itestseo
04-10-2015, 20:01
Chào các thím, em vừa vi vu Đà Nẵng về nên muốn chia sẻ với các thím chút kinh nghiệm, thím nào có định đi thì bookmark lại biết đâu có ích :byebye:
Trước tiên là chi phí máy bay từ Hà Nội -> Đà Nẵng, em đi 2 người, bay Vietjet, khứ hồi hết 2.300.000. Vé đặt từ 19/06 tới 22/09 mới bay
Lúc đi là 17h30 nhưng bị delay thành 18h30
Lúc về là 8h35, bay đúng giờ làm em thiếu chút nữa éo lên máy bay được
=> Nếu bay giờ sáng nên đi sớm còn giờ chiều cứ thong thả
22/09: 19h30 tới Đà Nẵng, e bắt taxi tới nhà cậu ở gần sân bay. Cảm nhận là taxi Mai Linh ở Đà Nẵng đắt vãi, hơn 3km mà 60k
=> Nên gọi taxi Tiên Sa hoặc Grab ( tài xế Tiên Xa cũng tham gia Grab)
Tới nơi ăn cơm xong thì ông cậu tống 2 đứa ra căn chung cư chỗ 72 Hàm Nghi nên em không mất chi phí ở, tiết kiệm được khoảng 2tr
23/09: Chùa Linh Ứng bên bán đảo Sơn Trà
Sau khi tìm kiếm một hồi thì em tìm được một chỗ cho thuê xe máy giá tạm ổn, em thuê 6 ngày, xe số với giá 85k, mang xe tới tận nơi
Chi phí thuê xe hết 100k + 85k * 6 ngày => 600k
100k là ngày đầu tiên tính thuê 1 ngày rồi qua ông cậu mượn xe mà ông không cho mượn :sweat: Mà cái xe cho mượn 1 ngày nhìn cũng tả tơi như hạch, tới chiều em qua bảo đưa cho xe khác tử tế hơn nên mới có cái 85k * 6 ngày kia, Được bớt 10k do xe trước đổ xăng cho người ta.
Chỗ cho thuê này e cũng k khuyến khích các thím lắm vì tới hôm 27/09 xe bị thủng phải đi vá hết 25k, xong hôm 29 thì thủng cmn xăm phải gọi điện như cãi nhau với chủ xe để họ tới mang đi thay, cũng may là quán sửa gần chỗ ở.
Có mỗi 1 cái ưu là mang xe tới cho mình và tới lấy xe, đỡ mất công đi trả, nhược điểm là phải trả xe trước 18h, qua đêm tính thêm tiền
Quán Đặc Sản Trần thì em thấy ăn cũng được chứ chưa phải ngon, được cái dịch vụ tốt, có trò chụp ảnh khách xong up lên FB khá hay, ngoài HN không thấy :">, 2 đứa gọi 1 đĩa thịt lợn với thịt bò cuốn hết gần 300k
Chiều tối té ra biển, vớ phải chỗ gửi xe 10k -_- mất cả thiện cảm
Tối ăn Hải sản ở quá Bà Thôi 2 gần bờ biển, ăn được, quán sạch sẽ, 2 đứa ngốn hết 436k
Sau đó gặp thằng bạn cùng công ty, nó dẫn đi uống nước, ngồi hóng gió sông. Dừa trong đây rẻ vãi. Theo lời gợi ý của thằng bạn 2 đứa quyết định mai đi ra Lăng Cô
24/09: Vượt đèo Hải Vân để ra Lăng Cô
Phải nói là cảnh quá đẹp, đường cũng không quá nguy hiểm vì chỉ toàn xe máy, thi thoảng có ô tô con hoặc xe chở xăng. Tha hồ chụp choẹt các kiểu :beauty:
Tới tầm 10h hơn là tới Lăng Cô, em thuê một phòng nghỉ trưa để chiều ra biển. Nhà nghỉ MiNi hay MiMi gì đó quên mie nó tên rồi, có điều hòa, 120k
Tới đây các thím sang quán ăn đối diện nhà nghỉ ăn thử bánh canh cá lóc :byebye: có hai ông bà già bán, bán cả dầu tràm. Em mua hết 620k dầu tràm về làm quà.
Nghỉ trưa xong tầm 3h ra bãi biển, vắng tới mức mà phải hỏi người dân ở đấy xem có nhầm không, éo thấy người tắm các thím ạ có duy nhất 1 đôi đi chụp ảnh cưới :ops: và mấy người bắt cua ốc gì đó
Biển đẹp, trong, sạch hơn so với mấy biển ngoài Bắc mà đíu hiểu sao không có người. Khuyến cáo của người dân trong đấy là không nên để nước ngập quá đầu gối vì cát lún
Chiều 2 đứa đi hầm về, qua trạm trung chuyển hết 41k, 1 người 8k, xe số 25k
25/09: Ngũ Hành Sơn
Thím nào ở Đà Nẵng confirm giúp em là tầm từ 22h muốn ra đường mua đồ ăn có chỗ bán không, đồ ăn no chứ không phải đồ nhậu nhá :sosad: chỗ em ở tìm lòi mắt ra toàn quán nhậu
Rút kinh nghiệm không để nửa đêm chết đói ở Đà Nẵng e phi ngay ra Big C khuân về 1 đống đồ ăn :sweat:
Chiều 2 đứa đi Ngũ Hành Sơn, leo đúng ngọn Thủy Sơn rồi về, k có sức leo hết =)))
Đầu tiên là đi động Âm Phủ sau rồi mới leo núi. Ở đấy có cái thang máy nhưng khuyên các thím không nên đi thang máy, leo núi mà đi thang máy lên thì còn gì thú vị ^:)^
Vé vào hết 15k * 2 lượt * 2 người = 60k
Tối về thằng bạn lại hẹn qua QQ Lounge Pub: facebook.com/OQ.Lounge.Pub.DnD?ref=stream
3 người 7 chai ken, 1 đĩa bò khô, 1 đĩa khoai tây chiên: 420k
Nhộn nhịp nhưng không có mấy em uốn éo nên không khoái lắm :">
26/09: Thánh Địa Mỹ Sơn và đón Trung thu ở Hội An
Sáng đi mất hơn 2h từ Đà Nẵng tới Mỹ Sơn, Vé vào 60k * 2 người = 120k
Ở Mỹ Sơn hầu như không thấy khách Việt mấy :surrender: mà giờ nhìn thánh địa thê thảm vãi, hồi năm 2000 em vào vẫn còn mấy cái đền, bước vào mát rượi, giờ éo thấy gì nữa luôn, sập hết. Suối cũng chỉ còn dòng chính, các dòng nhánh cạn sạch. Có cái khu F (em không nhớ chính xác lắm) hôi năm 2011 e vào đang trùng tu, giờ thấy vẫn y nguyên
Chiều 3h tới Hội An, thuê phòng nghỉ qua đêm.
Thím nào có tới Hội An thì ghé qua 199 Lý Thường Kiệt: 0905.385162 - 0932.188412, phòng rộng, có nóng lạnh, điều hòa, ti vi
Em cũng nhờ chủ nhà đặt tour để sáng hôm sau (27/09) đi Cù Lao Chàm luôn 1 thể. Chủ nhà cũng khá thoải mái, mình cứ việc đi Cù Lao Chàm còn đồ thì cứ gửi ở đấy, lúc nào về thì nhận lại.
Tổng thiệt hại hết 300k + 450k *2 người = 1200k
Chiều tối 2 đứa ra quán bánh mì Phượng ở 2b Phan Chu Trinh, phải nói 1 chữ tuyệt vời :dreaming: giá cũng k đắt, 25k cho 1 bánh mì thập cẩm
Xong thì nhẩn nha đi ngắm phổ cổ, xem thả đèn hoa đăng, phố đèn lồng
27/09: Cù Lao Chàm
Lưu ý là không mang theo túi ni lông lên đảo.
Đầu tiên ra đảo lớn nhất, nghe hướng dẫn viên giới thiệu rồi dẫn ra giếng cổ. Vừa nghe quảng cáo uống nước giếng ai đang ế hết ế, ai không có con thì có con rồi sinh con theo ý muốn mấy mẹ mấy chị bu vào hấng mang về.
Sau đó ra đảo khác để đồ trên đó rồi đi ngắm san hô. Mỗi người 1 cái áo phao, 1 cái kính rồi thả ra bãi san hô, muốn làm trò gì thì làm. 30 phút sau họ vớt lên về ăn trưa.
Thím nào không biết bơi cũng không sợ chìm vì đã có áo phao. mặc vào nổi lềnh phềnh, với lại ra đấy không đi ngắm san hô thì đi làm mie gì =)))) Nếu thím nào có ý định ngồi thuyền ngắm san hô thì nên suy nghĩ lại, ngồi thuyền say sóng, éo chịu nổi 30 phút đâu mới lại san hô cũng không nhiều và nhìn rõ được từ trên thuyền. Tuyệt đối không mon men tới gần mấy viên đá ở bờ kẻo bị hàu cứa.
Ngoài ra còn có dịch vụ lặn, được trang bị tận răng + 1 huấn luyện viên đi kèm: 800k.
Trò ca nô kéo xong mình bay theo dù: 600k 2 người/lần.
Ăn uống xong xuôi 14h lại lên ca nô về đất liền, thế là hết 950k :gach:
Ghé qua quán Ty ở 27 Phân Châu Trinh ăn Cao Lầu. Nhớ xin thêm trà đá :byebye: họ mang ra nước đỗ đen rang, uống ngon lắm mà free, con gấu em rỗng chai mang về vì ngon quá. Cơm gà quán này bình thường.
Tối ra chỗ tượng Cá chép hóa Rồng ngồi ngắm cầu Rồng phun nước, phun lửa và nhìn mấy người đứng trên cầu chạy như vịt khi Rồng phun nước =))))))))
28/09: Bà Nà
Bà Nà cũng có tour ghép đi trong ngày, bao ăn trưa mà cũng rẻ: 850k. Xe đưa đón tận nơi. Nhưng 16h là phải về rồi nên em không mua. Nếu có điều kiện thì chắc em mua tour 2 ngày 1 đêm. Đi 1 ngày không đủ
Vé vào: 550k * 2 người: 1100k
Ngoài ra còn có 2 chỗ phải mua vé vào là
Tàu leo núi + Vườn hoa + hầm rượu: 70k/người
Nhà sáp: 50k/1 người
Em chỉ mua vé vào vườn hoa là 140k, cũng khuyên là các thím nên mua vì leo núi mệt vãi ra, đi một đoạn ngắn là thở hồng hộc vì dốc, với vườn hoa rất đẹp, tha hồ chụp choẹt =)))
Nên mang theo sạc dự phòng + đồ ăn vì đồ ăn đắt lòi :ah: xúc xích 25k
Sáng thì em chơi ở vườn hoa còn chiều lên làng Pháp với vào công viên chơi. Không kịp và cũng không còn sức leo lên đền bên trên nữa
Vào làng Pháp con gấu như được tiếp thêm vitamin, chụp choẹt phải gọi là lia lịa, may mà điện thoại hết pin :go:
À, thím nào có đi qua chỗ cái đài phun nước dài ấy, bên tay trái, có thể có khỉ. Mà khỉ éo gì khôn vãi, vừa nhác thấy bóng nó, em mới xoay balo ra phía trước nó đã tới ôm chân :oh: xong nó còn le 1 thằng bé chạy tóe khói, mãi tới lúc thằng cu thả túi đựng bánh ra =))))
Sau đó 2 đứa vào công viên, chơi 1 vòng rồi về.
Có mấy phim 3D, 4D, 5D xem phê lòi
29/09:
Dành 1 ngày nghỉ ngơi và đi mua quà.
30/09: Về HN, kết thúc chuyến đi
Thím nào có mua đồ làm quà mà có nước thì nên gửi chuyển phát nhanh ra, chứ em mua dầu tràm, phải mất thêm 330k kí gửi nữa :shot:
Nhớ ra sân bay đúng giờ, bé hơn Nội Bài nên khách xếp hàng rồng rắn, tí nữa em muộn chuyến bay :stick:
Tổng thiệt hại hai đứa vào khoảng 13tr cho 1 tuần vi vu.
Trước tiên là chi phí máy bay từ Hà Nội -> Đà Nẵng, em đi 2 người, bay Vietjet, khứ hồi hết 2.300.000. Vé đặt từ 19/06 tới 22/09 mới bay
Lúc đi là 17h30 nhưng bị delay thành 18h30
Lúc về là 8h35, bay đúng giờ làm em thiếu chút nữa éo lên máy bay được
=> Nếu bay giờ sáng nên đi sớm còn giờ chiều cứ thong thả
22/09: 19h30 tới Đà Nẵng, e bắt taxi tới nhà cậu ở gần sân bay. Cảm nhận là taxi Mai Linh ở Đà Nẵng đắt vãi, hơn 3km mà 60k
=> Nên gọi taxi Tiên Sa hoặc Grab ( tài xế Tiên Xa cũng tham gia Grab)
Tới nơi ăn cơm xong thì ông cậu tống 2 đứa ra căn chung cư chỗ 72 Hàm Nghi nên em không mất chi phí ở, tiết kiệm được khoảng 2tr
23/09: Chùa Linh Ứng bên bán đảo Sơn Trà
Sau khi tìm kiếm một hồi thì em tìm được một chỗ cho thuê xe máy giá tạm ổn, em thuê 6 ngày, xe số với giá 85k, mang xe tới tận nơi
Chi phí thuê xe hết 100k + 85k * 6 ngày => 600k
100k là ngày đầu tiên tính thuê 1 ngày rồi qua ông cậu mượn xe mà ông không cho mượn :sweat: Mà cái xe cho mượn 1 ngày nhìn cũng tả tơi như hạch, tới chiều em qua bảo đưa cho xe khác tử tế hơn nên mới có cái 85k * 6 ngày kia, Được bớt 10k do xe trước đổ xăng cho người ta.
Chỗ cho thuê này e cũng k khuyến khích các thím lắm vì tới hôm 27/09 xe bị thủng phải đi vá hết 25k, xong hôm 29 thì thủng cmn xăm phải gọi điện như cãi nhau với chủ xe để họ tới mang đi thay, cũng may là quán sửa gần chỗ ở.
Có mỗi 1 cái ưu là mang xe tới cho mình và tới lấy xe, đỡ mất công đi trả, nhược điểm là phải trả xe trước 18h, qua đêm tính thêm tiền
Quán Đặc Sản Trần thì em thấy ăn cũng được chứ chưa phải ngon, được cái dịch vụ tốt, có trò chụp ảnh khách xong up lên FB khá hay, ngoài HN không thấy :">, 2 đứa gọi 1 đĩa thịt lợn với thịt bò cuốn hết gần 300k
Chiều tối té ra biển, vớ phải chỗ gửi xe 10k -_- mất cả thiện cảm
Tối ăn Hải sản ở quá Bà Thôi 2 gần bờ biển, ăn được, quán sạch sẽ, 2 đứa ngốn hết 436k
Sau đó gặp thằng bạn cùng công ty, nó dẫn đi uống nước, ngồi hóng gió sông. Dừa trong đây rẻ vãi. Theo lời gợi ý của thằng bạn 2 đứa quyết định mai đi ra Lăng Cô
24/09: Vượt đèo Hải Vân để ra Lăng Cô
Phải nói là cảnh quá đẹp, đường cũng không quá nguy hiểm vì chỉ toàn xe máy, thi thoảng có ô tô con hoặc xe chở xăng. Tha hồ chụp choẹt các kiểu :beauty:
Tới tầm 10h hơn là tới Lăng Cô, em thuê một phòng nghỉ trưa để chiều ra biển. Nhà nghỉ MiNi hay MiMi gì đó quên mie nó tên rồi, có điều hòa, 120k
Tới đây các thím sang quán ăn đối diện nhà nghỉ ăn thử bánh canh cá lóc :byebye: có hai ông bà già bán, bán cả dầu tràm. Em mua hết 620k dầu tràm về làm quà.
Nghỉ trưa xong tầm 3h ra bãi biển, vắng tới mức mà phải hỏi người dân ở đấy xem có nhầm không, éo thấy người tắm các thím ạ có duy nhất 1 đôi đi chụp ảnh cưới :ops: và mấy người bắt cua ốc gì đó
Biển đẹp, trong, sạch hơn so với mấy biển ngoài Bắc mà đíu hiểu sao không có người. Khuyến cáo của người dân trong đấy là không nên để nước ngập quá đầu gối vì cát lún
Chiều 2 đứa đi hầm về, qua trạm trung chuyển hết 41k, 1 người 8k, xe số 25k
25/09: Ngũ Hành Sơn
Thím nào ở Đà Nẵng confirm giúp em là tầm từ 22h muốn ra đường mua đồ ăn có chỗ bán không, đồ ăn no chứ không phải đồ nhậu nhá :sosad: chỗ em ở tìm lòi mắt ra toàn quán nhậu
Rút kinh nghiệm không để nửa đêm chết đói ở Đà Nẵng e phi ngay ra Big C khuân về 1 đống đồ ăn :sweat:
Chiều 2 đứa đi Ngũ Hành Sơn, leo đúng ngọn Thủy Sơn rồi về, k có sức leo hết =)))
Đầu tiên là đi động Âm Phủ sau rồi mới leo núi. Ở đấy có cái thang máy nhưng khuyên các thím không nên đi thang máy, leo núi mà đi thang máy lên thì còn gì thú vị ^:)^
Vé vào hết 15k * 2 lượt * 2 người = 60k
Tối về thằng bạn lại hẹn qua QQ Lounge Pub: facebook.com/OQ.Lounge.Pub.DnD?ref=stream
3 người 7 chai ken, 1 đĩa bò khô, 1 đĩa khoai tây chiên: 420k
Nhộn nhịp nhưng không có mấy em uốn éo nên không khoái lắm :">
26/09: Thánh Địa Mỹ Sơn và đón Trung thu ở Hội An
Sáng đi mất hơn 2h từ Đà Nẵng tới Mỹ Sơn, Vé vào 60k * 2 người = 120k
Ở Mỹ Sơn hầu như không thấy khách Việt mấy :surrender: mà giờ nhìn thánh địa thê thảm vãi, hồi năm 2000 em vào vẫn còn mấy cái đền, bước vào mát rượi, giờ éo thấy gì nữa luôn, sập hết. Suối cũng chỉ còn dòng chính, các dòng nhánh cạn sạch. Có cái khu F (em không nhớ chính xác lắm) hôi năm 2011 e vào đang trùng tu, giờ thấy vẫn y nguyên
Chiều 3h tới Hội An, thuê phòng nghỉ qua đêm.
Thím nào có tới Hội An thì ghé qua 199 Lý Thường Kiệt: 0905.385162 - 0932.188412, phòng rộng, có nóng lạnh, điều hòa, ti vi
Em cũng nhờ chủ nhà đặt tour để sáng hôm sau (27/09) đi Cù Lao Chàm luôn 1 thể. Chủ nhà cũng khá thoải mái, mình cứ việc đi Cù Lao Chàm còn đồ thì cứ gửi ở đấy, lúc nào về thì nhận lại.
Tổng thiệt hại hết 300k + 450k *2 người = 1200k
Chiều tối 2 đứa ra quán bánh mì Phượng ở 2b Phan Chu Trinh, phải nói 1 chữ tuyệt vời :dreaming: giá cũng k đắt, 25k cho 1 bánh mì thập cẩm
Xong thì nhẩn nha đi ngắm phổ cổ, xem thả đèn hoa đăng, phố đèn lồng
27/09: Cù Lao Chàm
Lưu ý là không mang theo túi ni lông lên đảo.
Đầu tiên ra đảo lớn nhất, nghe hướng dẫn viên giới thiệu rồi dẫn ra giếng cổ. Vừa nghe quảng cáo uống nước giếng ai đang ế hết ế, ai không có con thì có con rồi sinh con theo ý muốn mấy mẹ mấy chị bu vào hấng mang về.
Sau đó ra đảo khác để đồ trên đó rồi đi ngắm san hô. Mỗi người 1 cái áo phao, 1 cái kính rồi thả ra bãi san hô, muốn làm trò gì thì làm. 30 phút sau họ vớt lên về ăn trưa.
Thím nào không biết bơi cũng không sợ chìm vì đã có áo phao. mặc vào nổi lềnh phềnh, với lại ra đấy không đi ngắm san hô thì đi làm mie gì =)))) Nếu thím nào có ý định ngồi thuyền ngắm san hô thì nên suy nghĩ lại, ngồi thuyền say sóng, éo chịu nổi 30 phút đâu mới lại san hô cũng không nhiều và nhìn rõ được từ trên thuyền. Tuyệt đối không mon men tới gần mấy viên đá ở bờ kẻo bị hàu cứa.
Ngoài ra còn có dịch vụ lặn, được trang bị tận răng + 1 huấn luyện viên đi kèm: 800k.
Trò ca nô kéo xong mình bay theo dù: 600k 2 người/lần.
Ăn uống xong xuôi 14h lại lên ca nô về đất liền, thế là hết 950k :gach:
Ghé qua quán Ty ở 27 Phân Châu Trinh ăn Cao Lầu. Nhớ xin thêm trà đá :byebye: họ mang ra nước đỗ đen rang, uống ngon lắm mà free, con gấu em rỗng chai mang về vì ngon quá. Cơm gà quán này bình thường.
Tối ra chỗ tượng Cá chép hóa Rồng ngồi ngắm cầu Rồng phun nước, phun lửa và nhìn mấy người đứng trên cầu chạy như vịt khi Rồng phun nước =))))))))
28/09: Bà Nà
Bà Nà cũng có tour ghép đi trong ngày, bao ăn trưa mà cũng rẻ: 850k. Xe đưa đón tận nơi. Nhưng 16h là phải về rồi nên em không mua. Nếu có điều kiện thì chắc em mua tour 2 ngày 1 đêm. Đi 1 ngày không đủ
Vé vào: 550k * 2 người: 1100k
Ngoài ra còn có 2 chỗ phải mua vé vào là
Tàu leo núi + Vườn hoa + hầm rượu: 70k/người
Nhà sáp: 50k/1 người
Em chỉ mua vé vào vườn hoa là 140k, cũng khuyên là các thím nên mua vì leo núi mệt vãi ra, đi một đoạn ngắn là thở hồng hộc vì dốc, với vườn hoa rất đẹp, tha hồ chụp choẹt =)))
Nên mang theo sạc dự phòng + đồ ăn vì đồ ăn đắt lòi :ah: xúc xích 25k
Sáng thì em chơi ở vườn hoa còn chiều lên làng Pháp với vào công viên chơi. Không kịp và cũng không còn sức leo lên đền bên trên nữa
Vào làng Pháp con gấu như được tiếp thêm vitamin, chụp choẹt phải gọi là lia lịa, may mà điện thoại hết pin :go:
À, thím nào có đi qua chỗ cái đài phun nước dài ấy, bên tay trái, có thể có khỉ. Mà khỉ éo gì khôn vãi, vừa nhác thấy bóng nó, em mới xoay balo ra phía trước nó đã tới ôm chân :oh: xong nó còn le 1 thằng bé chạy tóe khói, mãi tới lúc thằng cu thả túi đựng bánh ra =))))
Sau đó 2 đứa vào công viên, chơi 1 vòng rồi về.
Có mấy phim 3D, 4D, 5D xem phê lòi
29/09:
Dành 1 ngày nghỉ ngơi và đi mua quà.
30/09: Về HN, kết thúc chuyến đi
Thím nào có mua đồ làm quà mà có nước thì nên gửi chuyển phát nhanh ra, chứ em mua dầu tràm, phải mất thêm 330k kí gửi nữa :shot:
Nhớ ra sân bay đúng giờ, bé hơn Nội Bài nên khách xếp hàng rồng rắn, tí nữa em muộn chuyến bay :stick:
Tổng thiệt hại hai đứa vào khoảng 13tr cho 1 tuần vi vu.