Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Chơi Du lịch Đà Lạt xứ sở mù sương


catcat
21-08-2015, 16:28
Đà Lạt – Paris nhỏ của Việt Nam, vùng đất của muôn hoa, của tình yêu và của sương mù. Đến Đà Lạt bạn không những được tận hưởng khí hậu mát mẻ quanh năm mà còn có rất nhiều địa danh thú vị và lãng mạn.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-2.jpg

Cách Sài Gòn chỉ chừng 300km, nhưng khác hẳn với không khí xô bồ của chốn thành thịt, Đà lạt yên bình và nên thơ, nép mình trong sương mù ở độ cao 1.500m. Không khí Đà Lạt quanh năm mát mẻ, vì vậy đây sẽ là địa điểm tuyệt vời nếu bạn muốn tìm kiếm 1 địa điểm nghỉ dưỡng, tạm trốn những nhộn nhịp phố xá và cái oi bức của mùa hè. Đà Lạt mang phong cách của châu Âu cổ kính, từ những biệt thự nhỏ xinh xắn nên thơ, những lối đi trải đầy hoa cỏ, với rừng thông bạt ngàn, những ngôi nhà ẩn mình trong rừng cây xanh mướt hoặc phủ lên mình vẻ ngoài rực rỡ của ngàn hoa.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-4.jpg

Thời gian nên tới Đà Lạt

Đà Lạt nằm ở độ cao 1.500m và được bao bọc bởi rừng thông ngút ngàn nên có khí hậu của miền ôn đới giống châu Âu, nhiệt độ ở đây quanh năm mát mẻ, không quá nóng như Sài Gòn hay lạnh như Sapa. Đà lạt chỉ chia làm 2 mùa và không bao giờ có bão, đôi khi chỉ là 1 vài cơn gió mạnh từ biển thổi vào.

Vì vậy, nếu nói thời điểm nào nên tới Đà Lạt? Thì câu trả lời là bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn muốn. Nhưng dù đi vào bất cứ thời gian nào, thì 1 chiếc áo khoác là hàng trang không thể thiếu bởi Đà Lạt thường có cái lạnh se se vào ban đêm. Khí hậu mát mẻ và khung cảnh nên thơ biến Đà Lạt thành 1 vùng đất thơ mộng, vùng đất cảu các đôi tình nhân.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-5.jpg

Hành lý cần thiết

1 chiếc áo len hoặc áo khoác là vật dụng không thể thiếu khi bạn tới Đà Lạt bởi thời tiết se lạnh nơi đây.
Nằm ở độ cao 1.500m nên Đà Lạt có khá nhiều núi đá nếu bạn muốn trải nghiệm. CHú ý khi đi leo núi cần ăn mặc gọn gàng, đi giày đế mềm và mặc đủ ấm.
Bạn cũng nên mang theo giày dép đế mềm, giày đi bộ bởi ở Đà Lạt bạn phải đi bộ và di chuyển khá thường xuyên. Một đôi giày đế mềm sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong suốt hành trình.
Tất nhiên, thứ không thể thiếu cho mọi chuyến đi là tiền bạc và giấy tờ tùy thân, dù bạn tới Đà lạt hay bất cứ đâu thì nó cũng là thứ sẽ quyết định sự thành công và vui vẻ của chuyến đi.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-6.jpg

Nếu bạn đi cùng gia đình, nhớ mang theo giấy đăng ký kết hôn để đặt phòng khách sạn và các loại vé/coupon/voucher giảm giá sẽ rất có ích.
Một số vật dụng như máy ảnh, các loại sạc, điện thoại nên được chuẩn bị cân thận và mang theo để giúp bạn lưu giữ lại những kỉ niệm và khung cảnh nên thơ của Đà lạt.
Và nhớ mang theo 1 túi đựng dụng cụ y tê, thuốc men thông dụng, bởi vì cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả.
Điều cuối cùng, bạn nên có 1 bản sao lưu lại những hàng lý mình mang theo, đề phòng trường hợp bị mất mát hoặc dễ kiểm tra lại hành lý trước khi quay về.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-7.jpg

Tới Đà lạt bằng phương tiện gì?

Để tới Đà Lạt bạn có thể chọn những chuyến bay thẳng từ Sài Gòn hoặc Hà Nội của hãng hàng không Vietnam Airline, và hạ cánh xuống sân bay Liên Khương (Đà Lạt). Sau đó bắt xe bus hoặc taxi để tới khách sạn bạn đã book phòng. Hoặc để tiết kiệm chi phí, bạn có thể đi xe khách từ Sài Gòn chạy thẳng Đà lạt. Có rất nhiều nhà xe cho bạn lựa chọn và giá vé chỉ giao động trong khoảng 180.000-210.000 vnđ.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-1.jpg

Khi đã check-in xong phòng khách sạn, bạn nên hỏi nhân viên địa điểm thuê xe máy hoặc xe đạp. Giá thuê xe sẽ giao động trong khoảng 20.000vnd/giờ – 50.000vnd/ngày cho xe đạp và 20.000vnd/giờ – 60.000vnd/ngày (cho xe số) và 80.000vnd/ngày (cho xe tay ga). Bởi với địa hình và cảnh sắc ở đây thì xe máy hoặc xe đạp là lựa chọn tuyệt vời nhất. Bạn có thể thong thả di chuyển giữa rừng thông xanh ngút ngàn hay những con đường trải đầy sắc hoa và tận hưởng cảm giác lãng mạn, thú vị.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-3.jpg

Khách sạn tại Đà Lạt

Phần lớn các khách sạn và kể cả nhà nghỉ ở Đà Lạt đều có phòng sạch sẽ, trang thiết bị đầy đủ, giá mềm và chất lượng phục vụ tốt. Đặc biệt là người dân ở đây rất mến khách, nên họ sẽ cố gắng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của khách hàng dù là khó tính nhất. Tuy nhiên, đừng trở thành khách hàng “xấu tính” bạn nhé.

Nếu bạn muốn 1 khu nghỉ dưỡng cao cấp thì hãy chọn Đà Lạt Edensee Lake Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm giữa hồ nước lãng mạn với đầy đủ dịch vụ và tiện ích phục vụ. Tuy nhiên mức giá sẽ vào khoảng 2.100.000 đ đến 18.000.000 vnđ tùy vào yêu cầu của bạn.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-2.jpg

Những điều thú vị chỉ riêng Đà Lạt mới có

:gach:Đoạn này sửa lại theo góp ý của thím Eminem99999 - 4 không
- Không trung tâm thương mại
- Xích lô hoặc xe ôm
- Không máy lạnh
- Không đèn xanh đèn đỏ

Hiện tại đã có khu trung tâm thương mại Big C đang xây, máy lạnh một số ks đã có lắp, cho nên còn 2 không thôi. Còn xe xích lô hay xe ôm, cái đó gọi là xe thồ:pudency:

Đà Lạt không có xích lô, cũng không có các cửa hàng bán quạt và mát lạnh. Và bạn biết không, ở Đà Lạt bạn sẽ không cần “đối mặt” với hệ thống đèn giao thông dày đặc, thậm chí thời trước ở đây còn không có hệ thống đèn tín hiệu. Và ở Đà Lạt, hình ảnh chú cảnh sát giao thông đứng bên cột đèn hoàn toàn không xuất hiện.

Đà Lạt không có nhịp sống sôi động của Sài Gòn, không có sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, mà chậm rãi, hiền hòa, bình yên riêng. Tới Đà lạt bạn sẽ có thời gian sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn để thấy mình thanh thản và tâm hồn rộng mở. Và biết đâu đó trong 1 buổi chiều đầy gió, ở mảnh đất tính yêu này, bạn sẽ gặp được “1 nửa hoàn hảo” của mình.

popcorn (Bắpbơ)
21-08-2015, 19:56
Chưa thấy nói về cái này nhờ - Đà Lạt nổi tiếng với tên gọi là thành phố 3 'không':
1. Không xích – lô.
2. Không điều hòa nhiệt độ.
3. Không đèn xanh, đèn đỏ, không cảnh sát đứng đường mà người dân nơi đây vẫn gọi một cách rút gọn là thành phố không đèn đỏ. :adore:

kevin10789
24-08-2015, 10:57
http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-7.jpg


địa điểm nào thế :adore:

boy_QN92l8
24-08-2015, 11:11
http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-7.jpg

Có mùi hư cấu? :sweat:

thaihuuduc
24-08-2015, 13:55
http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/08/da-lat-xu-so-mu-suong-btrip-7.jpg

Có mùi hư cấu? :sweat:

có vẻ hư cấu thật:sexy:

catcat
24-08-2015, 14:52
Có phần trăm sự thật mà mấy bác :3

luntitcb1
25-08-2015, 11:49
hôm rồi có đứa bạn nó đi 4 ngày 3 đếm 3 người mà hết có hơn chục củ.

VuaQuayTay30s
25-08-2015, 12:10
Thành phố buồn :)

dovanlap
25-08-2015, 15:14
ước một lần được lên đây, nhưng mà lương 3 cọc 3 đồng thế này thì khó

imaceo
26-08-2015, 02:09
ước một lần được lên đây, nhưng mà lương 3 cọc 3 đồng thế này thì khó

Đợt vừa rồi bọn Vietnamairlines nó khuyến mãi vé từ HN đi Đà lạt rẻ bèo mà bác.2 Cọc 2 đồng là đủ đi và về rồi, ăn chơi chắc 1 cọc 1 đồng nữa là đủ một tháng lương.
Giờ có Vietjet Air đang khuyến mãi 0 đồng đây. Bác săn vé đi Đà lạt đê
http://btrip.vn/blog/ve-may-bay-vietjet-air-khuyen-mai-gia-0-dong/

quangteouk
26-08-2015, 09:20
đã đến đây một lần và mong muốn được đến nữa

Eminem99999
27-08-2015, 14:23
Chưa thấy nói về cái này nhờ - Đà Lạt nổi tiếng với tên gọi là thành phố 3 'không':
1. Không xích – lô.
2. Không điều hòa nhiệt độ.
3. Không đèn xanh, đèn đỏ, không cảnh sát đứng đường mà người dân nơi đây vẫn gọi một cách rút gọn là thành phố không đèn đỏ. :adore:

:gach:4 không
- Không trung tâm thương mại
- Xích lô hoặc xe ôm
- Không máy lạnh
- Không đèn xanh đèn đỏ

Hiện tại đã có khu trung tâm thương mại Big C đang xây, máy lạnh một số ks đã có lắp, cho nên còn 2 không thôi. Còn xe xích lô hay xe ôm, cái đó gọi là xe thồ:byebye:

catcat
15-09-2015, 14:42
:gach:4 không
- Không trung tâm thương mại
- Xích lô hoặc xe ôm
- Không máy lạnh
- Không đèn xanh đèn đỏ

Hiện tại đã có khu trung tâm thương mại Big C đang xây, máy lạnh một số ks đã có lắp, cho nên còn 2 không thôi. Còn xe xích lô hay xe ôm, cái đó gọi là xe thồ:byebye:

máy lạnh là em nói đến mấy cái điều hòa gia đình mà bác :3 còn đag xây thì vỡn là chưa có :v bjo nó xây xong thì em sửa :v:surrender::surrender::surrender:

catcat
15-09-2015, 14:44
đã đến đây một lần và mong muốn được đến nữa

:">:">:"> săn vé giá rẻ đi bác :3 vietjet đang cso vé kìa :v
em thấy thông tin đây này

http://btrip.vn/blog/ve-may-bay-vietjet-air-sieu-re-gia-chi-tu-0d/ (http://btrip.vn/blog/ve-may-bay-vietjet-air-sieu-re-gia-chi-tu-0d/)

Eminem99999
15-09-2015, 16:37
máy lạnh là em nói đến mấy cái điều hòa gia đình mà bác :3 còn đag xây thì vỡn là chưa có :v bjo nó xây xong thì em sửa :v:surrender::surrender::surrender:

Nhầm Big C hoạt động năm 2013 rồi:">
Điều hòa gia đình là máy lạnh chứ gì?:surrender:

catcat
17-09-2015, 10:28
Nhầm Big C hoạt động năm 2013 rồi:">
Điều hòa gia đình là máy lạnh chứ gì?:surrender:

:stick::stick::stick: Thế để em sửa :v :byebye::byebye::byebye:

catcat
17-09-2015, 10:32
Nhầm Big C hoạt động năm 2013 rồi:">
Điều hòa gia đình là máy lạnh chứ gì?:surrender:

:pudency: Thế bác ko dùng từ máy lạnh à :sosad: hay tại em dùng từ địa phương :beauty:

huynhphuonganh
17-09-2015, 11:17
http://pik.vn/2015794066c5-46ee-4a09-9ac6-960f7619c41a.jpeg
Vụ bay 0đ kia là thế nào vậy mấy thím. Đang chán định đi loanh quanh cho đỡ buồn đây

Eminem99999
17-09-2015, 11:19
:pudency: Thế bác ko dùng từ máy lạnh à :sosad: hay tại em dùng từ địa phương :beauty:

Thấy toàn gọi là máy lạnh hay điều hòa không thôi:nosebleed:

JayBk
18-09-2015, 07:12
bookmark topic này. Tết này mình sẽ đi tuần trăng mật ở Đà Lạt.

taymonhai_v2
18-09-2015, 09:46
Tháng 10 sắp tới mùa hoa Dã Quỳ rồi.

saadaziz
18-09-2015, 12:09
thuê xe ở đâu mà 60k một ngày :surrender:

Eminem99999
18-09-2015, 13:24
thuê xe ở đâu mà 60k một ngày :surrender:

Mấy khách sạn có hết:chaymau:

catcat
18-09-2015, 16:45
bookmark topic này. Tết này mình sẽ đi tuần trăng mật ở Đà Lạt.
Thím khoe gấu nhé :gach::gach::gach:

catcat
18-09-2015, 16:47
http://pik.vn/2015794066c5-46ee-4a09-9ac6-960f7619c41a.jpeg
Vụ bay 0đ kia là thế nào vậy mấy thím. Đang chán định đi loanh quanh cho đỡ buồn đây
Là canh giờ bọn nó khuyến mại vào săn vé thím ơi :gach:

JayBk
18-09-2015, 17:52
Thím khoe gấu nhé :gach::gach::gach:
Khoe gì đâu thím:gach::gach:
Nhiều khi ước thời gian chạy chậm hơn cho đỡ phải cưới, chứ đang 1 mình quen rồi, bây giờ tự dưng 2 mình ko biết cuộc sống thế nào:sosad:
Nhân tiện đây thím nào ở Đà Lạt mình hỏi tý.
1/ 1 tuần chỉ chơi Đà Lạt có sợ chán ko các thím?:stick: Gấu mình thích đi cả Nha Trang nữa , cơ mà mình chỉ thích nghỉ ngơi.

2/ Khách sạn nào trong đấy được hả các thím, mình định ở khách sạn tầm 800-1củ/ngày (thấy đọc ở wtt thì bảo khách sạn blue moon)

3/ Các địa điểm thăm quan ở Đà lạt, chỗ nào chụp ảnh hay?
4/ Ăn uống thế nào? Mình khoái các quán vỉa hè dân giã mà ngon trong đấy.
5/ Trong đấy mua quà gì, và mua ở đâu để tặng người thân.

Thím nào trong đấy tư vấn hộ mình cái, cảm ơn các thím nhiều nhé:beauty::beauty:

flicker_vn
18-09-2015, 18:50
Ở ĐL 1 tuần thì chán lắm, vì giờ là mùa mưa, đi đc ít chỗ lắm, nếu mưa quá thì chỉ ở trong phòng suốt thôi.
Blue moon giờ ko còn nữa, đó là Mường Thanh rồi. Khách sạn thì ở chỗ nào cũng đc, miễn là thấy phù hợp
Tham quan ở ĐL thì có Hồ Tuyền Lâm, Thung Lũng Vàng, xa hơn thì có làng đất sét. Muốn chụp ảnh thì ghé trường Cao đẳng sư phạm, nhà kỳ lạ gì đấy ở đường Huỳnh thúc kháng thì phải, nhà thờ con gà
Ăn sáng thì Bún bò Huế Ty dốc Hải Thượng, phở Hằng đường Huyền Trân, bánh căn ở Yersin (chỗ này phải có ng` chỉ vì nằm trong hẻm),
Ăn trưa/tối thì cơm tấm ở Hòa Bình (chỗ bến xe), hủ tíu/mỳ/hoành thánh ở Vĩnh lợi ( cạnh thắng lợi, ngã 3 việt anh), nem nướng Út Huệ (con gái út của bà Hùng mở) ở Chi Lăng (nước chấm ngon hơn các tiệm nem nướng bà Hùng khác).
Ăn vặt linh tinh buổi chiều thì bánh ướt lòng/gà Tăng Bạt Hổ, bánh mỳ chấm Phan Đình Phùng (cạnh tgdd có cái hẻm chạy vô), xắp xắp, chè linh tinh ở ngã 3 máy nước, bánh bèo số 4 ở Xô Viết.
Chè, kem, sinh tố thì quán Thanh Thảo ở Nguyễn Văn Trỗi.
Vừa ăn vừa ngắm cảnh thì kem Việt Hưng (đường Hùng Vương rẽ vô chùa Sư Nữ)
Món nướng lai rai thì Chu (Phạm Ngũ Lão), nướng chảo Hoàng Văn Thụ, Khói BBQ Phan Bội Châu (đối diện cổng chợ mới)
-- mấy chỗ này mình hay ăn nên liệt kê, ai có chỗ ngon hơn thì bổ sung
Quà thì vô Langfarm đủ cả(Big C, chợ đêm, Nguyễn Chí Thanh) mua mấy hũ nước cốt, mứt, củ quả sấy làm quà là đc.

Tạm thời nghĩ ra có nhiêu đó, có thắc mắc gì thêm thì mình bổ sung chứ lười nghĩ tiếp quá

HeyBabi
18-09-2015, 21:28
Mới đi mấy tháng trước, thư giãn phết :))

Xtrance
20-09-2015, 23:15
Có chừng 100 củ đủ mua đc căn nhà nhỏ nhỏ gần trung tâm tp ĐL ko mấy thím :D

Maximillian
21-09-2015, 01:44
Ai lên ĐL mà chưa biết ở đâu thì có thể thử KS Bảy Nghĩa. Mấy lần lên đây mình đều ở đó, giá vừa (hình như 250k/đêm), gần chợ, phòng ổn, có điều view không đẹp lắm. Nhưng so với mấy chỗ bạn bè mình từng ở thì thấy chỗ này khá nhất.

Ăn uống thì lên mạng search cũng ra hết, nhưng nên thử bánh ướt lòng gà ở Tăng Bạt Hổ (chỉ bán từ 3g chiều), bảo đảm ăn là mê; bánh căn Nhà Chung (đối diện cổng trường học), bán theo phần 10 cái nên gọi cẩn thận kẻo ăn không hết; nếu ăn đồ nướng thì tránh xa Cu Đức, quá đông nên phục vụ tệ, toàn lo bàn nào nhiều khách chứ đi ít là bị lơ luôn. Ăn sáng thì có bánh mì xíu mại thử cho biết. Buổi tối uống sữa đậu nành + ăn bánh ở khu Tăng Bạt Hổ, hoặc ra chỗ đại lý xe máy ở vòng xoay Hải Thượng + 3/2 cũng được; trời lạnh ngồi uống kiểu này vui cực kì, nhất là đi nhóm. :D Ngoài ra còn lẩu bò Quang Trung, từ nhà ga đi lên dốc để ý bên tay trái, ngon rẻ. Khu ăn uống trong chợ ĐL thì mới thử cơm tấm với bún thịt nướng thôi, ăn cũng được.

Muốn có quán cà phê ấm cúng thì Windmill, nhân viên rất dễ thương, trang trí đẹp.

JayBk
24-09-2015, 08:36
Ở ĐL 1 tuần thì chán lắm, vì giờ là mùa mưa, đi đc ít chỗ lắm, nếu mưa quá thì chỉ ở trong phòng suốt thôi.
Blue moon giờ ko còn nữa, đó là Mường Thanh rồi. Khách sạn thì ở chỗ nào cũng đc, miễn là thấy phù hợp
Tham quan ở ĐL thì có Hồ Tuyền Lâm, Thung Lũng Vàng, xa hơn thì có làng đất sét. Muốn chụp ảnh thì ghé trường Cao đẳng sư phạm, nhà kỳ lạ gì đấy ở đường Huỳnh thúc kháng thì phải, nhà thờ con gà
Ăn sáng thì Bún bò Huế Ty dốc Hải Thượng, phở Hằng đường Huyền Trân, bánh căn ở Yersin (chỗ này phải có ng` chỉ vì nằm trong hẻm),
Ăn trưa/tối thì cơm tấm ở Hòa Bình (chỗ bến xe), hủ tíu/mỳ/hoành thánh ở Vĩnh lợi ( cạnh thắng lợi, ngã 3 việt anh), nem nướng Út Huệ (con gái út của bà Hùng mở) ở Chi Lăng (nước chấm ngon hơn các tiệm nem nướng bà Hùng khác).
Ăn vặt linh tinh buổi chiều thì bánh ướt lòng/gà Tăng Bạt Hổ, bánh mỳ chấm Phan Đình Phùng (cạnh tgdd có cái hẻm chạy vô), xắp xắp, chè linh tinh ở ngã 3 máy nước, bánh bèo số 4 ở Xô Viết.
Chè, kem, sinh tố thì quán Thanh Thảo ở Nguyễn Văn Trỗi.
Vừa ăn vừa ngắm cảnh thì kem Việt Hưng (đường Hùng Vương rẽ vô chùa Sư Nữ)
Món nướng lai rai thì Chu (Phạm Ngũ Lão), nướng chảo Hoàng Văn Thụ, Khói BBQ Phan Bội Châu (đối diện cổng chợ mới)
-- mấy chỗ này mình hay ăn nên liệt kê, ai có chỗ ngon hơn thì bổ sung
Quà thì vô Langfarm đủ cả(Big C, chợ đêm, Nguyễn Chí Thanh) mua mấy hũ nước cốt, mứt, củ quả sấy làm quà là đc.

Tạm thời nghĩ ra có nhiêu đó, có thắc mắc gì thêm thì mình bổ sung chứ lười nghĩ tiếp quá
Mình thì thích ở ĐL 1 tuần mà sao nhiều người kêu chán thế:stick:Chắc mình chưa đến ĐL bao giờ.
Bây giờ chắc ở ĐL 3 ngày rồi Nha trang 4 ngày nữa.
Cảm ơn thím nhé, mong thớt này còn sống, tâm 2 tháng nữa thì đặt vé, lúc đó sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn:beauty::beauty:

Eminem99999
24-09-2015, 08:52
Mình thì thích ở ĐL 1 tuần mà sao nhiều người kêu chán thế:stick:Chắc mình chưa đến ĐL bao giờ.
Bây giờ chắc ở ĐL 3 ngày rồi Nha trang 4 ngày nữa.
Cảm ơn thím nhé, mong thớt này còn sống, tâm 2 tháng nữa thì đặt vé, lúc đó sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn:beauty::beauty:

2 ngày là đã thấy chán rồi:sweat:
Đi Nha Trang về Đà Lạt nó hợp lý hơn:gach:

catcat
02-10-2015, 15:20
Mình thì thích ở ĐL 1 tuần mà sao nhiều người kêu chán thế:stick:Chắc mình chưa đến ĐL bao giờ.
Bây giờ chắc ở ĐL 3 ngày rồi Nha trang 4 ngày nữa.
Cảm ơn thím nhé, mong thớt này còn sống, tâm 2 tháng nữa thì đặt vé, lúc đó sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn:beauty::beauty:
Đang cso khuyến mại vé 30k của Jetstar bay nội địa :3 đặt luôn đi thím ơi :byebye::byebye::byebye:

catcat
02-10-2015, 15:21
2 ngày là đã thấy chán rồi:sweat:
Đi Nha Trang về Đà Lạt nó hợp lý hơn:gach:
Em tự kỷ :v nên thích ĐL hơn Nha Trang :D thấy ĐL bình yên lắm :sweat::sweat:

Si.perman
02-10-2015, 15:50
Đà Lạt có 1 chỗ bán bánh mì xíu mại chấm khá ngon, khó tìm nhưng ăn là ghiền. Mình học dưới này về là thèm chỗ này nhất.

Hỏi người ta ngả ba chùa, chạy xuống hết dốc là gặp Phan Đình Phùng. Chỗ đó có cái bùng binh tam giác, nhìn qua đối diện đường Phan Đình Phùng có cái thế giới di động to oành, nhìn bên phải có cái hẻm. Nếu mà thấy đầu hẻm có xe bánh mì thì có bán, hỏi xe bán đó chỗ ngồi ăn (2 cái này 1 chủ) thì đc chỉ đường. Hoặc không thì đi vô hẻm đó xuống cuối đường là thấy. Thường bán chiều muộn tới đêm, có hôm nghỉ bán k biết lý do :sexy:

[R]eborN
02-10-2015, 21:58
Có chừng 100 củ đủ mua đc căn nhà nhỏ nhỏ gần trung tâm tp ĐL ko mấy thím :D
Bạn hoang tưởng à :gach:, Đà Lạt chi phí sinh hoạt nó cũng đắt đỏ lắm, giá cả ăn uống thấy chả khác gì SG đâu. 100 củ thì chưa đủ tiền xây cái nhà cấp 4 lẹt đẹt nữa chứ đừng nói tới tiền đất :gach::gach:

catcat
06-10-2015, 15:38
Sắp có festival hoa đà lạt 2015, em bonus thêm ít thông tin cho thím nào muốn đi Đà Lạt đợt tết dương này :sogood:

http://btrip.vn/blog/tan-tan-tat-ve-festival-hoa-da-lat-2015/

:go::go::go:

ufo_it
06-10-2015, 16:37
Them mot lan den DaLat

ufo_it
06-10-2015, 16:38
An choi o do co ton $?

toilachi9
06-10-2015, 21:15
Đà Lạt bây giờ nghe nói cũng chặt chém lắm hả các bác?

kevin10789
08-10-2015, 14:25
Tháng 1 lên Đà Lạt chơi, mấy bác tư vấn dùm khách sạn nào gần chợ, ngon bổ rẻ nhé khoảng từ 300-400k

Si.perman
08-10-2015, 18:14
Đà Lạt bây giờ nghe nói cũng chặt chém lắm hả các bác?

Khu chợ đêm mình dân đà lạt vô còn bị chém ngọt nữa nói gì là khách :"> Nên chợ thì dạo lòng vòng, mua linh tinh thôi chứ ăn thì hỏi thổ địa dẫn đi ăn cho ngon.

Và lên đà lạt thì đừng ăn ốc, mắc, không tươi lại không ngon bằng dưới sài gòn đâu. Đà Lạt lạnh thì tìm gì nóng nóng, nước nước húp ăn khuya mới phê :beauty:

catcat
09-10-2015, 14:28
Khu chợ đêm mình dân đà lạt vô còn bị chém ngọt nữa nói gì là khách :"> Nên chợ thì dạo lòng vòng, mua linh tinh thôi chứ ăn thì hỏi thổ địa dẫn đi ăn cho ngon.

Và lên đà lạt thì đừng ăn ốc, mắc, không tươi lại không ngon bằng dưới sài gòn đâu. Đà Lạt lạnh thì tìm gì nóng nóng, nước nước húp ăn khuya mới phê :beauty:

Thím dân Đà Lạt thì chia sẻ thêm thông tin cho mn cùng biết đi thím, em đi ĐL cũng lâu rồi, đag định tết dương này quay lại :beauty:

Mua_buon
09-10-2015, 14:48
- Rảnh nhất định sẽ đến ĐL. Đẹp tuyệt vơi

Si.perman
09-10-2015, 19:03
Thím dân Đà Lạt thì chia sẻ thêm thông tin cho mn cùng biết đi thím, em đi ĐL cũng lâu rồi, đag định tết dương này quay lại :beauty:

Đang tính làm 1 thớt hay 1 page gì đó giới thiệu mấy chỗ ăn vặt đà lạt, đợi tết này về chụp hình thêm cho nó phong phú :sexy:

toilachi9
09-10-2015, 19:51
Đang tính làm 1 thớt hay 1 page gì đó giới thiệu mấy chỗ ăn vặt đà lạt, đợi tết này về chụp hình thêm cho nó phong phú :sexy:

Đợi tới tận tết cơ ah,lâu quá:stick::sweat:

catcat
13-10-2015, 14:20
Đang tính làm 1 thớt hay 1 page gì đó giới thiệu mấy chỗ ăn vặt đà lạt, đợi tết này về chụp hình thêm cho nó phong phú :sexy:

Làm luôn đi thím :3 đợi chụp được ảnh thì bổ sung sau :sogood:

catcat
03-11-2015, 14:35
Từ giữa tháng 10, người ta bắt đầu rục rịch kéo lên Đà Lạt để được sống trong sắc vàng lãng mạn của mùa hoa dã quỳ.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/1412627_758466757500576_1479709730_o-1024x602.jpg

Những ai chưa từng thì háo hức, những ai đã từng thì không cưỡng lại được niềm thôi thúc quay lại. Bởi vì, hơn lúc nào hết, Đà Lạt mùa hoa dã quỳ đẹp một vẻ đẹp hoang dại hết sức quyến rũ.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/Da-La-Da-Quy-3-640x426.jpg

Trong ký ức của người Đà Lạt, mấy chục năm trước, dã quỳ mọc xen lẫn những ngôi nhà trên đồi và kéo dài từng vạt dài. Nay, dã quỳ chỉ còn là những đốm nhỏ trong thành phố nhường chỗ cho những công trình mới. Tuy vậỵ, với người phương xa, cảnh sắc hôm nay của Đà Lạt đã như một bức tranh thơ mộng.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/Da-Lat-Da-quy-1-640x426.jpg

Bây giờ, muốn ngắm những triền dã quỳ rực rỡ, du khách có thể thuê xe máy xuất phát từ chợ Đà Lạt, chạy hết đường Phan Đình Phùng và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó có thể rẽ xuống Thung Lũng Vàng hoặc lên đỉnh Langbiang.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/Da-Lat-Da-Quy-5-640x426.jpg

Hoặc, du khách cũng có thể đi ngắm hoa dã quỳ trên cung đường Trại Mát – Cầu Đất, cách Đà Lạt khoảng hơn 20km. Nếu đi hướng này, du khách không chỉ được ngắm những bụi hoa dã quỳ vàng ruộm và còn được thoả tầm mắt với những đồi chè xanh ngút ngàn.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/da-quy-2.jpg

Ngoài xe máy, du khách có thể đi ngắm hoa dã quỳ trên các truyến xe buýt đường dài đến ngã ba Finom (Đức Trọng), mỏ đá Tam Bố (Di Linh) hoặc đi thẳng xuống thị xã Bảo Lộc.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/da-quy-3.jpg

Đến nhà ga Đà Lạt, mua vé xe lửa đi một vòng ngắm những triền hoa cũng là một gợi ý nên thơ cho những du khách hoài cổ, muốn tìm lại cho mình một không gian nồng nàn sắc hoa và hương thời gian.

http://btrip.vn/blog/wp-content/uploads/2015/11/da-quy-4.jpg

Ảnh: Trương Ngọc Thuỵ