Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Đà Nẵng] Một cô gái cần sự trợ giúp từ các vozer ĐN :adore:
kaonashi
15-12-2015, 21:43
Vẫn biết vozer lúc nào cũng nhẹ nhàng với phái yếu nên đặt tít câu view một chút :adore:
Du lịch ĐN một mình 4 ngày 3 đêm. Kế hoạch của mình là Hội An - Cù Lao Chàm - thánh địa Mỹ Sơn, Lăng Cô.
Mình đi một mình, định đến đó thuê xe máy rồi tự đi xung quanh vì mình đến tp ĐN một lần rồi :D :D :D
Các thím ở ĐN góp ý giúp mình lịch trình, chỗ ăn ngủ nghỉ :D :D xin cảm ơn:byebye::byebye::byebye:
Hiu hiu chào các thím, lại là mình đây, kế hoạch 2 năm giờ mới thực hiện được và lần này mình không đi 1 mình mà đi cùng nhóm bạn đại học :D vẫn 4 ngày 3 đêm nhưng đã lên lịch trình trước, chỉ còn quanh quẩn ở lại ĐN và đi Hội An - Cù Lao Chàm do trong nhóm có 1 đứa chưa đi ĐN bao giờ. Những người anh em Đà Nẵng cho mình xin ít địa chỉ ăn uống ngon bổ rẻ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để đưa bọn nó đi ăn với :D Là trưởng kíp nên phải trách nhiệm :D
Yêu các thím nhiều :adore::adore::adore::adore:
Nếu bạn lên lịch trình để đi vào khoản tháng 3 trở đi thì được, chứ đi ĐN vào mùa này thì mình khuyên bạn nên đi Đà Lạt hoặc ở nhà còn hơn :)
kaonashi
20-12-2015, 01:04
Nếu bạn lên lịch trình để đi vào khoản tháng 3 trở đi thì được, chứ đi ĐN vào mùa này thì mình khuyên bạn nên đi Đà Lạt hoặc ở nhà còn hơn :)
Mấy hôm không vào voz được, cứ ngóng đợi thím nào giúp đỡ mà đọc xong cmt của thím muốn :(( quá
Đn mùa này vẫn nóng hay lạnh như ngoài bắc ạ?
YagamiRaito
20-12-2015, 01:43
Đn đang lạnh nhé :v . Cơ mà ko lạnh = ngoài Bắc đâu :D
kaonashi
20-12-2015, 02:49
Đn đang lạnh nhé :v . Cơ mà ko lạnh = ngoài Bắc đâu :D
Có lạnh đến mức phải mặc áo rét không thím?? :((
Lúc này đang 19 độ gái nhé, chỉ sợ trời mưa phùn đi chơi ko vui chứ đà lạt tây nguyên gì cũng lạnh cả, nhưng trong đó ban ngày trời nắng đẹp nhưng lại khô hanh :chaymau::chaymau:
Khangdanang
20-12-2015, 09:25
Mùa này đi cũng sướng, cơ mà lạnh, không lạnh = ngoài bắc. Cơ mà chắc chắn phải có áo lạnh áo len, khăn quàng cổ nếu chạy xe nhong nhong. Mưa rồi tạnh, mưa rồi tạnh, mưa rồi tạnh, nữa nhé :bye: Đi 1 mình buồn đừng hỏi.
Cần hỏi địa điểm ăn uống thì inbox mình, lạnh quá lười gõ. Đường đi thì khá dễ, chắc ngó bản đồ đi đc, chúc may mắn :bye:
YagamiRaito
20-12-2015, 09:32
Đầu tiên là kinh phí, nếu giàu có thì gái nên dừng chân tại các khách sạn tại đường nguyễn văn linh. Khu vực đó ăn , nhậu gì cũng có, buổi tối còn ra cầu rồng chơi bời :v .
Còn nếu theo dạng phượt thì Đn hình như có 2 vozer đấy :v . Có thể liên hệ xin ở cùng để chị em tâm sự và nhậu nhẹt cùng nhau :D. Càng vui
Ăn uống thì có rất nhiều địa điểm ăn chơi, tùy gái có sở thích là gì có thể lên foody đà nẵng để xem rồi google map mà đi thôi :D .
jupiter138
20-12-2015, 09:52
Mình dân đà nẵng còn nhát ra đường , lạnh , mưa lai rai cả ngày , ảm đạm lắm , giờ bạn vào chả biết đi đâu , tắm biển cũng không được , lợi được 1 cái là ks giá đang rẽ thôi.
Sent from my iPhone 5s using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Vào đây để nằm nhà cả ngày à :look_down: chọn mùa hay đấy :sexy:
Sent from my i-Thớt using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
toilachi9
20-12-2015, 10:08
Có lạnh đến mức phải mặc áo rét không thím?? :((
Không biết từ đây tới tết trời có nắng ấm không nhỉ,nếu có nắng trời đẹp thì bọn mình sẽ nhắn bạn 1 tiếng rồi đi cũng không muộn
YagamiRaito
20-12-2015, 10:36
Trời này mà đi chơi với ng yêu mới thích chứ :3 .
Chủ thớt đi cùng ng yêu thì lãng cmn mạn nhé =))
ambinhhoihso
20-12-2015, 10:44
trời này đi với gấu thì ngon :beauty: 2 người thuê khách sạn ngủ cả ngày :lmao:
kaonashi
20-12-2015, 14:15
Trời ơi các thím làm mình nản quá :(( gấu thì méo có, mà cả năm có rảnh mỗi thời gian này :((
Ôi nghiệt ngã quá xanh cao ơi, vào mà mưa thì còn đi làm gì :(( vì mình tính thuê xe máy vi vu ra xung quanh ĐN là chủ yếu mà :((
master_boy_dn
20-12-2015, 14:34
Trời ơi các thím làm mình nản quá :(( gấu thì méo có, mà cả năm có rảnh mỗi thời gian này :((
Ôi nghiệt ngã quá xanh cao ơi, vào mà mưa thì còn đi làm gì :(( vì mình tính thuê xe máy vi vu ra xung quanh ĐN là chủ yếu mà :((
mùa này đi SG hợp lý hơn thím :shame:
kaonashi
20-12-2015, 15:08
mùa này đi SG hợp lý hơn thím :shame:
Mình đi SG vài lần rồi ạ, mà đi SG 1 mình thì chính xác là không nên đi :((
YagamiRaito
20-12-2015, 17:52
Trời ơi các thím làm mình nản quá :(( gấu thì méo có, mà cả năm có rảnh mỗi thời gian này :((
Ôi nghiệt ngã quá xanh cao ơi, vào mà mưa thì còn đi làm gì :(( vì mình tính thuê xe máy vi vu ra xung quanh ĐN là chủ yếu mà :((
Nếu đã có tâm hồn đi dạo thì ngại gì mưa , nói mưa thế thôi chứ cũng ít vs cả mưa phùn thôi, chứ ko mưa to nữa :v . Trời này mà vào Đn kiếm 1 a vozer mà ôm thì ... :sexy:
cũng dn đây, và cũng rảnh, thích mình mời cafe và hướng dẫn các địa điểm du lịch hấp dẫn
lequythong1997
20-12-2015, 17:56
Ở đà nẵng mà cũng chỉ dám núp ở nhà với khí hậu này
kaonashi
20-12-2015, 19:26
Nếu đã có tâm hồn đi dạo thì ngại gì mưa , nói mưa thế thôi chứ cũng ít vs cả mưa phùn thôi, chứ ko mưa to nữa :v . Trời này mà vào Đn kiếm 1 a vozer mà ôm thì ... :sexy:
Hi vọng nếu vào đó sẽ kiếm được một anh vozer đẹp trai cao ráo lịch sự để tâm tình :sexy::sexy::sexy:
cũng dn đây, và cũng rảnh, thích mình mời cafe và hướng dẫn các địa điểm du lịch hấp dẫn
hì hì thời tiết này đi ĐN ổn không hả thím??? nói thật nếu mưa phùn thì mình cũng hơi ngại ạ :((
Ở đà nẵng mà cũng chỉ dám núp ở nhà với khí hậu này
:(( :(( :((
Hi vọng nếu vào đó sẽ kiếm được một anh vozer đẹp trai cao ráo lịch sự để tâm tình :sexy::sexy::sexy:
hì hì thời tiết này đi ĐN ổn không hả thím??? nói thật nếu mưa phùn thì mình cũng hơi ngại ạ :((
:(( :(( :((
Trời ĐN mấy hôm nay nắng mưa bất thường bạn à, ngày nào cũng mưa nhưng mưa lúc nào thì có trời mới biết :stick:. Vì là trời mưa nên mấy cửa hàng dịch vụ cho du lịch cũng hay đóng cửa sớm hoặc không mở cửa luôn :surrender:.
Nói chung là nếu bạn dự định đi ĐN vào mua này thì mình khuyên không nên :pudency:
kaonashi
20-12-2015, 23:22
Trời ĐN mấy hôm nay nắng mưa bất thường bạn à, ngày nào cũng mưa nhưng mưa lúc nào thì có trời mới biết :stick:. Vì là trời mưa nên mấy cửa hàng dịch vụ cho du lịch cũng hay đóng cửa sớm hoặc không mở cửa luôn :surrender:.
Nói chung là nếu bạn dự định đi ĐN vào mua này thì mình khuyên không nên :pudency:
Đành hẹn Đn vào một dịp khác vậy :(( cảm ơn bạn.
ambinhhoihso
20-12-2015, 23:34
để mình tả thời tiết hiện tại cho thớt dễ tính
-Mưa :sweat: không to,nhỏ có lúc mưa phùn có lúc trời nắng đại loại thích mưa lúc nào thì mưa :sweat: mưa vừa đủ để ướt nếu không mặt áo mưa nhưng không tầm tã :chaymau:
-Lạnh không đến nỗi gì với dân ngoài bắc khoảng 20 độ,ban ngày thì tầm <25 độ :byebye:
-vozer nam đà nẵng đa phần dễ tính,nhiệt tình,cao ráo,lịch sự trừ mình ra :chaymau:
kaonashi
21-12-2015, 00:33
để mình tả thời tiết hiện tại cho thớt dễ tính
-Mưa :sweat: không to,nhỏ có lúc mưa phùn có lúc trời nắng đại loại thích mưa lúc nào thì mưa :sweat: mưa vừa đủ để ướt nếu không mặt áo mưa nhưng không tầm tã :chaymau:
-Lạnh không đến nỗi gì với dân ngoài bắc khoảng 20 độ,ban ngày thì tầm <25 độ :byebye:
-vozer nam đà nẵng đa phần dễ tính,nhiệt tình,cao ráo,lịch sự trừ mình ra :chaymau:
Lạnh thì cũng không phải là lạnh nhưng mưa là ngại rồi ạ :(( tại đồ rét mà dính thêm nước mưa thì thôi thôi :stick: với lại thời tiết mưa thì đi đường cũng không tiện lắm (mình tính thuê xe máy) (còn không tắm biển được nữa :(( mình nghe đứa em bảo ra Cù Lao Chàm thì phải lặn biển chứ không thì tiếc lắm )
Cảm ơn các vozer nhiệt tình tốt bụng, đặc biệt là các vozer nam Đà Nẵng dễ thương. Gửi ngàn vạn nụ hôn đến các thím :* hi vọng trong thời gian gần nhất mình sẽ có dịp được up thread này lên tiếp.
jupiter138
21-12-2015, 01:52
Lạnh thì cũng không phải là lạnh nhưng mưa là ngại rồi ạ :(( tại đồ rét mà dính thêm nước mưa thì thôi thôi :stick: với lại thời tiết mưa thì đi đường cũng không tiện lắm (mình tính thuê xe máy) (còn không tắm biển được nữa :(( mình nghe đứa em bảo ra Cù Lao Chàm thì phải lặn biển chứ không thì tiếc lắm )
Cảm ơn các vozer nhiệt tình tốt bụng, đặc biệt là các vozer nam Đà Nẵng dễ thương. Gửi ngàn vạn nụ hôn đến các thím :* hi vọng trong thời gian gần nhất mình sẽ có dịp được up thread này lên tiếp.
giờ mà ra cù lao chàm thì có mà mất xác , mà có ra cũng chả chơi , ko tàu bè gì sất :beauty: mà bạn năm nay mấy cái xuân rồi mà đi chơi tháng này :confident:
SG à? Nói trúng đợt 27-31 thì rảnh mời cafe chém gió chơi. Vì thời gian đó chạy SG zìa ĐN, Quảng Nam, Lý Sơn.
Các tụ điểm trên, chấm Lăng Cô, Hội An, Cù Lao Chàm, còn Mỹ Sơn nếu chịu bo tiền cho hướng dân viên thì nên đi lần cho biết, đi trúng thứ 5 có điệu múa apsara.
Đi 3 nơi nên chú ý về ăn uống, mà thực tế nên chọn điểm ăn uống để biết vùng đất đó, con người đó như thế nào. Đặc vùng là đặc vị.
Cần hỏi gì thêm, thì cứ hỏi, ib, pm, reply!! :D
kaonashi
21-12-2015, 05:35
giờ mà ra cù lao chàm thì có mà mất xác , mà có ra cũng chả chơi , ko tàu bè gì sất :beauty: mà bạn năm nay mấy cái xuân rồi mà đi chơi tháng này :confident:
:(( :(( thì thời tiết như vậy nên mình huỷ rồi mà thím, mất xác mất sủng gì nghe tởm quá.
Tự nhiên mình được rảnh đúng dịp cuối năm thôi, mà ai lại đi hỏi tuổi phụ nữ bao giờ :canny:
SG à? Nói trúng đợt 27-31 thì rảnh mời cafe chém gió chơi. Vì thời gian đó chạy SG zìa ĐN, Quảng Nam, Lý Sơn.
Các tụ điểm trên, chấm Lăng Cô, Hội An, Cù Lao Chàm, còn Mỹ Sơn nếu chịu bo tiền cho hướng dân viên thì nên đi lần cho biết, đi trúng thứ 5 có điệu múa apsara.
Đi 3 nơi nên chú ý về ăn uống, mà thực tế nên chọn điểm ăn uống để biết vùng đất đó, con người đó như thế nào. Đặc vùng là đặc vị.
Cần hỏi gì thêm, thì cứ hỏi, ib, pm, reply!! :D
Hix phải huỷ do thời tiết xấu rồi thưa thím. Mà mình cứ add thím để có dịp sẽ liên lạc hỏi, nhá :) :beauty:
ambinhhoihso
21-12-2015, 09:20
Lạnh thì cũng không phải là lạnh nhưng mưa là ngại rồi ạ :(( tại đồ rét mà dính thêm nước mưa thì thôi thôi :stick: với lại thời tiết mưa thì đi đường cũng không tiện lắm (mình tính thuê xe máy) (còn không tắm biển được nữa :(( mình nghe đứa em bảo ra Cù Lao Chàm thì phải lặn biển chứ không thì tiếc lắm )
Cảm ơn các vozer nhiệt tình tốt bụng, đặc biệt là các vozer nam Đà Nẵng dễ thương. Gửi ngàn vạn nụ hôn đến các thím :* hi vọng trong thời gian gần nhất mình sẽ có dịp được up thread này lên tiếp.
thím nên đi vào mùa hè là đẹp nhất :D tắm biển,lặn biển ở đà nẵng cũng có mà ra cù lao chàm cũng dễ trời này biển động ra hay bị kẹt lại lắm :byebye: đi mùa hè còn đi chơi hồ hòa trung nữa mùa hè nước cạn khá đẹp :beauty:
https://www.google.com/search?q=h%E1%BB%93+h%C3%B2a+trung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7x8XN8e vJAhWMCo4KHVKTAXAQ_AUIBygB&biw=1024&bih=665
:(( :(( thì thời tiết như vậy nên mình huỷ rồi mà thím, mất xác mất sủng gì nghe tởm quá.
Tự nhiên mình được rảnh đúng dịp cuối năm thôi, mà ai lại đi hỏi tuổi phụ nữ bao giờ :canny:
Hix phải huỷ do thời tiết xấu rồi thưa thím. Mà mình cứ add thím để có dịp sẽ liên lạc hỏi, nhá :) :beauty:
:shame: Chà, tiếc nhỉ? Thực ra Mưa lạnh là điều kiện tốt để đi du lịch, là 1 trải nghiệm mới mẻ. Đường phố bớt bụi bặm và cảm giác đi dù dưới mưa dạo cố đô, đô thị cổ Hội An đã đời lắm. Mà phố cổ, hội an thì đi như thế cũng thú vị vì bản chất của nó đã là tĩnh - chứ đi xô bồ thì mất cả không gian xưa của nó. Đóng hay mở cửa cũng có lịch rồi, nhất là mùa cuối năm này thì an tâm, là trừ bão thì nó mới đóng.
Chỉ tiếc cái là không được lặn san hô đi thôi, còn lại vi vu. Ngay như Mỹ Sơn đi mùa mưa lạnh cũng rất tuyệt, vì nó là vùng lọt thỏm vào trung du, nếu trời nắng thì thường nóng, leo bậc thang vào đến thánh địa cũng thở dốc... :beauty: . Thánh địa trong cơn mưa hay trời âm u mới cảm thấy hết yếu tố thần quyền của người Champa xưa... :beauty:
Mưa lạnh mà lên chỗ Bà Nà hill thì càng tuyệt, về đem, đúng nghĩa giống hệt... Đà Lạt thứ 2.
Lại nói, mưa lạnh thì ăn món bánh xèo hay bánh tráng cuốn thịt heo hay tạt gần chỗ Vân Đồn ăn bánh canh 7k thì ngon đã đời ông địa. Mưa lạnh thì đi dạo ven sông Hàn, vào quán cafe Da Nang souvenir & cafe nhâm nhi, đi tản bộ vài phút ghé thư viện Đà Nẵng, tới dưới gầm cầu sông Hàn nhìn cảnh người thuyền đi lại.
Về Quảng Nam thì Hội An (như kể trên), còn nên ghé lại chỗ vinahouse coi kiến trúc bảo tàng nhà cổ + cafe (hơi đắt tí, 1 ly cafe giá tầm 30-40-50k).
Nếu chung đã đi đừng ngại mưa gió, rảnh ra đảo Lý Sơn chơi với tớ luôn :byebye: quay phóng sự ở đó. If can.....:))
:sexy: Chém gió tí lúc đang nhàn rỗi.
kaonashi
21-12-2015, 14:52
:shame: Chà, tiếc nhỉ? Thực ra Mưa lạnh là điều kiện tốt để đi du lịch, là 1 trải nghiệm mới mẻ. Đường phố bớt bụi bặm và cảm giác đi dù dưới mưa dạo cố đô, đô thị cổ Hội An đã đời lắm. Mà phố cổ, hội an thì đi như thế cũng thú vị vì bản chất của nó đã là tĩnh - chứ đi xô bồ thì mất cả không gian xưa của nó. Đóng hay mở cửa cũng có lịch rồi, nhất là mùa cuối năm này thì an tâm, là trừ bão thì nó mới đóng.
Chỉ tiếc cái là không được lặn san hô đi thôi, còn lại vi vu. Ngay như Mỹ Sơn đi mùa mưa lạnh cũng rất tuyệt, vì nó là vùng lọt thỏm vào trung du, nếu trời nắng thì thường nóng, leo bậc thang vào đến thánh địa cũng thở dốc... :beauty: . Thánh địa trong cơn mưa hay trời âm u mới cảm thấy hết yếu tố thần quyền của người Champa xưa... :beauty:
Mưa lạnh mà lên chỗ Bà Nà hill thì càng tuyệt, về đem, đúng nghĩa giống hệt... Đà Lạt thứ 2.
Lại nói, mưa lạnh thì ăn món bánh xèo hay bánh tráng cuốn thịt heo hay tạt gần chỗ Vân Đồn ăn bánh canh 7k thì ngon đã đời ông địa. Mưa lạnh thì đi dạo ven sông Hàn, vào quán cafe Da Nang souvenir & cafe nhâm nhi, đi tản bộ vài phút ghé thư viện Đà Nẵng, tới dưới gầm cầu sông Hàn nhìn cảnh người thuyền đi lại.
Về Quảng Nam thì Hội An (như kể trên), còn nên ghé lại chỗ vinahouse coi kiến trúc bảo tàng nhà cổ + cafe (hơi đắt tí, 1 ly cafe giá tầm 30-40-50k).
Nếu chung đã đi đừng ngại mưa gió, rảnh ra đảo Lý Sơn chơi với tớ luôn :byebye: quay phóng sự ở đó. If can.....:))
:sexy: Chém gió tí lúc đang nhàn rỗi.
:adore: hành trình nên là bn ngày cho vừa hả thím??
lequythong1997
21-12-2015, 15:23
Spam tí :gach: đừng khóa nick e nhé :stick:
:adore: hành trình nên là bn ngày cho vừa hả thím??
Theo kinh nghiệm đi và là dân bản địa Quảng Đà nhé.
Huế 1 - 1,5 ngày: Sáng thì đi uống cafe tại nón Huế, ăn cơm hến ở Hàn Mặc Tử. Sau đó vào thành nội, nên đi ké đoàn Việt để nghe hướng dẫn, hoặc chơi sang hơn nữa thì cho hướng dẫn vài đồng, họ "kể chuyện" cho nghe.
Đến trưa thì vào nhà hàng chay Bồ Đề hoặc ghé quán chay Liên Hoa mần đỡ. Sau đó, vọt lên xe máy (mướn nhé) đi lăng vua Khải Định và lăng Tự Đức. Lý do: đối lập. Lăng Tự Đức là kiểu hòa thiên nhiên, của 1 ông vua thuần Nho. Còn Khải Định thì hơi lạc lõng, nhưng lối kiến trúc khá đẹp. Trên đường đi Khải Định, có thể ghé vào khu vực đàn tế Nam Giao, ngày nắng thì nghe rừng thông réo rắt, có mấy bạn trẻ cũng hay hát hò và người già hay đi bộ... :sexy:
Chiều ghé vào nội thành kiếm tô bánh canh 10k ăn.. ở Hàn Thuyên - 1 dãy.
Tối ở Huế, bỏ 50k, cho xích lô đèo quanh thành nội chơi, tiện trò chuyện cho tính bản địa. Xích lô sẽ dừng trạm cuối ở 1 chỗ mua quà vặt như bánh kẹo, mắm Huế, rồi Minh Mạng bổ thang.... :beauty: Thích thì mua, không thì kêu xích lô đi xe zìa...
Nếu chưa muốn zìa, thì ghé chợ đêm Huế chơi, nhưng chợ cũng chả có gì hay ho. Thay vào đó lên cầu Tràng Tiền chụp ảnh, tia trai Huế nhé :sexy:
Mình thích lang thang phố đêm, vào chợ nghe tiếng Huế réo rắt...
* Sáng mai chạy Lăng cô, đến nơi ăn chơi gì đó thì tầm 16h00 về. Có ba cách đi từ Huế về Đà Nẵng.
- Tàu lửa. Nhưng khó chủ động đi Lăng Cô.
- Xe máy - khuyến khích. Vì đi chiều qua đèo rất đã (cứng tay lái nhé), lại qua đỉnh Hải vân quan rồi chụp chẹp, Hải vân quan nắng hay mưa đèo đẹp, nó có vẻ gì đó hùng vĩ.
- Xe khách.
* Về đến Đà Nẵng ban đêm thì ở đây 2 ngày luôn nhé! Bởi nếu bạn đi Bà Nà Hill thì mất hết 1 ngày đêm (đi buổi sáng - sáng mai zìa).
- 1 ngày là ăn chơi, du hí Đà Nẵng.
* Quảng Nam nên 1-1,5 ngày:
- 0,5 ngày là đi Mỹ sơn (buổi sáng đến trưa rút về); từ trưa đến tối là ở Hội An (chơi bài chòi, thư giãn đó đây...). 0,5 còn lại thì khám phá Hội An và các vùng xung quanh cho mang tính bản địa. Ví dụ: bạn chỉ cần đi qua cầu Cửa Đại thì bạn sẽ vào Duy Xuyên cát trắng, đơn sơ, ... đi triền phía Tây sẽ gặp Điện Bàn, nhớ ghé ăn món bò thui nổi tiếng toàn quốc nhé, vinahouse, ốc hút,...
- ....:nosebleed: Hồi nhớ gõ tiếp... Mà dự báo nắng rồi nàng ơi!! :">
kaonashi
22-12-2015, 01:26
Theo kinh nghiệm đi và là dân bản địa Quảng Đà nhé.
Huế 1 - 1,5 ngày: Sáng thì đi uống cafe tại nón Huế, ăn cơm hến ở Hàn Mặc Tử. Sau đó vào thành nội, nên đi ké đoàn Việt để nghe hướng dẫn, hoặc chơi sang hơn nữa thì cho hướng dẫn vài đồng, họ "kể chuyện" cho nghe.
Đến trưa thì vào nhà hàng chay Bồ Đề hoặc ghé quán chay Liên Hoa mần đỡ. Sau đó, vọt lên xe máy (mướn nhé) đi lăng vua Khải Định và lăng Tự Đức. Lý do: đối lập. Lăng Tự Đức là kiểu hòa thiên nhiên, của 1 ông vua thuần Nho. Còn Khải Định thì hơi lạc lõng, nhưng lối kiến trúc khá đẹp. Trên đường đi Khải Định, có thể ghé vào khu vực đàn tế Nam Giao, ngày nắng thì nghe rừng thông réo rắt, có mấy bạn trẻ cũng hay hát hò và người già hay đi bộ... :sexy:
Chiều ghé vào nội thành kiếm tô bánh canh 10k ăn.. ở Hàn Thuyên - 1 dãy.
Tối ở Huế, bỏ 50k, cho xích lô đèo quanh thành nội chơi, tiện trò chuyện cho tính bản địa. Xích lô sẽ dừng trạm cuối ở 1 chỗ mua quà vặt như bánh kẹo, mắm Huế, rồi Minh Mạng bổ thang.... :beauty: Thích thì mua, không thì kêu xích lô đi xe zìa...
Nếu chưa muốn zìa, thì ghé chợ đêm Huế chơi, nhưng chợ cũng chả có gì hay ho. Thay vào đó lên cầu Tràng Tiền chụp ảnh, tia trai Huế nhé :sexy:
Mình thích lang thang phố đêm, vào chợ nghe tiếng Huế réo rắt...
* Sáng mai chạy Lăng cô, đến nơi ăn chơi gì đó thì tầm 16h00 về. Có ba cách đi từ Huế về Đà Nẵng.
- Tàu lửa. Nhưng khó chủ động đi Lăng Cô.
- Xe máy - khuyến khích. Vì đi chiều qua đèo rất đã (cứng tay lái nhé), lại qua đỉnh Hải vân quan rồi chụp chẹp, Hải vân quan nắng hay mưa đèo đẹp, nó có vẻ gì đó hùng vĩ.
- Xe khách.
* Về đến Đà Nẵng ban đêm thì ở đây 2 ngày luôn nhé! Bởi nếu bạn đi Bà Nà Hill thì mất hết 1 ngày đêm (đi buổi sáng - sáng mai zìa).
- 1 ngày là ăn chơi, du hí Đà Nẵng.
* Quảng Nam nên 1-1,5 ngày:
- 0,5 ngày là đi Mỹ sơn (buổi sáng đến trưa rút về); từ trưa đến tối là ở Hội An (chơi bài chòi, thư giãn đó đây...). 0,5 còn lại thì khám phá Hội An và các vùng xung quanh cho mang tính bản địa. Ví dụ: bạn chỉ cần đi qua cầu Cửa Đại thì bạn sẽ vào Duy Xuyên cát trắng, đơn sơ, ... đi triền phía Tây sẽ gặp Điện Bàn, nhớ ghé ăn món bò thui nổi tiếng toàn quốc nhé, vinahouse, ốc hút,...
- ....:nosebleed: Hồi nhớ gõ tiếp... Mà dự báo nắng rồi nàng ơi!! :">
Tuyệt vời ông mặt trời :beauty: cơ mà như thế này là xuất phát từ Huế đầu tiên hả người??? Mà mình chưa đặt vé mb luôn :stick: :stick: còn đang vướng bận vài chuyện khéo phải lùi về một vài ngày :stick:
À mà mình không đi Bà Nà nhé vì mình đi rồi :">
Phải dự trù kinh phí phát. Lần gần đây nhất đi ĐN cũng là cách đây 4 năm rồi, đi theo diện cưỡi ô tô xem bảo tàng ăn khách sạn nên chưa được tận mắt tận tay cái gọi là "ăn ngon bổ rẻ" ở ĐN :">
riven_9x
25-12-2015, 06:57
Thớt là gái thì cho e đi ké nhé =)))
Đà nẵng lúc nắng lúc mưa. Vào đây mưa to lại vui :bye:
Sent from my Táo sứt using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
ambinhhoihso
25-12-2015, 10:05
nắng rồi nắng rồi :beauty: :beauty: :beauty:
donaltqt89
28-12-2015, 22:30
vô cầu rồng ngủ xong ra :v
Đi vào mùa lạnh quá không đi chơi nỗi đâu.
Sent from my PC intel Pen3 using dual Card màn hình (enduser.cpustore.vn/card-man-hinh) - Card màn hình (cardmanhinh-card-man-hinh.blogspot.com) BIOSTAR và Card VGA (enduser.cpustore.vn/card-man-hinh) .... onboard! :)
khacnguoicuoicu1
11-11-2016, 19:17
vào hóng:adore:
lonlelyboy8x
24-11-2016, 23:24
xin 1 psst cái :D
conmalele
01-12-2016, 12:00
Thớt ở HN à.-. Cuối tuần lày mình bay về ĐN lè
kaonashi
30-06-2017, 23:08
up :adore:
kaonashi
30-06-2017, 23:15
Đọc qua bên Thread Đà Nẵng thấy đồ ăn linh tinh nhiều mà rẻ quá, đang dự tính 400k tiền ăn cho 1 người 1 ngày chắc là hơi bị nhìu :adore: :adore:
ambinhhoihso
30-06-2017, 23:27
nhìn chữ ký của mình nhé :doubt:
kaonashi
30-06-2017, 23:30
nhìn chữ ký của mình nhé :doubt:
:beauty::beauty::beauty::beauty::beauty::beauty: yêu quá
elisanguyen
01-07-2017, 07:30
Đọc qua bên Thread Đà Nẵng thấy đồ ăn linh tinh nhiều mà rẻ quá, đang dự tính 400k tiền ăn cho 1 người 1 ngày chắc là hơi bị nhìu :adore: :adore:
400K một ngày là quá dư luôn đó chị :sexy::sexy: mà khi nào chị đi vậy :byebye::byebye:
kaonashi
01-07-2017, 10:18
400K một ngày là quá dư luôn đó chị :sexy::sexy: mà khi nào chị đi vậy :byebye::byebye:
Mình đi đầu tuần sau :D :D :D :D Tính dư dư một chút vì có lần đi bị thọt rồi :D
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.