Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : HN Bán E61i để lên đời
phamduytam
29-10-2009, 12:12
Máy đã bán, mod xóa bài giùm :sosad:
LongRiver79
29-10-2009, 15:43
Có đổi lấy Iphone 2G bản 8G không bác ?
phamduytam
04-11-2009, 16:47
mod xóa bài giùm, máy đã bán
Đá con mèo nhà nó, thằng này lừa đảo đấy các bác ạ, em mua E61i của nó vê đền cho thằng bạn, dùng được 2 tiếng trắng màn hình, đem di sửa thợ bảo màn hỏng, bác nào biết địa chỉ nó ở đâu cho em cái, em mà biết địa chỉ nó, nó nằm xuống là cái chắc
Sak Thế mua ở đâu hả bác. Chia buồn nha :chaymau:
hangdocbk
05-11-2009, 00:48
mua ở cafe mộc bách khoa- hà nội, giờ gọi ông ấy, thì o ý e, em làm mất máy thằng bạn mua đền, vớ phải con máy lỡ, bác nào biết địa chỉ , share em phát
phamduytam
07-11-2009, 12:23
Đã gặp lại bác hangdocbk để nói chuyện tình cảm.
Số là khi test máy và khi thỏa thuận tiền nong máy vẫn còn chạy ngon lành.
Trước đó mình cũng không mang theo pk gì, vì máy cầm theo người dùng bình thường.
Sau khi bác hangdocbk mua máy về, giao trả cho bạn thì máy lăn đùng ra hỏng
Bác ấy không contact được bởi vì máy mình bán rồi, có mỗi cái sim không thì gọi sao được :(
Sau vài lần contact => bác ấy nói đem lên hãng sửa hết 400k-450k.
Nay mình gặp thì hangdocbk nói khả năng là do lỗi ở bạn của hắn làm rớt, va đập.
Mình đã giao nốt pk còn thiếu cho hangdocbk, anh em cưa đôi mỗi đứa chịu 200k tiền phí sửa chữa.
ok => KHông có gì để bàn ở topic này nữa.
Mình và hangdocbk cũng có thêm một người bạn. Không đụng không quen nhau mà :D
trainvcads
07-11-2009, 12:35
Đã gặp lại bác hangdocbk để nói chuyện tình cảm.
Số là khi test máy và khi thỏa thuận tiền nong máy vẫn còn chạy ngon lành.
Trước đó mình cũng không mang theo pk gì, vì máy cầm theo người dùng bình thường.
Sau khi bác hangdocbk mua máy về, giao trả cho bạn thì máy lăn đùng ra hỏng
Bác ấy không contact được bởi vì máy mình bán rồi, có mỗi cái sim không thì gọi sao được :(
Sau vài lần contact => bác ấy nói đem lên hãng sửa hết 400k-450k.
Nay mình gặp thì hangdocbk nói khả năng là do lỗi ở bạn của hắn làm rớt, va đập.
Mình đã giao nốt pk còn thiếu cho hangdocbk, anh em cưa đôi mỗi đứa chịu 200k tiền phí sửa chữa.
ok => KHông có gì để bàn ở topic này nữa.
Mình và hangdocbk cũng có thêm một người bạn. Không đụng không quen nhau mà :D
Một kinh nghiệm cho việc ko nên chửi người khác khi chưa rõ :boss:
hangdocbk
07-11-2009, 16:30
topic cua mình đây. http://vozforums.com/showthread.php?p=7876920#post7876920
sau khi mau con E61i của bạn duytam về, mình đem trả máy cho bạn mình, nó dùng được 5 tiếng, máy lỗi màn hình, mình có gọi lại cho bạn ấy hỏi xem máy lỗi từ trước hay bạn mình dùng bị lỗi, nhưng k0 liên lạc được. Tức quá nên mình lên nhờ post bài
ngày hôm sau bạn duy tâm có liên lạc lại cho mình, và mình cũng bảo máy lỗi như thế, bạn ấy khẳng định là bạn ấy dùng k0 có lỗi, nếu k0 tin thfi hoàn tiền, bạn ấy nhập lại máy, mình mua rồi nên k0 muốn trả lại, hơn nữa, ngay sau khi máy lỗi , mình đã mua 1 con E61 i của 1 bác j đó ở hàng j trên bờ hồ ấy số alo là 0904.552.551 để trả bạn mình rồi,nên con của bạn duytam xem như mình giữ mình xài. do con máy của bạn duytam, k0 phải mình mua xong mình dùng luôn,mà mình mua xong đưa bạn mình dùng luôn(mua máy đền cho bạn vì làm mất máy của bạn mình), nên cũng k0 biết hỏng do bạn mình hay do bạn duytam nữa, sáng nay có gặp bạn duy tâm, và đã giả quyết xong vụ điện thoại e61i với bạn ấy 1 cách tốt đẹp, xem như có thêm 1 người bạn, mình RW lại bài này để mọi người biết.
Thân!
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.