Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Khó tin thời ăn 20 bát cơm một bữa của BLV Quang Huy


Ma Sieu..
01-09-2018, 09:29
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/27/23/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-8.jpg

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/27/23/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-1.jpg

Nhà báo Hà Sơn: Lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào vòng bán kết bóng đá nam Asiad. Anh có thể đưa ra những giả định, màn bình luận phán đoán trước của U23 Việt Nam với đội tuyển Hàn Quốc sắp tới?

BLV Quang Huy: Đối thủ của chúng ta trong trận bán kết sắp tới là Hàn Quốc - đội bóng quê hương của ông Park Hang Seo cũng là một điều khó xử. Tôi sẽ giả định trong một trận đấu kéo dài, đá với Hàn Quốc có lẽ phải hiệp phụ rồi. Tôi vẫn muốn chúng ta hạ họ trong hiệp phụ. Đây là giả định của tôi ở những thời điểm cuối cùng nhé!
"Các cầu thủ Hàn Quốc đang ép đội Việt Nam rất mạnh. Một tình huống cang ngang, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bắt được bóng rồi. Dũng lập tức ném bóng lên. Ném cho ai đây? Vâng, bây giờ là Xuân Trường. Xuân Trường vừa được tung vào sân, Xuân Trường qua được người rồi truyền lên cho Quang Hải, Quang Hải dốc bóng ở bên phải và quặp một đường bóng rất đẹp, Anh Đức đánh đầu.... Vào! Các bạn ạ, như vậy chúng ta đã vượt qua Hàn Quốc ở những giây cuối cùng trong hiệp phụ thứ 2. Chúng ta đã hiên ngang và thêm một lần nữa lọt vào chung kết cấp của một giải đấu cấp Châu Lục" - (màn bình luận giả định của BLV Quang Huy - PV).

Bình luận viên nào cùng thời anh ấn tượng nhất?
- Trong các BLV cùng thời có Long Vũ và anh Quang Tùng là hai người mà chúng tôi vẫn chơi thân với nhau. Long Vũ và tôi từng bình luận đôi cách đây 20 năm. Anh Quang Tùng mặc dù hơn tuổi nhưng lại vào VTV sau nhưng tôi và anh vẫn có sự đồng hành. Lứa sau có thêm Trương Anh Ngọc nữa. Hiện nay chúng tôi vẫn là những người bạn tốt thường xuyên tham gia các diễn đàn chém gió bóng đá và luôn luôn có trao đổi về nghề nghiệp.
Clip: BLV Quang Huy với thời tuổi trẻ ăn 20 bát cơm một bữa
Nhà báo Trương Anh Ngọc và Lê Trần Long tâm sự với bạn bè anh luôn nhiệt tình và hết mình, thậm chí sẵn sàng chạy sô để bê tráp ăn hỏi cho 2 người bạn cũng diễn ra một ngày... Anh chia sẻ gì về thời tuổi trẻ cũng như những đồng nghiệp yêu quý?
- Tôi có một thời tuổi trẻ sôi nổi. Thời bao cấp gia đình nào cũng vất vả nhưng tôi là con một nên có nhiều thuật lợi so với đa phần bạn bè xung quanh, cuộc sống cuộc sống thoải mái, những đam mê được nuôi dưỡng. Cùng thời với tôi có nhiều bạn khổ hơn vì muốn dành thời gian đọc trọn vẹn một cuốn sách chưa chắc đã được vì phải giúp bố mẹ các việc khác. Tôi được gia đình nuông chiều nhưng tự nhận thấy mình không vượt gì quá đà, những đam mê đều lành mạnh. Tôi thấy may mắn khi sinh ra trong gia đình mọi người ủng hộ đam mê và được làm đúng công việc yêu thích.
Về bạn bè, con người thể thao phải luôn sôi nổi, thẳng thắn chứ tôi không thích thể thao theo kiểu ủ mưu hay khó hiểu thành ra trong vấn đề bạn bè tôi rất rạch ròi. Có thể tôi thân ai hoặc không thân ai không biết nhưng khi đã chơi luôn sôi nổi và hết mình. Nghề bình luận viên với tôi là một trong những công việc bộc lộ bản chất con người rõ nhất và ngược lại chỉ khi tìm được một phong cách bình luận phù hợp với mình thì mới được khán giả ghi nhận.
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/27/23/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-4.jpg
Nhà báo Trương Anh Ngọc kể vui thủa trẻ anh ăn khỏe lắm có khi 10 bát cơm một bữa... Anh cũng là người đơn giản không màu mè, nếu tự nhận xét bản thân, anh nói gì về mình?
- Chi tiết anh Ngọc nói tôi ăn 10 bát chưa phải hết cỡ đâu. Anh Long Vũ vẫn còn nhớ đã ngồi đầu nồi và xới cho tôi 20 bát một bữa. Nghĩ lại hồi đó tôi thấy mình ngu xuẩn thật vì không nghĩ lượng ăn như thế vào cơ thể gây ra những cái gì. Do đó có dạo tôi bị béo hơn 100 kg bây giờ giảm xuống còn 80kg. Đấy là cả một nỗ lực gian khổ mình phải trả giá cho những năm anh hùng rơm ăn cho sướng miệng mà không nghĩ gì.
Chơi với bạn bè, về cơ bản tôi nghĩ rằng những con người thể thao phải sôi nổi. Tôi nghĩ nghề nghiệp của mình với tính cách nó vận vào nhau phải luôn nhiệt thành và nếu cần phải có cái gì đó nồng nàn và chia sẻ với nhau.
Trí nhớ của các BLV là rất tuyệt vời, với công việc chắc anh thuộc lòng trong bàn tay, vậy với cuộc sống điều gì khiến anh hay... quên?
- Tôi là người đơn giản trong cuộc sống, ăn gì, uống gì cũng được muốn ngủ lúc nào là ngủ, không đòi hỏi người xung quanh phải phục vụ mình nhiều. Ở cơ quan tôi cũng tự dọn dẹp phòng làm việc, tự đun nước, pha trà. Thực ra tôi cũng nhiều tật xấu. Tôi đơn giản trong cuộc sống nhưng lơ đãng và cảm giác những gì tinh túy tối ưu hóa cho công việc còn rời công việc khá đoảng và ít chú ý đến những người xung quanh. Không ít người trách tôi vô tâm nhưng đáng mừng khi hiểu hơn về tôi họ lại lại quý tôi ở sự vô tâm đấy. (cười).
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/27/23/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-5.jpg
Rất nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ, anh hãy chia sẻ tình cảm khán giả dành cho mình?
- Khán giả họ hâm mộ có nhiều cách, ngày xưa hay viết thư tay còn bây giờ nhắn tin hoặc bày tỏ qua facebook. Trước đây tôi hay chú ý đến lời khen và nhiều khi lời khen khiến mình tâm đắc vừa đi đường vừa sung sướng. Nhưng gần đây nhiều tuổi tôi hay chú ý lời chê. Những gì chê giúp cho mình dạn dày hơn, hoàn thiện hơn. Những lời khen đích đáng hoặc khen mở ra một hướng nào đó tôi sẽ ghi nhận và phát huy.
Anh có sở thích kỳ lạ đạp xe lúc đêm khuya phải không?
- Thú thật tôi cũng giảm cân là nhờ có 3 năm đạp xe buổi đêm. Công việc bận và đạp ban ngày không tốc độ cao được và nhờ vậy tôi cũng giảm được nhiều ký. Nhưng đến giai đoạn thấy nhiều vụ tai nạn xảy ra với những người đạp xe nên gần đây tôi chuyển qua tập gym. Trong phòng tập mình có thể đạp xe ở nhiều tư thế khác nhau và lượng calo tiêu đi còn nhiều hơn đạp xe ngoài đường.
Liên quan đến bóng đá câu chuyện bản quyền đang trở thành đề tài nóng, có ý kiến cho rằng đó là "cuộc chơi" của các nhà Đài. Anh nói sao về vấn đề này?
- Tôi nghĩ gần đây chúng ta gặp một số rắc rối về chuyện bản quyền đấy là hậu quả của giai đoạn không ai bảo được ai. Cứ có một Đài nào nổi lên được đầu tư lại vung tiền mua bản quyền và kể cả khi có một cơ quan chức năng muốn gom lại thành một khối mua chung giống như mua chung một con lợn mổ ra mỗi người lấy một phần cũng không ai bảo được ai, mạnh ai người nấy làm. Kể cả khi đã có thiện chí cũng trượt xa khỏi ngưỡng chúng ta có thể đoàn kết với nhau nên gặp các rắc rối gần đây. Tôi nghĩ thời gian tới các Đài trong cả nước sẽ ý thức hơn việc cần phải hợp sức lai.
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/27/23/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-6.jpg
Tuy nhiên đến thời điểm này mọi chuyện không nằm trong kiểm soát của nhà Đài nữa bởi chúng ta biết ngoại hạng Anh kể mùa 2019 facebook họ đã độc quyền tại Việt Nam. Trước đây có giai đoạn thể thao phát đầy rẫy trên các kênh quảng bá tức là bất kỳ nhà nào chỉ cần có một ăng ten dâu là có thể xem thoải mái.
Nhưng 10 năm gần đây chuyển dần vào những kênh thu tiền và có thể một tương không xa tất cả sẽ chuyển sang mạng xã hội. Tôi nghĩ đó là xu hướng chúng ta phải chấp nhận vì họ chặn từ đầu nguồn mua. Một lãnh đạo nhà Đài có thể giỏi giang đến đâu không thể lường được xu thế của công nghệ, thời đại vì thế đôi khi chúng ta phải chấp nhận đi sau.
Như vậy các Đài đang phải đối diện với những khó khăn trong việc làm chủ chuyện câu chuyện bản quyền thể thao nói chung. Là một người bình luận, làm nghề nhiều năm anh có băn khoăn gì?
- Tôi nghĩ đây là xu thế của thời đại kỷ nguyên 4.0 chúng ta không thể cưỡng lại. Ở góc độ bình luận viên tôi luôn tự nhủ mình cứ yêu nghề, làm tốt chắc chắn vẫn luôn có cơ hội tốt bất luận chuyện bản quyền thuộc về ai. Nói cho cùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào về mặt nghề nghiệp con người vẫn là chủ thể của tất cả. Tôi cho rằng những người như tôi nếu làm tốt dù bản quyền ấy thuộc về ai mình vẫn có cơ hội tác nghiệp.
Clip: BLV Quang Huy nói về chuyện bản quyền thể thao và trận bóng"đau tim"
Đi theo đội tuyển Việt Nam ở nhiều giải vậy trận nào khiến anh cảm xúc, trận nào "đau tim" nhất?

- Cảm xúc thì nhiều bạn ạ. Với bóng đá Việt Nam có lẽ trận đấu gần đây cũng cảm xúc nhất bởi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Bóng đá Việt Nam từng thành công cấp độ khu vực nhưng Châu Lục phải vươn lên nhiều. Hôm vừa rồi, lần đầu tiên chúng ta vượt qua vòng 2 lần đầu góp mặt ở tứ kết bóng đá nam Asiad. Trước đó kỷ niệm đẹp nhất đó là việc chúng ta thắng Thái Lan 3-0 tại sân Hàng Đẫy bán kết Tiger Cup năm 1998. Tôi không để ý nhưng có người thống kê trận đấu đó tôi đã uống 8 chai nước khoáng trong khi bình luận.
Ngoài tài năng BLV anh còn chơi được guitar... Âm nhạc mang lại cho anh sự cân bằng ra sao trong cuộc sống?
- Với tôi âm nhạc và thể thao là hai đam mê lớn nhất. Một ngày bình thường tôi luôn có âm nhạc. Sáng đi làm bật nhạc sôi nổi đặc biệt nhạc rock để hâm nóng mình, tối bật nhạc du dương. Những lúc stress tôi giải tỏa bằng âm nhạc. Tôi có may mắn được học nhạc từ bé lại có điều kiện đi nhiều, quen biết nhiều nhạc sĩ nên hiểu từng loại nhạc để cảm trong từng thời điểm. Âm nhạc giúp tôi rất nhiều trong công việc. Không có âm nhạc chả hiểu cuộc sống của tôi như thế nào nữa.
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/27/23/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-7.jpg
Anh đã sưu tầm rất nhiều đĩa, vậy số lượng bây giờ lên đến mấy ngàn chiếc?
- Đến bây giờ tôi vẫn có thói quen đi nước ngoài là đi tìm những hàng băng đĩa để mua. Bây giờ đi nước ngoài mua đĩa không dễ như trước đây vì nhạc số lên ngôi, mình không thể vào siêu thị nào cũng có hàng băng đĩa được. Đĩa than giai đoạn nhiều nhất tôi có 600, 700 cái bây giờ có ít đi vì lọc đi và cho bớt. Ai thích và kết quá tôi sẵn sàng chia sẻ đam mê và bây giờ còn khoảng 400 - 500 đĩa than. Về CD có vài nghìn cái, tôi không thống kê nhưng để kín một căn phòng của tôi. Băng cattset bây giờ không nghe nữa nhưng tôi vẫn để vào một hộp làm kỷ niệm cùng với những tài liệu của bố tôi đôi khi mở ra gợi lại ký ức.
Đến giờ nhiều người vẫn nhắc đến BLV Long Vũ - Quang Tùng, Quang Huy, Trương Anh Ngọc. Trong khi 3 người bạn đồng môn nổi tiếng một thời người làm quản lý, người đi làm báo hay công việc khác còn anh vẫn gắn bó bền bỉ với công việc BLV. Từ đâu anh nuôi niềm đam mê lâu đến vậy? Nếu một ngày phải xa cabin bình luận bóng đá, anh sẽ lựa chọn việc gì cho mình?
- Hiện nay tôi là Giám đốc VTC3 của Đài VTC thuộc VOV, kênh thể thao - văn hóa và giải trí. Có điều nhiều người vẫn nhớ tôi ở góc độ bình luận viên vì gắn bó 23 năm và hàng tuần vẫn lên sóng chứ thực ra thời gian nạp thông tin để bình luận trận đấu của tôi bây giờ chỉ chiếm ít thời gian còn lại phải tham gia công việc quản lý và những dự định khác nữa.
Nếu không tường thuật nữa tôi vẫn sẽ gắn bó với thể thao bởi với tôi thể thao không chỉ là nghề mà còn là nghiệp mất rồi. Tôi tin rằng tôi có thể làm tốt từ việc kinh doanh, truyền thông thể thao cho đến cương vị Chủ tịch một CLB bóng đá.
Tôi vẫn mong ước một ngày nào đó sẽ có mặt giải đấu một cách hoàn toàn thả lòng, chỉ có xem kết hợp với du lịch chứ không phải bình luận, nhận định gì cả.
- Cảm ơn HLV Quang Huy về cuộc trò chuyện!




http://vietnamnet.vn/vn/hotface/media/kho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-473467.html (http://forums.voz.vn/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fvietnamnet.vn%2Fvn%2Fhotface%2Fmedia%2Fkho-tin-thoi-an-20-bat-com-mot-bua-cua-blv-quang-huy-473467.html)

nguoi-gian-doi
01-09-2018, 09:40
Ông này nhìn ốm hơn lúc trước nhiều pko nhỉ? Chắc bị bệnh phải ăn kiêng gì đó.

37VN
01-09-2018, 09:45
Ông này nhìn ốm hơn lúc trước nhiều pko nhỉ? Chắc bị bệnh phải ăn kiêng gì đó.

Bệnh gì, ăn mỗi bữa dc 20 bát cơm thì dạ dày phải kinh khủng lắm chứ đùa :stick:

hoamatzoi01
01-09-2018, 09:47
Vl nhỉ?
Thời đỉnh điểm nhất của mình là 1 bát tô cơm rang và 2 gói hảo hảo.

UVTV Quan uy TW
01-09-2018, 09:47
Anh ăn 20 bát cơm 1 bữa , siêu nhân thật :sosad:

comeback.king3
01-09-2018, 09:48
Đm đỉnh cao của mình cũng chỉ đc 4 bát https://i.imgur.com/WXSG1nQ.png

overspeed
01-09-2018, 09:48
đã từng ăn 8 bát cơm 1 bữa sau đó ỉa toàn phân xanh lỏng:shit:

gamesZ
01-09-2018, 09:49
Ông này ngày xưa béo ú, nặng đến 95kg. Bảo là do phải bình luận ban đêm nên ăn đêm nhiều.

Sent from Cellphone using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Alex Mahone
01-09-2018, 09:50
Vl nhỉ?
Thời đỉnh điểm nhất của mình là 1 bát tô cơm rang và 2 gói hảo hảo.

Tối qua 1 mình tôi xúc hết 3,5kg hàu hấp :amazed:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums

UVTV Quan uy TW
01-09-2018, 09:51
Ông này ngày xưa béo ú, nặng đến 95kg. Bảo là do phải bình luận ban đêm nên ăn đêm nhiều.

Sent from Cellphone using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Trong bài này anh ấy bảo đỉnh cao hơn 100kg , 95kg đã ăn thua gì :gach:

Lionheart78
01-09-2018, 09:52
Tối qua 1 mình tôi xúc hết 3,5kg hàu hấp :amazed:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums

Bị yếu à? :gach:

SkyPanda
01-09-2018, 09:53
Bát cơm bữa đấy có thể anh Huy ăn loại bát nhỏ, to hơn bát đựng nước chấm bây giờ 1 chút.

20 bát tính ra khoảng 4 bát ô tô to bây giờ, đã là rất ghê gớm rồi (1 bữa t ăn đc có 1 bát ô tô) https://i.imgur.com/kH9BFd2.gif

Chứ ăn 20 bát cơm thường bây giờ thì bục mẹ nó dạ dày rồi, chịu sao dc https://i.imgur.com/g8XXj8u.gif

KP1501
01-09-2018, 09:53
Lần kinh khủng nhất ăn 3 bánh mỳ :sosad: 5 bát cơm :stick: 3 gói mỳ + 2 quả trứng https://i.imgur.com/Wk0ydPR.gif

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 3 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

thangchochet
01-09-2018, 09:54
20 bát cơm nghe thì khó nhưng mình tun là vẫn khả năng có thật. Ngày xưa lúc 16 sang hộ nhà hàng xóm dk nó mời cơm mà vô duyên ăn hết luôn cơm của cả mâm luôn :sexy::sexy::sexy::sexy:

Gửi từ KHÁM CHÍ HOÀ bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Kaiser.
01-09-2018, 09:55
bát to cỡ bát đựng mắm ấy à :shame:

Gửi từ Samsung Galaxy S9+ Blue Coral bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

KIS gia re II
01-09-2018, 09:57
Ăn dc nhiều nhất là 7 đọi . A này ăn 20 đọi thì cụng gớm :sad:

ColdAsIce
01-09-2018, 09:58
Ăn một lần 20 chén thì cao thủ rồi, đi quay clip up Youtube kiếm tiền được đó.

Alex Mahone
01-09-2018, 10:00
Bị yếu à? :gach:

Hồi trưa mới đóng 2 nháy xong , yếu cái gì :doubt: chỉ là tôi có cái tật đã thích thì fai ăn đến chán thì thôi :D
Con gấu ngồi cạnh chỉ có việc bóc vỏ còn tôi thì đổ vào mồm liên tục . Thằng em trai ngồi cạnh thì 1 mình vả hết 1 con vịt quay :stick:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums

Gen_Knight
01-09-2018, 10:01
:"> hồi dậy thì, nhà nghèo đéo có gì ăn, tao ăn 1 phát 8 bát cơm không chan canh rau dền + chút nước mắm. tao nghĩ thế là vl lắm r.

20 bát :sweat::sweat:

dutoan06
01-09-2018, 10:02
cái chén đựng nước mắm ấy các cụ

Sireto04
01-09-2018, 10:05
Lâu lắm mới nghe giọng bình luận của anh Huy (do nhà lắp vctv, không có xem vtc).
Còn về cơm nhiều nhất thì tôi từng ăn 7 bát chan nước đậu :adore:

Được gửi từ iPhone 6 - vozForums

haiko18
01-09-2018, 10:09
1 bát chắc tí xíu cơm

nguoi-gian-doi
01-09-2018, 10:17
Trên đây toàn thánh ăn. Tui đỉnh cao 4 chén cơm ngắc ngứ. Giờ 35 rồi ăn được 2 chén là cao lắm, bao tử yếu ăn tối rất ít, ăn nhiều đêm đến sml ngay

37VN
01-09-2018, 10:18
Ông nào nói bát nhỏ là sai. Thời xưa bát ăn cơm to hơn bây giờ, và thói quen trước đây cũng hay bới cơm đầy bát hơn bây giờ nhiều. Công với loại gạo nữa nhé, gạo thời xưa toàn gạo khô khô, ăn ít chất hơn bây giờ nên cùng 1 ng ăn gạo đó có thể ăn dc nhiều hơn các loại gạo dẻo thơm thời nay. Gạo dẻo bây giờ có khi ăn 2 lưng bát là no nhưng gạo ngày xưa ăn dc 4 bát là bình thường.

John Leo
01-09-2018, 10:19
Hồi lớp 7 1 hôm bị bỏ đói buổi trưa, đến tối quất 9 bát cơm vs nửa con gà rang :(

bookmarks
01-09-2018, 10:29
Hồi dậy thì năm lớp 9 ăn 7,8 bát cơm vẫn thấy thèm:sweat: ngoài đi học ra còn phụ bố mẹ hay đi chơi chứ ko ngồi ì 1 cục đâu

Gửi từ RIM Classic bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Ga di bo 1
01-09-2018, 10:30
a bình luận trận trước như cặchttps://i.imgur.com/zzKlOpL.gif

aquarius1290
01-09-2018, 10:31
qan trọng là bát cỡ nào; và ăn 20 bát có kèm đồ ăn hk https://i.imgur.com/osCpCsi.png nói khơi khơi ai tin

hoamatzoi01
01-09-2018, 10:32
Tối qua 1 mình tôi xúc hết 3,5kg hàu hấp :amazed:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums

3.5kg hàu thì giỏi lắm đc nửa cân ruột.
Món hàu ăn ngấy bỏ mợ. Ăn tý là chán.

Viaipi_mvl
01-09-2018, 10:33
Lần ăn cơm nhiều nhất cũng chỉ được 9 bát :stick::stick::stick:

camapcanh
01-09-2018, 10:34
a bình luận trận trước như cặchttps://i.imgur.com/zzKlOpL.gif

Công nhận, không bám sát cảm xúc trận đấu mà cứ nói xàm xàm những chuyện ngoài lề của cầu thủ, tỏ vẻ biết nhiều nhưng nhạt toẹt. Nên thay tụi bình luận viên này bằng tường thuật viên thì hơn, như mấy ông bên radio đó nghe mới đã:sure:

[I]Được gửi từ

Ga di bo 1
01-09-2018, 10:38
Công nhận, không bám sát cảm xúc trận đấu mà cứ nói xàm xàm những chuyện ngoài lề của cầu thủ, tỏ vẻ biết nhiều nhưng nhạt toẹt. Nên thay tụi bình luận viên này bằng tường thuật viên thì hơn, như mấy ông bên radio đó nghe mới đã:sure:

[I]Được gửi từ

địt mẹ thấy vozer ca ngợi mãi. hóa ra bl như cặc . hồng sơn cũng bl như cc luôn https://i.imgur.com/O6ViAP4.gif tui khoái coi bọn live nó blv hơn nghe vui tai. chứ bọn nhà đài bình luận như con cặc. địt mẹ sủa ra cái câu đéo ngửi được. VN thua do phải đá 120p với sáu đĩ nên thua

Bensexma
01-09-2018, 10:44
Bát cơm bữa đấy có thể anh Huy ăn loại bát nhỏ, to hơn bát đựng nước chấm bây giờ 1 chút.

20 bát tính ra khoảng 4 bát ô tô to bây giờ, đã là rất ghê gớm rồi (1 bữa t ăn đc có 1 bát ô tô) https://i.imgur.com/kH9BFd2.gif

Chứ ăn 20 bát cơm thường bây giờ thì bục mẹ nó dạ dày rồi, chịu sao dc https://i.imgur.com/g8XXj8u.gif
Bát cơm là cái tô cơm đó
Còn cái nhỏ ngta gọi là cái chén

Gửi từ Iphone X 16gb bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Digsby
01-09-2018, 10:48
Thấy QH bl nhạt bỏ mẹ, chẳng qua a là người đi lên từ cái thời 1 ngày còn phát sóng mấy tiếng truyền hình thôi. So thời đỉnh cao a cũng chả lại với ai

Gửi từ Chém Gió Phone bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

F_Torres.
01-09-2018, 10:49
đỉnh cao của mình là 2 hộp cơm gà + thêm 1 phần đùi :D

The Question
01-09-2018, 10:56
Hồi trưa mới đóng 2 nháy xong , yếu cái gì :doubt: chỉ là tôi có cái tật đã thích thì fai ăn đến chán thì thôi :D
Con gấu ngồi cạnh chỉ có việc bóc vỏ còn tôi thì đổ vào mồm liên tục . Thằng em trai ngồi cạnh thì 1 mình vả hết 1 con vịt quay :stick:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums

Hàu hấp gì ăn thế nào bro:nosebleed::nosebleed:. Bữa tôi hấp thử đéo ăn thua cuối cùng tống nấu canh hết. Cho xin cái công thức xem chứ giờ cho tiền tôi đéo dám ăn tái:stick::stick:

SkyPanda
01-09-2018, 10:56
Bát cơm là cái tô cơm đó
Còn cái nhỏ ngta gọi là cái chén

Gửi từ Iphone X 16gb bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Ở miền bắc (Hà Nội) bọn tôi không có khái niệm đó. Cái chén của bọn tôi là để uống nước, uống rượu cơ.

Gửi từ Pandaria bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

ghost
01-09-2018, 11:08
Giờ ổng ăn kiêng lại rồi. Cũng gọn hơn nhiều so với cách đây mấy năm.
Đợt có làm việc chung với ông này vs Quang Huy, confirm ông này nhân cách tốt, còn ông kia thì như :lol:

Ifnagte102
01-09-2018, 11:13
Chuyển sang ăn trong tô sẽ đỡ tốn công bới cơm hơn :nosebleed:

boyloinhoi
01-09-2018, 11:15
Nhớ hồi nhỏ coi ti vi ông này có cái quảng cáo bia Heniken hay Tiger gì đó: "Sút... khẹt khẹt,ừm ừm xin lỗi các bạn..." làm ngụm bia "ực ực:cheers:,khà.............vào oooooooooo..." :rofl:

biheodn
01-09-2018, 11:18
Thời đỉnh cao là cấp 2, khoảng lớp 6 hay 7 gì đó, con mẹ nó lúc đấy cao có 1m4, nặng 35kg thì phải. Mà thằng anh mình gần 1m7, nặng gần 50kg. Lúc đấy ông già bắt mình bơi với ăn liên tục đồ hải sản. Buổi trưa tầm 6 bát, tối đi bơi với đá banh về phải tầm 10 bát. Liên tục chế độ như vậy đến lớp 10 lên được 1m6, giờ mình 26t đang 1m7, 78kg https://i.imgur.com/LrUPURL.gif

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

namhai2vip
01-09-2018, 11:20
1 bữa em ăn đc có 2 bát :nosebleed:

Gửi từ Samsung SM-N950N bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

nhanbigx
01-09-2018, 11:30
1 bữa ăn được có 1 chén cơm. Cơ mau đói nên 3 - 4 em phải tìm bún, phở ăn tiếp.

lidabeer
01-09-2018, 11:33
Tối qua 1 mình tôi xúc hết 3,5kg hàu hấp :amazed:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums
Hàu hấp thì mất cmn chất rồi !!!

Gửi từ Samsung SM-A720F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

rongcanlc
01-09-2018, 11:36
Mình ăn thời đỉnh cao 8 bát đã béo múp đít rồi. Anh ăn 20 bát ko lăn đi là đã may rồi :sweat:

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 Plus bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

cong02
01-09-2018, 11:39
Năm 20-21t ăn nhiều nhất 1 bữa là 10 bát cơm + miếng đu đủ nữa, duy trì đều đặn, mỗi ngày 1 bữa kéo dài khoảng gần 1 năm từ 50kg lên đến 64kg và dừng lại, mỗi ngày chỉ có 1 bữa án 8-10 bát thôi, bữa kia ăn 3-4 bát. Ngày bé bị bệnh đường ruột rồi.

Được gửi từ Iporn 9 - vozForums

SUPERBOY.DC
01-09-2018, 11:44
Nhớ thời cấp 3 năm lớp 11-12 gì đấy. Nguyên 1 bàn cuối 4 thằng trốn học trèo tường ra ngoài chợ ăn chè. Thi thằng nào ăn nhiều nhất, mình xơi 1 lúc 11 cốc
Giờ nhớ mã vẫn hãi

Được gửi từ iPhone 7 Plus - vozForums

samminh
01-09-2018, 11:44
Hồi trưa mới đóng 2 nháy xong , yếu cái gì :doubt: chỉ là tôi có cái tật đã thích thì fai ăn đến chán thì thôi :D
Con gấu ngồi cạnh chỉ có việc bóc vỏ còn tôi thì đổ vào mồm liên tục . Thằng em trai ngồi cạnh thì 1 mình vả hết 1 con vịt quay :stick:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums

2 nháy là anh nói ko có hình chứng minh còn 3kg5 hàu thì anh đã chứng minh và anh em voz trong đó có tôi đã hiểu :shame:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

RanYakumo
01-09-2018, 11:44
Mấy ông ăn cơm giỏi thế nhỉ?
Tôi lại không ăn được cơm.
Tới bát thứ 2 là ngắc ngứ rồi.
Nhưng bún thì khác, kỉ lục là 4 tô với 2 ổ bánh mì không. Bún nhà nấu nên đồ ăn + bún cứ gọi là gấp đôi ngoài tiệm, to tú ụ luôn mà ăn vẫn hết.

Locksmith Ktbffh
01-09-2018, 11:49
đỉnh cao của mình hồi cấp 2 chắc cũng chỉ 5-6 bát cơm https://i.imgur.com/6ztiWQu.gif

kkakun742
01-09-2018, 11:52
Đm tôi mỗi bữa ăn 1 bát cơm mà 105 kg đéo hiểu sao luôn. Ăn như thế được hơn 10 năm r

shiphangnhat
01-09-2018, 11:57
bảo ăn 20 bát lai rai còn được chứ ăn liền tù tì thì đói lắm cũng chỉ ăn được ngót chục bát là cùng

[R]eborN
01-09-2018, 11:58
Chén ăn cơm là cái này nè mấy cha, chứ ko phải cái tô đâu:
https://chovang.com/upload/Product/chen-com-tron-45-1535730332.jpg

Tituti
01-09-2018, 12:00
Cách đấy hơn 20 năm, hàng ngày phải nấu cơm cho mấy ông thợ làm sắt
ĐM, mấy chả ăn khỏe vãi lol luôn dù người chỉ cao có 1m6 đến 1m7 nặng 60-70kg
Nấu cơm phải nấu vào nồi gang nấu cám lợn vậy, đũa cả khuấy liên tục không thì trên chưa chín thì dưới đã khê
Cha nào cũng ăn toàn 9-10 bát cơm xong lại ăn tiếp 3-4 bát chè đỗ đen đặc
Ngày 2 bữa đều như vắt chanh, mỗi lần nấu cơm là đến khổ phải ngồi canh củi lửa khói cay lòi mắt

xa hoi chu nghia 5
01-09-2018, 12:00
ông này có thời nặng cả tạ nên tôi tin có thể ăn 20 bát cơm, mấy thằng mập nó ăn cứ gọi la như lợn luôn :stick:
tôi thời đỉnh cao cũng chỉ ăn đc 5 bát cơm giờ chỉ 3 bát là vừa, chủ yếu ăn nhiều rau :gach:

Kick buttowski
01-09-2018, 12:11
Ai lao động nặng ăn chục bát cơm là thường. Bát ngày xưa màu xám xám, nó không sâu như bát sứ trắng bây giờ. Mà nhất là gặp nhà ai xới cơm vơi vơi, thì bát cơm đưa ra lấy đũa lùa hai phát là hết. Tính bằng bát nó tương đối lắm.

Gửi từ Xiaomi MI 4W bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

TQLC147/258
01-09-2018, 12:13
Giờ ổng ăn kiêng lại rồi. Cũng gọn hơn nhiều so với cách đây mấy năm.
Đợt có làm việc chung với ông này vs Quang Huy, confirm ông này nhân cách tốt, còn ông kia thì như :lol:
Ông này với ông kia là ai thế bác https://i.imgur.com/mFhjD27.gif

1 bữa mình ăn 6 chén là no căng bụng rồi mà bác Huy ăn 20 chén https://i.imgur.com/BjFSaeQ.gif, trên Voz này cũng có cha nội khoe ăn 1 cái đùi bò https://i.imgur.com/Zq9TsAm.png

Gửi từ Khám Chí Hoà bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Lietduong111
01-09-2018, 12:15
Đỉnh cao hồi cấp 2 ăn được 8 bát, giờ ăn 4 bát là nhoe

Longproliki
01-09-2018, 12:18
Lớp 11 đi nhà nghỉ với ex, đêm làm 5 nháy, sáng 2 nháy đến 11h đi ăn cơm hết 3 bát tô cơm. Thế con ex nó lưu là ba tô:sweat::sweat:

Gửi từ Samsung bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Su 34
01-09-2018, 12:28
chắc toàn 9x nên ko biết chứ 7x cuối ăn cơm thời trước mới thấy ko no nổi, cơm nó cứ nở ra do gạo chứ ko phải là chất.

lovansu
01-09-2018, 12:54
Đỉnh cao của iem là 4 bát https://i.imgur.com/AfaxYPp.png

Nghe 20 bát hãi vl https://i.imgur.com/XNPxWWK.pnghttps://i.imgur.com/ec2Sp9W.pnghttps://i.imgur.com/DAh5jfu.png

Gửi từ Samsung SM-G950F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Pronga100nam
01-09-2018, 14:37
Tối qua 1 mình tôi xúc hết 3,5kg hàu hấp :amazed:

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums
Chắc 3.4 kg vỏ còn lại mới là hàu:shame:

Gửi từ Samsung SM-G610F bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Legolashn
01-09-2018, 14:46
Xưa có thằng anh. Năm nó lớp 11, ngồi vào mâm nó làm 4 bát chan canh húp một lèo rồi mới cầm đũa ăn nghiêm túc. Bữa nào cũng đều đều 11-12 bát.
Còn ông cậu tao làm đồ đồng thì cứ hết cơm mới đứng dậy. Ăn 10 hay 15 bát phụ thuộc vào bà tao nấu nhiều hay ít.

DK.iceiceice
01-09-2018, 15:09
Hay ho éo gì ăn một đống tinh bột, ăn nhiều tinh bột thì tăng nguy cơ tiểu đường với tim mạch chứ hay gì http://i.imgur.com/T2xqeAI.gif

Được gửi từ Củ khoai lang nơi góc bếp - vozForums

Dogethevozer
01-09-2018, 15:16
Ăn ở nhà mình ăn = tô chứ không bằng bát, mỗi bữa mình ăn 3 - 4 tô https://i.imgur.com/V092S5K.gif

New Beginning
01-09-2018, 15:24
Chắc chén bé bé thôi chứ chén to sao mà vã cho nỗi, cơm chứ có phải cái gì mềm mềm dễ ăn đâu https://i.imgur.com/gjsyyNk.gif

WhyAlwayMe
01-09-2018, 15:33
Cứ nốc cho nhiều vô rồi tiểu đường sml

khoadla97
01-09-2018, 15:35
Đỉnh cao của mình khoảng lớp 10 là 1 dĩa cơm và 2 tô phở :hungry:
Ba mình ăn chay ăn được 10 chén cơm là đã thấy kinh lắm rồi :brick:

Gửi từ Samsung bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

MotNgayBiBan6CaiNick
01-09-2018, 15:40
Ông nào nói bát nhỏ là sai. Thời xưa bát ăn cơm to hơn bây giờ, và thói quen trước đây cũng hay bới cơm đầy bát hơn bây giờ nhiều. Công với loại gạo nữa nhé, gạo thời xưa toàn gạo khô khô, ăn ít chất hơn bây giờ nên cùng 1 ng ăn gạo đó có thể ăn dc nhiều hơn các loại gạo dẻo thơm thời nay. Gạo dẻo bây giờ có khi ăn 2 lưng bát là no nhưng gạo ngày xưa ăn dc 4 bát là bình thường.
Chuẩn rồi, các ông các bác mình ngày xưa ăn cái loại gạo có cả mọt chứ đâu trắng trẻo ngon như bh, nên 1 bữa ăn nhiều vì có dễ no đếch đâu, với lại ăn nhiều làm nhiều toàn nghề nông cả chứ ko phải rảnh rỗi như bhhttps://i.imgur.com/DW3BFG7.png

Gửi từ Make voz great again :gach: bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

askri79
01-09-2018, 15:45
20 bát mà cái dạ dày anh chưa bục, khâm phục anh. Mình chắc cao nhất chưa tới 5 bát, nhớ hồi đi phụ quán cơm, bao ăn, bữa mệt quất hẳn 4 chén cơm :shame:

OngToDanTau
01-09-2018, 15:53
Ăn nhiều cơm nhiều khoai để có năng lượng đi cày đi cấy còn nghe đc chứ h vận động viên cũng ăn nhiều đạm chứ có ăn tinh bột đâu, thiếu năng lượng thì bổ sung luôn hẳn đường glucose, nước dinh dưỡng

ngoa_long_tien_sinh
01-09-2018, 15:54
hồi đỉnh cao mình ăn 6 bát

Masaki Suda
01-09-2018, 15:54
thế các bác cho hỏi , muốn béo thì ăn nhiều cơm hay là ăn nhiều thức ăn , em nhá 3 bát cơm 1 bữa là ngắc ngứ rồi , ko ních thêm nổi :gach: 497940