Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Xin kinh nghiệm đi du lịch SAPA
Mùng 6 này e với đám bạn có tổ chức đi sapa du lịch. Mà cũng chưa ai đi nên chưa có kinh nghiệm lắm. Nên e mạn phép lên đây hỏi những ai đã đi hoặc ở sapa cho e chút kinh nghiệm về: Chỗ ăn ở, Chỗ chơi....
Bọn e đi tầm 10-15 người. Đi xe oto lên đấy.. Tks các thím :sexy:
susu_hpv
01-02-2017, 01:25
Chỗ ở thì thím nên tìm hiểu trước và book trước nhé, đang đúng mùa cao điểm nên hay hết phòng lắm. Mình đi đợt tháng 11, đặt phòng trước rồi mà lên vẫn ko có được phòng ngon :sweat: đợt ấy mình đi là 80k/p 1 ngày thì phải.
Ăn thì nói chung ở đấy hàng quán nhiều, gặp đâu ăn đấy thôi, tối thì cứ ra ngoài ăn đồ nướng uống bia thì tuyệt cú mèo luôn :beauty:
Chỗ chơi thì mình nghĩ cũng chỉ ở mấy điểm chính như bản cát cát, nhà thờ đá, thác tình yêu, đỉnh fan... Fan đi cáp treo hình như 600k/ng. À thuê xe máy đi cho chủ động, nhóm mình là 80k/xe 1 ngày, xăng tự túc. Đại loại thế :D
Đừng mua mật ong 50k của thằng mán tọc bán ven đường :angry:
mickey5678
01-02-2017, 01:27
1. Đi Sapa thì né cái khách sạn Người Miền Núi ra. Nằm ngay trung tâm chợ Sapa.
2. Lên Sapa thì nhớ chuẩn bị sẵn áo khoác và đèn nếu muốn đi vào nơi vắng vẻ ban đêm. Sương mù ở đây không tuân thủ quy tắc nào cả.
3. Lên Sapa thì nên ăn thử thịt lợn cắp nách 1 lần cho biết.
4. Có muốn ăn thì vào chợ mà ăn, ăn mấy hàng ngoài nó chém cho nát người.
5. Tránh xa các bọn mặc áo tộc đi buôn bán, vì bọn nó bám rất dai.
6. Chợ tình Sapa diễn ra vào ngày cuối tuần. Thứ 6-7-CN
:sexy::sexy::sexy:
Chỗ ở thì thím nên tìm hiểu trước và book trước nhé, đang đúng mùa cao điểm nên hay hết phòng lắm. Mình đi đợt tháng 11, đặt phòng trước rồi mà lên vẫn ko có được phòng ngon :sweat: đợt ấy mình đi là 80k/p 1 ngày thì phải.
Ăn thì nói chung ở đấy hàng quán nhiều, gặp đâu ăn đấy thôi, tối thì cứ ra ngoài ăn đồ nướng uống bia thì tuyệt cú mèo luôn :beauty:
Chỗ chơi thì mình nghĩ cũng chỉ ở mấy điểm chính như bản cát cát, nhà thờ đá, thác tình yêu, đỉnh fan... Fan đi cáp treo hình như 600k/ng. À thuê xe máy đi cho chủ động, nhóm mình là 80k/xe 1 ngày, xăng tự túc. Đại loại thế :D
Phòng mà có 80k/p/ngày/người thôi hả thím. Hay là 800k:sexy:
1. Đi Sapa thì né cái khách sạn Người Miền Núi ra. Nằm ngay trung tâm chợ Sapa.
2. Lên Sapa thì nhớ chuẩn bị sẵn áo khoác và đèn nếu muốn đi vào nơi vắng vẻ ban đêm. Sương mù ở đây không tuân thủ quy tắc nào cả.
3. Lên Sapa thì nên ăn thử thịt lợn cắp nách 1 lần cho biết.
4. Có muốn ăn thì vào chợ mà ăn, ăn mấy hàng ngoài nó chém cho nát người.
5. Tránh xa các bọn mặc áo tộc đi buôn bán, vì bọn nó bám rất dai.
Ok thím :byebye:
susu_hpv
01-02-2017, 01:32
Phòng mà có 80k/p/ngày/người thôi hả thím. Hay là 800k:sexy:
Em ko nhớ rõ nên cũng ko chắc đâu. Nhưng ko đến 800k như thím nói đâu :angry: dao động khoảng tầm ấy đến 150k. Vì chắc em bị nhớ nhầm sang tiền thuê xe máy :D vì nhóm em thuê 2 phòng ở 3 ngày lúc thanh toán mất có tầm 800k.
susu_hpv
01-02-2017, 01:34
À bonus là nếu muốn xin chụp ảnh với tụi trẻ con dân tộc thì xác định là phải mua đồ cho chúng nó nhé. Cho tiền hay cho đồ ăn nó vẫn cầm nhưng nó sẽ bám theo mình chừng nào mình mua đồ cho nó thì thôi :D đồ thì toàn là vòng vèo với dây treo chìa khoá, mua ủng hộ cho tụi nhỏ cũng đc :D
À bonus là nếu muốn xin chụp ảnh với tụi trẻ con dân tộc thì xác định là phải mua đồ cho chúng nó nhé. Cho tiền hay cho đồ ăn nó vẫn cầm nhưng nó sẽ bám theo mình chừng nào mình mua đồ cho nó thì thôi :D đồ thì toàn là vòng vèo với dây treo chìa khoá, mua ủng hộ cho tụi nhỏ cũng đc :D
Chắc là e mất kha khá rồi.. Vì lần này e xách máy theo để luyện tay :shame:
Mr_wishlove94
01-02-2017, 01:44
Chủ thớt nên đặt phòng trước nhé, nếu không đến tìm phòng khổ đấy.
Mình thấy đi đỉnh fan là đáng đồng tiền bát gạo nhất, đi cáp treo xuyên qua mây đẹp mê hồn.
Bên trong cáp treo ngắm xuống đẹp lắm.
Rồi đi đèo ô quy hồ, cổng trời, thác tình yêu,....
tungnmt95
01-02-2017, 01:47
- ở thì chọn nhà nghỉ bình dân thôi, bình dân nhưng tiện nghi khá là đầy đủ rồi mà giá thành không cao. mùa này nên đặt phòng trước :))
- ăn uống thì nên ăn ngon vào bữa tối, bữa trưa ăn cơm bình dân,
*nếu đi lên đến thành phố mà vào tầm gần trưa thì nên ăn ở tp lào cai sẽ rẻ hơn rất nhiều mà ngon hơn.
*bữa tối thì có thể thử lẩu cá hồi với lẩu cá tầm. bọn mình đi ăn 2 bữa là 2 mâm đó, bao ngon
*mua quà bánh thì nếu được nên nhờ chủ nhà nghỉ dẫn đi mua :)) tránh mua của mấy anh chị dân tộc xách túi xách làn.. toàn hàng nhập từ trung của thôi
*mấy quán đồ nướng ăn như beep nhé, mà đắt vl ra =)) khuyên chân thành là không nên ăn, hoặc ai biết quán nào ăn ngon thì ăn chứ đợt bọn mình ăn chán lắm.
- Bọn trẻ con chúng nó cũng k bám dai lắm đâu, mua thì mua chả mua thì thôi, tùy tâm vì đồ lưu niệm cũng chỉ 5-10k 1 cái thôi.
- Đi chơi thì tầm này kín sương mù rồi, lên khu sinh thái hàm rồng, lên cổng trời, thác tình yêu.. mỗi chỗ đều có vé vào cổng là 70k/người :))
-------
Để mình nhớ thêm còn gì không kể tiếp cho
gowithmedie
01-02-2017, 02:17
đi Sa Pa cảm thấy tốn tiền nhất là lên khu Hàm Rồng, chả có cái gì ngoài vài bông hoa, vé thì đắt :lookdown:
còn thích ngắm cảnh vs chụp ảnh thì thuê xe máy chịu khó đi xa, vào hẳn Tả Van hoặc Tả Phìn nhé bác, đường nhỏ mà uốn lượn quanh co đi xe máy thích lắm, mỗi tội vào bản cũng mất tiền vé :lookdown:
đáng tiền nhất là lên Fan, cơ mà bác thủ sẵn cái áo khoác đại hàn đi nhé, lần trước em đi chủ quan chỉ mặc áo gió (tại chân núi nắng chang chang), bước xuống cáp treo cái là thôi rồi luôn, lạnh thấu xương.
đi Sa Pa cảm thấy tốn tiền nhất là lên khu Hàm Rồng, chả có cái gì ngoài vài bông hoa, vé thì đắt :lookdown:
còn thích ngắm cảnh vs chụp ảnh thì thuê xe máy chịu khó đi xa, vào hẳn Tả Van hoặc Tả Phìn nhé bác, đường nhỏ mà uốn lượn quanh co đi xe máy thích lắm, mỗi tội vào bản cũng mất tiền vé :lookdown:
đáng tiền nhất là lên Fan, cơ mà bác thủ sẵn cái áo khoác đại hàn đi nhé, lần trước em đi chủ quan chỉ mặc áo gió (tại chân núi nắng chang chang), bước xuống cáp treo cái là thôi rồi luôn, lạnh thấu xương.
E thấy nhiều bác up ảnh ở các Bản làng ấy. E muốn vào đấy để săn ảnh thì ở chỗ nào là nhiều cảnh đẹp nhất :sexy:
sieunhancutchan
01-02-2017, 02:34
Đợt hè cũng đi, hồi đó đặt phòng cái ks sapa ruby ở cũng ngon, cách trung tâm mấy phút đi bộ mà ở phòng ốc cũng sạch đẹp. Gía thì hình như 300k 1 đêm. Đợt đó cưỡi oto lên nên thuê ở đấy vì nó có gara trong nhà để oto an toàn hơn là vứt vạ vật ngoài đường.
Như hôm mình đi là 6h sáng đi từ HN, tầm 11h đến lào cai vào ăn lẩu bò quán gió lý trần gì đó ở bên bờ sông hồng ngon hết sảy, ăn xong đi đến tầm 2h chiều là tới sapa. Lên đó ăn đồ nướng thì vào chợ mà ăn, mình ăn ở quán của 1 ông trên otofun, thấy ăn cũng đc mà giá cũng ko đắt lắm. Trên đó thì ăn lẩu cá tầm ngon. Nên đi đèo ô quy hồ, rất đẹp và hùng vĩ, hôm mình đi là chạy sang tận lai châu. Chơi ở sapa thì có nhà thờ đá, ăn uống nữa thôi, bản làng thì mình ko rõ vì ko vào. Nói chung đi 2 ngày là ổn.
gowithmedie
01-02-2017, 02:35
E thấy nhiều bác up ảnh ở các Bản làng ấy. E muốn vào đấy để săn ảnh thì ở chỗ nào là nhiều cảnh đẹp nhất :sexy:
Lao Chải - Tả Van bác nhé :byebye:
bonus thêm cho bác là 1 kinh nghiệm nhỏ là nếu bác đi vào thứ 6 hoặc thứ 7 thì nên tìm khách sạn/nhà nghỉ nào gần phố đi bộ Cầu Mây nhé (ngay trung tâm luôn, cực kì sầm uất), vì trong 2 ngày đó phố đi bộ cấm xe máy, bác mà nghỉ ở xa thì 1 là đi bộ mệt, 2 là tìm chỗ đỗ xe máy mệt :byebye:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.