nhmols
12-11-2006, 10:57
Sáng nay chủ nhật ở nhà nên chuẩn bị nghịch âm thanh. lâu rùi không có dịp khủng bố hàng xóm nên hôm nay thử một phát xem nào.
hôm bữa giờ nghe nhạc để cửa mở, hôm nay đóng tất cả cửa lại, cửa sổ lẫn cửa phòng rùi cho hai em dual với wave 100% và master 25% test với bài YOU WERE MY EVERYTHING (nhạc dance) và bài hoà tấu TÂY DU KÝ TÂY LƯƠNG NỮ QUỐC của bro Phoenix CÀN THIÊN LĨNH (hoà tấu đàn tranh hiện đại): kết quả, dual đập rung phòng với mực volume master 25%, các chốt cửa kêu leng keng, phải chạy đi kiếm dây kẽm xiết chặt mấy chốt cửa để loại bỏ tạp âm.
tăng master volume lên 30%, giờ thì cái cửa kiếng của tủ quần áo trong phòng ngủ kêu leng keng, chạy vào lấy bông gòn chèn cái cửa lại cho chặt, chạy lại máy vi tính nghe tiếng sub gõ bắt đầu tức ngưc rùi đó.
thôi, mở cửa sổ và cửa phòng vi tính ra, lên volume đến 50%, cha mẹ ơi, đập hoành tráng, ngồi trước máy vi tính mà tim cứ đập thình thịch, bỏ chạy xuống đất, dual để tuốt trên lầu hai mà xuống đất, chạy ra đường nghe đùng đùng. đến bài hoá tấu thì âm đàn tranh trỗi lên cao vang khắp xóm.
chạy lên lầu, cho đĩa surround 9 vào và cho volume lên 60%, ặc ặc, căn phòng như bãi chiến trường, tên bay kiếm chép vút vút leng keng ...
cuối xuống gầm bàn, tiếng sub 5500 ấm ầm nhưng vẫn vô cùng ấm chứ không đùng đùng và đục như các loa khác đã từng dùng qua.
và đầy lên 70 % volume master, âm thanh vẫn cao và ầm ầm nhưng không hề có một tiếng rè nhưng mà chỉ để trong tầm 10 giây phải tắt vì mom la.
phê thiệt.
mình test với winMCE2005 và winDVD 8.
à quên, volume của từng loa là megaworks mức 65% còn logitech z5500 là 50%.
kết luận: khi dùng loa công suất khủng, anh em nhớ kiểm tra kỹ và cố định những chốt cửa, không thì sẽ tạo ra tiếng leng keng tạp âm đó.
vài dòng chia sẻ với anh em vozers. chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ.
hôm bữa giờ nghe nhạc để cửa mở, hôm nay đóng tất cả cửa lại, cửa sổ lẫn cửa phòng rùi cho hai em dual với wave 100% và master 25% test với bài YOU WERE MY EVERYTHING (nhạc dance) và bài hoà tấu TÂY DU KÝ TÂY LƯƠNG NỮ QUỐC của bro Phoenix CÀN THIÊN LĨNH (hoà tấu đàn tranh hiện đại): kết quả, dual đập rung phòng với mực volume master 25%, các chốt cửa kêu leng keng, phải chạy đi kiếm dây kẽm xiết chặt mấy chốt cửa để loại bỏ tạp âm.
tăng master volume lên 30%, giờ thì cái cửa kiếng của tủ quần áo trong phòng ngủ kêu leng keng, chạy vào lấy bông gòn chèn cái cửa lại cho chặt, chạy lại máy vi tính nghe tiếng sub gõ bắt đầu tức ngưc rùi đó.
thôi, mở cửa sổ và cửa phòng vi tính ra, lên volume đến 50%, cha mẹ ơi, đập hoành tráng, ngồi trước máy vi tính mà tim cứ đập thình thịch, bỏ chạy xuống đất, dual để tuốt trên lầu hai mà xuống đất, chạy ra đường nghe đùng đùng. đến bài hoá tấu thì âm đàn tranh trỗi lên cao vang khắp xóm.
chạy lên lầu, cho đĩa surround 9 vào và cho volume lên 60%, ặc ặc, căn phòng như bãi chiến trường, tên bay kiếm chép vút vút leng keng ...
cuối xuống gầm bàn, tiếng sub 5500 ấm ầm nhưng vẫn vô cùng ấm chứ không đùng đùng và đục như các loa khác đã từng dùng qua.
và đầy lên 70 % volume master, âm thanh vẫn cao và ầm ầm nhưng không hề có một tiếng rè nhưng mà chỉ để trong tầm 10 giây phải tắt vì mom la.
phê thiệt.
mình test với winMCE2005 và winDVD 8.
à quên, volume của từng loa là megaworks mức 65% còn logitech z5500 là 50%.
kết luận: khi dùng loa công suất khủng, anh em nhớ kiểm tra kỹ và cố định những chốt cửa, không thì sẽ tạo ra tiếng leng keng tạp âm đó.
vài dòng chia sẻ với anh em vozers. chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ.