời đến Nhật Bản...Một ngày thu se lạnh tại Nhật em bật album Bridge Over Troubled Water lên khi ngắm nhìn đường phố vùng Morioka...Ôi...:sosad: Từ đó em phải nghe Simon and Garfunkel mới ngủ ngon được :sexy:
K nói nhiều nữa, e xin gửi đến các bác 1 số bài e nghĩ là hay nhất của bộ đôi:
https://www.youtube.com/watch?v=Eo2ZsAOlvEM
https://www.youtube.com/watch?v=rNR-QRzVDZU
https://www.youtube.com/watch?v=JKlSVNxLB-A
https://www.youtube.com/watch?v=545ih5ygngs
https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I