Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Bàn luận về phim Hack não Coherence (2014) - Thuyết đa vũ trụ


MinhTan123
30-11-2015, 10:31
Chào tất cả anh em, chả là hôm chủ nhật ngồi buồn buồn nên xem trúng bộ phim hack não : Coherence
Khi coi xong dòng phim hack não này, theo thói quen thì hay lên mạng để tìm đồng râm, xem có ai bàn luận và giải thích theo nhiều hướng khác nhau, rất thú vị
Nhưng không ổn, trên google khi tìm bàn luận về phim này chỉ có thấy mỗi "Dưa leo" và các comment : "Dưa leo đưa tôi đến đây"
Thế nên mạn phép tìm đồng râm trên voz :byebye:

Link phim xem nhanh tại đây : http://www.phimmoi.net/phim/hien-tuong-sieu-nhien-3410/xem-phim.html (https://vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fwww.phimmoi.net%2Fphim%2Fhien-tuong-sieu-nhien-3410%2Fxem-phim.html)
Nội dung phim : chủ yếu nói về thuyết đa vũ trụ và thế giới song song
Vào một đêm bất thường được thiên văn học dự đoán trước, 1 nhóm 8 người bạn trải nghiệm 1 buổi tối với 1 chuỗi những rắc rối từ các sự kiện thực tế có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên bất thường ấy.http://i1.wp.com/www.themovies.co.za/wp-content/uploads/2014/05/Coherence.jpg?resize=686%2C456

http://taylorholmes.com/wp-content/uploads/2015/06/Coherence-movie-trailer.jpg

Poster Film


Theo thiển ý của mình, sau khi xem đi 2 lần, có đúc kết thế này :

(1) Khi ai coi phim cũng lầm tưởng, phim bắt đầu từ lúc cúp điện, thế giới song song mở ra ngay thời điểm sao chổi bắt đầu băng ngang qua, nhưng theo mình là không phải , thế giới song song bắt đầu mở ra vào ngay đầu phim, lúc con Em bị hỏng điện thoại rồi
Vì vậy, mà con Laurie không biết thằng Mike đang đóng vai chính phim Roswell , vốn nổi tiếng trên truyền hình!
(2) Giải thuyết của mình theo sơ đồ như thế này :
Có 2 vòng ru lét, 1 vòng của nhà này, của 1 thế giới , và vòng kia của 1 thế giới khác, khi sao chổi đi qua nó làm cho các thế giới song song vốn không tương tác được nhau, thành được tương tác với nhau theo kiểu ngẫu nhiên, mỗi lần xuất hiện 1 cái giao với 1 cái khác
đoạn thông nhau là đường đi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà kia, khi bắt đầu bước ra, và bước về là coi như chỉ có 0.000000000001% quay về lại nhà cũ của mình

http://s22.postimg.org/o0u3siai9/Coherence.png

Hình Giả thuyết tương tác


(2a) khi mọi người ra đường vừa khi cúp điện xong và bước vào nhà thì đó không còn là cái nhà cũ, điển hình là có 1 cái ly bị bể
(3) 2 thằng hugh và Amir ban đầu là đi lạc, không phải của thế giới cũ
(4) thằng Mike lúc sau cũng là đi lạc, là phiên bản xấu của 1 thằng Mike thành đạt trước đó (1 phiên bản nghiện rịu so với 1 phiên bản không nghiện)
(5) vì thời điểm bắt đầu giao thoa của các thế giới là khi con Em vỡ điện thoại, nên nó vẫn tìm được cái nhà nào mà chưa tới sự kiện cúp điện và mọi người vẫn còn ở bên nhau
(6) con Em khúc cuối bị bỏ vào nắp Capo và con Em lết vào phòng tắm là 2 con khác nhau, vì con Em trong nhiều thế giới khác nhau cũng sẽ có suy nghĩ ra được chuyện tìm 1 thế giới tốt hơn thế giới cũ để quay về và giết con Em ở thế giới đó, nên sẽ không lạ gì khi có 3 con Em trong cùng 1 thế giới (Như là 4 tờ giấy cùng nội dung được dán lên cửa 1 nhà)
(7) Vì con Em không cân bằng được định lý bảo toàn lượng tử, là để 2 cái nhẫn cùng tồn tại trong 1 thế giới, nên khúc cuối xuất hiện thêm 1 con Em khác để gọi cho thằng Mike là đúng, và vì lượng tử lúc này bị dôi ra thêm nên con Em sẽ tồn tại chung với 1 con Em khác.
(8) Cái xác con Em trong nhà tắm sẽ tự mất đi do sao chổi đã quét qua xong, thì các thế giới sẽ tự cân bằng lại
(9) Cũng vì nguyên lý cân bằng này, nên 1 người khi đi ra khỏi nhà và quay lại nhà sẽ thiếu mất chính mình, vì nó cần đúng cái số lượng tử của 1 người bĩ thiếu để cân bằng. đó là lý do không bao giờ thấy 2 người giống nhau vào cùng 1 nhà, như là khi cả nhóm rời ra ngoài, sẽ tới 1 căn nhà mà ko có cả nhóm trong đó, nhưng cái ly bị bể,
hoặc 2 thằng Hugh, Amir và Mike tới đúng căn mà cả 3 thằng đó không có mặt

Kết : đây là 1 chút hiểu biết của mình về dòng phim Hack não này mang lên chia sẻ cùng anh em có cùng sở thích
Có thể sai, mong anh em vào sửa lại để mình biết thêm chút ích
Và quả thực cái phim này có nội dung, kịch bản thực sự rất hay , anh em nào chưa coi thì nên coi :beauty::beauty::beauty::beauty:

Luận bàn :
(9) Cũng vì nguyên lý cân bằng này, nên 1 người khi đi ra khỏi nhà và quay lại nhà sẽ thiếu mất chính mình, vì nó cần đúng cái số lượng tử của 1 người bĩ thiếu để cân bằng. đó là lý do không bao giờ thấy 2 người giống nhau vào cùng 1 nhà, như là khi cả nhóm rời ra ngoài...đoạn này kết luận hơi bị sơ hở nhé. Vì có cảnh thằng Mike ở thế giới khác xông vào bóp cổ thằng Mike trong nhà. Với lại cuối phim con Em nó vào từng nhà một vẫn thấy bản thân nó trong đó cơ mà :nosebleed:
mình nghĩ là không sơ hở đâu bạn, vì :
1 - lúc đầu, khi thằng Hugh và Amir vào lộn nhà và tụi nó hành xử như vừa mới ra đi, điển hình là tụi nó kể lại làm sao bị vỡ tét đầu và làm sao có chiếc hộp
2 - Lúc sau, thằng Mike quay về cũng vậy, trước khi đi nó nói với thằng Kevin là sẽ gửi 1 lá thư đe dọa thằng Mike kia để cả nhóm bên nhà kia không được đọc quyển sách, 5p, thằng Mike version khác trở về và báo với thằng Kevin là nó đã làm rồi (?!)- trong khi thằng Kevin bảo "Mày đi mới được 5p" - "Đâu có, tao đã đi được 45p" - Thằng Mike trả lời
3 - 1 nhóm 4 đứa đeo đèn xanh, gặp 1 nhóm 4 đứa y chang đeo đèn đỏ, sau đó quay về ngẫu nhiên trùng hợp, nó trở về đúng căn nhà & trường hợp có 4 đứa đeo đèn xanh vừa mới ra đi (tất nhiên, 4 đứa này cũng éo trở về căn nhà cũ của nó)
4 - Chỉ có mình con Em và thằng Mike là biết sự thật mỗi lần chúng nó bước ra cửa là sẽ vào 1 căn nhà khác, hay nói đúng hơn là vào thế giới khác

- Chính vì vậy, mình nghĩ là nếu bọn nó vô thức đi thì sẽ về căn nhà không có bọn nó, còn như con Em là nó cố tình xoay chuyển, nên nó lựa chán, lựa qua lựa lại và trùng hợp bắt được căn nhà có chính nó
- Cũng vì vậy mà có cả cảnh thằng Mike bị bắt trói, vì 1 con Em ở thế giới khác và thằng Mike ở 1 thế giới khác cũng sẽ biết sự thật này, nên chúng nó ra đi để tìm căn nhà mà chúng nó muốn thay thế chính chúng

-----------------------------
+1 không hiểu gì :sweat::sweat:
Nói cơ bản là khi bạn làm 1 điều gì thì ở 1 thế giới song song với chúng ta sẽ xảy ra 1 điều khác
Ví dụ ở thế giới này bạn tỏ tình với 1 cô gái không được chấp thuận
Nhưng ở 1 thế giới khác thì bạn tỏ tình thành công
Và cái "thế giới khác" đó là 1 trong hàng nghìn, triệu , tỉ thế giới song song với thế giới này
http://genknews.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2015/1-maxresdefault-1442197922166/lam-cach-nao-de-biet-chung-ta-dang-song-trong-da-vu-tru.jpg


Xem cái này thì nhớ lại các thuyết quay ngược thời gian :

Ví dụ như người của 1 thế giới này, có công nghệ tiên tiến, quay ngược về thời gian tại 1 thế giới song song, nghĩa là các công trình hiện đại thời cổ xưa như Kim tự tháp, Maya..v...v.. không phải do người ailen làm, mà là 1 bản thể của thế giới khác, quay ngược thời gian, và xây lại kim tự tháp !

Theo nguyên tắc thì ngta không thể tái tạo lại thời gian, như là bạn trở về quá khứ giết ông nội mình => thì làm sao có bạn bây giờ để trở về quá khứ ?!
Mà chỉ có thể quay ngược thời gian về 1 thế giới song song, trong đó , bạn chưa ra đời mà có ông nội bạn, và bạn giết ông nội bạn => thế giới đó không tồn tại bạn về sau và hiện thực tại thế giới bạn không thay đổi.
Cách lý giải này hợp lý hơn tất cả :nosebleed:
------------------------------------------------------------
Nếu nắm chắc thuyết vũ trụ song song thì giải thích phim này rất đơn giản.

1. Có thể hiểu vũ trụ song song như sau: từ thời khắc hiện tại bước tới thời khắc kế tiếp trong đời của bạn, sẽ có tỷ tỷ vô hạn các nhánh trường hợp có thể xảy ra cho bạn. Và cuộc đời bạn sẽ đi theo một nhánh nào đó, ta gọi đó là rẽ nhánh. Vào thời khắc tiếp theo nữa lại có tỷ tỷ vô hạn các nhánh có thể xảy ra, bạn lại rơi vào một nhánh nào đó.

Như vậy, cuộc đời bạn thật ra là một tập hợp danh sách các nhánh nhất định. Vũ trụ song song tức là sẽ có tỷ tỷ vô hạn các vũ trụ, mà mỗi cái vũ trụ sẽ chứa một danh sách nhánh nhất định ở trên. Cuộc đời bạn xảy ra như vậy thực ra là do bạn đang ở trong cái vũ trụ nó chứa cái tập hợp nhánh như vậy.

2. Rẽ nhánh này thật ra không phải áp dụng cho đối tượng (con người, đồ vật, ... ), mà áp dụng cho các hạt cơ bản. Mỗi hạt cơ bản sẽ có một danh sách rẽ nhánh nhất định (hướng di chuyển, va chạm, tốc độ, quỹ đạo....). Một hạt cơ bản nó di chuyển như thế thật ra là do nó ở trong cái vũ trụ mà tập rẽ nhánh là như thế.

Mọi thứ như con người, đồ vật, cảm xúc, số phận, ... thật ra cũng là kết quả di chuyển của các hạt cơ bản.

3. Vì thuyết vũ trụ song song là áp dụng cho hạt cơ bản, nên sẽ có những vũ trụ có một người duy nhất, có những vũ trụ 2 người giống nhau, có những vũ trụ có tỷ tỷ vô hạn người giống nhau trong cùng tồn tại, tương tác hoặc không tương tác là bình thường, điều nằm trong kịch bản của vũ trụ đó. Chuyện giao thoa thế giới thực ra cũng là một danh sách nhánh nhất định của một vũ trụ nào đó.

Và không có chuyện dịch chuyển thời gian. Việc bạn đi vào nơi nào đó, gặp một người ở tương lai hay quá khứ, tác động vào nó để làm thay đổi hiện tại của bạn thực ra cũng là kịch bản do các hạt cơ bản tạo ra. Nó di chuyển sao đó để làm cho 2 phiên bản gặp nhau (hai phiên bản này giống như lệch về thời gian thiệt ra là hai đối tượng khác nhau có 2 tập hợp nhánh của các hạt cơ bản khác nhau). Rồi khi bạn dịch chuyển về nơi mà bạn cho là cuộc đời hiện tại thì kịch bản di chuyển của các hạt cơ bản sẽ làm sao đó để giống như là do bạn tác động lên đối tượng "tương lai / quá khứ" của bạn nên cái cuộc đời hiện tại của bạn mới thay đổi.

Tức là có vũ trụ mà ở đó bạn tác động lên đối tượng này thì cuộc đời hiện tại của bạn biến đổi hoàn toàn, cũng có vũ trụ mà ở đó bạn tác động là thì cuộc đời hiện tại của bạn vẫn giữ nguyên xi, cũng có vũ trụ mà tác động thì kết quả thay đổi chút ít... Và có tỷ tỷ vô hạn các vũ trụ như thế để làm sao mà cho dù bạn làm cái gì, trường hợp nào xảy đến thì cũng thực ra cũng là nằm trong một kịch bản cố định từ trước của vũ trụ đang chứa bạn.

Khi hiểu ra cái thuyết này thì bạn sẽ thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu xảy ra như thế thì thực ra chúng ta đang ở trong cái vũ trụ mà tập hợp danh sách nhánh của các hạt cơ bản là như thế.

Chúng ta ở vũ trụ chỉ có ta là duy nhất nên ta hay suy ra rằng ở những vũ trụ khác cũng thế, nhưng thực ra không phải.

Vũ trụ song song có vô hạn trường hợp. Bộ phim này chẳng qua là kịch bản cố định của vũ trụ nào đó, mà ở đó, các nhân vật tồn tại duy nhất trong khoản thời gian đầu, sau đó phân thân (hay sao đấy) rồi tương tác với nhau trong một thời gian ngắn rồi mất đi.

Có vũ trụ thì các phân thân có ý thức về quá khứ, có vũ trụ thì không. Tương tự, có vũ trụ thì các nhân vật giống nhau đến từng chi tiết (nhẫn nhiếc các kiểu ...), có vũ trụ thì không. Và cũng có vũ trụ thì sau khi tương tác, các chủ thể quay trở lại là duy nhất, có vũ trụ thì cho 2 chủ thể cùng ở lại và tồn tại song song, có vũ trụ thì 3, 4 ... hoặc vô hạn.

Có vũ trụ thì có SONGOKU, có vũ trụ thì ngay lúc sinh ra thì có nhiều kẻ giống ta tồn tại song song, kẻ nào không có người song song với mình lại thành ra là kẻ bất thường.

Có vũ trụ thì tốc độ ánh sáng chỉ là rùa bò, có vũ trụ thì trống rỗng không có gì, có vũ trụ thì không có khái niệm về hành tinh, có vũ trụ thì các hành tinh lại có hình lập phương hoặc chúng đẩy nhau thay vì hút nhau ...

Chẳng qua chúng ta đang ở trong vũ trụ này nên nhận thức của chúng ta chỉ hạn chế trong vũ trụ này thôi. Cái chúng ta gọi là định luật, quy luật thật ra là kịch bản của vũ trụ chúng ta thôi, ở vũ trụ khác chúng có thể hoàn toàn trái ngược hoặc không tồn tại.

ĐÂY MỚI LÀ CÁCH HIỂU VÔ HẠN VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ VỤ TRỤ SONG SONG.

. . .

luvyoursmile
30-11-2015, 11:26
Ờ :shame::shame::shame:

MinhTan123
30-11-2015, 11:40
Ờ :shame::shame::shame:
Đệt mợ đồng chí :gach::gach::gach::gach::gach:

boyhoinach_x8
30-11-2015, 11:41
Hôm trước lên hdvietnam thấy có phim này, h phải down thử về xem sao mới dc. Thanks thớt. Thích thể loại hại não ntn.

Where the love begins
30-11-2015, 11:46
tối về xem thử

Knight13'th
30-11-2015, 13:21
không bao giờ thấy 2 người giống nhau vào cùng 1 nhà

đoạn này kết luận hơi bị sơ hở nhé. Vì có cảnh thằng Mike ở thế giới khác xông vào bóp cổ thằng Mike trong nhà. Với lại cuối phim con Em nó vào từng nhà một vẫn thấy bản thân nó trong đó cơ mà :chaymau:

yugi2512
30-11-2015, 13:28
Tã quần hấc ghi mới :shame:

dungvn198x
30-11-2015, 13:41
hình như phim này trc chiếu trên tivi rồi,mình nghĩ đơn giản hơn,mỗi một phiên bản của bọn nó đều có hành động tương tự, bản sau chậm hơn bản trc 30p thì phải.

boychuoitau
30-11-2015, 14:10
vừa xem hết phim được 2 phút thì gõ comment này http://pik.vn/20159a0d2be4-7827-4ff3-9eb6-197e301a9065.png

M-TP Son Tung
30-11-2015, 15:27
Ôi não tôi :sosad::ah::shot::plaster::brick::ops::choler::dribble::band::cheers:^:)^ #1444308

MinhTan123
30-11-2015, 16:58
đoạn này kết luận hơi bị sơ hở nhé. Vì có cảnh thằng Mike ở thế giới khác xông vào bóp cổ thằng Mike trong nhà. Với lại cuối phim con Em nó vào từng nhà một vẫn thấy bản thân nó trong đó cơ mà :chaymau:
mình nghĩ là không sơ hở đâu bạn, vì :
1 - lúc đầu, khi thằng Hugh và Amir vào lộn nhà và tụi nó hành xử như vừa mới ra đi, điển hình là tụi nó kể lại làm sao bị vỡ tét đầu và làm sao có chiếc hộp
2 - Lúc sau, thằng Mike quay về cũng vậy, trước khi đi nó nói với thằng Kevin là sẽ gửi 1 lá thư đe dọa thằng Mike kia để cả nhóm bên nhà kia không được đọc quyển sách, 5p, thằng Mike version khác trở về và báo với thằng Kevin là nó đã làm rồi (?!)- trong khi thằng Kevin bảo "Mày đi mới được 5p" - "Đâu có, tao đã đi được 45p" - Thằng Mike trả lời
3 - 1 nhóm 4 đứa đeo đèn xanh, gặp 1 nhóm 4 đứa y chang đeo đèn đỏ, sau đó quay về ngẫu nhiên trùng hợp, nó trở về đúng căn nhà & trường hợp có 4 đứa đeo đèn xanh vừa mới ra đi (tất nhiên, 4 đứa này cũng éo trở về căn nhà cũ của nó)
4 - Chỉ có mình con Em và thằng Mike là biết sự thật mỗi lần chúng nó bước ra cửa là sẽ vào 1 căn nhà khác, hay nói đúng hơn là vào thế giới khác

- Chính vì vậy, mình nghĩ là nếu bọn nó vô thức đi thì sẽ về căn nhà không có bọn nó, còn như con Em là nó cố tình xoay chuyển, nên nó lựa chán, lựa qua lựa lại và trùng hợp bắt được căn nhà có chính nó
- Cũng vì vậy mà có cả cảnh thằng Mike bị bắt trói, vì 1 con Em ở thế giới khác và thằng Mike ở 1 thế giới khác cũng sẽ biết sự thật này, nên chúng nó ra đi để tìm căn nhà mà chúng nó muốn thay thế chính chúng

(Hack não dễ sợ :stick:)

MinhTan123
30-11-2015, 18:39
hình như phim này trc chiếu trên tivi rồi,mình nghĩ đơn giản hơn,mỗi một phiên bản của bọn nó đều có hành động tương tự, bản sau chậm hơn bản trc 30p thì phải.
không phải đâu bạn, phim này nói về Cơ học lượng tử và thuyết đa vũ trụ
Theo trong phim thì lấy ý tưởng từ thuyết này
Có thể bạn đã nghe nói đến thử nghiệm về con mèo của Schrodinger, thí nghiệm về một con mèo được nhốt vào trong hòm sắt, cùng với các thiết bị sau (mà con mèo không thể tác động vào): một ống đếm Geiger và một mẫu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, mèo sẽ vẫn sống. Hàm sóng của hệ thống sẽ là sự chồng chập của cả trạng thái con mèo sống và con mèo chết và cả hai trạng thái chồng chập có biên độ như nhau.
http://img.khoahoc.tv/photos/image/2015/09/14/thi-nghiem-con-meo.jpg
Thí nghiệm con mèo của Schrodinger cho thấy hai trạng thái đều có thể xảy ra, từ đó mà giả thuyệt đa vũ trụ được đặt ra.
Trạng thái của mèo, mô tả theo cách hiểu Copenhagen (http://khoahoc.tv/congnghemoi/cong-nghe-moi/50759_banh-xe-copenhagen-bien-moi-xe-dap-thanh-xe-lai.aspx) về cơ học lượng tử, là chồng chập của sống và chết, cho đến khi có người mở hòm ra xem. Thế nhưng theo trực giác, trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản hoặc sống hoặc chết.
Tuy nhiên, theo thuyết đa vũ trụ, mọi sự kiện đều là điểm rẽ nhánh.



Trạng thái sống và chết của mèo nằm trên hai nhánh của vũ trụ, cả hai nhánh đều có thật, nhưng không tương tác với nhau. Cả hai trạng thái này, dù sống hay chết, chúng ta chỉ có thể quan sát được một trạng thái duy nhất. Chúng ta có thể chấp nhận rằng tất cả những khả năng trên đều có thật, và chúng tồn tại trong một vũ trụ khác của mô hình đa vũ trụ.

MinhTan123
30-11-2015, 19:49
Phim hack não vậy mà ít vozer vào xem vậy à :surrender:

MinhTan123
30-11-2015, 21:40
Đá lên thử xem :chaymau:

embesoma
30-11-2015, 21:58
Có kinh dị ko. Gét thể loại kd vl

vuacanlong
30-11-2015, 23:46
không phải đâu bạn, phim này nói về Cơ học lượng tử và thuyết đa vũ trụ
Theo trong phim thì lấy ý tưởng từ thuyết này

Đọc éo hiểu con mẹ gì hết :chaymau:

XinHan.VayVayHan
01-12-2015, 00:01
cái này là đa vũ trụ, đoạn cuốn sách cũng xảy ra rồi, trong 4 trường hợp xảy ra sự kiện của căn nhà thì căn nào cũng nhận thấy có sự thay đổi( trừ căn sáng đèn là thực tại chính) ở mỗi thực tại khác nhau là 1 bản thể có tính cách khác nhau( em ko biết sô phận có khác ko?) của mỗi nhân vật, sau mỗi lần họ ra ngoài và qua vùng tối, họ đi lạc cửa, nên các bản thể bị xáo trộn hết lên, trừ căn sáng đèn cuối phim, khi cô main chính có lẽ nhận ra vấn đề, muốn quay về thực tại nên tìm đến căn sáng đèn, vì nghĩ đây là xuất phát điểm, chính vì thế mà cô hại bản thân mình ở thực tại này, nhưng ngờ đâu người này chưa chết, gọi điện về cho chồng, 2 chiếc nhẫn, nói chung chính cô gái này ko chấp nhận số phận và tự làm rối tung mọi việc lên, nếu cô chấp nhận thì dòng số phận vẫn tiếp diễn, sáng hôm sau tất cả thực tại đều theo dòng chảy của nó thôi :sweat::sweat::sweat:
trên đây là theo em nghĩ
p/s: vậy là vũ trụ chỉ là giới hạn, nhưng nó sẽ bị lặp lại vô hạn dưới các bản thể khác nhau, khiến người ta tưởng vũ trụ ko có phần rìa, ko loại trừ khả năng người ngoài hành tinh mà ta nói đến là 1 bản thể khác của người trái đất đang cố tìm sự sống mà chung ta cũng đang cố gắng làm điều ngược lại :sexy::sexy:

tuananhmyl
01-12-2015, 00:02
không phải đâu bạn, phim này nói về Cơ học lượng tử và thuyết đa vũ trụ
Theo trong phim thì lấy ý tưởng từ thuyết này

+1 không hiểu gì :sweat::sweat:

kira_shinigami
01-12-2015, 00:19
mới xem xong, cuối cùng thì chỉ có con Beth với con Lee là ở đúng với thực tại của nó vì 2 đứa này không rời khỏi nhà.
6 đứa còn lại thì lộn hết vì éo nghe em lời em ông Hugh :shot:

23tvanquaytay
01-12-2015, 00:44
đang tải, mai xem xem tn :beauty:

fuok_vo02
01-12-2015, 00:47
film này có gì hạck não đâu ?

16-bit
01-12-2015, 00:54
Đánh dấu fat mai xem

conmahoang1997
01-12-2015, 00:57
Vừa đọc thớt cái xem luôn,nói chung mấy ông xem lần đầu đừng có tua 10p đầu như mấy thằng nó xui nhé,không là éo hiểu gì đâu,xem từ đầu đến gần giữa còn chưa hiểu nữa là tua

M-TP Son Tung
01-12-2015, 01:00
film này có gì hạck não đâu ?

1 là thím quá thông minh, 2 là thím chẳng hiểu gì :haha: #1444308

MinhTan123
01-12-2015, 10:51
+1 không hiểu gì :sweat::sweat:
Nói cơ bản là khi bạn làm 1 điều gì thì ở 1 thế giới song song với chúng ta sẽ xảy ra 1 điều khác
Ví dụ ở thế giới này bạn tỏ tình với 1 cô gái không được chấp thuận
Nhưng ở 1 thế giới khác thì bạn tỏ tình thành công
Và cái "thế giới khác" đó là 1 trong hàng nghìn, triệu , tỉ thế giới song song với thế giới này

Xem cái này thì nhớ lại các thuyết quay ngược thời gian :

Ví dụ như người của 1 thế giới này, có công nghệ tiên tiến, quay ngược về thời gian tại 1 thế giới song song, nghĩa là các công trình hiện đại thời cổ xưa như Kim tự tháp, Maya..v...v.. không phải do người ailen làm, mà là 1 bản thể của thế giới khác, quay ngược thời gian, và xây lại kim tự tháp !

Theo nguyên tắc thì ngta không thể tái tạo lại thời gian, như là bạn trở về quá khứ giết ông nội mình => thì làm sao có bạn bây giờ để trở về quá khứ ?!
Mà chỉ có thể quay ngược thời gian về 1 thế giới song song, trong đó , bạn chưa ra đời mà có ông nội bạn, và bạn giết ông nội bạn => thế giới đó không tồn tại bạn về sau.
Cách lý giải này hợp lý hơn tất cả :nosebleed:

tuananhmyl
01-12-2015, 14:21
Nói cơ bản là khi bạn làm 1 điều gì thì ở 1 thế giới song song với chúng ta sẽ xảy ra 1 điều khác
Ví dụ ở thế giới này bạn tỏ tình với 1 cô gái không được chấp thuận
Nhưng ở 1 thế giới khác thì bạn tỏ tình thành công
Và cái "thế giới khác" đó là 1 trong hàng nghìn, triệu , tỉ thế giới song song với thế giới này

Xem cái này thì nhớ lại các thuyết quay ngược thời gian :

Ví dụ như người của 1 thế giới này, có công nghệ tiên tiến, quay ngược về thời gian tại 1 thế giới song song, nghĩa là các công trình hiện đại thời cổ xưa như Kim tự tháp, Maya..v...v.. không phải do người ailen làm, mà là 1 bản thể của thế giới khác, quay ngược thời gian, và xây lại kim tự tháp !

Theo nguyên tắc thì ngta không thể tái tạo lại thời gian, như là bạn trở về quá khứ giết ông nội mình => thì làm sao có bạn bây giờ để trở về quá khứ ?!
Mà chỉ có thể quay ngược thời gian về 1 thế giới song song, trong đó , bạn chưa ra đời mà có ông nội bạn, và bạn giết ông nội bạn => thế giới đó không tồn tại bạn về sau.
Cách lý giải này hợp lý hơn tất cả :nosebleed:

kiểu flashpoint trong the flash hay là đa vũ trụ trong The flash season 2 đó hả thím :sweat::sweat::sweat::sweat:

vajcalone
01-12-2015, 14:29
Xem Enemy (2013) đi nhé, hay tuyệt vời lun

http://www.imdb.com/title/tt2316411/

Kurodell
01-12-2015, 14:37
giống Steins Gate :byebye:

AA9
01-12-2015, 14:48
(6) con Em khúc cuối bị bỏ vào nắp Capo và con Em lết vào phòng tắm là 2 con khác nhau, vì con Em trong nhiều thế giới khác nhau cũng sẽ có suy nghĩ ra được chuyện tìm 1 thế giới tốt hơn thế giới cũ để quay về và giết con Em ở thế giới đó, nên sẽ không lạ gì khi có 3 con Em trong cùng 1 thế giới (Như là 4 tờ giấy cùng nội dung được dán lên cửa 1 nhà)
(7) Vì con Em không cân bằng được định lý bảo toàn lượng tử, là để 2 cái nhẫn cùng tồn tại trong 1 thế giới, nên khúc cuối xuất hiện thêm 1 con Em khác để gọi cho thằng Mike là đúng, và vì lượng tử lúc này bị dôi ra thêm nên con Em sẽ tồn tại chung với 1 con Em khác.
(8) Cái xác con Em trong nhà tắm sẽ tự mất đi do sao chổi đã quét qua xong, thì các thế giới sẽ tự cân bằng lại

(9) Cũng vì nguyên lý cân bằng này, nên 1 người khi đi ra khỏi nhà và quay lại nhà sẽ thiếu mất chính mình, vì nó cần đúng cái số lượng tử của 1 người bĩ thiếu để cân bằng. đó là lý do không bao giờ thấy 2 người giống nhau vào cùng 1 nhà, như là khi cả nhóm rời ra ngoài, sẽ tới 1 căn nhà mà ko có cả nhóm trong đó, nhưng cái ly bị bể,
hoặc 2 thằng Hugh, Amir và Mike tới đúng căn mà cả 3 thằng đó không có mặt


Cái (9) của bạn phủ định cái (6), (7), (8) nhé. Theo như (9) thì nguyên lý cân bằng luôn luôn chi phối các sự kiện nên dù con Em có làm mọi cách để dò tìm kiểu nào đi nữa thì nó ko bao giờ gặp được phiên bản của nó ở thế giới khác. Đó chính là sơ hở của phim.

MinhTan123
01-12-2015, 15:38
kiểu flashpoint trong the flash hay là đa vũ trụ trong The flash season 2 đó hả thím :sweat::sweat::sweat::sweat:
Mình chưa coi phim đó nên không biết nói sao cả, vì mình ko có thời gian xem phim bộ :byebye:
Cái (9) của bạn phủ định cái (6), (7), (8) nhé. Theo như (9) thì nguyên lý cân bằng luôn luôn chi phối các sự kiện nên dù con Em có làm mọi cách để dò tìm kiểu nào đi nữa thì nó ko bao giờ gặp được phiên bản của nó ở thế giới khác. Đó chính là sơ hở của phim.
Mình khi viết ra cái đó, khi hiểu cái đó, mình cũng thấy nó hơi mâu thuẫn, vì đúng như bạn nói, nếu (9) đúng thì 6,7,8 éo thể xảy ra được
Nhưng mặt khác, theo giải thích của thím Dark Man trong topic này : h (https://vozforums.com/showthread.php?t=4475363)ttps://vozforums.com/showpost.php?p=82703227&postcount=25 (https://vozforums.com/showpost.php?p=82703227&postcount=25)

Nghĩa là không có người quan sát hoặc 1 vật có tư duy giám sát, thì lượng tử sẽ đúng, còn lại sẽ đi sai

Mình không bác bỏ rằng đấy là sơ hở của phim, cũng có thể lắm chứ, dẫu gì ông đạo diễn cũng chỉ giỏi về chỉ đạo diễn xuất, nào phải nhà khoa học mà làm sát logic 100%, nhưng theo luận điểm trên thì là do con Em có cố tình giám sát, dẫn đến làm rối loạn cái trục cân bằng.

Nhưng mà nếu như mình nói là đúng ý đạo diễn và rằng ổng có nghiên cứu kỹ thuyết này rồi làm phim thì quả thực cái não của ổng chắc cũng chả vừa !!! :beauty: (Cỡ Nolan, khi bắt ng xem phải coi từng cảnh phim để biết chiếc nhẫn đeo trên tay Nhân vật chính để phân biệt khúc cuối là thực hay mơ trong Inception)

fuok_vo02
01-12-2015, 16:47
1 là thím quá thông minh, 2 là thím chẳng hiểu gì :haha: #1444308
(9) Cũng vì nguyên lý cân bằng này, nên 1 người khi đi ra khỏi nhà và quay lại nhà sẽ thiếu mất chính mình, vì nó cần đúng cái số lượng tử của 1 người bĩ thiếu để cân bằng. đó là lý do không bao giờ thấy 2 người giống nhau vào cùng 1 nhà, như là khi cả nhóm rời ra ngoài, sẽ tới 1 căn nhà mà ko có cả nhóm trong đó, nhưng cái ly bị bể,
hoặc 2 thằng Hugh, Amir và Mike tới đúng căn mà cả 3 thằng đó không có mặt

Kết luận này không hợp lý , chưa đủ bằng chứng . Kết luận như mình đơn giản mà chính xác hơn

Film đâu có chổ nào khó hiểu , nội dùng nó rành rành ra đó mà :nosebleed:
Tóm tắt nôi dung : khi có sao chổi đi qua , thì các thực tại khác nhau nó trùng hay giao với nhau . Khi mọi người đi ra ngoài nhà họ đi qua vùng tối thì họ sẽ lạc vào các thực tại khác nhau . Trong film thì có 2 người không đi ra ngoài thì không lạc vào thực tại khác . Đoạn cuối thì con nữ chính ở thực tại A nó lạc thực tại B , sau đó nó bỏ đi nó nhìn vào cửa sổ là nhìn vào các thực tại khác nhau để nó chọn thực tại nào tốt nhất , nó vào thực tại C nó nhốt con nữ chính vào cốp xe , rồi nó trà trộn vào thực tại C ,ở thực tại C lúc sau có 1 con nữ chính khác có thể là nữ chính ở thực tại C hoặc thực tại khác bò vào nhà thì con nữ chính thực tại A đập con nữ chính này để con này chỉ có một ở thực tại C này nhưng nó chưa giết , đoạn cuối là con nữ chính vừa rồi nó gọi cho thằng chồng nó lúc đang đứng gần nữ chính ở thực tại A :sogood:

MinhTan123
01-12-2015, 17:49
Kết luận này không hợp lý , chưa đủ bằng chứng . Kết luận như mình đơn giản mà chính xác hơn

Film đâu có chổ nào khó hiểu , nội dùng nó rành rành ra đó mà :nosebleed:
Tóm tắt nôi dung : khi có sao chổi đi qua , thì các thực tại khác nhau nó trùng hay giao với nhau . Khi mọi người đi ra ngoài nhà họ đi qua vùng tối thì họ sẽ lạc vào các thực tại khác nhau . Trong film thì có 2 người không đi ra ngoài thì không lạc vào thực tại khác . Đoạn cuối thì con nữ chính ở thực tại A nó lạc thực tại B , sau đó nó bỏ đi nó nhìn vào cửa sổ là nhìn vào các thực tại khác nhau để nó chọn thực tại nào tốt nhất , nó vào thực tại C nó nhốt con nữ chính vào cốp xe , rồi nó trà trộn vào thực tại C ,ở thực tại C lúc sau có 1 con nữ chính khác có thể là nữ chính ở thực tại C hoặc thực tại khác bò vào nhà thì con nữ chính thực tại A đập con nữ chính này để con này chỉ có một ở thực tại C này nhưng nó chưa giết , đoạn cuối là con nữ chính vừa rồi nó gọi cho thằng chồng nó lúc đang đứng gần nữ chính ở thực tại A :sogood:
Theo mình thấy thì thím có giải thích được sự kiện gì đâu ? Giống như thím đang kể lại nội dung phim thì đúng hơn :">

fuok_vo02
01-12-2015, 18:00
Theo mình thấy thì thím có giải thích được sự kiện gì đâu ? Giống như thím đang kể lại nội dung phim thì đúng hơn :">

mình đang tóm tắt nội dung mà , có sự kiện nào khó hiểu đâu , nếu biết lý thuyết thế giới song song thì có gì khó

MinhTan123
01-12-2015, 19:47
mình đang tóm tắt nội dung mà , có sự kiện nào khó hiểu đâu , nếu biết lý thuyết thế giới song song thì có gì khó
Nếu nói vậy thì theo bạn nó đơn giản là Em đi ăn, xong gặp sự cố -> đổi qua thế giới khác -> đánh nhỏ kia ko chết -> hết phim :sweat:
Nếu vậy thì bình chọn làm phim viễn tưởng hay trong năm làm gì
Khi mình coi thì phải thấy sự khác biệt trong cách hành xử nhân vật , bối cảnh, hack não ở chỗ ngta chả hiểu cái gì cho tới khi xem lại để hình dung diễn biến thực sự là thế nào thím ợ !:nosebleed:

bach_hoang_son
01-12-2015, 20:09
Xóc óc vkl, mẫu thân thớt phát nhé, mới thứ 3 đầu tuần !!!
Đi tìm con gấu giải tỏa mới đc :sexy:

Andrea.Pirlo
01-12-2015, 20:39
để lát coi phim rồi lên chém gió với mấy ông :D

hoangnam999
01-12-2015, 21:53
khó hiểu quá, đau đầu lắm :D

lac332211
01-12-2015, 23:26
Vừa cày xong. nhờ chủ thớt mình mới thông đc vài cái, nhất là khúc cuối, sực nhớ là con bò vào phòng tắm cũng có cái nhẫn mới biết là con đó ở thế giới khác :surrender:, tại con kia cướp cái nhẫn roài còn đâu

Đầu phim chỉ nghĩ là có 2 thế giới thôi, với thế giới thứ 2 thì thời gian nhanh hơn thế giới đầu khoảng 15-30 phút, bởi tới khúc 4 đứa mang đèn xanh ra gặp 4 đứa mang đèn đỏ thì kiểu wtf? bên kia nhanh hơn 30 phút thì sao 2 bên gặp nhau được :surrender:, xem thêm thì phát hiện có cả tỷ thế giới ở đó :stick:

Chỉ khó hiểu ở chỗ nếu vô ý đi ra ngoài thì sẽ vào 1 thực tại khác luôn có slot cho người đó, còn nếu cố ý tìm hiểu thì sẽ có 2 đứa y chang :surrender:, thế mới biết tại sao trong doremon thằng nobita quay về quá khứ nhưng lại có 2 thằng nobita , ra là thế giới song song, chứ thằng nobita đâu quay về quá khứ của thế giới nó đang sống được

comnguoi
01-12-2015, 23:55
phim coi khá hay, lâu rồi mới có bộ phim bất ngờ đến vậy

MinhTan123
02-12-2015, 11:31
Chỉ khó hiểu ở chỗ nếu vô ý đi ra ngoài thì sẽ vào 1 thực tại khác luôn có slot cho người đó, còn nếu cố ý tìm hiểu thì sẽ có 2 đứa y chang :surrender:, thế mới biết tại sao trong doremon thằng nobita quay về quá khứ nhưng lại có 2 thằng nobita , ra là thế giới song song, chứ thằng nobita đâu quay về quá khứ của thế giới nó đang sống được
Thím nói trúng ý mình, khúc cuối có tới 3 con Em lận :byebye:
và cái việc "Vô ý" thì sẽ tìm dc thế giới có dư chính mình do trục bị mất căn bằng vì con Em và thằng Mike ở vô hạn vũ trụ cứ tìm đi tìm lại thông qua con đường đó khiến nó bị mất trục cân bằng :byebye:

lac332211
02-12-2015, 20:27
Thím nói trúng ý mình, khúc cuối có tới 3 con Em lận :byebye:
và cái việc "Vô ý" thì sẽ tìm dc thế giới có dư chính mình do trục bị mất căn bằng vì con Em và thằng Mike ở vô hạn vũ trụ cứ tìm đi tìm lại thông qua con đường đó khiến nó bị mất trục cân bằng :byebye:

Đây mới là cái mình thấy khá vô lý, tại sao trục cân bằng lại chịu sự tác động bởi nhận thức con người "vô ý" với "cố ý", còn vụ cả đám bước ra khỏi nhà chưa đến 5m quay trở lại thì không còn là nhà cũ nữa qua cái ly bị bể, quá khủng khúc này :surrender:, âm thanh khá hay làm hồi hộp giống phim kinh dị :sogood:

hacker1985
03-12-2015, 00:40
Đây mới là cái mình thấy khá vô lý, tại sao trục cân bằng lại chịu sự tác động bởi nhận thức con người "vô ý" với "cố ý", còn vụ cả đám bước ra khỏi nhà chưa đến 5m quay trở lại thì không còn là nhà cũ nữa qua cái ly bị bể, quá khủng khúc này :surrender:, âm thanh khá hay làm hồi hộp giống phim kinh dị :sogood:

:chaymau: không vô lý đâu, xem lại thí nghiệm con mèo của Schrodinger nhé, trong phim có nhắc tới đó :chaymau:

shinaekwon
03-12-2015, 22:43
8 người là con mèo và ngôi nhà là cái hộp (1), khi mèo đã ra khỏi hộp (2) thì sẽ mất đi trạng thái hiện tại (trong hộp), nên dù có về lại hộp thì mèo cũng đã chuyển từ (1) -> (2) -> (1') (hộp rỗng sau khi mèo đã ra khỏi)
còn mèo ở trong hộp thì vẫn mãi chỉ ở (1), nên ai bước ra khỏi nhà thì đã bị chuyển sang thế giới song song khác
khó hiểu 1 chỗ là vì sao cố ý đi tìm thì lại tới được thế giới mà mình vẫn còn tồn tại ở đó :chaymau:

tengicungduocmienlacodexa
04-12-2015, 00:12
Cái (9) của bạn phủ định cái (6), (7), (8) nhé. Theo như (9) thì nguyên lý cân bằng luôn luôn chi phối các sự kiện nên dù con Em có làm mọi cách để dò tìm kiểu nào đi nữa thì nó ko bao giờ gặp được phiên bản của nó ở thế giới khác. Đó chính là sơ hở của phim.

Cái này không phải là sơ hở của phim đâu. Căn bản giải thích của #1 cũng chưa đúng lắm ở đoạn cuối. Đoạn cuối có 2 đoạn. Đoạn thứ nhất là Mike xông vào nhà đấm một Mike nào đó. Đoạn thứ hai, ở khúc cuối, Mike và một đứa nào đó cả hai bị trói là vì 2 người đó vào đúng ngôi nhà còn đầy đủ tất cả mọi người nên nhà đó mới hét lên " các người là ai " và bắt trói 2 người đó. Từ đó em nghĩ nvc chưa gặp cảnh tượng các nhân vật gặp nhau cùng lúc là do đạo diễn muốn ém đến cuối phim thôi chứ không có cái sự tự cân bằng nào ở đây hết. Còn khúc cuối đến tận 3 Em thì không biết Em bị đánh trong nhà tắm đi đâu và Em bị đánh trong xe đi đâu.

erien
04-12-2015, 00:58
thực tế thì có vô số thế giới song song, các thế giới này phân biệt với nhau bởi những sự kiện schrodinger diễn ra liên tục, bình thường thì mỗi một phiên bản chỉ nhận thức được thế giới chuẩn của mình thôi :shame:
khi mà sao chổi bay qua nó tạo ra một liên kết khiến các thế giới này bắt đầu có thể chạm vào nhau được, những lần các nhân vật chạm trán với những người ở thế giới khác chính là 2 bản khác nhau của từng sự kiện
đỉnh điểm lên là từ khi con Em nó bắt đầu nhận biết được có nhiều thế giới song song và nó nói với thằng Mike là tụi nó bị lạc, thì toàn bộ mọi người trong thế giới song song khác cũng nhận biết được
thế là tụi nó sợ bị lạc, nên con Em nó ra thử tìm coi thế giới chuẩn của nó là ở đâu, điều này là không thể vì từ lúc nó đi lạc thì ở thế giới chuẩn của nó đã sinh ra 1 con Em khác rồi
nên nó đi vòng vòng rồi vô đại 1 thế giới khác mà lúc đó con Em ra xe lấy cái nhẫn, nó định thịt con Em này để thay thế, ai ngờ con Em này ko chết
thế là cuối phim qua sáng thì nó bị kẹt lại thế giới đó luôn, có 2 con Em ở cùng 1 thế giới :bloody:
sợ chưa ????

EmeraldSword
04-12-2015, 10:20
Nếu đúng như ở trên thì ở 1 thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này........

23tvanquaytay
04-12-2015, 22:23
Nếu đúng như ở trên thì ở 1 thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này. Và chắc cũng có thằng giống t đang nói rằng ở 1 một thế giới // khác chắc cũng đang có 1 topic bàn về vụ này........

copy paste ít thôi :rofl:

noumeatq95
05-12-2015, 02:53
:adore: hay qua'

kagura of wind heaven
05-12-2015, 02:54
Bookmark mai xem

kocain
05-12-2015, 10:00
Khi ai coi phim cũng lầm tưởng, phim bắt đầu từ lúc cúp điện, thế giới song song mở ra ngay thời điểm sao chổi bắt đầu băng ngang qua, nhưng theo mình là không phải , thế giới song song bắt đầu mở ra vào ngay đầu phim, lúc con Em bị hỏng điện thoại rồi
Vì vậy, mà con Laurie không biết thằng Mike đang đóng vai chính phim Roswell , vốn nổi tiếng trên truyền hình!

Bạn có để ý 1 điều lạ là tại sao chỉ có 1 mình con Laurie lại đi lạc vào 1 thế giới "xa" như vậy không? Nó đi lạc vào thế giới mà điểm rẽ nhánh với thế giới của nó từ tận ít nhất 4 năm trước, trong khi tất cả những lần đi lạc của nhóm sau đó đều là vào 1 thế giới rất "gần" (nghĩa là thời điểm rẽ nhánh rất gần với thời điểm tụi nó đi lạc).

kocain
05-12-2015, 10:15
(7) Vì con Em không cân bằng được định lý bảo toàn lượng tử, là để 2 cái nhẫn cùng tồn tại trong 1 thế giới, nên khúc cuối xuất hiện thêm 1 con Em khác để gọi cho thằng Mike là đúng, và vì lượng tử lúc này bị dôi ra thêm nên con Em sẽ tồn tại chung với 1 con Em khác.
(8) Cái xác con Em trong nhà tắm sẽ tự mất đi do sao chổi đã quét qua xong, thì các thế giới sẽ tự cân bằng lại
.

Cái nguyên lý cân bằng này phân biệt cả người và vật sao?? Có điểm gì khác nhau giữa cái nhẫn được đeo trên tay cái xác và được vứt dưới sàn nhà tắm??
Và tại sao thứ mất đi lại là mấy con Em đã chết chứ không phải là con Em còn sống?

- Chính vì vậy, mình nghĩ là nếu bọn nó vô thức đi thì sẽ về căn nhà không có bọn nó, còn như con Em là nó cố tình xoay chuyển, nên nó lựa chán, lựa qua lựa lại và trùng hợp bắt được căn nhà có chính nó

Tôi vẫn đang tìm 1 cách giải thích hợp lý hơn là quy về ý thức như này. Nghe không hợp lý lắm.

MinhTan123
05-12-2015, 14:46
Bạn có để ý 1 điều lạ là tại sao chỉ có 1 mình con Laurie lại đi lạc vào 1 thế giới "xa" như vậy không? Nó đi lạc vào thế giới mà điểm rẽ nhánh với thế giới của nó từ tận ít nhất 4 năm trước, trong khi tất cả những lần đi lạc của nhóm sau đó đều là vào 1 thế giới rất "gần" (nghĩa là thời điểm rẽ nhánh rất gần với thời điểm tụi nó đi lạc).
Mình không nghĩ nó đi xa đâu bạn, chẳng qua thế giới của nó , thì vai chính roswell là 1 thằng khác không phải Kevin
Cái nguyên lý cân bằng này phân biệt cả người và vật sao?? Có điểm gì khác nhau giữa cái nhẫn được đeo trên tay cái xác và được vứt dưới sàn nhà tắm??
Và tại sao thứ mất đi lại là mấy con Em đã chết chứ không phải là con Em còn sống?
Đúng, phim đang bị rối ở chỗ này, mình tìm hiểu và giải thích theo ý sát nhất, nhưng cũng ko logic,
Nhưng có 1 bài ở điểm báo mình bàn, thì bạn AA9 bảo Logic của cơ học lượng tử nó khác với Logic thông thường, và việc này cũng được chấp thuận (?!)
Còn việc lý giải theo cách khả dĩ nhất, tại sao con chết lại mất đi, và con sống thì không, đơn giản thôi, chết là hết, (ví dụ ghi nhận lt = 0) thì nó phải mất đi ! Nhưng con em bị chết gắn với cái nhẫn, nên cái nhẫn còn thì nó phải còn tồn tại, nhưng mình nghĩ thì con nhà tắm chết rồi, con gọi cho thằng Kevin là cái con trong nắp capo!
Mà cũng có thể là 1 con khác, giết 1 con Em gốc chưa chết, rồi con Em đó bị giết và quăng xác vào 1 capo, rồi 1 con khác bị giết nữa ở trong nhà tắm (?!)
Mà thật sự chả có lý giải nào là khả dĩ chiều lòng mọi người
Nên 1 người nêu ra 1 câu hỏi, điều đó làm cho cuộc tranh luận thêm thú vị :beauty: . Cám ơn bạn

CadBuRy
05-12-2015, 17:44
cho e hỏi phim thể loại hack não này nữa ai nhớ tên phim ko ạ : chuyện kể về 1 thằng bé mà cuộc đời nó chia ra 2 ngã rẽ từ lúc khi bố mẹ nó bỏ nhau ở toa tàu điện ngầm , 2 thế giới song song , thằng bé đi theo sống với bố nó thì có cuộc sống khác có gấu xinh ngon vcl luôn , còn thằng bé đi theo sống với mẹ nó thì cuộc sống như loz luôn ,đại loại e chỉ nhớ mỗi thế , phim khá là ý ngĩa luôn

thebest
05-12-2015, 18:15
công nhận sống ở 1 TG mà vừa thân quen lại vừa xa lạ thốn max lv cứ như mình là ng ngoài hành tinh sợ bị lộ vậy:stick:

:chaymau: mà cái khúc thằng Mike ngồi lèm bèm về thực tại xấu , chúng ta gì gì ấy ở ngoài 1 phiên bản xấu nhưng không ngờ phiên bản đó lại là chúng ta nhớ zậy theo mình lúc này :nosebleed: thây cũng đáng suy ngẫm

MinhTan123
05-12-2015, 18:16
cho e hỏi phim thể loại hack não này nữa ai nhớ tên phim ko ạ : chuyện kể về 1 thằng bé mà cuộc đời nó chia ra 2 ngã rẽ từ lúc khi bố mẹ nó bỏ nhau ở toa tàu điện ngầm , 2 thế giới song song , thằng bé đi theo sống với bố nó thì có cuộc sống khác có gấu xinh ngon vcl luôn , còn thằng bé đi theo sống với mẹ nó thì cuộc sống như loz luôn ,đại loại e chỉ nhớ mỗi thế , phim khá là ý ngĩa luôn
Mr. nobody bạn nhé, mình biết nhưng chưa coi. :sweat:
Cơ mà tải về để chủ nhật nghiên cứu nếu đủ hay sẽ review thông não :byebye:

CadBuRy
05-12-2015, 18:33
Mr. nobody bạn nhé, mình biết nhưng chưa coi. :sweat:
Cơ mà tải về để chủ nhật nghiên cứu nếu đủ hay sẽ review thông não :byebye:

:sweat: chuẩn luôn , bác giỏi vãi hàng bái phục bái phục :stick:

phim có con bé xinh mà có đoạn đụ nhau mà tụi nó mới có 15t , à mẹ nó sống với dượng , dượng có đứa con gái thế là 2 đứa nó ở chung nhà rồi nảy sinh tình cảm , độ 15t đã đụ nhau rồi :sexy:

kocain
06-12-2015, 01:07
Mình không nghĩ nó đi xa đâu bạn, chẳng qua thế giới của nó , thì vai chính roswell là 1 thằng khác không phải Kevin

Chính xác là nó đi xa hơn tụi kia đó bạn. Vì vai chính Roswell là thằng khác mà không phải Mike nên thời điểm rẽ nhánh giữa 2 thế giới (thế giới gốc và thế giới sau đi lạc của con Laurie) phải cách thời điểm đi lạc ít nhất vài năm. Còn bọn kia thời điểm rẽ nhánh và thời điểm đi lạc lại gói gọn trong buổi tối đó, nghĩa là cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ.

kocain
06-12-2015, 01:29
Đúng, phim đang bị rối ở chỗ này, mình tìm hiểu và giải thích theo ý sát nhất, nhưng cũng ko logic,
Nhưng có 1 bài ở điểm báo mình bàn, thì bạn AA9 bảo Logic của cơ học lượng tử nó khác với Logic thông thường, và việc này cũng được chấp thuận (?!)
Còn việc lý giải theo cách khả dĩ nhất, tại sao con chết lại mất đi, và con sống thì không, đơn giản thôi, chết là hết, (ví dụ ghi nhận lt = 0) thì nó phải mất đi ! Nhưng con em bị chết gắn với cái nhẫn, nên cái nhẫn còn thì nó phải còn tồn tại, nhưng mình nghĩ thì con nhà tắm chết rồi, con gọi cho thằng Kevin là cái con trong nắp capo!
Mà cũng có thể là 1 con khác, giết 1 con Em gốc chưa chết, rồi con Em đó bị giết và quăng xác vào 1 capo, rồi 1 con khác bị giết nữa ở trong nhà tắm (?!)

OK, nếu vậy thì tạm hiểu như thế này:
Con Emily trong nhà tắm đã chết, con ở trong nắp capo (là con sống ở thực tại đó - nói thêm là cái thực tại này chưa hề có điều kỳ lạ nào xảy ra) thì còn sống. Sau khi cân bằng con ở trong nhà tắm đã chết sẽ mất đi, cái nhẫn dưới sàn nhà tắm và con ở trong nắp capo vẫn sống thì vẫn còn tồn tại, kế đó thì nó tỉnh và gọi điện cho thằng Kevin.

Sẽ là hợp lý hơn cả nếu con Emily gốc gọi cho thằng Kevin. Vì:
- Nếu nó là con Emily ở thực tại đó, trong tiềm thức của nó mọi thứ đều bình thường cho tới khi bị úp ở xe, tỉnh dậy trong nắp capo. Dĩ nhiên nó sẽ gọi cho thằng Kevin đầu tiên.
- Nếu là 1 con ở thế giới khác đi sang, nó đã biết được là mọi chuyện sẽ thay đổi từ khi nó ngất đi, và có thể thực tại này đã hỗn loạn đi rất nhiều, nó sẽ không gọi cho thằng Kevin nữa.

cuong93
06-12-2015, 01:39
Phim còn nhiều chi tiết chưa giải thích được lắm mấy bác ơi :))
- Đoạn hỏi về nghề nghiệp lúc đầu
- Đoạn tung xúc xắc để ghi lại sau mỗi tấm hình thì đáng ra lúc con Em hỏi số của mỗi người thì mọi người phải trả lời con số vừa tung được chứ sao có đứa lại trả lời số khác (số nó tung được ở thực tại khác).
- Beth bị chảy máu cam.
- Laurie sợ máu tới mức cởi cả áo.

Nói chung là xem giải trí thì được, còn nhiều điều con người chưa giải thích được lắm. Càng suy nghĩ càng nhức đầu thôi.

thebest
06-12-2015, 01:54
Có kinh dị ko. Gét thể loại kd vl

:sexy: có 1 chút chút kinh dị mặc dù cái nhân vật được cho là phần kinh dị chưa chắc sẽ làm cái gì đó kih dị thím ợ :sexy:



cái đoạn vài phút trước Kevin nói đi kiểm tra xe xong tý quay qua chào Emily rồi hỏi anh tìm thấy thứ gì ở đó và Kevil ú ớ đứng ngó nhau , 1 thứ rất thân quen nhưng bên trog tận bên trong lòng bạn biết rằng bạn không quen người đó :sweat: kinh dị là đó :sexy:

kocain
06-12-2015, 01:56
Phim còn nhiều chi tiết chưa giải thích được lắm mấy bác ơi :))
- Đoạn hỏi về nghề nghiệp lúc đầu
- Đoạn tung xúc xắc để ghi lại sau mỗi tấm hình thì đáng ra lúc con Em hỏi số của mỗi người thì mọi người phải trả lời con số vừa tung được chứ sao có đứa lại trả lời số khác (số nó tung được ở thực tại khác).
- Beth bị chảy máu cam.
- Laurie sợ máu tới mức cởi cả áo.

Nói chung là xem giải trí thì được, còn nhiều điều con người chưa giải thích được lắm. Càng suy nghĩ càng nhức đầu thôi.

- Đoạn nghề nghiệp lúc đầu, như đã phân tích ở trên, thì con Laurie đi lạc từ thế giới khác qua, thế giới của nó thằng Mike không đóng Roswell.
- Beth bị chảy máu cam là do nó xúc động thì chảy máu cam vậy, coi như 1 loại bệnh đi chứ không có liên quan gì tới quy tắc vật lý hết. Con Laurie sợ máu cũng vậy.

- Đoạn tung xúc xắc để ghi lại sau mỗi tấm hình thì đáng ra lúc con Em hỏi số của mỗi người thì mọi người phải trả lời con số vừa tung được chứ sao có đứa lại trả lời số khác (số nó tung được ở thực tại khác).

Mình nhớ không nhầm thì con Emily nó hỏi số ở tấm hình của bọn kia ở trong cái hộp 2 thằng kia mang về để so sánh với dữ liệu đã chép lại chứ không phải hỏi số vừa tung được.

cuong93
06-12-2015, 02:14
Mình nhớ không nhầm thì con Emily nó hỏi số ở tấm hình của bọn kia ở trong cái hộp 2 thằng kia mang về để so sánh với dữ liệu đã chép lại chứ không phải hỏi số vừa tung được.

Nguyên đám có 2 đứa đúng nhà, bọn còn lại đâu có phải nhà đó đâu mà tụi nó biết số trong cái hộp mang về lúc đầu là số mấy. Mà nếu tụi nó đã tung số 1 lần rồi, giờ tung tiếp thì đứa nào cũng biết là nhầm nhà rồi đâu cần đoạn sau Em giải thích.

vBIT90
06-12-2015, 02:21
cho e hỏi phim thể loại hack não này nữa ai nhớ tên phim ko ạ : chuyện kể về 1 thằng bé mà cuộc đời nó chia ra 2 ngã rẽ từ lúc khi bố mẹ nó bỏ nhau ở toa tàu điện ngầm , 2 thế giới song song , thằng bé đi theo sống với bố nó thì có cuộc sống khác có gấu xinh ngon vcl luôn , còn thằng bé đi theo sống với mẹ nó thì cuộc sống như loz luôn ,đại loại e chỉ nhớ mỗi thế , phim khá là ý ngĩa luôn

Mr. nobody bạn nhé, mình biết nhưng chưa coi. :sweat:
Cơ mà tải về để chủ nhật nghiên cứu nếu đủ hay sẽ review thông não :byebye:

:sweat: chuẩn luôn , bác giỏi vãi hàng bái phục bái phục :stick:

phim có con bé xinh mà có đoạn đụ nhau mà tụi nó mới có 15t , à mẹ nó sống với dượng , dượng có đứa con gái thế là 2 đứa nó ở chung nhà rồi nảy sinh tình cảm , độ 15t đã đụ nhau rồi :sexy:

Dài 3h đó, nhưng rất hay :D
Đoạn 2 đứa bắt đầu yêu, lông dựng đứng....:adore::sexy:

i.ban.u
06-12-2015, 02:25
làm con dấu
tại muộn quá rồi, để mai coi :gach:

1st_ACE
06-12-2015, 03:23
Xóc óc vkl, mẫu thân thớt phát nhé, mới thứ 3 đầu tuần !!!
Đi tìm con gấu giải tỏa mới đc :sexy:

Chết mẹ mình cũng đi lạc mất rồi, thực tại của mình hôm nay mới chủ nhật thôi :go:

kocain
06-12-2015, 11:16
Nguyên đám có 2 đứa đúng nhà, bọn còn lại đâu có phải nhà đó đâu mà tụi nó biết số trong cái hộp mang về lúc đầu là số mấy. Mà nếu tụi nó đã tung số 1 lần rồi, giờ tung tiếp thì đứa nào cũng biết là nhầm nhà rồi đâu cần đoạn sau Em giải thích.

Thì trong thực tại trước của tụi nó cũng xảy ra chuyện thằng Hugh và Amir mang cái hộp về và có 1 xấp ảnh trong đó, chỉ có số đằng sau là khác thôi. 2 đứa cùng là con Laurie và con Lee là 2 con mà từ lúc mở hộp ra tới lúc tung xúc sắc chúng nó đều chưa ra khỏi căn nhà đó nên chúng nó vẫn đúng số. Nói thêm nữa là kể cả bọn kia có ra khỏi nhà thì xác suất trùng số vẫn là 1/6 cơ mà.

MinhTan123
06-12-2015, 12:27
Mình nhớ không nhầm thì con Emily nó hỏi số ở tấm hình của bọn kia ở trong cái hộp 2 thằng kia mang về để so sánh với dữ liệu đã chép lại chứ không phải hỏi số vừa tung được.
Nhầm rồi bạn, :sweat:
2 thằng Amir & Hugh lúc đầu mang cái hộp tới lộn nhà, và bản thân tụi nó ko biết trong cái hộp đó là gì, con số từ đâu ra. (Chính cái điểm này giờ nói lại cũng vô lý, vì cân bằng chả đúng gì, điển hình là dư 1 lt - là cái hộp)
Con Em ra ngoài 2 lần, lần 2 nó vào nhà, sau khi cả bọn chụp hình, ghi số xong, nó cũng thắc mắc, nhẽ bọn này giờ phải thấy trùng hợp, vì ban đầu thằng hugh và Amir cũng mang về mấy tấm hình y chang, đặc biệt là lúc thằng Amir ko có hình , rồi thằng Kevin mang máy ảnh chụp nó
Nó ra ngoài, gặp thêm 1 thằng kevin lạ hoắc ngoài xe, rồi trở vô nhà, lúc đầu nó ghi bằng mực xanh, vào nhà mới nó thấy cái hộp mực đỏ, rồi so sánh với tờ giấy ban đầu 2 thằng kia đem về, kết quả con Lee và Beth ko khác số, chỉ bọn còn lại khác , lúc này nó mới biết là nó lộn nhà,
Thấy thằng Mike say xỉn, vẫn đúng số cũ, nó bèn nói với thằng Mike
Kết luận là : từ lúc ra khỏi cửa nhà, và bước vô, là lộn nhà hết rồi , chứ ko phải bước qua vùng đen mới lộn! :gach::gach::gach:

MinhTan123
06-12-2015, 12:30
công nhận sống ở 1 TG mà vừa thân quen lại vừa xa lạ thốn max lv cứ như mình là ng ngoài hành tinh sợ bị lộ vậy:stick:

:chaymau: mà cái khúc thằng Mike ngồi lèm bèm về thực tại xấu , chúng ta gì gì ấy ở ngoài 1 phiên bản xấu nhưng không ngờ phiên bản đó lại là chúng ta nhớ zậy theo mình lúc này :nosebleed: thây cũng đáng suy ngẫm
:sexy: có 1 chút chút kinh dị mặc dù cái nhân vật được cho là phần kinh dị chưa chắc sẽ làm cái gì đó kih dị thím ợ :sexy:



cái đoạn vài phút trước Kevin nói đi kiểm tra xe xong tý quay qua chào Emily rồi hỏi anh tìm thấy thứ gì ở đó và Kevil ú ớ đứng ngó nhau , 1 thứ rất thân quen nhưng bên trog tận bên trong lòng bạn biết rằng bạn không quen người đó :sweat: kinh dị là đó :sexy:
Đúng là rõ thốn và kinh dị, 1 người mình biết là người quen, có 1 vài kỷ niệm chung, nhưng rốt cuộc lại thấy lạ và mình biết chính xác có thêm 1 thằng giống nó, ở đâu đó trong nhà, max thốn !!! :sweat:
Chính xác là nó đi xa hơn tụi kia đó bạn. Vì vai chính Roswell là thằng khác mà không phải Mike nên thời điểm rẽ nhánh giữa 2 thế giới (thế giới gốc và thế giới sau đi lạc của con Laurie) phải cách thời điểm đi lạc ít nhất vài năm. Còn bọn kia thời điểm rẽ nhánh và thời điểm đi lạc lại gói gọn trong buổi tối đó, nghĩa là cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ.

Sao bạn lại nói vài năm nhỉ ? Con laurie và thằng Kevin vừa mới chia tay thôi, nếu bạn xem lại bọn nó nói xàm lúc đầu, bạn sẽ biết!
Vả lại, Phim Roswell cũng mới nỗi gần đây thôi !
Vậy , con Laurie ban đầu đúng là vào lộn nhà, nhưng thời điểm cũng gần nhau thôi, không xa đâu bạn :byebye:

cuong93
06-12-2015, 12:42
Nhầm rồi bạn, :sweat:
2 thằng Amir & Hugh lúc đầu mang cái hộp tới lộn nhà, và bản thân tụi nó ko biết trong cái hộp đó là gì, con số từ đâu ra. (Chính cái điểm này giờ nói lại cũng vô lý, vì cân bằng chả đúng gì, điển hình là dư 1 lt - là cái hộp)
Con Em ra ngoài 2 lần, lần 2 nó vào nhà, sau khi cả bọn chụp hình, ghi số xong, nó cũng thắc mắc, nhẽ bọn này giờ phải thấy trùng hợp, vì ban đầu thằng hugh và Amir cũng mang về mấy tấm hình y chang, đặc biệt là lúc thằng Amir ko có hình , rồi thằng Kevin mang máy ảnh chụp nó
Nó ra ngoài, gặp thêm 1 thằng kevin lạ hoắc ngoài xe, rồi trở vô nhà, lúc đầu nó ghi bằng mực xanh, vào nhà mới nó thấy cái hộp mực đỏ, rồi so sánh với tờ giấy ban đầu 2 thằng kia đem về, kết quả con Lee và Beth ko khác số, chỉ bọn còn lại khác , lúc này nó mới biết là nó lộn nhà,
Thấy thằng Mike say xỉn, vẫn đúng số cũ, nó bèn nói với thằng Mike
Kết luận là : từ lúc ra khỏi cửa nhà, và bước vô, là lộn nhà hết rồi , chứ ko phải bước qua vùng đen mới lộn! :gach::gach::gach:

Thêm chi tiết nữa nếu ra ngoài vô lại thì là nhà khác thì mấy số nó ghi lại sẵn mỗi lần nó lại ra một dãy số mới thì sao :v

kocain
06-12-2015, 17:39
Nhầm rồi bạn, :sweat:
2 thằng Amir & Hugh lúc đầu mang cái hộp tới lộn nhà, và bản thân tụi nó ko biết trong cái hộp đó là gì, con số từ đâu ra. (Chính cái điểm này giờ nói lại cũng vô lý, vì cân bằng chả đúng gì, điển hình là dư 1 lt - là cái hộp)
Con Em ra ngoài 2 lần, lần 2 nó vào nhà, sau khi cả bọn chụp hình, ghi số xong, nó cũng thắc mắc, nhẽ bọn này giờ phải thấy trùng hợp, vì ban đầu thằng hugh và Amir cũng mang về mấy tấm hình y chang, đặc biệt là lúc thằng Amir ko có hình , rồi thằng Kevin mang máy ảnh chụp nó
Nó ra ngoài, gặp thêm 1 thằng kevin lạ hoắc ngoài xe, rồi trở vô nhà, lúc đầu nó ghi bằng mực xanh, vào nhà mới nó thấy cái hộp mực đỏ, rồi so sánh với tờ giấy ban đầu 2 thằng kia đem về, kết quả con Lee và Beth ko khác số, chỉ bọn còn lại khác , lúc này nó mới biết là nó lộn nhà,
Thấy thằng Mike say xỉn, vẫn đúng số cũ, nó bèn nói với thằng Mike
Kết luận là : từ lúc ra khỏi cửa nhà, và bước vô, là lộn nhà hết rồi , chứ ko phải bước qua vùng đen mới lộn! :gach::gach::gach:


Bạn kết luận đúng, nhưng điều kết luận này không phản bác điều mình nói nhé.
Trước khi thằng Hugh và Amir đi lộn và đem box về thì cả nhóm đã đi lộn qua chỗ khác rồi. Và con Emily so sánh là so sánh vào cái thời điểm tụi nó đi lộn lần 1, nghĩa là sau khi 2 thằng kia đi lộn vào và đem box về. 2 con kia trùng là trùng từ cái thời điểm đó trở đi chứ cũng không phải là gốc hẳn.
Cái phim này nếu giải trình ra thì nó rất lằng nhằng chứ không phải vừa đâu. :stick:

kocain
06-12-2015, 17:42
Đúng là rõ thốn và kinh dị, 1 người mình biết là người quen, có 1 vài kỷ niệm chung, nhưng rốt cuộc lại thấy lạ và mình biết chính xác có thêm 1 thằng giống nó, ở đâu đó trong nhà, max thốn !!! :sweat:


Sao bạn lại nói vài năm nhỉ ? Con laurie và thằng Kevin vừa mới chia tay thôi, nếu bạn xem lại bọn nó nói xàm lúc đầu, bạn sẽ biết!
Vả lại, Phim Roswell cũng mới nỗi gần đây thôi !
Vậy , con Laurie ban đầu đúng là vào lộn nhà, nhưng thời điểm cũng gần nhau thôi, không xa đâu bạn :byebye:

Mình vẫn giữ nguyên quan điểm. Thằng Mike có nói trong phim rất rõ là nó diễn Maswell được 4 năm. Nghĩa là thời điểm mà thế giới của con Laurie bắt đầu khác với thế giới của bọn kia là cách ít nhất 4 năm về trước. Hay là phim có dị bản và phim bạn xem không hề nhắc tới chi tiết 4 năm này?
Con Laurie và Kevin thì chia tay cũng chắc phải lâu rồi vì cái ảnh con Emily và Kevin chụp chung (dùng để cắt ra đó) được chụp từ tận mùa thu năm trước.

carrickutd
06-12-2015, 17:55
Mình vẫn giữ nguyên quan điểm. Thằng Mike có nói trong phim rất rõ là nó diễn Maswell được 4 năm. Nghĩa là thời điểm mà thế giới của con Laurie bắt đầu khác với thế giới của bọn kia là cách ít nhất 4 năm về trước. Hay là phim có dị bản và phim bạn xem không hề nhắc tới chi tiết 4 năm này?
Con Laurie và Kevin thì chia tay cũng chắc phải lâu rồi vì cái ảnh con Emily và Kevin chụp chung (dùng để cắt ra đó) được chụp từ tận mùa thu năm trước.

Mình nghĩ nó chỉ xảy ra trong đêm đó thôi.

Nhớ cái thằng Mike có nói với thằng kia rằng "mọi thứ chỉ mới bắt đầu từ đêm nay. Cho nên nếu có hàng triệu thế giới khác, thì tao đã ngủ với vợ của mày trong tất cả số đó. "

_----------------

Mình cũng thắc mắc luôn là ở cuối phim, trước cái lúc cãi nhau rồi 1 thằng Mike đến bóp cổ thằng mike khác ấy. Nếu mọi người trong phòng đó đã biết dc mình nhầm nhà, có những vật đánh dấu khác nhau và số khác nhau, thế thì tại sao trước đó vài phút mọi người vẫn còn ngồi bàn luận xem nên đánh dấu lãnh thổ thế nào và chọn ramdom object và random number dc, cứ như những người này mới lần đầu làm ấy và chưa đi lạc vào nhà khác bao giờ?

kocain
06-12-2015, 18:01
Mình nghĩ nó chỉ xảy ra trong đêm đó thôi.

Nhớ cái thằng Mike có nói với thằng kia rằng "mọi thứ chỉ mới bắt đầu từ đêm nay. Cho nên nếu có hàng triệu thế giới khác, thì tao đã ngủ với vợ của mày trong tất cả số đó. "

_----------------

Mình cũng thắc mắc luôn là ở cuối phim, trước cái lúc cãi nhau rồi 1 thằng Mike đến bóp cổ thằng mike khác ấy. Nếu mọi người trong phòng đó đã biết dc mình nhầm nhà, có những vật đánh dấu khác nhau và số khác nhau, thế thì tại sao trước đó vài phút mọi người vẫn còn ngồi bàn luận xem nên đánh dấu lãnh thổ thế nào và chọn ramdom object và random number dc, cứ như những người này mới lần đầu làm ấy và chưa đi lạc vào nhà khác bao giờ?

Mike nó nói gì kệ nó chứ. :sweat: Nó chỉ muốn nhấn mạnh vế đằng sau để chọc tức thằng Hugh thôi. Bắt đầu từ tối đó thì mới có hiện tượng giao thoa thôi chứ không phải là các thế giới mới bắt đầu có sự khác nhau bạn nhé.


Mình cũng thắc mắc luôn là ở cuối phim, trước cái lúc cãi nhau rồi 1 thằng Mike đến bóp cổ thằng mike khác ấy. Nếu mọi người trong phòng đó đã biết dc mình nhầm nhà, có những vật đánh dấu khác nhau và số khác nhau, thế thì tại sao trước đó vài phút mọi người vẫn còn ngồi bàn luận xem nên đánh dấu lãnh thổ thế nào và chọn ramdom object và random number dc, cứ như những người này mới lần đầu làm ấy và chưa đi lạc vào nhà khác bao giờ?
Thì sau khi con Emily kết luận thì họ mới biết là nhầm lẫn hết cả mà. Có gì vô lý đâu?

carrickutd
06-12-2015, 18:27
Mike nó nói gì kệ nó chứ. :sweat: Nó chỉ muốn nhấn mạnh vế đằng sau để chọc tức thằng Hugh thôi. Bắt đầu từ tối đó thì mới có hiện tượng giao thoa thôi chứ không phải là các thế giới mới bắt đầu có sự khác nhau bạn nhé.


Thì sau khi con Emily kết luận thì họ mới biết là nhầm lẫn hết cả mà. Có gì vô lý đâu?

Ý mình là, khi mọi người bàn luận về chọn số và vật ở cuối phim, thì ngay tại lúc đó, trong bàn có từ 2-3 người là có lạc từ nhà này sang nhà khác phải ko? Và ở nhà của họ đã có thảy số và chọn vật ngẫu nhiên rồi? Tại sao trong lúc bàn bạc đó ko ai nói gì và nảy ra ý tưởng đánh dấu lãnh thổ và bàn bạc về nó cứ như đó là ý tưởng mới vậy?

tmsr
06-12-2015, 18:50
Dấu răng :">

letuanson
06-12-2015, 19:29
Bookmark hóng phim này.

Lucianz
06-12-2015, 22:08
Đầu tiên cảm ơn thớt cho mình một ngày nghỉ thú vị vãi :sogood: rất đúng thể loại của mình. Còn bây giờ mình có vài ý kiến về bộ phim như sau:
1. Nếu mình không nhầm thì thớt nghĩ rằng sự kiện đa vũ trụ trở nên mất liên kết bắt đầu từ đầu phim. Cái đó theo mình không đúng nhé. Bắt đầu từ đầu bộ phim đến đoạn Beth nói rằng Amir sẽ dẫn Laurie tới Mike không biết là ai ? sau đó Emily cố miêu tả chút nhưng dường như Mike nhớ ra rồi. Tiếp theo đó là đến lúc Laurie và Amir đến nhà thì Amir vẫn phải giới thiệu với Mike là " Cậu có nhớ Laurie không ? ", Mike không đáp lại kiểu ngạc nhiên . Điều này chứng tỏ là Mike đã gặp Laurie rồi. Tiếp nữa trong đoạn nói chuyện ở bữa ăn Mike có hỏi Laurie là còn làm ở chỗ dạy yoga không ? =>> Cái đoạn này thật sự là để trêu Kevin - người từng hẹn họ với Laurie-(Và sau đó Laurie có hỏi lại Mike làm gì để trêu lại lời đùa của Mike , tiếp đó cô còn không nhớ tới việc làm của Emily vì tất cả bọn họ đã khá lâu không gặp nhau khoảng 1 năm gì đó) ....Cho đến 1 đoạn giữa phim khi Laurie gặp Kevin trong phòng tối cô có nói rằng đã chịch nhau mệt đến mức phải tập yoga ( Đoạn này mình không nhớ rõ lời thoại nhưng chắc chắn có sự kiện tập yoga ) =>> Mike biết chuyện chia tay của Kevin và Laurie. Như vậy tổng hợp lại sự kiện đa vũ trụ bị mất liên kết bắt đầu từ lúc mất điện trở đi.
2. Mình sẽ nói lại một chút mối quan hệ của các nhân vật trong phim :
Hiện tại : Kevin - Emily , Hugh - Betty , Mike - Lee , Laurie - Amir
Quá khứ: Kevin - Laurie , Betty từng chịch với Mike( do đó họ từng chịch nhau trong tất cả các vũ trụ ).

3. Cái lỗ đen là ngoài ngôi nhà nhé chứ không phải ở cửa. Mình không chắc các b ở đây đã xem thor 2 hết chưa vì có 1 đoạn khá hay liên quan đến phim này . Đó là khúc mà 9 giới thông với nhau, 2 cái phi cơ bay vòng vèo qua các thế giới khác nhau, còn cái búa thor thì cũng tay từ hết chỗ này đến chỗ khác ( Nghĩ đùa để về được ngôi nhà ban đầu chắc gọi thor cứu mất ).... Các ngồi nhà sáng cách nhau 2 dãy nhà thì chính chỗ đấy là nơi giao nhau giữa các thế giới. Tiếp nữa là tỉ lệ về ngôi nhà đầu khá thấp 1 trên 5 triệu ngẫu số. Nhiều b nghĩ là chỉ có 3 nhà là không đúng vì có khá nhiều ngôi nhà cũng dùng màu xanh nhưng họ tung xúc sắc ra khác nhau. Hoặc không bạn có thể chú ý đoạn Em đi tìm lại ngôi nhà ban đầu thì đã đi qua hơn 4 ngôi nhà rồi.

4. Theo mình đoạn hay nhất trong phim chính là đoạn mà 6 nhân vật không cùng một nơi bắt đầu đi vào trong ngôi nhà và để tránh loạn thì nên lấy Emily làm trung tâm . Bắt đầu từ đoạn Hugh và Amir trở về với cái đèn màu xanh nước biển trên tay. Ban đầu nhiều người nghĩ đây là cặp đôi cùng ngôi nhà ban đầu với Em nhưng khi nhìn cái băng cứu thương nó đã khác hoàn toàn rồi. =>> Có nhiều ngôi nhà cũng dùng cái đèn màu xanh như ngôi nhà đầu ( hay nói cách khác 2 người này đã ở một ngôi nhà khác một khoảng thời gian)
rồi đên đoạn nữa là khi Em nhìn vào con số ghi trong tờ giấy và nhớ đên số ban đầu ở ngôi nhà ban đầu =>> :sexy: mind blow.

Kết : một bộ phim hay với thiết kế tưởng chừng như đơn giản mà vô cùng phức tạp. Nếu như tưởng tượng thì hãy tưởng tượng như họ đang chiếu 1 gương và nhìn vào nó chỉ có điều n nhiều hơn 1 chiều. Mình khá giống thớt xem xong phim một cái là thấy dường như n giải thích cho nhiều thuyết trước đây như là du hành vũ trụ, nghịch lý ông nội... Nghĩ cũng khắm trước tỏ tình thất cmn bại thì chắc thanh niên đó ở thế giới khác chắc đang sướng cửng cu :sogood:

vova9x123
06-12-2015, 22:11
ai tìm hiểu nhiều về tôn giáo, tâm linh thì vũ trụ song song là điều bt:sogood:

boyhoinach_x8
06-12-2015, 23:15
Cám ơn thớt, mình đã có một buổi tối thú vị cùng bộ phim :D

huyentran204
06-12-2015, 23:17
chưa xem. nhưng nghe thím giới thiệu thấy hay vãi. Giờ ngồi xem xong rồi lên hack não cùng các thím :D

cuongtn
07-12-2015, 04:53
Vừa xem xong, và có 1 chút nhớ nhung đến Lost, phim mà năm nào cũng lôi ra xem lại.
Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều liên quan đến toán học, và toán thì có hằng số và biến số.
Hằng số ở đây là Beth và Lee, dù có thế giới nào đi chăng nữa, số xúc sắc của họ cũng không thay đổi vì họ ko đi ra khỏi nhà 1 giây phút nào, còn tất cả mọi người còn lại là biến số, họ đã đi ra khỏi nhà là họ đã thay đổi rồi. Và ở 1 thế giới nào đó Emily muốn đổi chỗ Emily khác, 1 thế giới nào đó Kevin lại muốn đổi (Đoạn ở xe khi ném kính Kevin khác đang lang thang tìm thế giới lý tưởng cho mình), cứ như thế lại có 1 Mike muốn đổi vì thất nghiệp và nghiên rượu, rồi Hugh vì bị lửa dối, rồi Amir vì mỗi người họ lại có chuyện đau buồn, họ muốn bỏ cái thế thới thực tại để tìm cái thế giới lý tưởng cho mình.

Ở phim thì nó chỉ show ra cái mong muốn của Emily thôi nhưng các bạn cứ ngẫm lại xem.
Nói chung tất cả đều liên quan đến nhân quả, cứ 1 sai lầm ở 1 thế giới lại nảy sinh 1 thế giới mới vì có người cố tình muốn thay đổi nó. Tôi ko dám chắc cái thuyết thế giới song song nhưng tôi tin Nhân Quả.

Edit xíu, ai thích phim này xem Triangle nữa, cũng tương tự.
Nữ chính cũng đang cố thay đổi thực tại nhưng mọi thứ trong phim chỉ là do cô ta nghĩ ra mà thôi, mọi thứ trong đầu cô ta đều xuất phát từ thực tại, từ con thuyền, dàn trống trong thuyền rồi blahblah.....

carrickutd
07-12-2015, 09:15
Nữ chính cũng đang cố thay đổi thực tại nhưng mọi thứ trong phim chỉ là do cô ta nghĩ ra mà thôi, mọi thứ trong đầu cô ta đều xuất phát từ thực tại, từ con thuyền, dàn trống trong thuyền rồi blahblah.....[/COLOR]

mình nghĩ nội dung phim Triangle thế này đúng hơn.
trong Triangle thì nữ chính là bà mẹ tồi, mê trai, bạo hành con trai đến độ thằng bé mắc bệnh trầm cảm. sự thực thì bà này chết trong tai nạn otô trên đường đến bãi đậu tàu. còn cái vòng lẩn quẩn là do tự huyễn, tự hối lỗi bản thân ra thôi, những lỗi lầm đối xử tồi tệ với con trai không bao giờ có cơ hội được quay ngược thời gian để đối xử yêu thương với thằng bé, cũng như cái vòng lẩn quẩn không chả bao giờ kết thúc tốt đẹp cho dù có nhắm hi vọng được trở về với con bao nhiêu lần đi nữa.

Sent from my hĩm using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/troll-footbali/id1013814356?ls=1&mt=8)

MinhTan123
07-12-2015, 09:55
1. Nếu mình không nhầm thì thớt nghĩ rằng sự kiện đa vũ trụ trở nên mất liên kết bắt đầu từ đầu phim. Cái đó theo mình không đúng nhé. Bắt đầu từ đầu bộ phim đến đoạn Beth nói rằng Amir sẽ dẫn Laurie tới Mike không biết là ai ? sau đó Emily cố miêu tả chút nhưng dường như Mike nhớ ra rồi. Tiếp theo đó là đến lúc Laurie và Amir đến nhà thì Amir vẫn phải giới thiệu với Mike là " Cậu có nhớ Laurie không ? ", Mike không đáp lại kiểu ngạc nhiên . Điều này chứng tỏ là Mike đã gặp Laurie rồi. Tiếp nữa trong đoạn nói chuyện ở bữa ăn Mike có hỏi Laurie là còn làm ở chỗ dạy yoga không ? =>> Cái đoạn này thật sự là để trêu Kevin - người từng hẹn họ với Laurie-(Và sau đó Laurie có hỏi lại Mike làm gì để trêu lại lời đùa của Mike , tiếp đó cô còn không nhớ tới việc làm của Emily vì tất cả bọn họ đã khá lâu không gặp nhau khoảng 1 năm gì đó) ....Cho đến 1 đoạn giữa phim khi Laurie gặp Kevin trong phòng tối cô có nói rằng đã chịch nhau mệt đến mức phải tập yoga ( Đoạn này mình không nhớ rõ lời thoại nhưng chắc chắn có sự kiện tập yoga ) =>> Mike biết chuyện chia tay của Kevin và Laurie. Như vậy tổng hợp lại sự kiện đa vũ trụ bị mất liên kết bắt đầu từ lúc mất điện trở đi.

Mỗi người mỗi 1 suy nghĩ và ý niệm về 1 bộ phim mình thích mà bạn :D
Không bàn đúng sai, nhưng sự kiện sao chổi băng ngang qua làm mất mạng internet , mất sóng điện thoại, 1 số thành viên trong nhóm bị vỡ điện thoại,
Cộng thêm tình huống là dù nói thế nào, con Lau vẫn éo biết thằng Mike đang đóng phim vai chính, thế !
Mình nghĩ sự kiện bắt đầu từ lúc con Em vỡ điện thoại là hợp lý, vì chỉ như vậy nó mới tìm được thế giới song song lúc chưa có sao chổi băng qua và còn sáng đèn, vì khi giao nhau giữa các thế giới // , thì nó chỉ giao ở 1 khoãng thời gian nhất định, chứ không thì nó giao vô hạn thời gian thì khi qua vùng tối, có thể tìm thấy ... khủng long..! :gach:

Thể loại này trong thực tế và phim ảnh không mới ( các phim kinh điển về multi-universe như Donie Darko chẳng hạn ? Nói về mức độ hại não của Donie Darko thì chắc phim này phải gọi bằng cụ , xem đi xem lại nhiều lần vẫn chưa chắc đã hiểu nổi :rofl: ..... )

Trong thực tế thì mấy phát hiện cũng như giả thuyết về Multi-universe , multi-dimension đã từng được đăng báo và thảo luận từ rất lâu rồi , gần đây nhất còn có thuyết Dây ( String theory ) được công bố nhầm củng cố nền tảng cho thuyết đa vũ trụ kiểu phim này :D .

Nói chung là khá ảo :beauty: !

Bonus thêm chút thông tin về String theory ở World Science Conference , xem khá hay :D : https://www.youtube.com/watch?v=h9MS9i-CdfY (https://vozforums.com/redirect/index.php?link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh9MS9i-CdfY)
Donie Darko là bộ phim dành cho Fan mê đọc sách, mình coi cái này 1 lần, nhưng cuối cùng phải đọc thêm về nguyên lý quay ngược thời gian như trong phim trên wiki thì mới hiểu, và nguyên lý này có trong cái truyện nào đó..!
Ai chưa đọc truyện thì kiểu gì hiểu được,
Theo mình thì Donie Darko nó chỉ khó hiểu vì ngta không biết, và đạo diễn làm phim dỡ tệ khi ko kết nối các sự kiện vào 1 giải thích nào đó để ngta liên tưởng,
Chẳng qua vì có quá nhiều người không biết --> không hiểu --> nghĩ rằng nó là phim hack não. Chứ phim chỉ kết 1 câu là nó dỡ tệ (theo mình) và mình không bao giờ muốn xem lần 2. :stick:
Vừa xem xong, và có 1 chút nhớ nhung đến Lost, phim mà năm nào cũng lôi ra xem lại.
Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều liên quan đến toán học, và toán thì có hằng số và biến số.
Hằng số ở đây là Beth và Lee, dù có thế giới nào đi chăng nữa, số xúc sắc của họ cũng không thay đổi vì họ ko đi ra khỏi nhà 1 giây phút nào, còn tất cả mọi người còn lại là biến số, họ đã đi ra khỏi nhà là họ đã thay đổi rồi. Và ở 1 thế giới nào đó Emily muốn đổi chỗ Emily khác, 1 thế giới nào đó Kevin lại muốn đổi (Đoạn ở xe khi ném kính Kevin khác đang lang thang tìm thế giới lý tưởng cho mình), cứ như thế lại có 1 Mike muốn đổi vì thất nghiệp và nghiên rượu, rồi Hugh vì bị lửa dối, rồi Amir vì mỗi người họ lại có chuyện đau buồn, họ muốn bỏ cái thế thới thực tại để tìm cái thế giới lý tưởng cho mình.

Ở phim thì nó chỉ show ra cái mong muốn của Emily thôi nhưng các bạn cứ ngẫm lại xem.
Nói chung tất cả đều liên quan đến nhân quả, cứ 1 sai lầm ở 1 thế giới lại nảy sinh 1 thế giới mới vì có người cố tình muốn thay đổi nó. Tôi ko dám chắc cái thuyết thế giới song song nhưng tôi tin Nhân Quả.

Edit xíu, ai thích phim này xem Triangle nữa, cũng tương tự.
Nữ chính cũng đang cố thay đổi thực tại nhưng mọi thứ trong phim chỉ là do cô ta nghĩ ra mà thôi, mọi thứ trong đầu cô ta đều xuất phát từ thực tại, từ con thuyền, dàn trống trong thuyền rồi blahblah.....
Cái bạn nói cũng là 1 cách nhìn khác về bộ phim, riêng ý tưởng về triangle, khúc cuối quả thực có làm mình nhớ tới phim đó
Nhưng Triangle không nói về sự vật hiện tượng nào dính dáng đến khoa học, nó chỉ giống như bạn này nói
mình nghĩ nội dung phim Triangle thế này đúng hơn.
Và theo mình thì cái này là đúng hơn
Dù có xoay chuyển tình hình thế nào thì con cô ấy cũng chết, 1 vòng lặp hối hận cứ chảy đi chảy lại mãi trong đầu ng đàn bà chấn thương sọ não :beauty:

Lucianz
07-12-2015, 11:10
Không bàn đúng sai, nhưng sự kiện sao chổi băng ngang qua làm mất mạng internet , mất sóng điện thoại, 1 số thành viên trong nhóm bị vỡ điện thoại,

:nosebleed: Cơ mà nếu bắt đầu từ lúc vỡ đt thì cũng hơi khắm nhỉ. Tức là tất cả những đứa đến sau con Em đều đi lạc luôn à :sexy: Đậu mọe hơi thâm. Nhưng xem phim này còn hấp dẫn hơn cái phim The predestination, mình thề xem đoạn đầu phim đấy may mà mình đọc trước một ít về giới thiệu là phim viễn tưởng nên mới chú ý không ngủ mẹ n gật r :sogood:. Phim Coherence này nó xây dựng đơn giản , chi phí khá thấp mà mấy diễn viên không nổi tiếng nhưng đóng cũng hay. :beauty: Mà tk ôn Kevin cũng lộc vãi tán được 2 em xinh vãi bím

tiennguyenvan
07-12-2015, 14:44
Nếu nắm chắc thuyết vũ trụ song song thì giải thích phim này rất đơn giản.

1. Có thể hiểu vũ trụ song song như sau: từ thời khắc hiện tại bước tới thời khắc kế tiếp trong đời của bạn, sẽ có tỷ tỷ vô hạn các nhánh trường hợp có thể xảy ra cho bạn. Và cuộc đời bạn sẽ đi theo một nhánh nào đó, ta gọi đó là rẽ nhánh. Vào thời khắc tiếp theo nữa lại có tỷ tỷ vô hạn các nhánh có thể xảy ra, bạn lại rơi vào một nhánh nào đó.

Như vậy, cuộc đời bạn thật ra là một tập hợp danh sách các nhánh nhất định. Vũ trụ song song tức là sẽ có tỷ tỷ vô hạn các vũ trụ, mà mỗi cái vũ trụ sẽ chứa một danh sách nhánh nhất định ở trên. Cuộc đời bạn xảy ra như vậy thực ra là do bạn đang ở trong cái vũ trụ nó chứa cái tập hợp nhánh như vậy.

2. Rẽ nhánh này thật ra không phải áp dụng cho đối tượng (con người, đồ vật, ... ), mà áp dụng cho các hạt cơ bản. Mỗi hạt cơ bản sẽ có một danh sách rẽ nhánh nhất định (hướng di chuyển, va chạm, tốc độ, quỹ đạo....). Một hạt cơ bản nó di chuyển như thế thật ra là do nó ở trong cái vũ trụ mà tập rẽ nhánh là như thế.

Mọi thứ như con người, đồ vật, cảm xúc, số phận, ... thật ra cũng là kết quả di chuyển của các hạt cơ bản.

3. Vì thuyết vũ trụ song song là áp dụng cho hạt cơ bản, nên sẽ có những vũ trụ có một người duy nhất, có những vũ trụ 2 người giống nhau, có những vũ trụ có tỷ tỷ vô hạn người giống nhau trong cùng tồn tại, tương tác hoặc không tương tác là bình thường, điều nằm trong kịch bản của vũ trụ đó. Chuyện giao thoa thế giới thực ra cũng là một danh sách nhánh nhất định của một vũ trụ nào đó.

Và không có chuyện dịch chuyển thời gian. Việc bạn đi vào nơi nào đó, gặp một người ở tương lai hay quá khứ, tác động vào nó để làm thay đổi hiện tại của bạn thực ra cũng là kịch bản do các hạt cơ bản tạo ra. Nó di chuyển sao đó để làm cho 2 phiên bản gặp nhau (hai phiên bản này giống như lệch về thời gian thiệt ra là hai đối tượng khác nhau có 2 tập hợp nhánh của các hạt cơ bản khác nhau). Rồi khi bạn dịch chuyển về nơi mà bạn cho là cuộc đời hiện tại thì kịch bản di chuyển của các hạt cơ bản sẽ làm sao đó để giống như là do bạn tác động lên đối tượng "tương lai / quá khứ" của bạn nên cái cuộc đời hiện tại của bạn mới thay đổi.

Tức là có vũ trụ mà ở đó bạn tác động lên đối tượng này thì cuộc đời hiện tại của bạn biến đổi hoàn toàn, cũng có vũ trụ mà ở đó bạn tác động là thì cuộc đời hiện tại của bạn vẫn giữ nguyên xi, cũng có vũ trụ mà tác động thì kết quả thay đổi chút ít... Và có tỷ tỷ vô hạn các vũ trụ như thế để làm sao mà cho dù bạn làm cái gì, trường hợp nào xảy đến thì cũng thực ra cũng là nằm trong một kịch bản cố định từ trước của vũ trụ đang chứa bạn.

Khi hiểu ra cái thuyết này thì bạn sẽ thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu xảy ra như thế thì thực ra chúng ta đang ở trong cái vũ trụ mà tập hợp danh sách nhánh của các hạt cơ bản là như thế.

palasolic
07-12-2015, 15:17
có phải cái này ko thím nhỉ???
http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fshare-vn/916799-vien-tuong-kinh-di-1-link.html
nhưng nó là 2013. search éo ra 2014

carrickutd
07-12-2015, 17:16
có phải cái này ko thím nhỉ???
http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fshare-vn/916799-vien-tuong-kinh-di-1-link.html
nhưng nó là 2013. search éo ra 2014

http://movies.hdviet.com/phim-hien-tuong-sieu-nhien-coherence.html

Andrea.Pirlo
07-12-2015, 23:21
à bác thớt còn cái link bài báo bữa trước post trong f33 k ?

Andrea.Pirlo
08-12-2015, 00:21
cái thuyết vũ trụ song song thì dễ hiểu thôi nhưng vào phim này các nhân vật đi lung tung cả loạn hết cả lên
e mới xem 1 lần và hiểu đơn giản là con Em đoạn cuối phim nó đi vào từng thế giới 1 cuối cùng nó chọn 1 TG và giết con Em ở TG đó xong bị ngất đến sáng hôm sau tỉnh dậy
E có k hiểu là như vậy thì tg đó sẽ tồn tại 2 con Em 1 con bị đánh trong nhà tắm thì sáng hôm sau cái xác đâu :stick: ? thực sự xem phim đoạn hiểu đoạn k hiểu khá hack não ???

carrickutd
08-12-2015, 00:29
cái thuyết vũ trụ song song thì dễ hiểu thôi nhưng vào phim này các nhân vật đi lung tung cả loạn hết cả lên
e mới xem 1 lần và hiểu đơn giản là con Em đoạn cuối phim nó đi vào từng thế giới 1 cuối cùng nó chọn 1 TG và giết con Em ở TG đó xong bị ngất đến sáng hôm sau tỉnh dậy
E có k hiểu là như vậy thì tg đó sẽ tồn tại 2 con Em 1 con bị đánh trong nhà tắm thì sáng hôm sau cái xác đâu :stick: ? thực sự xem phim đoạn hiểu đoạn k hiểu khá hack não ???

cái xác chưa chết và là người gọi điện cuối cùng cho Kevin.

Andrea.Pirlo
08-12-2015, 00:32
cái xác chưa chết và là người gọi điện cuối cùng cho Kevin.

nếu e là cái xác thì lúc tỉnh dậy sẽ ra gặp mọi người và đương nhiên sẽ nhìn thấy con Em kia nằm trên sofa và.........
Sao lại là sáng hôm sau:sweat:

chickenct02
08-12-2015, 01:20
tuy phim này không thuộc dạng kinh dị nhưng ngồi coi một mình trong phòng cảm giác ớn ớn :sweat::sweat:

lai_bi_ban_nua
08-12-2015, 03:03
nếu e là cái xác thì lúc tỉnh dậy sẽ ra gặp mọi người và đương nhiên sẽ nhìn thấy con Em kia nằm trên sofa và.........
Sao lại là sáng hôm sau:sweat:

Nhờ thớt mới kéo về coi xem xong luôn :D Trả lời câu hỏi thím này thì có thể là con kia bị đập ngất vừa mới tỉnh lại nhé :D
Phim này thì ko nên mất công nghĩ đứa nào thuộc nhà nào vì chúng nó đi loạn hết lên r.
Nhưng e thấy có điểm mâu thuẫn:
Ko biết ở đây là 1 world line (WL) bị tách ra thành nhiều nhánh trong đêm hôm đó, hay là trước đó đã có nhiều world line song song rồi, trong đêm đó thì hợp lại thành một ko-thời gian và có thể tương tác với nhau được.
Như trong phim các nhân vật cũng ý thức đc (cũng có thể là ý của tác giả, gợi ý cho người xem) là các phiên bản nhân vật có thể rất khác nhau, để ý con main khi đi loăng quăng dòm các nhà cũng thấy điều đó. Tức là trước đó đã tồn tại nhiều wl r. Nhưng nếu vậy thì tại sao con Em ở phiên bản nào cũng có cái nhẫn, trùng hợp 100% như thế thì ko ổn.:stick:

xitrum12x
08-12-2015, 03:22
Có bác nào xem phim mà 1 nhóm người bị bắt bỏ vào 1 mê cung dạng hình lập phương chưa? Có hàng nghìn thế giới song song với nhau và tương tác với nhau. Cuối phim có 1 nhỏ con gái thoát khỏi dc mê cung đó thì lại bị giết,phim đó cũng hack não gớm lắm

palasolic
08-12-2015, 11:57
http://movies.hdviet.com/phim-hien-tuong-sieu-nhien-coherence.html

éo có tk nó chỉ cho xem 360 bác ơi. chán lắm. mà e thik xem offline hơn. bác có bản fshare nào cho e xin

Andrea.Pirlo
08-12-2015, 12:26
éo có tk nó chỉ cho xem 360 bác ơi. chán lắm. mà e thik xem offline hơn. bác có bản fshare nào cho e xin

vào megabox mà xem bác

tiennguyenvan
08-12-2015, 13:10
Nhờ thớt mới kéo về coi xem xong luôn :D Trả lời câu hỏi thím này thì có thể là con kia bị đập ngất vừa mới tỉnh lại nhé :D
Phim này thì ko nên mất công nghĩ đứa nào thuộc nhà nào vì chúng nó đi loạn hết lên r.
Nhưng e thấy có điểm mâu thuẫn:
Ko biết ở đây là 1 world line (WL) bị tách ra thành nhiều nhánh trong đêm hôm đó, hay là trước đó đã có nhiều world line song song rồi, trong đêm đó thì hợp lại thành một ko-thời gian và có thể tương tác với nhau được.
Như trong phim các nhân vật cũng ý thức đc (cũng có thể là ý của tác giả, gợi ý cho người xem) là các phiên bản nhân vật có thể rất khác nhau, để ý con main khi đi loăng quăng dòm các nhà cũng thấy điều đó. Tức là trước đó đã tồn tại nhiều wl r. Nhưng nếu vậy thì tại sao con Em ở phiên bản nào cũng có cái nhẫn, trùng hợp 100% như thế thì ko ổn.:stick:

Chúng ta ở vũ trụ chỉ có ta là duy nhất nên ta hay suy ra rằng ở những vũ trụ khác cũng thế, nhưng thực ra không phải.

Vũ trụ song song có vô hạn trường hợp. Bộ phim này chẳng qua là kịch bản cố định của vũ trụ nào đó, mà ở đó, các nhân vật tồn tại duy nhất trong khoản thời gian đầu, sau đó phân thân (hay sao đấy) rồi tương tác với nhau trong một thời gian ngắn rồi mất đi.

Có vũ trụ thì các phân thân có ý thức về quá khứ, có vũ trụ thì không. Tương tự, có vũ trụ thì các nhân vật giống nhau đến từng chi tiết (nhẫn nhiếc các kiểu ...), có vũ trụ thì không. Và cũng có vũ trụ thì sau khi tương tác, các chủ thể quay trở lại là duy nhất, có vũ trụ thì cho 2 chủ thể cùng ở lại và tồn tại song song, có vũ trụ thì 3, 4 ... hoặc vô hạn.

Có vũ trụ thì có SONGOKU, có vũ trụ thì ngay lúc sinh ra thì có nhiều kẻ giống ta tồn tại song song, kẻ nào không có người song song với mình lại thành ra là kẻ bất thường.

Có vũ trụ thì tốc độ ánh sáng chỉ là rùa bò, có vũ trụ thì trống rỗng không có gì, có vũ trụ thì không có khái niệm về hành tinh, có vũ trụ thì các hành tinh lại có hình lập phương hoặc chúng đẩy nhau thay vì hút nhau ...

Chẳng qua chúng ta đang ở trong vũ trụ này nên nhận thức của chúng ta chỉ hạn chế trong vũ trụ này thôi. Cái chúng ta gọi là định luật, quy luật thật ra là kịch bản của vũ trụ chúng ta thôi, ở vũ trụ khác chúng có thể hoàn toàn trái ngược hoặc không tồn tại.

ĐÂY MỚI LÀ CÁCH HIỂU VÔ HẠN VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ VỤ TRỤ SONG SONG.

. . .

Andrea.Pirlo
08-12-2015, 13:10
Nhờ thớt mới kéo về coi xem xong luôn :D Trả lời câu hỏi thím này thì có thể là con kia bị đập ngất vừa mới tỉnh lại nhé :D
Phim này thì ko nên mất công nghĩ đứa nào thuộc nhà nào vì chúng nó đi loạn hết lên r.
Nhưng e thấy có điểm mâu thuẫn:
Ko biết ở đây là 1 world line (WL) bị tách ra thành nhiều nhánh trong đêm hôm đó, hay là trước đó đã có nhiều world line song song rồi, trong đêm đó thì hợp lại thành một ko-thời gian và có thể tương tác với nhau được.
Như trong phim các nhân vật cũng ý thức đc (cũng có thể là ý của tác giả, gợi ý cho người xem) là các phiên bản nhân vật có thể rất khác nhau, để ý con main khi đi loăng quăng dòm các nhà cũng thấy điều đó. Tức là trước đó đã tồn tại nhiều wl r. Nhưng nếu vậy thì tại sao con Em ở phiên bản nào cũng có cái nhẫn, trùng hợp 100% như thế thì ko ổn.:stick:

trước đấy đã có nhiều TG rồi lúc sao chổi đi qua thì có thể tương tác đc thôi, còn con Em ở TG nào cũng có nhẫn là chuyện bt mà có gì đâu
e vẫn đồng ý vs bác thớt là thế giới song song mở ra ngay từ đầu phim và con Laurie chắc từ TG khác đến và TG của con đó thì thằng diễn viên chính Roswell là thằng khác :">

tiennguyenvan
08-12-2015, 13:28
trước đấy đã có nhiều TG rồi lúc sao chổi đi qua thì có thể tương tác đc thôi, còn con Em ở TG nào cũng có nhẫn là chuyện bt mà có gì đâu
e vẫn đồng ý vs bác thớt là thế giới song song mở ra ngay từ đầu phim và con Laurie chắc từ TG khác đến và TG của con đó thì thằng diễn viên chính Roswell là thằng khác :">

Trong bộ phim này chỉ có một thể giới duy nhất thôi, mình đã giải thích trong comment ở trên.

Shyyy
08-12-2015, 13:40
Nếu có 2,3.. trường hợp thì có thể làm tình tiết logic. Nhưng vs "n" biến cố thế này lại chả thể làm có logic được, vì cứ thằng này vào nhà đứa kia mỗi khi ra khỏi nhà, làm cho cái kết không được hấp dẫn. Đến khi mình biết được là ko phải có 2 biến cố mà tận n biến cố, thoạt đầu thấy thú vị vkl, hơn hẳn các phim khác, nhưng càng xem các tình tiết sau đó lại càng rối, và cảm thấy không còn cuống hút khi đi tìm lời giải, chẳng cần phải suy luận ai là người thuộc ngôi nhà 2 hay 3 nữa, vì có n ngôi nhà đi lẫn lộn nhau rồi thì còn suy luận làm cái gì khi đó là sự vô tận.

SuperClone2020
08-12-2015, 14:21
Nếu có 2,3.. trường hợp thì có thể làm tình tiết logic. Nhưng vs "n" biến cố thế này lại chả thể làm có logic được, vì cứ thằng này vào nhà đứa kia mỗi khi ra khỏi nhà, làm cho cái kết không được hấp dẫn. Đến khi mình biết được là ko phải có 2 biến cố mà tận n biến cố, thoạt đầu thấy thú vị vkl, hơn hẳn các phim khác, nhưng càng xem các tình tiết sau đó lại càng rối, và cảm thấy không còn cuống hút khi đi tìm lời giải, chẳng cần phải suy luận ai là người thuộc ngôi nhà 2 hay 3 nữa, vì có n ngôi nhà đi lẫn lộn nhau rồi thì còn suy luận làm cái gì khi đó là sự vô tận.

Chuẩn, về sau thấy nó ra cả một lô thế giới thì thấy phim tự nhiên bế tắc, không có lời giải. Tuy vậy đạo diễn lại khá khéo léo để bẻ lái nội dung phim qua một thứ khác: hành vi của con người trong tình huống này, cụ thể là Emily đã làm gì.
Còn việc giải thích về thế giới hay đa vũ trụ thì đọc lược sử thời gian của Hawking sẽ thấy rõ hơn nhé.

vajcalone
08-12-2015, 14:27
hôm qua mình vừa xem xong, thú thực là ko khó hiểu lắm. chẳng có thật giả j ở đây cả, ai cũng là thật có điều khác thế giới của nhau thôi. đoạn cuối là nữ chính lạc sang thế giới khác đó thôi

tiennguyenvan
08-12-2015, 15:25
Chuẩn, về sau thấy nó ra cả một lô thế giới thì thấy phim tự nhiên bế tắc, không có lời giải. Tuy vậy đạo diễn lại khá khéo léo để bẻ lái nội dung phim qua một thứ khác: hành vi của con người trong tình huống này, cụ thể là Emily đã làm gì.
Còn việc giải thích về thế giới hay đa vũ trụ thì đọc lược sử thời gian của Hawking sẽ thấy rõ hơn nhé.

Tại mình nghĩ tình huống đó là cả lô thế giới nhưng thực ra là đang diễn ra trong 1 thế giới thôi.

mrmon_killer
08-12-2015, 15:35
Phim này mình thích, vì dựa theo khái niệm đa chiều không gian, dạo gần đây mình cũng có tìm hiểu về nó, tiêu biểu là thuyết Siêu dây với Hawking còn hack não thì mình chưa thấy rối lắm.

mp3ts
08-12-2015, 15:38
Các bạn xem phim mà không liên tưởng cảnh đầu tiên khi con Em gọi đt cho bồ nó à? nó chính là sự kiện xảy ra ngay lúc đó bắt đầu sóng điện thoại thay đổi giọng thằng bồ nó cũng thay đổi và cuối cùng là tắt mất chính là cảnh liên kết ở đoạn cuối phim đó.

Thêm nữa lúc con Em A đập con Em B rồi bỏ vào xe lấy cái nhẫn.. khi đó một con Em khác C bò vào và bị đập chết, con Em A nó mất nhẫn trong nhà tắm nhưng vì hoảng quá khi sắp hết time nên không kịp kiếm chạy ra ngoài rồi xỉu, lúc này Em A đã biến mất vì cái lý thuyết tự cân bằng vì khi thức dậy con EM D này nó vẫn còn mang nhẫn mà thằng bồ nó lại đưa cái nhẫn bảo nó làm rớt trong nhà tắm từ đó suy ra có một chuổi sự kiện Em lổi diễn ra =]], không chỉ thế ở các thế giới song song khác cũng đã xảy ra lổi hàng loạt vì có nơi trùng người, có nơi mất người như thằng mike ấy :stick:

meomeo273
08-12-2015, 17:14
Đa vũ trụ chỉ là lý thuyết chưa có bằng chứng nào để khẳng định củng cố cái thuyết mà thằng thớt mày nói như đúng rồi. :lmao:

MinhTan123
08-12-2015, 17:23
Đa vũ trụ chỉ là lý thuyết chưa có bằng chứng nào để khẳng định củng cố cái thuyết mà thằng thớt mày nói như đúng rồi. :lmao:
Ở topic kia tao đã bảo mày ngu bẩm sinh mà lị :rofl:
Thuyết chưa có bằng chứng, nhưng nó được ngta nghiên cứu, được công nhận, được phản biện, được xây làm lý thuyết, hiểu chưa con ngu ?!
Mày thấy mấy anh em vào đây phân tích rất xuất sắc, có người áp dụng cơ học lt,v.v.v.... chỉ có não nho như mày là vô nói vớ vẩn :sogood:

THôi đừng cắn anh nữa, xùy xùy...!

MinhTan123
08-12-2015, 17:34
à bác thớt còn cái link bài báo bữa trước post trong f33 k ?
Mình bị xóa bài trong topic đó rồi bạn, mà chả hiểu tại sao bị xóa luôn :sweat:
Đang tranh luận hay , tiếc quá...
éo có tk nó chỉ cho xem 360 bác ơi. chán lắm. mà e thik xem offline hơn. bác có bản fshare nào cho e xin
Trong link mình đưa có tải bản HD ở 4share đó bạn, nhấn vào nút Download là được, mình cũng tải coi offline ở đó vì có tk 4share, coi cũng đã lắm :byebye:
...
2 bài của bạn mình đã up lên #1,rất cám ơn về kiến thức của bạn :D :D :D

Các bạn xem phim mà không liên tưởng cảnh đầu tiên khi con Em gọi đt cho bồ nó à? nó chính là sự kiện xảy ra ngay lúc đó bắt đầu sóng điện thoại thay đổi giọng thằng bồ nó cũng thay đổi và cuối cùng là tắt mất chính là cảnh liên kết ở đoạn cuối phim đó.

Khúc này bạn nói quả là 1 cách nhìn khác, nếu theo cách nhìn này thì lt đã cân bằng đúng và không thừa 1 con Em nào trong thế giới đó, cái kết đẹp đừng hỏi :byebye: Thanks bác !

lai_bi_ban_nua
08-12-2015, 17:37
Thêm nữa lúc con Em A đập con Em B rồi bỏ vào xe lấy cái nhẫn.. khi đó một con Em khác C bò vào và bị đập chết, con Em A nó mất nhẫn trong nhà tắm nhưng vì hoảng quá khi sắp hết time nên không kịp kiếm chạy ra ngoài rồi xỉu, lúc này Em A đã biến mất vì cái lý thuyết tự cân bằng vì khi thức dậy con EM D này nó vẫn còn mang nhẫn mà thằng bồ nó lại đưa cái nhẫn bảo nó làm rớt trong nhà tắm từ đó suy ra có một chuổi sự kiện Em lổi diễn ra =]], không chỉ thế ở các thế giới song song khác cũng đã xảy ra lổi hàng loạt vì có nơi trùng người, có nơi mất người như thằng mike ấy :stick:

Con Em A đập con Em C rồi rút nhẫn của con C đeo vào mà, bác xem kiểu gì vậy. Em nghi ngờ con C này thực ra là con B tỉnh lại bò trong xe ra thôi.
Các bác cứ nói thuyết tự cân bằng gì đó nhưng thực ra phim này nó ko phức tạp đến vậy, chỉ là đứa này đi đến nhà đứa khác vậy thôi. Nhiều đứa giống nhau cùng 1 nhà cũng chả sao hết.

MinhTan123
08-12-2015, 17:37
cái thuyết vũ trụ song song thì dễ hiểu thôi nhưng vào phim này các nhân vật đi lung tung cả loạn hết cả lên
e mới xem 1 lần và hiểu đơn giản là con Em đoạn cuối phim nó đi vào từng thế giới 1 cuối cùng nó chọn 1 TG và giết con Em ở TG đó xong bị ngất đến sáng hôm sau tỉnh dậy
E có k hiểu là như vậy thì tg đó sẽ tồn tại 2 con Em 1 con bị đánh trong nhà tắm thì sáng hôm sau cái xác đâu :stick: ? thực sự xem phim đoạn hiểu đoạn k hiểu khá hack não ???
Cái xác chết mất đi là do sao chỗi quét qua rồi, 2 thế giới song song không còn tương tác với nhau được nữa, lt của con Em chết = 0, thì mất đi chứ còn ở lại làm gì :byebye:

MinhTan123
08-12-2015, 17:40
Con Em A đập con Em C rồi rút nhẫn của con C đeo vào mà, bác xem kiểu gì vậy. Em nghi ngờ con C này thực ra là con B tỉnh lại bò trong xe ra thôi.
Các bác cứ nói thuyết tự cân bằng gì đó nhưng thực ra phim này nó ko phức tạp đến vậy, chỉ là đứa này đi đến nhà đứa khác vậy thôi. Nhiều đứa giống nhau cùng 1 nhà cũng chả sao hết.
Mình nghĩ nó ko lết ra khỏi nhà tắm đâu bạn, vì nó chết thật rồi :sweat:
Thế này nhé, con Em A đập con Em C chết, dấu máu tứ tung, thế thì nếu con Em C tỉnh dậy, nó phải lau dọn sạch sẽ rồi chuồn ra ngoài chờ trời sáng dt cho thằng kevin à :sweat: (vì nếu ko lau dọn thì sáng con Beth tắm chắc là tá hỏa tam linh quá )
Cứ cho là có lau dọn như vậy đi, lau ko chừa 1 vết máu, mà lại để quên cái nhẫn... :sweat:
mình thì mình vẫn tin là có 3 con Em hơn :byebye:

lai_bi_ban_nua
08-12-2015, 18:14
Mình nghĩ nó ko lết ra khỏi nhà tắm đâu bạn, vì nó chết thật rồi :sweat:
Thế này nhé, con Em A đập con Em C chết, dấu máu tứ tung, thế thì nếu con Em C tỉnh dậy, nó phải lau dọn sạch sẽ rồi chuồn ra ngoài chờ trời sáng dt cho thằng kevin à :sweat: (vì nếu ko lau dọn thì sáng con Beth tắm chắc là tá hỏa tam linh quá )
Cứ cho là có lau dọn như vậy đi, lau ko chừa 1 vết máu, mà lại để quên cái nhẫn... :sweat:
mình thì mình vẫn tin là có 3 con Em hơn :byebye:

Lúc con A vs con C đang trong nhà tắm thì bị 1 con ở ngoài hỏi mọi chuyển ổn ko, con A bịa là cái toa lét bị tắc, con ở ngoài mới nói cái toa lét nhà tắm đó bị hỏng, cần thì ra toa lét chính mà dùng. Vậy nên e nghĩ có 2 nhà tắm, đoạn nó thấy con Beth đi ra là nhà tắm khác. Con C có thể đang mang điện thoại trong người, nằm trong bồn tắm mà gọi ra ngoài luôn.

mp3ts
08-12-2015, 18:24
Con Em A đập con Em C rồi rút nhẫn của con C đeo vào mà, bác xem kiểu gì vậy. Em nghi ngờ con C này thực ra là con B tỉnh lại bò trong xe ra thôi.
Các bác cứ nói thuyết tự cân bằng gì đó nhưng thực ra phim này nó ko phức tạp đến vậy, chỉ là đứa này đi đến nhà đứa khác vậy thôi. Nhiều đứa giống nhau cùng 1 nhà cũng chả sao hết.

bạn không chú ý nó làm rớt nhẫn trong nhà vệ sinh sau khi đập con em kia à? bác xem kỹ lại coi :ops: lúc này thằng kia mới trả nhẫn bảo nó làm rớt ở nhà vệ sinh thi con này đã mang nhẫn trên tay :shame: tức là một EM D khác được ra đời trong thế giới này. :gach:

lai_bi_ban_nua
08-12-2015, 19:22
bạn không chú ý nó làm rớt nhẫn trong nhà vệ sinh sau khi đập con em kia à? bác xem kỹ lại coi :ops: lúc này thằng kia mới trả nhẫn bảo nó làm rớt ở nhà vệ sinh thi con này đã mang nhẫn trên tay :shame: tức là một EM D khác được ra đời trong thế giới này. :gach:

Uh thì rớt, sau đó nó tìm ko thấy, nó rút nhẫn của con C ra để đeo đó, bác xem lại đi thì có, e mới xem hqua sao quên đc :gach:

MinhTan123
08-12-2015, 19:57
Lúc con A vs con C đang trong nhà tắm thì bị 1 con ở ngoài hỏi mọi chuyển ổn ko, con A bịa là cái toa lét bị tắc, con ở ngoài mới nói cái toa lét nhà tắm đó bị hỏng, cần thì ra toa lét chính mà dùng. Vậy nên e nghĩ có 2 nhà tắm, đoạn nó thấy con Beth đi ra là nhà tắm khác. Con C có thể đang mang điện thoại trong người, nằm trong bồn tắm mà gọi ra ngoài luôn.
cái này là nhớ tầm bậy tầm bạ nè :gach:
Coi lại khúc cuối nha bạn, lúc con Em dậy là nó đi vào phòng tắm lúc tối qua để kiểm tra, thì nghe lạch cạch (Lúc mình coi tới khúc này mình cũng hồi hộp)
Nhưng sau đó mở cửa ra thì thấy con Beth ! hehe, coi lại đi bồ ơi, ko phải là phòng tắm hỏng đâu, đúng là có khúc nói "Phòng tắm hỏng" đó, nhưng buổi sáng thì con Beth nó tắm trong trỏng ra :gach::gach::gach:

lai_bi_ban_nua
08-12-2015, 20:05
cái này là nhớ tầm bậy tầm bạ nè :gach:
Coi lại khúc cuối nha bạn, lúc con Em dậy là nó đi vào phòng tắm lúc tối qua để kiểm tra, thì nghe lạch cạch (Lúc mình coi tới khúc này mình cũng hồi hộp)
Nhưng sau đó mở cửa ra thì thấy con Beth ! hehe, coi lại đi bồ ơi, ko phải là phòng tắm hỏng đâu, đúng là có khúc nói "Phòng tắm hỏng" đó, nhưng buổi sáng thì con Beth nó tắm trong trỏng ra :gach::gach::gach:

Thế bác có công nhận là có 2 phòng tắm trong nhà đó ko đã :shame:

Satanic
21-12-2015, 14:18
Cá nhân thấy phim này hack não hơn cả phim con thỏ du hành thời gian.

khocvole5194
21-12-2015, 15:01
Em thấy các thím giải thích hại não quá :shame:
Em chỉ không hiểu 1 chỗ,có hàng ngàn vũ trụ song song nhau vậy lấy vũ trụ nào làm mốc để so sánh :sexy:
Phim bắt đầu từ lúc sao chổi đi qua con Em bị vỡ điện thoại vậy lúc này nó đang ở vũ trụ nào ? Có thể lấy vũ trụ đó là mốc được không ?
Toàn bộ cảnh trong nhà là ở 1 vũ trụ hay nhiều vũ trụ khác nhau ? Khi 8 người nhận được chiếc hộp chữ đỏ (có chữ viết tay của Em ) trong thực tế thỳ họ lại chỉ viết chữ xanh ? Vậy các sự kiện không xảy ra đồng thời đúng không ? Nếu nói rẽ nhánh như các bác thỳ các sự kiện phải xảy ra song song chứ ? :)
Theo các thím chỉ có 2 vũ trụ song song ,đoạn 4 nv đi ra ngoài 1 đội đèn xanh 1 đội đèn đỏ gặp nhau hay có hàng ngàn kết quả khác 3 xanh 1 đỏ 3 đỏ 1 xanh ?
Có trường hợp nào 3 Mike gặp nhau không ?:pudency:
Rõ ràng các vũ trụ có tương tác với nhau nhưng hình như nó không đồng thời ?
Liêu có xuất hiện khoảng thời gian trễ giữ hai hành động ,hai kết quả xảy ra ở hai vũ trụ khác nhau? Ở hai vũ trụ thời gian có luôn tồn tại bằng nhau không ?
Nói chung còn rất nhiều thắc mắc ...........

khocvole5194
21-12-2015, 15:03
Cái xác chết mất đi là do sao chỗi quét qua rồi, 2 thế giới song song không còn tương tác với nhau được nữa, lt của con Em chết = 0, thì mất đi chứ còn ở lại làm gì :byebye:

Vậy con Em nào đã điện thoại cho thằng Mike ?
Khi sao chổi quét qua thỳ chỉ còn 1 Em thôi chứ :gach:

sep
21-12-2015, 15:10
lại hút cần rùi :sogood:

MinhTan123
21-12-2015, 15:52
Em thấy các thím giải thích hại não quá :shame:
Em chỉ không hiểu 1 chỗ,có hàng ngàn vũ trụ song song nhau vậy lấy vũ trụ nào làm mốc để so sánh :sexy:
Phim bắt đầu từ lúc sao chổi đi qua con Em bị vỡ điện thoại vậy lúc này nó đang ở vũ trụ nào ? Có thể lấy vũ trụ đó là mốc được không ?
Toàn bộ cảnh trong nhà là ở 1 vũ trụ hay nhiều vũ trụ khác nhau ? Khi 8 người nhận được chiếc hộp chữ đỏ (có chữ viết tay của Em ) trong thực tế thỳ họ lại chỉ viết chữ xanh ? Vậy các sự kiện không xảy ra đồng thời đúng không ? Nếu nói rẽ nhánh như các bác thỳ các sự kiện phải xảy ra song song chứ ? :)
Theo các thím chỉ có 2 vũ trụ song song ,đoạn 4 nv đi ra ngoài 1 đội đèn xanh 1 đội đèn đỏ gặp nhau hay có hàng ngàn kết quả khác 3 xanh 1 đỏ 3 đỏ 1 xanh ?
Có trường hợp nào 3 Mike gặp nhau không ?:pudency:
Rõ ràng các vũ trụ có tương tác với nhau nhưng hình như nó không đồng thời ?
Liêu có xuất hiện khoảng thời gian trễ giữ hai hành động ,hai kết quả xảy ra ở hai vũ trụ khác nhau? Ở hai vũ trụ thời gian có luôn tồn tại bằng nhau không ?
Nói chung còn rất nhiều thắc mắc ...........
Có nhiều vũ trụ song song bạn ạ, mỗi vũ trụ là mỗi kịch bản khác nhau nên chả có gốc đâu (2 đường thẳng song song thì làm quái gì có gốc !)
Trong phim thì có rất nhiều vũ trụ song song, cứ tính là lúc bước ra khỏi nhà là vào lại thì sẽ tới 1 vũ trụ khác, cho nên cái căn nhà gốc đã biến mất hút từ đầu phim rồi, trong phim chỉ còn 1 con Em là gốc, các đứa còn lại là bản thể hết !
Nên trường hợp 3 hay 5 mike gặp nhau là bình thường vì con Mike và thằng Em biết bí mật này và 2 đứa nó đi tìm các vũ trụ khác để đến (Trong khi các đứa còn lại thì chỉ nghỉ là có 2 vũ trụ - căn nhà kia và căn đối diện) !
Các vũ trụ KHÔNG TƯƠNG TÁC được với nhau cho tới khi có sự kiện sao chổi đi qua bạn nhé, và tất nhiên nó sẽ không cùng thời gian, thế nên thuyết này nó mới bẻ được "Lý thuyết ông nội" về khả năng du dành thời gian của loài người !
Còn con em cuối dư ra 1 con vì thế giới song song đã tương tác với nhau rồi, như là bạn đi về quá khứ thì sẽ gặp thêm 1 bản thể của bạn là 2, bạn mắc kẹt không về được thì dĩ nhiên ở thế giới đó sẽ có 2 "bạn" - vậy thôi, còn bạn chết đi thì mất xác vì thực tế thế giới này có ghi nhận sự tồn tại của bạn đâu, bản chất của bạn là không-tồn-tại mà !:">

MinhTan123
21-12-2015, 15:53
lại hút cần rùi :sogood:
Ha :sogood:

Cái thằng não nho óc khỉ trốn NVQS giờ lại mò vào đây
thứ bại não như mày thì làm gì có đầu để nghĩ, thế nên phắng giùm tao, không tao lại chửi cho no !

batmanhd1
22-12-2015, 02:19
Lần đầu cmt ở VOZ :3
Xem phim từ tuần trước và đọc 9 trang từ tuần trước
Hôm nay vào đọc tiếp 4 trang này và rút ra kết luận
Vì thuyết lượng tử ,và vũ trụ song song vân chưa có lời giải rõ ràng nên mỗi người 1 ý , em cũng có 1 ý kiểu khac tuy nhiên ngại nêu ra . Nhưng có 1 điều mà tuần trước sau khi xem và bây giờ sau khi đọc cmt là như thế này :
Mặc dù ko phải phim kinh dị nhưng nó vẫn làm mình sợ hãi
Tim cứ đập thịch thịch sợ tự nhiên 1 người giống hệt mình vào nhà rồi giết mình
Cảm giác hôm đó và hôm nay nó vẫn là giông nhau cứ sợ sợ thế nào ấy các bác ạ
Ai sợ giống em giơ tayyy :3

cracktichi
22-12-2015, 10:48
Mới xem xong tối qua và ám ảnh k biết lúc nào tỉnh dậy mà thấy mọi người cư xử khác lạ k :s

buibui
23-12-2015, 06:37
vua xem xog fim nhu cai l co deu j fai qan trog viec sap xep cho logic ma ko ke me no ...

don gian la tat ca bi xao tron va con vag hoe vao 1 TG k fai cua no ... ja ma fuc tap hon thi tot

cai le` lam mih nho' lai doremon vs dan` kien ... cai do moi la dinh cao cua logic

Cui_Mia
23-12-2015, 06:43
Ha :sogood:

Cái thằng não nho óc khỉ trốn NVQS giờ lại mò vào đây
thứ bại não như mày thì làm gì có đầu để nghĩ, thế nên phắng giùm tao, không tao lại chửi cho no !

Tắt máy học bài đi cháu hôm qua anh chửi cho tan nát giờ còn mò lên đây à. :sogood:

Con nít biết cái đéo gì về vũ trụ.

riven_9x
23-12-2015, 07:05
Cái thuyết này chỉ là viễn tưởng. Nhiều chỗ khúc mắc phi logic lắm. Phim thì e chưa xem chắc tí về xem. Ở đoạn mà ở thế giới này làm một việc thì thế giới kia làm trái lại rõ là phi logic mà. Thế hôm nay e tỏ tình xịt mà bên kia trúng, mai e lại tỏ tình đứa khá trúng chả nhẽ mà thằng bên kia lại đá con mới hôm qua nhận gấu để tỏ tình con khác ?

MinhTan123
23-12-2015, 18:58
Tắt máy học bài đi cháu hôm qua anh chửi cho tan nát giờ còn mò lên đây à. :sogood:

Con nít biết cái đéo gì về vũ trụ.
Ơ kìa ?!?
AI chửi ai cho tan nát éo dám quote lại thế hả ? :rofl:
Mày bớt nổ đi nhóc con ngu si đần , u mê !
Mày nói không được thì đừng bâu vào cắn, khi anh quote mày anh có nêu lý luận và phản biện rõ ràng, mày không reply được, thì phắng, ở lại thêm nhục !
Nghe chưa sửu nhi !

Cái tao biết tao đã trình bày rất dài rồi, mày thử trình bày phản biện của mày đi rồi hãy nói tao không biết, nghe chửa ?
Còn ko nói được thì đừng cắn, phắng phắng ngay cho bố nhờ :rofl:!

AnNan
23-12-2015, 21:06
xem xong phim + đọc hết từng comment trong thớt này + google được link bên dưới :beauty:

https://www.youtube.com/watch?v=bf7BXwVeyWw

WENBIE
27-12-2015, 16:10
đang coi, mà phần mở đầu phim trashtalk vãi
đau cả đầu, đọc sub éo kịp :canny:

gintomind
27-12-2015, 16:14
Nói thật mấy phim kiểu này càng bàn càng rối . tốt nhất ai hiểu sao thì hiểu ko hiểu thì thôi

WENBIE
27-12-2015, 21:07
Sứong nhất thằng Mike nhé, cuối phim dc x2 con vợ :dribble:

Andrea.Pirlo
27-12-2015, 21:18
thi thoảng vào thớt này đọc cmt 1 lúc lại thấy đau đầu :D
thôi chuyển qua ăn e Emily cho đỡ đau đầu vậy :sexy:
:hungry:
http://www.trbimg.com/img-55a976cd/turbine/bcpnews-mindbending-scifi-thriller-coherence-streaming-on-amazon-prime-confronts-whatif-with-pseudoscience-20150717

dorstvn
09-01-2016, 11:03
Xem 2 lần thì mình thấy như sau:
1. Lấy con Emily ban đầu làm gốc.
2. Con đeo kính và con tóc ngắn ko hề ra khỏi nhà trong tất cả các thế giới => 2 con này là hằng số ko đổi, nhận thức 2 con này ở tất cả các thế giới gần như giống nhau.
3. Có thể con Laurie vào nhầm nhà ngay khúc đầu, vì nó ko biết thằng Mike làm diễn viên Roswell.
4. Thằng Armir thấy 1 thằng Hugh đặt cái hộp A xuống, và nó nhặt cái hộp A mang về cùng 1 thằng Hugh khác, có thể thằng Armir này cũng ko phải Armir ban đầu.
5. Có 2 giả thuyết: có 4 người đi qua vùng tối thì cả 4 cùng đến 1 chỗ, hoặc mỗi người đến 1 chỗ khác nhau. Trong phim thì bọn nó vẫn cầm que xanh và vẫn cùng nhận thức, nên giả thuyết nếu một nhóm người cùng đi qua vùng tối trong cùng 1 thời điểm thì sẽ đến cùng 1 nhà sẽ đúng hơn.
6. Con Emily từ lúc đi theo Kenvin sang nhà bên kia rồi quay lại thì đã về nhầm nhà. Bọn nó lấy cuốn sách và phân tích thuyết con mèo cũng là bọn khác. Nếu để ý thì sẽ thấy là thằng Mike nghiện rượu hổ báo đòi sang doạ nhà khác, ko phải Mike Roswell thành đạt lúc đầu.
7. Mọi chuyện từ đó rối tung, các nhân vật bắt đầu xáo trộn tung toé.
8. Con Emily nhận ra và bảo thằng Mike, cũng có thể có nhiều Emily cùng nhận ra và cũng bảo thằng Mike tương tự.
9. Con Emily đi tìm ngôi nhà ban đầu và âm mưu về một thế giới tốt nhất chưa có biến cố xấu.
Còn đoạn cuối mình ngâm cứu lại phát nữa đã :"3

WENBIE
09-01-2016, 11:07
thật ra con này nó hâm
ở thế giới nào mà chả thối như nhau :D
hài mỗi quả end game x2 emily :gach:

MinhTan123
27-02-2016, 15:57
thật ra con này nó hâm
ở thế giới nào mà chả thối như nhau :D
hài mỗi quả end game x2 emily :gach:
Hì lâu lâu up lên cho anh em nào chưa biết tải coi chiều thứ 7 :gach:

Thế giới nào như nhau
Nó đi để tìm cái thế giới nào mà đám bạn chưa tan rã, nó và thằng bồ chưa cãi nhau,
Hoặc chí ít nó trở về như ban đầu ko có cãi vả hay thằng mike nghiện rịu xa lạ mà :gach:

Tham thì thâm thôi :sexy:

donnie_darko_2001
21-03-2016, 10:14
(7) Vì con Em không cân bằng được định lý bảo toàn lượng tử, là để 2 cái nhẫn cùng tồn tại trong 1 thế giới, nên khúc cuối xuất hiện thêm 1 con Em khác để gọi cho thằng Mike là đúng, và vì lượng tử lúc này bị dôi ra thêm nên con Em sẽ tồn tại chung với 1 con Em khác.
(8) Cái xác con Em trong nhà tắm sẽ tự mất đi do sao chổi đã quét qua xong, thì các thế giới sẽ tự cân bằng lại
(9) Cũng vì nguyên lý cân bằng này, nên 1 người khi đi ra khỏi nhà và quay lại nhà sẽ thiếu mất chính mình, vì nó cần đúng cái số lượng tử của 1 người bĩ thiếu để cân bằng. đó là lý do không bao giờ thấy 2 người giống nhau vào cùng 1 nhà, như là khi cả nhóm rời ra ngoài, sẽ tới 1 căn nhà mà ko có cả nhóm trong đó, nhưng cái ly bị bể,
hoặc 2 thằng Hugh, Amir và Mike tới đúng căn mà cả 3 thằng đó không có mặt

- Khúc cuối có 1 Em gọi điện cho Mike và Em lúc trước bị đánh trong phòng tắm đều là 1, tức là Em chỉ bị ngất đi, lúc sau tỉnh dậy rồi thoát ra ngoài trốn, đến sáng thì gọi điện cho Mike. Còn nếu theo giải thích của bạn thì Em nhà tắm tự mất, rồi 1 Em khác cũng xuất hiện thì hơi vô lý. Vì như bạn bảo, lúc đấy có 2 chiếc nhẫn, nên cần thêm 1 Em để cân bằng, nên 1 Em khác xuất hiện -> Em khác cũng phải có 1 chiếc nhẫn trên tay, thì thành ra là 3 chiếc nhẫn mất rồi. Vì trong tất cả các thế giới ngẫu nhiên có xảy ra chuyện lạ -> Em và nhóm bạn đều bước ra ngoài -> Em đi lấy nhẫn -> mà có bước ra ngoài thì mới "đi lạc" sang 1 TG khác được. Nếu Em ko có nhẫn tức là thế giới đấy ko xảy ra chuyện lạ -> Em và nhóm bạn ko ra ngoài -> ko ra ngoài tức là ko đi lạc vào TG khác !

- Ko có cái gọi là nguyên lý cân bằng, mà đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp (ngẫu nhiên như kiểu đổ xúc xắc ý). Vì nếu có cái gọi là nguyên lý đấy sẽ hoàn toàn vô lý với việc : Mike vào nhà đánh Mike, Em qua các nhà khác nhau và vẫn nhìn thấy Em trong các nhà đấy. Vì thế nên việc Hugh, Amir và Mike ko thấy mình khi đến căn nhà là hoàn toàn ngẫu nhiên trùng hợp xảy ra.

cafedang90
21-03-2016, 10:46
Oánh dấu

nktoan0317080
24-03-2016, 20:20
Phim này các bán có phát hiện không. Dường như mỗi lần chớp cảnh (màn hìnhđen mấy giây) là nó chuyển sang một không gian khác. Trong phim có đoạn nó tính là đến hơn 5 triệu không gian thì phải. Nên nhiều lúc mình tưởng phim liền mạch. Nhưng lại không đúng. Như khúc cuối. Com Em đi tới nhà tắm, gặp con nhỏ tóc bạc trong đó bước ra, con kia nhìn nó xong ko nói gì hết, kế đó chớp qua cảnh nó với thằng chồng nó nói chuyện thì thằng chồng nó lại nói con tóc bạc vừa gửi cái nhẫn rớt trong nhà tắm. Trong khi lúc gặp con Em trong nhà thì nó ko nói gì. Còn nhiều tình tiết khác trong phim nữa. Nếu xâu chuỗi theo kiểu liền mạch thì hơi mâu thuẫn chỉ có thể hiểu cách này thôi

nktoan0317080
24-03-2016, 20:23
Nếu các bạn hiểu theo kiểu này. Tác giả đang trích lượt từng đoạn của hơn 5 triệu ngôi nhà khác nhau vào thời điểm sao chổi bay qua. Mỗi lần chớp đen mấy giây là chuyển sang ngôi nhà mới. Nên nhiều tình tiết mà nếu xâu chuổi lại theo kiểu liền mạch sẽ rất mâu thuẫn

donnie_darko_2001
28-03-2016, 21:26
Nếu các bạn hiểu theo kiểu này. Tác giả đang trích lượt từng đoạn của hơn 5 triệu ngôi nhà khác nhau vào thời điểm sao chổi bay qua. Mỗi lần chớp đen mấy giây là chuyển sang ngôi nhà mới. Nên nhiều tình tiết mà nếu xâu chuổi lại theo kiểu liền mạch sẽ rất mâu thuẫn

nếu nghĩ như bạn thì phim quá nhạt và chẳng nói lên được vấn đề gì cả : cả bộ phim chỉ là 1 xâu chuỗi các câu chuyện khác nhau. Hơn nữa nếu theo như cách bạn giải thích thì Em đi vào nhà tắm và Em nói chuyện với chồng ở bên ngoài là 2 Em khác nhau rồi, thế thì làm gì có mâu thuẫn mà bạn thắc mắc :gach:

Vậy là bạn chưa hiểu hết mạch phim rồi, mạch phim này muốn nắm rõ thì phải có 1 cột mốc làm chuỗi : là nhân vật Em ( nv mở đầu và kết thúc phim ). Và mỗi nv bị chuyển sang 1 không gian khác khi bước qua vùng tối, chứ ko phải là cái chớp như bạn nói. :byebye: Chắc bạn phải xem lại lần nữa để hiểu rõ hơn rồi :D

nguyenhoang0112
10-05-2016, 12:31
đá lên hack não anh em tiếp :byebye:

Xem từ hôm qua đến giờ ngộ ra gần hết rồi, cách hiểu của mình gần như giải thích được toàn bộ các chi tiết từ đầu đến cuối phim.

*House 1: Tất cả các nhân vật đều đánh số 1 trừ Mike và Laurie đánh -1. Vì Mike -1 không hề biết về Laurie trong khi những người khác biết. Và Laurie không biết Mike đóng vai chính mà cô biết thằng khác đóng vai chính Roswell. Chứng tỏ 2 người này đã đến từ thế giới khác rồi. Tuy nhiên cả 2 đều xuất hiện lần đầu và Mike1 Laurie1 không bao giờ xuất hiện nên gọi luôn 2 người này là Mike1 và Laurie1 cho đỡ nhầm lẫn.
- Ở House 1 trong bếp, Beth1 và Lee1 có nói chuyện về cái vại hoa. Em1 có nghe cuộc nói chuyện này.
-Khi trong bữa ăn, đt của Hugh1 cũng bị vỡ giống của Em1.
-Điện tắt, tất cả ra ngoài xem tình hình, nhìn lên ngôi nhà có đèn sáng đằng xa và nhìn lên trời xem comet. Đoạn này để ý chi tiết khi mọi người đứng nhìn lên trời thì ngoài mấy cái glowstick màu xanh trên tay không gian xung quanh rất tối, mình giả định lúc này mọi người đang đứng trong darkzone và roulette đã quay.
-Khi mọi người trở về nhà thì ngôi nhà này là House 2 chứ không phải House1.

*House 2: Tất cả thành viên trong nhà lúc này đều là từ House1.
-Trên bàn có cái ly vỡ không ai biết đâu ra, chứng tỏ đây ko phải house1.
-Hugh1 và Amir1 quyết định đi sang ngôi nhà sáng đèn để xin dùng đt. Hugh1 và Amir1 từ lúc này đã biến mất khỏi phim hoàn toàn.
-Cánh cửa sidedoor của House2 bị ai đó gõ vào rất mạnh, đây là 1 HughX nào đó cũng đang làm chuyện tương tự, gõ cửa rồi bỏ đi.
-Mike1 bật được máy phát, ngôi nhà sáng đèn. Lúc này House2 trở thành "ngôi nhà sáng đèn phía xa" đối với 1 HouseX nào đó.
-Hugh3 và Amir3 quay về House2. Amir3 cầm theo cái hộp, bảo do Hugh3 bỏ xuống nên cầm lên mang về. Hugh3 phủ nhận việc cầm cái hộp đó, chứng tỏ Amir3 nhìn thấy HughY nào đó bỏ cái hộp xuống.
-Lee1 dán cái băng cá nhân vải cho Hugh3.
-Trong hộp là hình có số (mình không quan tâm đến mấy cái hình và số này do quá rắc rối) và 1 cây vợt bóng bàn.
-Như vậy House2 lúc này có cái ly vỡ, vợt bóng bàn và Em1, Kevin1, Mike1, Laurie1, Hugh3, Amir3, Beth 1, Lee1. Lưu ý đây là lần duy nhất nhân vật Beth và Lee đến 1 ngôi nhà khác ban đầu.
-Sau đó Em1, Mike1, Kevin1 và Laurie1 ra khỏi nhà, cầm theo glowsticks xanh. Đến nhìn ngôi nhà bên kia rồi chạy khi thấy bọn giống mình cầm stick đỏ. Bọn này chạy về House4.

*House4: House4 lúc này có Em1, Kevin1, Mike1, Laurie1, Beth4, Lee4, Hugh5 và Amir5. Ở house4 này Beth4 và Lee4 chưa có cuộc đối thoại về cái vại hoa.
-Hugh5 và Amir5 trước đó khi quay về house4 mang theo cái hộp có cái ovenmitt trong đó, họ cầm glowsticks đỏ, nhưng chỉ phát hiện ra mình ở nhầm nhà khi đám Em1 về kể chuyện và giơ ra cái glowstick xanh. House4 cũng đã trùng hợp mở glowstick xanh. Hugh5 và Amir5 lúc này thu hết đồ trong cái hộp, lấy cuốn sách của house4 và biến mất.
-Mike1 ra khỏi nhà để đi blackmail thằng Mike kia chặn không cho nó mở sách ra đọc. Mike1 lúc này biến mất (có thể Mike1 là 1 trong 2 thằng Mike bị trói lúc cuối phim trong căn nhà mà Em1 nhìn vào)
-Mike6 sau đó quay về House4, bảo đã ném đá và dọa căn nhà kia. Kevin1 bảo rằng Mike mới chỉ đi được 5 phút, nhưng Mike6 bảo tao đi được 45 phút rồi.
-Mike6 là thằng Mike nghiện rượu và không có sự nghiệp. Mike4 của House4 là Mike có sự nghiệp giống như Mike1. Vì vậy khi Lee4 trong bếp rửa cái ly không bị vỡ, có nói rằng không nhận ra chồng mình.
-Sau đó Lee4 và Beth4 có cuộc nói chuyện về cái vại hoa, Em1 nhìn thấy và đây là lúc Em1 hiểu chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở sai nhà. Em1 chỉ ra các clues và nói với Mike6, Mike6 hiểu nhưng give up và bảo nên ở lại đây.
-Laurie1 chim chuột trong góc với Kevin1, Beth4 nhìn thấy và nói với Em1. Em1 thất vọng và vì hiểu chuyện đang xảy ra nên muốn ra đi tìm lại ngôi nhà cũ.
-Cái xe bên ngoài ăn gạch, mọi người ra ngoài, Em1 ra xe lấy cái nhẫn đeo vào, gặp Kevin nào đó đang đi lung tung, khi Em1 hỏi Kevin xe của Hugh sao rồi thì Kevin này tỏ ra ngơ ngác, chứng tỏ Kevin này cũng đã hiểu ra chuyện và đang đi loanh quanh.
-Em1 quay vào nhà và thấy Kevin1 không có biểu hiện gì bất thường.
-Hugh7 và Amir7 quay về House4. Hugh7 có miếng dán trên đầu khác với miếng dán mà Lee4 đã dán cho Hugh5 (giống với miếng dán mà Lee1 dán cho Hugh3).
-Mọi người compare các đồ vật đánh dấu và nhận ra mình đang ở sai nhà, chỉ có Beth4 và Lee4 là của House4.
-Mike8 đến và để lại note hăm dọa. Hugh7 đọc được và làm loạn lên.
-Mike8 hoặc Mike nào đó khác nữa lao vào nhà knockout Mike6 rồi bỏ đi.
-Em1 lúc này thấy tình hình loạn quá rồi bắt đầu ra khỏi nhà đi tìm ngôi nhà mới.

*Em1:
-Em1 sau vài lần tìm thì tìm ra House9, nơi mà chưa ai ra khỏi nhà và chưa có chuyện gì xấu xảy ra, quyết định chọn ngôi nhà này.
-Em1 ném đá vào xe Hugh9, mọi người ra ngoài xem.
-Em9 ra xe lấy nhẫn, Em1 dùng thuốc đánh ngất rồi lấy cái áo khoác của Em9, mang vào nhà gặp Kevin9 và mọi người. Em1 mặc áo khoác của Em9 và đeo cái nhẫn của Em4 lúc lấy ở House4.
*Mình cho rằng lúc này Em1 đã làm đúng và sống happily ever after trong thế giới của House9. Khi mọi người ở House9 đang nhìn comet tách rời ra, điện có tắt 1 giây và phim tiếp tục, mình cho rằng lúc này đã chuyển sang 1 ngôi nhà khác chứ không còn ở House9 nữa. Lí do cho giải thích này vì các chi tiết xảy ra tiếp theo không hợp lí nếu tiếp tục ở House9. Sang House10 nhé.

*House10: Ở House10 cũng tương tự như House9, không ai ra khỏi nhà và chưa có gì xảy ra.
-Ở House10 này cũng có Em11 đã làm điều tương tự như Em1 đã làm, tuy nhiên Em11 mắc lỗi là đã không lấy cái áo khoác của Em10, vì thế khi vào nhà thì thấy Em11 không hề mặc áo khoác. Và trong áo khoác của Emily có điện thoại. quần của Em rất chật nên đt chỉ có thể để trong áo khoác. Vậy nên Em10 vẫn đang mặc áo khoác có điện thoại bị đánh ngất trong thùng xe.
-Lúc này khi ở trong nhà, Em11 nhìn thấy 1 Em khác đang bò vào phòng tắm, Em này mình cho là Em9 khi bò ra khỏi thùng xe ở House9 đã lạc vào House10, bỏ lên phòng tắm để làm gì đó. Em11 lúc này lao vào thịt Em9, làm rớt nhẫn xuống sàn và lấy nhẫn của Em9 đeo vào. Nên nhớ Em9 chỉ bị Em1 lấy áo khoác chứ không bị lấy nhẫn. Còn cái nhẫn thừa ra ở đoạn này là của Em11 khi đến House10 từ thế giới khác, giống như Em1 đã lấy cái nhẫn từ xe ở House4.
-Sau đó Em11 quay về bếp thì bị ngất xỉu, cái này có thể do Em11 đã bị uống nhầm thuốc từ 1 thế giới khác hoặc bị kiệt sức.
-Khi comet bay qua hết tác dụng, Em9 nằm chết trong phòng tắm biến mất khi thế giới tự cân bằng. Most likely cái xác của Em9 sẽ trở về thế giới nào đó mà Em đã biến mất.
-Sáng hôm sau Em11 tỉnh dậy, trên người vẫn không có áo khoác. Tay đeo nhẫn, Kevin10 nhặt được nhẫn và đưa cho Em11 thì nhận được cuộc điện thoại. Điện thoại này là của Em10 nằm trong thùng xe hoặc trốn ở đâu đó gọi cho Kevin10. Em11 nhận ra mình đã fucked up và bị kẹt ở House10.

Mình giải thích như vậy vì chỉ có cách này mới giải thích được cái nhẫn thừa trong nhà tắm và việc Em sau khi vào nhà không thấy mặc áo khoác trong khi Em1 đã lấy cái áo khoác của Em9 mặc vào, vừa vào nhà không thể nào cởi ra nhanh vậy được.

lumia925
16-05-2016, 00:15
Đá lên hack não ae nào chưa xen :D
Phim khá hay, xem hòa mình vào nv chính thì có cảm giác hơi sợ sợ
lên đây đọc cmt r suy nghĩ cũng khá là hấp dẫn :D

baotrungnazi2
16-05-2016, 02:20
Đá len cho ae bàn cho xôm

sinhchienn
16-05-2016, 02:31
:lol: :lol: :lol:

Normum
17-06-2017, 09:24
đá lên hack não anh em tiếp :byebye:

Xem từ hôm qua đến giờ ngộ ra gần hết rồi, cách hiểu của mình gần như giải thích được toàn bộ các chi tiết từ đầu đến cuối phim.

*House 1: Tất cả các nhân vật đều đánh số 1 trừ Mike và Laurie đánh -1. Vì Mike -1 không hề biết về Laurie trong khi những người khác biết. Và Laurie không biết Mike đóng vai chính mà cô biết thằng khác đóng vai chính Roswell. Chứng tỏ 2 người này đã đến từ thế giới khác rồi. Tuy nhiên cả 2 đều xuất hiện lần đầu và Mike1 Laurie1 không bao giờ xuất hiện nên gọi luôn 2 người này là Mike1 và Laurie1 cho đỡ nhầm lẫn.
- Ở House 1 trong bếp, Beth1 và Lee1 có nói chuyện về cái vại hoa. Em1 có nghe cuộc nói chuyện này.
-Khi trong bữa ăn, đt của Hugh1 cũng bị vỡ giống của Em1.
-Điện tắt, tất cả ra ngoài xem tình hình, nhìn lên ngôi nhà có đèn sáng đằng xa và nhìn lên trời xem comet. Đoạn này để ý chi tiết khi mọi người đứng nhìn lên trời thì ngoài mấy cái glowstick màu xanh trên tay không gian xung quanh rất tối, mình giả định lúc này mọi người đang đứng trong darkzone và roulette đã quay.
-Khi mọi người trở về nhà thì ngôi nhà này là House 2 chứ không phải House1.

*House 2: Tất cả thành viên trong nhà lúc này đều là từ House1.
-Trên bàn có cái ly vỡ không ai biết đâu ra, chứng tỏ đây ko phải house1.
-Hugh1 và Amir1 quyết định đi sang ngôi nhà sáng đèn để xin dùng đt. Hugh1 và Amir1 từ lúc này đã biến mất khỏi phim hoàn toàn.
-Cánh cửa sidedoor của House2 bị ai đó gõ vào rất mạnh, đây là 1 HughX nào đó cũng đang làm chuyện tương tự, gõ cửa rồi bỏ đi.
-Mike1 bật được máy phát, ngôi nhà sáng đèn. Lúc này House2 trở thành "ngôi nhà sáng đèn phía xa" đối với 1 HouseX nào đó.
-Hugh3 và Amir3 quay về House2. Amir3 cầm theo cái hộp, bảo do Hugh3 bỏ xuống nên cầm lên mang về. Hugh3 phủ nhận việc cầm cái hộp đó, chứng tỏ Amir3 nhìn thấy HughY nào đó bỏ cái hộp xuống.
-Lee1 dán cái băng cá nhân vải cho Hugh3.
-Trong hộp là hình có số (mình không quan tâm đến mấy cái hình và số này do quá rắc rối) và 1 cây vợt bóng bàn.
-Như vậy House2 lúc này có cái ly vỡ, vợt bóng bàn và Em1, Kevin1, Mike1, Laurie1, Hugh3, Amir3, Beth 1, Lee1. Lưu ý đây là lần duy nhất nhân vật Beth và Lee đến 1 ngôi nhà khác ban đầu.
-Sau đó Em1, Mike1, Kevin1 và Laurie1 ra khỏi nhà, cầm theo glowsticks xanh. Đến nhìn ngôi nhà bên kia rồi chạy khi thấy bọn giống mình cầm stick đỏ. Bọn này chạy về House4.

*House4: House4 lúc này có Em1, Kevin1, Mike1, Laurie1, Beth4, Lee4, Hugh5 và Amir5. Ở house4 này Beth4 và Lee4 chưa có cuộc đối thoại về cái vại hoa.
-Hugh5 và Amir5 trước đó khi quay về house4 mang theo cái hộp có cái ovenmitt trong đó, họ cầm glowsticks đỏ, nhưng chỉ phát hiện ra mình ở nhầm nhà khi đám Em1 về kể chuyện và giơ ra cái glowstick xanh. House4 cũng đã trùng hợp mở glowstick xanh. Hugh5 và Amir5 lúc này thu hết đồ trong cái hộp, lấy cuốn sách của house4 và biến mất.
-Mike1 ra khỏi nhà để đi blackmail thằng Mike kia chặn không cho nó mở sách ra đọc. Mike1 lúc này biến mất (có thể Mike1 là 1 trong 2 thằng Mike bị trói lúc cuối phim trong căn nhà mà Em1 nhìn vào)
-Mike6 sau đó quay về House4, bảo đã ném đá và dọa căn nhà kia. Kevin1 bảo rằng Mike mới chỉ đi được 5 phút, nhưng Mike6 bảo tao đi được 45 phút rồi.
-Mike6 là thằng Mike nghiện rượu và không có sự nghiệp. Mike4 của House4 là Mike có sự nghiệp giống như Mike1. Vì vậy khi Lee4 trong bếp rửa cái ly không bị vỡ, có nói rằng không nhận ra chồng mình.
-Sau đó Lee4 và Beth4 có cuộc nói chuyện về cái vại hoa, Em1 nhìn thấy và đây là lúc Em1 hiểu chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở sai nhà. Em1 chỉ ra các clues và nói với Mike6, Mike6 hiểu nhưng give up và bảo nên ở lại đây.
-Laurie1 chim chuột trong góc với Kevin1, Beth4 nhìn thấy và nói với Em1. Em1 thất vọng và vì hiểu chuyện đang xảy ra nên muốn ra đi tìm lại ngôi nhà cũ.
-Cái xe bên ngoài ăn gạch, mọi người ra ngoài, Em1 ra xe lấy cái nhẫn đeo vào, gặp Kevin nào đó đang đi lung tung, khi Em1 hỏi Kevin xe của Hugh sao rồi thì Kevin này tỏ ra ngơ ngác, chứng tỏ Kevin này cũng đã hiểu ra chuyện và đang đi loanh quanh.
-Em1 quay vào nhà và thấy Kevin1 không có biểu hiện gì bất thường.
-Hugh7 và Amir7 quay về House4. Hugh7 có miếng dán trên đầu khác với miếng dán mà Lee4 đã dán cho Hugh5 (giống với miếng dán mà Lee1 dán cho Hugh3).
-Mọi người compare các đồ vật đánh dấu và nhận ra mình đang ở sai nhà, chỉ có Beth4 và Lee4 là của House4.
-Mike8 đến và để lại note hăm dọa. Hugh7 đọc được và làm loạn lên.
-Mike8 hoặc Mike nào đó khác nữa lao vào nhà knockout Mike6 rồi bỏ đi.
-Em1 lúc này thấy tình hình loạn quá rồi bắt đầu ra khỏi nhà đi tìm ngôi nhà mới.

*Em1:
-Em1 sau vài lần tìm thì tìm ra House9, nơi mà chưa ai ra khỏi nhà và chưa có chuyện gì xấu xảy ra, quyết định chọn ngôi nhà này.
-Em1 ném đá vào xe Hugh9, mọi người ra ngoài xem.
-Em9 ra xe lấy nhẫn, Em1 dùng thuốc đánh ngất rồi lấy cái áo khoác của Em9, mang vào nhà gặp Kevin9 và mọi người. Em1 mặc áo khoác của Em9 và đeo cái nhẫn của Em4 lúc lấy ở House4.
*Mình cho rằng lúc này Em1 đã làm đúng và sống happily ever after trong thế giới của House9. Khi mọi người ở House9 đang nhìn comet tách rời ra, điện có tắt 1 giây và phim tiếp tục, mình cho rằng lúc này đã chuyển sang 1 ngôi nhà khác chứ không còn ở House9 nữa. Lí do cho giải thích này vì các chi tiết xảy ra tiếp theo không hợp lí nếu tiếp tục ở House9. Sang House10 nhé.

*House10: Ở House10 cũng tương tự như House9, không ai ra khỏi nhà và chưa có gì xảy ra.
-Ở House10 này cũng có Em11 đã làm điều tương tự như Em1 đã làm, tuy nhiên Em11 mắc lỗi là đã không lấy cái áo khoác của Em10, vì thế khi vào nhà thì thấy Em11 không hề mặc áo khoác. Và trong áo khoác của Emily có điện thoại. quần của Em rất chật nên đt chỉ có thể để trong áo khoác. Vậy nên Em10 vẫn đang mặc áo khoác có điện thoại bị đánh ngất trong thùng xe.
-Lúc này khi ở trong nhà, Em11 nhìn thấy 1 Em khác đang bò vào phòng tắm, Em này mình cho là Em9 khi bò ra khỏi thùng xe ở House9 đã lạc vào House10, bỏ lên phòng tắm để làm gì đó. Em11 lúc này lao vào thịt Em9, làm rớt nhẫn xuống sàn và lấy nhẫn của Em9 đeo vào. Nên nhớ Em9 chỉ bị Em1 lấy áo khoác chứ không bị lấy nhẫn. Còn cái nhẫn thừa ra ở đoạn này là của Em11 khi đến House10 từ thế giới khác, giống như Em1 đã lấy cái nhẫn từ xe ở House4.
-Sau đó Em11 quay về bếp thì bị ngất xỉu, cái này có thể do Em11 đã bị uống nhầm thuốc từ 1 thế giới khác hoặc bị kiệt sức.
-Khi comet bay qua hết tác dụng, Em9 nằm chết trong phòng tắm biến mất khi thế giới tự cân bằng. Most likely cái xác của Em9 sẽ trở về thế giới nào đó mà Em đã biến mất.
-Sáng hôm sau Em11 tỉnh dậy, trên người vẫn không có áo khoác. Tay đeo nhẫn, Kevin10 nhặt được nhẫn và đưa cho Em11 thì nhận được cuộc điện thoại. Điện thoại này là của Em10 nằm trong thùng xe hoặc trốn ở đâu đó gọi cho Kevin10. Em11 nhận ra mình đã fucked up và bị kẹt ở House10.

Mình giải thích như vậy vì chỉ có cách này mới giải thích được cái nhẫn thừa trong nhà tắm và việc Em sau khi vào nhà không thấy mặc áo khoác trong khi Em1 đã lấy cái áo khoác của Em9 mặc vào, vừa vào nhà không thể nào cởi ra nhanh vậy được.

Trời đụ, đầu óc tui đang quay :stick:

Chưa hiểu rõ đoạn Em11 lắm, phải là Em1, cũng đâu có bằng chứng gì Em1 sẽ happy trong không gian đó

chimdai20cm
17-06-2017, 09:43
có gái xinh ko tao còn nghía thử

hoPHANpro
12-08-2018, 19:18
Ai xem phim này năm 2018 giơ tay :D :byebye:

catumhero
12-08-2018, 19:33
coi 1 lần hiểu dc 1 ít

lapnickmoidedobiban
12-08-2018, 20:24
pjim này như cl

2008mapdaica
12-08-2018, 20:45
bắt đầu coi. thanks bác thớt. xíu nữa rì viu:byebye::byebye:

2008mapdaica
12-08-2018, 22:35
đã coi xong . ko đến nỗi hắc não nhưng vãn thuộc phim coi được

2008mapdaica
12-08-2018, 22:46
Phải còm 1 còm = bằng vozapp để lấy historihttp://i.imgur.com/FY7e6U1.gif

Được gửi từ đỉnh cao chói loà - vozForums

2008mapdaica
12-08-2018, 22:51
Mr. nobody bạn nhé, mình biết nhưng chưa coi. :sweat:
Cơ mà tải về để chủ nhật nghiên cứu nếu đủ hay sẽ review thông não :byebye:

Đánh dấu mai coi:)

Được gửi từ đỉnh cao chói loà - vozForums

winabe
13-08-2018, 00:47
link hình như down rồi, không coi được nửa
Ai có link nào khác ko?

Normum
13-08-2018, 01:17
Phim này xem rồi. Xem lần 2 mới thấy cái hay của nó

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums

2008mapdaica
13-08-2018, 15:06
Đá lên :) :)

Được gửi từ đỉnh cao chói loà - vozForums

pmkhoi91
10-06-2019, 00:31
đá lên hack não anh em tiếp :byebye:

Xem từ hôm qua đến giờ ngộ ra gần hết rồi, cách hiểu của mình gần như giải thích được toàn bộ các chi tiết từ đầu đến cuối phim.

*House 1: Tất cả các nhân vật đều đánh số 1 trừ Mike và Laurie đánh -1. Vì Mike -1 không hề biết về Laurie trong khi những người khác biết. Và Laurie không biết Mike đóng vai chính mà cô biết thằng khác đóng vai chính Roswell. Chứng tỏ 2 người này đã đến từ thế giới khác rồi. Tuy nhiên cả 2 đều xuất hiện lần đầu và Mike1 Laurie1 không bao giờ xuất hiện nên gọi luôn 2 người này là Mike1 và Laurie1 cho đỡ nhầm lẫn.
- Ở House 1 trong bếp, Beth1 và Lee1 có nói chuyện về cái vại hoa. Em1 có nghe cuộc nói chuyện này.
-Khi trong bữa ăn, đt của Hugh1 cũng bị vỡ giống của Em1.
-Điện tắt, tất cả ra ngoài xem tình hình, nhìn lên ngôi nhà có đèn sáng đằng xa và nhìn lên trời xem comet. Đoạn này để ý chi tiết khi mọi người đứng nhìn lên trời thì ngoài mấy cái glowstick màu xanh trên tay không gian xung quanh rất tối, mình giả định lúc này mọi người đang đứng trong darkzone và roulette đã quay.
-Khi mọi người trở về nhà thì ngôi nhà này là House 2 chứ không phải House1.

*House 2: Tất cả thành viên trong nhà lúc này đều là từ House1.
-Trên bàn có cái ly vỡ không ai biết đâu ra, chứng tỏ đây ko phải house1.
-Hugh1 và Amir1 quyết định đi sang ngôi nhà sáng đèn để xin dùng đt. Hugh1 và Amir1 từ lúc này đã biến mất khỏi phim hoàn toàn.
-Cánh cửa sidedoor của House2 bị ai đó gõ vào rất mạnh, đây là 1 HughX nào đó cũng đang làm chuyện tương tự, gõ cửa rồi bỏ đi.
-Mike1 bật được máy phát, ngôi nhà sáng đèn. Lúc này House2 trở thành "ngôi nhà sáng đèn phía xa" đối với 1 HouseX nào đó.
-Hugh3 và Amir3 quay về House2. Amir3 cầm theo cái hộp, bảo do Hugh3 bỏ xuống nên cầm lên mang về. Hugh3 phủ nhận việc cầm cái hộp đó, chứng tỏ Amir3 nhìn thấy HughY nào đó bỏ cái hộp xuống.
-Lee1 dán cái băng cá nhân vải cho Hugh3.
-Trong hộp là hình có số (mình không quan tâm đến mấy cái hình và số này do quá rắc rối) và 1 cây vợt bóng bàn.
-Như vậy House2 lúc này có cái ly vỡ, vợt bóng bàn và Em1, Kevin1, Mike1, Laurie1, Hugh3, Amir3, Beth 1, Lee1. Lưu ý đây là lần duy nhất nhân vật Beth và Lee đến 1 ngôi nhà khác ban đầu.
-Sau đó Em1, Mike1, Kevin1 và Laurie1 ra khỏi nhà, cầm theo glowsticks xanh. Đến nhìn ngôi nhà bên kia rồi chạy khi thấy bọn giống mình cầm stick đỏ. Bọn này chạy về House4.

*House4: House4 lúc này có Em1, Kevin1, Mike1, Laurie1, Beth4, Lee4, Hugh5 và Amir5. Ở house4 này Beth4 và Lee4 chưa có cuộc đối thoại về cái vại hoa.
-Hugh5 và Amir5 trước đó khi quay về house4 mang theo cái hộp có cái ovenmitt trong đó, họ cầm glowsticks đỏ, nhưng chỉ phát hiện ra mình ở nhầm nhà khi đám Em1 về kể chuyện và giơ ra cái glowstick xanh. House4 cũng đã trùng hợp mở glowstick xanh. Hugh5 và Amir5 lúc này thu hết đồ trong cái hộp, lấy cuốn sách của house4 và biến mất.
-Mike1 ra khỏi nhà để đi blackmail thằng Mike kia chặn không cho nó mở sách ra đọc. Mike1 lúc này biến mất (có thể Mike1 là 1 trong 2 thằng Mike bị trói lúc cuối phim trong căn nhà mà Em1 nhìn vào)
-Mike6 sau đó quay về House4, bảo đã ném đá và dọa căn nhà kia. Kevin1 bảo rằng Mike mới chỉ đi được 5 phút, nhưng Mike6 bảo tao đi được 45 phút rồi.
-Mike6 là thằng Mike nghiện rượu và không có sự nghiệp. Mike4 của House4 là Mike có sự nghiệp giống như Mike1. Vì vậy khi Lee4 trong bếp rửa cái ly không bị vỡ, có nói rằng không nhận ra chồng mình.
-Sau đó Lee4 và Beth4 có cuộc nói chuyện về cái vại hoa, Em1 nhìn thấy và đây là lúc Em1 hiểu chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở sai nhà. Em1 chỉ ra các clues và nói với Mike6, Mike6 hiểu nhưng give up và bảo nên ở lại đây.
-Laurie1 chim chuột trong góc với Kevin1, Beth4 nhìn thấy và nói với Em1. Em1 thất vọng và vì hiểu chuyện đang xảy ra nên muốn ra đi tìm lại ngôi nhà cũ.
-Cái xe bên ngoài ăn gạch, mọi người ra ngoài, Em1 ra xe lấy cái nhẫn đeo vào, gặp Kevin nào đó đang đi lung tung, khi Em1 hỏi Kevin xe của Hugh sao rồi thì Kevin này tỏ ra ngơ ngác, chứng tỏ Kevin này cũng đã hiểu ra chuyện và đang đi loanh quanh.
-Em1 quay vào nhà và thấy Kevin1 không có biểu hiện gì bất thường.
-Hugh7 và Amir7 quay về House4. Hugh7 có miếng dán trên đầu khác với miếng dán mà Lee4 đã dán cho Hugh5 (giống với miếng dán mà Lee1 dán cho Hugh3).
-Mọi người compare các đồ vật đánh dấu và nhận ra mình đang ở sai nhà, chỉ có Beth4 và Lee4 là của House4.
-Mike8 đến và để lại note hăm dọa. Hugh7 đọc được và làm loạn lên.
-Mike8 hoặc Mike nào đó khác nữa lao vào nhà knockout Mike6 rồi bỏ đi.
-Em1 lúc này thấy tình hình loạn quá rồi bắt đầu ra khỏi nhà đi tìm ngôi nhà mới.

*Em1:
-Em1 sau vài lần tìm thì tìm ra House9, nơi mà chưa ai ra khỏi nhà và chưa có chuyện gì xấu xảy ra, quyết định chọn ngôi nhà này.
-Em1 ném đá vào xe Hugh9, mọi người ra ngoài xem.
-Em9 ra xe lấy nhẫn, Em1 dùng thuốc đánh ngất rồi lấy cái áo khoác của Em9, mang vào nhà gặp Kevin9 và mọi người. Em1 mặc áo khoác của Em9 và đeo cái nhẫn của Em4 lúc lấy ở House4.
*Mình cho rằng lúc này Em1 đã làm đúng và sống happily ever after trong thế giới của House9. Khi mọi người ở House9 đang nhìn comet tách rời ra, điện có tắt 1 giây và phim tiếp tục, mình cho rằng lúc này đã chuyển sang 1 ngôi nhà khác chứ không còn ở House9 nữa. Lí do cho giải thích này vì các chi tiết xảy ra tiếp theo không hợp lí nếu tiếp tục ở House9. Sang House10 nhé.

*House10: Ở House10 cũng tương tự như House9, không ai ra khỏi nhà và chưa có gì xảy ra.
-Ở House10 này cũng có Em11 đã làm điều tương tự như Em1 đã làm, tuy nhiên Em11 mắc lỗi là đã không lấy cái áo khoác của Em10, vì thế khi vào nhà thì thấy Em11 không hề mặc áo khoác. Và trong áo khoác của Emily có điện thoại. quần của Em rất chật nên đt chỉ có thể để trong áo khoác. Vậy nên Em10 vẫn đang mặc áo khoác có điện thoại bị đánh ngất trong thùng xe.
-Lúc này khi ở trong nhà, Em11 nhìn thấy 1 Em khác đang bò vào phòng tắm, Em này mình cho là Em9 khi bò ra khỏi thùng xe ở House9 đã lạc vào House10, bỏ lên phòng tắm để làm gì đó. Em11 lúc này lao vào thịt Em9, làm rớt nhẫn xuống sàn và lấy nhẫn của Em9 đeo vào. Nên nhớ Em9 chỉ bị Em1 lấy áo khoác chứ không bị lấy nhẫn. Còn cái nhẫn thừa ra ở đoạn này là của Em11 khi đến House10 từ thế giới khác, giống như Em1 đã lấy cái nhẫn từ xe ở House4.
-Sau đó Em11 quay về bếp thì bị ngất xỉu, cái này có thể do Em11 đã bị uống nhầm thuốc từ 1 thế giới khác hoặc bị kiệt sức.
-Khi comet bay qua hết tác dụng, Em9 nằm chết trong phòng tắm biến mất khi thế giới tự cân bằng. Most likely cái xác của Em9 sẽ trở về thế giới nào đó mà Em đã biến mất.
-Sáng hôm sau Em11 tỉnh dậy, trên người vẫn không có áo khoác. Tay đeo nhẫn, Kevin10 nhặt được nhẫn và đưa cho Em11 thì nhận được cuộc điện thoại. Điện thoại này là của Em10 nằm trong thùng xe hoặc trốn ở đâu đó gọi cho Kevin10. Em11 nhận ra mình đã fucked up và bị kẹt ở House10.

Mình giải thích như vậy vì chỉ có cách này mới giải thích được cái nhẫn thừa trong nhà tắm và việc Em sau khi vào nhà không thấy mặc áo khoác trong khi Em1 đã lấy cái áo khoác của Em9 mặc vào, vừa vào nhà không thể nào cởi ra nhanh vậy được.

Hôm nay mới xem film này nên mạn phép đào mộ lên các bác thông cảm.

Mình thấy theo cách giải thích của bác nguyenhoang0112 là thông nhất, nhưng bổ sung ở phần cuối. Ở cảnh tắt điện cuối House9, do Em1 và mọi người ko ở cùng nhau (Em1 trong nhà những người còn lại ở ngoài) nên sau khi mất điện sẽ chia ra 2 thế giớ khác lần nữa:

Em1 vẫn ở lại House9 với 7 người từ HouseY nào đấy ở ngoài chuyển qua.

Những người ở House9 sẽ qua House20 với Em19. Em19 này làm giống Em1 nhưng lại không lấy áo khoác của Em20 ở trong xe nên bị lỗi. Lúc này người bò vào nhà là Em21 (do Em19 ko lấy áo của Em20 thì Em20 vẫn còn áo, mà Em21 bò vào nhà cũng ko có áo). Em19 giết Em21 này nhưng rơi nhẫn dẫn tới mất cân bằng. Sáng hôm sau Em21 đã chết sẽ chuyển sang 1 thế giới song song khác, lúc này thế giới của House20 sẽ tồn tại Em19 và Em20. Do người gọi cho Kevin20 phải là 1 Em có đt, lúc này chỉ có Em20 ở trong xe là còn áo nên mới có đt gọi. Tới đây thì hết film :gach::gach:

i.banned.u
04-09-2019, 19:50
đá lên
phim hay thật, dù ko hiểu hết
Lên đây đọc cmt giải thích muốn nổ cmn não luôn
có 2 thớt về phim này. 1 cái thớt này và 2 là thớt này: :lol:
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5930089 1510886

Phuong Truong Thieu Lam
15-11-2019, 23:01
đá lên, tao là thằng real nhé. thằng có nick voz giống tao đừng có vào comment nữa :gach:

shin_l0
30-11-2019, 22:17
xem xong phim thấy đau đầu quá
đi tìm giải thích đọc xong muốn nổ cmn đầu luôn

weirdguy
30-11-2019, 22:22
Bộ này sao gay cấn, li kì và khó hiểu bằng phim Night's King anh tôi dấn thân vào động níc gơ được hả mai phen http://i.imgur.com/IPhlgPh.gif

via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone