Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Tôi muốn đến Lạch Tray để làm CĐV như các bạn


thuan07
29-08-2018, 14:56
10 năm rồi đó là năm 2008! Từ cái ngày Việt Nam thắng người Thái, tôi cũng như rất nhiều các cổ động viên không hẹn mà đến xuống đường ăn mừng tại TP.HCM, người người trên môi nụ cười họ vui vẻ với những người có câu thần chú "Việt Nam vô địch". Tôi chưa bao giờ thấy họ dành cho nhau sự triều mến đến vậy, tôi và anh kia đụng xe với nhau rõ đau nhưng cười với nhau và hô Việt Nam vô địch.
Cái niềm vui lúc này xã hội chưa bị thực dụng lắm, các bậc cha chú vẫn còn với sự tiếc nuối của thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức... Hay đến Văn Quyến. Họ tiếc nuối với cái lưng của Sa-si-ku-ma mà mất cúp vàng mà chúng ta gần chạm đến nó nhất.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên, và niềm vui của ít nhất là 2 thế hệ... Một đêm không ngủ

2018 sau 10 năm Việt Nam đi xa hơn và hôm nay lại một chiến thắng vang dội. Tôi cũng như mọi người xuống đường rất vui vẻ cờ hoa, những cái cười, những cái đập tay của những người xa lạ, những anh, chị Tây rất vui cùng Việt Nam chúng ta.
Lúc ấy Bắc-Trung-Nam dường như họ chẳng muốn chỉ trích nhau nữa.
Những anh giao thông rất vui vẻ, chỉ có anh khu vực và cơ động hơi lo vì có cả pháo hoa nổ ở quận 1.
Lúc này tôi mới thấy những tình yêu cuồng nhiệt như Lạch Tray là điều rất tuyệt vời, tôi muốn đến đó để thấy sự cuồng nhiệt ấy.
Bởi vì người miền Bắc các bạn yêu bóng đá nhiều hơn người miền Nam, nhưng do thời cuộc nên ba mẹ miền Nam ít cho con theo bóng đá.
Những lúc như thế Việt Nam thật hàn gắn mọi người bớt gay gắt với nhau do cuộc sống mưu sinh, anh giao thông cũng không còn bựa như mọi ngày.

Nếu chiều nay Việt Nam thang tiếp thì các bạn hãy rủ theo bạn bè người yêu để xuống đường mua cây kèn Vuvuzela 50k lá cờ đỏ sao vàng 70k như một lần xã stress và hô Việt Nam vô địch là các bạn sẽ có bạn và nhận lại nụ cười, lúc ấy ta thấy những chỉ trích vùng miền những gánh bán rong hay bà quét rác cũng sẽ vui với chúng ta. Đó là trải nghiệm thật và cảm xúc thật

Đời có mấy lần 10 năm mà vui như thế
#forzaVietNam

haiphong9876
29-08-2018, 15:01
Lơ ngơ cháy mẹ quần áo đấy, đừng ham hố.

nguyenminhquan0090
29-08-2018, 15:19
Lơ ngơ cháy mẹ quần áo đấy, đừng ham hố.

Bác vui ghê:byebye::beauty:

zicothai13
29-08-2018, 15:37
Chiều nay thua mà cũng bão đc cơ à :aboom:

Sent from my iPhone using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)

qkhanhpro
29-08-2018, 15:39
Nếu chiều nay Việt Nam thang tiếp thì các bạn hãy rủ theo bạn bè người yêu để xuống đường mua cây kèn Vuvuzela 50k lá cờ đỏ sao vàng 70k như một lần xã stress và hô Việt Nam vô địch là các bạn sẽ có bạn và nhận lại nụ cười, lúc ấy ta thấy những chỉ trích vùng miền những gánh bán rong hay bà quét rác cũng sẽ vui với chúng ta. Đó là trải nghiệm thật và cảm xúc thật

Hành văn sai sai tđn ấy
Mà bà quét rác bà ấy không vui đâu :doubt:

nghia_vidai
29-08-2018, 15:41
Đang mưa gió, hôm nay dù thắng hay thua thì 9 tháng sau vẫn có một mớ trẻ ra đời từ cái ngày này.

Thắng thì đi bão khuya nhậu xỉn rồi vô ks ngủ.

Thua thì buồn rồi mưa gió cũng đi nhậu rồi cũng chui vô ks thôi.

pull
29-08-2018, 15:50
Lạch Tray đang mưa to sml từ 1h chiều đến giờ nè. Ham hố gì, nằm xem tivi lại chả thích hơn :)