Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : HN Chơi chơi
Máy tính thật là rất dễ ham
Mua main, mua chíp lại cần ram
Yêu cầu phải là tám trăm bớt
Một ghi, bảo hành, giá ba tăm
Sư huynh, hiền đệ cùng xem xét
Hãng gì, xuất xứ cứ pê em
Mới tu trên núi nên còn nghọng
Bán mua trước lạ sau mới quen
linhtun89
06-01-2010, 18:56
cùng chí hướng!
up hộ chờ hàng :D
Máy tính thật là rất dễ ham
Mua main, mua chíp lại cần ram
Yêu cầu phải là tám trăm bớt
Một ghi, bảo hành, giá ba tăm
Sư huynh, hiền đệ cùng xem xét
Hãng gì, xuất xứ cứ pê em
Mới tu trên núi nên còn nghọng
Bán mua trước lạ sau mới quen
Thật là khâm phục mấy bác :oh:
huuhoang12
06-01-2010, 18:59
Hay quá :D Bái phục bái phục :adore:
terminator212
06-01-2010, 19:00
del mod ơi k có sdt :rofl:
Cám ơn các hạ nhắc mô bai
Tại hạ đi tu đã lâu rồi
Mượn đệ tử con sim dùng tạm
Bằng hữu liên hệ số dưới đây
0127.666.57.69
up cho thơ văn, mình chịu ko đú đc, may ra có thằng bạn :)
MAXGear™
06-01-2010, 19:14
Cám ơn các hạ nhắc mô bai
Tại hạ đi tu đã lâu rồi
Mượn đệ tử con sim dùng tạm
Bằng hữu liên hệ số dưới đây
0127.666.57.69
Phục bro này quá.
Có khi học HV báo chí TT cũng nên. Văn hoa chém ác liệt :)
Vãi lúa thật, ưu tiên bán rẻ cho bro này đi các bạn
oánh dấu vì nền thơ ca hội họa VN :D
Rừng xanh tĩnh mịch ở đã quen
Xuống phố mắt hoa bởi ánh đèn
Con gà mang theo không quen sáng
Nửa đêm gáy sáng hàng xóm phiền
Xa rừng muốn chat tí chơi thôi
Cái máy thằng đệ mang đến rồi
Nhưng mà nó tháo ram đi mất
Help me, please, huynh đệ ơi
hung_tvt
06-01-2010, 21:31
Không up hộ bro này thì hơi phí :D
cuchuoixxx
06-01-2010, 22:08
mình chẳng nói được gì nữa :plaster::plaster::plaster::plaster::plaster:
CHƠI CHƠI =))=))
UP.......................... =))
Đêm nằm mơ phố lúc ở rừng
Nay giữa phồn hoa chốn phố phường
Lại thấy nhớ rừng sao da diết
Muốn chat cùng em gái bản Mường
thớt này thành thớt ngâm thơ mất rồi...up dùm bác nhé :D
n0nam3_s2
06-01-2010, 22:57
up up. tiếc wa. em ơ TP . nếu ko bán cho bác 1 thanh giá 650k rồi. :D
Man vs Life
06-01-2010, 23:02
Máy tính thật là rất dễ ham
Mua main, mua chíp lại cần ram
Yêu cầu phải là tám trăm bớt
Một ghi, bảo hành, giá ba tăm
Sư huynh, hiền đệ cùng xem xét
Hãng gì, xuất xứ cứ pê em
Mới tu trên núi nên còn nghọng
Bán mua trước lạ sau mới quen
Cám ơn các hạ nhắc mô bai
Tại hạ đi tu đã lâu rồi
Mượn đệ tử con sim dùng tạm
Bằng hữu liên hệ số dưới đây
0127.666.57.69
Bác ơi, em phục bác sát đất.
Quá hay bác ạ, em cũng cần ram nên oánh dấu cái topic bác vừa là thưởng thơ của bác vừa là được việc
cần ram adata tản nhiệt hồng 1G bus 800 thì thành ra thơ nó thế nào bác ơi, bác viết tặng em 1 bài được ạ :dreaming:
sekeyfuk
06-01-2010, 23:04
trời ơi xuất khẩu thành thi
ko up hộ bác hơi phí :rofl:
A muốn một em má ửng hồng
Đa tạ anh em chỉ lối dùm
Vàng tám trăm lượng đang đợi sẵn
Một lòng ghi dạ đã giúp cùng
Man vs Life
06-01-2010, 23:12
A muốn một em má ửng hồng
Đa tạ anh em chỉ lối dùm
Vàng tám trăm lượng đang đợi sẵn
Một lòng ghi dạ đã giúp cùng
^:)^ rất cảm phục bác luôn ạ ^:)^
umthienhan
06-01-2010, 23:24
Up hộ bác không công =))
ai co' ha`ng ba'n ngay di na`o de ung ho bac na`y
January25th.Reborn
06-01-2010, 23:44
Văn thơ lai láng thât.
Up dùm cho bác, một thi nhân
Xuất khẩu thành thơ đã lên thần
Thế gian xuất chúng chưa từng có
Sớm có ram thôi, bác khỏi lo!!!
:*:*:*:*:*
thơ hay, đề nghị mod lưu lại, stick lên :)
Dăm câu tâm sự rất bình thường
Cảm tạ anh em đã trót thương
Đêm nằm cũng thấy ko dài nữa
Giảm được nỗi buồn nhớ bản mường
January25th.Reborn
06-01-2010, 23:53
thơ hay, đề nghị mod lưu lại, stick lên :)
Bình thường thôi bác, có gì đâu
Chẳng qua duyên số lại gặp nhau
Rảo ngang qua chốn, hay nên up
Mải ngắm áng thi, buột luôn mồm
:):):):):):):)
huuhoang12
07-01-2010, 00:07
Trời ơi quả là đc mở mang hiểu biết :D.Phục 2 bác quá :D
January25th.Reborn
07-01-2010, 00:16
Buồn bã trong lòng, bước lang thang
Niềm tin đánh mất, biết về đâu
Đời ta chán nản lòng nặng trĩu
Ước sao quên hết mọi trò đời
May sao gặp bác ở tại đây
Như chim mỏi cánh, muốn dừng bay
Như con thú khát tìm được suối
Muốn uống thật say, say hết lòng
bocosuka
07-01-2010, 00:52
Thầy tôi một lòng ham công nghệ
Tuy rằng lĩnh vực chẳng phải nghề
Đi khắp đó đây tìm RAM, CHIP
Mong sớm một ngày thỏa đam mê
Người người muôn chốn có mến thương
Không quản mưa nắng cộng gió sương
Đâu đó ngoài kia rao có bán
Chia sẻ cho tôi biết tỏ tường
Đồ chỉ cần tốt, đâu cần mới
Trên dưới ba trăm là lượm thôi
Đại sự không thành cũng xin được
Cảm tạ anh em một đôi lời
Lâu lâu thầy trò mới gặp nhau
Mấy câu văn vẻ chẳng vào đâu
Có chăng lời nào không được đúng
Một lời răn dạy thấy tình sâu
gửi thầy Minh... chúc thầy sớm trả được cây RAM 512 đang mượn, hehe
học trò: Chân Tiểu Nhân
banvatoi_hi2
07-01-2010, 02:38
suốt ngày thơ thẩn vớ vẩn ... Ngủ đi thôi !:doubt:
Ngày mới đô thành lại đua chen
Người xe như nước, lạ và quen
Bằng hữu ai chơi ai ti nhỉ
Ram có thừa hãy pê em nhen
ducanhhp200006
07-01-2010, 10:31
Thơ hay we.Up
Man vs Life
07-01-2010, 17:00
vẫn chưa tìm được 1 em adata hồng cho thỏa lòng, up ngóng thơ pro
Hôm qua, hào hứng đã lên cao
Xem tới xem lui lẫn hô hào
Bằng hữu nhiệt tình cùng up giúp
Trong lòng cảm động kể xiết bao
RAM hỡi, ngươi đang ở chốn nao
Phục tủng chủ cũ cho tốt vào
Một mai nếu ta làm chủ mới
Đãi nhà ngươi cũng chẳng nỗi nào
rongcon3006
07-01-2010, 20:57
Dạo qua thấy thớt đầy văn hoá
Đệ cũng xin vào góp mấy câu
Nay giữa thời đại công nghệ mới
Có chốn ngâm thơ lạ xiết bao
Tuy là cóc cụ nhưng cũng liều
Để lại vài dòng giúp bác chơi
Ram ngon bổ rẻ đệ không sẵn
Đạp tạm thớt lên ngóng gió thôi.
I want to have RAM
But there's lot of friends
Helping me finding it
So i say: Thanks, men!
Đêm nằm mơ phố lúc ở rừng
Nay giữa phồn hoa chốn phố phường
Lại thấy nhớ rừng sao da diết
Muốn chat cùng em gái bản Mường
Nhạc và thơ à bác
Đêm về khuya, hãy vặn nhỏ đài
Văn minh đô thị học một bài
Dầu muốn có ram dùng đỏ mắt
Cũng đành chờ đợi ở ngày mai!
hopnguyen
07-01-2010, 23:13
Up giúp bác chủ ! :)
Hay quá :)
Đọc từ page 1 đến page 4.
Chỗ nào cũng thấy áng văn chương
Đệ tuy không có tài ứng khẩu
Cũng xin up dùm bài bác lên.
Chỉ mong bác chóng kiếm được Ram
Cho thỏa lòng ham với ai ti.
Anh em công nghệ chung 1 nhà.
Bây giờ thì lạ sau chắc quen :D
chipxinh
07-01-2010, 23:32
Có con Kingston 1Gb/ 800 bảo hành đến tháng 02/ 2012 ( board cao 16 chip nhé ), bro chủ thớt thử ứng khẩu đôi dòng xem thế nào nhẩy !!!:D
Kìa bác có em King sờ tơn
Một ghi bớt tám còn bảo hành
Đến tận tháng hai năm mười hai
Giá rổ thế nào bác múc thôi.
PS: Sorry các bác em vào các topic mua bán mà cứ thấy văn thơ nên hay bị thế này lắm ạ :D. Các bác thông cảm cho em nhé :)
masker_a01
07-01-2010, 23:50
Ko nuốt nổi!
linhtun89
07-01-2010, 23:52
Có con Kingston 1Gb/ 800 bảo hành đến tháng 02/ 2012 ( board cao 16 chip nhé ), bro chủ thớt thử ứng khẩu đôi dòng xem thế nào nhẩy !!!:D
Một cân - tám thước
Lại bảo hành dài
Đến tận mười hai (2012)
Lại còn lắm chip
Xúc ngay kẻo mất! :D
caoquy8x
08-01-2010, 00:07
Chơi quá :D
grandish
08-01-2010, 00:31
Up. cho thơ con cóc :lmao:
Có con Kingston 1Gb/ 800 bảo hành đến tháng 02/ 2012 ( board cao 16 chip nhé ), bro chủ thớt thử ứng khẩu đôi dòng xem thế nào nhẩy !!!:D
Dáng người thanh mảnh lại cao cao
Mười sáu xuân xanh, đẹp má đào
Dòng dõi Kingston nhiều người biết
Anh tài mến mộ kể xiết bao
Nay mẹ cha muốn em tìm chồng
Năm mười hai là hạn cuối cùng
Hồi môn bố mẹ cho đôi chút
Tám trăm, không bớt chỉ một đồng
Thread, sao mày vội đi đâu
Không biết chủ ngươi cần ram sao
Mau mau hiển hiện cùng công chúng
Mua được ram thì ta sẽ khao
xxxkillerxxx
08-01-2010, 13:12
Máy tính cần thiết phải dùng nhiều
Thêm hai bớt một, đáng bao nhiêu
Một ghi ít quá, thêm ghi nữa
Mới đáng anh hào chốn Pi Ci
Y-DraGon
08-01-2010, 13:13
Hay! Up hộ cho bro mau lấy đc hàng :)
chipxinh
08-01-2010, 13:26
Dáng người thanh mảnh lại cao cao
Mười sáu xuân xanh, đẹp má đào
Dòng dõi Kingston nhiều người biết
Anh tài mến mộ kể xiết bao
Nay mẹ cha muốn em tìm chồng
Năm mười hai là hạn cuối cùng
Hồi môn bố mẹ cho đôi chút
Tám trăm, không bớt chỉ một đồng
Nho gia danh giá chẳng nói nhiều,
Vóc dáng đẹp xinh hẳn bác yêu.:dreaming:
Định trả bao nhiêu cho tương xứng ?
Ưng thì em nó sẽ sang đò !!! :*
Nhân duyên se kết bởi Hóa công
Dám đâu mặc cả một vài đồng
Ý tình đã vẹn thì xin kết
Nhà gái thách cưới cứ mặc lòng
Đợi em ở chốn đô thành
Trời chiều giá lạnh lòng anh vẫn nồng
Thầm mơ một khúc tương phùng
Trăm năm kết mối tơ hồng bền lâu
lionheart88
08-01-2010, 20:22
Không thấy cauonggioi vào chém nhỉ :lmao:
Đêm lại về khuya hết một ngày
Chờ em, mong em lắm người ơi
Em ở nơi đâu call anh nhé
Anh hứa yêu em đến trọn đời
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.