Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Chơi quán cafe nào


bimbomkt4
05-05-2015, 15:43
theo các bác, thì ở hà nội có quán cafe nào đẹp đẹp không ạ, cho em địa chỉ để em tham khảo với

khoal237
05-05-2015, 19:00
Em không có điều kiện đi nhiều, gợi ý 1 số quán mà em thấy là đẹp, bác thử tham khảo xem :)
Once Coffee- 26 Trương Hán Siêu
Urban Station- 69 Quang Trung
Highlands Coffee- KĐT Times City
The Coffee Bean & Tea Leaf- 28 Thanh Niên
Le Gente- 120B Đặng Văn Ngữ

xxtntctxx
05-05-2015, 22:06
Em không có điều kiện đi nhiều, gợi ý 1 số quán mà em thấy là đẹp, bác thử tham khảo xem :)
Once Coffee- 26 Trương Hán Siêu
Urban Station- 69 Quang Trung
Highlands Coffee- KĐT Times City
The Coffee Bean & Tea Leaf- 28 Thanh Niên
Le Gente- 120B Đặng Văn Ngữ

đẹp mà urban highland coffe beam. Bó tay luôn :stick::stick:
Cơ mà em ở SG nên không rành :gach:

beo_kaka
06-05-2015, 07:22
đẹp mà urban highland coffe beam. Bó tay luôn :stick::stick:
Cơ mà em ở SG nên không rành :gach:

chỗ ủrban quang trung đấy view đẹp, còn trong quán thì thiết kế bình thường:gach:

firefox3
06-05-2015, 07:46
The Coffee Bean & Tea Leaf- 28 Thanh Niên


Chỗ này đồ uống tệ kinh hoàng :stick:

Saddam Hussein Abd
06-05-2015, 10:58
Highland Nhà Hát Lớn :))

khoal237
06-05-2015, 22:26
đẹp mà urban highland coffe beam. Bó tay luôn :stick::stick:
Cơ mà em ở SG nên không rành :gach:
nhiều quán đẹp lắm thím :) Mỗi quán một kiểu, highlands chỗ times city thì có view nhìn ra ngoài hồ đẹp, khung cảnh quanh nó quang đãng mà to nữa :)
Nói thiết kế đẹp thì gần trường em đang học có nhiều lắm thím ạ :) Mà chắc nhìn nhiều thấy quán nào cũng kiểu trải thảm ngồi đệm, đèn ngủ nhạc yên tĩnh... mỗi tội view xấu :D Thế nên ngồi quán cũng phải để ý cả view ngoài nữa :)
chỗ ủrban quang trung đấy view đẹp, còn trong quán thì thiết kế bình thường:gach:
Hôm hội chợ sách ở công viên Thống Nhất có đến, tầng 3 nắng chiếu nhẹ, view đẹp, ngồi sát cửa sổ uống diamond rất sướng :) Ngoại trừ việc điều hòa hỏng :go:
Em thấy thiết kế quán cũng không đến nỗi ngoại trừ việc đem lại cảm giác hơi tù, nhất là cái cầu thang làm thấp:gach: đi từ trên xuống cứ sợ đụng:gach:

Chỗ này đồ uống tệ kinh hoàng :stick:
Đợt em đi urban với bọn bạn, chả biết hết coffee hay sao mà gọi 1 cốc đen đá, 1 cốc nâu đá, uống chẳng khác gì lọc đá :stick:. Thím uống có dở thế này không:sweat: