Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Xin kinh nghiệm đi phượt xa 1 mình
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:10
Em muốn đi xe máy từ hà nội đến đà nẵng chơi, hóng mát, thư giản, lấy tinh thần cho công việc và học tập. Mà rủ mấy đứa bạn đứa nào cũng bảo em bị điên :byebye:
Nhưng em thích những sự điên zồ như vậy :beauty::beauty:
Em đi xe số cùi thôi, dự kiến khoảng 6-7 ngày xông xênh lun. tiền cũng khá thoải mái nhưng cũng muốn đi sao cho tiết kiệm nhất để dành sắm những thứ khác.
Mấy bác đi xa như vậy rồi cho em xin kinh nghiệm với ạ, ăn uống chơi, ngủ nghỉ, đi sao cho an toàn,....
À em thấy mọi người hay mua giáp chân giáp tay về đi, các bác đã ai dùng chưa, đi xa vậy có cảm giáp vướng víu gì không nhỉ? Có nên mua cho an toàn hơn ko ạ?
Em cảm ơn. :adore:
Tron Dao Boi Ve
27-06-2016, 13:12
Ghi lại những điều tâm đắc, những bí mật, pass fb, yahoo, thiendia,... các kiểu vào một mẫu giấy nhỏ, nhét dưới nệm hoặc chiếu.
choatkt111
27-06-2016, 13:13
6-7ngafy thì bácc chạy xe cg mất 4-5 ngày r. T.g đâu chơi nữa
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:16
Ghi lại những điều tâm đắc, những bí mật, pass fb, yahoo, thiendia,... các kiểu vào một mẫu giấy nhỏ, nhét dưới nệm hoặc chiếu.
:gach::gach:
6-7ngafy thì bácc chạy xe cg mất 4-5 ngày r. T.g đâu chơi nữa
Em nghĩ là sẽ đi từ hn->dn mất khoảng 2 ngày thui.
ngủ dừng chân ở hà tĩnh hoặc quảng bình, em chưa tính đc :sosad:
về nữa là 4 ngày.
ở đn chơi 2 ngày.
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:30
Nhờ các thím... :adore::adore:
NguoiyeucuNTT
27-06-2016, 13:32
Tao có ý kiến giống đám bạn của mày:canny:
liuyukhin
27-06-2016, 13:33
Đi với thớt ơi :((
liuyukhin
27-06-2016, 13:35
Thớt xuống vũng tàu mignh với thớt quay lại hả nội nhé :((
toilachi9
27-06-2016, 13:37
Nhờ các thím... :adore::adore:
Khuyên thật là nếu thời gian như vậy thì nên đi tàu sẽ khỏe hơn,còn muốn phượt thì thời gian phải lâu gấp đôi gấp ba như vậy đi chơi mới đã được:sexy:mình thì mình muốn đi xe máy hơn vừa đi vừa ngắm cảnh:beauty:
Ah mà nhớ tháng trước cũng có 1 bạn ở hà nội muốn đi phượt như bạn nhưng ở Huế 1 tháng ở đà nẵng 1 tháng đâu rồi nhỉ,đã đi chưa:sexy:
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:37
Đi với thớt ơi :((
:byebye::byebye:
Thớt xuống vũng tàu mignh với thớt quay lại hả nội nhé :((
em đến đà nẵng thôi, thời gian có hạn ạ :byebye:
Cũng muốn đi hết đến mũi cà mau, nhưng đc có 7 ngày thôi, có thời gian sẽ thông hết :adore:
Hóng dân trí, 24h, vnexpress :" Thanh niên mất tích bí ẩn trong lúc đi phượt "
" Đã tìm thấy xác thanh niên bị mất tích khi phượt từ HN đến ĐN " :gach::gach::gach:
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:38
Khuyên thật là nếu thời gian như vậy thì nên đi tàu sẽ khỏe hơn,còn muốn phượt thì thời gian phải lâu gấp đôi gấp ba như vậy đi chơi mới đã được:sexy:mình thì mình muốn đi xe máy hơn vừa đi vừa ngắm cảnh:beauty:
Ah mà nhớ tháng trước cũng có 1 bạn ở hà nội muốn đi phượt như bạn nhưng ở Huế 1 tháng ở đà nẵng 1 tháng đâu rồi nhỉ,đã đi chưa:sexy:
đi gấp 2-3 thời gian như vậy thì hông đc r thím. Đi vậy cũng hay.
Nhưng em chỉ có 7 ngày thui. Ở nhà nghỉ, không dám ở ngoài đường đâu :sosad:
Zummery v1.00000000000000
27-06-2016, 13:38
:chaymau: Đi gì có ~1 tuần vậy, dành 1 tháng đi cho đã
Tiền thì mang thật là nhiều, bởi vì nhiều tiền nên chỗ ăn uống ngủ nghỉ cứ chọn chỗ nào xịn xịn tí cho an tâm
Còn đồ bảo hộ thì cứ vô tư đi, đi đường trường chứ có trèo đèo lội suối đâu mà lo chi cho kĩ, nhưng chắc chắn phải có cái nón bh tốt , để có gì còn nguyên mặt dễ nhận diện :nosebleed:
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:40
Hóng dân trí, 24h, vnexpress :" Thanh niên mất tích bí ẩn trong lúc đi phượt "
" Đã tìm thấy xác thanh niên bị mất tích khi phượt từ HN đến ĐN " :gach::gach::gach:
:chaymau: Đi gì có ~1 tuần vậy, dành 1 tháng đi cho đã
Tiền thì mang thật là nhiều, bởi vì nhiều tiền nên chỗ ăn uống ngủ nghỉ cứ chọn chỗ nào xịn xịn tí cho an tâm
Còn đồ bảo hộ thì cứ vô tư đi, đi đường trường chứ có trèo đèo lội suối đâu mà lo chi cho kĩ, nhưng chắc chắn phải có cái nón bh tốt , để có gì còn nguyên mặt dễ nhận diện :nosebleed:
Xin các thím đừng nói vậy :sosad::pudency:
pepuomxinh
27-06-2016, 13:42
nhớ ghi sđt của người thân để trong túi áo, phòng trừ trường hợp nó đua luôn đt, ví.....
Zummery v1.00000000000000
27-06-2016, 13:45
nhớ ghi sđt của người thân để trong túi áo, phòng trừ trường hợp nó đua luôn đt, ví.....
Ko trừ trường hợp nó lột luôn áo à ? Xăm luôn trên người sđt ng thân lên tứ chi , trên người, trên cổ phòng trường hợp nó chặt xác phi tang nữa
asdfnhfdnm
27-06-2016, 13:46
Ủng hộ thớt :P Mình cũng muốn như vậy nhưng giờ đi làm r. ko đào đâu ra time nữa.
Bạn bè chí cốt thì chỉ có 1 tk để rủ nó, mà nó đi nhập ngũ từ t3 rồi :"<
Bơ vơ, muốn đi chơi xa mà ko đủ điều kiện để đi.
ĐI sớm đi bạn. sau này ko còn cơ hội đâu
Mr_wishlove94
27-06-2016, 13:47
Ủng hộ thớt :P Mình cũng muốn như vậy nhưng giờ đi làm r. ko đào đâu ra time nữa.
Bạn bè chí cốt thì chỉ có 1 tk để rủ nó, mà nó đi nhập ngũ từ t3 rồi :"<
Bơ vơ, muốn đi chơi xa mà ko đủ điều kiện để đi.
ĐI sớm đi bạn. sau này ko còn cơ hội đâu
đúng r, em cũng nghĩ như bác ạ :adore::adore:
liuyukhin
27-06-2016, 13:50
Có nên vượt đèo đi Đà Lạt 1 mình ko ta? Tự nhiên thèm cơn mưa ở đấy :((
bác này giống e thích đi phượt xa, mỗi tội bác đi một mình buồn lắm, ngồi xe kiễu này oãi.
chủ yếu muốn ít tốn tiền thì để ý chốt bắn tốc độ thôi, về miền trung này chốt bắn nhiều.
windseraph
27-06-2016, 13:56
Hà Nội Đà Nẵng thì đơn giản, có 800km chứ mấy, mỗi ngày vừa đi vừa chơi khoảng 300km thì quãng đường đi trong vòng 5 ngày.
Nói thật là mấy cái đồ bảo hộ chẳng làm nên trò trống gì đâu, trừ phi đầu tư hẳn loại xịn vài củ / bộ, còn không thì đeo chỉ tổ nóng.
Cậu chưa đi thì sợ thôi, tôi đi mãi rồi, chẳng có vấn đề gì, cứ xách xe lên là tằng tằng đi thôi. Một vài điểm lưu ý:
1. Tuân thủ luật giao thông, không vượt hoặc chạy cặp hông ở những đoạn đường hẹp, cua, khuất tầm nhìn. Đi tà tà 60km/h ngắm cảnh. Xi nhan đầy đủ, đừng bao giờ tạt đầu ô tô. CHÚ Ý BIỂN BÁO THÀNH PHỐ KẺO BỊ BẮN TỐC ĐỘ.
2. Search google sẵn những chỗ mình muốn xem, ngắm nghía, chơi bời, chụp ảnh, quãng đường giữa các nơi nghỉ chân để phân phối thời gian đi cho đủ. Nguyên tắc: Không được tham, bởi vì đi chơi chứ không phải đi check in cho đủ. Cái nào không quan trọng, bỏ được thì bỏ luôn.
3. Giấy tờ tùy thân mang đầy đủ. Trước khi đi nói với một người thân tín, mỗi ngày gọi điện check in một lần buổi tối.
4. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi xe lúc nào buồn ngủ thì đỗ lại ngay quán cafe bất kỳ ngủ nửa tiếng.
5. Tin tưởng GPS, nhưng đừng ngại hỏi đường người dân. Cởi mở nói chuyện, sẽ thấy rất nhiều người dễ mến và tốt bụng.
6. Trước khi đi và sau khi về nên bảo trì tổng thể xe máy, thay nhớt, tra dầu, bơm lốp, tăng xích, kiểm tra phanh.
Nói chung đi phượt đường trường dễ ẹc. Chả có éo gì mà phải rén.
Small.Elephant
27-06-2016, 13:57
Khoảng cách HN-ĐN: 800km, Một ngày bỏ 8 tiếng trên xe đi là trong 2 ngày bạn tới. Với 8 tiếng chạy xe bạn thoải mái dừng nghỉ, ăn uống, chụp choẹt thì cho là cả ngày mất 10 tiếng để đi. Còn lại chơi bời tùy bạn.:). Mình có thời gian, mệt thì nghỉ, đừng có cố.
Dừng nghỉ buổi tối chọn khu thành phố, thị trấn. Chọn nhà nghỉ ở khu trung tâm, hỏi giá phòng trước khi thuê, ăn uống thì tùy, cảm giác an toàn, sạch sẽ thì ăn. Quan trọng: CÁI GÌ CŨNG PHẢI HỎI GIÁ TRƯỚC.:)
Ốp tay, ốp chân không cần thiết, cung đường nào nguy hiểm thì tự nhủ mà đi chậm thôi, đừng có sướng tay ga xong mấy thằng chó vàng lại tốn phấn vẽ xe với người cho bạn. Quần jean, áo dài tay thoáng mát, găng tay, giày, khẩu trang, kính, mũ bảo hiểm phải xịn. Không đi ban đêm nên khỏi cần đồ phản quang. Đồ đạc thì mang đi 2 bộ dài, 2 bộ ngắn, tất và sịp tùy, vào đến nơi mua thêm quần áo sau.:)
Đừng có mang DSLR theo để chụp ảnh, chụp bằng điện thoại hoặc con máy ảnh du lịch là ok rồi. Trước khi đi tự học cách vá săm, thay săm, mang theo một bộ để tự sửa. Xăng thì tốt nhất cứ thấy cây là đổ, không cần biết hết hay chưa, khi đổ nhớ hỏi người ở đó cây xăng tiếp theo cách bao xa. Mang theo bật lửa và một con dao vừa nữa, kể cả không dùng đến cũng mang đi.:)
bebong115
27-06-2016, 13:59
full miền tây - cực nam
Hoặc full nha trang - phú yên - quãng ngãi - tây nguyên - đà lạt
nguyenthanhtrong
27-06-2016, 14:02
đámbạnth thớt nói chả sai :gach:
đi phượt gần 1 mình thì được, chứ xa thì tốt nhất 2 xe....
vnexpress.vn(01)
27-06-2016, 14:09
Đến quảng bình alo mình với bạn ơi!tầm 4 5 ngày mình vào DN trải nghiệm cuộc sống 1 tháng
Mr_wishlove94
27-06-2016, 14:10
Hà Nội Đà Nẵng thì đơn giản, có 800km chứ mấy, mỗi ngày vừa đi vừa chơi khoảng 300km thì quãng đường đi trong vòng 5 ngày.
Nói thật là mấy cái đồ bảo hộ chẳng làm nên trò trống gì đâu, trừ phi đầu tư hẳn loại xịn vài củ / bộ, còn không thì đeo chỉ tổ nóng.
Cậu chưa đi thì sợ thôi, tôi đi mãi rồi, chẳng có vấn đề gì, cứ xách xe lên là tằng tằng đi thôi. Một vài điểm lưu ý:
1. Tuân thủ luật giao thông, không vượt hoặc chạy cặp hông ở những đoạn đường hẹp, cua, khuất tầm nhìn. Đi tà tà 60km/h ngắm cảnh. Xi nhan đầy đủ, đừng bao giờ tạt đầu ô tô. CHÚ Ý BIỂN BÁO THÀNH PHỐ KẺO BỊ BẮN TỐC ĐỘ.
2. Search google sẵn những chỗ mình muốn xem, ngắm nghía, chơi bời, chụp ảnh, quãng đường giữa các nơi nghỉ chân để phân phối thời gian đi cho đủ. Nguyên tắc: Không được tham, bởi vì đi chơi chứ không phải đi check in cho đủ. Cái nào không quan trọng, bỏ được thì bỏ luôn.
3. Giấy tờ tùy thân mang đầy đủ. Trước khi đi nói với một người thân tín, mỗi ngày gọi điện check in một lần buổi tối.
4. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi xe lúc nào buồn ngủ thì đỗ lại ngay quán cafe bất kỳ ngủ nửa tiếng.
5. Tin tưởng GPS, nhưng đừng ngại hỏi đường người dân. Cởi mở nói chuyện, sẽ thấy rất nhiều người dễ mến và tốt bụng.
6. Trước khi đi và sau khi về nên bảo trì tổng thể xe máy, thay nhớt, tra dầu, bơm lốp, tăng xích, kiểm tra phanh.
Nói chung đi phượt đường trường dễ ẹc. Chả có éo gì mà phải rén.
Khoảng cách HN-ĐN: 800km, Một ngày bỏ 8 tiếng trên xe đi là trong 2 ngày bạn tới. Với 8 tiếng chạy xe bạn thoải mái dừng nghỉ, ăn uống, chụp choẹt thì cho là cả ngày mất 10 tiếng để đi. Còn lại chơi bời tùy bạn.:). Mình có thời gian, mệt thì nghỉ, đừng có cố.
Dừng nghỉ buổi tối chọn khu thành phố, thị trấn. Chọn nhà nghỉ ở khu trung tâm, hỏi giá phòng trước khi thuê, ăn uống thì tùy, cảm giác an toàn, sạch sẽ thì ăn. Quan trọng: CÁI GÌ CŨNG PHẢI HỎI GIÁ TRƯỚC.:)
Ốp tay, ốp chân không cần thiết, cung đường nào nguy hiểm thì tự nhủ mà đi chậm thôi, đừng có sướng tay ga xong mấy thằng chó vàng lại tốn phấn vẽ xe với người cho bạn. Quần jean, áo dài tay thoáng mát, găng tay, giày, khẩu trang, kính, mũ bảo hiểm phải xịn. Không đi ban đêm nên khỏi cần đồ phản quang. Đồ đạc thì mang đi 2 bộ dài, 2 bộ ngắn, tất và sịp tùy, vào đến nơi mua thêm quần áo sau.:)
Đừng có mang DSLR theo để chụp ảnh, chụp bằng điện thoại hoặc con máy ảnh du lịch là ok rồi. Trước khi đi tự học cách vá săm, thay săm, mang theo một bộ để tự sửa. Xăng thì tốt nhất cứ thấy cây là đổ, không cần biết hết hay chưa, khi đổ nhớ hỏi người ở đó cây xăng tiếp theo cách bao xa. Mang theo bật lửa và một con dao vừa nữa, kể cả không dùng đến cũng mang đi.:)
Cảm ơn 2 bác đã chia sẻ :byebye::byebye:
Mr_wishlove94
27-06-2016, 14:15
Ngày đầu chạy từ khoảng 5-6h sáng đến đc quảng bình không mấy bác ơi?
Mấy bác tư vấn lộ trình cho em luôn với :surrender:
vnexpress.vn(01)
27-06-2016, 14:18
Ngày đầu chạy từ khoảng 5-6h sáng đến đc quảng bình không mấy bác ơi?
Mấy bác tư vấn lộ trình cho em luôn với :surrender:
Cho mình đi theo sau vào đà năng cùng với!đi 1 mình sợ quá!mình ở quảng bình
Captain American ver 5
27-06-2016, 14:19
Thật sự không ưa từ phượt rồi gì phượt thủ :sogood: Nghe nguy hiểm vãi lái :sexy: Thớt đi du lịch 1 mình thì phải hết sức cẩn thận chạy từ tốn thôi :chaymau:
:chaymau: Đi gì có ~1 tuần vậy, dành 1 tháng đi cho đã
Tiền thì mang thật là nhiều, bởi vì nhiều tiền nên chỗ ăn uống ngủ nghỉ cứ chọn chỗ nào xịn xịn tí cho an tâm
Còn đồ bảo hộ thì cứ vô tư đi, đi đường trường chứ có trèo đèo lội suối đâu mà lo chi cho kĩ, nhưng chắc chắn phải có cái nón bh tốt , để có gì còn nguyên mặt dễ nhận diện :nosebleed:Tiền bỏ thẻ cho chắc ăn nhé, còn bảo hộ là nên lắm, bạn mình chạy bữa đó có chiếc xe tải cán đá văng ra, bay trúng chân, nát bảo hộ, đ" có là bó bột mẹ rồi.
Sent from my Lò vi sóng Rồng 810 using vozForums
nhoxlkprocute214
27-06-2016, 14:33
Khoảng cách HN-ĐN: 800km, Một ngày bỏ 8 tiếng trên xe đi là trong 2 ngày bạn tới. Với 8 tiếng chạy xe bạn thoải mái dừng nghỉ, ăn uống, chụp choẹt thì cho là cả ngày mất 10 tiếng để đi. Còn lại chơi bời tùy bạn.:). Mình có thời gian, mệt thì nghỉ, đừng có cố.
Dừng nghỉ buổi tối chọn khu thành phố, thị trấn. Chọn nhà nghỉ ở khu trung tâm, hỏi giá phòng trước khi thuê, ăn uống thì tùy, cảm giác an toàn, sạch sẽ thì ăn. Quan trọng: CÁI GÌ CŨNG PHẢI HỎI GIÁ TRƯỚC.:)
Ốp tay, ốp chân không cần thiết, cung đường nào nguy hiểm thì tự nhủ mà đi chậm thôi, đừng có sướng tay ga xong mấy thằng chó vàng lại tốn phấn vẽ xe với người cho bạn. Quần jean, áo dài tay thoáng mát, găng tay, giày, khẩu trang, kính, mũ bảo hiểm phải xịn. Không đi ban đêm nên khỏi cần đồ phản quang. Đồ đạc thì mang đi 2 bộ dài, 2 bộ ngắn, tất và sịp tùy, vào đến nơi mua thêm quần áo sau.:)
Đừng có mang DSLR theo để chụp ảnh, chụp bằng điện thoại hoặc con máy ảnh du lịch là ok rồi. Trước khi đi tự học cách vá săm, thay săm, mang theo một bộ để tự sửa. Xăng thì tốt nhất cứ thấy cây là đổ, không cần biết hết hay chưa, khi đổ nhớ hỏi người ở đó cây xăng tiếp theo cách bao xa. Mang theo bật lửa và một con dao vừa nữa, kể cả không dùng đến cũng mang đi.:)
ông anh này nói có lý gần 100% rồi đó bạn chủ thread, mình bào 1 đêm 200-300 km không phản quang cũng không sao, vì nhiều người đi đường mà :D
Mr_wishlove94
27-06-2016, 14:58
Cho mình đi theo sau vào đà năng cùng với!đi 1 mình sợ quá!mình ở quảng bình
Không sợ đâu bác ơi,. em còn chạy từ hn đây. :byebye:
Dạo em đang hơi mất tinh thần nên muốn đi một mình để lấy cảm hứng
Thật sự không ưa từ phượt rồi gì phượt thủ :sogood: Nghe nguy hiểm vãi lái :sexy: Thớt đi du lịch 1 mình thì phải hết sức cẩn thận chạy từ tốn thôi :chaymau:
Ok cảm ơn bác :adore:
Tiền bỏ thẻ cho chắc ăn nhé, còn bảo hộ là nên lắm, bạn mình chạy bữa đó có chiếc xe tải cán đá văng ra, bay trúng chân, nát bảo hộ, đ" có là bó bột mẹ rồi.
Sent from my Lò vi sóng Rồng 810 using vozForums
:sosad:
ông anh này nói có lý gần 100% rồi đó bạn chủ thread, mình bào 1 đêm 200-300 km không phản quang cũng không sao, vì nhiều người đi đường mà :D
Bác đi đêm có mang theo theo chai xăng dự phòng ko z :byebye:
Mr_wishlove94
27-06-2016, 14:59
Bác nào thiết kệ hộ em lịch trình với ?
Em chưa biết ngày đầu sẽ dừng chân ngủ ở đâu ạ ( hà tĩnh? quảng bình?) :surrender:
phambaubi
27-06-2016, 15:00
ghi thông tin cá nhân, số đt thoại gia đình vào mảnh giấy rồi ép nhựa lại , copy khoảng 4-5 tờ , nhét tùm lum trên ng , trong cốp xe , trong balô.
Nên đi đg HCM cho nó phiêu lưu.
Sáng 7h xuất phát , tối 7h tới nhà nghỉ ,1 ngày chạy tầm 300 km là đc , chủ yếu dừng lại dọc đg ngắm cảnh này nọ.
Mr_wishlove94
27-06-2016, 15:03
ghi thông tin cá nhân, số đt thoại gia đình vào mảnh giấy rồi ép nhựa lại , copy khoảng 4-5 tờ , nhét tùm lum trên ng , trong cốp xe , trong balô.
Nên đi đg HCM cho nó phiêu lưu.
Sáng 7h xuất phát , tối 7h tới nhà nghỉ ,1 ngày chạy tầm 300 km là đc , chủ yếu dừng lại dọc đg ngắm cảnh này nọ.
Em đi quốc lộ 1a thui, hcm vắng vẻ lém :pudency:
Mr. Cloud
27-06-2016, 15:28
HN - DN chạy đường 1A hay đường HCM đều ko đẹp, tốt nhất là bay vào DN rồi thuê xe đi. Với lại đường 1A vẫn đang trong gian đoạn thi công không chạy nhanh được.
Ngày xưa chạy HN Huế rồi cũng chẳng ấn tượng gì cung đường này lắm. Nếu thích hơn thì 1 tuần chay cung tây bắc đẹp hơn.
Exp thì qua bên phượt có nhiều bài nói rỏ hơn.
Mr_wishlove94
27-06-2016, 15:43
HN - DN chạy đường 1A hay đường HCM đều ko đẹp, tốt nhất là bay vào DN rồi thuê xe đi. Với lại đường 1A vẫn đang trong gian đoạn thi công không chạy nhanh được.
Ngày xưa chạy HN Huế rồi cũng chẳng ấn tượng gì cung đường này lắm. Nếu thích hơn thì 1 tuần chay cung tây bắc đẹp hơn.
Exp thì qua bên phượt có nhiều bài nói rỏ hơn.
Ok cảm ơn thím ạ :byebye:
darkdream9x
27-06-2016, 15:50
nhớ mang theo hộp đen nhé thím:gach:
cũng đang định tháng 12 tới là 1 chiến từ quảng ngãi ra tây bắc với thằng bạn bằng xe máy :D
----------------------
quốc lộ 1 bữa nay đi sướng mà, đường rộng chạy mát phà phà:beauty: cơ mà kiếm cái mũ nào full đầu ấy, chứ không bụi vô mắt khó chịu lắm. nên ghé nghỉ ở huế đi chơi 1 ngày đem cho đã vì huế đẹp hơn đh. tiếp là chạy vô đn ở chơi 1 ngày cho biest sự buồn chán ntn. tối vào hội an chơi. tà tà hết 3 ngày rồi đó :D
đi xe máy hít bụi hay làm gì, rủ mình mà đi kiểu đó mình cũng ở nhà cho khoẻ.
buonviban
27-06-2016, 15:54
nếu đi từ HCM ra Đà Nẵng thì tui tư vấn được, có kinh nghiệm chạy xe về tết.
Em đi quốc lộ 1a thui, hcm vắng vẻ lém :pudency:
cơ mà khuyên thớt nên đi hcm cho nó đẹp, với đường mới làm + ít dân & xe máy nên chạy đã hơn 1A. 1A đang làm nên khói bụi lắm.
coldworld
27-06-2016, 15:58
Bạn có 6 7 ngày thì mình khuyên nên đi như thế này, vì mình đi 1 mình rồi nên cũng biết chút ít .
Lúc đi bạn nên đi tàu, gửi xe và người đi cùng vào đà nẵng .
Mất 1 ngày .bạn còn 5 6 ngày để đi chơi đà nẵng huế hội an vừa đủ chứ ko dư . Chứ nếu đi xe máy ít nhất cũng mất 2 ngày và rất mệt + nguy hiểm .khi qua huế ,nếu thích bạn có thể phóng về quảng bình .rất tiện
Còn đồ đạc thì cần 1 bộ đồ vá xe và 1 xăm dự phòng,1 túi thuốc bao gôm đau bụng,đi nngoaif ốm xốt .... cái này bạn tìm trên mạng là ra .
Còn quần áo thì bạn tự cân đối .
Chi phí 1 người bình thường 1 ngày là 500k .
hanphanquang
27-06-2016, 16:03
Chưa đi lần nào mà dám chơi 1 phát từ HN-DN phục bác ghê, đằng này k có Exp về phượt nữa chứ.
m0n star
27-06-2016, 16:16
bạn nên định nghĩa lại chữ Phượt.
phượt theo mình là đi hưởng thụ , chứ ko phải là đi hành xác.
các bạn đi thường cố gắng đặt ra cái thành tích đi từ điểm A đến điểm B trong bao nhiêu thời gian , rồi cắm cổ chạy xe.
đến nỗi ngủ bờ ngủ bụi , vạ vật ngoài đường . đến nơi đi lòng vòng mấy chỗ , chụp đôi ba cái ảnh rồi về !
như vậy có gì sướng ?
vừa đi vừa hưởng thụ , đoạn nào đẹp ta ngắm . đoạn nào mệt ta nghỉ , đâu có ai bắt mình phải đi 1 mạch từ a đến b đâu , phượt là tự do cơ mà ?
Spacy125
27-06-2016, 16:21
Google slow rider ở biker việt nam. Ổng đi 1 mình, văn hay vãi, đọc sướng lắm
FarmerTo6Dai18
27-06-2016, 16:21
Mình nghĩ thớt nên kéo dài thời gian ra tầm 15-20 ngày hợp lý hơn, từ HN đến ĐN là cả 1 đoạn đường dài, trên đường có nhiều thứ để tìm hiểu, hưởng thụ, trải nghiệm, thím đi có 6-7 ngày thì chạy 1 mạch từ HN-DN rồi lại từ ĐN về HN hết xừ thời gian r còn đâu? đi xong ngẫm lại thấy cả quá trình chỉ cắm mặt chạy xe ngoài đường chả đọng lại gì nhiều :sad:
NguyenDangKy
27-06-2016, 16:24
Ông này chạy xe lấy thành tích cmnr =)))))))))))))))))
Mr. Cloud
27-06-2016, 17:31
cơ mà khuyên thớt nên đi hcm cho nó đẹp, với đường mới làm + ít dân & xe máy nên chạy đã hơn 1A. 1A đang làm nên khói bụi lắm.
Đi 1 mình lại ko có exp thì ko nên đi đường HCM. Đường này nó cũng chẳng nguy hiểm gì nhưng đường nó vắng, lại ít nơi ngủ nghỉ như ở 1A.
Đi xe vào thì vẫn đi được thôi, nhưng đi nó vất. Bay vào đn chơi ở đấy rồi ra Huế. Nếu thích đi xe khách ra QB. Thời gian 4 ngày cả đi lẫn về ấy thừa đủ để bạn khám phá 1 vùng đất mới.
Robert John Downey, Jr.
27-06-2016, 17:33
:gach::gach:
Ô, thím ấy nói thật đó chứ.
Dại mồm dại miệng lỡ có gì không may thì người nhà còn biết.
Ví dụ thím có tiền cất giấu ở đâu, tự nhiên chết ai mà biết, phỏng?:gach::gach:
Đi 1 mình lại ko có exp thì ko nên đi đường HCM. Đường này nó cũng chẳng nguy hiểm gì nhưng đường nó vắng, lại ít nơi ngủ nghỉ như ở 1A.
Đi xe vào thì vẫn đi được thôi, nhưng đi nó vất. Bay vào đn chơi ở đấy rồi ra Huế. Nếu thích đi xe khách ra QB. Thời gian 4 ngày cả đi lẫn về ấy thừa đủ để bạn khám phá 1 vùng đất mới.
em từng chjay 1 mình trên đường tây nguyên gì đo không nhớ tên. đoạn đường gì mà hơn 130km không có nỗi 1 buông lang, bán xăng với ăn uống thì không có luôn, ghé vào trạm kiểm lâm xin ít xăng chạy ra khỏi rừng, mấy anh bảo mỗi lần bọn anh vô đây là phải đổ đầy bầu, xong mua thêm 1 cam dự trữ nữa mới vào đây :stick:. may vừa hết đường có đâu ra buông ghé vào đổ 50k xăng lẻ:beauty:
Hà Nội vào Đà Nẵng nếu chạy đều tay thì có thể chạy trong ngày đc. :byebye:
terminator212
27-06-2016, 18:19
chạy quen đường xa thì HN ĐN chạy trong 1 ngày thôi
đéo quen thì có khi ko đến nơi được
1 thanh niên từng thồ con gấu full đường Vinh - Sapa chia sẻ
khuyên thớt là đổi lịch trình
chưa chạy đường dài bao giờ mà quất cái lịch trình 700 cây có mà khóc
t đi từ hcm-vũng tàu chán chê, quất lên cái hcm-đà lạt mà đã thấy mệt mệt:surrender:
skysontungmpt
27-06-2016, 18:21
Đến sầm sơn, nha trang dừng lại tắm táp 1 ngày, thuê 1 phòng rồi đá phò 1 nháy ngủ qua đêm hôm sau lại lên đường tiếp. Như thế mới đảm bảo an toàn, sức khỏe đc bác ạ :sogood:
Mr_wishlove94
Mr_wishlove94
Mr_wishlove94
ôi cái nick thân iu :adore:
:canny::canny::canny:
baxa_yeu
27-06-2016, 18:40
Đi phượt 1 mình . Bố thằng tự kỷ :rofl:
1 tuần cho HN-DN là hơi ít.
Bạn sẽ ko có tg để tự do dừng lại các địa điểm lý thú, một điều rất đặc sắc của phượt xe máy. Tg chủ yếu bạn sẽ ngồi trên xe. Do vậy đây là đi hành xác + tìm kiếm giới hạn bản thân hơn là đi phượt thăm thú.
Dù sao,nếu bạn đã muốn đi, thì :
- kế hoạch rõ ràng, càng cụ thể càng tốt. Địa điểm ghé,ăn , ngủ...., nên tìm hiểu trc.
- sức khỏe : cái này chắc thanh niên dư dùng :gach:
- xe cộ : chăm kỹ trc khi đi, bao gồm thay nhớt, thay nhông sên đĩa mới, kiểm tra hệ thống phanh, đèn, còi, xi nhan. Mang theo bộ vá xe lưu động, săm dự phòng. Giấy tờ đầy đủ đề phòng chó cắn, nhất là lỗi quá tốc độ.
- quần áo phượt : tùy, có j mang nấy, đồ bảo hộ thì ko có ko sao, tại mang vướng, và nóng. Quan trọng nhất là mũ 3/4 hoặc full, áo gió, áo mưa, giày, khăn choàng. Đèn pin, dao nhọn là không thể thiếu.
- bạn bè các nơi ghé qua : xem trên voz có ai ở vùng mình đi ngang qua, hay ghé lại,lấy sđt, để còn giao thông :gach:
- máy ảnh hoặc đt, gậy ts, tripod, gopro, tùy có j mang nấy.
- thuốc cảm và thuốc đau bụng, mỗi thứ 2 liều. Bông băng thuốc sát trùng sơ cứu.
- bao rác màu vàng, băng keo dính.
Tạm nhiêu đó có thể vác cu lên mà đi rồi. Chúc thím đi thành công.
Mình ở Đà Nẵng nhé :D
lalalatan1
27-06-2016, 18:50
Em muốn đi xe máy từ hà nội đến đà nẵng chơi, hóng mát, thư giản, lấy tinh thần cho công việc và học tập. Mà rủ mấy đứa bạn đứa nào cũng bảo em bị điên :byebye:
Nhưng em thích những sự điên zồ như vậy :beauty::beauty:
Em đi xe số cùi thôi, dự kiến khoảng 6-7 ngày xông xênh lun. tiền cũng khá thoải mái nhưng cũng muốn đi sao cho tiết kiệm nhất để dành sắm những thứ khác.
Mấy bác đi xa như vậy rồi cho em xin kinh nghiệm với ạ, ăn uống chơi, ngủ nghỉ, đi sao cho an toàn,....
À em thấy mọi người hay mua giáp chân giáp tay về đi, các bác đã ai dùng chưa, đi xa vậy có cảm giáp vướng víu gì không nhỉ? Có nên mua cho an toàn hơn ko ạ?
Em cảm ơn. :adore:
em chỉ khuyên bác về an toàn thôi, lên đèo thì đừng cố gắng ôm cua, không có retry đâu, đừng làm như mấy thằng đi xong về up clip,dứt khoát không đc tắt máy thả đèo, còn đường trường thì cứ tà tà mà chạy,trước sau cũng tới. Hồi tết em đi từ sài gòn lên đà lạt 10 tiếng,một phần do đi đêm lạnh bỏ mẹ, 1 phần vừa đi vừa lo cho xe đi cùng nên chậm. Khi đi nhớ mang theo dụng cụ vá xe,thích thì mua thêm cây đèn pin chích điện để trong người. Còn giáp thì em nghĩ nếu bác đi tà tà thì chưa cần thiết, mua thêm cái trợ lực ga cho khỏe tay, cái miếng nhựa mắc vào tay ga ấy :beauty:
gialaix4
27-06-2016, 20:10
có gì đâu, mình đi 500km có 9,10h :chaymau: cứ đi, mệt thì nghỉ, sao phải xoắn :D
dr.freeman
27-06-2016, 20:49
đi phượt một mình buồn vãi mà đi dc ak, tốt nhất kiếm đám bạn có đi chung cho an toàn, còn ko lên phuot.vn kiếm nhóm đi cùng
Mr_wishlove94
27-06-2016, 21:44
1 tuần cho HN-DN là hơi ít.
Bạn sẽ ko có tg để tự do dừng lại các địa điểm lý thú, một điều rất đặc sắc của phượt xe máy. Tg chủ yếu bạn sẽ ngồi trên xe. Do vậy đây là đi hành xác + tìm kiếm giới hạn bản thân hơn là đi phượt thăm thú.
Dù sao,nếu bạn đã muốn đi, thì :
- kế hoạch rõ ràng, càng cụ thể càng tốt. Địa điểm ghé,ăn , ngủ...., nên tìm hiểu trc.
- sức khỏe : cái này chắc thanh niên dư dùng :gach:
- xe cộ : chăm kỹ trc khi đi, bao gồm thay nhớt, thay nhông sên đĩa mới, kiểm tra hệ thống phanh, đèn, còi, xi nhan. Mang theo bộ vá xe lưu động, săm dự phòng. Giấy tờ đầy đủ đề phòng chó cắn, nhất là lỗi quá tốc độ.
- quần áo phượt : tùy, có j mang nấy, đồ bảo hộ thì ko có ko sao, tại mang vướng, và nóng. Quan trọng nhất là mũ 3/4 hoặc full, áo gió, áo mưa, giày, khăn choàng. Đèn pin, dao nhọn là không thể thiếu.
- bạn bè các nơi ghé qua : xem trên voz có ai ở vùng mình đi ngang qua, hay ghé lại,lấy sđt, để còn giao thông :gach:
- máy ảnh hoặc đt, gậy ts, tripod, gopro, tùy có j mang nấy.
- thuốc cảm và thuốc đau bụng, mỗi thứ 2 liều. Bông băng thuốc sát trùng sơ cứu.
- bao rác màu vàng, băng keo dính.
Tạm nhiêu đó có thể vác cu lên mà đi rồi. Chúc thím đi thành công.
Mình ở Đà Nẵng nhé :D
hihi thank bác đã chia sẻ
em chỉ khuyên bác về an toàn thôi, lên đèo thì đừng cố gắng ôm cua, không có retry đâu, đừng làm như mấy thằng đi xong về up clip,dứt khoát không đc tắt máy thả đèo, còn đường trường thì cứ tà tà mà chạy,trước sau cũng tới. Hồi tết em đi từ sài gòn lên đà lạt 10 tiếng,một phần do đi đêm lạnh bỏ mẹ, 1 phần vừa đi vừa lo cho xe đi cùng nên chậm. Khi đi nhớ mang theo dụng cụ vá xe,thích thì mua thêm cây đèn pin chích điện để trong người. Còn giáp thì em nghĩ nếu bác đi tà tà thì chưa cần thiết, mua thêm cái trợ lực ga cho khỏe tay, cái miếng nhựa mắc vào tay ga ấy :beauty:
ok cảm ơn bác, em cũng đi đường đèo nhiều r nên ko lo lém, lo xe tải, xe công thôi :pudency:
Mr_wishlove94
27-06-2016, 21:44
đi phượt một mình buồn vãi mà đi dc ak, tốt nhất kiếm đám bạn có đi chung cho an toàn, còn ko lên phuot.vn kiếm nhóm đi cùng
rủ mấy đứa bạn chả đứa nào máu, thôi thì em tự đi luôn cho xong. :byebye:
Zummery v1.00000000000000
27-06-2016, 21:46
đi phượt một mình buồn vãi mà đi dc ak, tốt nhất kiếm đám bạn có đi chung cho an toàn, còn ko lên phuot.vn kiếm nhóm đi cùng
:sweat: Đi 1 mình mới thích chứ bác, thích làm gì thì làm , thích ghé đâu thì ghé , hứng thì đi tiếp , ko thích đi về . Khổ cái ban đêm ngủ 1 mình sợ ma thôi :stick::stick::stick:
Ngày nào cũng "phịch" 70 cây số để đi làm trong đó có 20 cây số là đường đèo,tính ra từ đầu năm đến giờ đi cũng mấy ngàn cây rồi :lol:
Mình vừa chạy vào Đà Nẵng từ Hà Nội đây. Mình xuất phát lúc 6 giờ sáng và 7 giờ tối tới nơi. Tốc độ trong khu đô thi của mình là 60km/h còn ngoài đô thị cỡ 120km/giờ.
Mình cứ đi 150km thì lại dừng nghỉ 30 phút. Trưa mình nghỉ 2 tiếng.
con trym non 18cm
27-06-2016, 22:07
thế này nhé, đi xa xe số nếu là lốp hơi thì nên có đồ nghề và ruột để vá xe dọc đường nếu đi qua nhiều cung vắng, còn lốp ko săm thì tẹt. Nhớ bảo dưỡng xe đầy đủ, thay nhớt trc khi đi
-cái thứ 2 là khỏi cần giáp cũng đc, cứ áo mưa, kính, áo khoác và phụ kiện găng tay, giày đi mưa, khăn quàng cổ để giữ ấm mấy chỗ đó là đc, đường dài kiểu nào cũng chơi (nhưng chơi vừa thôi, buồn ngủ là phải kiếm chỗ ngủ ngay)
-nên có cam hành trình để ghi lại khoảnh khắc đẹp vì thím đi 1 mình và là để trải nghiệm chứ ko phải dân đú phóng ào tới nơi rồi về (thuê gopro cũng đc) và máy ảnh có ống wide hoặc tele để chụp, ết toy tự sướng các kiểu
- về thời gian thì chỉ có 7 ngày là đẹp rồi, tới ĐN là ngày t6 thì quăng xe lên gửi về HN rồi book trc vé đi tàu/xe/máy bay về lại
- còn lại về những thứ linh tinh giấy tờ tiền bạc thì cầm vừa đủ đổ xăng, ăn uống dọc đương ko nên mang theo tiền mặt quá nhiều (cái này nhiều topic kinh nghiệm đã chỉ nát rồi), mang thuốc tránh thai à nhầm thuốc đau đầu cảm nắng sổ mũi nếu người yếu mà còn ham ra gió, đi xe gương mũ mão đầy đủ, ko phóng nhanh vượt ẩu, đèn còi rẽ signal far cos đúng luật, sơ sơ thế, type đt mỏi tay vcc
Soulwalker
27-06-2016, 23:30
Vừa làm một chuyến 1 thân 1 mình, 6 ngày ko kinh nghiệm, ko ng chỉ dẫn, lang thang từ SG - Vũng Tàu ra Phan Thiết - Phan Rang rồi lên tận Nha Trang ... Chỉ nhờ 2 thứ : Google map và ... Mồm Map :D
Trước đó bản thân chưa lần nào dám chạy xe ra ngoài SG và đường SG quận 1 còn đéo rành ... :sexy:
Lúc đầu cũng lo ngại đủ thứ, nhưng đi rồi thấy thật sự cũng ko có gì quá đáng sợ thớt ạ ... Tất nhiên là nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng,đầy đủ theo lời khuyên và kinh nghiệm của mấy thím trên đây :D
Bổ sung thêm kinh nghiệm xương máu nhất của mình là : Tính toán thời gian , đừng ham hố chụp quá nhiều hình !!!!!
Đừng như mình , lần đầu đi, tới đâu cũng ham hố dừng lại chụp hình, ngắm cảnh ... để rồi chạy xe 1 mình trong đêm gần 60km, trên con đường ven biển từ Phan Thiết lên Phan Rang. Ko một nhà dân, ko một bóng người, đường thì tối thui éo có đèn và vắng bỏ mẹ, lâu lâu mới có 1 bóng xe vụt qua... Cũng may xe ko bị gì, đéo gặp cướp và...cái bóng trắng nào bay ngang qua rồi ngồi đằng sau ... Nghĩ lại vẫn còn thấy phiêu và ghê bỏ mẹ :stick:
LOL esports
27-06-2016, 23:38
đi 1 mình k an toàn lắm đâu thớt :sexy:
trai_thainguyen_98
27-06-2016, 23:42
thi xong e muốn đi phượt khắp các tỉnh miền bắc này, các bác cho cao kiến với ạ :D
Sent from my IM-A870S using vozForums
WonderingWhy
27-06-2016, 23:43
vào mấy hội facebook như phuot.com có nhiều bác trên mọi miền đất nước, tới đâu xin tá túc và hướng dẫn tới đó thôi.
Còn về giáp bảo hộ thì có điều kiện nên mua, chả biết trước được chuyện gì xảy ra đâu. Giống mình quẹo vào cây xăng chạy chậm rì tự té cái oạch trầy cả chân vì đá dăm. Còn xài đi nhiều lần sau này mà nên ráng đầu tư đi.
Thời tiết này nắng mưa thất thường nên ngoài áo mưa nên có cái nón fullface hay 3/4 có mặt nạ nó đỡ lắm khi đi xa.
Tâm sự của 1 thanh niên độc hành mới lên đà lạt uống cafe rồi về đây.
Mr_wishlove94
28-06-2016, 14:22
Mình vừa chạy vào Đà Nẵng từ Hà Nội đây. Mình xuất phát lúc 6 giờ sáng và 7 giờ tối tới nơi. Tốc độ trong khu đô thi của mình là 60km/h còn ngoài đô thị cỡ 120km/giờ.
Mình cứ đi 150km thì lại dừng nghỉ 30 phút. Trưa mình nghỉ 2 tiếng.
:sosad::sosad:
Khủng khiếp z, đi nhanh dữ, bị bắn tốc độ là xong đó thím.
Buổi trưa thím thuê nhà nghỉ ngủ hay như nào z? :surrender:
Mr_wishlove94
28-06-2016, 14:31
Khi nào thím dự định đi? E ở Huế, cũng 1 mình chạy vô DN chơi rồi. Giờ nghỉ hè cũng định cuối tuần chạy vô DN, QNam đây.
Em định 2 hôm nữa xuất phát ạ :byebye:
Em định 2 hôm nữa xuất phát ạ :byebye:
Cũng đang định tuần sau vào
Nếu thím dời lịch, di cùng thi vui:sexy:
Mr_wishlove94
28-06-2016, 14:51
Ngày đầu chạy 500km từ Hà Nội đến đc Quảng Bình ko các thím ?:sosad:
Sáng 5h30 xuất phát.
Ngủ trưa thì ngủ như nào ạ? Phải thuê nhà nghỉ ngủ à mấy thím ơi?
Chắc em phải chuẩn bị cafe cho tỉnh :pudency:
mình trong nam cũng dự định tương lai làm 1 chuyến ra huế hơn nữa là xuyên việt ra hn đây, có mà giờ còn chưa có con xe :gach: :gach: cứ đi từ từ thong thả cũng tới thím à, này là đi trải nghiệm + du lịch chứ ko phải hành xác mà phóng cho nhanh, phụ kiện càng đầy đủ thì càng tốt thôi nhưng phải có mấy thứ thiết yếu :beauty:
kazai123
28-06-2016, 15:21
Em muốn đi xe máy từ hà nội đến đà nẵng chơi, hóng mát, thư giản, lấy tinh thần cho công việc và học tập. Mà rủ mấy đứa bạn đứa nào cũng bảo em bị điên :byebye:
Nhưng em thích những sự điên zồ như vậy :beauty::beauty:
Em đi xe số cùi thôi, dự kiến khoảng 6-7 ngày xông xênh lun. tiền cũng khá thoải mái nhưng cũng muốn đi sao cho tiết kiệm nhất để dành sắm những thứ khác.
Mấy bác đi xa như vậy rồi cho em xin kinh nghiệm với ạ, ăn uống chơi, ngủ nghỉ, đi sao cho an toàn,....
À em thấy mọi người hay mua giáp chân giáp tay về đi, các bác đã ai dùng chưa, đi xa vậy có cảm giáp vướng víu gì không nhỉ? Có nên mua cho an toàn hơn ko ạ?
Em cảm ơn. :adore:
Trước hết thím cần có kĩ năng lái xe đường dài, đường đèo tốt..Nói chung có kinh nghiệm chạy xe
Thứ 2 : Có một chiệc mũ bảo hiểm full face or 3/4, găng tay + giáp chân + giáp tay. Nếu có loại áo bảo hộ ở khuỷa tay và vai thì tốt
Thứ 3 : Đèn pin có thể phóng điện, dao găm nhỏ nếu không muốn bị hốt xác
Mr_wishlove94
28-06-2016, 15:23
Trước hết thím cần có kĩ năng lái xe đường dài, đường đèo tốt..Nói chung có kinh nghiệm chạy xe
Thứ 2 : Có một chiệc mũ bảo hiểm full face or 3/4, găng tay + giáp chân + giáp tay. Nếu có loại áo bảo hộ ở khuỷa tay và vai thì tốt
Thứ 3 : Đèn pin có thể phóng điện, dao găm nhỏ nếu không muốn bị hốt xác
Đi đg dài thì em đi r, đường đèo cũng khá oke.
Chắc em mua thêm giáp, còn mấy thứ vũ khí kia thì ko dám đâu :adore:
nhocbj03
28-06-2016, 15:24
Cũng ấp ủ 1 chuyến SG-HN :beauty:. Trước đây cũng đã làm vài tour nhẹ SG-CM SG-DL-NT rồi nên cảm thấy đi một mình vẫn phê lòi, nhưng đi với thằng bạn thân thì cũng vui hơn. Chứ đi với thằng bất đồng quan điểm, ít điểm chung thì chỉ mong nó đừng lải nhải chứ chả ham chuyện trò :surrender:. Giờ đang tích góp tiền đủ là xách balo lên đi HN ngay :beauty:, làm một chuyến trước khi muộn rồi không kịp :gach:. Chúc thím lên đường an toàn :beauty:
MOMO Velia Deviluke
28-06-2016, 15:31
Chả biết nói thớt sao, thôi thì chúc thớt 1 câu
Lên đường bình an
Nằm ngang giữa lộ
Nhé, thân ái chào và quyết thắng. Cảm ơn thì pm em cái nick với pas voz
Mr_wishlove94
28-06-2016, 15:32
Mấy bác ở Đà Nẵng cho em hỏi:
1, Trên bà nà hill có gì chơi ạ? Giá Vé thế nào? Đi từ sáng đến trưa đã đủ chưa ?
2, Công viên châu á vào đó chơi những gì, vé vào cửa như nào? và vé đi chơi các trò nữa.?
Em cảm ơn
Mr_wishlove94
28-06-2016, 15:45
:adore::adore::adore::adore:
Mr_wishlove94
28-06-2016, 16:07
Ngày đầu chạy 500km từ Hà Nội đến đc Quảng Bình ko các thím ?:sosad:
Sáng 5h30 xuất phát.
Ngủ trưa thì ngủ như nào ạ? Phải thuê nhà nghỉ ngủ à mấy thím ơi?
Chắc em phải chuẩn bị cafe cho tỉnh :pudency:
Mấy bác ở Đà Nẵng cho em hỏi:
1, Trên bà nà hill có gì chơi ạ? Giá Vé thế nào? Đi từ sáng đến trưa đã đủ chưa ?
2, Công viên châu á vào đó chơi những gì, vé vào cửa như nào? và vé đi chơi các trò nữa.?
Em cảm ơn
Nhờ mấy thím giúp :byebye:
anh_tuan_voz1905
28-06-2016, 16:24
1 mình thì phải đưa nhiều đồ đó thớt.
kiếm đèn pin loại dùng pin sạc nhỏ gọn và đem theo 1-2 cục pin nữa
thớt có kiến thức sửa xe căn bản không? đem bộ đồ nghề sửa xe (cây móc lốp, nhựa vá, miếng vá có thể k cần búa cũng đc nhưng phải có cái bơm), kìm, tua vít, bugi, ic, bóng đèn sơ cua, 1 chai xăng 1.5l
k rõ bác thớt đi xe gì?
có điều kiện thì làm bộ sạc pin cổng usb dùng nguồn acquy.
dán tem/decal phản quang lên xe nữa. đẹp mà an toàn.
ghostdevils
28-06-2016, 16:46
Bác đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong 2 ngày thì em rất khâm phục thể lực của bác cũng như độ chai mông của bác luôn. Em Đà Nẵng, vợ em phía Bắc Quảng Trị (Hồ Xá), đi xe máy, 200km hơn, khoảng 5 tiếng đồng hồ là rất mệt rồi. Chưa kể đi phải chú ý đường xá, pikachu, nắng nóng các kiểu, khiến cho bác bị mất sức rất nhanh. Bác muốn đi Đà Nẵng trong 2 ngày, thì bác phải tới được Quảng Bình trong 1 ngày, và từ Hà Nội tới Quảng Bình tầm 500km thì bác tốn khoảng 12 tiếng đồng hồ đi xe, em nghĩ không ai đủ sức ngồi xe máy trong khoảng thời gian quá dài và căng thẳng như vậy được. Nên ngồi tàu lửa và để sức vui chơi trong Đà Nẵng thì hay hơn bác à.
garung0000
28-06-2016, 17:01
Nên mua 1 cục định vị nhỏ rồi nhét vào ass, có lỡ bị phi tang thì còn tìm được vài mảnh :shame:
Mr_wishlove94
28-06-2016, 18:23
Ngày đầu chạy 500km từ Hà Nội đến đc Quảng Bình ko các thím ?:sosad:
Sáng 5h30 xuất phát.
Ngủ trưa thì ngủ như nào ạ? Phải thuê nhà nghỉ ngủ à mấy thím ơi?
Chắc em phải chuẩn bị cafe cho tỉnh :pudency:
Mấy bác ở Đà Nẵng cho em hỏi:
1, Trên bà nà hill có gì chơi ạ? Giá Vé thế nào? Đi từ sáng đến trưa đã đủ chưa ?
2, Công viên châu á vào đó chơi những gì, vé vào cửa như nào? và vé đi chơi các trò nữa.?
Em cảm ơn
Nhờ mấy thím giúp :byebye: :adore::adore:
terminator212
28-06-2016, 18:42
Nhờ mấy thím giúp :byebye: :adore::adore:
1 mình chạy 150km từ Đồng Văn về Hà Giang là đường toàn đèo núi qua đèo Mã Pì Lèng mà đèo đó thì đừng hỏi độ vl của nó, 320km từ Hà Giang về Hà Nội
, thằng bạn trên đồng văn bonus cho can rượu ngô 20 lít, mình để phía trước thồ về
chạy 1 mình từ 3h chiều đến 4h sáng đến nơi
p/s mình chạy đường dài với gấu quen rồi ( và tất nhiên toàn mình cầm lái ) nên chạy mới chì vậy, cơ mà về cũng tê hết mông, vỏi hết vai 1 ngày
thím thì k biết như thế nào
gialaix4
28-06-2016, 19:57
giờ ở chỗ thớt mấy giờ trời sáng thì đi trước đó khoảng 1,5 > 2 tiếng :D vì đường sá khúc đó + ngoại thành hà nội nó dễ đi + quen thuộc. đi 1 mình thì cố gắng nghỉ chân trước trời tối nhé, đêm xuống cướp bóc không đó, đi làn trong đừng lấn làn, công an chủ yếu bắt lấn làn không à, buồn ngủ thì dừng ngay nhé đừng có cố >> hồi đi vũng tàu bạn mình cố thế là quẹt giải phân cách làm 1 cục giữa đường :D thím chịu đc thì đi 1 mạch 500km vô tư ( cứ mệt thì nghỉ chân dọc đường)
mutsutakashi
28-06-2016, 20:06
Khuyên thật là nếu thời gian như vậy thì nên đi tàu sẽ khỏe hơn,còn muốn phượt thì thời gian phải lâu gấp đôi gấp ba như vậy đi chơi mới đã được:sexy:mình thì mình muốn đi xe máy hơn vừa đi vừa ngắm cảnh:beauty:
Ah mà nhớ tháng trước cũng có 1 bạn ở hà nội muốn đi phượt như bạn nhưng ở Huế 1 tháng ở đà nẵng 1 tháng đâu rồi nhỉ,đã đi chưa:sexy:
Em đây, đi xong về rồi nhé, từ đầu tháng 5 mới về gần đây :sexy:. Không ở một tháng được, chán quá nên ở tuần thôi, đi đến hết mũi cà mau rồi cực đông với ngã ba đông dương mới về :shame:
phuc_tho4
28-06-2016, 20:13
đi 1 mình chỉ sợ hư xe dọc đường thui, còn cẩn thận thì sáng 5-6h bắt đầu đi, đến 4h là kiếm khu dân cư mà chui vào, chạy tối mà hư đèn bể bánh chỉ đi 1 xe ghê lắm chưa kể cướp nữa. Còn ăn uống cứ thấy quán cơm nào dọc đường nhiều xe tải (ko phải xe du lịch) thì cứ ghé vào mà ăn, bảo đảm ngon rẻ, còn thắng cảnh cứ google trước tới đó chơi thui. Tiền thì nhớ chia ra đừng gom 1 chỗ, dắt túi chừng 2tr chạy xe thui, còn nhiêu nằm trong thẻ cho an toàn, quần áo thì 4 quần jean, áo thun và sơ mi, tới đâu nghỉ 2 ngày thì mang đi giặt sấy khô lun. đồ ăn mang theo 2 chai 1,5l, bánh ngọt, kẹo, 1 lon bò húc khi đi nắng mệt quá kiếm chỗ mát làm lon bò hút là tỉnh người. mang theo đồ nghề sửa xe, y tế.
loveking_ptv
28-06-2016, 21:15
Trước thất nghiệp chán quá, điên lên làm một phát Hà Nội - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - HN. Trước thời điểm đó mình cũng có đi chơi theo dạng phượt nửa mùa ở một số cung ngắn rồi nhưng đi một mình và đi xa như thế này thì chưa bao giờ, có thể tóm lại cho bạn một số kinh nguyệt cùi bắp như sau:
- Trước khi đi thì khấn vái ông bà chút, có thờ có thiêng.
- Chuẩn bị kĩ xe cộ, màn 3 bộ quần áo thôi, dụng cụ sửa xe, lương khô...
- Tiền nong cũng ko tốn mấy đâu, xe số 50k xăng/ngày, ngủ nghỉ cỡ 100k - 150k/ngày, ăn uống nước nôi cỡ 120k nữa là ok.
- Xác định cho an toàn thì ngày không chạy quá 200km, cứ khoảng 50km nghỉ lần cho chắc gạo.
- Chú ý đi đúng làn đường khi gần đến thành phố, vào nội thị thì bỏ cái tai nghe ra, đi chầm chậm ko pikachu nó cắn cho lại bảo ko có độc.
Vì mình chỉ thỉnh thoảng đi chơi theo hứng thôi nên chỉ có ít kinh nguyệt này, mong là giúp đỡ được bạn:beauty:
Mr_wishlove94
28-06-2016, 22:39
hihi cảm ơn mấy thím đã chia sẻ ạ :beauty::beauty:
toilachi9
28-06-2016, 22:57
Em đây, đi xong về rồi nhé, từ đầu tháng 5 mới về gần đây :sexy:. Không ở một tháng được, chán quá nên ở tuần thôi, đi đến hết mũi cà mau rồi cực đông với ngã ba đông dương mới về :shame:
Đi xong về làm review cái chứ bác:sexy:chứ sao im ỉm như vậy,chia sẻ kinh nghiệm hay cho anh em tí chứ với lại cho vài bức hình cảnh đẹp nơi bác đi qua nữa chớ:gach:
Junie Zhou
28-06-2016, 23:37
Mình khuyên bạn chưa chạy xa bao giơ thì 1 ngày bạn nên chạy quãng đường khoảng 350km đổ lại thôi,vì m đi là để vui chơi,ko vội vàng gì.Đi qua tỉnh nào là chơi ở đó luôn.Tiền bạc nên cầm trong tay dưới 1,5 tr,nên đổi sang 100k+50k mua bán cho dễ,còn lại để thẻ.Học qua thay lốp,bugi đi.Mang theo 2 chai 1,5l 1 để đựng nc 2 để đựng xăng.Nên xuất phát lúc 5h và nên nghỉ trước 4h,bởi trừ time tìm nhà nghỉ và chỗ ăn nữa,ổn định trc 18h để ăn uống còn nghỉ ngơi mai đi tiếp.Định sẵn những nơi ghé qua chơi.Lúc về vứt xe lên tàu rồi về thôi,khỏi đi lượt về mất công.Chạy đường mòn HCM ấy,xa nhưng cảnh đẹp
Mr_wishlove94
28-06-2016, 23:46
em cảm ơn các bác đã chia sẻ ạ :adore::adore:
Spacy125
28-06-2016, 23:51
Thắc mắc là phượt xa thế, lúc về lại đi xe máy tiếp hay gửi đường tàu?
nhoxlkprocute214
29-06-2016, 10:08
Bác đi đêm có mang theo theo chai xăng dự phòng ko z :byebye:
à, không, nhưng em khuyên mang theo, có 1 lần đi xuyên thành phố tới vạch F rồi mà không có 1 trạm xăng, hên quá ra quốc lộ lại có lại, chạy mà không dám thốc ga luôn.
mà bác bao giờ đi, em định ngày 4/7 ra bắt tàu, chắc ngày 5 hay ngày 6 tới ĐÀ Nững, nếu bắc xếp cùng lich được 2 anh em đi cho vui, em định chơi khoảng 2-3 ngày thôi rồi em vào Quy Nhơn chơi tiếp :D
nhoxlkprocute214
29-06-2016, 10:23
Ngày đầu chạy 500km từ Hà Nội đến đc Quảng Bình ko các thím ?:sosad:
Sáng 5h30 xuất phát.
Ngủ trưa thì ngủ như nào ạ? Phải thuê nhà nghỉ ngủ à mấy thím ơi?
Chắc em phải chuẩn bị cafe cho tỉnh :pudency:
nên xuất phát lúc nữa đêm hoặc 4h sáng, tốt nhất 4h, cứ mấy cái Bsmart đồ mua cafe + ăn mì dô ấm người, rồi lên xe đóng 4-50, tới 6h người nó ấm mà tỉnh ruội lúc đó tùy sức mà đóng, kkkk
nhưng em nghĩ chạy tầm 80 thôi nếu dẽ tốc dộ đều đều, tại nếu không Fullface, không núp gió đi nó bỗng bỗng nhanh mệt hơn, còn FF + núp gió thì 80 trở lên vô tư :D
ToiYeuNuocMy1
29-06-2016, 10:30
mình cũng muốn đi, tiếc là vợ con rồi
trẻ không chơi, già ân hận :((
hoangminh_mz
29-06-2016, 10:33
Nhà mình mới mở Homestay dạng con nhộng... Ở có 100k/ngày/người hà.
Tới Đà Nẵng chơi thì qua chỗ mình, mình giảm giá thêm chút nữa cho bạn ^^
356/19 Ngũ Hành Sơn nhóe :))
Phone mình: 0905 28 17 27
mutsutakashi
29-06-2016, 12:16
Đi xong về làm review cái chứ bác:sexy:chứ sao im ỉm như vậy,chia sẻ kinh nghiệm hay cho anh em tí chứ với lại cho vài bức hình cảnh đẹp nơi bác đi qua nữa chớ:gach:
Ảnh đẹp thì cũng có nhiều nhưng mà hơi lười dùng đt up lên :sweat:, thôi review vài câu thôi vậy.
Theo mình thì chỉ mang 2 bộ quần áo thôi vì một bộ đi đường nếu mà đi liên tục thì cũng không cần thay vì sẽ bẩn ngay sau đó, khi đến địa điểm dừng thì mới giặt và dùng bộ còn lại ( đấy là mình ở hơi bẩn nhé :shame: ).
Còn đi sớm là tốt nhất, buổi trưa rất nóng, mình lột da mặt 4 lần rồi:sweat:, tầm 5-7h chiều thường là thời điểm nhiều côn trùng, tránh đi qua mấy chỗ rừng. Đêm thì không nên phóng nhanh vì không quen đường và không có tầm nhìn tốt ( mình đã có cú ngã đau vì ngu :stick: ).
Đừng nghe ai mà dại ngủ lều, nóng bỏ mẹ, mình nghe một ông ở đà nẵng bảo mua lều ngủ cho tiết kiệm thì khó ngủ vl, nóng lắm. Nếu đi thoải mái thì tốt nhất ngủ nhà nghỉ cho lành. Dân ở đây ban đầu sẽ nghe hơi không quen tiếng nhưng mà cố thì vẫn ổn :byebye: .
Đi một mình cái quan trọng nhất là một cái mp3, vì đéo có nó vừa đi vừa nghe nhạc thì hơi chán và buồn ngủ, thím tậu cái đi rồi đi :adore:, cảm giác đi những con đường mình ta với ta đầy gió mát lại nghe bản nhạc yêu thích còn gì bằng :beauty:
Tiền thì mang tầm dưới 5 tr trong người, để tầm cỡ 1tr túi ngoài và số còn lại túi trong, còn lại thì để thẻ, hết còn 1tr són ra tiếp. :adore:
Nên dùng mũ full hoặc 3/4 đi đường xa, đồ bảo hộ thì tùy độ cẩn thận, nhớ mang cái kính râm cho nó oai, tỏ vẻ vạn lý độc hành :beauty:
Thôi tạm nhiêu đây chút nhé, mà nói thật mùa này đi miền trung nắng bm, nếu được để mát hơn đi cho thích :shame:
toilachi9
29-06-2016, 13:35
Ảnh đẹp thì cũng có nhiều nhưng mà hơi lười dùng đt up lên :sweat:, thôi review vài câu thôi vậy.
Theo mình thì chỉ mang 2 bộ quần áo thôi vì một bộ đi đường nếu mà đi liên tục thì cũng không cần thay vì sẽ bẩn ngay sau đó, khi đến địa điểm dừng thì mới giặt và dùng bộ còn lại ( đấy là mình ở hơi bẩn nhé :shame: ).
Còn đi sớm là tốt nhất, buổi trưa rất nóng, mình lột da mặt 4 lần rồi:sweat:, tầm 5-7h chiều thường là thời điểm nhiều côn trùng, tránh đi qua mấy chỗ rừng. Đêm thì không nên phóng nhanh vì không quen đường và không có tầm nhìn tốt ( mình đã có cú ngã đau vì ngu :stick: ).
Đừng nghe ai mà dại ngủ lều, nóng bỏ mẹ, mình nghe một ông ở đà nẵng bảo mua lều ngủ cho tiết kiệm thì khó ngủ vl, nóng lắm. Nếu đi thoải mái thì tốt nhất ngủ nhà nghỉ cho lành. Dân ở đây ban đầu sẽ nghe hơi không quen tiếng nhưng mà cố thì vẫn ổn :byebye: .
Đi một mình cái quan trọng nhất là một cái mp3, vì đéo có nó vừa đi vừa nghe nhạc thì hơi chán và buồn ngủ, thím tậu cái đi rồi đi :adore:, cảm giác đi những con đường mình ta với ta đầy gió mát lại nghe bản nhạc yêu thích còn gì bằng :beauty:
Tiền thì mang tầm dưới 5 tr trong người, để tầm cỡ 1tr túi ngoài và số còn lại túi trong, còn lại thì để thẻ, hết còn 1tr són ra tiếp. :adore:
Nên dùng mũ full hoặc 3/4 đi đường xa, đồ bảo hộ thì tùy độ cẩn thận, nhớ mang cái kính râm cho nó oai, tỏ vẻ vạn lý độc hành :beauty:
Thôi tạm nhiêu đây chút nhé, mà nói thật mùa này đi miền trung nắng bm, nếu được để mát hơn đi cho thích :shame:
Thế tổng cộng 2 tháng của bác hết bao nhiêu vậy:beauty:,mà bác đi tới tận cà mau rồi vòng lên tây nguyên tới ngã ba đông dương luôn hả:sexy:
ThienKhong
29-06-2016, 13:39
khi nào đi thím ơi. tuần sau khả năng mình rảnh 6 7 8 9 10. có gì đi cùng với cho vui :)
Not Responding ver.4
29-06-2016, 13:42
Cuối năm tính làm chuyến SG-HN bằng xe máy 1 mình :beauty:
Đang gom lúa làm em Gopro 4 Silver :beauty:
minhtrung1607
29-06-2016, 13:45
Cứ chạy tàn tàn ngắm cảnh mây trời chơi bời đi bạn, chơi tới ngày thứ 6 đặt vé xe khách chở ng và xe máy về lại Hà Nội ( tiền dư dả mà), chứ lo đi và về 800km đi hết 4 ngày, từ HN vào tới ĐN nhìu chỗ để khám phá lắm, bỏ qua sẽ rất phí
mutsutakashi
29-06-2016, 13:45
Thế tổng cộng 2 tháng của bác hết bao nhiêu vậy:beauty:,mà bác đi tới tận cà mau rồi vòng lên tây nguyên tới ngã ba đông dương luôn hả:sexy:
Em đi tháng rưỡi thôi :shame:, hết 25 củ ( có đi lý sơn ăn hải sản nên hơi đắt :shame: ). Ở Huế, Đà Lạt, Đà Nẵng, Sài Gòn mỗi nơi tuần còn nha trang, lý sơn 3 hôm. Em đi cực đông mũi điện rồi xuống mũi cà mau, đường về đi cực đông mũi đôi rồi tạt qua ngã ba đông dương rồi về lại đà nẵng phóng về :beauty: ( trên đường đi quên bà mất đi xem biển hồ :gach: ) Cái cảm giác đêm nào cũng nằm nhà nghỉ một mình nó cứ thốn thốn thế nào ấy :gach:, đứa nào cũng hỏi bảo đi một mình à, sao không đi với bạn gái :gach:, mình mà có mình cũng đưa đi chứ mịa nó hỏi thừa à :gach:
khi đi nhớ xì lốp xe cho nó mềm mềm chạy khỏi đau đít đau lưng và an toàn hơn nha bác :)
à tốt nhất nên đi đường hcm ấy. em cũng có lần chạy 1 ngày 500k đường hcm rồi, đường vắng + cảnh đẹp chạy thích lắm. nhưng phải mang theo cam xăng dự phòng và đồ nghè sửa xe :)
HellLight
29-06-2016, 19:06
Đi HN đến Đà Nẵng chơi mà đi xe máy 1 mình :ops:
Là mình chắc gục giữa đường vì tự kỷ mất :stick:\
Rồi đi xa như thế ko có người lái thay chắc tã người luôn
lesson_1
29-06-2016, 21:16
Phượt ấy hả? Quan trọng nhất là phải có iphone để chụp ảnh chứ không thì thằng nào biết mình đi phượi một mình :shame:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.