Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Bức huyết thư về sự tồn vong của diễn đàn Voz
Iosha1188
27-06-2015, 23:22
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
Thread của tôi ở mục điểm báo, tiêu đề như thế này
Quyền Vương Muay Thái Buakaw và Thiếu Lâm Võ Tăng Yi Long “mặt đối mặt” họp báo trận đại chiến
bị Mod Trác Đông Lai, xóa rất nhanh và không có 1 lý do gì. Tôi đã xem kĩ lại nguồn, link nguồn thì từ đây: http://vothuat.vn/su-kien/buakaw-va-yi-long-mat-doi-mat-hop-bao-tran-dai-chien.html (http://vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fvothuat.vn%2Fsu-kien%2Fbuakaw-va-yi-long-mat-doi-mat-hop-bao-tran-dai-chien.html)
Rõ ràng đây là 1 tờ báo, tôi xin trích:
Chuyên trang Võ thuật của Báo Thể thao Việt Nam điện tử - Tổng cục TDTT - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giấy phép BC: Số 359/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 4/9/2013. Giấy phép CT báo điện tử số 07/GP-PTTH&TTĐT ngày 24/4/2014 của Cục PTTH&TTĐT - Bộ TTTT.
Trưởng Ban Biên tập: Nhà báo, TS. Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới, Trưởng CN phía Nam báo Thể thao Việt Nam.
Tôi post bài thì bị xóa, còn thành viên isa post bài thì lại ko bị gì, thread đó còn kéo dài đến 99 trang, mà cùng dẫn nguồn từ trang vothuat.vn, không thể hiểu nổi
http://i.imgur.com/gvdzY9W.png
Về việc này Mod Trác có trả lời tôi như sau
Giờ mình mới thấy cái thread này.
Bài này bị xóa vì lý do đơn giản là Nội dung không thiết thực, bổ ích. Và rất rất nhiều bài khác ở f33 đã bị xóa ngay không đắn đo dù không vi phạm về mặt hình thức vì đi lệch hướng ngay từ đầu đó là Nội dung không có.
f33 là mục Điểm báo, tức là chọn lọc tin bài có giá trị thông tin cao, hữu ích cho người đọc, vì thế mới gọi là Điểm. Nếu tin nào cũng đăng trên f33 thì thà đưa link các website báo chí cho bà con vào xem luôn cho nhanh.
Vì vậy, trách nhiệm của mình khi được giao quản lý f17 nói chung và f33 nói riêng là dọn dẹp các tin bài vô bổ để dành đất cho các tin bài có giá trị.
Ngoài ra, nói thẳng là mình không thấy giá trị gì từ những bài của web vothuat.vn. Có khi dần dần phải đưa nó vào blacklist như ttvn.vn hay nguoiduatin.vn.
Và nói riêng thì bạn chủ thread là người điểm tin kém chất lượng, nói nhanh cho vuông là tín dụng của bạn thấp xét về khía cạnh điểm báo trên f33. Mình đã xóa rất nhiều bài của bạn rồi, và KIA vài lần nữa.
Tôi xin trả lời vấn đề này như sau:
Rõ ràng câu trả lời của bạn là đầy cảm tính, không có quy chuẩn, thế nào là không thiết thực, bổ ích. Có thể nó không bổ ích với bạn nhưng nó bổ ích với người khác, mỗi người đều có những đam mê khác nhau, chúng ta nên tôn trọng sở thích của nhau. OK.
Tiếp theo, tại sao bạn đưa những trang web, vothuat.vn, ttvn.vn, nguoiduatin.vn vào blacklist, đâu chỉ vì một vài bài báo mà bạn đưa cả trang web của người ta vào blacklist, tôi hỏi như thế có công bằng không, công lý ở đâu, thiên lý ở đâu.
Theo như tôi được biết, bạn là một luật sư, hoặc là làm việc ở văn phòng luật, vậy mà bạn đưa tờ Nguoiduatin.vn - cơ quan của hội luật gia Việt Nam vào blacklist. Tôi không hiểu nổi.
Thiên hạ 9 người 10 ý. Và đúng là với người này thì thấy thích, với người kia thì thấy không; với người này là bổ ích, với người kia là vô bổ. Dĩ nhiên mình không thể chạy theo ý thích của hàng trăm nghìn thành viên vOz được. Với trách nhiệm quản lý f33, mình buộc phải lựa chọn thread nào đáng để giữ lại, thread nào buộc phải đưa vào thùng rác bởi tuy số trang thì nhiều nhưng rõ ràng không thể để những thread hấp dẫn bị đẩy xuống bởi ba cái tin vô bổ ấy.
Nói thêm về thích với không thích, với mình thì tai nạn giao thông ngoài đường hay chết đuối trên sông chả có gì đáng để ngó hay xem nhưng với nhiều người dân Việt Nam khác thì lại là cái gì đó hấp dẫn, phải khóa xe lại mà chổng mông ra xem cả giờ đồng hồ bỏ bê công việc, thời gian :sexy:. Sở thích là khác nhau nhưng đối với mình mấy cái trò tò mò đứng hóng đó là vô bổ, không hay ho gì.
Rồi trách nhiệm của bạn, có những bài báo rất bổ ích, kéo dài hàng chục trang, chia sẻ nhiều thông tin bổ ích, có những người viết bài như rút ruột rút gan mình ra để chia sẻ, có những người ngày đêm dịch bài, viết bài, chia sẻ kiến thức về nhiều vấn đề khoa học, lịch sử văn hóa âm nhạc, ví dụ như thread về văn hóa lịch sử của nvh92, để viết được 1 bài như vậy, cần rất nhiều tâm huyết, tìm tài liệu, dịch tài liệu, viết bài chia sẻ, mọi người đang tranh luận sôi nổi, vậy mà bạn xóa tất tần tật, xóa trắng luôn không 1 lý do. Thử hỏi công lý ở đâu.
Điều cần nhất, quan trọng nhất ở đây, đó là 1 quy chuẩn, 1 quy định rõ ràng, không thể cảm tính, cả mem và Mod. OK.
Tôi không hiểu bây giờ phải điểm báo cái gì, công nghệ cũng không được, thể thao cũng không được, gái gú cũng không được, đăng tin về tai nạn giao thông cũng không được, đăng tin về đảng chính phủ, lãnh đạo thì một loạt các thành viên vào tổ lái, rồi lại xóa thread ban nick. Lại còn ai nghĩ ra cái trò gom góp nhiều thread vào 1 chỗ, đọc trong thread thì thông tin lộn xộn, lổn nhà lổn nhổn, chẳng ra thể thống gì. Hay là tôi nghĩ thế này, bây giờ cái mục điểm báo, cho các Mod tự điểm báo cho nhau xem, tự post bài, tự đọc, tự xóa, tự ban nick lẫn nhau.
Các bạn làm thì làm cho nó chuyên nghiệp, trong số các Mod cũng có người học luật, ít ra thì cũng nên soạn cái nội quy quy định cho nó đàng hoàng tử tế, điều, khoản, mục rõ ràng, chi tiết dễ hiểu. Sau này muốn xóa thread, ban nick chỉ cần ghi, điều mấy, khoản mấy, mục bao nhiều. Để người ta đọc nội quy là biết mình phạm lỗi gì, sau này còn tránh.
Đằng này đi xóa thread người khác, mod nào không có ý thức thì cứ thế xóa thôi, ko cần lý do. Mod nào có ý thức 1 tí thì vẽ ra 1 vài cái lý do vô cùng cảm tính: Điểm báo ko phải việc đơn giản, đã có, đã cũ, không phù hợp, điểm báo + lều điểm báo = thảm họa,... cứ tưởng thế là hay, nhưng nó cho thấy các mod tư duy một cách rất văn hóa nông nghiệp, trọng tình hơn trọng lý, cảm tính hơn là lý trí.
Mà tôi thấy, cái việc hệ thống xác thực thành viên bằng tin nhắn không phù hợp, thiếu gì cách để quản lý thành viên, mà phải chọn bằng tin nhắn. Tôi nghĩ các bạn quản lý như vậy vì sợ các thành viên tổ lái, post hình linh tinh, nên các bạn chặn đăng ký thành viên mới, thành viên cũ thì bắt đăng ký xác thực tin nhắn. Việc này giải quyết đơn giản thôi, cứ cho đăng ký thoải mái, nhưng quy định phải đủ số lượng bài viết nhất định nào đó mới được đăng hình đăng link, tạo bài mới.
Ví dụ để hạn chế việc comment linh tinh, post ảnh với vẩn, tổ lái các kiểu, mở thread nhảm, thì nên ra quy định phải đủ 300 bài viết mới được comment trong mục CTLT F17, 400 bài viết mới được mở thread. 500 bài viết mới comment được trong mục điểm báo, 600 bài viết mới được điểm báo. Càng lên cao, càng yêu cầu nhiều bài viết. Tôi nghĩ nếu quy định như vậy, thì các thành viên sẽ để ý đến nick của mình hơn, con các Mod khi xác định ban nick hay khóa, xóa thread, sẽ công bằng theo đúng quy định. Các bạn lo ngại việc các thành viên mới sẽ đi spam khắp forum, nhưng tôi nghĩ mỗi chuyên mục đều có Mod cả, ông nào spam linh tinh ban luôn.
Cập nhật:
Tuy nhiên cuối cùng các bạn cũng đã áp dụng hình thức nhắn tin xác nhận "Đã tốn tiền". Đỉnh điểm của việc này là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Các bạn nên biết rằng, để có được 1 forum hàng đầu VN như ngày hôm nay, đó là công sức gây dựng của rất nhiều thành viên dịch bài, post bài, chia sẻ kiến thức, tại sao bây giờ chúng tôi lại phải tốn tiền nhắn tin xác nhận để được viết bài để được chia sẻ, để được cống hiến cho diễn đàn, mà kể cả có nhắn tin xác nhận rồi thì mỗi khi viết bài lại phải nhìn trước ngó sau, thật vô cùng khó chịu. Đã nhắn tin xác nhận rồi, lại còn chịu cảnh đè đầu cưỡi cổ, trên đe dưới búa, xóa bài, ban nick. Ôi thần linh ơi, có cái diễn đàn nào như diễn đàn này không.
http://media.tiin.vn/medias/4e1cfba04e011/2013/01/23/c3735817-9482-4d9f-aecf-efa26e1e8086.jpg
Vấn đề không phải là 2500 đồng nó to quá, mà tôi thấy không hợp lý. Nếu thấy hợp lý thì kể cả 1tr tôi cũng nhắn tin, nhưng nếu không hợp lý thì xin lỗi 1000đ cũng không moi được của tôi đâu. Quan trọng nhất đó là niềm tin của tôi vào BQT diễn đàn, tôi nói thật, tôi cảm thấy không tin tưởng vào BQT diễn đàn, vì vậy tôi không nhắn tin.
Một số bạn thì nói rằng, các đồng chí chơi được thì chơi, không chơi được thì biến, không tiễn.
"Có cô thì chợ vẫn đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui"
Đúng, nếu một mình tôi ra đi, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng nếu 10 nghìn thành viên tâm huyết diễn đàn ra đi thì các bạn tin tôi đi, chẳng mấy chốc F17 hay F33 vắng tanh như chùa Bà Đanh thôi.
Tôi thấy đã có một diễn đàn rất nhanh tay, vừa thành lập, chớp cơ hội, lợi dụng sự rạn nứt ở Voz, tuyển thành viên từ Voz sang. Diễn đàn này chỉ có đúng 2 mục đó là Điểm Báo và Chuyện Trò Linh Tinh, đúng vào 2 mục mà Voz nhiều lượt view nhất.
Hiện giờ con số thành viên của diễn đàn này đã tăng lên nhanh chóng tới hàng nghìn thành viên, tất nhiên có thể có một số nick clone, nhưng kết quả của họ là đáng ghi nhận. Ở đây tôi xin che tên của diễn đàn đó.
http://i.imgur.com/gHOKzfe.png
http://i.imgur.com/9z1of5Y.png
Tôi biết, Mod thì ít mà thành viên thì lắm, phải xử lý vô số công việc, lại còn công việc chính, công việc gia đình, ngoài xã hội nữa, nhưng cũng phải nghĩ lại, đã ko làm Mod thì thôi, đã làm phải chuyên nghiệp, tốt nhất các bạn bỏ công việc chính của mình đi, tập trung phát triển cái diễn đàn này, tôi thấy chắc là kiếm ăn cũng khá đấy. Nhiều khi có những thread đang tranh luận rất hay, nhiều kiến thức bổ ích, chỉ vì một vài ông tổ lái mà Mod khóa thread, xóa thread, thực sự ức chế ko chịu nổi.
Mà tôi cũng ko biết Mod của forum mình làm cái gì nữa, tôi thử so sánh với các diễn đàn khác, ví dụ như tinhte chẳng hạn, bên họ Mod thường đi dự nhiều sự kiện, viết bài, review sản phẩm, viết rất nhiều bài hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên, họ có khóa, xóa topic hay ban nick ai thì cũng đưa ra được lý do rất thuyết phục. Còn Mod diễn đàn Voz tôi thấy chỉ chăm chăm soi mói, xét nét từng tí để ban nick thành viên, xóa bài, khóa thread của thành viên.
Còn việc nữa, nói luôn, diễn đàn này cũng phải có phiên bản cho mobile hoặc ứng dụng viết riêng cho mobile chứ nhỉ. Thời đại nhà nhà smartphone, người người smartphone mà cái forum voz vẫn thế, ko chịu thay đổi. Một số bạn đã viết app Voz cho Android, iOS và WP, nhưng không phải app chính thức, nếu ban quản trị diễn đàn ko viết được app cho mobile thì cũng nên hỗ trợ người ta để ứng dụng càng mượt hơn, đằng này lãnh đạo VOZ lại phủi tay chối bỏ trách nhiệm, coi các ứng dụng đó không liên quan đến mình, chẳng hỗ trợ gì, ai dùng thì tự chịu trách nhiệm.
Thực sự thì tôi bức xúc cũng lâu rồi, bây giờ mới viết ra được, tôi biết có nhiều Mod vẫn mang nặng tư tưởng: "diễn đàn này có luật của diễn đàn, chơi được thì chơi, không chơi được thì biến" hoặc "Luật là bố, bố là luật, ý kiến gì".
Thôi thì tôi cứ nói thế thôi, nói ra cũng xả được bức xúc, còn các bạn muốn làm gì thì làm, bởi vì diễn đàn này là của các bạn.-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
- Việc làm mod tại vOz, thật hạnh phúc vì đều do anh em gắn bó, yêu thích diễn đàn tự nguyện, ko được 1 xu mẻ nào cả. Bạn có thể thấy nhiều banner, quảng cáo vô số nhưng có 1 điều thật nhất trên thế giới này là mod vOz ko có 1 chút quyền lợi kinh tế gì từ vOz theo 1 cách chính thức, nên cũng khó trách về tình trạng làm việc chưa sát sao. Còn các diễn đàn khác thì mình ko rõ, có thể là BQT ở các nơi đó trẻ hơn chăng. Ở vOz đa số toàn ông già, công việc ko biết có bận lắm ko nhưng chắc phải chịu cảnh vợ gank con hành thành ra đôi lúc cũng bỏ bê.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
- Về giao diện và các tính năng, hiện tại bên thợ code đang triển khai những thứ mới mẻ, ko những tối ưu mobile, tables..v.v. mà còn hoàn thiện các chức năng quản lý, để đảm bảo thành viên tham gia diễn đàn được công bằng và ổn định nhất. Tuy vậy do trình còi quá, mà lại muốn mọi thứ thật tốt nên thành ra hơi đầu lâu, chưa giới thiệu với các bạn được. Diễn đàn hiện tại cũng cổ lỗ sĩ rồi, nhiều cái bị hạn chế, vừa là kỹ thuật vừa là tâm lý, ví dụ nhiều khi mình muốn vào vOz xem có gì cần làm ko, thì bị thằng database error nó đấm liên tiếp vào mặt, bắt sang trang khác ngay.
- Tóm lại là BQT đang rất cố gắng hoàn thiện, cả về hệ thống cũng như giao diện, tính năng và các cách thức quản lý, nội quy và sẽ cho ra mắt 1 version cực ngon... Nên mong bạn có thể giảm bớt bức xúc và có nhiều đóng góp hơn cho diễn đàn, thân ái.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
2 giờ sáng
Một thanh niên sỉn rượu đến để khâu những vết thương vùng mặt và lưng do bị chém. Khi điều dưỡng hỏi phần hành chính, anh ta nạt nộ đập bàn : Sao không khâu liền đi, cứ hỏi mấy cái vớ vẩn làm gì?
- Muốn khâu thì phải làm hồ sơ khai tên tuổi bị đánh ở đâu chứ, rồi còn phải kí tên yêu cầu khâu chứ.
- Tao đ* khai. Bây giờ tao hỏi tụi mày có khâu không thì bảo? Tụi mày có tin tao chém tụi mày bây giờ không?
Mấy anh bảo vệ nghe ồn ào, báo ngay cho công an. Và thanh niên sỉn rượu vừa thấy bóng công an lập tức bỏ chạy. Mới đó còn hùng hổ đòi đâm đòi chém ...
Thật, những người có xu hướng hung bạo và dễ kích động thường là những người sống trong sự sợ hãi và yếu đuối.
Vì sao khi đi trên phố mấy thanh niên trẻ hay nẹt bô rồ ga? Vì sao giữa đám đông mấy người trung niên kia ăn bận diêm dúa trang điểm cầu kì?
Bởi vì trong sâu thẳm họ khát khao được chú ý, khát khao được công nhận... nhưng họ chẳng có gì đặc biệt, buộc họ phải hành động như thế. Họ lạc loài!
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp. Bạn nào mà lợi dụng diễn đàn, vùi dập doanh nghiệp, kiện cáo mà không đưa được ra chứng cứ rõ ràng, tôi nghĩ nên ban nick 3 tháng để cảnh cáo.
----------------------------------------------
Update tiếp ngày 29/06
Tiếp tục câu chuyện nào các bạn
http://i.imgur.com/0sWGb4r.png (http://vozforums.com/redirect/index.php?link=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F0sWGb4r.png)
Nửa đêm đọc bài tâm thư dài thật là dài của bạn, mình là người đã sống với vOz từ những ngày đầu tiên hồi năm 2001 cho đến tận bây giờ, xin có vài lời với bạn như thế này.
Đầu tiên, mình xin nói về chuyện f33. Các bạn phải hoàn toàn đồng ý với mình rằng vOz là một diễn đàn về phần cứng - CNTT. Việc tồn tại f33 cho đến thời điểm này là hoàn toàn sai về mặt pháp luật. Thêm nữa, nó cũng sai về tiêu chí của vOz từ xưa đến nay. Và còn thêm một điểm nữa, cái f33 như là một cái ung nhọt, nơi mọi người đa phần đều thể hiện cái tôi cá nhân rất lớn, bỏ qua từ cái tên "ĐIỂM BÁO" cho đến nội quy, hay bất kể những cái khác. Đa phần các bạn chỉ đọc, rồi ném đá, ném gạch, luôn luôn nghĩ rằng mình đã đúng, đang đúng và sẽ đúng.
Câu trả lời của bạn ngay lúc đầu đã mâu thuẫn, trước sau không thống nhất. Bạn đã biết việc tồn tại của Box Điểm Báo là hoàn toàn sai về mặt pháp luật, sai về mặt tiêu chí của Voz từ xưa đến nay, sao lại còn mở ra. Sao không đóng ngay từ đầu đi cho nó xong chuyện. Đã xác định mở ra rồi thì cử người có trình độ chuyên môn quản lý cho nó tốt vào. Chỉ ban những thằng cần ban, xóa những post cần xóa, bây giờ không quản lý nổi thì cấm. Hay tốt nhất, bây giờ nên đóng cửa luôn mục điểm báo đi để đỡ phải lo ngại gì về mặt pháp luật.
Cái việc 2.500 đồng ấy, BQL cũng chả bỏ túi được đồng nào, mà nó chảy hết vào túi nhà mạng. Chúng tôi không làm kinh doanh dựa trên cái đó, mà chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng tạo một sân chơi lành mạnh cho những bạn thực sự thích chơi, không thích tổ lái, trẻ trâu, chém gió. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích dựa trên số điện thoại của bạn, và còn nhiều hơn thế nữa.
Bạn nên đọc kĩ post đầu tiên của tôi trước khi phản biện, tôi không hề nói rằng BQL bỏ túi 2.500đ, mặc dù diễn đàn có khoảng 1.000.000 thành viên x 2.500đ = 2,5 tỏi, tôi nghĩ chắc cũng chẳng bõ bèn gì để các bạn phải làm như thế. Tôi xin nhắc lại là tôi chưa bao giờ nói rằng BQL bỏ túi 2.500 đồng. Về vấn đề 2.500đ, bạn vui lòng đọc kĩ post đầu tiên của tôi.
Vẫn tiếp tục là 2.500đ, hiện giờ là 2.500đ để comment trong F33, ai biết được sau này sẽ là 2.500 để comment trong F17, rồi kế đến là 2.500đ để comment trong toàn bộ Voz. Mà chưa kể là bây giờ là 2.500đ, sau này là 5.000đ, tiếp theo là 10.000đ, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ai mà biết trước được điều gì.
Khi tôi viết cái post này, ngay cả Admin Tủ Lạnh cũng vẫn chưa có tít "Đã tốn tiền", ngay cả bạn (Kuang2) cũng chưa có tít "Đã tốn tiền", thanhnova cũng chưa có,... một loạt các Mod khác cũng chưa có tít "Đã tốn tiền". Ngay cả bạn này cũng "Chưa tốn tiền" mà vẫn lập thread và comment được trong mục Điểm Báo. Đây, dẫn chứng đây:
Link đây: http://vozforums.com/showthread.php?t=4278166
http://i.imgur.com/dUdt9bl.png
Anh em chúng ta phải công bằng và văn minh với nhau đi chứ nhỉ, dù cho các bạn có là Min là Mod thì cũng nên làm gương, tôi biết các bạn có thể thay đổi được tít, nhưng muốn các thành viên "Đã tốn tiền" thì bản thân các Mod, Min cũng nên "Đã tốn tiền" đi.
Vấn đề tiếp theo nhé:
Từ ngày thành lập đến giờ, vOz chưa bao giờ là một diễn đàn theo dạng "câu view". Nghĩa là chúng tôi không lấy số lượng thành viên, hay số lượng bài post ra để làm một thước đo. Chúng tôi cũng luôn luôn hiểu rằng, khi mình đã chọn hướng đi cho mình, thì chắc chắn sẽ có nhiều người đồng ý, cũng rất nhiều người phản đối. Cuộc sống luôn là như vậy, một ý kiến nêu ra thì có người đồng ý, có người phản đối. Vấn đề là ta phải làm theo những gì "con tim mách bảo, lý trí quyết tâm".
Xin hỏi câu này bạn có nói thật với bản thân mình không đấy, nếu không cần câu view, không cần thành viên, không cần bài post thì tôi nghĩ là nên xóa sổ F17 và F33 đi, để nó làm gì. Xin phép tôi được nói thẳng, chính lượt view của F17 và F33 là nguồn để nuôi sống cả cái diễn đàn này (tất nhiên là còn cả nguồn tài chính từ Mod và Min nữa), bây giờ thử làm 1 ví dụ như thế này nhé, thử đóng cửa F17 và F33 khoảng 2 tháng, tôi có cơ sở để tin rằng, khi không có lượt view từ F17 và F33, chẳng có ai đặt banner quảng cáo ở diễn đàn này nữa đâu, cũng chẳng có ai mua sticky thread trong Mục Mua Bán nữa đâu. Tin tôi đi.
Vấn đề tiếp theo
Qua cách bạn viết "tâm thư", mình cảm nhận bạn là một người yêu sự hào nhoáng, bóng bẩy. Bạn bỏ nhiều tâm sức cho mục điểm báo, để thu về những gì. Bạn nói rất dài về các thông tin trong f33, các member nhiệt tình, hay là "lưu tâm" nhiều đến những member khác post bài nhiều hơn mình mà không bị xoá. Hẳn chăng bạn muốn nhiều người đọc, nhiều người biết đến bạn, và nó sẽ tăng "điểm danh vọng".
Hay như chuyện bạn nói về các tính năng mới mà một website cần có, nó đơn giản là bạn có thấy cái diễn đàn clone mới lập ra nó có giao diện và tính năng gì hoành tráng không?
Việc bạn nhận xét về mình như thế nào, đó là việc cảm tính của bạn, mình không quan tâm đến nhận xét của bạn.
Bây giờ nói về cái gọi là "Điểm danh vọng" gì gì đó. Xin lỗi bạn chứ, diễn đàn này cũng không có cái gọi là tiền ảo để quy đổi từ "điểm danh vọng", cũng không thể mua bán đồ ảo gì trong cái diễn đàn này cả. Chữ ký của tôi cũng không quảng cáo cho cái gì, tôi cũng không có thread mua bán gì cả. Vậy cái gọi là "Điểm danh vọng" để làm cái gì. Bạn không nên áp đặt suy nghĩ của bạn cho người khác như vậy. OK.
Tiếp theo, tại sao bạn lại hạ thấp diễn đàn Voz khi so sánh nó với một diễn đàn clone mới lập ra như vậy. Nếu muốn so sánh sao bạn không so sánh với diễn đàn công nghệ số 1 hiện nay như Tinhte ấy. Cái gì họ hơn mình thì mình nên tiếp thu, cái gì họ chưa được thì mình hoàn thiện hơn, để trở nên tốt hơn. Vậy thôi.
Rồi tiếp theo
thế là nó lại là một vòng lẩn quẩn. Bạn nên nhớ rằng mod hay smod cũng là người bình thường chứ không phải thánh nhân. Họ hoạt động phi vụ lợi: không lấy tiền từ diễn đàn, hay từ các thành viên. Họ chả xin ai cái gì, nên khi họ làm việc, họ cũng cứ làm đúng những gì mà họ cảm thấy là đúng. Diễn đàn, hay mạng xã hội nó là cuộc sống ảo. Cuộc sống ảo có điểm lý thú hơn nhiều cuộc sống thật là các bộ luật nói chung nó ngắn củn 1 mẩu, thêm nữa là vui thì chơi, không vui ta tắt máy đi ra đường.
Rồi tiếp tục là lí luận Mod hoạt động phi lợi nhuận, không lấy tiền từ diễn đàn,... nên muốn làm gì theo cảm tính thì làm. Ơ kìa, nếu cảm thấy làm không tốt, mệt mỏi thì sao các mod không viết tâm thư từ chức đi, sao cứ bám diết cái chức danh Mod mãi thế, bỏ đi cho nhẹ đầu, để người khác làm cũng được mà. Tôi chưa bao giờ thấy Admin lập thread tuyển Mod trong forum mình. Hay là có lẽ, ở ngoài đời, anh em Mod, Min chơi thân với nhau nên cứ thế cất nhắc nhau lên làm Mod thôi.
Rồi, bây giờ đến phần kết luận
Kết luận: các bạn cứ tin mình đi, rồi trong một ngày gần đây thôi, cái F33 nó sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ thành 1 phần lịch sử của vOz. Nếu các bạn cảm thấy có bất kể điều gì bất mãn về chuyện đó, các bạn tranh thủ phản ánh sớm từ bây giờ. Có tính chuyện rút quân qua chỗ khác hoạt động thì cũng thu xếp luôn. Khi sang một chỗ nào mới, hãy nhớ rằng: "muốn để ai đó tôn trọng mình, hãy học cách tôn trọng người ta đã".
Đây nhé, bạn này đã nói rồi nhé: "Rồi trong một ngày gần đây thôi, cái F33 nó sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ thành 1 phần lịch sử của vOz"
Ơ kìa, vậy thì "Đã tốn tiền" để được comment, lập thread trong mục Điểm báo, bây giờ sẽ thế nào, ơ kìa, chơi sao kì vậy.
Còn câu cuối cùng thì tôi muốn nói thế này:
"Tôi rất tôn trọng các bạn, còn các bạn có tôn trọng tôi hay không thì đó là việc của các bạn. OK."
Luckyd1ck.ver2
27-06-2015, 23:24
Dài vãi.hóng tóm tắt:sad:
ChoNhauLoiNguyenCau
27-06-2015, 23:24
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
Đức . :confident:
readONLY4
27-06-2015, 23:25
vãi đức :rofl:
KimKimSeeSee
27-06-2015, 23:26
Nhờ ơn lãnh đạo sáng suốt đưa nó vào hố sâu, cám ơn những thằng ad tuyển mod ngu xi
_Marlboro_
27-06-2015, 23:28
Thớt rất tâm huyết :D :+1: Cho thớt :beauty:
LangTuSiTinh2015
27-06-2015, 23:30
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
bandeverywhereee
27-06-2015, 23:31
Cả chimlon với thằng leech cũng chỉ hơn trăm mạng là cao :sogood:
Chả quan tâm lắm...
Không chị thì chợ vẫn đông...
Chị đi lấy chồng thì chợ vẫn vui như thường :sexy:
Mình không tin mấy thằng tiếc 2k5 làm nên được điều gì.
Sent from my http://i.imgur.com/wc7JP7q.png using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
Jonny 3 T
27-06-2015, 23:33
Ai tóm hộ cái :)) .
Cadillac_1
27-06-2015, 23:34
Napoleon đánh cầu lông không mặc quần
:lmao: :lmao::lmao::lmao:
BarryAllen_TheFlash
27-06-2015, 23:35
Túm trym hộ cái :chaymau:
Sao có 2k5 mà nhiều thằng lom dom thế nhỉ :chaymau: bên ngoài tiêu vài trăm 1tr thì k tiếc :go:
toilapronga101nam
27-06-2015, 23:37
like cho thớt, :byebye::byebye::byebye:
không thích thì xóa, thế thôi, vậy cái tôi nó mới lớn :look_down::look_down::look_down:
Khâm phục tâm huyết của chủ thớt và xin kính cẩn nghiêng mình ban nick chủ thớt. :shame:
Như các bạn đã biết về quy định mới của diễn dàn ko được sự ủng hộ của nhiều người nên mình mạn phép tạo 1 diễn đàn mới khá giống với voz để các bạn thoải mái thảo luận mà ko phải lo nhiều về các quy định của diễn đàn. Voz đã phát triển khá lâu, gần đây có dấu hiệu chững lại và khó có khả năng phát triển tiếp . Forum1s. com tuy ra đời sau nhưng với kinh nghệm coder 1 năm tuy ko nhiều nhưng có thể chỉnh sửa diễn đàn theo ý muốn, ngoài ra với còn 2 website mình đang là admin là vidatot. com và unkduhoc. vn mình tin với kinh nghiệm ít ỏi của mình sẽ phát triển dc diễn đàn theo chiều hướng tốt. Mong các bạn ủng hộ và chung tay phát triển diễn đàn mới ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã xem!
Gs.Vu Khieu
27-06-2015, 23:38
Những con người tù ngục,kìm hãm,nô lệ trong tư tưởng,hãy bằng cách nào đó cứu giúp những con người đáng thương đó.
Hỡi những chiến binh của "tự do",họ cần sức mạnh hãy tiếp thêm sức mạnh cho họ. :confident:
khaitruong
27-06-2015, 23:39
toàn bọn trẻ trâu mới lập nick được vài tháng vào chửi thành viên lâu năm. 2k5 nó ko to thật nhưng mà e'* thích tốn thì sao.
Sao có 2k5 mà nhiều thằng lom dom thế nhỉ :chaymau: bên ngoài tiêu vài trăm 1tr thì k tiếc :go:
ko phải vấn đề tiền, xác nhận số điện thoại đồng nghĩa với việc mất nick thì coi như phải có số mới
ko được tự do bày tỏ ý kiến vì sợ mất nick
xác nhận thì ít trẻ trâu, tổ lái ko não nhưng một phần cũng làm giảm sự đa dạng của voz
hoilinh83
27-06-2015, 23:43
Như các bạn đã biết về quy định mới của diễn dàn ko được sự ủng hộ của nhiều người nên mình mạn phép tạo 1 diễn đàn mới khá giống với voz để các bạn thoải mái thảo luận mà ko phải lo nhiều về các quy định của diễn đàn. Voz đã phát triển khá lâu, gần đây có dấu hiệu chững lại và khó có khả năng phát triển tiếp . Forum1s. com tuy ra đời sau nhưng với kinh nghệm coder 1 năm tuy ko nhiều nhưng có thể chỉnh sửa diễn đàn theo ý muốn, ngoài ra với còn 2 website mình đang là admin là vidatot. com và unkduhoc. vn mình tin với kinh nghiệm ít ỏi của mình sẽ phát triển dc diễn đàn theo chiều hướng tốt. Mong các bạn ủng hộ và chung tay phát triển diễn đàn mới ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã xem!
mod hãy xem và nhìn thấy nguy cơ.. chủ thowrt dù nói nhiều ý mang tính bức xúc nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho diễn đàn:adore:
Jaian Takeshi
27-06-2015, 23:47
thằng thớt rảnh không có gì làm ra đường kiếm tiền đi, cái diễn đàn giải trí mà nâng quan điểm huyết thư cái máu *** -_-
Svenska1407
27-06-2015, 23:48
Sao có 2k5 mà nhiều thằng lom dom thế nhỉ :chaymau: bên ngoài tiêu vài trăm 1tr thì k tiếc :go:
2k5 là tiền tn,thế bạn không tính tiền mua sim à :lmao:
harryhuy1ver2
27-06-2015, 23:49
Dài quá, vote trác sang đây ban tiếp :lol:
tungls.84
27-06-2015, 23:51
:) bài viết rất tâm huyết của một thành viên lão làng - mình cũng biết voz từ hồi 2006 - 2008 mới đăng ký nick ( bị ban vài cái vì lý do tham gia comment topic đồ sợn,quất lâm tự )
bây h 3x rồi nhưng hàng ngày vẫn vào voz đọc lướt phần new post của voz
Công nhận voz cần sự đổi mới như chủ thớt nói - ko có sự thay đổi thì cũng lụi tàn như vn-zoom ,ttvnol...
Nhân tài voz - diễn dàn về công nghệ thì chắc ko thiếu, cái cần thiết là bộ máy lãnh đạo sáng suốt biết lắng nghe tâm tư của anh em, tận dụng nguồn nhân tài,thay đổi chính sách theo kịp xu hướng thời đại ko thì lại lụi tàn, chảy máu chất sám thôi.
"Đừng bao giờ giậm chân tại chỗ"
lucky2952435
27-06-2015, 23:56
nói thật là voz nên cần phải nâng cấp k lên xenforo it ra cũng phải lên vbb 5 cho theo kịp với thời đại tí
Kể ra mỗi ng 1 nick cũng mất vui, ai cũng dè dè cmt sợ bị ban :D
mrdalton
28-06-2015, 00:00
Huyết thư viết dài vậy có hết máu chết giữa chừng ko :sad:
huyết với chả thư...diễn đàn kỹ thuật...mấy thằng trẩu vào adua tổ lái cũng huyết thư :sogood::sogood: bớt đám đó càng vui :misdoubt:
truongngocbon0607
28-06-2015, 00:02
rất tâm huyết :nosebleed::nosebleed::beauty:
LIGHT8888
28-06-2015, 00:05
ÔNG THỚT 3000 POST
RẤT TÂM HUYẾT NÓI LÊN NHỮNG DÒNG NÀY
GIỜ MÀ PAGE FB NÓ TẬP HỢP LẠI CŨNG ĐƯỢC ĐẤY CHỨ NHỈ :beauty:
RÕ RÀNG LÀ HẠN CHẾ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, MÌNH DÙ TỐN TIỀN NHƯNG CŨNG KO THÍCH CÁCH NÀY LẮM
CHẾT DẦN NHƯ THẰNG 5GIAY CHO MÀ COI :beauty:
SĐT, TẠI SAO LẠI LÀ SĐT?
jupiter137
28-06-2015, 00:10
vụ 2 ngàn rưỡi gì thế bay :confident:
Bác này tâm huyết đấy, đầy kẻ ngồi chơi vào tát ao chuyện bình thường cmnr.
Người ta viết bài, tìm bài cho các bác đọc... del lý do nhưng kiểu CA giao thông:
"BỊT MOẸ MOÀI IM MỒM, BỐ MÀY PHẠT MÀY HẾT LỖI BÂY GIỜ . NHỐT XE MÀY LẠI"
https://www.youtube.com/watch?v=KwZyAzx-7L0
Anh em góp ý, mod min lắng nghe đi...
Vào Điểm Báo Voz độ này nhạt lắm rồi...
Hix
myladytt
28-06-2015, 00:12
Sắp có hội 10.000 quote mong voz trở lại như xưa :nosebleed:
conghero666.taisinh
28-06-2015, 00:12
jd 2010, bác cũng đc gọi là có tuổi ở đây, sao nói năng...xàm thế:pudency:
futanari.06
28-06-2015, 00:14
vãi 1 lũ đọc tít comment :rofl: bài thì đéo đọc đéo biết người ta viết cái gì nhưng vào comment chửi đổng tốn tiền như đúng rồi :rofl: thêm 1 lũ khác đéo đọc toàn đòi tóm với chả túm :rofl: đéo thể ngửi nổi :sogood:
vấn đề ko phải là 2k5
vấn đề là dính tới tiền bạc thì phải rõ ràng, rạch ròi giữa việc cho-nhận và mua-nhận nó khác nhau
- diễn đàn thì phải nói ncc lỗi tùm lum chức năng thì " hạn chế là tính năng"
- mod thì ấm ớ "bố là luật" đến cả thằng oách con học cấp 2 cũng dc làm mod
mà bày đặt đi thu tiền thiên hạ, vậy cái quyền lợi của người đóng tiền thì cụ thể như thế nào hay lại ko thích thì biến mất tiền ráng chịu
các thanh niên suy nghĩ còn non qua, chắc vì thấy có 2k5 ko đáng là bao, nhưng ra đường cái gì dính tới tiền bạc thí 1 cắc cũng phải rõ ràng. quan trọng là có đáng để chi ko. như hiện nay thì 500d t cũng thấy chẳng xứng đáng. tại sao ko hỏi bọn vnsharing cũ nó bán avatar title rep ~ tiền ảo các kiểu = vật phẩm ,tiền thật mà lũ otaku nó ùn ùn mua như thật ấy. đơn giản là ví chúng nó thích cảm thấy xứng đáng bỏ đồng tiền ra mua.
con memb tâm huyết với cái vozforum này thì ko biết còn mấy mống hay toàn trẻ trâu chém gió giật tít bỏ 2k5 ra thấy cho oai
nội cái việc thu tiền giới hạn post này cũng chả làm dc cái thông báo rõ ràng rạch ròi cho thiên hạ, để memb tự đoán mò với nhau cũng cho thấy cách làm việc ko ra gì, kiểu ba dớ lấy memb làm giấy nháp úp úp mở mở thừa cơ đánh úp là chính... y như kiểu chính quyền vn làm việc. từ trên xuống dưới từ lãnh đạo đất nước đến cả cái diễn đàn cỏn con mà cách làm việc cũng y như nhau nhỉ
:) bài viết rất tâm huyết của một thành viên lão làng - mình cũng biết voz từ hồi 2006 - 2008 mới đăng ký nick ( bị ban vài cái vì lý do tham gia comment topic đồ sợn,quất lâm tự )
bây h 3x rồi nhưng hàng ngày vẫn vào voz đọc lướt phần new post của voz
Công nhận voz cần sự đổi mới như chủ thớt nói - ko có sự thay đổi thì cũng lụi tàn như vn-zoom ,ttvnol...
Nhân tài voz - diễn dàn về công nghệ thì chắc ko thiếu, cái cần thiết là bộ máy lãnh đạo sáng suốt biết lắng nghe tâm tư của anh em, tận dụng nguồn nhân tài,thay đổi chính sách theo kịp xu hướng thời đại ko thì lại lụi tàn, chảy máu chất xám thôi.
"Đừng bao giờ giậm chân tại chỗ"
Cũng từng có nick 2k6 bị bay mất.
Đề nghị cần thay đổi hướng tích cực.
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
kynhong2014
28-06-2015, 00:17
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
ĐM thế mà bào tốn tiền để hạn chế lũ trẻ trâu, đây chính là chân dung 1 trẻ trâu "đã tốn tiền" đây, các thím nhìn cho kỹ nhé. -_-
Người ta đã lăn lộn ở diễn đàn bao năm rồi, tuổi đời chắc cũng không ít hơn mày đâu, có khi còn hơn nhiều, mà chưa cần biết mày đóng góp gì cho diễn đàn, chỉ nội việc thấy mày comment chửi như thể người ta động tới 3 đời tổ tông nhà mày, đã thấy cái kết quả của việc đã tốn tiền này thế nào rồi. -_- Ông ấy chỉ đưa ra quan điểm của mình bằng bằng chứng và lập luận, ít ra còn bỏ công bỏ sức viết bài. Còn mày thì sao? Ở đó lấy cái sim rác ra nhắn 2 ngàn rưởi rồi ung dung ngồi rung đùi cho mình là trên cơ thiên hạ, mặc sức đái ỉa vào đầu các thành viên khác? Ý kiến trái chiều là chuyện đương nhiên, thấy không hợp lẽ thì lấy lý ra để tranh luận. chứ đéo ai xông vào chửi mà đéo cần biết đầu đuôi là gì, thằng trẩu lười đọc mù văn hóa như mày mới chính là loại cần cút khỏi nơi này. :gach:
ChoNhauLoiNguyenCau
28-06-2015, 00:17
vãi 1 lũ đọc tít comment :rofl: bài thì đéo đọc đéo biết người ta biết cái gì nhưng vào comment chửi đổng tốn tiền như đúng rồi :rofl: thêm 1 lũ khác đéo đọc toàn đòi tóm với chả túm :rofl: đéo thể ngửi nổi :sogood:
ko ai rãnh như thằng thớt đâu :gach:
cuongdevi1
28-06-2015, 00:18
thớt rất tâm huyết đó chứ:byebye:
cảm thấy ái ngại vụ mất phí để được cmt của diễn đàn:sweat:
ĐM thế mà bào tốn tiền để hạn chế lũ trẻ trâu, đây chính là chân dung 1 trẻ trâu "đã tốn tiền" đây, các thím nhìn cho kỹ nhé. -_-
Người ta đã lăn lộn ở diễn đàn bao năm rồi, tuổi đời chắc cũng không ít hơn mày đâu, có khi còn hơn nhiều, mà chưa cần biết mày đóng góp gì cho diễn đàn, chỉ nội việc thấy mày comment chửi như thể người ta động tới 3 đời tổ tông nhà mày, đã thấy cái kết quả của việc đã tốn tiền này thế nào rồi. -_- Ông ấy chỉ đưa ra quan điểm của mình bằng bằng chứng và lập luận, ít ra còn bỏ công bỏ sức viết bài. Còn mày thì sao? Ở đó lấy cái sim rác ra nhắn 2 ngàn rưởi rồi ung dung ngồi rung đùi cho mình là trên cơ thiên hạ, mặc sức đái ỉa vào đầu các thành viên khác? Ý kiến trái chiều là chuyện đương nhiên, thấy không hợp lẽ thì lấy lý ra để tranh luận. chứ đéo ai xông vào chửi mà đéo cần biết đầu đuôi là gì, thằng trẩu lười đọc mù văn hóa như mày mới chính là loại cần cút khỏi nơi này. :gach:
Éo quan tâm chủ thớt nói gì vì dài quá. Nhưng cm vì thấy thằng này có trí tưởng tượng kinh khủng thật. Ngoài đời chửi nó chắc nó quy cho mình âm mưu phá hủy trái đất luôn.
emlatretrau
28-06-2015, 00:22
ko ai rãnh như thằng thớt đâu :gach:
Voz thất bại như bây giờ là vì những thành phần như mày :nosebleed:
Chủ thớt: Voz giờ ko còn như xưa nữa đâu bạn. Mình nghĩ bạn rất tâm huyết với diễn đàn, nhưng bây giờ nát lắm rồi. Các box khác thuộc lĩnh vực công nghệ vắng hoe, còn f17 hay f33 thì đông như kiến cỏ. Voz giờ chỉ là nơi để giải trí, khoe mẽ, chém gió của các thanh niên mới lớn, các ý kiến của bạn mình nghĩ khó mà thực hiện. Giờ tự hỏi nếu Voz bỏ hẳn cái f17 này chỉ còn các box về công nghệ thì nó như thế nào nhỉ :sogood:
long_beep
28-06-2015, 00:24
Cứ tưởng sẽ có máu me gì ở đây, vào thấy type hoàn toàn bằng bàn phím, thôi cái loại AHBP như mày thì sang chimlon đi cũng được :look_down::look_down::look_down:
yakitori123
28-06-2015, 00:27
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
Nhìn join date, nhìn comment và cách nói chuyện của bạn và thớt, xem các comment khác trong thớt, để ý thấy các bạn "đã tốn tiền" dường như ngoài việc giơ cái mác "2500 đ có là cái đéo gì, bọn kiệt sỉ", thì các bạn chỉ để ý việc mình sủa đã to chưa, đã vang chưa, đã đủ bố láo chưa, chứ không cần để ý việc nói chuyện một cách đàng hoàng, tranh luận đúng đắn và tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn, mà đa số đã ở tuổi cha chú, anh lớn của các bạn:sogood:. Mình hiểu có nhiều bạn "đã tốn tiền" có khi vẫn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường, hở ra là các bạn lên đây xả stress, thể hiện những cái mà thường ngày ở ngoài các bạn bị cấm:look_down:. Nhưng các bạn càng làm thế, càng khiến những thành viên ở đây coi thường các bạn. Các bạn không tôn trọng chúng tôi, sao chúng tôi phải tôn trọng các bạn :canny:? Đạo lý đơn giản này mà các bạn còn không hiểu, mà chỉ nghĩ lấy 1 tí tiền ra đọ, thế đã là hơn người, thì mình cũng đành buồn cho bản thân các bạn, và buồn cho cả 1 forum mà trước giờ mình cũng dành nhiều thời gian lên để đọc bài viết :">. Có lẽ việc đã ra thế này, forum đã không còn chỗ cho các senior member biết suy xét và nói chuyện tử tế, thì cũng nên dứt áo ra đi, chả còn lưu luyến làm gì cho mệt người, mệt ta.:">
ChoNhauLoiNguyenCau
28-06-2015, 00:28
Voz thất bại như bây giờ là vì những thành phần như mày :nosebleed:
Chủ thớt: Voz giờ ko còn như xưa nữa đâu bạn. Mình nghĩ bạn rất tâm huyết với diễn đàn, nhưng bây giờ nát lắm rồi. Các box khác thuộc lĩnh vực công nghệ vắng hoe, còn f17 hay f33 thì đông như kiến cỏ. Voz giờ chỉ là nơi để giải trí, khoe mẽ, chém gió của các thanh niên mới lớn, các ý kiến của bạn mình nghĩ khó mà thực hiện. Giờ tự hỏi nếu Voz bỏ hẳn cái f17 này chỉ còn các box về công nghệ thì nó như thế nào nhỉ :sogood:
chỉ là giải trí mà nói chuyện nghiêm túc thì có ngu ko?
nói với người không lắng nghe thì có ngu ko?
ở đây xài luật rừng, cảm tính, đem lí lẽ ra tranh luận có ngu ko?
viết dài ko ai đọc có ngu ko?
:gach::gach::gach:
tanluong115
28-06-2015, 00:30
Nó không xoá thì tuyên giáo và c50 bắt bỏ tù à,thông cảm đi các bạn, mấy diễn đàn này lạng quạng là chết với cam chứ chẳng chơi
generous.ranger
28-06-2015, 00:34
mình đã qua cái tuổi trẻ trâu rồi và mình rất khâm phục bạn chủ thớt khi chịu khó ngồi type hết cái đống bên trên. Nhưng như bạn và mọi người thấy trên Voz giờ trẻ trâu quá nhiều. Họ có thể tuổi k trẻ nhưng mà cái ý thức và suy nghĩ thì đ' khác gì mấy thằng tuổi teen cả. K biết có bao nhiêu thằng vào topic này đọc được đến nửa bài mà comment nghe vô học không chịu được.
Nói vậy thôi, có lẽ Voz đã không còn là sân chơi chung cho tất cả mọi người nữa rồi. Nó đang dần đi vào nề nếp. Phải nói đúng hơn là quay về thời kỳ đồ đá khi nó vẫn là 1 diễn đàn công nghệ. Có lẽ mục tiêu của các Mod vs Admin là như thế đó :pudency:
kynhong2014
28-06-2015, 00:37
Éo quan tâm chủ thớt nói gì vì dài quá. Nhưng cm vì thấy thằng này có trí tưởng tượng kinh khủng thật. Ngoài đời chửi nó chắc nó quy cho mình âm mưu phá hủy trái đất luôn.
Cứ tưởng sẽ có máu me gì ở đây, vào thấy type hoàn toàn bằng bàn phím, thôi cái loại AHBP như mày thì sang chimlon đi cũng được :look_down::look_down::look_down:
Các bác senior member đã có tuổi rồi, đầu đã có sạn và đã trải qua nhiều thứ, vào đọc xem những mem "đã tốn tiền" này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự chưa :chaymau:? Vì theo em chúng nó chắc cũng còn đang ngửa tay xin tiền bố mẹ, nói giọng bố đời mẹ thiên hạ.
Cháu long_beep không type bằng bàn phím thì chú ấy chùi ass lên cho mày xem à?:look_down:
À mà cháu BOTASKY comment hình như lại pha chút dễ thương của tuổi teen, kiểu Lolita ngây thơ không hiểu chuyện nữa :adore:. Chu choa, sao mà đáng yêu quá, thôi các cháu cứ chu mỏ ra tiếp đi, lâu lắm mới có gái, lại còn là gái teen nữa :beauty:. Không khéo sau này vào toàn teen girl ngọt nước, thôi nhường forum lại cho các cháu và đám thiên địa hội, ngon tờ rim nhé các bro. Sau này ra chỗ khác viết review cho anh em là đc :sexy:.
yakitori123
28-06-2015, 00:42
Éo quan tâm chủ thớt nói gì vì dài quá. Nhưng cm vì thấy thằng này có trí tưởng tượng kinh khủng thật. Ngoài đời chửi nó chắc nó quy cho mình âm mưu phá hủy trái đất luôn.
Đâu, đâu, nó tưởng tượng chỗ nào, chỗ nào có hư cấu cơ, chỉ cho tau phát :sogood:
colpanci
28-06-2015, 00:44
Cái voz này vui cũng 1 phần nhờ tụi trẻ trâu,giờ ko có trẻ trâu nữa thì sao,sẽ chỉ còn các ông lão comment phải suy nghĩ nửa ngày trời mới dám đặt bút,những suy nghĩ sẽ bị hạn chế vì gọng kềm ban nick,vậy còn đâu những thăng hoa thoáng qua trong suy nghĩ?2500 có là gì,nhưng nó hạn chế sự phát triển của con người,khi ta có 1 ý tưởng nào đó định viết ngay,nhưng sau 1 hồi đắn đo thì nó mất mẹ rồi còn đâu
viettolet
28-06-2015, 00:45
Tôi nói thật mấy cái dẫn chứng về mấy topic mà bạn thớt đưa ra, xong rồi vung tay giải thích ý nghĩa thật khiến tôi đau hết cả mề. Bác Mod chỉ xóa mấy nội dung đó theo tôi nghĩ vẫn còn khá nương tay. Tôi mà làm mod tôi xóa hết, toàn thanh niên rảnh **** đi kiếm mấy thứ hôi thối ở đâu về trét lên diễn đàn, biến mẹ hết đi đéo ai khiến mấy thanh niên ở lại cầm shjt xây diễn đàn đâu.:angry:
heaven0oo0
28-06-2015, 00:45
đề nghị cách mạng hóa diễn đàn, bầu lại MOD có chất lượng ,trả luowng1000$/tháng. Em xin tự ứng cử:)
nicknaykhongcoynghiagidau
28-06-2015, 00:46
Hồi nãy thread này bị del 1 lần, ai mới lôi lên thế :D?
onlylove123
28-06-2015, 00:47
chủ thớt chuẩn bị ra đảo định cư ((:)))
onlylove123
28-06-2015, 00:48
Tôi nói thật mấy cái dẫn chứng về mấy topic mà bạn thớt đưa ra, xong rồi vung tay giải thích ý nghĩa thật khiến tôi đau hết cả mề. Bác Mod chỉ xóa mấy nội dung đó theo tôi nghĩ vẫn còn khá nương tay. Tôi mà làm mod tôi xóa hết, toàn thanh niên rảnh **** đi kiếm mấy thứ hôi thối ở đâu về trét lên diễn đàn, biến mẹ hết đi đéo ai khiến mấy thanh niên ở lại cầm shjt xây diễn đàn đâu.:angry:
clone mod nào đây:sexy::sexy::sexy:
yakitori123
28-06-2015, 00:49
À mà cháu BOTASKY comment hình như lại pha chút dễ thương của tuổi teen, kiểu Lolita ngây thơ không hiểu chuyện nữa :adore:. Chu choa, sao mà đáng yêu quá, thôi các cháu cứ chu mỏ ra tiếp đi, lâu lắm mới có gái, lại còn là gái teen nữa :beauty:. Không khéo sau này vào toàn teen girl ngọt nước, thôi nhường forum lại cho các cháu và đám thiên địa hội, ngon tờ rim nhé các bro. Sau này ra chỗ khác viết review cho anh em là đc :sexy:.
Vãi thím, diễn biến nhanh quá :sogood:. Phải để 1 vài comment ngây ngô như vầy forum mới có màu mè, toàn mấy bô lão ngồi với nhau thì sao còn vui. :nosebleed:
P/S: Em BOTASKY là teen girl thật à? :sexy:
P/S 2: Thôi cứ tốn tiền đi, vào quen teen girl cũng được, biết đâu 1 ngày nào đó em ấy lại gửi ảnh cho mình làm quen. :sexy:
nicknaykhongcoynghiagidau
28-06-2015, 00:51
Cái voz này vui cũng 1 phần nhờ tụi trẻ trâu,giờ ko có trẻ trâu nữa thì sao,sẽ chỉ còn các ông lão comment phải suy nghĩ nửa ngày trời mới dám đặt bút,những suy nghĩ sẽ bị hạn chế vì gọng kềm ban nick,vậy còn đâu những thăng hoa thoáng qua trong suy nghĩ?2500 có là gì,nhưng nó hạn chế sự phát triển của con người,khi ta có 1 ý tưởng nào đó định viết ngay,nhưng sau 1 hồi đắn đo thì nó mất mẹ rồi còn đâu
Chắc bqt muốn cải tạo 4rum thành 1 diễn đàn học thuật như lichsuvn đây mà :sexy:
long_beep
28-06-2015, 00:52
Các bác senior member đã có tuổi rồi, đầu đã có sạn và đã trải qua nhiều thứ, vào đọc xem những mem "đã tốn tiền" này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự chưa :chaymau:? Vì theo em chúng nó chắc cũng còn đang ngửa tay xin tiền bố mẹ, nói giọng bố đời mẹ thiên hạ.
Cháu long_beep không type bằng bàn phím thì chú ấy chùi ass lên cho mày xem à?:look_down:
À mà cháu BOTASKY comment hình như lại pha chút dễ thương của tuổi teen, kiểu Lolita ngây thơ không hiểu chuyện nữa :adore:. Chu choa, sao mà đáng yêu quá, thôi các cháu cứ chu mỏ ra tiếp đi, lâu lắm mới có gái, lại còn là gái teen nữa :beauty:. Không khéo sau này vào toàn teen girl ngọt nước, thôi nhường forum lại cho các cháu và đám thiên địa hội, ngon tờ rim nhé các bro. Sau này ra chỗ khác viết review cho anh em là đc :sexy:.
:go::go: Đã là huyết thư, đã là cắn tay lấy máu để viết như lời chủ thread nói, thì sao lại ngồi gõ phím cạch cạch ra thế kia :chaymau::chaymau: Có thể lấy máu viết ra giấy, rồi chụp lên như cái gọi là "tâm huyết" và "huyết thư" chứ :surrender::surrender: Nếu ko làm được, thì hãy gọi đây là một bức thư hứng lên thì viết cho nó đúng.
Còn mày tao mới thấy mày giọng điệu bố đời đấy :sogood: Nếu tuổi đời của mày nếu gấp đôi của tao hẵng gọi tao là cháu nhé :chaymau: Mà tao nghĩ mày cũng chưa già đến mức đó vì giọng văn của mày sặc mùi trẩu :go:
viettolet
28-06-2015, 00:52
clone mod nào đây:sexy::sexy::sexy:
Mod đéo gì đâu em là anh hùng bàn phím đây :shame:
lotustelecom
28-06-2015, 00:58
một thành viên biết tới diễn đàn từ 2010 ủng hộ bác thread.
Thiết nghĩ BQT Voz cần cân nhắc những lời tâm huyết của một member như bác thread đây :chaymau:
onlylove123
28-06-2015, 00:58
Mod đéo gì đâu em là anh hùng bàn phím đây :shame:
nó nói cũng có phần đúng mà dân tình lúc trước kêu trời vì mod xóa bài vô tội vạ mấy thớt đang hay, share acc,tài liệu bị xóa hết ,post bài khiếu nại thì ăn KIA ,vd như vụ tuấn sói ấy
Nasazawa
28-06-2015, 00:59
chỉ là giải trí mà nói chuyện nghiêm túc thì có ngu ko?
nói với người không lắng nghe thì có ngu ko?
ở đây xài luật rừng, cảm tính, đem lí lẽ ra tranh luận có ngu ko?
viết dài ko ai đọc có ngu ko?
:gach::gach::gach:
ĐM không đọc thì cút đi chỗ khác,vô đây hít hà rồi chửi làm e*' gì :look_down:.Người ta là thành viên lâu năm,không muốn thấy sự lụn bại của diễn đãn nên người ta mới nói.Tao thấy nói rất đúng về những thực trạng của cái diễn đàn này:stick:,mà nhờ có những thằng tay nhanh hơn não như mày nên voz mới nát như hôm nay :stupid:.Nhân tiện cám ơn chủ thớt vì đã dám đứng lên nói sự thật,voz cần những thành viên như thế này,chứ éo cần bọn cào phím tay nhanh hơn não đâu.Mong ý nguyện của chủ thớt được tủ lạnh quan để ý đến,một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe chủ thớt.
Choi mot lan chay mau
28-06-2015, 01:01
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
thế khi mày trong hoàn cảnh đó có người nói mày như thế mày nghĩ gì hả thằng phịa:lol:.chửi bới cứng nhỉ..đéo biêt mày thực tại ntn...Mày là người, mày có tiền, mày kiếm đc tiền, nhiều tiền, .. thì chỉ mày có quyền nói à, mình mày có quyền lên tiếng à thằng hãm :lol: .Chửi cc à...mày đéo thích thì cút mẹ mày đi .hãm :lol:
P/S: ai cũng là người và ai cũng có quyền lên tiếng...:what::what:
đóng tiền f33 thì đc chứ bắt đóng tiền f17 để viết bài lập thớt thì xin lỗi nhé:go:
mình ko cam chịu mất 2k5 đâu:go:
f33 có những thớt liên quan chính trị thì đóng tiền ok, nhưng f17 này toàn chém gió thì đóng cái gì, đóng cọc à:go:
kynhong2014
28-06-2015, 01:05
:go::go: Đã là huyết thư, đã là cắn tay lấy máu để viết như lời chủ thread nói, thì sao lại ngồi gõ phím cạch cạch ra thế kia :chaymau::chaymau: Có thể lấy máu viết ra giấy, rồi chụp lên như cái gọi là "tâm huyết" và "huyết thư" chứ :surrender::surrender: Nếu ko làm được, thì hãy gọi đây là một bức thư hứng lên thì viết cho nó đúng.
Còn mày tao mới thấy mày giọng điệu bố đời đấy :sogood: Nếu tuổi đời của mày nếu gấp đôi của tao hẵng gọi tao là cháu nhé :chaymau: Mà tao nghĩ mày cũng chưa già đến mức đó vì giọng văn của mày sặc mùi trẩu :go:
Tao thì tao biết tao chưa già đến mức làm cha mày, nhưng chú thì chắc chắn vì nội cái việc mày đéo hiểu thế nào là việc người ta nói "huyết thư" với "tâm thư" chỉ là cách nói ví von, nhằm nâng tầm quan trọng của nó, thì tao dám chắc mày chắc chưa thi cấp 3, có khi giờ còn đéo biết thế nào là ước lệ tượng trưng, ẩn dụ, hoán dụ, ngồi đó mà so đo.
Bây giờ mày nghe người ta hồ hào, nêu quyết tâm để thu hút và cổ vũ tinh thần đám đông, họ đương nhiên sẽ nói quá lên 1 vài việc. Đến điều đơn giản ai đã từng đi học cũng biết mà còn không hiểu, thì 1 là mày lười học, học dốt, hai là do đầu óc mày chưa bằng 1 đứa học sinh cấp 2. :sogood:
dearboy9x9
28-06-2015, 01:07
Bài bác chủ rất tâm huyết. Lâu lâu ko vào Voz mà thấy diễn đàn đi xuống quá.
Nói chung f17 dạo này ko thấy mod nào tham gia chém gió với các mem nữa, xa rời quần chúng hết rồi :chaymau:
Kam0su9x
28-06-2015, 01:09
Em vào voz cũng từ năm 2008, bị ban mất 3 cái nick :"> Và em thấy mod làm việc khá là chính xác chưa có gì phàn nàn :chaymau:
Pre Ver 7
28-06-2015, 01:09
[quote=long_beep;78686846]:go::go: Đã là huyết thư, đã là cắn tay lấy máu để viết như lời chủ thread nói, ...[quote]
chủ thớt gõ nhiều chữ quá, sưng phồng tay lên chảy cả máu nên mới gọi là huyết thư đó bạn :gach:
HardwareEngineer
28-06-2015, 01:10
voz = vietnam overclock zone . Diễn đàn về công nghệ phần cứng, đa số là người ta tìm hiểu về máy tính, mua bán trao đổi linh kiện thiết bị... tạo ra cái khu vui chơi để mọi người tìm và hiểu nhau hơn thôi. Điểm báo gọi là vui vui tí, về cơ bản diễn đàn ban đầu là như thế. Vậy mem voz tiêu biểu là những ai ??? Ví dụ như tôi chẳng hạn, tội chơi voz từ lâu, cũng để vọc máy tính và làm việc( dưới sign ) , bây giờ các bạn cứ thử hỏi những người như tôi xem họ có quan tâm các bạn ngồi huyết thư huyết thọt về toàn những cái vớ va vớ vẩn ko ??? Chúng tôi chả quan tâm, thì nói gì đến ban quản trị ??? Ng ta cũng toàn những đầu óc và có tuổi cả, cái gì cần cho diễn đàn cái gì ko, chẳng nhẽ họ lại đợi các bạn tư vấn ???? Ờ thì cứ cho tiền nong ko quan trọng, nhưng cái việc diễn đàn kêu gọi các mem xác thực thêm thông tin là cung cấp SDT, các bạn ko tin tưởng họ, ko cọi trọng họ, vậy thì lấy cớ gì bắt họ phải nghe các bạn ??? Tâm với chả huyết, xin lỗi mem nào tích cực và có tiếng nói hay ko người ta biết hết, chứ cái kiểu ngồi ko gõ dài dằng dặc 1 thôi 1 hồi rồi đòi hỏi này kia, thật sự quá dở hơi.
laibibanvovan123
28-06-2015, 01:15
Quyền lợi thực ở ngoài đời thì ko dám đòi, lại mất công đi đòi quyền lợi ở 1 cái diễn đàn ảo trên mạng thì thực sự mấy ông cũng vl thật :stick:
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
dài vãi khó đọc quá nhưng mà đức cho thằng sau đọc :sogood:
VITO SCALETTA
28-06-2015, 01:18
Ko có nhu cầu nộp tiền, ko có nhu cầu post bài f33, cũng tốt, ko post đc bài thì đỡ phải vào đọc mấy bài của mấy thằng rồ nga rồ mẽo não mông :haha:
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Choi mot lan chay mau
28-06-2015, 01:21
Ko thấy máu...:adore:
hãy dính kotex vào mặt:sexy::sexy:
2k5 để vào điểm báo nhé :adore:
chỉ là giải trí mà nói chuyện nghiêm túc thì có ngu ko?
nói với người không lắng nghe thì có ngu ko?
ở đây xài luật rừng, cảm tính, đem lí lẽ ra tranh luận có ngu ko?
viết dài ko ai đọc có ngu ko?
:gach::gach::gach:
Và đơn giản để PR cho cái chữ ký?
Sai thì cần sửa, và những ng ở đây đang có thiện chí để mong Voz có chất như trước. Vậy mà cũng k hiểu ah?
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
cái trang mà bảo giống voz là trang gì thế
:O + :P = 69
28-06-2015, 01:33
voz = vietnam overclock zone . Diễn đàn về công nghệ phần cứng, đa số là người ta tìm hiểu về máy tính, mua bán trao đổi linh kiện thiết bị... tạo ra cái khu vui chơi để mọi người tìm và hiểu nhau hơn thôi. Điểm báo gọi là vui vui tí, về cơ bản diễn đàn ban đầu là như thế. Vậy mem voz tiêu biểu là những ai ??? Ví dụ như tôi chẳng hạn, tội chơi voz từ lâu, cũng để vọc máy tính và làm việc( dưới sign ) , bây giờ các bạn cứ thử hỏi những người như tôi xem họ có quan tâm các bạn ngồi huyết thư huyết thọt về toàn những cái vớ va vớ vẩn ko ??? Chúng tôi chả quan tâm, thì nói gì đến ban quản trị ??? Ng ta cũng toàn những đầu óc và có tuổi cả, cái gì cần cho diễn đàn cái gì ko, chẳng nhẽ họ lại đợi các bạn tư vấn ???? Ờ thì cứ cho tiền nong ko quan trọng, nhưng cái việc diễn đàn kêu gọi các mem xác thực thêm thông tin là cung cấp SDT, các bạn ko tin tưởng họ, ko cọi trọng họ, vậy thì lấy cớ gì bắt họ phải nghe các bạn ??? Tâm với chả huyết, xin lỗi mem nào tích cực và có tiếng nói hay ko người ta biết hết, chứ cái kiểu ngồi ko gõ dài dằng dặc 1 thôi 1 hồi rồi đòi hỏi này kia, thật sự quá dở hơi.
lội vài page thấy bác này nói hay :byebye:
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
thôi sang trang đi :go:
twin snakes
28-06-2015, 01:38
Ông thớt thì có lòng đó, thấy ông có vẻ thần tượng tinhte quá, nói thiệt là nó cũng ko đc thơm tho j lắm đâu mà thối nát ra ấy, tui từng làm cho tinhte tầm 1.5 năm (ctv thôi) nên thấy khá rõ nội tình bên đó, xếp thì độc tài chuyên chế, lính thì chán nản, chế độ làm việc bóc lột trần ai, thôi k nói nữa
Archi3107
28-06-2015, 01:41
Sao lại toàn đưa mấy thằng bị ghét nhất lên làm mod thế kia. Xem ra máu của a bạn này thuộc nhóm máu K mất rồi.
trphucdn
28-06-2015, 01:57
Cái vụ 2500 là để giảm tổ lái, post nhảm, phân biệt vùng miền mà. Và dù cho 10k mem voz kích hoạt thì cũng chỉ được có 25 triệu, trừ đi chi phí cho cái giải pháp đó thì còn lại bao nhiêu mà thím thớt nghĩ 4rum moi tiền thành viên. 2k5 để mọi người có trách nhiệm hơn với mỗi comment, mỗi thread của mình thì cũng đáng chứ.
đăng bài về tam quốc là định hướng hả , trư này đâu có ý đồ gì , cứ cái gì hay nhiều người tranh luận là đăng lên thôi mà , dù sao cũng like cho chủ thớt nhé , trư giờ đây cũng đếch vào được mà điểm báo vì gửi tin nhắn mà nó cứ báo là đéo gửi được :( hy vọng sớm chấm dứt cái cảnh này :(
deptrainhatvozverdautien
28-06-2015, 02:02
Tôi nói thật bon mod voz toàn đầu cứt rồi sắp đến lúc cái forum này chết như gamevn thôi chúng nó có lượng view cao do người sử dụng nếu càm thấy chê không cần muôsn đuổi oke luôn
ông trát đông lai công nhận xóa bài ác thật nhiều thớt tranh luận đang hay , nhiều người hiểu biết mà xóa vì mấy lý do nguồn cấm , ko phải điểm báo , 1 số cái hơi bị cảm tính nữa :(
niksocuadungdedocbao
28-06-2015, 02:10
h vào f17 này éo vào f33 nữa, tg nữa thì té luôn tìm chỗ ăn chơi mới :rofl:
warriorsorochilubu
28-06-2015, 02:18
h vào f17 này éo vào f33 nữa, tg nữa thì té luôn tìm chỗ ăn chơi mới :rofl:
F17 thì bình thường, nhưng f33 sẽ qua 2 cái forums kia, ai biết được 1 ngày nào đó nghiệp vụ sẽ tới gõ cửa. Tốn tiền để vào f17 thôi
nguyen_hung9304
28-06-2015, 02:21
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
loại jd2015 như mày tư cách :lol: gì mà to mồm đánh giá thành viên tâm huyết lâu năm của 4rum.. cút
nói thật, voz từ hồi mở ra mấy cái fanpage trên facebook (năm 2011) là trẻ trâu vào nhiều như rác, tôi tham gia voz đã lâu, tuy không được tích cực cho lắm, nhưng thăng trầm cái voz này 7-8 năm qua tôi theo dõi hết. Diễn đàn này đông thành viên lên thì cũng mừng cho nó, nhưng rất tiếc là chất lượng đi xuống quá nhiều.
Từ năm 2013, sau vụ 10.000 clones nick voz thách đấu BQT, tôi không vào lại diễn đàn nữa, nhưng sau 2 năm, vào lại được mấy tháng thì cực kì thất vọng, hiện tượng "nake", "bake" nhiều vô số, từ những ông nhìn thấy có vẻ nói chuyện đàng hoàng tử tế lúc đầu, lúc sau đã vùng miền được. Đấy là chưa kể đến văn hóa comment của Voz phiên bản 2015 này là cực kì thấp, comment chửi nhau bố láo đến nỗi dân chơi bên beat.vn chắc phải gọi là cụ.
Rồi BTQ đưa ra biện pháp 2k5 này, nghe thì có vẻ rất thiệt thực, nhưng khi đi vào hoạt động thì thực sự là chưa thấy hiệu quả. Về phần Mod thì tôi k nhận định được về thực hư thế nào, nhưng phải thừa nhận với bác chủ thớt này là Mod tai tiếng quá nhiều, đành rằng được lòng người này mất lòng người kia, nhưng chính sách cơ cấu ban và xóa thread chưa xác đáng, người bị oan không ít mà kẻ linh tinh phá hoại thì lại không gặp vấn đề gì.
Mong Mod hãy nhìn nhận nghiêm túc về những gì bác chủ thớt đã viết trong bài này vì bác ấy thực sự muốn đóng góp cho Voz chứ không phải phá nát nó. Voz có thể có đến hàng chục nghìn thành viên, nhưng những người muốn tốt cho diễn đàn có lẽ chỉ được 1% con số kia thôi.
chơi Voz lâu rồi, qua nhiều đợt ban nick nhưng chưa bị ca sờ gáy,
tạm yên ổn chỗ này vậy, 2 trang kia sợ có mùi quá :adore:
Dr SuKuTo
28-06-2015, 02:24
Túm rái cho ai ngại đọc : " Iosiha gì đó bị chảy máu ..thým ấy viết ngay bức thư cho Trác lai 1 bức huyết thư ...đề nghị .. " .éo nhớ nữa ..quả thật thým ấy viết quá dài ...chịu
nguoivetuphudu
28-06-2015, 02:26
Ông thớt thì có lòng đó, thấy ông có vẻ thần tượng tinhte quá, nói thiệt là nó cũng ko đc thơm tho j lắm đâu mà thối nát ra ấy, tui từng làm cho tinhte tầm 1.5 năm (ctv thôi) nên thấy khá rõ nội tình bên đó, xếp thì độc tài chuyên chế, lính thì chán nản, chế độ làm việc bóc lột trần ai, thôi k nói nữa
Chủ thớt là seeder của Quảng nổ mà thần tượng tinh tế thì là chuẩn rồi :rofl::rofl::rofl:
Việc lão Trác xóa bài thì hoàn toàn là chuẩn, đm cứ để tụi mày thải rác thì có mà loạn à:look_down:
Còn việc bắt đăng ký để cm trên F33 thì đúng thật là, không biết thằng ngu nào nghĩ ra cái ý tưởng củ chuối thế không biết :rofl::rofl::rofl:
hoahonggai_94
28-06-2015, 02:26
Tụi nó kéo qua hết bên chim lợn rồi, chán vãi!
Mới đó mà hơn 60k mem thì cũng không ít đâu! Số view và rep bên đó cũng ăn đứt f33 rồi, tụi nó đi hết cũng buồn.
long_beep
28-06-2015, 02:29
Tao thì tao biết tao chưa già đến mức làm cha mày, nhưng chú thì chắc chắn vì nội cái việc mày đéo hiểu thế nào là việc người ta nói "huyết thư" với "tâm thư" chỉ là cách nói ví von, nhằm nâng tầm quan trọng của nó, thì tao dám chắc mày chắc chưa thi cấp 3, có khi giờ còn đéo biết thế nào là ước lệ tượng trưng, ẩn dụ, hoán dụ, ngồi đó mà so đo.
Bây giờ mày nghe người ta hồ hào, nêu quyết tâm để thu hút và cổ vũ tinh thần đám đông, họ đương nhiên sẽ nói quá lên 1 vài việc. Đến điều đơn giản ai đã từng đi học cũng biết mà còn không hiểu, thì 1 là mày lười học, học dốt, hai là do đầu óc mày chưa bằng 1 đứa học sinh cấp 2. :sogood:
Chưa thi cấp 3 :chaymau::chaymau: Cái thời thi cấp 3 đại học với tao qua lâu rồi nhé, tao nghi mày là thằng trẻ trâu lắm :chaymau::chaymau: Anh hỏi thật chú mày bao nhiêu tuổi, nói ko đúng sự thật thì đéo phải thằng đàn ông nhé :sogood::sogood: Thằng trẻ ranh, mày tìm tao phép ẩn dụ ở đây hộ cái, và cái này mà mày phát biểu là nói quá :surrender::surrender: Trình độ văn học mày lớp mấy vậy??? Tao ví dụ cho mày hiểu, giả sử như tao nói vắt chân lên cổ mà chạy, hay chưa nằm đã sáng, thì đó mới gọi là nói quá, còn huyết thư thì nó là một loại của thư rồi nhé, và thư viết bằng máu và thư điện tử nó chả liên quan éo gì đến nhau để quá lên cả.:">:">Voz bớt đi một thằng ngu như mày đúng là hạnh phúc, đm tao tưởng mày thế nào mà cứ xồn xồn lên, hóa ra cũng chỉ là một thằng não ngắn, học thức éo có đi chửi ng khác ngu mới sợ chứ :sogood::sogood: Vào cmt bố đời y như đúng rồi :go::go:
DaiUyChuaCoLon
28-06-2015, 03:24
Các bạn nên biết rằng, để có được 1 forum hàng đầu VN như ngày hôm nay, đó là công sức gây dựng của rất nhiều thành viên dịch bài, post bài, chia sẻ kiến thức, tại sao bây giờ chúng tôi lại phải tốn tiền nhắn tin xác nhận để được viết bài để được chia sẻ, để được cống hiến cho diễn đàn, mà kể cả có nhắn tin xác nhận rồi thì mỗi khi viết bài lại phải nhìn trước ngó sau, thật vô cùng khó chịu. Đã nhắn tin xác nhận rồi, lại còn chịu cảnh đè đầu cưỡi cổ, trên đe dưới búa, xóa bài, ban nick. Ôi thần linh ơi, có cái diễn đàn nào như diễn đàn này không.
Vấn đề không phải là 2500 đồng nó to quá, mà tôi thấy không hợp lý. Nếu thấy hợp lý thì kể cả 1tr tôi cũng nhắn tin, nhưng nếu không hợp lý thì xin lỗi 1000đ cũng không moi được của tôi đâu. Quan trọng nhất đó là niềm tin của tôi vào BQT diễn đàn, tôi nói thật, tôi cảm thấy không tin tưởng vào BQT diễn đàn, vì vậy tôi không nhắn tin. .
Ngắn gọn súc tích, đơn giãn dể hiểu, rất hợp với ý mình. Nhiều khi 2k5 không lớn, nhưng làm sao phải mất 2k5 khi chính mình là người góp nên lượng View của dd ? À ai kêu tao tiếc 2k5 thì ib gâu gâu đi tao cho mỗi đứa cái @ 50k nhóe
3lack30lt
28-06-2015, 03:29
À ai kêu tao tiếc 2k5 thì ib gâu gâu đi tao cho mỗi đứa cái @ 50k nhóe
Đừng nói sảng nữa anh
Thấy cmt bên chimlon trẩu vcc.
DaiUyChuaCoLon
28-06-2015, 03:41
Đừng nói sảng nữa anh
Thấy cmt bên chimlon trẩu vcc.
Cái thứ thanh niên ăn no rúc đầu vô F17 thì m chưa đủ tuổi để vô thread này đâu. Cái này là tao khuyên thật sự đó. M có nằm vùng hay hoạt động ở F33 đâu mà m biết thằng thớt là người như thế nào ? Và lão trác delête bài kinh khủng ra sao ? Thôi ra ngoài chơi với các em ngoài đó đi nhé :xùy xùy :
trphucdn
28-06-2015, 04:52
Tụi nó kéo qua hết bên chim lợn rồi, chán vãi!
Mới đó mà hơn 60k mem thì cũng không ít đâu! Số view và rep bên đó cũng ăn đứt f33 rồi, tụi nó đi hết cũng buồn.
Seed cũng đừng thô vậy chứ. Thread nào cũng tương 1 câu chimlon abc xyz nhàm qúa.
Robert.Lewandowski 10
28-06-2015, 05:07
Viết éo gì dài thế. :nosebleed: ai tóm cmn tắt hộ em cái :shame:
pinochiovu
28-06-2015, 05:14
Đề nghĩ nên tóm ngay từ lúc đầu rồi sau đó viết nội dung thớt đăng bằng chứng các kiểu phía sau cho ng lười họ tìm hiểu :byebye:
Hosingoc
28-06-2015, 05:56
Sao có 2k5 mà nhiều thằng lom dom thế nhỉ :chaymau: bên ngoài tiêu vài trăm 1tr thì k tiếc :go:
Đa phần người ta biết đến sinh hoạt trên "diễn đàn" hơn cả chục năm rồi bạn ạ, từ thời internet sơ khai, và không ai tiếc 2.500 vnd hết, cái gì người ta không thích thì nó sẽ chết thôi. :chaymau:
Đa phần người ta biết đến sinh hoạt trên "diễn đàn" hơn cả chục năm rồi bạn ạ, từ thời internet sơ khai, và không ai tiếc 2.500 vnd hết, cái gì người ta không thích thì nó sẽ chết thôi. :chaymau:
Không thích đóng tiền vào f33 thì chết :sure:
Hãy trả lại F33 ngày xưa đây :ah:
pmu2_pid5
28-06-2015, 06:14
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
Nói ngu như chó. Quan trọng nó là cái info. Từ từ rồi f17 sẽ theo chân f33 rồi toi thôi
Maroon 6
28-06-2015, 06:16
Sao thấy giống Civil war của các siêu anh hùng nhỉ
Rồi ai sẽ lãnh đạo cuộc kháng chiến :lol:
Robert.Lewandowski 10
28-06-2015, 06:19
Nói ngu như chó. Quan trọng nó là cái info. Từ từ rồi f17 sẽ theo chân f33 rồi toi thôi
Dm bọn mở mồm lải nhải infor. Infor mấy thể loại khố rách áo ôm như chúng mày thì ai care làm cl gì mà sợ lộ :doubt:
hungvoi94
28-06-2015, 06:20
vote cho bác 5* :adore:
Ngoc_dung96
28-06-2015, 06:20
Nói ngu như chó. Quan trọng nó là cái info. Từ từ rồi f17 sẽ theo chân f33 rồi toi thôi
Vấn đề info thì ad nói rồi mà mấy cả sđt nc ngoài thì nn sao xem vô đc. Mà cung tại mấy bác nhiều lúc auto ko đúng chứ. Đại loại là xoắn chi vụ đó
Sent from my iPhone using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Maroon 6
28-06-2015, 06:21
Đa phần người ta biết đến sinh hoạt trên "diễn đàn" hơn cả chục năm rồi bạn ạ, từ thời internet sơ khai, và không ai tiếc 2.500 vnd hết, cái gì người ta không thích thì nó sẽ chết thôi. :chaymau:
Thím nói chuẩn rồi, khi mà mỗi người chỉ còn một nick thì ai cũng dè chừng sợ bị ban chỉ còn những bạn nằm vùng, không sớm thì muộn f33 sẽ thành báo dân trí hay vn express, tệ hơn thì là phân đà báo nhân dân và các bạn mới vào TDTT là mình là người còn lại
ủng hộ thớt, vừa bay cái nick 2k10 :ah::ah::ah:
rongden184
28-06-2015, 06:49
voz = vietnam overclock zone . Diễn đàn về công nghệ phần cứng, đa số là người ta tìm hiểu về máy tính, mua bán trao đổi linh kiện thiết bị... tạo ra cái khu vui chơi để mọi người tìm và hiểu nhau hơn thôi. Điểm báo gọi là vui vui tí, về cơ bản diễn đàn ban đầu là như thế. Vậy mem voz tiêu biểu là những ai ??? Ví dụ như tôi chẳng hạn, tội chơi voz từ lâu, cũng để vọc máy tính và làm việc( dưới sign ) , bây giờ các bạn cứ thử hỏi những người như tôi xem họ có quan tâm các bạn ngồi huyết thư huyết thọt về toàn những cái vớ va vớ vẩn ko ??? Chúng tôi chả quan tâm, thì nói gì đến ban quản trị ??? Ng ta cũng toàn những đầu óc và có tuổi cả, cái gì cần cho diễn đàn cái gì ko, chẳng nhẽ họ lại đợi các bạn tư vấn ???? Ờ thì cứ cho tiền nong ko quan trọng, nhưng cái việc diễn đàn kêu gọi các mem xác thực thêm thông tin là cung cấp SDT, các bạn ko tin tưởng họ, ko cọi trọng họ, vậy thì lấy cớ gì bắt họ phải nghe các bạn ??? Tâm với chả huyết, xin lỗi mem nào tích cực và có tiếng nói hay ko người ta biết hết, chứ cái kiểu ngồi ko gõ dài dằng dặc 1 thôi 1 hồi rồi đòi hỏi này kia, thật sự quá dở hơi.
mày không quan tâm thì mày chui vào cái thread này comment làm cái con cặc gì thế, tự ỉa rồi tự ăn à
Tham gia voz cũng gọi là gạo cuội rồi, voz này nó nhàm từ cuối năm 2011 rồi, thời mà thánh Phồng tôm đại diện cho voz và các thánh kia khác.
Bỗng nhiên đéo đâu bọn trẻ trâu tung hô nhảy vào voz rồi quảng bá lên fb thế là một lượng trẻ trâu từ fb vào voz cũng rất đông từ đó.
Sau đó là các thread nhảm, hỏi ngu, tư vấn cưa gái của đám trẻ trâu này mọc lên như nấm vào thời điểm 2012 gàn như cả năm diễn ra rất sôi nổi, các cánh tay to chỉ trích kì thị trẻ trâu 2012 và 2013.
Không ăn thua, đám trẻ trâu này mặt dày hơn cả da khủng long nên xem chừng phá cũng gọi là bê bết cái f17 này trong năm 2012-2014.
Kể từ giai đoạn trong năm 2013 trở đến 2015 đến nay những thành viên trẻ trâu lại tràn lan sang f33 tạo ra những phong trào nhảm cứt như tổ lái, comment nhạt thếch, không có văn hoá tranh luận. Lúc nào cũng chửi và chửi, chụp mũ và dìm quan điểm.... Đoci thread nào cũng thấy ngán, mấy thằng bàn luận chính trị cũng chửi, ngày xưa f33 không hề có chuyện chửi nhau như đám mọi rợ bây giờ, tranh luận cực kì điềm đạm và các page đều hơn 50-80 page. Đọc hết cũng gọi là sướng vì đc tiếp cận các thông tin quan trọng..
Còn giờ thì mỗi thread kéo đai thê lê đc 10 page toàn cmt đéo đâu như bọn trên fb cmt cho có, tổ lái, không lịch sự, không đóng góp... Đọc mà chán cmnl.
Thực trạng thế nào ai cũng biết rồi đúng ko? Quá nát và quá nhàm chán vì cái đám trẻ trâu thất học thất nghiệp này ngày ko có gì làm suốt ngày vào voz la liếm cái đâu đâu.
Thế nên giờ tay to mod mới bắt đầu thanh tẩy cái đám này ra để đỡ nhức óc, cái gì cũng có lý do của nó cả, đừng viện cớ tiền không mua đc free hay lo vì thu tiền 2,5k như một cuộc đàn áp. Các cậu nghĩ theo cảm tính thế chứ có gì mà tự ái vì xâm phạm quyền tự do :look_down:
Có 2,5k mà lồng lộn lên như đúng rồi, thanh niên trẻ trâu ko làm đc gì cho đời, toàn vào phá voz mà đòi quyền lợi lên tiếng à :rofl:, đạo đức giả quá.
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
tuyencnhd
28-06-2015, 07:02
huyết thư sao tao không thấy máu đâu là sao :ah:
Mong làm thế nốt với cái f17 đi :go: cho bọn trẻ trâu cút cmn hết đi
Sent from my :) using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
[Confirm]
28-06-2015, 07:08
Ai đi thì đi, ai ở thì ở. Voz sẽ không chết nhưng cái kết sẽ khác bây giờ. Thế thôi. Ai cũng có chứng kiến và điều khó nói. Thớt nó nói thế cũng có cái tâm, cái tốt của ông ấy.
Chỉ buồn cách hành xử của BQT thôi. À mấy ông cứ hoài cổ quá khứ của người khác, chê lũ trẻ trâu, mơ ước tương lai tốt đẹp mà không chịu giúp nó hướng thiện, toàn chửi bưới, đè đầu thì xin lỗi còn lâu. Cùng 1 diễn đàn lúc nào tranh luận là tranh luận, lúc nào giúp nhau là giúp nhau là giúp nhau. Cứ bố đời trên này cũng chả có thêm tiền cho gia đình mấy đâu.
ThamDuTienSinh
28-06-2015, 07:09
Nhiều thanh niên trẻ trâu vẫn cứ nghĩ đơn giản voz là f17, f33 :nosebleed: đến nản với mấy bạn trẻ, lại còn tồn với chã vong nghe mà đau bụng.
tồn vong cái buồi, rõ ràng là diễn đàn Tech discussed nhưng lắm thanh niên biết đéo gì đâu, suốt ngày f17 với f33, không biết mua báo đọc à mà phải vào điểm báo, lẽ ra phải đóng cái mục điểm báo đó lại
Clone_cua_MocUyenThanh
28-06-2015, 07:50
Chỉ là số điện thoại thôi,mà số điện thoại member thường cũng ko biết được. Nên cứ tranh luận tẹt ga thoải mái thôi.
Nạp 2.5k rồi về vs f33 đi các bạn :gach:
Cãi nhau làm j mệt người :sexy:
Darth Sidious
28-06-2015, 08:17
BQT như cái :lol: nên mới để forum nát thế này rồi bắt đầu đẻ ra cái trò nhắn tin mất tiền để đc cmt khác đéo gì bỏ tiền ra mua quyền phát biểu hay nói thẳng ra là đéo có tự do ngôn luận nữa. Giờ cho bầu cử dân chủ từ các member có hơn 500 post bầu ra mod tăng số lượng mod lên mà quản lý chứ giờ mod thì trẩu quản lý thì hời hợt lúc đéo nào cũng lôi cái câu "tôi ko đc lợi gì từ diễn đàn", thế thì nghỉ làm mod cmnđ để người khác có tâm huyết lên làm :angry:
haitrang307
28-06-2015, 08:21
Thả cho ,tiễn khách.voz là diễn đàn công nghệ,ĐB với CTLT chỉ là để giải trí
banla_noicomdien
28-06-2015, 08:23
Đéo quan tâm. Bọn trẻ trâu cút cmm hết đi, bố cần chúng mày à :sogood:
toptotop
28-06-2015, 08:54
ko phải vấn đề tiền, xác nhận số điện thoại đồng nghĩa với việc mất nick thì coi như phải có số mới
ko được tự do bày tỏ ý kiến vì sợ mất nick
xác nhận thì ít trẻ trâu, tổ lái ko não nhưng một phần cũng làm giảm sự đa dạng của voz
Đồng ý
Legen_KillerVer2
28-06-2015, 09:16
Mấy cháu đóng tiền 2013-2015 cũng hung hăn thế :look_down:. Ông chủ thớt từng post bài Yilong với Buakaw thì bị xóa thớt trong khi đó Isa post bài y chang lại không sao :go:.
Jaian Takeshi
28-06-2015, 09:52
Nói ngu như chó. Quan trọng nó là cái info. Từ từ rồi f17 sẽ theo chân f33 rồi toi thôi
info của mày chúng nó lấy làm đéo gì?
mày là ông chủ nhà trắng hay điện kremlin?
twin snakes
28-06-2015, 10:06
Thôi chốt lại, tao đề nghị dẹp bỏ f17 f33, thối nát rác rưởi cũng từ 2 cái này mà ra
invisibleman_9x
28-06-2015, 10:08
Bắt đầu dị ứng vs mấy thằng sennior, junior, member
thằng thớt rảnh không có gì làm ra đường kiếm tiền đi, cái diễn đàn giải trí mà nâng quan điểm huyết thư cái máu *** -_-
Ngu thì im nhé, đang giúp đỡ việc chung thì đừng có chửi, cái dạng mày người ta biết đứng lên bảo vệ lẽ phải thì lại chửi người ta không có việc gì để làm, tao thấy cái việc mày chửi những người đang làm cho cái voz này tốt lên mới là rảnh không có việc gì làm, thằng trẻ trâu
ngayhomqua.quaroi...
28-06-2015, 10:24
Ko phán xét đúng sai. Chỉ thấy bác chủ thread rất có tâm huyết vs diễn đàn. Ủng hộ bác.
Đồng ý là cái diễn đàn nó xuống cấp,thua kém diễn đàn khác ,mod thì làm việc cảm tính
Còn 2500đ thì ai ở lại đc thì ở không thì goodbye
Rinda.man
28-06-2015, 10:31
bức xúc thì té đi cho sớm chợ, ai bắt ở lại đâu :)
Mấy cháu đóng tiền 2013-2015 cũng hung hăn thế :look_down:. Ông chủ thớt từng post bài Yilong với Buakaw thì bị xóa thớt trong khi đó Isa post bài y chang lại không sao :go:.
isa nó khác:sexy: cơ mà lão này cũng bựa thôi rồi :gach:
xuanbao1
28-06-2015, 10:34
tốn tiền mới cmt là sao.sao tao chưa tốn mà cũng đc
chẳng biết trong 13 trang này có bao nhiêu người đã đọc hết toàn bộ nội dung của thớt mà người nào cũng nhảy vô 2500đ.
Thớt đang nói về vấn đề quản lý của mod, về việc xóa bài nhưng ko có sự rõ ràng, đưa ra ý kiến riêng và góp ý về cách quản lý thôi.
Thời gian là vàng bạc, ngồi bỏ công sức viết bao nhiêu đây tâm huyết thì cũng cả tiếng hơn, xá gì 2500 mà ko đóng được. Cảm giác của những người như tụi tôi thì làm sao mấy bác hiểu được.
Tôi lấy ví dụ mấy bác chơi game, tôi lấy ví dụ như game VLTK 1 vì đây là game tôi biết và từng chơi. Sẵn sàng tốn tiền triệu cho 1 món đồ Hoàng Kim tôi cũng phải chơi luôn, vì đó là đam mê. Còn bây giờ đã bỏ game, kêu tôi mua cái account có sẵn đồ Hoàng Kim 2500đ tôi cũng chẳng còn đam mê để mua nữa.
ChoEmHoi3+1=?
28-06-2015, 10:36
1/ Cái thớt võ thuật đấy rõ nhảm mod xoá đúng rồi
2/ Nhắn tin xác nhận là nhà mạng thu tiền chứ mấy thím trên này có ăn được đồng nào k mà sồn sồn lên như ai ngồi lên bàn thờ nhà bạn thế
3/ Mỗi sdt gắn với 1 nick để dễ quản lí không còn tình trạng clone spam nhảm như team gaconlonton , team triết học , team nguyễn du nữa .
4/ Chỗ này vui chơi giải trí mục tiêu chính của voz là OC chứ k phải điểm báo bạn thích quan tâm mấy cái vấn đề đó thì xin mời qua cho khác chơi :baffle:
5/ Giới hạn bài để post thì sớm muộn cũng như gamevn mà thôi thủ nhìn cái box 50 của nó giờ ra sao :chaymau:
binhnhatd50
28-06-2015, 10:36
tóm tắt: một thằng tiếc 2500 càm ràm
không thích thì biến, lải nhải điếc tai
FormatTraiTim
28-06-2015, 10:40
Tiền là luật . Vc
Công tâm mà nói thì BQT cũng đã có nhiều cố gắng để hướng diễn đàn theo đúng tiêu chí Vietnam Overclocking Zone, điển hình là việc lập ra 2 cái trại F17 và F33.
Nhưng mà không ngờ là "phạm nhân" lại đông thế, "quản giáo" chạy mất dép. Cực chẳng đã mới phải nghĩ ra cái phí nhập trại này. Tôi hiểu thế có đúng không nhỉ?:byebye:
hoangviiet
28-06-2015, 10:43
tốn tiền cái con cặc nè, bắt kích hoạt số đt, bố khinh
nguyenvanloc
28-06-2015, 10:49
Đọc thấy xàm ba lap quá.
admin, mod có ăn dc cái đéo j từ 2k5 tụi bay nt đâu. dcm tụi bay.
Nhà mạng nó ăn tiền do sms quốc tế vì admin chưa có đầu số tổng đài ở VN.
p/s: =)) sms t-mobile unlimited =))
rongcon99
28-06-2015, 10:49
Dù k đọc hết nhưng biết viết dài như vậy là thớt rất tâm huyết . Những ý kiến trên cũng đáng được BQT xem xét lại
[L]il' [C]ruZ
28-06-2015, 10:49
Địt mẹ hết mấy thằng chửi Trai Động Lắc của tao nhé :sure:
Mày có thể chửi VitCon or LeBao nhé :gach:
Jaian Takeshi
28-06-2015, 10:55
Ngu thì im nhé, đang giúp đỡ việc chung thì đừng có chửi, cái dạng mày người ta biết đứng lên bảo vệ lẽ phải thì lại chửi người ta không có việc gì để làm, tao thấy cái việc mày chửi những người đang làm cho cái voz này tốt lên mới là rảnh không có việc gì làm, thằng trẻ trâu
lẽ phải cái đầu buồi bố này, đm rảnh rỗi không có việc làm ngày lập mấy thớt kích động chửi nhau, giúp cái cc, bố húc chết mẹ mày giờ
Beyond The Wall
28-06-2015, 10:58
Có tiền thì mua VIP vào f33 comment nhé, đéo có thì ngồi im hoặc cút. Thế thôi :doubt:
truymenh
28-06-2015, 10:58
1/ Cái thớt võ thuật đấy rõ nhảm mod xoá đúng rồi
2/ Nhắn tin xác nhận là nhà mạng thu tiền chứ mấy thím trên này có ăn được đồng nào k mà sồn sồn lên như ai ngồi lên bàn thờ nhà bạn thế
3/ Mỗi sdt gắn với 1 nick để dễ quản lí không còn tình trạng clone spam nhảm như team gaconlonton , team triết học , team nguyễn du nữa .
4/ Chỗ này vui chơi giải trí mục tiêu chính của voz là OC chứ k phải điểm báo bạn thích quan tâm mấy cái vấn đề đó thì xin mời qua cho khác chơi :baffle:
5/ Giới hạn bài để post thì sớm muộn cũng như gamevn mà thôi thủ nhìn cái box 50 của nó giờ ra sao :chaymau:
vấn đề sau khi nt mất tiền xác nhận rồi thì mod có cái kiểu thích thì ban nữa hay không?
Best_guitarist_ ever
28-06-2015, 10:59
Tóm tắt: Nói chung là không muốn mất 3k :)
LuuDiecPhi2006
28-06-2015, 11:01
đụ mẹ tụi mày có 2500đ mà nói quài nói mãi , đéo thích thì cút con mẹ tụi mày hộ tao cái , sáng giờ gặp biết bao nhiêu thớt như này tao nản quá rồi , tụi bây cứ cút khỏi đây trong im lặng đi , đừng la lớn chi làm ảnh hưởng người khác , đéo ai care đâu :look_down:
p/s : đụ mẹ có cái diễn đàn ảo thôi thích thì vào , đéo thích nữa thì lượn con mẹ chúng mày đi , cứ khoái viết bài dài nói này kia để thể hiện con cặc gì vậy , rảnh quá ra đường mà thể hiện khả năng kiếm tiền nuôi gia đình đi , chứ thể hiện ở cái chốn ảo này thì đéo có ai trả cho cắc bạc nào để nuôi vợ con đâu , thương gia đình đi lũ rẻ rách :look_down:
thấy phân tích khá tỉ mỉ và đúng vấn đề đấy chứ, không biết thím này đã đọc được chữ nào trong bức huyết thư của thím ấy chưa mà hở tí là cào phím ghê vậy?
ĐM thế mà bào tốn tiền để hạn chế lũ trẻ trâu, đây chính là chân dung 1 trẻ trâu "đã tốn tiền" đây, các thím nhìn cho kỹ nhé. -_-
Người ta đã lăn lộn ở diễn đàn bao năm rồi, tuổi đời chắc cũng không ít hơn mày đâu, có khi còn hơn nhiều, mà chưa cần biết mày đóng góp gì cho diễn đàn, chỉ nội việc thấy mày comment chửi như thể người ta động tới 3 đời tổ tông nhà mày, đã thấy cái kết quả của việc đã tốn tiền này thế nào rồi. -_- Ông ấy chỉ đưa ra quan điểm của mình bằng bằng chứng và lập luận, ít ra còn bỏ công bỏ sức viết bài. Còn mày thì sao? Ở đó lấy cái sim rác ra nhắn 2 ngàn rưởi rồi ung dung ngồi rung đùi cho mình là trên cơ thiên hạ, mặc sức đái ỉa vào đầu các thành viên khác? Ý kiến trái chiều là chuyện đương nhiên, thấy không hợp lẽ thì lấy lý ra để tranh luận. chứ đéo ai xông vào chửi mà đéo cần biết đầu đuôi là gì, thằng trẩu lười đọc mù văn hóa như mày mới chính là loại cần cút khỏi nơi này. :gach:
về vấn đề "đã tốn tiền" này, ý kiến cá nhân em thấy những người đã kiếm ra đồng tiền thì trước khi tiêu tiền họ sẽ suy nghĩ việc đấy có đáng để chi tiền hay không, vì 1 khi đã tự kiếm ra tiền mới thấy giá trị của nó, còn đa phần những người chưa kiếm ra tiền thì họ lại cho rằng đó chỉ là 1 số tiền nhỏ, chẳng đáng là bao so với mình, em nói đa số thôi chứ không phải tất cả nhé, thím nào không phải đừng gạch đá :D điển hình là ngày qua đến giờ em thấy rất rất nhiều nick đã tốn tiền, post thì cũng ngót ngét vài trăm, jd thì 12,13,14,15 đều có, nhưng bình luận phải gọi là ... :go:
Chủ thớt là 1 mem tâm huyết thứ thiệt !
P.s: xin phép đm mấy thằng éo đọc hết vào chửi đổng nhé
Em đọc hết từ đầu đến cuối, rất ủng hộ thớt, tối qua thấy thớt bị xoá òồi cơ mà nhỉ :sweat:
legologia
28-06-2015, 11:31
tóm tắt: một thằng tiếc 2500 càm ràm
không thích thì biến, lải nhải điếc tai
Đọc thấy xàm ba lap quá.
admin, mod có ăn dc cái đéo j từ 2k5 tụi bay nt đâu. dcm tụi bay.
Nhà mạng nó ăn tiền do sms quốc tế vì admin chưa có đầu số tổng đài ở VN.
p/s: =)) sms t-mobile unlimited =))
Đéo quan tâm. Bọn trẻ trâu cút cmm hết đi, bố cần chúng mày à :sogood:
bức xúc thì té đi cho sớm chợ, ai bắt ở lại đâu :)
Tham gia voz cũng gọi là gạo cuội rồi, voz này nó nhàm từ cuối năm 2011 rồi, thời mà thánh Phồng tôm đại diện cho voz và các thánh kia khác.
Bỗng nhiên đéo đâu bọn trẻ trâu tung hô nhảy vào voz rồi quảng bá lên fb thế là một lượng trẻ trâu từ fb vào voz cũng rất đông từ đó.
Sau đó là các thread nhảm, hỏi ngu, tư vấn cưa gái của đám trẻ trâu này mọc lên như nấm vào thời điểm 2012 gàn như cả năm diễn ra rất sôi nổi, các cánh tay to chỉ trích kì thị trẻ trâu 2012 và 2013.
Không ăn thua, đám trẻ trâu này mặt dày hơn cả da khủng long nên xem chừng phá cũng gọi là bê bết cái f17 này trong năm 2012-2014.
Kể từ giai đoạn trong năm 2013 trở đến 2015 đến nay những thành viên trẻ trâu lại tràn lan sang f33 tạo ra những phong trào nhảm cứt như tổ lái, comment nhạt thếch, không có văn hoá tranh luận. Lúc nào cũng chửi và chửi, chụp mũ và dìm quan điểm.... Đoci thread nào cũng thấy ngán, mấy thằng bàn luận chính trị cũng chửi, ngày xưa f33 không hề có chuyện chửi nhau như đám mọi rợ bây giờ, tranh luận cực kì điềm đạm và các page đều hơn 50-80 page. Đọc hết cũng gọi là sướng vì đc tiếp cận các thông tin quan trọng..
Còn giờ thì mỗi thread kéo đai thê lê đc 10 page toàn cmt đéo đâu như bọn trên fb cmt cho có, tổ lái, không lịch sự, không đóng góp... Đọc mà chán cmnl.
Thực trạng thế nào ai cũng biết rồi đúng ko? Quá nát và quá nhàm chán vì cái đám trẻ trâu thất học thất nghiệp này ngày ko có gì làm suốt ngày vào voz la liếm cái đâu đâu.
Thế nên giờ tay to mod mới bắt đầu thanh tẩy cái đám này ra để đỡ nhức óc, cái gì cũng có lý do của nó cả, đừng viện cớ tiền không mua đc free hay lo vì thu tiền 2,5k như một cuộc đàn áp. Các cậu nghĩ theo cảm tính thế chứ có gì mà tự ái vì xâm phạm quyền tự do :look_down:
Có 2,5k mà lồng lộn lên như đúng rồi, thanh niên trẻ trâu ko làm đc gì cho đời, toàn vào phá voz mà đòi quyền lợi lên tiếng à :rofl:, đạo đức giả quá.
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Nhiều thanh niên trẻ trâu vẫn cứ nghĩ đơn giản voz là f17, f33 :nosebleed: đến nản với mấy bạn trẻ, lại còn tồn với chã vong nghe mà đau bụng.
một số comment cho thấy "đã tốn tiền" là thế nào
Just a mistake
28-06-2015, 12:25
-Về mảng công nghệ
Biết thím Iosha từ hồi mới vô diễn đàn cùng với ông readonly4 và ông Rô gì đấy hay post bài amd :)
Đọc hết cmt thì thấy thím là người rất có tâm huyết và nhìn nhận đúng. Giàu thì nó làm ăn mới ngon lành, dư tiền dư thời gian thì mới đầu tư có tâm huyết được, mấy ông không làm thì thôi, làm thì làm cho nó ngon lành chứ ?
Ngày xưa thích voz hơn tt vì cmt rất chất trong từng bài báo bên f26, nhưng mình cũng tự hỏi là sao voz không có 1 cái gì riêng, không review, đi sự kiện gì như tt vậy ? 1 kênh youtube cũng không.
Cũng đừng có nói cái câu là không chơi được thì lượn, nghe nó thối lắm, diễn đàn cầm mem chứ mem cần quái gì diễn đàn, không có thành viên thì tiền quảng cáo đâu cho mấy ông ?
-Nói đến f33 và f17 :
Báo gì nhảm thì phải có 1 cái chuẩn chung, nói khơi khơi mà cảm tính thế thì bố ai chịu được.
Mấy cái nhảm shit thì cả chục trăm trang, xin link phim sex thì để cả trăm thằng vào cmt ? Sao không tạo cái gì bổ ích để mở mang hiểu biết cho mem ?
Mình thì đề xuất ý kiến thế này :
- Cần 1 số post nhất định để tạo thread trong bất kì box nào của voz, f17 f33 càng nhiều càng tốt, cỡ 400-500 luôn cũng được, khỏi tư vấn tình cảm gì cả tốn dung lượng diễn đàn.
-Qui định về chủ đề luôn, sản phẩm công nghệ, nói xấu bọn con gái, chuyện ma quỉ, lịch sử quân sự.
p.s: không liên quan lắm nhưng, mấy ngày nay đang đọc lịch sử hình thành hiến pháp mỹ, nhìn cái voz và đất nước thấy sao mà đúng y chang những gì đang đọc :go:
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
có update thêm tiếp hả :chaymau:
Maroon 6
28-06-2015, 12:34
một số comment cho thấy "đã tốn tiền" là thế nào
Thím đừng đánh đồng thế, như em cũng phản đối là chỉ một nick, it nhất là phải 3 nick chứ nó ban nick rồi không cho lập nick mới và số điện thoại dính luôn với nick ban thì ăn cám ngay :gach:
P/s: các box buôn bán khác mà các ông trên suốt ngày TDTT thì vừa vào xin tư vấn thì y như là seeder nó vào, seller nó vào, còn box thảo luận đồ công nghệ thì loe hoe, chắc bằng 1/7-1/8 cái f33 và f17 này đấy
1/ Cái thớt võ thuật đấy rõ nhảm mod xoá đúng rồi
2/ Nhắn tin xác nhận là nhà mạng thu tiền chứ mấy thím trên này có ăn được đồng nào k mà sồn sồn lên như ai ngồi lên bàn thờ nhà bạn thế
3/ Mỗi sdt gắn với 1 nick để dễ quản lí không còn tình trạng clone spam nhảm như team gaconlonton , team triết học , team nguyễn du nữa .
4/ Chỗ này vui chơi giải trí mục tiêu chính của voz là OC chứ k phải điểm báo bạn thích quan tâm mấy cái vấn đề đó thì xin mời qua cho khác chơi :baffle:
5/ Giới hạn bài để post thì sớm muộn cũng như gamevn mà thôi thủ nhìn cái box 50 của nó giờ ra sao :chaymau:
thớt võ thuật sao lại nhảm , rất nhiều người quan tâm tới trận đấu đó và có nhiều bạn hiểu biết về các môn võ họ tranh luận với nhau , có người thích bóng đá , kinh tế , xã hội , lịch sử thì cũng có người thích võ chứ , sao lại nhảm được :stick: với cả ý ông thớt ko phải tiếc tiền với kêu mod ăn tiền , đây là diễn đàn OC thế thì còn lập ra mục điểm báo để làm gì ?? :stick:
Viktor-TheCreatorPerfect
28-06-2015, 12:58
Nhiều thằng "Đã tốn tiền" tay nhanh hơn não hay sao ấy :chaymau: Không biết đọc hết bài chưa mà chửi người ta :look_down:
kakalot_version13
28-06-2015, 13:53
Cái diễn đàn mà chỉ có 2 box điểm báo và ctll là diễn đàn nào thế?
vince102
28-06-2015, 13:58
những lúc thế này cần lắm Kiến Quốc Đại Thần :sure:
congtuocmat89
28-06-2015, 14:00
Không tán đồng chính sách mới của dd, nhưng thôi, sân chơi của họ, từ nay vào f33 đọc báo cũng dc, cũng ít khi cm :D
kochiawa
28-06-2015, 14:03
Không tán đồng chính sách mới của dd, nhưng thôi, sân chơi của họ, từ nay vào f33 đọc báo cũng dc, cũng ít khi cm :D
đợi tới 1 ngày nó sập rồi kiếm diễn đàn mới :beauty:
Mình ủng hộ việc xác nhận, tránh hiện tượng lập clone đi spam linh tinh, tổ lái, chửi cảng và nhà nghỉ.
Đây có thể xem là một bước lùi để lấy đà...
Sent from my Bpad using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
[Góp ý]Vào voz chủ yếu ở mục game máy tính, f17 @ f33. Game thì chỉ đợi xin thuốc với review các kiểu, f17 lâu lâu lại có ông post chương trình mới cho ae hay hóng nhạc itune của bác txf ko thì vô đọc nhật ký, truyện ma etc..... F33 ko cho com cũng đc nhưng mà f17 mà cũng làm y như f33 mình ko dám chắc voz còn trụ được bao lâu.
nhucaicc
28-06-2015, 14:23
1 cái thú vui của voz là clone nhé
Nói là luôn đi " đã tốn tiền " với F33 thì đừng nên tha cho F17. Làm luôn cho xong đỡ mất công nói này nói nọ
emlatretrau
28-06-2015, 14:30
Bây giờ nhắc tới VoZ thì người ta chỉ nghĩ tới F17, F33 :). Chả ai biết nó còn nhiều box khác bổ ích gấp mấy lần 2 cái box này. Nhiều anh, nhiều chị còn gọi là chơi VoZ nữa chứ :rofl: bởi vậy mới nói giờ cái diễn đàn này vào chỉ để xả stress là chính. Hoàn toàn ko có 1 cái gì gọi là thảo luận công nghệ cả. Ra đường thấy vài thằng tự xưng mình là vozer, hống hách lắm, làm nhiều trò bựa lố lăng để thể hiện tính vozer của mình. Hỏi chúng nó có biết Ddos hay overclock ko thì im như thóc chỉ biết cười cho các vozer ngày nay :rofl:
P/S: Mà đã giải trí thì phải tốn tiền nhé :look_down:
colonels
28-06-2015, 14:32
Bây giờ nhắc tới VoZ thì người ta chỉ nghĩ tới F17, F33 :). Chả ai biết nó còn nhiều box khác bổ ích gấp mấy lần 2 cái box này. Nhiều anh, nhiều chị còn gọi là chơi VoZ nữa chứ :rofl: bởi vậy mới nói giờ cái diễn đàn này vào chỉ để xả stress là chính.
vậy là vui rồi :sexy:
Lập luận "làm không được thì đừng làm nữa" là đúng, trên quan điểm của chủ thớt.
Nhưng mà quan điển của Admin và Mods là gì, chả có ai nói. Mấy câu như sân chơi nào cũng có luật của nó, không mợ thì chợ vẫn đông có thể được diễn giải như sau:
1. Chỗ này không phải chỗ nghiêm túc, là 1 sân chơi mà Admin lập ra, Mods với tư cách là bạn bè của Admin giúp Admin điều hành diễn đàn.
2. Không quan tâm lượt view hay comment, vì không cần lợi nhuận nên cũng chả có cần view cao làm gì. Sân chơi này là tài sản riêng của 1 người và người đó có thể tự móc tiền túi ra chi trả cho việc vận hành nó, vì nó là 1 SÂN CHƠI.
3. Cách quản lý không có 1 chuẩn mực nào hết như thớt nói thật ra vẫn có, đó là đảm bảo diễn đàn hoạt động không vi phạm pháp luật, và đảm bảo nơi này chơi vui đối với những người quản lý. Đó là lý do tại sao bài nào liên quan đến chính trị tôn giáo hay không vừa mắt là xóa.
Tóm lại, hành động của chủ thớt là tốt, nhưng nó giống như may áo cưới cho người yêu mình rồi tặng người yêu lẫn áo cưới cho người khác. Sân chơi này theo pháp luật là tài sản riêng, mọi đóng góp của thành viên ở F33 là dư thừa, có cũng được không có cũng được. Những thành viên nào thích post bài về võ thuật hay gì gì đó không liên quan đến sở thích của người quản lý thì nên cân nhắc thiệt hơn, công sức mình bỏ ra tại sao lại phải post ở đây, qua diễn đàn khác là tuyệt vời. Vì xin nhắc lại 1 lần nữa, vozforums.com là tài sản cá nhân.
Lời cuối của mình là mình rất muốn biết tên của diễn đàn chỉ có 2 mục Tin tức báo chí và Chuyện trò linh tinh kia :sexy:
colonels
28-06-2015, 14:36
^ mình cũng nghĩ k có mod hay min nào vào đọc đâu.
hahaha say lalala
28-06-2015, 14:38
Mấy thằng j/d 2015 chưa đọc bài vào chửi 1 người 2010 là trẩu tre :sogood:. Cái lũ đọc tit cmt như tụi mày thì đúng là cần nạp tiền để được mở mồm thật :sexy:
danhproman2009ver4
28-06-2015, 14:40
ngày tàn đã tới rồi , fb hôm nay tin nổi bật quá . nghi là sắp bị chặn rồi .
MyShadow
28-06-2015, 14:44
Thím Trác này ko biết có hiểu biết hay thù hằn gì với mấy thớt bóng đá ko mà cứ thớt nào nâng bi Ngoại Hạng Anh hay dìm Messi thì như mù như điếc :haha:. Còn ngược lại thì xóa sạch, kiểu như chiếu theo quy tắc gì đấy tự sáng ra rồi tự quyết lấy. :surrender:
Nhắc lại mới thấy buồn cười , báo Bóng đá có đến hàng trăm hàng nghìn trang mà vẫn ko hết tin để đưa, ở đây mod lại tự cho là Gom vào mỗi cái SuperThread lan man vô độ, xóa đi mở lại bao lần ở F17 là đủ :surrender: , thế nhưng có del hết toàn bộ post bóng đá ở F33 đâu :haha:
Xây dựng diễn đàn thì phải làm nó đa dạng, phong phú chứ ko phải co cụm rồi hạn chế thông tin. :brick:
Mod bảo làm ko lương nhưng được del bài, ban nick mà mình ko ưa lại chả tự thấy sướng vài ngày ko cần ăn ngủ. Nói đúng ra thì đừng có chối là mình ko có quyền lợi, quyền của các mod vẫn thể hiện đều đặn theo chu kỳ hàng tháng đấy thôi :look_down:
webelieve
28-06-2015, 14:51
Lol. We need a new Voz. :go:
vitconchoia
28-06-2015, 14:58
Diễn đàn của tụi trẻ trâu, có 2.5k cũng tiếc đứt ruột :D
zestblue3
28-06-2015, 15:01
Bài viết hay :+1:
Up lên cho mod vào đọc :D
Mất toi sđt tao dùng 16 năm qua. Ko đáng
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
lại tiếp tục cập nhật rồi :chaymau:
deohieuvisaobiban_modncc
28-06-2015, 15:03
Thằng mod Trác Đông Lai nó comment thật sự em phải nói là mất dạy và khinh người vãi :)
Cái voz này dường như đã mất hẳn cái tinh thần ban đầu vốn có của nó, thử đọc những thớt 2011, 2012 hoặc trước nữa sẽ thấy được cái tinh thần voz tương thân tương ái trong từng post từng comment.
Mình biết có 1 số thành viên rất tâm huyết (trong đó có mềnh dù chỉ lượn lờ ở f17) vì quá chán nản sự trẻ trâu của các thành phần hiện nay mà chả thèm vào voz nữa (dù là lượn ở f17) hay ở các boz khác bây giờ cũng vắng hoe...
Âu cái gì cũng sẽ tới cái ngày của nó... Thím Tủ là người khai sinh ra voz thì cũng là người tâm huyết với nó nhất, các anh em hãy chờ đợi..
bác chủ thớt inbox em cái link diễn đàn mới cho ae voz chuyển sang thôi, thôi thì thời thế loạn lạc, em cũng đành vứt bỏ quê hương chạy sang nương nhờ xứ người :sosad:
P/s: các box buôn bán khác mà các ông trên suốt ngày TDTT thì vừa vào xin tư vấn thì y như là seeder nó vào, seller nó vào, còn box thảo luận đồ công nghệ thì loe hoe, chắc bằng 1/7-1/8 cái f33 và f17 này đấy
cái này thì đúng, cơ mà có cái mình cần hỏi, vào đúng chỗ thì chờ riết, thread lặn mất tăm, éo có câu trả lời.
nói thiệt đồ công nghệ cứ tinhte mà phang, cái gì cũng có ông xài
bookmarks
28-06-2015, 15:13
thôi tau xin,dù sao thì cũng vào cho vui thôi
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
bức thư này cho sang trang là được rồi :chaymau:
hungktuong
28-06-2015, 15:17
:byebye::byebye: Vãi thanh niên voz có 2500đ mà cũng viết huyết thư ...:sogood: mấy thằng tổ lái, phản động bị mất quyền spam acc nên tiếc chứ ji :gach:
Chloe.Moretz
28-06-2015, 15:18
Nói chung gắn bó cũng đc khoảng năm rưỡi.
Cơ mà từ lúc cấm comt mình cũng nghỉ không comt nữa, thấy nó vẫn bình thường.
Đéo đắn đo mấy nghìn đồng nhưng thấy nó cũng chả giúp ích cho mình được cái mẹ gì.
llDryst.
28-06-2015, 15:21
Có mỗi chuyện cái thớt bị thằng isa " cướp " mà xem ra ức chế quá nhỉ,ôi danh tiếng ảo :haha:
Lee_Juno
28-06-2015, 15:23
:angry: khó chiều quá nhỉ :angry:
puppy_clone
28-06-2015, 15:26
Tâm thư của 1 cư dân mạng gửi voz. Who care ?
Mệt quá, vào hoiratngu.com mà chơi, bên đó đang tổ chức event kìa
Mệt quá, vào hoiratngu.com mà chơi, bên đó đang tổ chức event kìa
ít vãi không biết chimlon.info sẽ như thế nào khi bị dính auto reg nhiều quá :chaymau:
Nói chung gắn bó cũng đc khoảng năm rưỡi.
Cơ mà từ lúc cấm comt mình cũng nghỉ không comt nữa, thấy nó vẫn bình thường.
Đéo đắn đo mấy nghìn đồng nhưng thấy nó cũng chả giúp ích cho mình được cái mẹ gì.
Có lẽ mình giống bạn. 2k5 ko là j cũng chả phải lăn tăn. Chưa biết việc cmt hay ko cmt lại hay hơn. Cứ thế mà đi. khi nào chán quá thì out thôi
lisandro4
28-06-2015, 15:41
Bay qua http://forum.vleech.net
con_cuu_non01
28-06-2015, 15:42
Mình gắn bó với Voz 7 năm rồi...giờ cũng chả muốn đóng tiền..ngồi đọc cmt vậy :)
Chả quan tâm, định nhắn tin xác nhận rồi chả thấy cần thiết lắm. Kệ mẹ đời mà sống thôi
RedBl00d
28-06-2015, 15:44
:shame: đợt này giống đợt bên f11 khó chết BAN nick, xoá thớt bản quyền :shame: giờ anh em sống với nhau vui vẻ ở chổ khác, nhưng vẫn vui dù có mấy trăm mem :shame:
Lâu cũng chả thèm vào f33 làm gì. Giờ cũng chả thèm cm nhiều
cũng không có gì đáng để nói :chaymau:
gionhe_93
28-06-2015, 16:37
Mình dùng 2 sim điện thoại. Hôm bữa đăng ký số đt cho nick thì nhập số sim 1, khi gửi tin nhắn xác nhận thì dùng sim 2 gửi. Thấy ngu quá nên lười gửi lại tin nhắn xác nhận luôn :)
baynhay123
28-06-2015, 16:40
:byebye::byebye: Vãi thanh niên voz có 2500đ mà cũng viết huyết thư ...:sogood: mấy thằng tổ lái, phản động bị mất quyền spam acc nên tiếc chứ ji :gach:
Thế đéo nào là phản động, óc của mấy thằng cuồng cộng đéo bh chịu hoạt động là thế đéo nào nhỉ?
lao_to_tong
28-06-2015, 16:50
Thế đéo nào là phản động, óc của mấy thằng cuồng cộng đéo bh chịu hoạt động là thế đéo nào nhỉ?
1 thằng phản động sủa :shame::shame:
hungktuong
28-06-2015, 16:54
Thế đéo nào là phản động, óc của mấy thằng cuồng cộng đéo bh chịu hoạt động là thế đéo nào nhỉ?
:byebye: Phản động sủa kìa....
Voz cần cải tổ lớn và định hướng mới,
xét về trang công nghệ bây giờ thì lạc hậu quá rồi, đặc sắc ở cái f17 thì giờ tan đàn xẻ nghé:sogood:
âu cái gì cũng có thời của nó :go:
lyhung009
28-06-2015, 17:04
Hế hế, từ nay k có tổ lái, chửi đổng chính quyền nữa, đọc báo khỏe vl. Biến hết đê mấy thằng rận con mồ hôi dầu, mặt mục lưng gù :D
haitrang307
28-06-2015, 17:08
Đọc báo giờ khỏe rồi.đỡ ưc chế
Lthanhthe5s
28-06-2015, 17:10
Dạo này các bạn trẻ nói tục chửi bậy xuất hiẹn nhiều quá, đọc nhiều lúc ức chế. Hạn chế là nên mà cũng không nên ^_^. Ý tôi là tôi không quan tâm lắm vì tôi ít comment, comment chém đến mấy ngìn bài hay mấy vạn bài thì lấy thời gian đâu ra kiếm tiền. Nhưng không phủ nhận là bớt vui, nhiều khi gặp các cua rơ lái xịn thì buồn cười vãi, được thêm một vài nụ cười cho đời thêm tươi tắn.
Thôi kết một câu là vắng mợ thì chợ vẫn đông, mình vẫn đọc và không comment vẫn chịu được các bạn ah. I dont care
pinochiovu
28-06-2015, 17:10
Cho hỏi Tạch tư lệnh và Lẹo nguyên soái giờ chân trời nào rồi mau quay về dẫn dắt đồ đệ đi ạ :stick:
mr_siro_ho5
28-06-2015, 17:12
Đéo cho cmt ở f33 càng tốt,đỡ bị ban nhảm :rofl: chỉ đừng ko cho cmt ở f17 vì như thế thì chả còn gì vui.Ông nào vào cũng nói chuyện nghiêm túc,sợ bị ban lại mất công lập nick,lại tốn tiền thì nó chả khác trang giaoduc... là mấy -_-
jupiter137
28-06-2015, 17:13
ai cho cái link tốn tiền cái , online đt hoài giờ mới ngồi máy mà tìm không ra .
baynhay123
28-06-2015, 17:16
:byebye: Phản động sủa kìa....
Chuẩn mẹ óc của cộng con. Đéo có tí lí trí nhận thức nào. Đi ẳng bậy là giỏi.
Cảm thấy khâm phục thớt vì sư hiểu biết cũng như lòng tâm huyết với diễn đàn của anh. Mỗi tội thấy chó cắn anh nhiều quá. :pudency: Thôi không sao chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi anh ạ :go: :baffle:
rau_muong_luoc2
28-06-2015, 17:34
tóm tắt: sợ tốn 2k5.
acc_public
28-06-2015, 17:38
Cảm thấy khâm phục thớt vì sư hiểu biết cũng như lòng tâm huyết với diễn đàn của anh. Mỗi tội thấy chó cắn anh nhiều quá. :pudency: Thôi không sao chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi anh ạ :go: :baffle:
Đồng ý với bạn và chủ thread.
Với cách hành xử và cách làm này thì forum dần dần sẽ ít người tham gia. Còn ai nói là forum không cần người thì ko bàn nhé (ai từng mở website, forum... sẽ hiểu lượng view, số lượng thành viên... nó quyết định tới chi phí quảng cáo, banners...)
inori yuzurihaGC
28-06-2015, 17:42
Đồng ý với bạn và chủ thread.
Với cách hành xử và cách làm này thì forum dần dần sẽ ít người tham gia. Còn ai nói là forum không cần người thì ko bàn nhé (ai từng mở website, forum... sẽ hiểu lượng view, số lượng thành viên... nó quyết định tới chi phí quảng cáo, banners...)
vỗ tay cho chủ thớt :byebye: công nhận mod min ở đây làm ăn như l ý, toàn mấy ông ất ơ ở đâu ra làm mod như kiểu vitcon, sonjk :go: đã làm thì phải có trách nhiệm cứ kêu bận bận ngứa cả đít bận thì thôi đừng làm nữa nhường cho thằng khác đi :sogood: dis mịa mấy ông cứ làm như thiếu người muốn làm mod ý :nosebleed: còn các phần bạn mong muốn đc cải tiến mình thấy rát hay mong tủ lạnh vào đọc và tham khảo :beauty:
clocktown
28-06-2015, 18:02
Mod và Admin chả quan tâm mấy đâu. Chủ thớt cũng chỉ là 1 thành viên, và diễn đàn đang quá tải thành viên. Nếu có bớt đi vài trăm thành viên thì cũng chả sao, Admin còn mừng nữa là khác.
Nhớ Admin ngày trước từng có 1 câu phát biểu bất hủ đại loại như:
Sân chơi nào cũng có luật chơi của riêng nó. Nếu bạn không thích, bạn có quyền không chơi. Diễn đàn đâu có ép ai phải tham gia?
Dù sao cũng cảm ơn thớt đã đưa ra 1 góp ý khá hay cho f33:
Cần xây dựng 1 tiêu chuẩn cho việc xóa 1 bài điểm báo chứ không chỉ dựa vào cảm tính của mod. Ví dụ:
Sau 12 giờ kể từ khi đăng bài, nếu bài điểm báo đó không đạt được xxx lượt xem, hoặc yyy comment từ các thành viên khác thì mod có quyền xóa và nêu lý do là bài báo vô bổ. Nếu nó thực sự vô bổ và nhảm nhí, tự nó sẽ bị đào thải và lượt view là thứ khách quan nhất để đánh giá.
dài vãi khó đọc quá nhưng mà đức cho thằng sau đọc :sogood:
đức ngu thấy con đĩ mẹ mày :lol:
Dài quá, ai tóm tắt hộ mình với, dạo này già rồi ngại đọc mấy thớt dài ntn vãi :grin:
_Con nha nguoi ta_
28-06-2015, 23:09
Công nhận nhiều bài bên f33 đang tranh luận hay thì thằng Trác đông lai nó vào xóa toẹt một cái, ức chế vãi:canny:
nguyennhatbao
28-06-2015, 23:27
jd 2010, bác cũng đc gọi là có tuổi ở đây, sao nói năng...xàm thế:pudency:
Có đọc hết hay chưa mà comment thế!:gach:. Bác rất tâm huyết! 5*. Chuyện Mod-Min ko nói nhưng bây giờ vào bất cứ thread nào cũng thấy chửi, lái và chửi...:stick:. Đến nản.....
nguyennhatbao
28-06-2015, 23:31
ko ai rãnh như thằng thớt đâu :gach:
Đọc hết rồi hãy comment, còn nếu bác không rảnh thì bác cũng đừng phí thời gian comment chi.:stick:. Mình ủng hộ thớt!!:beauty:
nguyennhatbao
28-06-2015, 23:36
chỉ là giải trí mà nói chuyện nghiêm túc thì có ngu ko?
nói với người không lắng nghe thì có ngu ko?
ở đây xài luật rừng, cảm tính, đem lí lẽ ra tranh luận có ngu ko?
viết dài ko ai đọc có ngu ko?
:gach::gach::gach:
Bạn thấy tốn thời gian để đọc thì cũng đừng phí thời gian để commemt nhé! :stick:Thread tâm huyết để cải thiện thảm cảnh của VOZ, đã nhiều member thâm niên bỏ đi rồi. :gach:
nguyennhatbao
28-06-2015, 23:42
Bài bác chủ rất tâm huyết. Lâu lâu ko vào Voz mà thấy diễn đàn đi xuống quá.
Cần những mem lâu năm như bác đây! Cả năm nay những mem <2010 mất hẳn. Haizz:nosebleed:
mrKhoa2008
28-06-2015, 23:43
thế giới ảo thôi mà tâm huyết viết bao nhiêu đó chữ :gach: thời gian viết cái mớ đó rủ vài thằng bạn đi cafe or chở rau đi ăn hàng có phải đời nó hạnh phúc hơn không
Than zeus
28-06-2015, 23:53
http://www.chimlon.info/ nhé
mrarceus
28-06-2015, 23:54
Thật sự thấy bác chư thớt rất tâm huyết với diễn đàn. Nghĩ các bác mod cũng nên giành chút thời gian để xem qua bài này :adore::adore:
xuantruong
28-06-2015, 23:57
Trước khi viết thì tôi muốn nói vài điều: Bài viết của tôi có thể sẽ bị xóa bất kì lúc nào, nick của tôi có thể bị ban bất kì lúc nào, bạn nào thấy hay thì có thể lưu lại để đọc hoặc chia sẻ, nhưng xin vui lòng ghi rõ nguồn.
Như các bạn đã thấy trong mấy năm gần đây, các forum về mọi vấn đề xã hội mọc lên như nấm, với vô vàn các tính năng hay ho khác nhau, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống notification để thông báo xem có ai Quote mình hay không, có thể nhúng video vào diễn đàn. Trong khi đó Voz và một website nổi tiếng khác vẫn giữ giao diện từ hơn 10 năm trước, cái thời mà Napoleon đánh cầu lông không mặc quần. Các diễn đàn khác ngày càng thu hút 1 lượng lớn các thành viên từ Voz của chúng ta. Cộng với việc nhiều Mod lạm quyền, phân xử không công bằng, làm ăn thiếu trách nhiệm, vô tâm, vô lý, rất nhiều thành viên đã dứt áo ra đi, một đi không trở lại. Đỉnh điểm là vào lúc 11h35 ngày 27/06, khi BQT diễn đàn đã khóa comment và lập thread trong mục Điểm Báo đối với các thành viên "Chưa tốn tiền".
Đã có rất nhiều thành viên kêu gọi bỏ diễn đàn ra đi, diễn đàn đứng trước nguy cơ tan rã, tôi biết để gây dựng diễn đàn cần 10 năm, nhưng để đạp đổ diễn đàn, chỉ cần 1 ngày, diễn đàn hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước sự tồn vong của diễn đàn Voz, là một kẻ chí sĩ, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tôi không thể là người:
"Chí sĩ nhắm mắt nhìn cuộc đời
Sĩ phu thờ ơ với thời cuộc"
Nay tôi cắn ngón tay, lấy máu viết nên bức huyết thư này, kính mong BQT ở trên cao đèn giời soi xét, để ý đến ý kiến của tôi:
Đầu tiên đó là sự lạm quyền, chuyên quyền độc đoán, cảm tính, vô trách nhiệm của Mod Trác Đông Lai ở mục Điểm Báo F33.
Mod Trác Đông Lai không vào mục Điểm Báo thì thôi, chứ đã vào là xóa thread, đã xóa là phải xóa khoảng hai chục thread trở lên, một mình Mod Trác Đông Lai làm mưa làm gió, ra oai ở mục điểm báo, luật là anh, anh là luật, ý kiến gì. Tôi trộm nghĩ, nếu Mod Trác có xóa toàn bộ mục Điểm Báo cũng không ai dám có ý kiến gì, Mod xóa xong, thích thì chẳng cần lý do, có để lại lý do thì lúc tiếng Anh, lúc thì Tiếng Việt, lung tung hết cả, ko thấy quy chuẩn gì. Các Mod khác ở mục Điểm báo tôi thấy thỉnh thoảng cũng rón rén xóa 1, 2 thread gì đó, để cho mọi người biết mình còn tồn tại, chứ ko chơi mạnh tay 1 phát đi hàng loạt như Mod Trác.
Cổ nhân có câu rằng: "Giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó"
-------------------------------------------------------
Update viết thêm ngày 26/6
Sau khi bị mod xóa 2 bài ở mục điểm báo, bây giờ tôi mới lại có cảm hứng để viết tiếp thread này.
Như bạn nói, bạn hạnh phúc và tự nguyện, OK, các thành viên đều ghi nhận, nhưng như tôi đã nói, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải làm có trách nhiệm, chứ ko thể làm 1 cách bừa bãi vớ vẩn được.
Còn chuyện có nhận được xu mẻ nào hay không, có quyền lợi gì hay không thì chỉ các bạn mới biết được, mà tôi cũng thấy việc các bạn làm không công là không hợp lý một chút nào, các bạn làm không công như vậy thì tính trách nhiệm của các bạn không cao, làm thì làm ko làm thì thôi.
Còn về diễn đàn khác, ví dụ như tinhte, tôi thấy BQT ở đó đều là người có kinh tế cả, có kinh tế rồi mới làm diễn đàn, chứ ko phải xây dựng forum rồi thu tiền để làm giàu (mặc dù sau này cũng có nhiều bài quảng cáo ở tinhte). Các Mod, Min ở đó họ vững về kinh tế rồi, đi đây đi đó, sự kiện công nghệ nào cũng có mặt để review, chia sẻ, viết bài giới thiệu hướng dẫn cho các thành viên. Tôi thấy đúng thật, có kinh tế rồi làm việc mới chuyên nghiệp hơn.
Thực ra tôi thì tôi không tin về việc các bạn đang triển khai cái gì đâu, rất nhiều dự định của các bạn, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, đây là 2 ví dụ tiêu biểu:
http://vozforums.com/showthread.php?t=1256732
http://vozforums.com/showthread.php?t=2587966
Tôi cũng chỉ muốn nói thế này thôi:
Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng
Cứ nể nang sẽ không làm được gì hết
Rồi, xong phần trích dẫn của bạn ở trên, bây giờ tiếp tục việc Mod xóa bài ở Mục Điểm Báo, tôi có chụp ảnh lưu lại bằng chứng đây
http://i.imgur.com/VNlZGNL.png
Còn đây là thread của tôi ở F17, cũng bị xóa, mặc dù ko biết vi phạm luật gì, tôi chỉ viết bài để tôn vinh người phụ nữ Việt, mạnh mẽ, xinh đẹp với môn Quyền Anh nhưng cũng vô cùng vất vả khắc nghiệt, một tấm gương nghèo vượt khó vậy mà Mod cũng xóa ko để lại lý do, trong khi đó vô vàn thread linh tinh khác ở mục Chuyện Trò Linh Tinh vẫn trường tồn với thời gian, ko hiểu vì sao.
http://i.imgur.com/8EWCZjM.png
Tôi biết diễn đàn này đã ẩn Mục Điểm Báo, diễn đàn suy cho cùng cũng vẫn phải trong khuôn khổ của pháp luật, ko thể nào khác được, việc Mod xóa bài, ban nick cũng cực chẳng đã thôi, tuy nhiên làm sao phải vừa tạo được sự tự do cho thành viên thảo luận, vừa trong khuôn khổ pháp luật, đấy mới là cái tài của người quản trị diễn đàn. Thay vì xóa cả thread, thay vì khóa thread, nên chăng các bạn chỉ ban những thằng tổ lái đi thôi, tôi biết sẽ rất vất vả cho công việc của các bạn, nhưng đó là vinh dự và trách nhiệm mà các thành viên trong diễn đàn đã giao phó cho các bạn. Chúng tôi tôn vinh các bạn, những người quản trị làm việc công tâm, đầy tinh thần trách nhiệm.
Tôi thì tôi không hiểu quy trình tuyển Mod ở diễn đàn mình như thế nào, chỉ thấy rằng, một ngày đẹp trời, một thành viên ất ơ nào đấy, ko hiểu quen biết anh Tủ Văn Lạnh thế nào, tự dưng được phong lên Mod, các thành viên khác thì chẳng biết gì, thấy có Mod mới thì lại nhao nhao vào chúc mừng.
Tôi xin trích một bài thơ mà tôi sưu tầm được trên mạng Google:
“Mod, Min như tã lót,
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.
Điều này cực kỳ đúng,
Ở diễn đàn chúng ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do Mem bầu ra.
Thành viên thì không được đánh giá Mod, cũng không được bầu Mod, tự dưng lại thấy người khác lên làm Mod, chẳng biết có tài năng hay không, tài năng như thế nào. Tôi thì tôi thấy trong diễn đàn mình nhiều người tài năng lắm, lịch sử văn hóa thì có nvh92, luật sư kiêm nhà văn thì có doithayxx, thẩm mỹ âm nhạc thì có DL de Paris, rồi thì tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô thì có ngocn aka ChymTo, giàu có ăn chơi, biết hết trên trời dưới biển trong showbiz thì có 1m78. Ngoài ra còn có thành viên Tony nữa, ông này phải cái chửi bậy ghê quá, nhưng được cái dám phản biện, dám đi ngược lại đám đông, không để bị dắt mũi. Đây là những người tôi biết thôi, còn nhiều người tài giỏi khác thì tôi ko biết.
Bây giờ diễn đàn lớn mạnh rồi, thành viên nhiều vô số kể, nên chăng forum mình ko nên bó hẹp chỉ trong phần cứng máy tính công nghệ gì nữa, mà nên chia nhỏ diễn đàn, bổ sung thêm các mục chuyên trách, để trở thành diễn đàn số 1 VN, để trở thành Google Việt Nam, cái gì các bạn không tìm thấy trên Voz, nghĩa là các bạn không cần. Chứ bây giờ các bạn nhìn xem, Bóng đá thì chỉ có 1 cái superthread Bóng đá, tất cả vào đấy, Phim ảnh thì chỉ có 1 cái superthread Phim ảnh, tất cả vào đấy, Thể thao võ thuật thì ko biết post vào đâu, post vào mục điểm báo thì lại xóa.
Nên chăng, mở ra các chuyên mục nhỏ hơn, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, pháp luật, kinh tế, thể thao,... ví dụ có thể tham khảo bên otofun, ttvnol, vn-zoom,.. rồi đưa về đó những người đủ năng lực để làm Mod, ví dụ:
Mod box Lịch sử văn hóa là nvh92
Mod box âm nhạc là DL De Paris
Mod Box kinh tế, tài chính ngân hàng là ChymTo
Mod Box pháp luật, giải đáp thủ tục hành chính cưới xin là doithayxx
Mod Box Các chốn ăn chơi, chuyện Showbiz là 1m78
Mod của các Mod là Tủ văn Lạnh
Đấy ví dụ thế
Rồi, bây giờ quay lại Mục Điểm Báo, ngay trong chuyên mục điểm báo cũng có sự phân biệt đối xử giữa các báo, cấm đưa tin từ các báo Trí thức trẻ, Một thế giới, Người Đưa Tin,... Ơ kìa, cùng là báo chí với nhau, hoạt động theo luật báo chí, bài viết ra phải chịu trách nhiệm từng chữ, cớ sao lại cấm điểm báo này mà lại cho điểm báo kia. Ơ kìa, tôi cũng ko hiểu. Đành rằng ko được điểm báo từ những trang thông tin điện tử tổng hợp. OK, điều này là đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng cùng là báo chí cả, sao lại phân biệt nhau thế.
Nếu các bạn sợ seeder của các báo, vào đăng một loạt bài chỉ từ báo đó để định hướng trong mục điểm báo thì các bạn nên quy định, mỗi thành viên chỉ được đăng tối đa 5 bài trong mục điểm báo trong 1 ngày. Thế là OK. Tôi biết có những thành viên ngồi đồng, dành thời gian cả ngày trong mục điểm báo, 1 tay che trời, 1 ngày đăng hai chục bài, định hướng làm loạn Box Điểm Báo, tôi chỉ đích danh là thành viên tzx, suốt ngày định hướng đăng bài về Tam quốc hay đại loại thế. Tôi cũng suốt ngày đăng bài về võ thuật trong mục điểm báo, nhưng tôi đăng ít thôi.
Bây giờ tôi muốn nói đến, chế độ bài trang chủ, giống như tinhte, hay hdvietnam, những bài viết hay, có giá trị sẽ được đưa ra trang chủ, đó là 1 việc rất hay mà tôi nghĩ forum mình nên học tập, Khi truy cập vào địa chỉ Vozforums.com sẽ hiện ra trang chủ chứ ko hiện luôn ra diễn đàn như bây giờ, những bài viết hay của Mod, Min, của các thành viên về bất kì chủ đề gì ví dụ như: đánh giá sản phẩm, bình luận phân tích sự kiện nhân vật, review phim ảnh, quán ăn món ăn ngon,... sẽ được đưa ra trang chủ. Ở mỗi post của các thành viên, ngoài những nút bấm như quote, multi quote sẽ có thêm nút "Vote đưa ra trang chủ", những post của thành viên có nhiều lượt vote sẽ được Mod xem qua, có thể chỉnh sửa lại bài rồi đưa ra trang chủ cho nhiều người quan tâm hơn. Nếu làm được như vậy, tôi tin sẽ có nhiều thành viên chăm viết bài hơn, nhiều bài viết có giá trị hơn, thay vì những post chửi nhau liên tục, vô thưởng vô phạt như hiện nay.
Tiếp theo tôi viết về việc trọng dụng nhân tài ở forum mình, đối với những lập trình viên viết ứng dụng Voz cho 3 hệ điều hành iOS, Android (có 2 bản), WindowPhone, tự dưng Ban quản trị có ứng dụng Voz cho di động, ko phải làm gì, người dùng (thành viên diễn đàn) thì vô cùng tiện lợi trong việc truy cập Voz, nhưng BQT diễn đàn đã ko giúp gì được họ thì thôi, lại còn tuyên bố chối bỏ trách nhiệm, một thành viên trong ban quản trị diễn đàn tuyên bố, đại ý là: đây ko phải là ứng dụng chính chủ của Voz, ai dùng thì dùng, chết thì tự chịu, dội ngay 1 gáo nước lạnh vào tâm huyết của lập trình viên. Tại sao BQT không thẩm định ứng dụng, ứng dụng nào hay thì mua lại nó, mua xong rồi lại giao lại ứng dụng cho lập trình viên để họ phát triển cập nhật tiếp, có thể mỗi tháng trả cho họ 1 chút phí tượng trưng, cho họ Avatar to, cho họ 1 cái tít dưới nick như là 1 sự tri ân, kẻ sĩ đôi khi chỉ cần thế thôi, họ sẽ cảm kích lắm lắm, dốc hết sức mình viết ứng dụng, thu hút nhiều thành viên hơn đến với diễn đàn. Đó mới là nghệ thuật dùng người. Quản trị diễn đàn nó phải thế chứ.
Rồi, bây giờ tiếp theo là việc đăng bài ở 2 mục Tin tức Inet và Review Sản Phẩm, của 2 mod lebao và mipmip, tôi thì tôi nghĩ thế này, việc diễn đàn hợp tác với các hãng công nghệ để viết bài giới thiệu sản phẩm cũng là việc bình thường, diễn đàn nào cũng phải có tài trợ để sống. Ok việc đó là đúng, ko bàn đến. Tuy nhiên, đối với những bài mang tính chất nhận tài trợ hay nói thẳng ra là ăn tiền quảng cáo, xin vui lòng thêm vào tiền tố hoặc [Quảng Cáo] ở tiêu đề bài viết để tôn trọng người đọc. Diễn đàn đông thành viên thì các hãng công nghệ mới quảng cáo, chứ còn các forum khác chẳng có ma nào thì ai đặt viết bài quảng cáo, nên hy vọng các Mod tôn trọng thành viên 1 tí.
Tôi nói thật với các bạn, chẳng có diễn đàn nào tồn tại mãi mãi được đâu, cũng có thịnh có suy thôi, các bạn khôn khéo thì thời thịnh trị kéo dài được lâu, ngày xưa ở vn-zoom, gamevn, ttvnol nhiều thành viên là thế, bây giờ cũng thưa thớt đi nhiều, lý do tại đâu, tất cả cũng bởi vì thành viên của diễn đàn, được lòng thành viên thì được tất cả, mất lòng thành viên thì chẳng được gì. Quản trị diễn đàn là 1 nghệ thuật. Mod và Admin là những nghệ sĩ.
Tôi nói thật, tôi chỉ có 1 nick, các bạn ban tôi vô thời hạn thì tôi cũng đành chịu, nhưng việc nói thì tôi vẫn cứ phải nói.
------------------------
Update tiếp:
Bây giờ nói về vấn đề, một số thành viên viết bài tuyên truyền link phim người lớn ở F17, kiểu kiểu như là: Kinh đã về, ai lấy kinh không, kinh kệ đây,... kéo theo sau đó là mấy chục ông vào xin link inbox với "hộp, hộp". Những cái thread như thế này không hiểu tại sao lại kéo dài đến mười mấy hai mươi trang, một số thành viên xấu bụng thì bảo rằng, chắc là Mod dùng clone để xin link phim, sau khi Mod có link phim sẽ ban nick cả loạt. Ơ kìa, bọn này láo thật, Mod là người tư cách đàng hoàng, đạo đức sáng ngời, ai lại làm cái trò mèo như vậy. Vậy hy vọng sau này Mod bỏ nhiều thời gian ra 1 chút, thằng nào có ý định tuyên truyền link phim người lớn, hy vọng Mod ban thẳng tay ngay, xóa thread, khóa thread nhanh chóng để tránh làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của những thanh niên Voz mới lớn.
Kế tiếp là vấn đề: Văn hóa tranh luận trong diễn đàn
Khi tranh luận 1 vấn đề, thay vì tập trung giải quyết vấn đề, họ chuyển sang công kích chửi bới lẫn nhau. Văn hóa tranh luận xuống cấp 1 cách trầm trọng. Bởi vì cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chứng tỏ mình, họ muốn họ là một, là riêng, là thứ nhất, những người khác ko cùng ý kiến với họ đều là bét hết.
Thời đại ngày nay, trên mạng internet đẻ ra 1 thế hệ cào bàn phím chửi bới thì nhanh lắm, nhưng bảo họ phân tích bình luận đánh giá về một vấn đề sự kiện nào đó thì họ bó tay, không làm nổi. Họ chỉ viết được mấy câu ngắn ngắn: "đm, vl, vkl,..." chửi bới rất nhanh, chửi thằng post trước, chửi đứa post sau, quay sang chửi nhau, mở mồm là chửi. Chửi Mỹ, chửi Nga, chửi cha, chửi mẹ, chửi xuyên biên giới, chửi xuyên ngân hà, chửi cả thái dương hệ.
Tôi thương những người như vậy, có lẽ trong trường học, môn Ngữ Văn không được coi trọng cho lắm, hoặc vì một lý do nào đó, khi họ học hết lớp 3 thì cô giáo dạy Ngữ Văn của họ theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại họ bơ vơ một mình, ko có ai dạy dỗ cẩn thận.
Tôi xin Trích Nhật ký trực đêm của 1 bác sĩ bệnh viện.
Tiếp theo là vấn đề một loạt các thread lập ra kêu ca phàn nàn về vấn đề nhà mạng (tất nhiên là ngày trước, bây giờ có thread tổng hợp rồi), vào thread thì thấy một số bạn không đưa ra được chứng cứ gì cả, ít ra cũng phải scan bản hợp đồng lên, rồi chụp ảnh tốc độ download từ các host khác nhau, sau đó mới nói gì thì nói, đằng này toàn các ông vào chửi đổng, chửi cho sướng mồm, có cái hợp đồng cũng không chịu đọc, ví dụ nó không cam kết băng thông quốc tế, các ông cũng không đọc, rồi lên mạng sỉ vả nhà mạng. Rồi thì seeder nhà mạng các kiểu dìm nhau, làm người đọc lạc vào ma trận thông tin, ko biết đâu là đúng đâu là sai. Đối với các đối tượng thế này hy vọng Mod ban nick 1 tháng.
Sau này cũng vậy, muốn khiếu nại, trình bày, thắc mắc về vấn đề gì, ít ra các bạn cũng nên có cái ảnh, bằng chứng, chứng cứ, trình bày rõ ràng, chứ không nên viết mấy câu chửi đổng, nói năng lung tung, lợi dụng diễn đàn, tận dụng thành viên, vùi dập doanh nghiệp.
Đức cái nữa :byebye::byebye:
Thời mình mới biết voz là 2010. Khi đó, mỗi ngày vào voz với mình là một niềm vui. Cái cảm giác mà đọc thread nào cũng hay, cũng bổ ích, comt đa chiều, hài hước và sâu sắc đã khai sáng cho mình biết bao nhiêu
Từng câu chuyện, mọi người chia sẻ với nhau, không chửi bới nhau như bây giờ
Rất đồng tình với bài của bác. Tâm huyết lắm.
Nhưng mà theo mình, dù có làm theo cách của BQT bây giờ (thu phí) hoặc các đề suất của bác thì 4rum vẩn sẽ lụi tàn.
Vì thèo minh thấy thì forum này cần phải giống như 1 cái chợ ai thích làm gì thì làm, mem thích làm gì thì mem làm, mod thích ban, block, delete cái gì thì làm cái đó, như vậy nó mới phù hợp với tình hình hiện tại được.
Và nó chả thể nào giống voz của ngày xưa được nhữa, xã hội nó thay đổi rồi.
domycuong
29-06-2015, 00:17
Viết dài éo mún đọc
Thời mình mới biết voz là 2010. Khi đó, mỗi ngày vào voz với mình là một niềm vui. Cái cảm giác mà đọc thread nào cũng hay, cũng bổ ích, comt đa chiều, hài hước và sâu sắc đã khai sáng cho mình biết bao nhiêu
Từng câu chuyện, mọi người chia sẻ với nhau, không chửi bới nhau như bây giờ
Mỗi thời mỗi khác, ngày xưa sẽ ko bao giờ đến đâu
inori yuzurihaGC
29-06-2015, 00:25
Mỗi thời mỗi khác, ngày xưa sẽ ko bao giờ đến đâu
đúng rồi cái j cũng có thời của nó thôi ko thể lấy số lượng mem làm lí do cho sự đi xuống của voz đc :shame:
phongtran86.xd
29-06-2015, 00:29
Nói thực là 4r này sẽ tàn thôi. Ngày xưa hay hóng điểm báo, f17. K dc thị hiếu đến nokia còn tàn nữa là
caidaulau
29-06-2015, 00:32
qua bên chimlon nói thiệt là sống không quen được, quá nhảm, quá trẩu, toàn gì đâu ko
colonels
29-06-2015, 00:36
qua bên chimlon nói thiệt là sống không quen được, quá nhảm, quá trẩu, toàn gì đâu ko
để coi có thật là cấm cmt f17 luôn hay không, rồi lúc đó đi hẵn hay :sweat:
ksbongdem
29-06-2015, 00:43
Mình không tin mấy thằng tiếc 2k5 làm nên được điều gì.
Sent from my http://i.imgur.com/wc7JP7q.png using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
Ok m cũng tiếc lắm lên cũng chả nhắn tin gì, vô mục điểm báo coi thôi, cũng ít khi cm nhưng thấy cấm cm thì thấy cũng hơi buồn, khi nào chán thì rời vậy thôi :sogood:
rất hay :beauty::beauty::beauty::beauty::beauty::beauty:
toilapronga101nam
29-06-2015, 00:48
Công nhận nhiều bài bên f33 đang tranh luận hay thì thằng Trác đông lai nó vào xóa toẹt một cái, ức chế vãi:canny:
Đù má, còn làm trò nữa chứ, không phải việc đơn giản, đơn giản ccc. Éo phải tự nhiên cái thớt nó 5 sao, rồi có người vào CM. Chả biết các thím ntn chứ tay ấy mình ghét vc ra, làm trò vcl:go::go::go:
hiepbeo_jav
29-06-2015, 01:06
Bác thớt tâm huyết quá. Mong Mod đọc được những bài như này
nhathoan0210
29-06-2015, 01:22
Nếu vậy thì các admin quá bảo thủ, ấu trĩ ,ngu dốt
Vẫn chưa thấy bị xóa :gach:
hiepbeo_jav
29-06-2015, 01:44
Các bác thấy vụ thảm sát kinh hoàng này chưa? Mới là Page thứ 2 thôi đó
Monkey D. Dragon
29-06-2015, 02:13
Nói chung cái gì lên một thời gian rồi cũng tàn thôi.
Các mục khác thì ko sao chứ f33 với f17 độ vài ba tháng nữa là vắng tanh như chùa bà Đanh ngay. Mục chuyện trò linh tinh chiếm hơn nửa view của voz, sau này 4rum này cũng phải đi xuống thôi.
voz = vietnam overclock zone . Diễn đàn về công nghệ phần cứng, đa số là người ta tìm hiểu về máy tính, mua bán trao đổi linh kiện thiết bị... tạo ra cái khu vui chơi để mọi người tìm và hiểu nhau hơn thôi. Điểm báo gọi là vui vui tí, về cơ bản diễn đàn ban đầu là như thế. Vậy mem voz tiêu biểu là những ai ??? Ví dụ như tôi chẳng hạn, tội chơi voz từ lâu, cũng để vọc máy tính và làm việc( dưới sign ) , bây giờ các bạn cứ thử hỏi những người như tôi xem họ có quan tâm các bạn ngồi huyết thư huyết thọt về toàn những cái vớ va vớ vẩn ko ??? Chúng tôi chả quan tâm, thì nói gì đến ban quản trị ??? Ng ta cũng toàn những đầu óc và có tuổi cả, cái gì cần cho diễn đàn cái gì ko, chẳng nhẽ họ lại đợi các bạn tư vấn ???? Ờ thì cứ cho tiền nong ko quan trọng, nhưng cái việc diễn đàn kêu gọi các mem xác thực thêm thông tin là cung cấp SDT, các bạn ko tin tưởng họ, ko cọi trọng họ, vậy thì lấy cớ gì bắt họ phải nghe các bạn ??? Tâm với chả huyết, xin lỗi mem nào tích cực và có tiếng nói hay ko người ta biết hết, chứ cái kiểu ngồi ko gõ dài dằng dặc 1 thôi 1 hồi rồi đòi hỏi này kia, thật sự quá dở hơi.
:sogood: mỗi người 1 chí hướng, 1 ý kiến, cái xã hội ảo hay gì cũng cần có cái tự do cho chia sẻ. công nhận là 4rum phần cứng, nhưng có chắc tham gia ở voz này toàn là dân hardware ko?
tích cực hay ko người ta biết, ai biết? người ta là ai? muốn biết khỏi cần cmt nhiều đi off mấy hội trên đây gặp tay to nhiều, biết nhau cả, ông đi được mấy lần rồi, nói coi tôi gặp ông chưa? :stick:
:look_down: nói thật người dở hơi là ông và cái bọn bố đời trên kia, 1 lũ chăm chăm 2k5 sao phải xoắn, 1 lũ voz là diễn đàn phần cứng. Thực ra 2k5 nó không to bằng cái việc info bị rờ gáy khi lỡ tay gõ ý kiên cá nhân, còn cái loại trẻ trâu thì có 2k5 cũng chỉ là cái sim rác. Còn cái việc ờ voz là 4rum phần cứng, chẳng cần lũ dở hơi, thì dẹp lên mấy cái f dở hơi này đi, đa phần dân # hardware ko hà, kinh tế, software với văn hóa các thể loại thôi, dẹp đi. :">
Cứ tưởng sẽ có máu me gì ở đây, vào thấy type hoàn toàn bằng bàn phím, thôi cái loại AHBP như mày thì sang chimlon đi cũng được :look_down::look_down::look_down:
:sogood: ku này lên được 2x chưa nhỉ? nhiều bác trong đây đáng tuổi cha chú của chú em đó :">
voz = vietnam overclock zone . Diễn đàn về công nghệ phần cứng, đa số là người ta tìm hiểu về máy tính, mua bán trao đổi linh kiện thiết bị... tạo ra cái khu vui chơi để mọi người tìm và hiểu nhau hơn thôi. Điểm báo gọi là vui vui tí, về cơ bản diễn đàn ban đầu là như thế. Vậy mem voz tiêu biểu là những ai ??? Ví dụ như tôi chẳng hạn, tội chơi voz từ lâu, cũng để vọc máy tính và làm việc( dưới sign ) , bây giờ các bạn cứ thử hỏi những người như tôi xem họ có quan tâm các bạn ngồi huyết thư huyết thọt về toàn những cái vớ va vớ vẩn ko ??? Chúng tôi chả quan tâm, thì nói gì đến ban quản trị ??? Ng ta cũng toàn những đầu óc và có tuổi cả, cái gì cần cho diễn đàn cái gì ko, chẳng nhẽ họ lại đợi các bạn tư vấn ???? Ờ thì cứ cho tiền nong ko quan trọng, nhưng cái việc diễn đàn kêu gọi các mem xác thực thêm thông tin là cung cấp SDT, các bạn ko tin tưởng họ, ko cọi trọng họ, vậy thì lấy cớ gì bắt họ phải nghe các bạn ??? Tâm với chả huyết, xin lỗi mem nào tích cực và có tiếng nói hay ko người ta biết hết, chứ cái kiểu ngồi ko gõ dài dằng dặc 1 thôi 1 hồi rồi đòi hỏi này kia, thật sự quá dở hơi.
:sogood: mỗi người 1 chí hướng, 1 ý kiến, cái xã hội ảo hay gì cũng cần có cái tự do cho chia sẻ. công nhận là 4rum phần cứng, nhưng có chắc tham gia ở voz này toàn là dân hardware ko?
tích cực hay ko người ta biết, ai biết? người ta là ai? muốn biết khỏi cần cmt nhiều đi off mấy hội trên đây gặp tay to nhiều, biết nhau cả, ông đi được mấy lần rồi, nói coi tôi gặp ông chưa? :stick:
:look_down: nói thật người dở hơi là ông và cái bọn bố đời trên kia, 1 lũ chăm chăm 2k5 sao phải xoắn, 1 lũ voz là diễn đàn phần cứng. Thực ra 2k5 nó không to bằng cái việc info bị rờ gáy khi lỡ tay gõ ý kiên cá nhân, còn cái loại trẻ trâu thì có 2k5 cũng chỉ là cái sim rác. Còn cái việc ờ voz là 4rum phần cứng, chẳng cần lũ dở hơi, thì dẹp lên mấy cái f dở hơi này đi, đa phần dân # hardware ko hà, kinh tế, software với văn hóa các thể loại thôi, dẹp đi. :">
ah quên còn cái nữa :beauty:: ông kêu ông là tiêu biểu cho cái 4rum này? uhm, cố lên nha. tôi chẳng dám nói mình tiêu biểu, nhưng cần thì cũng lượn lờ mấy cái F phần cứng linh kiện coi máy, box mua bán làm tí đồ, gọi là có cái đú với cái diễn dàn phần cứng để tự hào cố gắng làm sao đú được thành viên tiêu biểu :adore:
DE.Knuth
29-06-2015, 03:01
Ở VOZ có nhiều người giỏi, diễn đàn sống được vì những thành phần đó vả cả độ tự do ngôn luận. Nếu giở trò lấy tiền này ra thì sớm hay muộn cũng sẽ diệt vong.
Nửa đêm đọc bài tâm thư dài thật là dài của bạn, mình là người đã sống với vOz từ những ngày đầu tiên hồi năm 2001 cho đến tận bây giờ, xin có vài lời với bạn như thế này.
Đầu tiên, mình xin nói về chuyện f33. Các bạn phải hoàn toàn đồng ý với mình rằng vOz là một diễn đàn về phần cứng - CNTT. Việc tồn tại f33 cho đến thời điểm này là hoàn toàn sai về mặt pháp luật. Thêm nữa, nó cũng sai về tiêu chí của vOz từ xưa đến nay. Và còn thêm một điểm nữa, cái f33 như là một cái ung nhọt, nơi mọi người đa phần đều thể hiện cái tôi cá nhân rất lớn, bỏ qua từ cái tên "ĐIỂM BÁO" cho đến nội quy, hay bất kể những cái khác. Đa phần các bạn chỉ đọc, rồi ném đá, ném gạch, luôn luôn nghĩ rằng mình đã đúng, đang đúng và sẽ đúng.
Cái việc 2.500 đồng ấy, BQL cũng chả bỏ túi được đồng nào, mà nó chảy hết vào túi nhà mạng. Chúng tôi không làm kinh doanh dựa trên cái đó, mà chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng tạo một sân chơi lành mạnh cho những bạn thực sự thích chơi, không thích tổ lái, trẻ trâu, chém gió. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích dựa trên số điện thoại của bạn, và còn nhiều hơn thế nữa.
Từ ngày thành lập đến giờ, vOz chưa bao giờ là một diễn đàn theo dạng "câu view". Nghĩa là chúng tôi không lấy số lượng thành viên, hay số lượng bài post ra để làm một thước đo. Chúng tôi cũng luôn luôn hiểu rằng, khi mình đã chọn hướng đi cho mình, thì chắc chắn sẽ có nhiều người đồng ý, cũng rất nhiều người phản đối. Cuộc sống luôn là như vậy, một ý kiến nêu ra thì có người đồng ý, có người phản đối. Vấn đề là ta phải làm theo những gì "con tim mách bảo, lý trí quyết tâm".
Các bạn nói rằng "chỉ vì 2k5", "BQL thiếu suy nghĩ", "vOz sẽ sớm tàn lụi" tất cả cũng chỉ vì tổ lái, trẻ trâu, người thông minh.... không được thoả sức spam trong f17 hay f33. Đó là ý kiến của các bạn. Mình tôn trọng ý kiến đó, nhưng mình, cũng như BQL vOz đã hoàn toàn lường trước được điều này, và thật sự cảm thấy rất vui (các bạn đừng buồn).
Qua cách bạn viết "tâm thư", mình cảm nhận bạn là một người yêu sự hào nhoáng, bóng bẩy. Bạn bỏ nhiều tâm sức cho mục điểm báo, để thu về những gì. Bạn nói rất dài về các thông tin trong f33, các member nhiệt tình, hay là "lưu tâm" nhiều đến những member khác post bài nhiều hơn mình mà không bị xoá. Hẳn chăng bạn muốn nhiều người đọc, nhiều người biết đến bạn, và nó sẽ tăng "điểm danh vọng".
Hay như chuyện bạn nói về các tính năng mới mà một website cần có, nó đơn giản là bạn có thấy cái diễn đàn clone mới lập ra nó có giao diện và tính năng gì hoành tráng không? Hay là ...
Tóm lại, mình rất vui khi đọc bức huyết thư của bạn, và mình cũng xin có vài lời tâm sự thế thôi. Đây là tâm sự của mình, không phải mình viết ra để tranh luận, hay kéo dài thêm câu chuyện này. Cái chính là mình không muốn quote lại 1 vài câu chữ lời nói của mình, rồi lại trình bày, lý thuyết làm gì. Vấn đề mà bạn update ở đoạn cuối cái bức huyết thư ấy, nếu như ta suy luận một chút thì sẽ thấy là như thế này:
- diễn đàn gò bó quá thì mất thành viên.
- mở thêm nhiều box thơ, ca, nhạc, hoạ, đời sống vân vân và vân vân ... tổ lái, chém gió, thể hiện cái tôi cá nhân sẽ rất nhiều. Tịu chung lại là khó quản lý.
- vì khó quản lý nên mod phải mạnh tay -> member kêu um lên và đòi ra đi.
thế là nó lại là một vòng lẩn quẩn. Bạn nên nhớ rằng mod hay smod cũng là người bình thường chứ không phải thánh nhân. Họ hoạt động phi vụ lợi: không lấy tiền từ diễn đàn, hay từ các thành viên. Họ chả xin ai cái gì, nên khi họ làm việc, họ cũng cứ làm đúng những gì mà họ cảm thấy là đúng. Diễn đàn, hay mạng xã hội nó là cuộc sống ảo. Cuộc sống ảo có điểm lý thú hơn nhiều cuộc sống thật là các bộ luật nói chung nó ngắn củn 1 mẩu, thêm nữa là vui thì chơi, không vui ta tắt máy đi ra đường.
Kết luận: các bạn cứ tin mình đi, rồi trong một ngày gần đây thôi, cái F33 nó sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ thành 1 phần lịch sử của vOz. Nếu các bạn cảm thấy có bất kể điều gì bất mãn về chuyện đó, các bạn tranh thủ phản ánh sớm từ bây giờ. Có tính chuyện rút quân qua chỗ khác hoạt động thì cũng thu xếp luôn. Khi sang một chỗ nào mới, hãy nhớ rằng: "muốn để ai đó tôn trọng mình, hãy học cách tôn trọng người ta đã".
Có qua cũng phải có lại. Cho dù mục đích của bài viết là ntn đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng người ta cũng có chút tâm huyết vs vOz và thực sự cũng có chút vđề trong cách quản trị của vOz.
Dù sao cũng mong các bên có liên quan cũng tự nhìn nhận lại mình để chất lượng diễn đàn ko có đi xuống. :byebye:
Archi3107
29-06-2015, 03:51
Cũng lọc được kha khá đấy chứ không đùa đâu nha. Mình đi khảo sát một vòng rồi :D mà còn lọc đúng người nữa chứ :lol:
hiepkhachgiangho
29-06-2015, 04:03
F33 sẽ không chết đâu. Tin mình đi, nó sẽ ko chết.
Nó sẽ giống như hồi 2010 trở về trước thôi.
Nói chuẩn vụ bầu Mod Min rồi. Democracy đi thím Tủ ơi :nosebleed:
Nah aka NguyenVuS0n
29-06-2015, 06:41
Nửa đêm đọc bài tâm thư dài thật là dài của bạn, mình là người đã sống với vOz từ những ngày đầu tiên hồi năm 2001 cho đến tận bây giờ, xin có vài lời với bạn như thế này.
Đầu tiên, mình xin nói về chuyện f33. Các bạn phải hoàn toàn đồng ý với mình rằng vOz là một diễn đàn về phần cứng - CNTT. Việc tồn tại f33 cho đến thời điểm này là hoàn toàn sai về mặt pháp luật. Thêm nữa, nó cũng sai về tiêu chí của vOz từ xưa đến nay. Và còn thêm một điểm nữa, cái f33 như là một cái ung nhọt, nơi mọi người đa phần đều thể hiện cái tôi cá nhân rất lớn, bỏ qua từ cái tên "ĐIỂM BÁO" cho đến nội quy, hay bất kể những cái khác. Đa phần các bạn chỉ đọc, rồi ném đá, ném gạch, luôn luôn nghĩ rằng mình đã đúng, đang đúng và sẽ đúng.
Cái việc 2.500 đồng ấy, BQL cũng chả bỏ túi được đồng nào, mà nó chảy hết vào túi nhà mạng. Chúng tôi không làm kinh doanh dựa trên cái đó, mà chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng tạo một sân chơi lành mạnh cho những bạn thực sự thích chơi, không thích tổ lái, trẻ trâu, chém gió. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều dịch vụ tiện ích dựa trên số điện thoại của bạn, và còn nhiều hơn thế nữa.
Từ ngày thành lập đến giờ, vOz chưa bao giờ là một diễn đàn theo dạng "câu view". Nghĩa là chúng tôi không lấy số lượng thành viên, hay số lượng bài post ra để làm một thước đo. Chúng tôi cũng luôn luôn hiểu rằng, khi mình đã chọn hướng đi cho mình, thì chắc chắn sẽ có nhiều người đồng ý, cũng rất nhiều người phản đối. Cuộc sống luôn là như vậy, một ý kiến nêu ra thì có người đồng ý, có người phản đối. Vấn đề là ta phải làm theo những gì "con tim mách bảo, lý trí quyết tâm".
Các bạn nói rằng "chỉ vì 2k5", "BQL thiếu suy nghĩ", "vOz sẽ sớm tàn lụi" tất cả cũng chỉ vì tổ lái, trẻ trâu, người thông minh.... không được thoả sức spam trong f17 hay f33. Đó là ý kiến của các bạn. Mình tôn trọng ý kiến đó, nhưng mình, cũng như BQL vOz đã hoàn toàn lường trước được điều này, và thật sự cảm thấy rất vui (các bạn đừng buồn).
Qua cách bạn viết "tâm thư", mình cảm nhận bạn là một người yêu sự hào nhoáng, bóng bẩy. Bạn bỏ nhiều tâm sức cho mục điểm báo, để thu về những gì. Bạn nói rất dài về các thông tin trong f33, các member nhiệt tình, hay là "lưu tâm" nhiều đến những member khác post bài nhiều hơn mình mà không bị xoá. Hẳn chăng bạn muốn nhiều người đọc, nhiều người biết đến bạn, và nó sẽ tăng "điểm danh vọng".
Hay như chuyện bạn nói về các tính năng mới mà một website cần có, nó đơn giản là bạn có thấy cái diễn đàn clone mới lập ra nó có giao diện và tính năng gì hoành tráng không? Hay là ...
Tóm lại, mình rất vui khi đọc bức huyết thư của bạn, và mình cũng xin có vài lời tâm sự thế thôi. Đây là tâm sự của mình, không phải mình viết ra để tranh luận, hay kéo dài thêm câu chuyện này. Cái chính là mình không muốn quote lại 1 vài câu chữ lời nói của mình, rồi lại trình bày, lý thuyết làm gì. Vấn đề mà bạn update ở đoạn cuối cái bức huyết thư ấy, nếu như ta suy luận một chút thì sẽ thấy là như thế này:
- diễn đàn gò bó quá thì mất thành viên.
- mở thêm nhiều box thơ, ca, nhạc, hoạ, đời sống vân vân và vân vân ... tổ lái, chém gió, thể hiện cái tôi cá nhân sẽ rất nhiều. Tịu chung lại là khó quản lý.
- vì khó quản lý nên mod phải mạnh tay -> member kêu um lên và đòi ra đi.
thế là nó lại là một vòng lẩn quẩn. Bạn nên nhớ rằng mod hay smod cũng là người bình thường chứ không phải thánh nhân. Họ hoạt động phi vụ lợi: không lấy tiền từ diễn đàn, hay từ các thành viên. Họ chả xin ai cái gì, nên khi họ làm việc, họ cũng cứ làm đúng những gì mà họ cảm thấy là đúng. Diễn đàn, hay mạng xã hội nó là cuộc sống ảo. Cuộc sống ảo có điểm lý thú hơn nhiều cuộc sống thật là các bộ luật nói chung nó ngắn củn 1 mẩu, thêm nữa là vui thì chơi, không vui ta tắt máy đi ra đường.
Kết luận: các bạn cứ tin mình đi, rồi trong một ngày gần đây thôi, cái F33 nó sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ thành 1 phần lịch sử của vOz. Nếu các bạn cảm thấy có bất kể điều gì bất mãn về chuyện đó, các bạn tranh thủ phản ánh sớm từ bây giờ. Có tính chuyện rút quân qua chỗ khác hoạt động thì cũng thu xếp luôn. Khi sang một chỗ nào mới, hãy nhớ rằng: "muốn để ai đó tôn trọng mình, hãy học cách tôn trọng người ta đã".
Admin vào rồi nè :sexy:
deathwhite
29-06-2015, 06:51
Các nhà dân chủ, rồ các kiểu đang làm cách mạng trên F33 thì bị cản lại bởi 2500d :lmao:
Ghét bọn tổ lái chính trị nhưng 2500d cũng làm giảm bớt đi nhiều tranh luận khác :chaymau:
Sent from my iPhone using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
January-2014
29-06-2015, 06:58
Ch
úng mày muốn thể hiện ý kiến cá nhân nhưng đồng thời ko muốn ng ta biết mình là ai và cũng ko muốn chịu trách nhiệm là sao ?
2.5k là động thái của bqt nhằm lọc đi các thành phần như chúng mày đấy :sogood:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.