Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Review phim chiếu rạp mỗi tuần
Pages :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
nghimaimoira51
16-01-2015, 19:49
Các phim ra rạp 2016 chuyển wa topic (https://vozforums.com/showthread.php?t=4589890) này nha các thím :byebye:
Nối tiếp topic (http://vozforums.com/showthread.php?t=3970853) mình tạo lại topic này để review các phim sẽ được chiếu trong năm nay
Mình lập topic review này để các bạn có cái nhìn sơ lược trước khi lựa chọn phim xem cuối tuần .
• Mọi nhận xét của mình đều mang tính cá nhân và mình cũng ko phải chuyên gia phê bình phim , nên sẽ có đúng có sai.
• Mình chỉ review phim nào cụm rạp mình có chiếu , phim nào ko nhắc đến tức là ko chiếu .
• Mình chỉ cho nhận xét đánh giá chứ ko kể chi tiết nội dung , mắc công các bạn xem mất hay .
**********************************************************
Phim chiếu ngày 31/12/2015
IP Man 3 (Diệp Vấn 3)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=AEhEs-EefNg)
http://pik.vn/2016e82db404-a66a-4560-87bb-5b32e7a8927b.jpeg
Thể loại : hành động.
"Bộ phim DIỆP VẤN 3 được chờ đợi như “Trận Chiến Cuối Cùng”, khép lại series phim tiểu sử của nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn trong lịch sử võ thuật, đồng thời chào đón sự trở lại của Chân Tử Đan. Trong phần này, phim tập trung vào 2 tuyến kịch bản: một mặt khắc họa tình cảm thầy trò của giữa Diệp Vấn và Lý Tiểu Long, mặt khác phim sẽ khai thác cuộc đối đầu khốc liệt của Diệp Vấn với ngôi sao quyền Anh nổi tiếng thế giới Mike Tyson. "
Review Diệp Vấn 3 - Món ăn võ thuật đặc sắc đầu năm mới hay là khúc tình ca bi lệ.
Đánh giá tổng quát:
Diễn viên: 8/10 (-1 điểm đối với vai lý tiểu long)
Hình ảnh: 8/10
Cốt truyện: 9/10 (phim chuyển thể từ đời thật nên khá sâu sắc)
Âm thanh: 6/10
Tổng quát: 8/10
Trong Diệp Vấn phần 3 thì có phần tập trung tri ân vợ của Diệp Vấn - bà Trương Vĩnh Thành nên có khá nhiều đất diễn và diễn viên vào vai đã không phụ lòng mong mỏi người hâm mộ. Phim tập trung khắc họa vợ của Diệp Vấn - người phụ nữ bỏ đi tất cả quyền lợi, tất cả tuổi xuân, tất cả đam mê để đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho một nhất đại tông sư Vịnh Xuân quyền đạt thành tựu cao nhất của võ thuật. Và người phụ nữ đó hoàn toàn xứng đáng để người chồng của mình gạt bỏ đi tất cả danh vọng, quyền lợi chỉ để được bên vợ, để làm cho vợ tất cả những gì có thể trong những giây phút cuối đời của người phụ nữ đó. Diệp Vấn 3 chủ yếu khai thác mặt nội tâm tình cảm vợ chồng Diệp Vấn nên về phàn võ thuật khó hoành tráng so với hai phần trước, võ thuật có điểm nhấn, đẹp mắt nhưng hơi thiếu một chút cao trào.
Ps: Cái gì đối với bạn là quý trọng nhất ? Danh vọng, tiền bạc hay đơn giản chỉ là người ở bên cạnh mình....
Điệp Vấn đánh đấm tốt,đẹp mắt,có điều hơi ảo (1 cân cả 1 đám),có pha lẫn chút hài hước. Phần này ngoài cảnh đánh đấm còn nói về tình cảm vợ chồng,vợ của IP hình như là 1 người từ phần 1 luôn thì phải. Anh Mai cồ Tèo xuất hiện rất" đẹp zai",đúng chất dân võ đài,đánh nhau nhìn phê lòi. Có 1 anh Thái cũng so găng vs IP,nhảy nhót vs skill cũng khá đẹp. Tiết lộ xíu là anh Mai cồ Tèo không phải boss cuối.
Cuối phim khi vợ IP chết, nhìn cảnh IP ngồi uống trà mà cảm thấy vừa tức cười vừa xúc cmn động thật.
Không quan trọng anh làm gì,quan trọng ai là người cuối cùng ở cạnh bên anh.
Phim này coi vs gái hay vs bạn hoặc F.A đều tốt.
-----
Daddy's Home (Bố ngoan , bố hư)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=IH5OJOH-fMU)
http://pik.vn/201603ebae41-654e-4202-89df-06062c86400e.jpeg
Thể loại : hài .
Chuyện phim là hành trình theo chân Brad (do Will Ferrell thủ vai), một phát thanh viên radio thành đạt đang nỗ lực từng ngày để trở thành ông bố dượng tuyệt nhất trong mắt hai đứa con riêng của vợ. Tuy vậy, mọi thứ trở nên phức tạp khi Dusty (do Mark Wahlberg thủ vai), bố ruột của lũ trẻ, vốn rất ngông cuồng với lối sống phóng túng và hoàn toàn đối lập với Brad, trở về thăm vợ con, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người. Đây được xem như mối “hiểm họa” đối với Brad và khiến mọi công sức để trở thành ông bố hoàn hảo nhất có nguy cơ đổ bể.
**********************************************************
Phim chiếu ngày 24/12/2015
Già gân , mỹ nhân và găng tơ
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=cL4fetz7j40)
http://pik.vn/2015484ba954-cddf-4a76-93e6-e10887cb7b29.jpeg
Thể loại : hài.
"Chuyện phim lấy bối cảnh dịp Noel trong cả quá khứ và hiện tại. Ông Tỏi – một lão “già gân” chẳng có gì ngoài tiền và sự cô đơn, bấy lâu nay vẫn luôn sống trong những hồi tưởng về một thời đã qua, một người vợ đã xa… Rồi một ngày nọ, khi ông ta quyết định đi một chuyến thì hàng loạt chuyện gay cấn, kịch tính, thú vị bất ngờ xuất hiện! Ông ta đi đâu? Gặp ai? Chuyện gì đã xảy ra? Mà lại xảy ra với một “Già gân” chính hiệu? "
=> Phim nói chung không quá đặc sắc , kiểu hài nhảm chọc cười hơi thô . Nội dung thì cũng có cố gắng tuy nhiên cách xây dựng chưa thực sự đặc sắc tạo cảm giác ko hấp dẫn.
Đánh giá : 5+/10
Review film Già Gân-mỹ nhân thì theo cá nhân mình nó hơi nhảm, các tình tiết tấu hài hơi bị nhạt. Nội dung cũng nhảm luôn. Nói chung nếu hết film đi xem thì xem film này cũng được.Nếu chỉ để giải trí khi chả biết làm gì cũng ok
Phim này thuộc thể loại nhãm, kịch bản không không có gì đặc biệt. Hài trong phim này kiểu thô thiển lắm luôn...
Được mỗi cái có nhiều diễn viên nỗi tiếng. (Hoài Linh, Trường Giang, Đức Thịnh, Hoàng Sơn,...)
=> Tóm lại là thất vọng. (5/10).
-----
Snoopy : the peanuts movie
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=IfIx6Cm90Xo)
http://pik.vn/201565308552-fa6c-444f-9a11-2dbb256331c4.jpeg
Thể loại : gia đình , hoạt hình.
Trong tác phẩm mới THE PEANUTS MOVIE, Câu chuyện được mở rộng ra như một chuyến phiêu lưu nhỏ, đưa người xem trở về thế giới tuổi thơ. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của Snoopy để chống lại kẻ thù Red Baron, còn cậu chủ nhỏ Charlie Brown thì cố gắng để lấy lòng Cô bé Tóc đỏ.
Snoopy xem khá ổn, 15' đầu thì có vẻ nhạt nhưng hóa ra đó đều là chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng về sau
hài nhẹ nhàng, hình ảnh dễ thương, nội dung khá nhân văn. mạnh dạn cho 8/10.
thêm 1 lưu ý nhỏ là ai thích hài kiểu em là bà nội anh và kiểu hoài linh trấn thành trg giang thì sẽ ko thích kiểu phim này và ko nên tốn tiền
**********************************************************
Phim chiếu ngày 18/12/2015
Star Wars : The Force Awakens
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=e3oEreKE6Fo)
http://pik.vn/20151d1939a9-5a40-488d-bc3a-78d9b0c85035.jpeg
Thể loại : hành động , viễn tưởng.
Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: Thần lực thức tỉnh) là phần VII của loạt phim khoa học viễn tưởng kinh điển, lấy bối cảnh 30 năm sau sự kiện của Star Wars phần IV – Return of the Jedi (Sự trở lại của Jedi). Bộ phim sẽ theo chân các nhân vật quen thuộc như Luke, Han Solo, Công chúa Leia… đến một hành tinh lạ với mục đích thu thập mẫu vật. Nhưng họ không ngờ mình sắp đánh thức một kẻ thù nguy hiểm bậc nhất vũ trụ hiện đang ngủ yên nơi đây. Star Wars: The Force Awakens sẽ được chỉ đạo bởi một người mới, đạo diễn J.J. Abrams, thay cho người sáng tạo George Lucas, và sẽ mở đầu cho bộ 3 phần phim tiếp theo của loạt phim này.
=> Nếu bạn là fan Star Wars thì xem ngay ko phải bàn , còn nếu bạn chưa biết gì về Star Wars thì ok vẫn xem tốt nhưng sẽ cảm thấy vài chỗ không hiểu và không hợp lý. Điểm cộng của phim nằm ở âm thanh và hình ảnh rất tốt có điều những cảnh đấu kiếm vẫn củ chuổi như cũ hi vọng các phần sau có các chuyên gia võ thuật ra tay. Còn về nội dung thì nói chung là khá liền mạch không lan man ,nhưng vì mình nghĩ đây là phần mở đầu để dẫn đến các sự kiện tiếp theo nên chỉ mang tính chất giới thiệu các nhân vật mới cũng như khơi gợi lại các nhân vật cũ nên không thực sự đến cao trào dù cũng khá hấp dẫn và lôi cuốn.
Đánh giá : 7+/10
Bạn đã xem 6 phần trước, hoặc ít nhất là 1 phần bất kỳ chưa, nếu rồi thì đi xem ngay đi, sao giờ con chưa đi xem . hả
Còn nếu chưa, thì mình nghĩ là xem không hay lắm, vì thực sự Star War có lượng fan vô cùng đông đảo trên toàn cầu, nên tư tưởng từ trước khi khởi chiếu là sẽ giữ đúng không khí cũng như tạo hình của các phần trước, và sẽ thấy nó hơi giống phần A new hope, như là một sư hồi tưởng sau hơn 10 năm trở lại vậy. Nói chung đây là phim dành cho fanboy và fangirl , hơi ích kỷ nhưng ngay từ đầu tư tưởng làm phim đã như vậy, điều này cũng không bị care lắm vì đơn giản fan quá đông và hung hãn rồi ạ ( có thể trừ ở VN ra hihi)
Có lẽ phần hay nhất của phim là khoảng 1/3 khúc đầu tiên, với sự trở lại dồn dập của các huyền thoại, sự sống lại của không khí Space opera từng huy hoàng những thập niên 80-90 với hình ảnh đáy của một Star Destroyer trôi lừng lững cắt dọc không gian.
Bạn sẽ được thấy X-wing, TIE, và cả 1 bé AT-AT nữa (xác thôi nhóe):beauty:
Rồi đến không gian hành tinh cát Jakku ( nơi NV chính của chúng ta xuất hiện, làm mình nhớ lại Tatooine hồi xưa ).
Phải nói là Ngoại Cảnh rộng lớn vẫn là thương hiệu và nét đẹp nhất của Star Wars. Điều này thì trong 1/3 mở đầu, ban sẽ tha hồ được chiêm ngưỡng. Hiệu ứng nhạc nền vẫn rất hoành tráng và đậm chất Star Wars
Design mô hình starship và các Vehicle theo mình rất chi tiết, texturing rất tốt, vẫn giữ đúng style ngày nào ( điều này làm một số bạn mới xem chê vì sao phi thuyền mà trông cùi bắp như thời Liên Xô). Về khoản phục trang cũng vậy
Về 2/3 phim trở đi thì không được mê ly cho lắm, nhưng cũng không chán đâu (thôi mình không nói nữa, không lại spoil mất, với cả xem nhanh quá mình cũng quên mất rồi hehe, chắc phải đi xem lại lần nữa).
Hơi ít các cảnh battle hoành tráng ( vì phần này na ná A new hope nên cũng không có mấy đâu ạ), và các đoạn solo lightsaber thì vẫn giữ đúng phong cách tuồng chèo như ngày nào hehe.
Tự nhận là một fangirl của Star Wars nhưng hiểu biết của mình không có nhiều, còn sai sót, mình cũng chỉ biết review thế thôi, nghía tạm đừng gạch nhé
-----
Krampus (Ác mộng đêm giáng sinh)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=4xTbziy0VmE)
http://pik.vn/201502113f65-8748-41dd-b181-8043a58b09fb.jpeg
Thể loại : kinh dị .
KRAMPUS: ÁC MỘNG ĐÊM GIÁNG SINH là câu chuyện cổ tính đen tối, tiết lộ những góc khuất trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Mọi việc bắt đầu khi gia đình cậu bé Max trở về gặp nhau vào kỳ nghỉ này. Tuy vậy, những xung đột trong nội bộ cả nhà đã biến chuỗi ngày thành ác mộng và tạo cơ hội để ác quỷ Krampus xuất hiện với cơn thịnh nộ. Theo truyền thuyết cổ ở phương Tây, Krampus như một phiên bản đen tối của ông già Noel, chuyên đi tìm và trừng phạt những đứa trẻ hư. Cuộc chiến này đẩy các thành viên trong gia đình vào tình huống khó khăn và buộc phải dựa vào nhau để tìm cách sống sót. Bộ phim có sự tham gia của các ngôi sao Adam Scott, Toni Collette, David Koechner, Allison Tolman, Conchata Ferrell, Stefania LAvie Owen và Krista Stadler. Hình tượng Krampus trong tác phẩm này do Weta Workshop và Weta Digital kết hợp tạo nên. Đây là đơn vị từng tham gia The Lord of the Rings và chuỗi The Hobbit hay King Kong…
=> Phim nói chung là bình thường , không đáng sợ lắm, các nhân vật trong phim thuộc truyền thuyết phương Tây nên cũng không nhiều người biết.
Đánh giá : 5+/10
**********************************************************
Phim chiếu ngày 11/12/2015
Em là bà nội của anh
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=L_iOZs6JZe0)
http://www.upsieutoc.com/images/2015/12/10/240x355_39.jpg
Thể loại : hài , tâm lý.
Em Là Bà Nội Của Anh - kể về cuộc phiêu lưu ngược dòng thời gian đầy nhiệm màu của Thanh Nga khi được trở về với hình hài của cô gái 20 tuổi (Miu Lê) để sống lại với những ước mơ và đam mê một thời tuổi trẻ mà cô chưa thực hiện được. Sự xuất hiện của Thanh Nga - cô gái xinh đẹp, kỳ lạ có giọng hát làm rung động lòng người và có hành tung vô cùng bí hiểm - gây xáo trộn mạnh mẽ cho cuộc sống vốn dĩ bình yên của cậu ca sĩ nhạc rock nổi loạn Trí Tùng (Ngô Kiến Huy), nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức (Hứa Vĩ Văn) và ông già 70 tuổi vui tính (NSƯT Thanh Nam). Cả ba người cùng quyết tâm theo đuổi cô gái vừa đáng yêu mà cũng vừa "kỳ quái" đầy sức hút này. Tuy nhiên không ai biết rằng Thanh Nga tràn đầy sức sống kia là ai? Chuyện tình tay tư đầy trớ trêu nhưng cũng vô cùng hài hước này sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu phép nhiệm màu vô giá giúp Thanh Nga sống lại với niềm đam mê ca hát và những ước mơ thời tuổi trẻ có kéo dài mãi mãi?
=> Phim chuyển thể từ phim "Miss Granny" của Hàn nếu bạn nào chưa biết, về nội dung thì giống khoảng 90% so với phiên bản Hàn có thêm bớt vài chi tiết cho phù hợp với văn hoá VN. Có thể nói đây là phiên bản chuyển thể khá tốt , tròn trịa và đầy cảm xúc ; phim khá vui , hài nhưng không nhảm . Về nội dung vì là chuyển thể từ một phim ăn khách nên rất tốt tuy đoạn đầu có hơi lê thê tí . Âm nhạc là một điểm cộng lớn , nhạc xưa có , nhạc trẻ cũng có ; hình ảnh góc quay đẹp . Về diễn viên thì có người bảo hơi lố , có người lại bảo tốt , bạn thử xem rùi đánh giá. Nói chung đây là một phim Việt chất lượng từ nội dung cho đến âm thanh-hình ảnh bên cạnh TTHVTCX trong năm nay. Phim phù hợp mọi lứa tuổi , có thể dẫn ba mẹ , ông bà ,gấu gì cũng được ; ai chưa xem phiên bản Hàn thì nên xem , xem rồi cũng có thể xem lại cũng tốt.
Đánh giá : 7+1/10
review " em là má của ba anh " :byebye: !
Phim làm lại từ kịch bản Miss Grandny của hàn quốc ( 2014 ) , mình thì chưa xem bản Hàn , down về rồi mà vứt xó lười xem . Hôm nay sneakshow phim việt , chán quá ko có việc gì làm nên đi xem luôn .
Có lẽ lấy kịch bản của Hàn Việt hóa lại nên nội dung câu chuyện khá chỉnh chu , có hài hước , có lãn mạn đúng lúc đúng chỗ ( dù vài đoạn cũng hơi lố ) ! Nhạc phim remix lại những bài nhạc xưa ( trịnh công sơn , oh mê ly , 60 năm cuộc đời v.v...) chỉ riêng có bài cuối phim là nhạc trẻ , khá hay , rất hợp với bối cảnh phim ! Nhiều khi mình nghĩ , ko hẳn là nhạc phim VN ko hay mà do đạo diễn ko chắc tay , ko biết chắt lọc tinh hoa , remix lại , áp vô bối cảnh cho phù hợp !!!!
Về diễn xuất , có vài gương mặt góp vui cho đủ sở hụi như Hari won , Lều Phương Anh . Còn lại thì đều diễn tròn vai , các dv như Đức Khuê , nsut Minh Đức , nsut Thanh Nam hay Hồng Ánh đều diễn chắc tay chứng tỏ đc đẳng cấp của mình , còn lại dàn dv trẻ như Miu Lê ( hơi lố vài chỗ ) , Ngô Kiến Huy , Hứa Vĩ Văn , Thu Trang tương đối tốt ....
Nói chung , đạo diễn phim này là Phan Gia Nhật Linh ( từng đi du học đạo diễn bên Mỹ ) lấy nick name là phanxine khi viết bình luận phim , chứng tỏ học hành ở nước ngoài cũng có giá trị nhất định ! Chắc từ nay về sau chỉ đi xem phim của đạo diễn việt kiều , chứ mấy ông đạo diễn VN chán lắm rồi
Túm lại , phim hay , hài hước vừa đủ ko quá lố bịch , ko trường giang hoài linh câu khách nhảm nhí , ban đầu mình ko hy vọng lắm nhưng coi xong khá bất ngờ :adore::adore:
Phim VN hiếm hoi hay trong thời điểm này !
mới xem phim em là bà nội của anh hôm qua, mình thuộc dạng ủng hộ phim Việt nên phim nhiều khi tạm chấp nhận thì cũng lết ra ủng hộ.
Duy có phim này là muốn coi lại lần 2, lúc coi về biết là phim chuyển thể cũng hơi thất vọng do thấy kịch bản quá tốt nên tưởng có tiến bộ. Nhưng mà phải nói là diễn viên đóng rất tốt, mỗi lần Miu Lê hát là muốn nghe đi nghe lại, đặc biệt mấy bài của Trịnh Công Sơn.
Nếu Hoa vàng cỏ xanh 8đ, thì phim này cũng phải 8.3 hoặc 8.5. Vì 2 phim đều có kịch bản sẵn.
"em là bà cố của con anh" rất hay nhé :beauty: nội dung dựa theo kịch bản phim của Hàn Quốc nên hay là điều ko có gì bàn cãi mình đánh giá phim này cao hơn cả phim "hoa vàng trên cỏ xanh"
Sent from my iPhone 6s Plus using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Mới xem xong em là bà nội của anh đây.
Phim rất hay, đối với 1 thằng ít xem phim rạp toàn down tor thì mình cảm thấy phim này rất hay, xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Lâu lâu rồi mới có phim làm mình xem mà mong nó đừng có hết, lo xem em Miu Lê mà quên cmn con gấu
Mạnh dạn cho 8,5 điểm.
film em là bà nội của anh mình chấm 6/10
cộng điểm nhạc phim và diễn xuất khá tốt và duyên của em Miu Lê thêm 0.5 nữa là 6.5/10
nội dung film m thấy hơi chán, diễn biến film cũng ko hút lắm, mấy đoạn hài cũng ko cười nổi :sweat:
-----
In the heart of the sea (Biển sâu dậy sóng)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=HuHrmshoAvI)
http://www.upsieutoc.com/images/2015/12/10/240x355_38_1.jpg
Thể loại : hành động , phiêu lưu.
Mùa đông năm 1820, tàu đánh cá Essex đến từ New England bị tấn công bởi một con quái thú không ai có thể tin được: một con cá voi có kích thức khổng lồ, với ý chí và lòng thù hận như một con người thực thụ. Thảm họa hàng hải này đã truyền cảm hứng cho nhà văn Herman Melville với tác phẩm Moby-Dick. Nhưng đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Bộ phim “In the Heart of the Sea” kể về hậu quả đau lòng của sự kiện đó, khi mà những người sống sót trên tàu buộc phải đẩy hết giới hạn nhân tính của mình, và làm những điều không tưởng để sống sót. Đương đầu với cơn bão, với đói khát, nỗi sợ và sự tuyệt vọng, những người trên tàu sẽ phải tự đặt câu hỏi về chính bản thân họ, về những niềm tin, giá trị cuộc sống và đạo đức nghề của họ. Trong khi đó, thuyền trưởng dũng cảm vẫn phải chống chọi với cơn bão, với những đợt tấn công của cá voi để đưa con tàu cập bến an toàn.
Review "In the heart of the Sea"
IMDB: 7.5
Bộ phim xây dựng lại thời kỳ tiền cách mạng cơ khí, khi mà dầu thô chưa được phát hiện và sử dụng làm chất đốt thì người ta lấy mỡ từ đầu cá voi/ cá nhà táng làm nguyên liệu thắp đèn và chạy máy móc . Nhân vật chính trong bộ phim là 3 người "đàn ông": 1 là thuyền trưởng - con ông cháu cha chưa ra biển bao giờ , 2 là thuyền phó thứ nhất - do anh Thor đóng - một người đàn ông dạn dầy sương gió đầy kinh nghiệm đi biển và săn bắt cá voi, 3 là người kể lại câu chuyện - một cậu bé 14 tuổi lần đầu tiên đi thuyền - tình cờ có mặt trong chuyến đi đầy ly kỳ đó.
Bộ phim khắc họa chân thực cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên. Cảnh phim hoành tráng, nhạc phim bình thường, kỹ xảo hơi tệ. Phần sinh tồn khá giống Phim "Life of Pi" nhưng chân thực và khốc liệt hơn nhiều.
Kết luận: Phim đáng xem, phù hợp các bạn hướng tới hình tượng đàn ông manly mạnh mẽ. Cá nhân mình cũng thấy những thủy thủ trên biển hàng ngày đối đầu với sóng gió mới là những người đàn ông đích thực chuẩn men nhất . Bộ phim này đã xây dựng hình ảnh đúng như vậy.
Chống chỉ định với các bạn teen teen, thích tình cảm lãng mạn, hài hước vui vẻ, đánh đấm hành động nghẹt thở, bay nhảy lòe loẹt..... Phim này thiên về tâm lý ký sự nhiều hơn. Như một bản hùng ca được dựng thành phim vậy.
Điểm: 8/10
Sau phim UNCLE, Kẻ đàm phán thì mình thấy phim này đáng xem
**********************************************************
Phim chiếu ngày 04/12/2015
The Wave (Sóng tử thần)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=LJ6BGuPOQBU)
http://pik.vn/20152d51adbc-7637-4ae5-a38e-4b29767133ed.jpeg
Thể loại : hành động , tâm lý.
Sóng Tử Thần (The Wave) là một bộ phim thảm họa sử thi dựa trên sự kiện có thật ở Na Uy, kể về một tai họa đến từ biển cả. Một lần nữa, con người phải đối mặt với thiên nhiên dữ dội, chống chọi với con sóng thần cao 85 mét. Họ chỉ có 10 phút để chạy thoát khỏi tay tử thần. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ giúp họ sống sót khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên?
-----
Hùng Ali
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=y0srLrJdkzg)
http://pik.vn/2015c5402c75-bc23-4df0-b6c9-1e032aa534cb.jpeg
Thể loại : hành động , hài .
Tác phẩm điện ảnh Hùng Ali là một bộ phim hài, hành động do Ưng Hoàng Phúc đóng vai chính. Bộ phim mong muốn truyền tải thông điệp hướng con người tới cái chân - thiện – mỹ, xóa bỏ hận thù để tìm đến bình yên từ tâm hồn đến cuộc sống.
-----
Operator (Trò chơi khủng bố)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=HGH30myifHY)
http://pik.vn/201516d36eae-02b5-477a-8ac8-d791e79da2f7.jpeg
Thể loại : hành động, hình sự.
Chuyện phim bắt đầu khi nhân viên trực tổng đài Pamela nhận được một cuộc gọi thông báo rằng con gái của mình đã bị bọn khủng bố bắt cóc. Hốt hoảng và tuyệt vọng, cô buộc phải nghe theo những gì bọn chúng yêu cầu, rồi dần dần phát hiện ra một âm mưu cực kỳ kinh hoàng đằng sau đó. Trong giờ khắc quyết định, liệu Pamela sẽ chọn sự an toàn của con gái mình hay sự yên bình của cả thành phố? Phim có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như: Luke Goss, Mischa Barton, Michael Paré và đặc biệt là ngôi sao của loạt phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (Mission Impossible) Ving Rhames.
-----
Keeper of darkness (Kẻ săn bóng đêm)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=HTu5q_YrTgQ)
http://pik.vn/20152da761cd-b1ce-4bae-8222-444ad61240f2.jpeg
Thể loại : kinh dị , hành động.
Khi một người bình thường lại nắm giữ khả năng vô hạn để bảo vệ ánh sáng và canh giữ bóng đêm, anh sẽ phải làm gì khi khả năng của mình lọt vào ống kính của máy ảnh và kéo theo những rắc rối đến từ cả hai thế giới?
**********************************************************
Review phim chiếu rạp tháng 11/2015 (https://vozforums.com/showpost.php?p=75878108&postcount=502)
Review phim chiếu rạp tháng 10/2015
(https://vozforums.com/showpost.php?p=75438108&postcount=331)
Review phim chiếu rạp tháng 9/2015 (https://vozforums.com/showpost.php?p=75409851&postcount=315)
Review phim chiếu rạp tháng 8/2015 (https://vozforums.com/showpost.php?p=75249735&postcount=239)
Review phim chiếu rạp ngày 24-31/07/2015
(https://vozforums.com/showpost.php?p=75281769&postcount=252)
Review phim chiếu rạp ngày 10-17/07/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75224376&postcount=210)
Review phim chiếu rạp ngày 19-26/06/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75224312&postcount=209)
Review phim chiếu rạp ngày 5-12/06/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75385261&postcount=293)
Review phim chiếu rạp ngày 29/5/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75182133&postcount=170)
Review phim chiếu rạp ngày 22/5/2015
(http://vozforums.com/showpost.php?p=75224283&postcount=208)
Review phim chiếu rạp ngày 15/5/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75202043&postcount=179)
Review phim chiếu rạp ngày 8/5/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75161435&postcount=165)
Review phim chiếu rạp ngày 24-28/4/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74919661&postcount=123)
Review phim chiếu rạp ngày 17/4/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74844564&postcount=112)
Review phim chiếu rạp ngày 1-10/4/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74832871&postcount=104)
Review phim chiếu rạp ngày 27/3/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75013943&postcount=142)
Review phim chiếu rạp ngày 20/3/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=75002971&postcount=138)
Review phim chiếu rạp ngày 13/3/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74749814&postcount=91)
Review phim chiếu rạp ngày 6/3/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74676281&postcount=79)
Review phim chiếu rạp ngày 27/2/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74624509&postcount=63)
Review phim chiếu rạp ngày 12-19/2/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74572505&postcount=51)
Review phim chiếu rạp ngày 6/2/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74561015&postcount=48)
Review phim chiếu rạp ngày 30/1/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74504164&postcount=23)
Review phim chiếu rạp ngày 23/1/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74468992&postcount=19)
Review phim chiếu rạp ngày 16/1/2015 (http://vozforums.com/showpost.php?p=74462572&postcount=17)
Phuc'Dat.Bich'
16-01-2015, 19:51
Insurgent có vẻ hay. Phần cũ của nó là Divergent cho bạn nào chưa biết :D
lehoangtram
16-01-2015, 20:53
Up đánh dấu :)
reventon19
16-01-2015, 21:03
j` chứ mình ủng hộ cái thể loại review này. Phát huy hết co~ nha
devilxz3
16-01-2015, 21:06
Hong thoi :sexy:
ủng hộ thớt cái này hay đây
hóng phát, cuối tuần đi xem
vubuvidai
16-01-2015, 21:19
hóng ở nhà coi chùa
Mr.N.P.T
16-01-2015, 22:03
Mai em tính dẫn gấu đi xem phim Dynamite Family tại nó thích Kwang Soo gì đó. Không biết thím nào đã dẫn gái đi xem phim này chưa cho em cái review :pudency:
nghimaimoira51
16-01-2015, 22:36
Mai em tính dẫn gấu đi xem phim Dynamite Family tại nó thích Kwang Soo gì đó. Không biết thím nào đã dẫn gái đi xem phim này chưa cho em cái review :pudency:
Nếu gái thích thì dẫn đi thôi bạn , phim cũng khá ko đến nỗi phí tiền :)
lanhtieuthien
16-01-2015, 23:32
Giờ hết mùa phim hay rồi
May ra có phim tết VN không biết năm nay nổi được phim nào không
Dream.28F1-1985
17-01-2015, 00:00
Hóng :D:D:sexy:
Sent from my Nokia 1280 using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Nếu bạn ko thích phim kiểu nhạc kịch thì đừng xem into the woods, phí tiền, toàn hát là hát, nội dung thì cũng tạm, chả có tí hài hước :go:
DatTenNickKhongNenDatDai
17-01-2015, 00:33
Oánh dấu cái chờ xem :D
proton_177
17-01-2015, 11:11
Đánh dấu, mong bác chấm chặt tay để anh em có căn cứ thật chuẩn mà quyết định đi xem
lululala123
17-01-2015, 12:10
Chiều nay em đi xem Khu vườn cổ tích và Taken 3 ở Rạp QG xem sao, ko thích phim VN và ko thích mấy phim hài nhảm, có vẻ 2 phim trên nội dung là đáng xem nhất. The hobbit ko theo nên chắc xem ko hiểu.
nghimaimoira51
17-01-2015, 14:02
*****************************************************************
Phim mới chiếu ngày 16/1/2015
Into the woods ( Khu rừng cổ tích )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=GyCC7HVEKIA)
http://pik.vn/2015c3e88d17-5c6b-4a1b-9ebf-e8b5d3eb9aeb.jpeg
Thể loại : gia đình , hài , thần thoại.
Khu Rừng Cổ Tích - Into The Woods theo chân cặp vợ chồng người thợ làm bánh (James Corden và Emily Blunt) vào một khu rừng u ám đáng sợ để tìm cách hóa giải lời nguyền do mụ phù thủy xấu xí (Meryl Streep) áp đặt cho họ. Họ buộc phải thu thập đủ những món đồ của chính các nhân vật cổ tích: con bò trắng của cậu bé Jack (Daniel Huttlestone), chiếc áo choàng của cô bé quàng khăn đỏ (Lilla Crawford), mái tóc của công chúa tóc mây Rapunzel (MacKenzie Mauzy), chiếc giày của nàng Lọ Lem Cinderella (Anna Kendrick).
=> Phim xem cũng khá , ko hợp trẻ em cho lắm , khá lôi cuốn và cải biến nhiều ko như cổ tích bạn từng biết nhưng phim này thể loại ca vũ nên chắc nhiều bạn sẽ ko thích nên cân nhắc khi lựa chọn .
Đánh giá: 6/10
-----
Blackhat ( Trùm mũ đen )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=CQLiWKJjh-4)
http://pik.vn/201549117666-ac5d-462f-9aee-4106800bfdcc.png
Thể loại : tâm lý , hành động .
Chuyện phim kể về chàng tin tặc thiên tài Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth thủ vai) được cơ quan chính phủ từ Mỹ và Trung Quốc thuê để truy tìm tổ chức tội phạm bí ẩn được cầm đầu bởi một tin tặc, đang gây ra hàng loạt sự kiện kinh hoàng. Chạy đua với thời gian, trước khi có thêm nhiều tội ác được gây ra, “tin tặc mũ đen” Chris Hemsworth phải dấn thân vào cuộc săn lùng nguy hiểm này với sự đồng hành của cộng sự xinh đẹp do Thang Duy thủ vai.
=> Phim không được như mong đợi , không có điểm nhấn nào đặc sắc nên ko tạo được ấn tượng với mình .
Đánh giá : 5/10
-----
A dynamite family ( Gia đình lựu đạn )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=lf6qyA_O5uY)
http://pik.vn/2015a6103fb1-99e3-4ca1-9c8d-0f1445ba7777.jpeg
Thể loại : hài , hành động.
Gia Đình Lựu Đạn kể về đôi vợ chồng già, “góp gạo thổi cơm chung” khi đã bước vào tuổi xế chiều, khiến các con riêng của họ nay phải nhận thêm mấy anh em mới “trên trời rớt xuống”. Không hòa hợp nhau từ tính cách đến suy nghĩ, 5 anh em chỉ gây chuyện, cãi nhau suốt ngày. Cho đến một hôm, cả cha và mẹ họ bị sát hại một cách dã man, liệu năm anh em có thể dẹp bỏ đố kị, hiềm khích qua một bên để cùng nhau đồng tâm hiệp lực truy tìm tên sát thủ máu lạnh?
=> Như mọi phim Hàn khác , phim xem tạm được cũng có hài cũng vui và tí hành động nhưng không quá đặc sắc .
Đánh giá : 6/10
-----
Tây du ký hậu truyện
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=96fvmYwwG3k)
http://pik.vn/2015b2d43bbf-83cf-4929-8fd6-12a511f90843.jpeg
Thể loại: hài , hành động.
Năm thứ 49 đời vua Tùy Văn Đế tức năm 629 trước Công Nguyên, đường Tam Tạng nhận được chỉ thị của Quan Thế Âm Bồ Tát lên đường sang Tây Trúc thỉnh chân kinh về để phổ độ chúng sinh. Trải qua 81 kiếp nạn cùng sự giúp sức của 3 đồ đệ, Đường Tăng đã thỉnh được kinh mang về. Thầy trò đường tăng mỗi người đã có một cuộc sống sung túc an nhàn riêng nơi thượng giới. Một ngày nọ, Hằng Nga cùng Thái Thượng Lão Quân bày một trò đùa với chiếc gương thần khiến bộ ba Ngộ Không, Sa Tăng và Trư Bát Giới buộc phải hạ phàm xuống...Sài Gòn. Mất trắng pháp lực, lạc mất tung tích lẫn nhau và sư phụ Đường Tăng, cả ba phải vất vả xoay sở tìm cách sinh sống nơi trần thế quá xa lạ với họ sau hơn 1400 năm đổi thay không chỉ về quang cảnh mà còn cả lòng người. Oái ăm thay, cả bọn yêu ma quỷ thần đã bị tiêu diệt nay cũng đầu thai khiến mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn, liệu bộ ba có thể vượt qua được kiếp nạn thứ 82?
=> Mình cũng muốn ủng hộ phim VN lắm , mà thực tình phim này ko biết ủng hộ kiểu gì, lúc đầu còn vui tí , càng về giữa và cuối phim càng nhảm , nội dung rời rạc , hài cũng ko đáng cười ...
Đánh giá : 3/10
I Fine Thank You Love You
Phim này nên coi nhé. Nội dung rất vui và hài hước. Có 1 JAV nổi tiếng đóng nhé.
nghimaimoira51
17-01-2015, 18:31
Phim chiếu ngày 23/1/2015
I fine , thanks u & love u ( Nữ gia sư )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=TzZcR2UPNOo)
http://pik.vn/2015090babda-933c-4f96-b40e-7f63adb6d092.jpeg
Thể loại : hài , tình cảm.
Bộ phim xoay quanh Pleng, một gia sư tiếng Anh xinh đẹp và yêu kiều và Gym, cậu học trò bất đắc dĩ với ước mơ đến Mỹ nhưng không thể nào học được tiếng Anh. Cùng lúc đó, Pleng lại rơi vào lưới tình với một học trò điển trai đến từ một gia đình danh giá khác là Pruek. Một chuyện tình tay ba với nhiều tình huống dở khóc dở cười bắt đầu diễn ra…
=> Phim hay nhưng không vui như mình mong , có lẽ yếu tố hài hước nằm ở phần ngôn ngữ nên ko phải dân Thái ko cảm nhận được nhiều nên có cảm giác nặng về tình cảm hơn hài hước hehe nhưng nói chung là một phim hay , nội dung ổn , diễn viên đẹp , xem ko phí tiền , có vài chi tiết hài bựa .
Đánh giá : 7+/10
Vừa đi coi I am fine ..hài thái là film của nhà sản xuất tình người duyên ma nên tương đối hài hước, diễn viên ổn .
Rất chi là relax , đáng đồng tiền bát gạo :)
Ai Fai, hài nhẹ nhàng ổn lắm nhé, đặc biệt là có Sora Aoi nữa, max ngọt
Vừa xem Ai phai về, vote Ai phai nhé.
Đáng đồng tiền bát gạo
Confirm là Nữ gia sư ngon nhé.
Em nữ chính đẹp, nhìn giống giống Vân Trang :adore:
Sora Aoi thì vẫn hot :sexy:
-----
Seventh Son (Đứa con thứ bảy)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=mXKMYjb5nLU)
http://pik.vn/2015ebd90159-d646-4b61-b453-769cd8f2d941.jpeg
Thể loại : phiêu lưu , thần thoại.
Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Tom Ward, đứa con trai thứ bảy của người cha cũng là con trai thứ bảy trong gia đình. Cậu được chọn để trở thành người chống lại các thế lực đen tối và cứu thoát nhân loại. Thực tế là trong suốt nhiều thế kỷ qua, loài người vẫn được âm thầm bảo vệ khỏi quỷ dữ và các thế lực siêu nhiên bởi các hiệp sỹ của hội Falcon Knights. Các chiến binh Falcon Knights đã bắt giam mụ phù thủy hung ác nhiều năm trước. Và giờ đây, mụ ta đã thoát ra khỏi phong ấn và đang triệu tập đám môn đệ ma quỷ để trả thù, sẵn sàng trút cơn thịnh nộ đã kìm nén bấy lâu lên vương quốc...
=> Hình ảnh đẹp và ý tưởng tốt , tuy nhiên cách xây dựng phim chưa thực sự lôi cuốn , chưa có cao trào và hơi ngắn so phim các phim cùng thể loại thành ra nội dung hơi rời rạc.
Đánh giá : 6/10
-----
Mortdecai (Quý tộc săn tranh)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=48AEckanxHI)
http://pik.vn/20153bd26b65-a1f6-4541-8420-def16083018a.jpeg
Thể loại: hài , hành động.
Phim xoay quanh nhân vật Charlie Mortdecai (Johnny Depp), một nhà quý tộc Anh có vẻ ngoài hào hoa, lối sống thượng lưu và tính cách dí dỏm đáng mến, chuyên buôn các tác phẩm nghệ thuật. Khi bị đẩy tới bờ vực phá sản, Mortdecai buộc phải dấn thân vào một phi vụ nguy hiểm: Truy tìm bức tranh Goya bị đánh cắp - được cho là manh mối dẫn đến kho báu trị giá hàng triệu USD của Đức Quốc xã.
Đồng hành cùng Charlie trong hành trình này là cô vợ yêu kiều Johanna (Gwyneth Paltrow) và người hầu mẫn cán Jock Strapp (Paul Bettany). Cuộc phiêu lưu đã đưa anh đến nước Mỹ, nơi anh gặp gỡ nhiều nhân vật kỳ lạ dính líu đến bức tranh quý giá, và một trong số đó là cô gái giàu có, xinh đẹp, bốc lửa Georgina (Olivia Munn) khiến cô vợ Johanna không khỏi lo lắng.
=> Không được hấp dẫn lắm , như bao phim hài khác của Mỹ , không có gì nổi trội , có vẻ ngoài Pirates và Alice in wonderland , Johnny Depp chưa tạo được điểm nhấn khác .
Đánh giá : 5/10
-----
Đập cánh giữa không trung ( only CGV )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=pINr0sKdybs)
http://pik.vn/20157f564746-6e2e-461d-bb97-837eefe9b9a0.png
Thể loại: tình cảm , tâm lý.
"Tao mà là con gái thật như mày, chả bao giờ tao lo chết đói." -
"Mày mà là con gái ấy, thì mày sẽ có bầu, có bầu thì lúc nào mày cũng đói."- Câu trả lời của Huyền- cô gái 17 tuổi với Linh người bạn chuyển giới hành nghề mại dâm đã phần nào tóm tắt tình thế mắc kẹt của nhân vật chính trong bộ phim.
Đập Cánh Giữa Không Trung là một câu chuyện kì lạ, gợi cảm về nỗi cô đơn được thể hiện đầy nữ tính và tinh tế. Huyền phát hiện ra mình có thai. Tùng - Bố của đứa trẻ là một thanh niên lông bông, vô trách nhiệm. Huyền buộc phải bán thân để có tiền phá thai. Trớ trêu thay, người duy nhất có thể trả tiền cho cô lại là người có khoái cảm đặc biệt với những phụ nữ có bầu. Và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa khi anh ta khiến Huyền chìm sâu vào cảm giác yêu đương đến độ quên đi bào thai đang lớn dần lên trong bụng.
Phim đã giành giải phim hay nhất tại Tuần lễ phê bình phim, Liên hoan phim danh tiếng Venice cùng nhiều giải thưởng danh giá khác tại các Liên hoan phim uy tín trong nước và quốc tế.
=> Phim cũng khá nhưng không thuộc thể loại dễ xem , nội dung lạ nhưng không phải ai cũng sẽ thích , còn nhảm nhí hay nghệ thuật thì chắc tùy ở người xem thôi .
Đánh giá: 6+/10
lululala123
17-01-2015, 22:27
Chiều nay em đi xem Khu vườn cổ tích và Taken 3 ở Rạp QG xem sao, ko thích phim VN và ko thích mấy phim hài nhảm, có vẻ 2 phim trên nội dung là đáng xem nhất. The hobbit ko theo nên chắc xem ko hiểu.
Taken 3 xem cũng ổn, nhưng nội dung ko khó đoán lắm, mấy màn rượt đuổi đánh đấm xem giải trí cũng đc, Khu vườn cổ tích phim này mới khó hiểu, ko hiểu điều phim muốn nói lên là gì, chuyện cổ tích ngoài đời thực nó phũ ntn chăng :sogood: có một số đoạn thoại (hát) cảm động từ nhân vật phù thủy về tình mẹ con còn lại bình thường, ai muốn xem vì muốn thấy Johnny Depp thì khỏi vì vai của anh ấy là bố củ phụ :chaymau: cũng có nhiều đoạn gây cười nhưng trẻ con nó cũng ko thichd lắm thì phải, đang xem nhiều bé đều muốn ra về, chắc hợp với người lớn hơn vì cần suy ngẫm :go:
Phim này 23/1 mới chiếu mà thím :byebye:
Thì sắp chiếu nên mình mới kêu mấy thím đi coi đó. Chứ mình thì ...... :look_down:
0beronkt
18-01-2015, 17:19
Taken 3 thế nào bác chủ thớt, em định tuần sau đi xem với gấu :)
nghimaimoira51
19-01-2015, 00:26
**********************************************************
Phim chiếu ngày 30/1/2015
Love Forecast (Yêu phải nàng lắm chiêu) (CGV Only)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=DGGiBdmZZgs)
http://pik.vn/201555461929-24b6-4adf-9438-d9b6f3704a91.jpeg
Thể loại : tình cảm , hài.
Phim Love Forecast của đạo diễn Park Jin Pyo là một câu chuyện tình hài hước của anh chàng giáo viên tiểu học Joon-soo (Lee Seung Gi) dành cho cô nàng dự báo thời tiết Hyun-woo (Moon Chae Won), và luôn ở bên cạnh cô suốt 18 năm. Huyn-woo luôn trêu chọc Joon-soo với những cử chỉ thân mật và những cuộc gặp gỡ như một cặp tình nhân. Thế nhưng, cô luôn say xỉn và tìm đến Joon-soo vì một anh chàng khác, khiến Joon-soo tự hỏi anh là bạn trai cô, hay chỉ là kẻ thế chân. Và khi Hyun-woo nói rằng đối với cô, anh không phải là đàn ông, cũng là lúc Joon-soo chịu hết nổi cái kiểu quan hệ cò cưa này với cô và bắt đầu nổi điên. Anh muốn có một cuộc hẹn hò thực sự, một mối quan hệ rõ ràng. Liệu tình cảm sau 18 năm là bạn thân của anh chàng giáo viên tiểu học và cô nàng dự báo thời tiết xinh đẹp khi trở thành tình yêu đích thực sẽ thế nào.
=> Cũng mô típ tương tự như phim "I fine , thanks u and love u" nhưng thay vì hài bựa kiểu Thái thì thay bằng kiểu "cô nàng ngổ ngáo" Hàn Quốc. Diễn viên đẹp , nội dung khá , một phim có thể xem giải trí được .
Đánh giá : 7/10
Nên xem nhé. Nội dung hay, hài hước, diễn viên nữ chính không đẹp lung linh như mấy e ca sĩ nhưng cute vãi . Nhìn phát yêu luôn :beauty:
-----
The boy next door (Anh chàng hàng xóm)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=NENpq86yzSw)
http://pik.vn/20153b28876b-ae77-4d4d-8f45-b606aea105d4.png
Thể loại : tâm lý , hình sự.
Nhân vật của Jennifer Lopez là giáo viên 40 tuổi Claire Peterson – người đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân nhàm chán và thiếu vắng tình yêu. Nỗi cô đơn yếu đuối đã khiến Claire ngã vào vòng tay chàng “phi công trẻ” mạnh mẽ sống cạnh nhà. Nhưng trớ trêu thay, cậu trai Noah Sandborn ấy mới chỉ là học sinh trung học, chơi thân với con trai Claire và thậm chí còn chuyển vào học lớp của cô ít lâu sau đó. Trong thâm tâm, Claire không còn muốn tiếp tục mối quan hệ với Noah, nhưng giây phút yếu lòng ngắn ngủi trong quá khứ đã trở thành một mối đe dọa dai dẳng. Noah không những không buông tha cho Claire mà còn liên tiếp đưa ra các ám hiệu nguy hiểm khiến cô giáo của cậu đứng trước nguy cơ mất cả gia đình và sự nghiệp.
=> Không biết nói sao , mở màn có vẻ dễ dàng chưa hợp lý lắm, nội dung thì ở mức tạm được . Có vài cảnh nóng nhưng bị cắt mất thành ra hơi mất điểm.Với lại thể loại này cũng ko phải dạng yêu thích của mình nên mình ko chấm.
Boy next door tình tiết hấp dẫn, cao trào hợp lý, JLo thì ngọt khỏi phải nghĩ rồi. Tiếc là hai đoạn rất chi là cao trào lại bị cắt mất, trừ 2 điểm.
Đồng ý với bác này :byebye: , đánh giá của mình là 7+1/10 nhé ( +1 cho JLo , sexy thôi rồi :sexy: ) .
-----
The Wedding Ringer ( Dịch vụ trai thuê )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=7RMoB0_Ma24)
http://pik.vn/20150e2441ba-3ec6-48e1-872f-56935620a722.jpeg
Thể loại : hài.
Khi đám cưới đã cận kề nhưng Doug (Josh Gad) lại không tìm được một người bạn để làm phù rể. Trong những phút giây bế tắc tìm kiếm cuối cùng, Doug đã tìm đến Jimmy (Kevin Hart), anh chàng sở hữu dịch vụ chuyên cho thuê phù rể. Jimmy đã lên một kế hoạch tạo nên một hình ảnh hoàn hảo cho ngày cưới của Doug, nhưng cuối cùng đám cưới ấy lại có nguy cơ bị phá hỏng vì kế hoạch của anh.
=> Cũng từa tựa, bừa bựa như những phim hài Us khác , xem giải trí cũng được , ko quá đặc sắc .
Đánh giá: 6+/10
Vừa mới coi The Wedding Ringer ( Dịch vụ trai thuê ) về , phim khá là vui . Coi cười bể bụng luôn . Được một trận cười để đời .
PS : Con chị có con em vợ tên Alisa ( tên diễn viên : Olivia Thirlby ) đẹp v~ . Đẹp một cách khó tả. À , có nhỏ gì tên Nadia ( tên diễn viên : Nicky Whelan ) cũng quyến rũ phết .
-----
Wild card ( Trùm bài )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=F9Yv5_JWGBw)
http://pik.vn/2015946a09be-949c-4a60-80eb-590af6402ac9.jpeg
Thể loại : hành động , tâm lý.
Bộ phim TRÙM BÀI bắt đầu bởi khung cảnh đầu đông của thành phố Las Vegas phồn hoa, nơi những con bạc lao mình vào những cuộc chơi đỏ đen xa xỉ và bất tận. Nick Wild (do Jason Statham thủ vai) là một cựu quân nhân đang kiếm sống bằng nghề bảo vệ tại sòng bài Las Vegas. Anh cũng từng là một tay chơi bạc có tiếng và vướng vào không ít rắc rối về các khoản nợ nần hay ẩu đả với các dân chơi.
Những tưởng rằng cuộc đời Nick đã không còn thêm bất kỳ sóng gió nào nữa, nhưng vì lòng hào hiệp cứu giúp bạn bè, Nick tiếp tục bị cuốn vào một cuộc đối đầu nguy hiểm cùng những kẻ từng hãm hại bạn anh. Với kinh nghiệm dày dạn và sự quyết đoán, Nick Wild lao vào cuộc chiến bất đắc dĩ cho chính anh tạo nên. Và cũng chính điều này đã đẩy anh vào một ván bài sinh tử cuối cùng.
“Được ăn cả, ngả về không”, liệu Nick có thể giành lại công lý cho bạn bè mình, hay sẽ đánh mất mọi thứ trong ván bài chóng vánh tại Las Vegas.
=> Phim chỉ ở mức tạm chấp nhận được , đừng đòi hỏi quá sẽ thất vọng , nội dung bình thường , mạch phim tạm .
Đánh giá : 5+/10
Fire Of Heart
19-01-2015, 00:30
Ơ thế là ko có phim nào hay à :(
Đang tính dẫn gấu coi black hat ấy.
Tháng này khỏi ra rạp đỡ tốn tiền =)) Toàn phim lởm
Gau Beu!
19-01-2015, 00:51
Into the wood toàn hát hát hát, chỉ muốn bắn ra khỏi rạp sớm :((:((:((
Jonny deep thì ôi thôi, xuất hiện ko biết được 2 phút ko nữa :sosad::sosad::sosad:
Sent from my cục bếu tròn tròn :adore: using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
Phim Into the woods bác nào thích coi cải lương là khoái, như mình :))
Kết hợp giữa Enchanted, Les Misérables và "Giấc mộng đêm hè" của Shakespear
Mấy bác coi phim toàn khoái coi diễn viên hay nội dung đánh đấm cháy nổ thì không thích cái này, chứ mình thích mấy kiểu nội tâm này lắm :D
cái phim TDK vn nhãm từ lúc casting , quảng cáo , pv mà vẫn ra rạp dc ah
thị hiếu dân vn tầm thường thế sao
với m nó còn tệ hơn phim rác
needyounow
19-01-2015, 09:23
Mình là kiểu người đi coi phim dễ tính, đã đặt vé ma Into the wood thứ 3 này đi coi ở Quang Trung, mấy phim của Disney mình đi xem rạp chưa bao giờ làm mình thất vọng :D Có gì đi coi về review cho mọi người
các bác cho em xem review film Paddington cái, nghe nó giới thiệu lại nhớ UK quá, mà cái film này toàn chiếu giờ hiểm :sosad:
soigia_ngaytho
19-01-2015, 09:40
cái phim TDK coi trailer nhảm chết mẹ mà cũng đc ra rạp, mà bựa nhất là vẫn có người bỏ tiền đi xem, đéo hiểu nổi :rofl:
BlackBerry 9780
19-01-2015, 10:49
Bác nào cần review phim nào cmt em review :sexy:
Đây là Into the Woods, review cho con em hôm vừa đi ăn về lười lười gõ nên chưa nói hết được, là ý kiến cá nhân mình nên bạn nào thấy k đúng có thể bỏ qua :byebye:
Để khỏi mất công bạn nào lười đọc thì mình trả lời luôn là: Nếu bạn không xem được nhạc kịch thì đừng có đi làm gì cho đau đầu, còn xem được, thì đọc tiếp rồi quyết định
80% những cuộc đối thoại trong phim là hát-opera hay gì đấy mình k rõ lắm, và chỉ hát trên 1 cái nền nhạc duy nhất. Vậy nên, với một khán giả k xem được nhạc kịch như mình xem được 15p đầu đã ngao ngán vì nó khá là nhàm, cộng thêm những lúc nhân vật trong phim tầm 2 người trở lên mà tranh cãi thì 2 hay n cái giọng hát chen vào nhau phải nói là nhức đầu.
Về nội dung, phim là gộp của 3 câu truyện cổ tích như lời giới thiệu nhưng chỉ là một phần như vậy, còn kịch bản nó cũng bất ngờ và nhảm nhảm thêm một đống nữa :))))
Những cái diễn ra trong 3 truyện cổ tích thì hầu như đều diễn ra trong phim, vậy nên phần đầu gần như ngồi nghe hát và đoán đc hết rồi.
Mình k rõ đối tượng mà phim này nhắm đến là gì bởi trẻ con cũng thấy dở mà người lớn cũng thấy kì kì. Dở với trẻ con vì những bài học về thiện ác hay trách nhiệm ban đầu đều đảo lộn ở phía sau, chính xác hơn là phải biết đổ lỗi và ác mới sống được
Bài học khác là nếu một đám đang đổ lỗi lòng vòng, đừng có ngu mà nhận dù mình cũng có lỗi riêng, nhận là chết chắc
Chưa kể spoil một tí là con mẹ trong phim vừa xa chồng 176 bước chân gì đó đã hôn thằng khác, rồi đổ tại...cánh rừng
Thằng hoàng tử ngoại tình thì là vì: ta k đc dạy để chung thủy, ta đc dạy để quyến rũ, và cũng tại cánh rừng :surrender:
Phim hát hò là chính, nhưng mà chịu ngồi nghe k phải k có những câu hay hay, kiểu như:
- Các người k phải người xấu, cũng k phải người tốt,các người là kẻ tử tế.
- Không có điều ước nào thành sự thật mà miễn phí.
.....
Về dàn diễn viên thì khá là chán :sweat:
Hoàng tử và công chúa k đẹp cũng chẳng xinh, được bà phù thủy ổn nhất. Bạn nào xem trailer thấy Johnny Depp thì đừng hí hửng, vì nhân vật tài tử này thủ vai xuất hiện, hú một cái, ăn no rồi chết trong khoảng 10p :lol:
Tóm lại, phim này k hay, cũng k dở, phim k nên đi xem thôi :byebye:
Spoil thì nên bôi trắng chớ.
Vì nền tảng đạo đức của Á và Âu hơi khác nên các bác thấy hơi dị thôi.
Chứ mình xem phim này thấy hay mà , dù mình là Việt rặt ri:sexy:
Còn "dàn diễn viên chán" thì cũng hơi oan, vì ăn thua nhau là hiệu quả diễn xuất, chứ không phải danh tiếng.
Cái "đổ lỗi" thì thật ra nó muốn nói là: sự việc xảy ra không phải là lỗi của ai hết, quan trọng là giải quyết hậu quả thế nào. Bác nào chơi thể thao rồi cũng biết, nhất là đá bóng, khi bị thủng lưới 1 bàn thì quan trọng không phải đổ thừa, mà là cầm bóng lên vạch giữa sân để tìm bàn thắng lại. Xem hết ý thì mới thấy cái chi tiết đó hay.
Rain_in_the_eyes
19-01-2015, 21:55
Review Taken 3 cho các thím nhé,phim không hay ko dở,đánh nhau hơi ít ( đối vs 1 phim hành động),có đoạn ô tô của nv chính đâm vào trong cái hầm tòa nhà sau đó 3..2..1 nổ tung mà đhs nhảy ra được chẳng sứt sẹo xi nhê gì :)) có chút chút bất ngờ ở đoạn cuối nhưng kết thúc cũng nhanh lắm :))
Còn Into the wood là nhạc kịch,thím nào ko thích thể loại này đừng đi xem ko ngủ từ đầu đến cuối,trước e xem Những người khốn khổ dài 3 tiếng mà ngáp sái quai hàm
Mới đi xem Into the wood với gấu về, phim nhạc, cơ mà dở tệ nhé, nội dung nhạt lắm, kiểu muốn nhân văn, sâu sắc, cơ mà nó cứ nửa nạc nửa mỡ, dở dở ương ương, nói chung phim dở lắm, xem xong cả rạp đứng dậy than thở ai cũng chê phim dở. Các thím không nên đi xem, phí thời gian lắm.
kakzoon120
19-01-2015, 22:09
:sogood: Bửa tính coi TDK mà xem báo + rw thôi nản coi Chàng trai năm ấy thấy thế lại vui kết cái em HQ leo lên nóc nhà quá đi mất :shame:
Saokim999
20-01-2015, 11:15
Hóng RV ĐỨA CON THỨ BẢY
Thím nào rv phim ngừoi sói chiều 16.1 hộ em với
bibanhoai_chanqua
20-01-2015, 11:24
Bác nào cần review phim nào cmt em review :sexy:
Đây là Into the Woods, review cho con em hôm vừa đi ăn về lười lười gõ nên chưa nói hết được, là ý kiến cá nhân mình nên bạn nào thấy k đúng có thể bỏ qua :byebye:
Để khỏi mất công bạn nào lười đọc thì mình trả lời luôn là: Nếu bạn không xem được nhạc kịch thì đừng có đi làm gì cho đau đầu, còn xem được, thì đọc tiếp rồi quyết định
80% những cuộc đối thoại trong phim là hát-opera hay gì đấy mình k rõ lắm, và chỉ hát trên 1 cái nền nhạc duy nhất. Vậy nên, với một khán giả k xem được nhạc kịch như mình xem được 15p đầu đã ngao ngán vì nó khá là nhàm, cộng thêm những lúc nhân vật trong phim tầm 2 người trở lên mà tranh cãi thì 2 hay n cái giọng hát chen vào nhau phải nói là nhức đầu.
Về nội dung, phim là gộp của 3 câu truyện cổ tích như lời giới thiệu nhưng chỉ là một phần như vậy, còn kịch bản nó cũng bất ngờ và nhảm nhảm thêm một đống nữa :))))
Những cái diễn ra trong 3 truyện cổ tích thì hầu như đều diễn ra trong phim, vậy nên phần đầu gần như ngồi nghe hát và đoán đc hết rồi.
Mình k rõ đối tượng mà phim này nhắm đến là gì bởi trẻ con cũng thấy dở mà người lớn cũng thấy kì kì. Dở với trẻ con vì những bài học về thiện ác hay trách nhiệm ban đầu đều đảo lộn ở phía sau, chính xác hơn là phải biết đổ lỗi và ác mới sống được
Bài học khác là nếu một đám đang đổ lỗi lòng vòng, đừng có ngu mà nhận dù mình cũng có lỗi riêng, nhận là chết chắc
Chưa kể spoil một tí là con mẹ trong phim vừa xa chồng 176 bước chân gì đó đã hôn thằng khác, rồi đổ tại...cánh rừng
Thằng hoàng tử ngoại tình thì là vì: ta k đc dạy để chung thủy, ta đc dạy để quyến rũ, và cũng tại cánh rừng :surrender:
Phim hát hò là chính, nhưng mà chịu ngồi nghe k phải k có những câu hay hay, kiểu như:
- Các người k phải người xấu, cũng k phải người tốt,các người là kẻ tử tế.
- Không có điều ước nào thành sự thật mà miễn phí.
.....
Về dàn diễn viên thì khá là chán :sweat:
Hoàng tử và công chúa k đẹp cũng chẳng xinh, được bà phù thủy ổn nhất. Bạn nào xem trailer thấy Johnny Depp thì đừng hí hửng, vì nhân vật tài tử này thủ vai xuất hiện, hú một cái, ăn no rồi chết trong khoảng 10p :lol:
Tóm lại, phim này k hay, cũng k dở, phim k nên đi xem thôi :byebye:
Mình xem thấy phim này tào lao bm, con gấu thích mấy thể loại ntn mà nó cũng ko nuốt nổi :pudency::pudency::pudency:
shino189
20-01-2015, 11:25
Hóng rì viu Sifu vs vampire (ông tôi là cương thi) :byebye:
Sent from my SM-G7102 using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
Jake Ryan
20-01-2015, 11:29
E đang định đi xem Into The Woods mà nghe mấy bác nói không hay nên không đi luôn :canny: . Đang định đi xem Chàng Trai Năm Ấy , có nên đi coi k hả mấy bác :byebye: .
phuocmaster
20-01-2015, 11:29
đóng góp thêm review film Hành trình 100 bước chân (không phải mới lắm nhưng mà mình mới xem gần đây)
Link IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2980648/
Điểm: 7.4/10
Thông thường thì mình đi xem film ở rạp thì chỉ xem hành động, viễn tưởng, trinh thám hoặc hài, ít xem thể loại drama (cảm động)
Nhưng film The Hundred-foot Journey này không hiểu sao lại có vẻ gì đó thu hút đối với mình ngay từ lúc mới xem trailer.
Có thể là vì film xoay quanh việc nấu ăn, vốn cũng là thứ mình cũng có một niềm đam mê nhất định.
Nhưng xem rồi mới thấy hơi thất vọng vì trong film không phô diễn nhiều những món ăn đẹp mắt hay kỹ thuật nấu điêu luyện, mà chỉ đúng như tên film thể hiện: hành trình đi từ một đầu bếp tại gia đến một đầu bếp đẳng cấp thế giới.
Trước giờ thì cũng không ít film có thông điệp tương tự như film này, với đại ý là nấu ăn phải bằng cả trái tim, như Ratatouille, Thần ăn (film gì có Châu Tinh Trì đóng, chả nhớ tên chính xác)...
Tuy vậy film này vẫn có được dấu ấn riêng của mình, với việc lột tả diễn biến nội tâm của Hassan Kadam, một chàng trai trẻ người Ấn Độ có tài năng nấu ăn chưa được công nhận và bị ràng buộc bởi công việc kinh doanh của gia đình, nhưng vẫn có quyết tâm để khẳng định mình tại một quốc gia vốn đã có nền ẩm thực nổi tiếng toàn cầu - Pháp.
Ẩm thực Pháp vốn nổi tiếng về sự tinh tế và tao nhã, trong khi đó ẩm thực Ấn Độ thì nồng nàn hương vị, 2 trường phái đối lập với nhau như vậy thì làm sao để tìm ra được sự kết hợp?
Không chỉ vậy, Hassan còn phải lựa chọn theo đuổi sự nghiệp hay theo đuổi mối tình của mình, một đầu bếp cũng đầy tài năng và tham vọng.
Làm sao để giải quyết được các vấn đề trên thì mời các bạn đến rạp xem sẽ rõ
Mặc dù không nhiều kịch tính, nhưng film vẫn cuốn hút người xem từ đầu đến cuối, với những khoảng lặng người cảm nhận, đặc biệt là với scene bước qua khoảng cách tuy chỉ một trăm bước chân, nhưng lại là một bước nhảy vọt của nhân vật chính.
Trong film ngoại trừ nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren trong vai quý bà Mallory, thì các diễn viên còn lại cũng không phải là nổi tiếng lắm, nhưng phải nói rằng diễn xuất trong film này là tuyệt vời.
Mà cũng phải, dòng film drama buộc các diễn viên phải thể hiện được xuất sắc nội tâm của nhân vật thì mới có thể tác động vào cảm xúc của người xem, chứ không thể dựa vào các hiệu ứng hình ảnh âm thanh như các dòng film khác.
Có điều, kịch bản phải có thêm một chút gì đó gay cấn, ấn tượng hơn thì film này mới trở nên hoàn hảo được.
Kết thúc film cảm giác như quá vội, mặc dù thời lượng film cũng không phải ngắn (120 phút), và nó diễn biến theo
Itoshiki
20-01-2015, 11:47
E đang định đi xem Into The Woods mà nghe mấy bác nói không hay nên không đi luôn :canny: . Đang định đi xem Chàng Trai Năm Ấy , có nên đi coi k hả mấy bác :byebye: .
Chàng trai năm ấy bị con nhỏ bạn dụ nói xem đi cảm động lắm :sosad:.
Vào rạp ngồi xem mắc cười như bịnh vì sến + lố + nhố nhăng:look_down:. Đạo diễn đánh giá thấp trí tuệ người xem. Nghĩ chi tiết nào cũng phải làm lồ lộ ra thì khán giả mới hiểu:
Vài ví dụ: (SPOILER)
- Cái đoạn ku Đình Phong ngồi chỉ tay lấy cái này cái kia quá dông dài, khiên cưỡng. Trong khi bạn bè thân thiết thì chỉ cần một vài chi tiết vô tình là nhận thấy được rồi.
- Ku Đình Phong gần cuối phim chiếu mấy cảnh khóc lóc than thở ỷ ôi lạc quẻ làm gì? Cuối phim làm cái liveshow xong lên sân khấu đứng than thở cả nửa tiếng đồng hồ những chuyện cá nhân. Khán giả liveshow mua vé vào xem hát cần biết chuyện cá nhân của nó làm quái gì?
- Khúc cuối cho Sky đám cưới với 1 thằng ất ơ nào đó chẳng xuất hiện trong cả phim, làm mất luôn cảm tình với em này. Trong khi nếu làm theo mô típ phim Hàn thì cuối phim lướt qua cảnh Sky choàng tay ai đó không rõ mặt đi ngang qua tiệm đĩa CD, chợt nhớ đến ku Đình Phong đã ngoẻo. Đại khái ý là đã có khởi đầu mới... được rồi.
Thậm chí cho cưới luôn với ... Đinh Tiến Đạt làm cameo trong phim mình còn thấy gây bất ngờ hơn.
Mình ngồi xem mà cười tủm tỉm (không ra tiếng) hoài bị cái cặp sụt sùi bên cạnh lườm nguýt. Cuối cùng chẳng hiểu con bạn nó cảm động vì chi tiết nào trong khi cả cái phim chẳng có một chút xíu xiu nào có thể tác động lên tâm lý người xem.
Nói chung là xem cũng được, không quá tệ, nhưng đừng kỳ vọng nhiều. Cá nhân mình vẫn đánh giá là có đầu tư hơn các phim hài không não và lạm dụng hình thể / khuyết tật (mình đại kỵ mấy chuyện này) của Hoài Linh hay Thái Hoà.
Hari Won rất xinh nhé :sexy:
P/S: Into the woods nghe hát cũng được nhưng thấy nội dung nhảm bỏ bu. Đến khúc gần cuối lúc tán loạn lên chui vô rừng là hết muốn coi tiếp. Chẳng biết sao được đánh giá cao.
^xem xong chỉ nhớ trong phim có em Hari Won xinh, còn lại chả nhớ gì
Tháng này khỏi ra rạp đỡ tốn tiền =)) Toàn phim lởm
boss bên ubuntuvn đây chăng
Jameritot
20-01-2015, 15:17
cái phim tây du kí trước khi công chiếu đã thấy nhảm ngay cái nội dung rồi. biến tấu hư cấu vl.chẳng ăn nhập gì nhau
các bác cho em xem review film Paddington cái, nghe nó giới thiệu lại nhớ UK quá, mà cái film này toàn chiếu giờ hiểm :sosad:
Vừa xem với gấu sáng nay. Xem được, có một vài tình huống hài hước gây cười, 1 vài tình huống cảm động. Còn nội dung và cốt truyện thì bình thường. Chốt: Xem được :byebye:
shino189
20-01-2015, 16:26
Hóng rì viu Sifu vs vampire (ông tôi là cương thi)
Hóngggg :byebye:
Sent from my SM-G7102 using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
nghimaimoira51
20-01-2015, 22:09
**********************************************************
Phim chiếu ngày 6/2/2015
Unbroken
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=fiyF238p8Cg)
http://pik.vn/2015d69738a0-0813-4932-af49-96e7c52aabcd.jpeg
Thể loại : tâm lý , tiểu sử.
UNBROKEN là phim điện ảnh do nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Angelina Jolie đạo diễn và sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của người hùng chiến tranh – vận động viên Olympic huyền thoại Louis “Louie” Zamperini (Jack O’Connell). Ông là người sống sót sau một vụ tai nạn máy bay trong Thế chiến II, lênh đênh trên một tấm bè giữa đại dương bao la trong suốt 47 ngày trời, thậm chí còn bị lực lượng Hải quân của Nhật Bản bắt làm tù binh.
Trong trại giam của quân địch, Zamperini và những người bạn tù đã trải qua cuộc sống như địa ngục, với sự hành hạ về thể xác và tinh thần của những tên lính canh tàn bạo, cho đến ngày được trả tự do và trở về quê hương. Sau đó, ông trở thành một nhà diễn thuyết và người truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Zamperini vừa qua đời vào ngày 2.7.2014 vừa qua, thọ 97 tuổi.
=> Phim khá hay nặng về tâm lý hơn là hành động , nói chung thuộc thể loại lịch sử .
Đánh giá : 6+/10
Mình vừa mới xem Unbroken về , hay quá các bác ạ :beauty: . Tình tiết phim hấp dẫn , lôi cuốn người xem từ đầu phim đến cuối phim . Đây là một bộ phim đáng xem nhất trong tháng 2 này :beauty: . Phim này quá hoàn hảo nên mình khỏi cần đánh giá nhé :beauty: . Mình mong phim này đoạt được giải Oscar :) .
-----
SpongeBob : anh hùng lên cạn
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=8tjv88dQXuU)
http://pik.vn/201591d59e05-3515-4cff-b24d-116f2ae47329.jpeg
Thể loại : hoạt hình , gia đình.
Nhân vật bọt biển màu vàng SpongeBob SquarePants đã trở thành một “hiện tượng” suốt nhiều thập kỷ. Với tính cách luôn luôn lạc quan, cuộc sống ở Bikini Bottom không thể tốt đẹp hơn với SpongeBob và những người bạn kỳ quái: Squidward, Sandy, Sao biển Patrick trung thành và ngài Krabs với công thức món burger Krabby Patty tuyệt ngon.
Nhưng một ngày nọ, công thức bí mật ấy đã bị đánh cắp, hệ quả của nó nguy hiểm đến nỗi “có thể làm đảo lộn trật tự xã hội” dưới đáy biển. Và lần đầu tiên trong đời, những sinh vật biển bé nhỏ phải dấn thân vào một hành trình phiêu lưu tới thế giới loài người trên cạn, chiến đấu với tên Burger Beard xảo quyệt để đòi lại công thức Krabby Patty.
=> Phim hoạt hình từ seri truyền hình nổi tiếng , nói chung ở mức tạm được , không quá đặc sắc , không quá khó tính thì xem giải trí ok .
Đánh giá : 6+/10
- SpongeBob: mình coi bản 2D và có dub,dub hay và nhìu câu mắc cười mà sao nhìu bác ko thích ta,phim hay và mình cười vì mấy câu lồng tiếng hài vl,nói chung thích hợp vs bác nào có e nhỏ hay có gấu.Mình vote 7/10.
:
-----
Ngày nảy ngày nay
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=oNjlij4O9OE)
http://pik.vn/2015d0283d5c-e10e-4282-b930-636fcfd1f9cb.jpeg
Thể loại : hài , giả tưởng.
Ngô Thanh Vân và Lê Khánh vào vai hai cô tiên Đan Nương và Tiểu Duyên. Trong hành trình đi xuống trần gian làm nhiệm vụ, lần đầu tiên hai cô tiên được tiếp xúc với thế giới loài người. Mọi thứ đều mới mẽ, lạ lẫm khiến hai cô tiên không những gây ra bao chuyện phiền toái náo loạn chốn trần gian, mà còn tạo ra tiếng cười sảng khoái vì những hành vi cố gắng “hòa nhập” với thế giới loài người của mình. Cũng chính từ đây hai cô tiên hiểu được ý nghĩa của tình yêu, tình bạn và tìm lại bản thân. Trong hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập tiếng cười ấy, rạp xiếc là một trong những nơi trở thành “bến đổ” của hai cô tiên.
=> Nội dung không có gì khó hiểu, xem dễ đoán trước , những chiêu chọc cười cũng cũ không quá nhột , hiệu ứng hình ảnh chắc mấy em thiếu nhi sẽ thích . Diễn viên thì có Lê Khánh tạm được , còn NTVân thì hơi đơ , cảm giác cứ sao sao . Nói chung không có gì đặc sắc lắm .
Đánh giá : 5/10
-----
Siêu nhân X
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=hIyH5nkWf90)
http://pik.vn/201540f4ee3a-5356-4bc1-9fb5-c3343521d6f7.jpeg
Thể loại : hài , giả tưởng.
Tại thành phố Sài Gòn hoa lệ, một nhóm tội phạm nguy hiểm, Siêu nhân X., luôn là một hình tượng đẹp của người dân thành phố, là người hùng chuyên giúp đỡ những người gặp nạn. Tuy nhiên, ẩn trong hình hài siêu nhân mạnh mẽ, Siêu nhân cũng là con người với những thói hư tật xấu bình thường. Anh, cũng như những ngôi sao nổi tiếng, luôn phải giữ hình tượng. Việc này đôi lúc mâu thuẫn với bản tính vốn có của anh. Và Anh luôn phải đấu tranh và dằn vặt giữa con người thật với hình tượng siêu nhân của mình. Liệu Siêu Nhân X sẽ trở thành chàng Siêu Nhân chính nghĩa thực sự hay sẽ từ bỏ tất cả để trở thành một người bình thường và phấn đấu cho những ước mơ của riêng mình?
=> Phim siêu anh hùng giả tưởng hiếm hoi của VN , ý tưởng phim tốt tuy nhiên cách xây dựng cốt truyện chưa tốt , thời lượng tương đối ngắn lại ôm đồm nhiều thứ thành ra chưa làm nổi bật được nội tâm cũng như tính cách từng nhân vật và làm cho nội dung chưa liền mạch - hợp lý, kỹ xảo khá , nhạc hay .
Đánh giá : 5+1 (mình thích mấy bài hát trong phim =)) )
chikvosi
20-01-2015, 22:26
valentine có phim 50 sắc thái nhé các thím,n e sợ bên mình cut mấy cảnh nóng thôi :look_down: dạo này e toàn kiểu bơ vơ đi xem phim 1 mình,hôm đi xem the hobbit còn bao cả rạp cơ
degia_thanhtinh
20-01-2015, 22:43
Có bro nào đi xem Gia đình lựu đạn chưa :)
nghimaimoira51
21-01-2015, 10:42
**********************************************************
Phim chiếu ngày 12-13/2/2015
Mật vụ Kingsman
Trailer 1 (https://www.youtube.com/watch?v=k17i7p7tp10)
Trailer 2 (https://www.youtube.com/watch?v=3Y2Ka1xyohA)
http://pik.vn/2015ee485173-3bd8-4386-90e2-2be1246ce349.jpeg
Thể loại : hành động, phiêu lưu.
Bộ phim kể về một tổ chức điệp viên siêu đẳng sử dụng vũ khí công nghệ cao để chống lại ác nhân Richmond Valentine, một tỷ phú thiên tài với âm mưu xóa sổ phần lớn dân cư trên trái đất để thanh lọc thành một thế giới mới theo ý của mình.
=> Phim hay không có điểm nào để chê, nội dung tốt kịch bản hay , cảnh hành động đẹp và khá vui ngoại trừ một vài cảnh hơi bạo lực . Nói chung nếu thím không phải người ghét phim hành động thì nên xem .
Đánh giá: 8+/10
Hoàn toàn đồng ý với thớt, Nói không quá chứ Kingsmen giống như một "next level" của phịm về điệp viên ấy, Mình với bạn gái coi mà chăm chú từ đầu đến cuối :D
Hqua mới xem Kingsman về. Cũng khá hay. Đợt này chả thấy film nào được hết.
vừa đi xem với gấu về, nội dung thì cũng bt, dễ đoán nhưng tình tiết film khá hay, diễn viên ổn, đáng xem
Kingsman hay.
Giải trí tốt, hành động cũng hay, cốt truyện ko cao siêu lắm nhưng tình tiết cũng khá thú vị. Ko bị thiên về 1 thể loại nào cả.
Coi đáng tiền.
Cho 8/10.
Em vừa đi xem Kingsman xong, phải nói là khá hay, xứng đáng là siêu phẩm. Các bác nên đi xem phim này hơn là 50 st
-----
Trúng số
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=HyXOXLEJT_c)
http://pik.vn/201536135f95-82db-48d0-ad60-a1c2b6d20daf.jpeg
Thể loại : hài.
Trúng Số là câu chuyện giản dị, hóm hỉnh về những con người miền quê sông nước - nơi một con gà gáy cả làng đều nghe, thì việc bác Tư (Chí Tài), người vừa được mãn hạn tù đang loay hoay trong việc tái hòa nhập với cuộc sống bỗng trúng số độc đắc chẳng khác nào đại sự. Và cũng từ đây, nhiều tình huống bi hài đã xảy ra làm xáo trộn cả một vùng.
=> Trong các phim VN chiếu tết thì có lẽ đây là phim hài mà không nhảm , nội dung ổn , các tình huống hài đều khá nhẹ nhàng không hư cấu tuy nhiên hơi thiếu cao trào, nếu các thím ghét hài nhảm muốn tìm một phim VN khác mùa tết thì nên chọn phim này.
Đánh giá : 6+1/10
Mới coi "trúng số" nè. Mình thấy cũng bt. Ko hay lắm. Moá mắc cười cái thằng nói ngọng trog film:rofl:
-----
Fifty shades of Grey ( 50 sắc thái )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=qRgcc6xDAEM)
http://pik.vn/2015f405a747-e722-46fe-ac9b-9c04a740d9f1.jpeg
Thể loại: tâm lý , tình cảm.
Câu chuyện bắt đầu khi cô sinh viên Anastasia Steele (Dakota Johnson thủ vai) tới phỏng vấn triệu phú trẻ tuổi Christian Grey (Jamie Dornan) cho tờ tạp chí của trường. Ana đơn giản, trong sáng đã lọt vào mắt xanh của kẻ luôn thích kiểm soát mọi việc là Christian. Anh bắt đầu tiếp cận Ana và cuốn cô vào vòng xoáy của tình ái và nhục cảm. Nhưng đây không phải câu chuyện tình đơn thuần giữa chàng hoàng tử giàu sang lịch lãm và cô gái ngây thơ chân chất. Điều khiến FIFTY SHADES OF GREY trở nên đặc biệt chính là những đam mê bạo liệt về thể xác, những thú vui ái tình diễn ra trong “Căn Phòng Đỏ” bí mật của Christian Grey.
=>Phim cắt nhiều quá nên nát cmnr không biết chấm sao luôn mấy thím xem Kingsman cho khỏi phí tiền , bonus 1 bài OST mình thích. (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Love-Me-Like-You-Do-Ellie-Goulding/ZW6FZOZA.html)
-----
Quý tử bất đắc dĩ
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=gKdK4ZNCGi0)
http://pik.vn/2015c596d12d-6f99-429d-8d61-4fae4e939eff.jpeg
Thể loại: hài
Quý tử bất đắc dĩ kể về mối tình già giản dị của ông Minh và bà Hai Mùi. Định mệnh đem đến cho bà Hai Mùi một số tiền “khủng” khiến nhiều người mơ ước. Với món quà từ trên trời rơi xuống, bà thổ lộ mong muốn sẽ tìm lại đứa con thất lạc từ 18 năm trước. Bí mật đó vô tình bị phát hiện bởi những con người toan tính, mưu lợi, để rồi họ phải tìm mọi cách trở thành… quý tử bất đắc dĩ của một người không hề quen biết. Câu chuyện hài hước với những tình huống trớ trêu, kịch tính bắt đầu từ đây.
=> Phim hài nội dung bình thường , chủ yếu làm quá lên để gây cười cũng như mời các danh hài đang ăn khách cùng các chiêu chọc cười quen thuộc ,không khó tính xem tạm giải trí cũng ok.
Đánh giá : 5+/10
Forum mới sửa xong vào review ngay luôn cho các bác về phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ . Phim khá là hài và cũng hay , nội dung đơn giản , dễ hiểu . Mình đánh giá phim này 7/10 nhé :D . :
**********************************************************
Phim chiếu ngày 19/2/2015
Dragon blade ( Kiếm rồng )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=9VXmNL5VhPM)
http://pik.vn/2015e2d2c794-9078-4fa9-ae00-51cf55206932.jpeg
Thể loại : hành động.
=> Phim cũng khá , có vài khúc hơi lê thê thành ra hơi loãng , vẫn còn thiếu gì đó để trở thành một phim hay , xem giải trí tạm được .
Đánh giá : 6/10
Phim Into the woods bác nào thích coi cải lương là khoái, như mình :))
Kết hợp giữa Enchanted, Les Misérables và "Giấc mộng đêm hè" của Shakespear
Mấy bác coi phim toàn khoái coi diễn viên hay nội dung đánh đấm cháy nổ thì không thích cái này, chứ mình thích mấy kiểu nội tâm này lắm :D
Mình xin khẳng định bạn chưa có gấu :stick:
chikvosi
21-01-2015, 23:24
Thím xem suất giờ linh hả hay ở mấy cụm rạp nào mới mở :byebye:
thì e toàn xem giờ hoàng đạo là buổi sáng hoặc buổi trưa mà :sogood: vé rẻ mà rạp lại k đông,e toàn xem ở cgv hoặc lotte thôi,e là gái n k thích mấy phim tình cảm sến súa cho lắm nên toàn chọn phim hành động,viễn tưởng ,điển hình như hôm the hobbit có mỗi mình 1 rạp :byebye:
gấu cứ đòi đi xem khu vườn cổ tích nhưng nghe các thím review e bỏ luôn:D
Book luôn cặp hài thái cho lành :)
nghimaimoira51
22-01-2015, 13:14
Hôm nay chiếu sớm phim hài Thái và Seventh Son , thím nào có xem review nhé :)
sylar004
22-01-2015, 13:18
Into the woods đã xem và khuyên thật lòng là đừng đi nếu thích truyện cổ tích
nó khai thác 1 khía cạnh, tính cách khác của các nhân vật, 1 ý tưởng mới, sáng tạo nhưng cách thể hiện thì ncc
Hôm nọ đi xem Into the woods vào happy day của Galaxy. Trưa thứ 3 mua vé mà hết sạch chỗ phải lên tận hàng A coi
Được các rạp chật như nêm cối cũng đỡ buồn
Phim thì hát hò từ đầu đến cuối cũng được đi, mỗi tội nội dung nhạt nhẽo, chả có gì hay. Hành động không ra hành động, cổ tích không ra cổ tích
Đập cánh giữa không trung làm tốt đấy các thým. Nêm xem.
max_upvt
22-01-2015, 13:24
CGV Thủ Đức sẽ mở vào 23/01, chắc đi xem thử thế nào, cách nhà có 5 phút đi xe máy. :byebye:
elnino244
22-01-2015, 13:29
ủng hộ chủ thớt.up
cuong1812
22-01-2015, 13:29
Tuần này xem 7son đã, tuần sau xem hài thái :D
KhangBKIT
22-01-2015, 14:15
Nữ gia sư và Đập cánh nên coi cái nào đây mấy thím?
nghimaimoira51
22-01-2015, 20:28
**********************************************************
Phim chiếu ngày 24-27/2/2015
Woman in black 2 ( Thiên sứ tử thần )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=jsT3CEzHAj4)
http://pik.vn/2015a2c383ec-f0ec-49e9-8033-47d7019c5246.jpeg
Thể loại : kinh dị.
Phim lấy bối cảnh 40 năm sau khi đợt ám ảnh đầu tiên tại căn nhà Eel Marsh bắt đầu. Lần này là một nhóm trẻ em sơ tán từ Thế chiến II đến London, thức tỉnh thức thế lực đen tối nhất của ngôi nhà.
=> Phim kinh dị bình thường , không được như phần 1 , mức độ thì cũng cỡ Ouija thôi , so với Annabelle thì tệ hơn tí .
Đánh giá : 5/10
-----
Shaun the sheep : cừu quê ra phố
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=0BKmurPfv0o)
http://pik.vn/201564d729ae-8414-4d3b-8cd5-bd44ba9db64b.jpeg
Thể loại : hoạt hình , gia đình .
Câu chuyện kể về kế hoạch nghịch ngợm quá đà của Shaun khi vô tình khiến chiếc xe và ông chủ (đang ngon giấc bên trong) bị lăn vào thành phố. Để “chuộc tội”, Shaun đã phải lên kế hoạch giải thoát cho ông chủ và đưa bầy cừu về nhà. Bộ phim được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn kiêm biên kịch Richard Starzak và Mark Burton
=> Cũng như bản truyền hình , phim không lời nên ko có sub chỉ có nhạc , phim khá vui và phù hợp mọi lứa tuổi , xem giải trí được .
Đánh giá : 7/10
Mới đi xem cừu quê về review cho các bác nè::beauty:
- Film ko phụ đề hay lồng tiếng gì hết. Chỉ có tiếng nhân vật trong film
- Film hay,cả rạp cười nhìu từ nhỏ tới lớn và có cả cảm động nói về tình cảm gia đình
- Con cừu đầu đàn rất thông minh
- Trong film có 1 nhân vật tên Mr X
* Mình hài lòng khi coi film này. Các bác nên dắt gấu hay em nhỏ hay rau cỏ đi xem:gach: Mình cho 7/10.
* Mấy con cừu dễ thương quá ah
vào rạp mà thấy người lớn nhiều, xem giải trí kiểu con nít, nhưng hơn khối phim hài nhảm Vn.
-----
The Lazarus Effect ( Hồi sinh )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=1Ks6JqLzVTA)
http://pik.vn/2015003b3feb-1000-444d-9424-3576ecc5a494.jpeg
Thể loại : kinh dị , tâm lý.
Hồi Sinh kể về một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học đã vô tình giết chết một đồng nghiệp trong quá trình thí nghiệm về việc lập bản đồ não. Họ đã dẫn đường cho một thế lực tàn ác đến với thế giới thông qua việc hồi sinh người bạn của họ.
=> Không đặc sắc lắm , hiệu ứng âm thanh - hình ảnh bình thường , nội dung cũng không quá khác biệt . Nói chung ko để lại cho mình ấn tượng gì nhiều.
Đánh giá : 4/10
Tối nay vừa đi xem cái The Lararus Effect về. Nói chung là mua vé phí tiền. Chưa thấy cái film ma nào mà nó tệ như film này, cốt truyện nhạt nhẽo, nội dung chẳng có gì sáng tạo. Rate chắc 3/10. Đừng xem mà phí tiền
-----
Vice
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=ETtLM0NI-Ug)
http://pik.vn/2015e13cba41-8816-4c0e-a77f-0b0c10d05e0d.jpeg
Thể loại : hành động , khoa học viễn tưởng.
Vice là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ được đạo diễn bởi Brian A. Miller và được viết kịch bản bởi Andre Fabrizio & Jeremy Passmore. Phim có sự tham gia của diễn viên phim hành động nổi tiếng, Bruce Willis cùng Thomas Jane và Ambyr Childers. Nội dung của phim sẽ xoay quanh khu resort VICE, nơi có thể cung cấp cho khách hàng những giấc mơ "hoang dại" nhất bằng các cư dân ảo có hình dáng và khả năng suy nghĩ giống hệt con người.
=> Như phim trên cũng ko có gì nổi trội .
Đánh giá : 3/10
BlackBerry 9780
22-01-2015, 20:50
Mai có review 7 son nhé :byebye:
lawliet2394
22-01-2015, 22:28
Phim cương thi kia sao ạ.Chủ nhật này nên xem phim gì hay các bác,tính HÀI đặt lên hàng đầu nhé
Vừa đi coi I am fine ..hài thái là film của nhà sản xuất tình người duyên ma nên tương đối hài hước, diễn viên ổn .
Rất chi là relax , đáng đồng tiền bát gạo :)
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
hoacnguyengiap
23-01-2015, 09:51
7 son thế nào các bạn?
Đang phân vân Ai fai với 7 son
7 son thế nào các bạn?
Đang phân vân Ai fai với 7 son
Vote chuyển giới nhé, hôm nay bận hẹn rồi chứ không cũng lôi gấu ra rạp xem phim nì. Nghe review kết quá :gach:
Tuần sau đi xem Đập cánh nữa là :sexy:
Các bác cho em hỏi chút, American Sniper có về VN chiếu không? Em down torrent rồi nhưng chỉ là bản DVDRip nên không khoái lắm :pudency:
hoang909
23-01-2015, 11:55
Ai Fai, hài nhẹ nhàng ổn lắm nhé, đặc biệt là có Sora Aoi nữa, max ngọt
nghimaimoira51
23-01-2015, 18:12
Các bác cho em hỏi chút, American Sniper có về VN chiếu không? Em down torrent rồi nhưng chỉ là bản DVDRip nên không khoái lắm :pudency:
Mình nghĩ chắc ko về đâu thím , có thì tuần này hoặc tuần sau đã chiếu rồi :)
mrbum9294
23-01-2015, 22:01
Các bác cho em hỏi chút, American Sniper có về VN chiếu không? Em down torrent rồi nhưng chỉ là bản DVDRip nên không khoái lắm :pudency:
em xem rồi và thấy phim ko đc như mong đợi lắm:pudency:
Aslan.thelion
23-01-2015, 23:38
Thông báo phát là đã có Chàng trai năm ấy bản tạm, chuẩn 720x480, xem dc. Mình vừa down về xong :D
T__________T
23-01-2015, 23:49
^: có khá hơn bản 16 part hôm trước không thím
KhangBKIT
23-01-2015, 23:57
Nữ gia sư là phim tình cảm hài thuần giải trí . Còn phim kia là phim tâm lý thiên về nghệ thuật , tuỳ thím mún xem cái gì thôi :byebye:
Vừa đi coi I am fine ..hài thái là film của nhà sản xuất tình người duyên ma nên tương đối hài hước, diễn viên ổn .
Rất chi là relax , đáng đồng tiền bát gạo :)
Sent from my iPad using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Ai Fai, hài nhẹ nhàng ổn lắm nhé, đặc biệt là có Sora Aoi nữa, max ngọt
Vote chuyển giới nhé, hôm nay bận hẹn rồi chứ không cũng lôi gấu ra rạp xem phim nì. Nghe review kết quá :gach:
Tuần sau đi xem Đập cánh nữa là :sexy:
Confirm là Nữ gia sư ngon nhé.
Em nữ chính đẹp, nhìn giống giống Vân Trang :adore:
Sora Aoi thì vẫn hot :sexy:
hoacnguyengiap
24-01-2015, 00:27
Vừa xem Ai phai về, vote Ai phai nhé.
Đáng đồng tiền bát gạo
BlackBerry 9780
24-01-2015, 11:21
7son thế nào các thím
Được mỗi chất lượng hình ảnh. Khoản tạo hình phải nói là quá tốt, diễn viên diễn ổn mặt mũi ngon lành.
Xem k có cao trào, k thấy khó khăn của nhân vật chính, kết dễ dàng nhảm nhảm :stick:
nghimaimoira51
24-01-2015, 15:17
**********************************************************
Phim chiếu ngày 6/3/2015
Sơn đẹp trai
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=bMwTEVdpFGE)
http://pik.vn/20153ce8afa8-c6ee-46f3-8a72-6da1607ed02b.png
Thể loại : hài.
Bộ phim kể về câu chuyện của một anh chàng có biệt danh “SƠN ĐẸP TRAI” dù ngoại hình của mình không mấy trẻ trung (Bằng Kiều). Một lần tình cờ, anh gặp và phải lòng một cô ca sĩ nổi tiếng (Lan Khuê – Miss World Vietnam 2014). Bằng sự tự tin của mình cùng sự giúp đỡ của người bạn thân (Trường Giang đóng), anh đã lập kế hoạch tán tỉnh cô ca sĩ nhưng lại thất bại thảm hại.
=> Nói chung là cũng như mấy phim Việt chiếu tết gần đây , nội dung kiểu hài nhảm , phim có BK nhưng ko có ca hát gì nhìu , thím nào thích kiểu hài Trường Giang thì xem còn ko thì thôi .
Đánh giá : 5+/10
Mới coi xong phim Sơn đẹp trai xong....coi phí tiền vãi lều...nội dung nhảm ko tả được,ngồi cứ mong mau hết phim...được cái Trường Giang cứu nguyên team...coi giải trí thì được...chứ coi để hi vọng phim hay thì miễn đê...Lan Khuê nhân vật nữ chính xấu vãi ..coi nhìn miệng e nó mà muốn não nề...chủ yếu tò mò coi phim là có Bằng Kiều thôi...mất niềm tin về phim Việt Nam mẹ rùi
bác nào chưa coi Sơn ĐT thì cứ việc dẫn gấu hay rau đi là ok..
hài vừa đủ..nhẹ nhàng
-----
Chappie
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=3tUxvuH6FRM)
http://pik.vn/2015bbcb58e3-2c3e-4440-ade6-6e8db2f9c375.jpeg
Thể loại : hành động , tâm lý
Bộ phim Chappie xoay quanh câu chuyện về một chú robot của lực lượng cảnh sát Johannesburg, bị hỏng sau một trận đánh, Chappie được một nhà khoa học trẻ khôi phục lại và “thổi hồn” vào biến cậu thành khác biệt. Chappie có linh hồn, có tình cảm và có suy nghĩ như một con người. Ẩn trong vẻ ngoài lạnh lùng cứng nhắc của một robot cảnh sát, linh hồn Chappie non nớt và ngây thơ như một đứa trẻ. Và hơn bao giờ hết, cậu có một niềm thiết tha mãnh liệt với cuộc sống.
=> Phim cũng tạm được nhưng có cảm giác đôi lúc còn chưa hợp lý , kiểu robot này cũng ko phải gu của mình , xem tạm được trong tuần không có nhiều phim đặc sắc này.
Đánh giá : 6+/10
Hôm qua xem Chappie đánh đấm ầm ầm cũng được. Điểm đẹp nhất của phim chính là team Ninja, mỗi người 1 vẻ, ai cũng hấp dẫn. Thằng chế tạo đúng chất nhà khoa học, làm việc được nhưng hành xử ngô nghê, ngu tởm lợm.
Thằng Hugh Jackman đóng vai phản diện nhưng vai này tào lao quá, phản diện chưa tới, hành xử thì cũng ba lăng nhăng. Con trùm thì chết dễ quá, tình tiết nông cạn.
Nói chung phim hành động đánh nhau mình không trông chờ nhiều tính triết lý. Ai muốn triết lý ở level của War of the Worlds của Tom Cruise thì mình xin can. Chả có gì ghê ghớm đâu. Nhưng mà kết phim thì thấy nsx có vẻ muốn làm phần tiếp theo
Dù sao phim này giải trí cũng tốt, rạp cười ầm ầm dù mình chả thấy có gì đáng cười. Phim này quan điểm của mình là đỡ tào lao hơn phim chiếu đợt tết rồi. Đi xem được.
Điểm: 6
chappie : phim logic sida vãi ra, rất nhiều đoạn bất hợp lý mà nói chung cả cái phim chẳng chỗ nào hợp lý, m coi thì cảm giác thằng kỹ sư ấn độ chết là đáng đời
nói chung phim tàm xàm bá láp, ko biết đạo diễn nghĩ gì khi để logic cái phim vớ vẫn như vậy, nói chung phim robot có trí tuệ nhân tạo mà ko tuân theo 3 quy tắc bất di bất dịch của robot thì thường rất nhãm
- điểm m thích nhất cái phim này là team ninja rất có "phong cách" ngoài ra thì còn có băng đảng 2 con chó chẳng có gì nổi bậc cùng với lực lượng cs, vai phản diện mờ toẹt- mà thực chất cũng ko phải phản diện, nếu xét phản diện thì cho chung thằng main kỹ sư ấn độ vào luôn mới phải... nói chung ko có cái team ninja phong cách kiểu gangxter rất dị thì phim nhạt toẹt với mớ logic tào lao. cho 6d là rộng tay vì mấy cảnh hài cuả con robot và team ninja chứ 6+ thì quá rồi
có ai thích ko m spoil nội dung cái phim này cho biết đường mà nên xem hay ko
leo_boiboi_ver3
24-01-2015, 15:26
thế nào phim Im Fine lại có Sora Aoi ?? :surrender:
ChoEmHoi3+1=?
24-01-2015, 21:15
Đang chán k biết tuần sau nên xem phim gì :sosad: định xem 7son nhưng xem review trên mạng toàn bảo phim dở :surrender:
Dạo này có phim gì hay không, hình như toàn phim gì đâu
emkococlonedau
26-01-2015, 07:52
thớt rất có ích, đã vote 5 stars và bookmark. Mong chủ thớt duy trì cập nhật hằng tuần và khách quan.
super_newbie
26-01-2015, 08:12
Chàng trai năm ấy coi cũng được đó thớt ơi, phim hài nhẹ nhàng, lâu lâu có vài cảnh lấy nước mắt, dẫn gái đi coi là đẹp :dreaming:
loveudn91
26-01-2015, 08:13
đã xem Black Hat, ngoài việc xây dựng hình tượng Hacker ảo lòi thì còn xây dựng thế giới mạng lẫn an ninh Internet hiện tại và trình độ bảo mật của Mẽo chỉ ngang tầm con nít chơi.
kusin1502
26-01-2015, 08:36
seventh son mới đi coi hôm thứ 7, nội dung cũng khác, tiếc là cốt truyện thiếu chút kết dính nữa là thành bộ phim hay rồi, chẳng rõ thằng Tom nó học được bao lâu mà sau thấy mạnh hẳn, nguồn gốc các phù thủy cũng chẳng nói sơ qua để nắm tình hình, khúc cuối thấy sao sao, làm trận hoành tráng với boss malkin luôn cho máu
ChoEmHoi3+1=?
26-01-2015, 09:55
seventh son mới đi coi hôm thứ 7, nội dung cũng khác, tiếc là cốt truyện thiếu chút kết dính nữa là thành bộ phim hay rồi, chẳng rõ thằng Tom nó học được bao lâu mà sau thấy mạnh hẳn, nguồn gốc các phù thủy cũng chẳng nói sơ qua để nắm tình hình, khúc cuối thấy sao sao, làm trận hoành tráng với boss malkin luôn cho máu
Phim nên xem 2d hay 3d thím :chaymau: combat có hoành tráng k hay chỉ vài cảnh rồi hết :chaymau:
Thấy đanha giá trên mạng bảo phim này dở lắm :nosebleed:
nghimaimoira51
26-01-2015, 10:34
Đã update review sơ bộ tất cả các phim tuần này :)
Tối qua vừa dẫn gấu vào rạp xem I fine :sexy:
Vote nhé, em dv chính nhìn như gái Hàn (đã qua thẩm mỹ), Sora Aoi nhìn ban đầu xinh càng về cuối phim càng thấy diễn nhạt :sweat:.
--> Nội dung tốt, nhiều cái đoán trước được nhưng đạo diễn làm rất ổn nên vẫn ok, diễn viên xinh gái đẹp trai, nhìn chung ổn về mọi mặt. Không quá xuất sắc nhưng nếu đi xem trong thời gian này thì chả có phim nào hơn được đâu :sexy:
VinnieMT
26-01-2015, 15:23
Có ai review phim The Con Artists ko
nghimaimoira51
27-01-2015, 10:24
**********************************************************
Phim chiếu ngày 13/3/2015
Cinderella ( Lọ lem )
Trailer 1 (https://www.youtube.com/watch?v=3jtEyI6apQI)
Trailer 2 (https://www.youtube.com/watch?v=tFqCm1VmeQo)
http://pik.vn/20151c5d5a4d-9230-4157-8eb1-612e14aac734.jpeg
Thể loại : cổ tích.
Dựa theo truyện cổ tích cùng tên của anh em nhà Grimm, Cinderella được Walt Disney cho ra mắt lần đầu trong phiên bản hoạt hình vào năm 1950. Chuyện phim kể về cô gái trẻ Ella sau cái chết đau buồn của mẹ đã vui vẻ đồng ý cho cha của mình là một Thương Lái "đi bước nữa". Mong muốn được nhìn thấy cha nở lại nụ cười trên môi, Ella háo hức đón mẹ kế và hai cô con gái của bà ta về căn nhà của mình. Tuy nhiên khi cha đột ngột qua đời, Ella bỗng chốc phải đối mặt với sự tàn ác và ghẻ lạnh của bà mẹ kế và hai cô con gái. Từ cô tiểu thư nhỏ, Ella bỗng chốc trở thành một nô lệ trong chính ngôi nhà của mình. Bất chấp sự đối xử tệ bạc của bà ta, Ella vẫn vui vẻ sống và tin yêu vào cuộc đời như lời dạy của mẹ trước lúc trước “hãy luôn dũng cảm và hòa nhã với mọi người”.
=> Phim khá ổn , phù hợp mọi lứa tuổi, về nội dung thì truyện và hoạt hình sao thì y vậy có thêm thắt chút cho vui và đỡ nhàm thôi . Điểm cộng thêm ở âm thanh và hình ảnh rất đẹp, sống động. Có vài chỗ đơn giản hoá cho trẻ em xem có thể hiểu được , bonus thêm phim ngắn Frozen Fever ở đầu phim . Phù hợp dẫn con cháu , gái/gấu đi xem .
Đánh giá : 7+/10
- Cinderella ( Lọ Lem ) : Phim này cũng hay lắm nha các bác , diễn viên nữ chính khá là xinh . Cốt truyện phim thì các bác biết rồi đó . Phim này có pha một chút cảm động , một chút hài hước , một chút lãng mạn ... Nói tóm lại là phim này ok , dắt gấu , gái đi coi giải trí dc :D .
Nhận xét về bộ phim : Hay , mình cho 7 điểm .
Review cho các bác:
Cinderella: phim rất sát truyện + hoạt hình. Kiểu như bản hoạt hình nhưng bỏ phần nhạc kịch và thêm 1 số chi tiết cho hợp lý hơn. Lọ Lem xinh, hoàng tử đẹp trai (đúng là người đẹp vì lụa, Robb Stark sang đây nhìn khác hẳn). Cate Blanchett vô cùng sang chảnh, người phụ nữ “từng bị tổn thương, gặp nhiều cay đắng, nhưng vẫn huy hoàng, kiêu hãnh”, theo đạo diễn Kenneth Branagh. Bà tiên vui, tiếc là đất diễn ko nhiều. Cốt truyện đơn giản, thêm công nghệ hiện đại vào nên mát mắt lắm. Phim xem đc, khuyến khích các bác dẫn con, cháu đi xem. Còn đòi hỏi logic kiểu như sau 12h đêm, mọi thứ đều trở về như cũ mà đôi giày pha lê vẫn còn nguyên thì thôi, ko cần xem cho phí tiền ạ. Điểm trừ: Rạp nhiều trẻ em, các bé hay hỏi bố mẹ nên khá ồn.
Chấm 7/10
Review nhanh phim Lọ lem cho các bác nhé:
Mình xem hôm công chiếu luôn, rạp CGV, đáp ứng đủ tiêu chí, rạp to, đẹp, ghế êm, ngồi sướng, gái xinh (~> rất xinh, khá nhiều, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của các bác trong lúc chờ xem phim), lại ít trẻ trâu nên xem khá là thích, tuy nhiên bắp khá dở ~> đừng mua, tốn tiền
Phim chính: cơ bản là nhân vật nữ không phải gu của mình, nên nói thật là không thấy chị này đẹp. Thời gian phim khá là ngắn (105 phút) nên mình cảm giác như tình tiết phim bị làm nhanh, nén các cảnh quay không thật sự đẹp, không có nhiều đoạn cao trào khiến người xem phải há mồm kinh ngạc về vẻ đẹp (điều chính cần thiết cho một phim mang hơi hướng ảo diệu) (có thể mình ấn tượng bởi Maleficent nên sang phim này hơi khó tính quá chăng =.=!)
Nam chính khá đẹp giai, mắt đẹp, hàng to, phục vụ đc cho các chị có sở thích ngắm giai đẹp, tuy nhiên khi anh này xuất hiện thì mình hơi chóng mặt (các bác xem thì sẽ rõ). Bà tiên tưng từng, khá vui, đoạn biến hình hấp dẫn, đặc biệt là nhờ bà tiên mà hình như vòng 1 của Lọ lem đã được độn thêm khá nhiều (các bác lưu ý không nên tập cơ tay ngay trong rạp, nguy cơ bị soi mói ghen tỵ là rất cao)
Cái mình thích nhất trong phim, là các nhân vật đã sống thực tế hơn. Lọ lem giai đoạn đầu còn mang hơi hướng lý tưởng hoá, đến đoạn cuối cũng đã thực dụng rất nhiều, bà mẹ kế thì khỏi nói, nhưng mình hoàn toàn rất thích bà mẹ này, không còn độc ác kiểu dì ghẻ con chồng mà thay vào đó là sự yêu thương và lo lắng cho con cái của mình, để nó thoát khỏi cảnh sống trong nghèo khổ và nợ nần, kết phim hoàn toàn có hậu cho Lọ lem, hoàng tử hàng to, mẹ con nhà bà dì ghẻ.
~> Kết: phim này nói chung theo cá nhan mình thấy là đc, 6.5+, các bác dẫn gấu, gái, rau, hàng đi xem là nhất, xếp sau là con, cháu, chắt, chút, chít (mình không đề cập đến gia đình vì nhà mình chả bao giờ đi xem phim chung cả) xem suất sớm một tý, tối về đỡ mệt, lại đi đc tăng 2, tăng 3 :"> Chúc các bác xem phim vui
Nói chung là Cinderella chỉ khoảng 5,6 điểm. Vì nội dung truyện thì tất cả mọi người đều biết rồi, phim cũng thế, không có gì khác, ko có sự thay đổi nào mang tính chất sáng tạo cả. Từ đầu đến cuối phim cũng không có đoạn nào cao trào, hấp dẫn. So với phim hoạt hình ( hoặc cốt truyện hoạt hình ) kiểu cổ tích gần đây như Frozen cũng kém hơn, càng không thể so sánh với Tintin.
Điểm nhấn của bộ phim mình thấy là diễn viên nam chính lẫn nữ chính đều đẹp, cảnh quay trong phim cũng đẹp. Riêng nữ chính đúng là toát lên vẻ ngây thơ mơn mởn của 1 thiếu nữ đang lớn, đây là loại mà thanh niên muốn xếp hình nhất chứ ko phải thể loại quyến rũ kiểu lão luyện rồi.
-----
Jupiter Ascending ( Người thừa kế vũ trụ )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=xH_g1UQXmwA)
http://pik.vn/20152ed987ec-2b64-45bd-ae33-b6fd2c4920dc.jpeg
Thể loại : hành động , khoa học viễn tưởng .
Bộ phim hành động giả tưởng Người thừa kế vũ trụ kể về Jupiter Jones (Mila Kunis) – cô gái được sinh ra dưới các vì sao tinh tú và giao phó sứ mệnh vĩ đại bảo vệ vũ trụ mà bản thân cô không hề hay biết. Khi trưởng thành, Jupiter vẫn mơ về các vì sao xa xôi, để rồi tỉnh giấc giữa thực tại lạnh lẽo với công việc tầm thường là lau dọn nhà vệ sinh và cuộc sống đầy những sự cố liên miên. Chỉ khi Caine (Channing Tatum), một thợ săn huyền thoại đến Trái Đất để truy tìm dấu vết của Jupiter, cô mới nhận ra định mệnh đang chờ đón ở phía trước. Những dấu hiệu từ khi mới ra đời đã ngầm ám chỉ cô là thế hệ tiếp theo kế thừa nguồn di sản có sức mạnh vô song sẽ thay đổi trật tự cả vũ trụ. Cũng từ đây, Jupiter Jones gặp phải sự truy đuổi từ một thế lực siêu nhiên… Liệu Caine có thể bảo vệ Jupiter Jones trước những mưu đồ đen tối, đồng thời đưa cô trở thành Người thừa kế vũ trụ như lời tiên tri?
=> Hơi thất vọng với đạo diễn loạt phim Ma Trận , nội dung hơi rời rạc đôi khúc không liên quan gì nhau, nhiều đoạn còn vô lý và ko cần thiết đến nội dung chính. Âm thanh hình ảnh thì cũng bình thường ko quá đặc sắc.
Đánh giá : 5+/10
- Jupiter Ascending ( Người Thừa Kế Vũ Trụ ) : Cá nhân mình thấy phim này hơi dài dòng , và cũng hơi phức tạp , khó hiểu , phim làm kỹ xảo đẹp mắt , mình coi 4DX 3D thấy phê lắm các thím ạ .
Nhận xét cá nhân của mình về phim này nhé : Được , 6+/10 cho một bộ phim
-----
The Cobbler
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=kMVGScC0vDA)
http://pik.vn/2015e6a46b90-4bfa-42b8-b7c8-db263a4d3ef1.jpeg
Thể loại : hài , tâm lý.
The Cobbler là dự án phim mới nhất của cây hài tài danh Adam Sandler. Tuy chưa có nhiều chi tiết nội dung được tiết lộ, nhưng “The Cobbler” được cho biết sẽ là môt tác phẩm điện ảnh pha trộn giữa hài hước, kịch tính và huyền ảo. Cốt truyện sẽ theo chân nhân vật của Sandler, khi anh ta tìm hiểu ra rằng mình có khả năng thâm nhập vào cuộc đời của những ai sửa giày ở chỗ của anh. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Dustin Hoffman, Cliff “Method Man” Smith, Ellen Barkin, Melonie Diaz và Dan Stevens...
GAT-X303 Aegis
27-01-2015, 10:30
Tối qua vừa dẫn gấu vào rạp xem I fine :sexy:
Vote nhé, em dv chính nhìn như gái Hàn (đã qua thẩm mỹ), Sora Aoi nhìn ban đầu xinh càng về cuối phim càng thấy diễn nhạt :sweat:.
--> Nội dung tốt, nhiều cái đoán trước được nhưng đạo diễn làm rất ổn nên vẫn ok, diễn viên xinh gái đẹp trai, nhìn chung ổn về mọi mặt. Không quá xuất sắc nhưng nếu đi xem trong thời gian này thì chả có phim nào hơn được đâu :sexy:
Cái đoạn ăn đùi gà nhìn kích thích vãi. Tý nữa gặm luôn tay con gấu. :rofl:
Kukumalu1811
27-01-2015, 10:39
Phim nên xem 2d hay 3d thím :chaymau: combat có hoành tráng k hay chỉ vài cảnh rồi hết :chaymau:
Thấy đanha giá trên mạng bảo phim này dở lắm :nosebleed:
Xem 2D đc r thím ơi..nhưng theo đánh giá của e là k nên xem..xem như shit..e xem mà tí thì ngủ gật trong rạp..:amazed:
nghimaimoira51
27-01-2015, 22:39
Đã cập nhật các phim sẽ chiếu tuần này :)
KhangBKIT
28-01-2015, 09:31
Đã cập nhật các phim sẽ chiếu tuần này :)
Hóng Love Forecast :adore:
ChoEmHoi3+1=?
28-01-2015, 23:47
Vừa xem xong i fine ...về review phát :byebye:
1/Diễn viên nữ max ngon dáng cao khúc nào ra khúc đó :sexy: e sora thì mặt râm thôi rồi :sexy: Diễn viên nam thì tạm được phong cách kiểu ẻo lả da trắng mặt xinh :sweat: diễn viên phụ đóng khá dược chử yếu làm trò gây cười :byebye:
2/ Nội dung phim thì cũng chẳng có gì mới mẻ được cái 1/2 đoạn đầu phim rất hài cả rạp cười rần rần :adore: càng về sau phim càng đuối k còn gây cười nữa xem kha nhạt nếu như bạn k phải là fan phim tình cảm giống mình :look_down:
Túm cái vái lại thì đây là 1 trong những phim đáng xem trong thang 1 ảm đạm này :sogood:
Có bác nào xem taken 3 chưa ạ? Cho em xin cái lời khuyên nên xem film nay hay đứa con thứ 7 :D
nghimaimoira51
29-01-2015, 21:34
Có bác nào xem taken 3 chưa ạ? Cho em xin cái lời khuyên nên xem film nay hay đứa con thứ 7 :D
Theo mình thì 2 phim same same nhau thôi , Seventh Son thì thần thoại giả tưởng , còn Taken 3 thì hiện thực . Thím thích kiểu nào hơn thì đi thôi :). Ah mai CGV mua 1 vé tặng 1 voucher để qua tết dùng dc đó :byebye:
viet-nhat anhem
29-01-2015, 21:57
ai xem đập cánh giữa không trung rồi review em phát
đánh dấu thớt này:adore::adore::adore:
thanhnhock
29-01-2015, 22:12
Lót ass hóng
Sent from my iPhone using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
viedung9
29-01-2015, 22:15
Thím nào xem phim Đập cánh giữa không trung rồi , review đi ạ, cũng định đi xem :sexy::sexy: , cũng đã tìm hiểu sơ bộ :look_down:
nghimaimoira51
29-01-2015, 23:05
***************************************************************
Phim ngày 1/4/2015
Fast & Furious 7 ( Quá nhanh quá nguy hiểm 7 )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=Zvd8TH_nIII)
http://pik.vn/2015a7ac818e-0fac-4122-9329-eed969e8c3c9.jpeg
Thể loại : hành động
Fast & Furious 7 tiếp nối sự kiện sau hai tập phim The Fast & the Furious: Tokyo Drift (phần ba) và Fast & Furious 6. Deckard Shaw (Jason Statham đóng) xuất hiện báo thù cho em trai là nhân vật phản diện Owen Shaw (Luke Evans) của phần 6. Nhóm của Dominic Toretto (Vin Diesel) tiếp tục cuộc phiêu lưu rong ruổi qua Tokyo (Nhật Bản), Abu Dhabi (Tiểu vương quốc Ả-rập) và quay về Los Angeles (Mỹ)… Fast & Furious 7 là bộ phim đầu tiên sẽ được chiếu IMAX 3D tại Việt Nam, bên cạnh các phiên bản 2D, 3D và 4DX
=> Phim nội dung đơn giản là báo thù , 80% phim là các hành động từ đánh nhau tay đôi đến bắn súng tập thể rồi lấy xe rượt nhau các kiểu ,xen lẫn là các tình tiết hài và tình cảm gia đình đơn giản tinh tế nhưng khá ít . Cảnh quay đẹp , cảnh hành động đẹp mắt , nói chung nếu tìm một phim xem giải trí và không ghét phim hành động thì không cần phải nghĩ . Bài nhạc cuối phim dành cho Paul rất hay .
Đánh giá: 8/10
Hôm thứ 7 mới đi coi vs gấu film FF7 xong.Mình có vài nhận xét sau
- Film nếu nói về hành động và kĩ xảo thì hay thiệt,nhưng càng ngày mình có cảm giác FF nó bắt đầu giống film siêu anh hùng như nhiều bác trên đây nói.Vl anh Dom và Hobbs như siêu nhân,còn JS thì trâu bò ko kém.
- Mình đi xem vì phần này là phần cuối của Paul Walker,thật sự cả film chỉ mún đợi khúc cuối xem những gì các bác đã nói,nó rất xúc động,tiện thể mún chửi con gấu vãi,mình chờ xem khúc cuối mà lúc nó thấy JS bị ở tù là đòi về
- Như mình nói,FF càng ngày nó mất chất đua xe rồi,ước gì giờ có thể làm lại như phần 1,2 và tokyo drift.Nó mới thật sự là film đua xe.
- Good bye Paul Walker.
Ah quên,phần này mình thấy JS đóng dc đó,móa bá đạo vl,cho thằng Hobbs ăn hành là mình thích
Mới xem Fast 7 hồi sáng , cảm nhận thấy phần này đánh nhau kịch tính , hành động đẹp , nhưng vẫn thấy k hay bằng phần 6 , đơn giản team toretto pro quá r , xem phần này thấy tụi nó thản nhiên chứ k lo lắng như 2 phần trước , cuối phim cảm động , chiếu lại những khoảnh khắc của Paul trong mấy phần trước , Jason k chết mà bị bắt vào tù , dự là phần 8 sẽ tái xuất , kết nhất khúc bay qua 3 tòa nhà , cho 8 điểm
Vừa xem hôm 1/4, tóm lại là Fast 7 rất đáng tiền nhé (3D CGV - 360k couple).
Kể cả khi không có vụ Paul thì cũng không hề phí phạm, nó vẫn thuộc loại bom tấn đáng xem của năm 2015: hành động, tình cảm, hài hước, chỉ thiếu đi một vài phần kịch tính và logic. Riêng cái logic thì hầu như các siêu phẩm hành động đều khó mà đảm bảo được trọn vẹn nên không xoắn.
Một phần là anh em đã quen với việc mất mát thành viên từ tập 6-tập 3 nên thấy team Dom bá đạo.
Cũng không có quá nhiều thứ phi vật lý tới mức như FastFive khi cái "cũi" được kéo bằng 2 dây lăn mấy vòng mà dây không xoắn.
Bộ phim không quá dài, nhưng bạn nên đi tè trước, vì hầu như không có thời gian trống cho bạn đi giải quyết. Tình tiết liên tục, mạch nhanh, thời gian cho những thứ khác diễn ra rất ít.
Đầu phim xây dựng một hình ảnh Deckard Shaw hiện thân như một con quỷ, còn trong suốt phim thì mỗi khi hắn xuất hiện và biến mất như một bóng ma, rất hoành, lạnh lùng và cảm giác bá đạo hơn hẳn Owen, vì hắn biết người biết ta, không tự tin thái quá như Owen.
Tuy nhiên lại không đạt được kịch tính như phần 6, có lẽ vì Deckard quá "sòng phẳng", không chơi các trò tìm gia đình, đánh đòn tâm lý chiến vào vợ, con nên hơi phí. Ngoài mấy pha bất ngờ xuất hiện thì chả có gì khiến team của Dom bị bất ngờ cả. Dù sao cũng là hình ảnh của Jason nên chắc anh không cho làm kiểu vậy
Ngược lại, Dom lại quá tự tin, mặc dù anh biết là có % thất bại, đôi khi còn có ít % ăn nhưng vẫn luôn tỏ ra cứng trước team (chưa hiểu vì sao lại vậy, lấy le Letty chăng ?).
Đó là về nội dung. Đếu biết có spoil nhiều không :D
Còn về âm thanh nói chung là rạp CGV thì khỏi bàn. Nhạc phim nổi đúng chỗ, không tào lao. Bonus quả See You Again quá cảm động lúc cuối.
Hình ảnh đẹp, cũng nên xem 3D dù theo đánh giá của mình thì hiệu ứng nổi bật có vẻ không được nhiều, có thể do quen xem các siêu phẩm 3D nên thấy bình thường.
Chốt:
Nội dung: 8+1 (bonus phần xử lý nhân vật Paul rất ý nghĩa),
Âm thanh, hình ảnh: 8+ phù hợp với bom tấn.
**********************************************************
Phim chiếu ngày 10/4/2015
Run all night ( Tẩu thoát trong đêm)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=5waEHgMItMU)
http://pik.vn/201564640371-9a83-4277-9c79-8d0d8f745d61.jpeg
Thể loại : hành động , tâm lý.
Bộ phim đưa người xem đến với thế giới ngầm nơi Jimmy Conlon (Liam Neeson) - một cựu sát thủ chuyên nghiệp hiện đang phải mượn đến rượu để quên đi những ám ảnh tội lỗi trong quá khứ. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ đi vào dĩ vãng nếu như Mike (Joel Kinnaman) - con trai Jimmy không bị xã hội đen truy đuổi. Trong giây phút cận kề cái chết, Jimmy đã phải giết Danny (Boyd Holbrook) - con trai ông trùm Shawn Maguire (Ed Harris) và cũng chính là người bạn thân lâu năm của mình để cứu lấy Mike. Và từ đây, cuộc chiến đấu tranh cho sự sống của của bố con Jimmy cũng chỉ mới bắt đầu...
Điểm + : phim hành động , tâm lý kịch tính khá hay ; các tình tiết diễn ra liên tục , chân thật ; diễn xuất của diễn viên cũng là một điểm cộng.
Điểm - : một vài tình tiết còn chưa hợp lý lắm , nhân vật của Liam Neeson cũng tương tự loạt phim Taken ko quá đổi mới .
Đánh giá : 6+/10
-----
Big game (Săn lùng)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=hPJRYRLgBr8)
http://pik.vn/20150056d4f3-c10e-45e9-81ff-9e010268b8de.jpeg
Thể loại : hài , hành động.
Âm mưu nhằm vào Tổng thống Mỹ (Samuel L.Jackson) đã được hé lộ khi máy bay chở ông trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan phát hiện tín hiệu tên lửa đang tiến tới. Để bảo vệ tổng thống, mật vụ Morris (Ray Stevenson) quyết định đưa ông vào khoang cứu hộ khẩn cấp và đưa xuống mặt đất. Ngờ đâu, chính Morris lại là kẻ sắp đặt tất cả để biến ông thành mục tiêu săn đuổi của một nhóm khủng bố. May mắn thay, ông nhận được sự giúp đỡ từ cậu bé người địa phương Oskari (Onni Tommila) đang nhận nhiệm vụ săn linh dương để chứng tỏ sự trưởng thành theo tục lệ của người dân nơi đây. Liệu chỉ với cung nỏ làm vũ khí, Tổng thống và Oskari sẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào?
Điểm + : phim có cảnh quay khá đẹp về thiên nhiên núi rừng, kết hợp hành động súng đạn , cháy nổ xen kẽ các tình tiết hài khá tốt , diễn viên thể hiện cũng khá tròn vai.
Điểm - : vì có kinh phí hạn chế nên kịch bản và khâu dàn dựng còn khá nghèo nàn cũng như một số tình tiết khá vô lý , khiên cưỡng .
Đánh giá : 6/10
-----
Thám tử Hên Ry
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=0vYdrCmKAS8)
http://pik.vn/20152df9448a-67a5-4e43-8175-da4df95f7c5b.jpeg
Thể loại: kinh dị , hài.
Vào 3 năm trước, một cô gái bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi. Từ đó nơi ấy thưa vắng người qua lại & dần tồn tại dưới cái tên “cung đường thảm khốc”. Ba năm sau, vợ của Huy tìm đến thám tử lừng danh Hên Ry để nhờ anh điều tra về vụ tai nạn bí ẩn của chồng mình. Huy cũng gặp nạn trên cung đường ngày xưa. Để giải mã chuỗi vụ án kì bí có liên quan đến “hồn ma áo trắng”, thám tử Hên Ry cùng với cô trợ lý xinh đẹp và chàng cảnh sát hình sự đã lần theo các manh mối tìm về quá khứ. Bạn có tin trên đời này có ma? Bạn có tin vào luật nhân quả, sự trả thù của những người chết không nhắm mắt? Còn bí mật kinh hoàng nào ẩn giấu sau những vụ án ly kì do “hồn ma áo trắng” gây ra? Ba nạn nhân này có liên quan gì đến hồn ma áo trắng bí ẩn ? Liệu thám tử Hên Ry có thể giải quyết được tình hình phức tạp ? Và cung đường kì lạ đó, nó có thật sự có ma ?
Điểm + : diễn viên đẹp , so với một phim VN thì kịch bản ổn , pha lẫn các tình tiết hài - kinh dị khá tốt
Điểm - : một số tình tiết còn hơi lan mang cũng như yếu tố kinh dị chưa đạt cao trào, nội dung dễ đoán trước
Đánh giá : 5+1/10
Nội dung như bao phim kinh dị khác(tai nạn, chết người,ma ám, trả thù). Kết thúc hơi bất ngờ nhưng nếu chịu soi kĩ 1 số chi tiết sẽ đoán đc. Âm thanh với hiệu ứng tạm được. OST khá hay. 1 số tình tiết gây hài nhưng hơi nhảm được cái em bác sĩ nhìn khá ngon. Đánh giá 6.5/10.
vừa xem xong, đồng ý với bác, cho 6/10, hài ra hài, kinh dị cũng ổn, tâm lý và điều tra thì lại hơi "đuối", dẽ đoán nhưng chấp nhận đc.
gái rất xinh, em cháu của Henry, em Linh Chi vs em bác sỹ khá nuột
nói chung kiếm 1 chỗ chui vào với gấu, cho đỡ nóng nực hay trú mưa thì phim này ko tồi ^^
-----
Foosball ( Vua banh bàn )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=hL-E-xaFprc)
http://pik.vn/2015cae99666-5fe6-43ed-8b45-24e61ce85915.jpeg
Thể loại : hoạt hình , gia đình.
Điểm + : phim phù hợp gia đình , lồng tiếng nên trẻ em có thể xem thoải mái , nội dung tạm ổn.
Điểm - : nội dung mang hơi hướng thể theo nên phù hợp với các bé trai hơn , ko có bản sub , phim cũng ra mắt khá lâu rồi .
Đánh giá : 6/10
Hóng Love Forecast :adore:
Nên xem nhé. Nội dung hay, hài hước, diễn viên nữ chính không đẹp lung linh như mấy e ca sĩ nhưng cute vãi . Nhìn phát yêu luôn :beauty:
BlackBerry 9780
30-01-2015, 01:52
Có bác nào xem taken 3 chưa ạ? Cho em xin cái lời khuyên nên xem film nay hay đứa con thứ 7 :D
Taken 3 ổn hơn nhiều. 7 son siêu dở
ĐẬP CÁNH GIỮA KHÔNG TRUNG
Đây không phải một bộ phim dễ coi, nó thiên về dòng phim nghệ thuật với những gam màu âm tính, nói về những bức bối trong xã hội, những uẩn ức tình dục và mảng tối trong con người. Kiểu như những bộ phim từng gây nhiều tranh cãi như “Bi, đừng sợ” hay “Chơi vơi” trước đó.
Điểm tốt của phim là góc máy chỉn chu đến từng khung hình, tông màu chủ đạo của phim là đen trắng, được xếp đan xen nhau, thể hiện từ trang phục cho đến đại cảnh. Những cảnh phim lãng mạn như cảnh nam chính, nữ chính đứng trong thùng xa cẩu để hẹn hò là một điểm nhấn nhá thú vị của phim. Điểm màu nổi nhất trong phim là mái tóc hồng của Thanh Duy Idol mỗi khi xuất hiện. Phim gắn mạc 16+ không sai, vì có rất nhiều cảnh frontal nude táo bạo. Ai thích mướp hay vú sữa thì cứ việc mua vé vô ngồi coi.
Mỗi nhân vật trong phim đều tượng trưng cho một điểm tối tăm trong xã hội.
Huyền, đại diện cho những cô gái ngây thơ, lần đầu va chạm với cuộc đời và thụ động đến mức khiến người khác bực mình. Nếu muốn gặp Huyền ngoài đời thực, cứ đến những địa điểm nạo phá thai sẽ thấy rất nhiều. Những cô gái không biết định đoạt ra sao với sinh mạng trong cơ thể mình, nhu nhược trong tình cảm, dễ dàng bị lay động bởi đàn ông.
Tùng, gã choai choai làm nghề sửa điện công cộng, ăn cắp vặt, gom góp tiền kiếm được đổ vào canh bạc đỏ đen gà chọi. Tùng đại diện cho sự đểu cáng bồng bột, thích tận hưởng. Mới câu trước có thể nói, “Anh sẽ kiếm tiền lo cho em và con.” Thì câu sau đã là “Em lo đi giải quyết mau đi.” Mới cảnh trước lãng mạn trên thùng xe cẩu thì câu sau đã nói, “Ở đây vắng vẻ, mình làm tí đi em.” Ngoài đời, cũng có rất nhiều Tùng đang nhởn nhơ.
Linh, cậu bạn chuyển giới chưa tới, làm đĩ đứng đường. Đại diện cho sự kỳ thị. Linh hồn nhiên, không rõ lai lịch, chỉ biết kiếm tiền và tìm cách bảo vệ bạn thân mình. Linh cũng là điểm nhấn của phim với những câu thoại chua chát, “Làm gái mà không ngủ với nó, chắc mày làm bà nội nó à.” “Tao chạy về thay băng vệ sinh.”
Hoàng, người đàn ông bí ẩn với sở thích quan hệ tình dục cùng thai phụ. Đại diện cho những uẩn ức tình dục trong con người. Khác với sự bản năng, hồn nhiên của cả ba nhân vật kia, Hoàng cứng cỏi, từng trải và có cách thể hiện đầy ma mị, ám ảnh người xem.
Ở chừng mực nào đó, các vai diễn trên đã làm được việc hòa lẫn vào nhau, tạo lên được những xung đột không quá cao trào nhưng vẫn đan xen để dẫn dắt đến hết câu chuyện.
Bên cạnh đó, phim vẫn còn khá nhiều hạn chế. Đạo diễn hơi tham khi đẩy nhiều bức bối xã hội vào phim, những thứ như bạo lực đường phố, cờ bạc, giáo dục tha hóa được đè chồng lên câu chuyện chính khiến đôi khi người xem bị hoài nghi, mập mờ giữa việc nhận định đường dây chính của phim dẫn đi đâu. Màu sắc và âm thanh của phim là đúng và đủ cho dòng phim nghệ thuật, nhưng lại không phải dạng phim chiếu rạp cho giới trẻ. Thông điệp của phim về chuyện nạo phá thai là một thông điệp hay, tuy nhiên nhóm đối tượng mà nó hướng tới lại không phải nhóm đối tượng sẽ bỏ tiền ra mua vé xem phim. Nói ví dụ dễ hiểu là bạn đi giới thiệu thịt bò rất tươi và ngon cho một người... ăn chay.
Phim không dùng nhạc nhiều mà chủ yếu lấy âm thanh thực để tạo chất, điều này cũng ổn, nhưng phim lại không làm tốt khâu lồng tiếng khi nhiều câu thoại nghe không rõ, khiến khán giả phải nhìn phụ đề tiếng Anh mà phụ đề thì cũng... trật lất. Ví dụ như câu “Tớ sẽ tiễn cậu đi.” Thì dịch là “I’ll go with you.” Một cảm giác khác nhiều người cũng mắc phải khi coi phim, đó là những cảnh không cần dài thì quá dài mà cần dài thị ngắn ngủn. Điển hình là mấy cảnh làm tình, đang nhấp nhấp được hai ba phát đã cắt cảnh, tưởng như nhân vật yếu sinh lý. Cái này, chắc nằm ở khâu kiểm duyệt phim.
Nói chung, dù khen hay chê, thì đây vẫn là một bộ phim kén người xem. Nếu bạn muốn tìm trải nghiệm, muốn để đầu óc miên man suy nghĩ, thì nên coi bộ phim này, còn nếu muốn thứ gì giải trí đơn thuần, kiếm phim khác mà coi.
Nguồn: Nguyễn Ngọc Thạch
Jake Ryan
30-01-2015, 08:28
http://pik.vn/2015ec6e4791-9022-4165-9af2-02367d78b6dc.jpeg
Tình hình là em bao nguyên cái rạp luôn các bác à :lol: :sosad: :sosad: .
michaeljackson_1990
30-01-2015, 08:46
Chiều nay em đi xem Khu vườn cổ tích và Taken 3 ở Rạp QG xem sao, ko thích phim VN và ko thích mấy phim hài nhảm, có vẻ 2 phim trên nội dung là đáng xem nhất. The hobbit ko theo nên chắc xem ko hiểu.
The hobbit mình xem rồi, Peter Jackson đạo diễn thì không chê đc đâu. Các diễn viên diễn tốt, thần thái nhập vai cực kỳ, kỹ xảo đẹp. Nhưng vẫn ko bằng Chúa Nhẫn hồi trước
Love Forecast (Yêu phải nàng lắm chiêu)
Ai xem chưa :)
Maserati GranTurismo
30-01-2015, 10:07
ai coi Trùm Bài review giúp e nha:gach:
KhangBKIT
30-01-2015, 11:32
ai coi Trùm Bài review giúp e nha:gach:
Qua tinh tế coi nhé! :byebye:
nghimaimoira51
30-01-2015, 12:12
**********************************************************
Phim chiếu ngày 17/4/2015
C'est Si Bon (Nàng thơ của ngày hôm qua)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=LoaPok8g3TI)
http://pik.vn/2015bc59084f-d415-4e2f-8876-c7598ad5cda9.jpeg
Thể loại : tình cảm , tâm lý.
Vào những năm cuối của thập niên 60s, 'C'est Si Bon' là một phòng trà âm nhạc nổi tiếng nơi mà bất cứ nhóm nhạc acoustic nào cũng ao ước được biểu diễn và không biết bao nhiêu bản nhạc truyền thống bất hủ của Hàn Quốc được chắp bút từ đây. Đó cũng là nơi chàng trai tỉnh lẻ Geun-tae và hai thần đồng âm nhạc trẻ tuổi là Hyeong-ju và Chang-sik gặp gỡ và quen biết nhau. Họ cùng nhau thành lập một ban nhạc được lấy tên theo tên của phòng trà - Tam ca C'est Si Bon.
Trong lúc cả ba nghệ sĩ trẻ đang tranh cãi dữ dội do bất đồng quan điểm về những bài hát của họ, cô gái xinh đẹp Ja-yeong bước vào cuộc đời ba chàng trai và trở thành một nàng thơ - người đem đến cảm hứng bất tận cho hàng loạt những bản tình ca ngọt ngào và say đắm. Tâm hồn và trái tim trong trẻo/thuần khiết của Geun-tae đã làm Ja-yeong rung động. Nhưng khi cô nhận được một cơ hội ngàn năm có một cho một vai diễn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình, họ đã chia tay nhau... 20 năm sau, câu chuyện cảm động chưa bao giờ được kể về tình yêu, âm nhạc và tuổi trẻ của họ tại 'C'est Si Bon' cuối cùng cũng được hé mở.
Điểm + : phim khá vui , nội dung chân thật cũng như cuộc sống các tình tiết đều diễn ra liền mạch nhẹ nhàng , diễn viên nữ xinh .
Điểm - : phim nói về lịch sử cũng như âm nhạc xưa của Hàn Quốc nên ai có tìm hiểu về Hàn sẽ hơi chán , đầu phim vui nhưng về sau hơi trầm .
Đánh giá : 6/10
-----
Kidnapping Freddy Heneiken ( Vụ bắt cóc thế kỷ)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=BGUuk-E0rzo)
http://pik.vn/2015f430876f-18f0-46c6-bf26-5f256685ce4a.jpeg
Thể loại : tâm lý , hành động.
Câu chuyện chưa kể về quá trình lên kế hoạch, hành động, sự thức tỉnh và màn thất bại sau cùng của những kẻ bắt cóc ông trùm bia Alfred "Freddy" Heineken, dẫn đến con số tiền chuộc lớn nhất từng trả cho một con người
-----
Kill me three times (Ba lần chết hụt)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=y0PIxhyo__4)
http://pik.vn/20154fd20271-711b-41a0-be48-a4d5d60f9651.jpeg
Thể loại : hành động , hài.
Kill Me Three Times xoay quanh câu chuyện về tên sát thủ máu lạnh Charlie Wolfe được tên tỷ phú quán bar Jack Taylor thuê để giết chính vợ của mình – Alice khi ả có ý định chạy trốn cùng nhân tình Dylan Smith.
Thế nhưng, khi lấn sâu vào vụ này, Charlie mới dần phát hiện ra mình không phải là người duy nhất đang truy sát Alice. 2 vợ chồng nha sĩ Nathan và Lucy Webb cũng lên kế hoạch sát hại em dâu Alice của mình để lấy số tiền bảo hiểm khổng lồ, trong khi bản thân họ cũng bị o ép bởi viên cảnh sát biến chất Bryan Brown.
Những con người phức tạp trong phim với một mớ toan tính được khắc họa qua 3 góc nhìn khác nhau, khiến những thước phim có mùi vị đặc biệt.
sao không thấy bác thớt review nữa nhỉ, hôm qua mình mới đi xe Kill Me Three Time
- phim max nhảm, xem đ'' động lại đc gì luôn
- diễn biến phim sắp xếp không theo thứ tự khá thú vị nhưng nó cũng không ẩn tượng với mình cho lắm
- phim hài nhưng cũng có mấy cảnh so hot
Điểm 5-/10 Nếu thím nào có dự định đi coi thì e khuyên thật là xem Run All Night hay Big Game còn hay hơn, hoặc chờ cuối tuần xem Avengers cho chắc
hoang909
30-01-2015, 13:58
Boy next door tình tiết hấp dẫn, cao trào hợp lý, JLo thì ngọt khỏi phải nghĩ rồi. Tiếc là hai đoạn rất chi là cao trào lại bị cắt mất, trừ 2 điểm.
Jake Ryan
30-01-2015, 14:07
Boy next door tình tiết hấp dẫn, cao trào hợp lý, JLo thì ngọt khỏi phải nghĩ rồi. Tiếc là hai đoạn rất chi là cao trào lại bị cắt mất, trừ 2 điểm.
Đồng ý với bác này :byebye: , đánh giá của mình là 7+1/10 nhé ( +1 cho JLo , sexy thôi rồi :sexy: ) .
nghimaimoira51
30-01-2015, 17:04
Đồng ý với bác này :byebye: , đánh giá của mình là 7+1/10 nhé ( +1 cho JLo , sexy thôi rồi :sexy: ) .
Mình chưa rảnh xem nữa , nghe 2 thím review vậy để tí xem thử :sexy::byebye:
quenkhoacua
31-01-2015, 07:57
up.......... Theard hay:ah:
nghimaimoira51
31-01-2015, 12:50
Đã updated review cho các phim tuần này , cuối tuần thím nào có đi xem rảnh review lại nhé .
changromeo87hp
31-01-2015, 15:55
Love Forecast dưới bình thường ( theo quan điểm của mình là vậy ). Tình tiết không sâu, cốt truyện bình thường, tạo tiếng cười đơn giản, không lắng đọng. mới đi xem sáng nay, thấy hơi tiếc thời gian :(. Chấm 4 điểm ~~.
Jake Ryan
31-01-2015, 21:15
Mới đi xem Wild Card về , phim khá là nhàm chán . Bộ phim dở nhất mà mình coi từ trước đến giờ . Đánh giá của mình phim này là 3/10 :) . Không hiểu sao Jason Statham lại đi đóng phim này , mất hình tượng quá .
BlackBerry 9780
01-02-2015, 09:18
Mới đi xem Wild Card về , phim khá là nhàm chán . Bộ phim dở nhất mà mình coi từ trước đến giờ . Đánh giá của mình phim này là 3/10 :) . Không hiểu sao Jason Statham lại đi đóng phim này , mất hình tượng quá .
:+1: Phim dở
anw, có HD luôn trên mạng rồi kìa :byebye::byebye::byebye:
Jake Ryan
01-02-2015, 17:24
Vừa mới coi The Wedding Ringer ( Dịch vụ trai thuê ) về , phim khá là vui . Coi cười bể bụng luôn :D . Được một trận cười để đời :D .
PS : Con chị có con em vợ tên Alisa ( tên diễn viên : Olivia Thirlby ) đẹp v~ :adore: . Đẹp một cách khó tả :beauty: . À , có nhỏ gì tên Nadia ( tên diễn viên : Nicky Whelan ) cũng quyến rũ phết :sexy: .
ChoEmHoi3+1=?
01-02-2015, 23:26
Rốt cuộc tuần này nên xxemphim nào ạ trùm bài nghe bảo dở :chaymau:
nghimaimoira51
01-02-2015, 23:43
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 24/4/2015
The Avengers : Age Of Ultron (2D/3D/4DX/Imax 3D)
Trailer 1 (https://www.youtube.com/watch?v=U5dd_FCzsHM)
Trailer 2 (https://www.youtube.com/watch?t=56&v=VdeuR-jUysg)
Hulk vs Hulkbuster (https://www.youtube.com/watch?v=Vs6_ME7O8Zc)
http://pik.vn/2015d3e503b5-a2fa-4435-acbe-65222efa0962.jpeg
Thể loại : hành động , giả tưởng .
Avengers: Đế Chế Ultron là một bộ phim siêu anh hùng Mỹ sắp tới dựa trên nhóm siêu anh hùng Marvel Comics Avengers, sản xuất bởi Marvel Studios và phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures. Nó được thiết kế là phần tiếp theo đến năm 2012 của Marvel của The Avengers và phần thứ mười một trong Marvel Cinematic Universe (MCU). Bộ phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi Joss Whedon và có dàn diễn viên bao gồm Robert Downey, Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, James Spader, Elizabeth Olsen , Aaron Taylor-Johnson, và Paul Bettany. Trong Avengers: Age of ULTRON, Avengers phải làm việc cùng nhau để đánh bại ULTRON, một cong kẻ thù công nghệ về sự tuyệt chủng của con người.
Điểm + : cảnh hành động hoành tráng , âm thanh và góc quay đẹp , dàn diễn viên ăn điểm .
Điểm - : nội dung cố nhét nhiều thứ trong một thời gian ngắn thành ra đôi lúc hơi chững lại , lê thê ; cá nhân mình nghĩ thà làm hẳn thành 2 phần tổng cộng 4-5h may ra truyền tải đầy đủ nội dung cũng như mới thấy được sức mạnh của Ultron. Nói chung vì có đầu tư nên cũng là một phim xem tốt , thím nào mong đợi quá mới cảm thấy thất vọng thôi .
Đánh giá : 7+/10
**********************************************************
Phim chiếu ngày 28/4/2015
Ma Dai
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=2GbwzXi3YY8)
http://pik.vn/20152305c88b-4c23-480c-8a92-a7dd6204c5fa.jpeg
Thể loại : hài.
Cuộc sống vốn luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Đặc biệt là với những con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ma Dai là một câu chuyện đầy hài hước và lãng mạng về Thố và Lam - hai con người không hề có một chút điểm chung nào. Nhưng số phận lại buộc họ gắn liền với nhau.
Ở một nơi nào đó không phải cõi trần, một hòn sỏi trong muôn vạn hòn sỏi được nhặt lên và cuộc đời của hai con người bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Không ai ngờ rằng Thố - một anh chàng sửa xe 34 tuổi được xếp vào dạng "xấu lạ", "còn nguyên tem" có cô bạn gái xinh đẹp như Lam. Và cũng không ai tin rằng ngoài người yêu hiện tại, “tiểu thư” Lam lại đang phải vướng vào mối quan hệ... kỳ cục với một người bí ẩn. Cũng chính nhờ sự trớ trêu này mà những bí mật về cuộc sống của hai nhân vật chính bỗng dưng được hé lộ vào những lúc bất ngờ nhất. Và đó cũng là lúc họ nhận ra trái tim mình đang có những thay đổi một cách kỳ lạ...
Điểm + : dàn diễn viên chất lượng ,tròn vai ; nội dung cũ nhưng khá tốt , hài nhẹ nhàng tinh tế không sa đà vào nhảm , so với mặt bằng phim Việt là một phim xem được . Cảnh quay và âm nhạc cũng là một điểm cộng khi được chăm chút khá kỹ.
Điểm - : nội dung phim không mới nên cũng dễ đoán trước , kiểu hài nhẹ nhàng ko nhảm nhiều nên nhiều người sẽ ko vui
Đánh giá : 6+/10
-----
It's follows ( Cuộc đi săn của quỷ )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=NrADt53YcGc)
http://pik.vn/2015d68c764d-d082-4d1f-86e4-aa246cb1007f.jpeg
Thể loại : kinh dị.
Ở tuổi 19 của Jay, mùa thu vốn dĩ phải về những ngôi trường, các chàng trai, và những chiều cuối tuần bên bờ hồ thơ mộng. Thế nhưng sau một lần vui vẻ cùng người yêu, cô phát hiện có điều gì đó luôn bám theo mình một cách dai dẳng và rùng rợn. Jay và bạn của cô rơi vào cảnh chạy trốn khỏi điều ám ảnh khủng khiếp tưởng chừng chỉ cách vài bước phía sau.
Điểm + : nội dung lạ , vài đoạn giật mình , nhiều cảnh hơi nóng.
Điểm - : thiếu cao trào về nội dung cũng như hù dọa thành ra ko sợ lắm , kết thúc hơi khiên cưỡng
Đánh giá : 5+/10
Jake Ryan
02-02-2015, 07:58
Rốt cuộc tuần này nên xxemphim nào ạ trùm bài nghe bảo dở :chaymau:
Trùm bài mình khuyên bạn không nên xem nhé . Xem thêm chỉ phí tiền thêm thôi :) .
Jake Ryan
02-02-2015, 08:18
Đã updated các phim sẽ chiếu tuần này :)
Cảm ơn bác đã đưa bài viết của mình lên #1 nhé , cảm động quá :sosad: , lần đầu tiên biết được bài viết của mình được lên #1 thiệt là ... :sosad: . Mình đánh giá có gì sai thì mong mọi người bỏ qua cho :) .
GAT-X303 Aegis
02-02-2015, 08:20
Vừa mới coi The Wedding Ringer ( Dịch vụ trai thuê ) về , phim khá là vui . Coi cười bể bụng luôn :D . Được một trận cười để đời :D .
PS : Con chị có con em vợ tên Alisa ( tên diễn viên : Olivia Thirlby ) đẹp v~ :adore: . Đẹp một cách khó tả :beauty: . À , có nhỏ gì tên Nadia ( tên diễn viên : Nicky Whelan ) cũng quyến rũ phết :sexy: .
Phim này chửi bậy nhiều vãi. Có mấy đoạn lời thoại có thổi kèn con gấu mềnh cứ cười ầm cả lên. :bye:
khuyen.gooner
02-02-2015, 08:30
búc mắc :sexy: cuối tuần xem :sexy:
Phim Wild Card không nên xem nhé, mình coi thấy nó chẳng ra cái gì cả, chả có hứng thú theo dõi, kết thúc cũng quá là "bất ngờ" luôn.
P/s: bất ngờ là cả rạp ồ lên: thế hết phim rồi à=D
Ban_4ever
02-02-2015, 09:28
^ wild card có trên mạng r, hôm qua vừa kéo về, có J.Statham thì kéo hết :byebye: cơ mà xem oải vãi, đánh đấm thì cũng như các phim khác thôi mà nội dung hơi nhàm :nosebleed:
Big Firefly
02-02-2015, 09:44
Hóng phim a Jason Statham thôi :)
ChoEmHoi3+1=?
02-02-2015, 14:20
K biết nên xem cô hàng xom hay trai thuê đây :shame:
Jake Ryan
02-02-2015, 14:28
K biết nên xem cô hàng xom hay trai thuê đây :shame:
Vote xem cả 2 :byebye: .
Maruko^^
02-02-2015, 14:54
Công nhận là phim dịch vụ trai thuê hay ?
Hài cực kì, lúc đầu mình nghĩ 6/10 với hài mỹ thì về vn chỉ tầm 5/10 . do hài mỹ có phần tục tĩu nhưng khi xem thì có tục nhưng ít .
Hài hước pha trò rất thích. mình xem rạp platinum , ít người mà cả rạp cười, hò reo theo phim vui vãi
Ít nhất phim cũng được 7/10 về độ giải trí.
Có phần cảnh cuối mình rất thích nên riêng mình còn cho 8/10 ở phân đoạn cưới .
Mấy thím cho hỏi lịch giảm giá vé một số rạp ở hcm, như thứ hai giảm 50% là cụm rạp nào v..v..
dksilent4r
02-02-2015, 17:09
Mấy thím cho hỏi lịch giảm giá vé một số rạp ở hcm, như thứ hai giảm 50% là cụm rạp nào v..v..
Trích dẫn lại đây:
Thứ 2: BHD
Thứ 3: Galaxy
Thứ 4: CGV + Lotte
Giá vé cụ thể vô trang web từng rạp > cụm rạp có, Megastar trước ko để giá giờ CGV có rùi
- Galaxy: Đông đúc, ngột ngạt, teen bát nháo, phòng chiếu ít, phòng cỡ vừa và nhỏ, 1 cụm rạp có 1 phòng lớn, màn hình gần hàng đầu coi lòi mắt, bố trí kiểu bậc thang cao - nhìn ngang, âm thanh tốt, số lượng loa ít, chất lượng âm thanh đều giữa các phòng trong 1 cụm, thành phần thiếu ý thức nhiều, ngồi gác chân đạp ghế, nghe điện thoại, làm phiền người khác rất nhiều, ghế êm và xác suất hôi nhiều (bọn nó ngồi bỏ chân lên ghế), toilet tạm, phục vụ lúc đông thái độ NV chưa tốt và chẳng ân cần luôn, ko cho mang đồ ăn ngoài vào phòng chiếu đặc biệt cụm Nguyễn Trãi ko cho mang bất cứ thứ gì ăn uống dc vào sảnh luôn, website tốt, face cùi, chất lượng thì cụm Tân Bình ok nhất. Giá vé phù hợp gọi là p/p
- CGV: Có cụm đông cụm vắng, Crescent Mall coi khá thoáng, Paragon vắng teo, khách hàng ý thức hơn bên galaxy, teen cũng cao cấp hơn, phòng chiếu nhiều, phòng cỡ vừa và nhỏ, 1 cụm rạp có 1 phòng lớn, màn hình gần hàng đầu nhưng bố trí kiểu nhìn lên cao, riêng Pandora trần quá thấp nên rất hay vướng đầu người trước ngay phụ đề rất bực mình, âm thanh tốt, chất lượng âm thanh đều nhau (ko tính atmos), ngồi gác chân đạp ghế, nghe điện thoại, làm phiền người khác ít, ghế bao êm, toilet sạch thơm tho, phục vụ nhanh + lạnh lùng từ lúc Megastar đến giờ, phục vụ lúc đông ổn, ko cho mang đồ ăn ngoài vào phòng chiếu, website tốt, face tốt, Hùng Vương + Crescent Mall ok nhất, né cái Pandora ra. Giá vé cao nhất
- Lotte: (Trừ Cantavil ra vì chưa đi) Từ vừa đến vắng, nói chung là thoáng đãng, Lotte Nam Sài Gòn có lối vào rạp đẹp như hành lang KS 5sao (mới thôi, giờ cũng cũ rùi), số lượng phòng chiếu vừa, phòng cỡ vừa đến to, vừa thì bằng phòng bự của galaxy, to thì to đùng luôn, màn hình cực to full bề ngang phòng, phòng 1+ 2 Nam Sài Gòn và phòng 4 Cộng Hoà thuộc loại to nhất TPHCM rồi, âm thanh tốt nhưng ko đồng đều giữa các phòng, phòng bự Bình Dương âm thanh cực khủng mà màn hình rất to nữa, phòng 4 Cộng Hoà có atmos nhưng ko sử dụng, số lượng loa rất nhiều đếm mỏi mồm luôn (gần 50 cái) ghế cứng so với 2 rạp trên, toilet hôi, phục vụ chưa chuyên nghiệp, rất nhiều lần NV ko rõ hết KM của rạp, nhiều chương trình lộn xộn thiệt hại KH (điển hình là vụ thẻ VIP, rồi đổi suất chiếu cận giờ vì họp báo mà ko báo lại KH, điểm thành viên dễ mất vì sai sót của NV) dịch vụ KH cùi bắp: admin face nói 1 đường, ra gặp NV nói ko biết, gặp quản lý nói 1 nẻo cuối cùng KH ráng chịu vì mất công quá, website cùi bắp suốt 6 năm qua (ko thể tin dc), face tốt nhưng ko thống nhất với quản lý, sắp xếp lịch chiếu khó hiểu như thể ko nắm dc thị hiếu của KH, nhập nhiều film nhãm nhí đem ra chiếu rầm rộ, nhiều film hay thì xếp lịch tréo nghoe, cho mang đồ ăn ko mùi vào phòng chiếu, nước lotteria hay KFC uống dở mang vô dc (trừ Bình Dương). Rạp Nam sài gòn hay Cộng Hoà ok nhất, né Diamon với Phú Thọ ra (cùi bắp, phòng nhỏ xíu). Giá vé giữa galaxy và CGV, nếu xem bom tấn phòng lớn thì là p/p hơn cả galaxy
BHD: nằm giữa galaxy và cinebox, tuy nhiên: rạp nhỏ xíu, thiết kế rạp cực ngu, tầm nhìn trong rạp hạn chế, giá hoang tưởng... ai ko biết thì đi, ai đi nhiều rạp rồi sẽ chẳng quay lại rạp này đâu :">
ChoEmHoi3+1=?
02-02-2015, 23:13
Vừa xem cô nàng hàng xóm về review phát :shame:
1/Nữ chính body cực chuẩn đặc biệt có quả mông phê vãi có đều mặt hơi già :canny: nam chính cực đẹp trai 6 múi săn chắc nhìn rất kích thích :sexy:
2/Nội dung phim chia ra 3 đoạn rõ ràng điến biến phim nhanh nhưng các điểm nhấn trong phim khá rõ ràng càng về cuối càng kịch tính có điều đoạn cuối hơi vô lý nhung vẵn tạm chấp nhận được :nosebleed:
Mình cho 7/10 nên dẫn gấu đi xem nhé :byebye:
Vài ngày nữa đi xem trai bao xem ntn thấy phim này nhìu người khen :pudency:
dksilent4r
03-02-2015, 14:12
Nhiều khả năng Sài Gòn sắp khai trương rạp Imax đầu tiên với bom tấn The Avengers: Age of Ultron (2015)
nghimaimoira51
04-02-2015, 17:13
Phim chiếu ngày 20/3/2015
Insurgent ( Nổi loạn )
Trailer 1 (https://www.youtube.com/watch?v=OveL4oATV9I)
Trailer 2 (https://www.youtube.com/watch?v=mRspGFjbJS4)
http://pik.vn/201521d61ae0-afa6-403f-99b3-0739d5627815.jpeg
Thể loại : hành động , viễn tưởng.
Kết thúc của phần trước, nhân vật chính Beatrice Prior (Shailene Woodley), hay còn gọi là Tris, đã xông vào phòng thí nghiệm thuộc phân khu Erudite và giải cứu được Four (Theo James). Đồng thời cô cũng ngăn chặn được kế hoạch của Jeanine (Kate Winslet) sử dụng công nghệ huyết thanh để khống chế những chiến binh thuộc phân khu Dauntless thành tay sai cho kế hoạch kiểm soát tất cả các phân khu còn lại. Nhưng mối đe dọa ngấm ngầm trong một hệ thống xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều bất ổn vẫn luôn tồn tại, và để đủ sức mạnh đương đâu với nó, Tris phải tiếp tục chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân trong chính những giấc mơ của mình. Tris mang những phẩm chất của cả 2 phân khu là Dauntless (Dũng cảm) và Abnegation (Vị Tha - Vô Ngã) như Tris, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với sự mất mát của những người thân yêu nhất.
=> Phim khá tốt về măt âm thanh cũng như hình ảnh , tuy nhiên nội dung lại không được như vậy , có vài chỗ còn rời rạc chưa liền mạch lắm hoặc cũng có thể do mình không đọc truyện nên ko nắm hết được nội dung chính của phim. So với phần một thì cũng same same , nếu không quá khó tính có thể xem giải trí tốt .
Đánh giá : 6+/10
Vừa mới đi coi Insurgent về review cho các thím ngay và luôn .
- Nhận xét sơ qua về bộ phim : Nội dung phim khá là dễ hiểu , khuyến khích các bạn nên xem phần trước của bộ phim này ( Divergent ) thì mới hiểu phần tiếp theo của nó . Kỹ xảo phim quá tuyệt luôn , mình coi 4DX mà còn thấy hay và hấp dẫn hơn phim Jupiter Ascending gấp nhiều lần . Nói chung phim Insurgent này theo cá nhân mình thấy hay hơn Jupiter Ascending nhiều :) .
- Điểm : 7+/10
P/S : Đây là nhận xét của riêng mình về bộ phim Insurgent này , có gì k đúng mong các bạn bỏ qua cho :) .
-----
Focus ( Thánh lừa )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=90VkoFV4iSY)
http://pik.vn/20155b372182-c1b1-4397-b497-64b791c7ae89.jpeg
Thể loại : hài , tâm lý.
Không Mắc Bẫy là bộ phim hài hước, lãng mạn xen lẫn những yếu tố hình sự kịch tính. Trong phim Will Smith sẽ thủ vai một siêu sao lừa đảo tên Nicky Spurgeo. Nicky đã phải lòng Jess Barrett - cô nàng trẻ đẹp mới vào “nghề”, và thậm chí còn tận tình dạy cô các mánh khóe. Sự chênh lệch tuổi tác không hề là rào cản, họ đã ở cùng một phe để chiến đấu chống lại tên trùm lừa đảo khác và có với nhau những khoảnh khắc nóng bỏng, lãng mạn.
Vừa mới đi xem phim Focus về review cho các thím ngay lập tức :sexy: .
- Nhận xét cá nhân của riêng mình về bộ phim : Đối với mình thì phim này quá là hay , tình tiết phim khá là hấp dẫn và lôi cuốn ( có nhiều đoạn rất chi là hồi hộp ) , người xem không thể đoán trước được điều gì có thể xảy ra , có vài đoạn xen vào một chút hài hước , vui nhộn . Nữ diễn viên chính khá là nóng bỏng , Will Smith thì thôi khỏi nói rồi , đóng vai nam nhân vật chính trong phim này khá là hay . Đây là một trong những bộ phim mà mình thấy đáng xem nhất trong tháng 3 này ( Sau là Insurgent ) .
- Điểm : 8/10
Mới coi Focus ha, phim đẹp, hài, rạp ghi 16+
Cũng hay, mình đánh giá 7/10
Đi coi với ng eo cũng được, phim quay đẹp, màu sắc đẹp, chuyển cảnh tốt.
Kết ok, không bị bất hợp lý hay hụt hẫng. Những nhấn nhá trong phim khá tốt.
-----
Cat A Wabb ( Mèo mai mối )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=r9wOtcFyg8s)
http://pik.vn/2015dceec0ed-7363-44cd-949e-35f3c795f002.jpeg
Thể loại : tình cảm , hài.
Cô trợ lý vụng về, lần đầu được nhận vào thực tập một công ty quảng cáo trứ danh, đã gặp phải một “phi vụ” khó nhằn không kém. Đó là quay quảng cáo với … chú mèo Johnny nổi tiếng. Quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ đầu tiên, để còn “lấy lòng” anh sếp đẹp trai, hào hoa nữa. Nào ngờ một ngày đẹp trời, chú mèo lại xổng mất. Xấc bất xang bang, mất con mèo, cả cô & anh sếp đều mất việc. Hành trình truy tìm mèo ú bắt đầu…
=> Cũng như mọi phim hài khác của Thái , phim này hài nhẹ nhàng , các tình tiết cũng không quá bựa, nhân vật nữ chính xinh dễ thương ,xem giải trí được .Nếu so với "I fine , thanks u love u" vừa chiếu cách đây không lâu thì ko bằng .
Đánh giá : 6/10
Cat a wabb có e nữ chính cute và ngây thơ lắm. Phim hài tình cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn thua so với I fine thank you love. Đánh giá theo mình thì 6.5/10 nhé :D
-----
Cầu vòng không sắc
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=4QWTgahsjgo)
http://pik.vn/2015426e3480-e935-456c-b7ef-e622fbc9ea09.jpeg
Thể loại : tâm lý.
Phim là sự trở về của những linh hồn chưa được siêu thoát tại Đà Lạt vào ngày rằm tháng bảy năm 2028. Cầu vồng không sắc nói về tình yêu của những người đồng tính, gửi gắm tới các bạn trẻ về một tình cảm nhẹ nhàng nhưng không kém phần chân thành và sâu sắc. Những câu nói trong phim về những quan niệm "có sai, có đúng" về những mối quan hệ đồng tính có lẽ sẽ ám ảnh người xem nhiều nhất khi kết thúc phim. Bên cạnh đó là khá nhiều chi tiết hài hước lẫn tâm linh huyền bí được đan cài vào câu chuyện để phim luôn đảm bảo được tính chất giải trí và phù hợp với thị hiếu của các khán giả đi xem phim hiện nay.
-----
Out of the dark ( Ám ảnh kinh hoàng )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=_W7EqSh8PSU)
http://pik.vn/20159b003588-4c07-4324-bb94-e2228c01d13f.jpeg
Thể loại : kinh dị.
=> Phim này đã có trên mạng rồi , nhận xét chung thì cũng không có gì đặc sắc nên mình ko review luôn .
Jake Ryan
04-02-2015, 19:18
Có ai xem Siêu nhân X gì chưa :chaymau: ? Hay không vậy :chaymau: .
nghimaimoira51
04-02-2015, 22:33
Có ai xem Siêu nhân X gì chưa :chaymau: ? Hay không vậy :chaymau: .
Đã review theo cảm nhận của mình cho thím :byebye:
Jake Ryan
04-02-2015, 22:43
Đã review theo cảm nhận của mình cho thím :byebye:
Tks bác :byebye: . Bộ các bài nhạc trong phim hay lắm hả bác :chaymau: ? Nhạc Việt hay nhạc gì vậy bác :byebye: ? .
nghimaimoira51
04-02-2015, 22:51
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 27/3/2015
Home ( Hành trình trở về )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=vC5ZfJlbf04)
http://pik.vn/2015ec1860ff-1656-47ef-8692-498f0d538fa4.jpeg
Thể loại : hoạt hình , gia đình.
Trải qua cuộc hành trình kéo dài hàng triệu năm ánh sáng, tộc người ngoài hành tinh Boov trong HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ (tựa gốc HOME) chỉ mong kiếm được một mái nhà yên bình để nương thân. Hi vọng của họ tắt dần khi các hành tinh họ đặt chân đến đều quá nguy hiểm, hoặc nhanh chóng bị hủy diệt hoặc thậm chí không thể có sự sống tồn tại. Dấu hiệu của Trái đất xuất hiện trên màn hình rada như ánh sáng cuối đường hầm, thắp lên ngọn lửa hi vọng về một quê hương lâu dài cho những người dân Boov lương thiện.
=> Vì là thể loại phim gia đình nên phim khá nhẹ nhàng , một chút hài hước , một chút hành động tuy nhiên ko thực sự có cao trào , xem giải trí tạm được nhất là dẫn theo trẻ em , gái/gấu . Điểm cộng lớn nhất phim là nhạc hay.
Đánh giá : 7-/10
mới xem Home hôm qua,mình thích coi lồng tiếng lắm.Mình có 1 vài nhận xét sau:
- Film coi dc,phù hợp vs các em nhỏ hay bồ bịch,hay dắt rau đi chăn cũng dc
- Lồng tiếng dễ nghe mà nhìu bác ko thích ta
- Film nhạc hay,chất lượng hình ảnh theo mình làm ngon đó
em với Gầu đi xem Home, vì xuất chiếu sớm nên vé đắt. xem ở Lotte hay vãi ra, chỗ ngồi siêu yêu.
Phim hài hước, xây dựng nhân vật và gây cười tự nhiên, không bị gò bó hay thái quá, nhạc thì khỏi nói, đỉnh của đỉnh. đang lồng lộn tìm OST :))
7,5/10
-----
Theory of everything ( Thuyết yêu thương )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=3Z6zjc5awV0)
http://pik.vn/2015466fc8aa-c6cc-4fde-a992-6c3c2c71645e.jpeg
Thể loại : tâm lý, tình cảm.
Dựa trên cuốn hồi ký từ người vợ đầu của Stephen Hawking có tên Travelling to Infinity: My Life with Stephen, bộ phim The Theory of Everything tái hiện cho khán giả một cách chân thực và cảm động về gần như toàn bộ quãng đời của nhà vật lý tài ba, từ khi ông còn là một sinh viên trên giảng đường cho tới lúc trở thành một giáo sư ngồi xe lăn, được vinh danh bằng các giải thưởng khoa học uy tín.
-----
Robot Overload (Đế chế Robot)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=rPMMY7mdCMo)
http://pik.vn/201585d40bb2-b66d-4e41-bdfa-399cdc814474.jpeg
Thể loại : hành động , giả tưởng.
Đế Chế Rô-Bốt lấy bối cảnh vào thời điểm không xa trong tương lai tại một vùng tàn dư của nước Anh sau thời chiến, một binh đoàn Robot đã chiếm lấy quyền thống trị từ con người. Chúng áp dụng lệnh giới nghiêm cấm tất cả các hoạt động giao lưu ngoài xã hội lên thường dân. Thông qua thiết bị theo dõi được cấy trong cơ thể của con người, bè lũ Robot đã nắm toàn quyền cai trị, đồng thời thực hiện nhiều cuộc truy tìm và càn quét lực lượng của quân nổi dậy. Chuyện phim của Đế Chế Rô-Bốt bắt đầu khi một nhóm các cô cậu trẻ tuổi vô tình phát hiện ra cách vô hiệu hóa thiết bị theo dõi trên cơ thể và hàng loạt bí mật động trời khác. Cùng sự giúp đỡ của cựu giáo viên địa lý Robin Smythe (Ben Kingsley), cả nhóm không chỉ thoát khỏi sự điều khiển của lũ Robot, mà còn nắm được chìa khóa giải thoát cộng đồng loài người khỏi ách thống trị của những cổ máy vô hồn.
Jake Ryan
05-02-2015, 16:04
À bác chủ thớt ơi , cho mình hỏi cái này chút :) . 2D Dub là gì vậy bác ? Nó khác 2D chỗ nào ?
nghimaimoira51
06-02-2015, 02:03
Dub là lồng tiếng , còn 2d mà ko ghi gì chắc là sub phụ đề đó bạn
hoang909
06-02-2015, 08:33
Tết này có cái "bom tấn" "Hợp đồng bắt ma" của anh Hoàng Mập, các bạn cân nhắc trước khi xem nhé, tết nhất đừng để rước bực mình vào người
ChoEmHoi3+1=?
06-02-2015, 12:06
Bộ The Wedding Ringer chưa kịp xem out rap cmnr :sweat: thôi đợi hd xem nốt vậy :surrender: tuần sao có vẻ chẳng có phim nào xem được :hungry:
Jake Ryan
06-02-2015, 14:11
Mình vừa mới xem Unbroken về , hay quá các bác ạ :beauty: . Tình tiết phim hấp dẫn , lôi cuốn người xem từ đầu phim đến cuối phim . Đây là một bộ phim đáng xem nhất trong tháng 2 này :beauty: . Phim này quá hoàn hảo nên mình khỏi cần đánh giá nhé :beauty: . Mình mong phim này đoạt được giải Oscar :) .
nghimaimoira51
08-02-2015, 00:21
Mình vừa mới xem Unbroken về , hay quá các bác ạ :beauty: . Tình tiết phim hấp dẫn , lôi cuốn người xem từ đầu phim đến cuối phim . Đây là một bộ phim đáng xem nhất trong tháng 2 này :beauty: . Phim này quá hoàn hảo nên mình khỏi cần đánh giá nhé :beauty: . Mình mong phim này đoạt được giải Oscar :) .
Mình mới xem được 1 đoạn thấy cũng khá hay :byebye:
KhangBKIT
08-02-2015, 12:17
Siêu nhưn X và Ngày nay thì nên coi cái nào đây?
Death_vt
08-02-2015, 12:18
Unbroken có online rồi. :chaymau:
Jake Ryan
08-02-2015, 13:49
Siêu nhưn X và Ngày nay thì nên coi cái nào đây?
Siêu nhân X :byebye: .
Jake Ryan
08-02-2015, 13:50
Nhạc Việt , mấy bài của Hoàng Tôn như Để em rời xa - Nỗi nhớ đầy vơi , với 1 bài Rock ost của Anh Khoa thì phải , chắc tại nghe rạp nó sướng :byebye:
Mình mới coi siêu nhân X về , công nhận cũng nghe hay thật :D .
KhangBKIT
08-02-2015, 18:52
Đã book vé Ngày nay! Hy vọng xem được :sweat:
KhangBKIT
08-02-2015, 23:18
Ngày nảy ngày nay:
-Vì mục đích của mình là hẹn hò cho nên cũng không quá quan trong phim như thế nào, miễn đừng quá dở --> phim xem được
-Âm thanh tốt nhưng mà thoại khó nghe vô cùng
-Lê Khánh gánh nguyên phim, Ngô Thanh Vân tạm, còn lại dưới mức trung bình. À còn Phi Phụng cũng ok
Bạn nào không thích phim nhí nhố thì khỏi coi nhé.
ChoEmHoi3+1=?
09-02-2015, 09:07
Tuần này toàn mấy phim chán chán :go: unbroken mới xem trên mạng được phết :nosebleed:
Rain_in_the_eyes
09-02-2015, 15:45
mới đi xem Love Forcast hôm qua,phim ko hài lắm ( so vs mấy phim Hàn mình coi ở rạp ) nhưng nội dung cũng tạm,diễn viên ko quá đẹp nhưng có nữ chính nhìn yêu lắm :X nói chung phim coi giải trí thì cũng ok
Jake Ryan
11-02-2015, 11:05
Forum mới sửa xong vào review ngay luôn cho các bác về phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ :beauty: . Phim khá là hài và cũng hay , nội dung đơn giản , dễ hiểu . Mình đánh giá phim này 7/10 nhé :D .
dynastywarry5
11-02-2015, 11:54
h nên xem phim nào rap cgv mọi người
toàn phim vn ko chả phim nào hay
mình chỉ cần phim xem cười té nghế thôi đừng có hài nhạt quá :(
KhangBKIT
11-02-2015, 15:17
Va len tai nên coi Trúng số hay Quý tử đây ta?
quocdungduong
11-02-2015, 15:19
Valentine nên xem phim nào mấy thím?
Thấy có mấy phim nổi nổi do PR dữ quá mà không biết hay khoing 50 sắc thái, siêu nhân X....
Nghe đâu Siêu nhân X bị chê mà. Đồng nghiệp e vưa coi về, bảo ko hay. E thì vừa coi The boy next door, cũng ok, hot scene nhìu :))))
Maserati GranTurismo
11-02-2015, 15:42
hôm qua mình mới đi xem 2 film: SpongeBob : anh hùng lên cạn:gach: và Nữ gia sư nên mình có chút review sau:byebye:
- SpongeBob: mình coi bản 2D và có dub,dub hay và nhìu câu mắc cười mà sao nhìu bác ko thích ta:surrender:,phim hay và mình cười vì mấy câu lồng tiếng hài vl:rofl:,nói chung thích hợp vs bác nào có e nhỏ hay có gấu.:confident:Mình vote 7/10.
- Nữ gia sư: Film này mình cũng cười nhìu:haha:,mẹ đi coi 2 film ngồi cười ko:rofl:,film này thích nhất e diễn viên chính:hehe::hehe::dreaming:,nhìn ngon vl:ah:,còn e Sora Aoi gì gì đó thì mình thấy bình thường:baffle:,đặc biệt film này mình ko thấy nhân vật nào hun nhau:lmao::lmao:.Mình cũng vote 7/10.
* Mỗi người có 1 cái nhận xét khác nhau nên mình chỉ review theo cảm giác của mình:sure:
Jake Ryan
11-02-2015, 15:44
h nên xem phim nào rap cgv mọi người
toàn phim vn ko chả phim nào hay
mình chỉ cần phim xem cười té nghế thôi đừng có hài nhạt quá :(
Phim hài Việt thì Quý tử bất đắc dĩ xem cũng được , cũng hài đó bạn :D . Có điều không có cười " té ghế " thôi .
Va len tai nên coi Trúng số hay Quý tử đây ta?
Quý tử bất đắc dĩ xem cũng ok lắm đó :D . Trúng số thì cũng có hài nhưng mà phim nói về đời sống của con người ở trong xã hội nhiều hơn ( mình k biết diễn tả sao nữa :D ) .
lâu rồi chưa đi xem phim, đánh dấu cái đã, thanks thớt
nghimaimoira51
11-02-2015, 19:42
***************************************************************
Phim chiếu ngày 08/5/2015
Helios ( Đối đầu )
Tralier (https://www.youtube.com/watch?v=U7dYMqEd0Uo)
http://pik.vn/2015c5ae20c7-269e-40f3-b6eb-e57a5d5f5793.png
Thể loại : hành động , tâm lý.
Siêu trộm có biệt danh Xích Đạo (Trương Chấn) cùng đồng bọn lấy cắp vũ khí hủy diệt hàng loạt DC8 có khả năng sang bằng cả Hong Kong chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Nắm trong tay thiết bị, gã quyết định đem nó tới giao dịch với tổ chức khủng bố số một của xứ Hương Cảng.
Lúc này, lực lượng chống khủng bố Hong Kong buộc phải vào cuộc. Hỗ trợ cho họ còn có an ninh từ phía Trung Quốc, các giáo sư vật lý và hai chuyên gia vũ khí đến từ Hàn Quốc - nơi thiết bị DC8 được tạo ra.
-----
Hot Pursuit ( Cặp đôi hoàn cảnh )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=ycm2IORo2U4)
http://pik.vn/2015dc5726ee-176f-43ce-a475-4c1e0114595f.jpeg
Thể loại : hài .
Trong phim "Cặp Đôi Hoàn Cảnh", một nữ cảnh sát nghiêm nghị và quy tắc lại nhận phải một nhiệm vụ bảo vệ người vợ cũ vô cùng quyến rũ và gợi cảm của một ông trùm ma túy, chạy trốn khắp nơi trên Texas khỏi nòng súng của cả những kẻ sát nhân lẫn những tên cảnh sát "giang hồ".
-----
The Gunman ( Xạ thủ )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=SnwtbzZX1XQ)
http://pik.vn/2015e7fd0af2-e73a-4e8b-ba9a-437b16313dff.jpeg
Thể loại : hành động , tâm lý.
Tám năm trước, Jim Terrier và những cộng sự được trả tiền để khai trừ Bộ trưởng bộ khai thác mỏ của Cộng Hòa Dân Chủ Công-gô. Sau vụ ám sát, sự diệt chủng và nội chiến nổi lên. Với tư cách là xạ thủ trong vụ ám sát, Terrier bị buộc rời khỏi quốc gia ngay lập tức. Sau tám năm, Jim Terrier làm việc tại văn phòng phi chính phủ nơi cung cấp nước sạch cho các ngôi làng. Khi anh đang đào một cái giếng, ba người đàn ông mang vũ khí xông vào lộ rõ ý định muốn trừ khử anh. Terrier nhận ra rằng đầu của mình đang được treo thưởng, và anh cùng một đồng chí cũ và cũng là bạn thân của mình lên đường truy tìm kẻ treo thưởng, người mà anh tin rằng có liên quan đến công ty cũ của mình.
Rain_in_the_eyes
11-02-2015, 20:34
Chưa bao giờ đi xem siêu nhân mà lại thấy siêu nhân vớ vẩn nhố nhăng như siêu nhân X,đã sợ gián,lắm mỡ lại còn bị gay :)) nhưng bà mẹ siêu nhân đã khẳng định chân lý " Dù con bóng vẫn là con của mẹ/ đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con ". May phim đc em Kỳ Kỳ nửa tây nửa toọc vs body e Diệp lâm Anh kéo lại,à mấy bài hát trong phim qua cái loa xuỵn của rạp phim khá là đã tai ( Nỗi nhớ đầy vơi,để em rời xa )
nickthunhat1992
11-02-2015, 20:41
Mới xem phim ´dịch vụ thuê trai` phim xem cũng đc, có 1 số đoạn cười đau cả bụng:byebye:
Kết phim chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau
P/s anh em nào đi xem với nhau thì hợp hơn với gấu đấy:gach:
[K]ing.F33
11-02-2015, 20:43
thớt hay đấy :)
quenkhoacua
12-02-2015, 10:35
upppppppppppppppppp
nghimaimoira51
12-02-2015, 15:19
***************************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 29/5/2015
Poltergeist ( Yêu tinh ) 25/05/2015
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=_OmDcH7VNYk)
http://pik.vn/20155fb0f1b5-11ea-4193-8845-f6f33a60824d.jpeg
Thể loại : kinh dị , tâm lý.
Được làm lại từ siêu phẩm kinh dị thập niên 80 , Câu chuyện về một gia đình bị hàng loạt những hiện tượng lạ tấn công, mọi thứ chỉ một sự quấy phá bất thường cho đến khi cô con gái út mất tích khiến mọi người rơi vào hoảng loạn.
=> Phim cũng khá , hiệu ứng cũng tàm tạm . Tuy nhiên vì là phim làm lại nội dung từ năm 80 tuy đã có cải tiến nhưng cũng ko tạo cảm giác ám ảnh , xem xong ko đọng lại sợ gì .
Đánh giá : 6/10
Phim Yêu Tinh thì mình đánh giá bình thường, không dở cũng không xuất sắc. Phim khá tuyến tính nhưng những pha hù ma vẫn bất ngờ, cốt truyện khác với mô tuýp hiện nay. Đáng coi trong sau những chuỗi ngày siêu phẩm hành động của Mad Max, A2,....
-----
San Andreas ( Khe nứt San Andreas )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=aBzIdRMicU0)
http://pik.vn/2015c36af917-03bb-4ea8-90b7-7e7a1cb6c607.jpeg
Thể loại : hành động .
Sau một cơn địa chấn kinh hoàng, cả thành phố chìm trong đổ nát, mặt đất tách làm đôi và Ray (Dwayne Johnson) - một phi công thuộc đội cứu hộ tuần tra đang rong ruổi khắp nơi trên trực thăng với hy vọng giải cứu cô con gái đang mất tích trước khi cơn sóng thần ập đến.
=> Phim rất tốt về mặt hiệu ứng hình ảnh thảm hoạ cũng như âm thanh , tuy nhiên nội dung thì đơn giản dễ đoán , nói chung xem giải trí với thể loại hiếm hoi cũng tốt .
Đánh giá : 7/10
Mới xem khe nứt sandrea về nên review ae luôn , phim thảm hoạ nên khá đầu tư về kỹ xảo hình ảnh và âm thanh , dàn diễn viên thì có vai con gái của Ray ( The Rock) là gì đó quên tên r thấy ngon vật . Nội dung bình thường , ko lôi cuốn , mình xem khúc đầu là biết sau này ray đi cứu vợ con như phim 2012 rồi . Nên cảm thấy ko thoả mãn lắm
Sent from my iPhone using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
-----
Bảo mẫu siêu quậy
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=1v9w4FBhkXw)
http://pik.vn/20154274bf45-4ef4-445b-986f-4dd0295f69a5.jpeg
Thể loại : hài .
Cặp vợ chồng Yến – Minh ( Trương Quỳnh Anh và Hà Việt Dũng ) do tham công tiếc việc, bỏ bê chăm sóc con nên đã để cô nàng Oshin ham chơi Hồng Hoa (Tuyền Mập), mang cậu nhóc Bo (4 tuổi) gởi vào nhà trẻ Thiên Đường, nơi có băng nhóm tội phạm của Bạch Kim “mama” (Đinh Ngọc Diệp) chờ chực lập mưu bán trẻ em sang nước ngoài. Bo lãnh đạo nhóm trẻ 4 đứa từ 3 đến 4 tuổi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những cô Bảo Mẫu.
-----
Survivor ( Phản sát )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=mGUMmJzL2ng)
http://pik.vn/20159ac936b2-3998-441a-bb3e-0b5d2386020f.jpeg
Thể loại : tâm lý , hành động .
Viên an ninh hàng không, Kate Abbott, được gửi tới Đại sứ quán Mỹ ở Luân Đôn để làm công việc phê duyệt visa của Đại sứ quán. Ở Washington, cô phát hiện một tên xứ Mantơ, cố gắng nhập cảnh vào bang với hộ chiếu giả, và kì lạ thay, quá trình điều tra của cô gặp sự phản đối từ chính trong Đại sứ quán và khi cô phát hiện ra sự bất thường trong hệ thống phê duyệt hộ chiếu. Cuộc sống của cô sau đó rơi vào tình trạng hỗn loạn khi một quả bom nổ tung giết chết nhiều đồng nghiệp của cô và khi cô vùng dậy từ trong đống đổ nát, một người đàn ông bí ẩn đã cố bắn hạ cô với khẩu sung giảm thanh. Vượt mặt các cơ quan chức năng và sát thủ theo chân cô, Kate lần theo dấu vết của bọn khủng bố đến New York, nơi mà cô phát hiện mục tiêu của quả bom là Quảng trường Thời Đại trong đêm giao thừa. Kate có tồn tại đủ lâu để vượt qua các đối thủ của mình trong một trận chiến tuyệt vọng nhằm cứu lấy sự sống của hàng ngàn công dân?
50 sắc thái có hay không các bác, để đi đặt 1 vé xem đại 1 mình ở rạp chiếu phim quốc gia vậy :sure:
Jake Ryan
12-02-2015, 17:04
Phắc cục điện ảnh , phim 50 sắc thái pause lại cắt thêm ..........
Là sao bác ơi :byebye: ? . Dời lịch chiếu phim này để cắt mấy phần hot scene quá mức quy định hả bác , hay là sao vậy :byebye: ? À với lại cho mình hỏi cái này , bác làm ở trong rạp chiếu phim hả :D ? Bác làm ở rạp chiếu phim nào vậy :D ?
theviper
12-02-2015, 17:18
Là sao bác ơi :byebye: ? . Dời lịch chiếu phim này để cắt mấy phần hot scene quá mức quy định hả bác , hay là sao vậy :byebye: . . À với lại cho mình hỏi cái này , bác làm ở trong rạp chiếu phim hả :D ? Bác làm ở rạp chiếu phim nào vậy :D ?
Hình như bác đó làm ở CGV:beauty:
Sent from my Anh Muốn Phịch Linh Chi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
chithanhfootball
12-02-2015, 23:52
sao mà rate Fifty shades of Grey có 3.3 trên IMDb vậy mấy thím, không hay à
hungktuong
13-02-2015, 08:30
:beauty::beauty: Phim điệp vụ Kingman hay hem mấy bác... ai xem rồi Review với nào :byebye::byebye:
nghimaimoira51
13-02-2015, 09:59
:beauty::beauty: Phim điệp vụ Kingman hay hem mấy bác... ai xem rồi Review với nào :byebye::byebye:
Đã review các phim tuần này trừ 50 sắc thái tạm hoãn .Theo ý kiến cá nhân mình Kingsman hay lắm thím :byebye:
BlackBerry 9780
13-02-2015, 10:01
Đề nghị những thím nào review chất lượng hẵng review nhé:sexy: :shame:
review dễ dãi quá đề nghị cho ăn gạch:sexy:
Mình sẽ k đi xem đc khoảng trước và sau Tết 20 ngày.
Admin DVT
13-02-2015, 10:07
Trúng số xem thế nào mấy bác, tối nay em xem :adore:
nghimaimoira51
13-02-2015, 12:01
***************************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 15/5/2015
Pitch Perfect 2 ( Sự nổi loạn hoàn hảo )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=IvHGYfqI7LA)
http://pik.vn/2015a8c3affd-e78a-42f0-a9c3-31bb6ba65aae.jpeg
Thể loại : hài , nhạc kịch .
Sau khi giành chiến thắng trong giải A cappella toàn nước Mỹ, các cô gái nhóm Bellas của trường Đại học Barden sẽ tiếp tục thử tài tại một cuộc chơi tầm cỡ hơn: Giải A capella quốc tế. Thế nhưng lý do dẫn The Barden Bellas tới giải đấu “khó nhằn” này lại cực kỳ trớ trêu: Các cô gái nhóm Bellas vinh dự được biểu diễn trong buổi tiệc sinh nhật của Tổng thống Barack Obama này, nhưng một sự cố đã xảy ra với thành viên mập nhất nhóm - Fat Amy - khi cô đang say sưa thể hiện ca khúc “Wrecking Ball”. Kết cục còn tệ hại hơn vì tai nạn này đã kéo theo sự cố về trang phục, và cả nhóm Bellas đã bị đình chỉ biểu diễn. Vị trí của Bellas được thay thế bằng nhóm nhạc hiếu thắng Das Sound Machine. Tình thế sẽ chỉ đổi ngược lại nếu các cô gái giành giải nhất trong cuộc thi A cappella toàn thế giới – một mục tiêu xem chừng là bất khả thi. Nhưng không gì ngăn được Beca, Fat Amy, Jesse Swanson, Bumper Alle, Stacie, Lilly và những người bạn trong The Barden Bellas tiến lên phía trước, họ đã quyết tâm cho cả thế giới biết mình là ai!
-----
Mad Max ( Max điên )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=GWWnuQqsK6g)
http://pik.vn/20153e36480c-4895-4ca7-aa24-5be6e043d3ed.jpeg
Thể loại : hành động , phiêu lưu.
Trong thời kỳ thế giới hỗn mang, con người trở nên mất nhân tính và cuồng điên trong những trận chiến để giành giật sự sống, giành giật các nhu yếu phẩm. Cuộc đấu tranh sinh tồn trên vùng sa mạc rộng lớn Namibia càng trở nên khắc nghiệt hơn khi những kẻ nổi loạn chia thành hai phe cực đoan, với ý định lập lại trật tự ngôi thứ trên mảnh đất cằn cỗi, đầy cát và gió. Đứng giữa cuộc chạy đua vũ trang và phản kháng khốc liệt từ hai phe, Max – một kẻ kiệm lời, lang thang khắp chốn sa mạc sau cái chết đau thương của vợ con đã buộc phải đứng dậy chiến đấu để bảo vệ sự sống của mình. Ám ảnh không nguôi từ sự ra đi của người thân, Max tin rằng đơn độc là cách duy nhất để sống sót. Trong hành trình vô định và dữ dội, Max gặp Furiosa – một nữ chiến binh cứng rắn, kiên cường đang tìm cách vượt qua sa mạc để trở về quê hương của mình. Từ đây, Max tham gia nhóm của Furosia, kề vai sát cánh với những kẻ lập dị mới quen trên chiếc xe Rig, cùng chiến đấu và cùng chạy trốn khỏi vùng sa mạc chết chóc.
Review Mad Max :
Cảm nhận đầu tiên khi nói về phim là "Điên loạn" như tiêu đề Mad vậy , phim này hành động từ bắt đầu cho đến khi hết phim, gái gú đẹp quá trời quá đất... mẹ khỉ, cái lúc mấy con bé đang uống nước, thằng em mình biểu tình ....
.
Mình chỉ review chứ ko spoli nội dung được, các bác chỉ cần biết là phim kéo theo cảm xúc các bác, bác nào thích Rock, thì đây là bộ phim không thể chê được ( vẫn buồn cười thằng chơi rock ) , kịch bản điên loạn, nội dung điên loạn, diễn viên điên loạn , thế giới điên loạn .
chấm 7,5 đ + 1 điểm cho diễn xuất :) . Xem 2 tiếng mà vẫn thích. Đi xem thấy ko phí tiền ( 160k của em với gái hehe )
Chống chỉ định bác nào đẫn gấu mới quen, hay gái đang tán xem Max điên nhé :rofl:. Chiều nay vừa xem xong, mình thấy hay vì hành động liên tục, đậm chất fantasy giả tưởng nhưng máu me , bụi và bửn làm các em gái ko thích :rofl: ( gấu mình + nghe mấy em trong rạp xem xong nói thế :P). Phim nên xem 2d nhế :D
-----
Lật mặt
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=f0MHaC-nd08)
http://pik.vn/20151d4a2c66-4471-4392-839a-fbcc5406167d.jpeg
Thể loại : hài , hành động .
LẬT MẶT kể về Khải, một người nghèo khổ với mong muốn thay đổi cuộc sống, anh cùng Thắng tham gia vào nhóm tìm kiếm kim cương ở rừng sâu. May mắn, 2 người đào được 3 viên kim cương. Tưởng cuộc đời phất lên từ đây nhưng ngược lại điều không may mắn bắt đầu đến với họ, Khải lần lượt bị nhóm giang hồ truy sát với mưu đồ chiếm đoạt kim cương và sự săn lùng từ phía cảnh sát do bị vu oan trong cái chết của Thắng. Trong cuộc chạy trốn, Khải luôn gặp sự giúp dỡ của 1 người có thế lực đứng phía sau. Người đó là ai ? Người tốt hay kẻ xấu? Tại sao lại giúp Khải ?
Nói chung là đc, phim VN ko hài nhảm là coi đc rồi. Lý Hải cũng có cố gắng mang đến khán giả 1 bộ phim sạch. Đánh giá cao lời thoại, rất đời thường, ko có bị sến như mấy phim VN sắp, đang ra rạp như Bộ ba rắc rối, phim gì có Hiếu Hiền,...
Đánh đấm, hành động cũng khá mượt. Kịch bản còn non. Hài vừa đủ.
Đáng để bỏ tiền ra rạp.
-----
Wolf warrior ( Chiến binh sói )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=keJQ852m0E8)
http://pik.vn/20156c0d188b-202d-432d-8252-a1a691877541.jpeg
Thể loại : hành động .
Lấy cảm hứng từ lòng yêu nước của những đặc chủng binh, đạo diễn Ngô Kinh đã xây dựng hình ảnh nhân vật Vương Lãnh Phong – một người lính sẵn sàng xông pha trên chiến trường dù phải đối mặt với cái chết trong từng phút giây. Không những thế, khán giả còn cảm nhận được một tinh thần kiên cường và sự quyết tâm đến cùng để tiêu diệt quân thù, bảo vệ Tổ quốc của anh qua những lần ra trận.
hungktuong
13-02-2015, 14:37
Phim 50 sắc thái điểm thấp lè tè ai muốn xem thì chờ bản đẹp trên mạng đi
KhangBKIT
13-02-2015, 15:20
Book vé mai xem Quý tử rồi!
Trúng số không có suất hợp giờ :canny:
dungmax1987
13-02-2015, 16:37
đi xem film "SpongeBob : anh hùng lên cạn" xong ra đéo hiểu sao mình lại có thể ngồi xem hết film được :sweat: film tệ nhất từ trước đến nay mình xem ở rạp.
svlongvit
13-02-2015, 16:47
50 Sắc thái hoãn đến khi nào mấy thím
nghimaimoira51
13-02-2015, 17:58
50 Sắc thái hoãn đến khi nào mấy thím
Chắc mai là chiếu thôi thím , rạp nào xong sớm thì chiếu từ sáng, rạp nào trễ thì tối mới chiếu :byebye:
latesummer
13-02-2015, 18:06
50ST rate thấp bỏ mẹ sao mấy bác hóng ghê thế. Phim này thì chờ bluray tải về xem không cắt cho vui thôi.
Lát đi coi, mà em chưa book vé. chả biết phim nào hay, chung quy là lười coi phim VN vì phim VN mùa cận Tết toàn làm đại trà dễ rước bực. :surrender: chắc tối coi đại Kingsman hoặc 50 sắc thái
nghimaimoira51
13-02-2015, 18:23
Lát đi coi, mà em chưa book vé. chả biết phim nào hay, chung quy là lười coi phim VN vì phim VN mùa cận Tết toàn làm đại trà dễ rước bực. :surrender: chắc tối coi đại Kingsman hoặc 50 sắc thái
Kingsman đi bạn , 50 sắc thái bị hoãn rồi chắc mai mới chiếu :byebye:
Kingsman đi bạn , 50 sắc thái bị hoãn rồi chắc mai mới chiếu :byebye:
xui thế :sosad: em tưởng có 50 sắc thái rồi. ráng chày mửa đi coi vs con bé kia. nhiều cảnh nóng khéo khi khuya về dc ăn sò luôn :sosad::sosad::sosad:
thienduc0708
13-02-2015, 18:37
xui thế :sosad: em tưởng có 50 sắc thái rồi. ráng chày mửa đi coi vs con bé kia. nhiều cảnh nóng khéo khi khuya về dc ăn sò luôn :sosad::sosad::sosad:
cẩn thận ăn sò mà dính vỏ ốc nhé =)) :sexy::sexy:
cẩn thận ăn sò mà dính vỏ ốc nhé =)) :sexy::sexy:
ốc sò gì mà cho em cũng chén :sosad: vã quá rồi. chén sạch sành sanh, chén cả xương, chén đi chén lại :beauty:
Ôi 22 năm trời em tôi chỉ dùng để đái :sosad: thương em quá
Green Snail
13-02-2015, 18:46
50 sắc thái bị cấm chiếu rồi. RIp thanh niên mê ăn sò
50 sắc thái bị cấm chiếu rồi. RIp thanh niên mê ăn sò
thím nói thiệt hả? douma ông trời. cơ hội ngàn năm có 1 khi phim Sẽ trá hình dc công chiếu. :sosad: đmm cục phim ảnh. :shot: đợt này t mà ko dc ăn t thông nát @ss thg cục trưởng, TAO ĐÓI LẮM RỒIIIIIIII
Green Snail
13-02-2015, 18:55
thím nói thiệt hả? douma ông trời. cơ hội ngàn năm có 1 khi phim Sẽ trá hình dc công chiếu. :sosad: đmm cục phim ảnh. :shot: đợt này t mà ko dc ăn t thông nát @ss thg cục trưởng, TAO ĐÓI LẮM RỒIIIIIIII
RIP thím
http://saoonline.vn/dien-anh/phim-50-sac-thai-chinh-thuc-bi-cam-chieu-o-viet-nam-109383.html
:sosad::sosad::sosad:
Jake Ryan
14-02-2015, 00:19
Mình mới đi xem Kingsman về , công nhận là hay thật các bác ạ :chaymau: . Không hiểu sao ai ai cũng thích xem phim 50 sắc thái chi nhỉ :sogood: . Nếu xem thì thà xem Kingsman hay hơn , với lại mình xem trailer phim 50 sắc thái chẳng thấy kích thích gì , toàn là cảnh nóng với cảnh nóng :sogood: . Nếu vậy thì thà xem porn sướng hơn :sogood: .
P/S : Mình k có gấu nhá :sogood: .
Kingsman rất hay nhé các thím !
FSoG tại Pháp phải trên 12 tuổi mới đc xem nhé :sosad:
Maserati GranTurismo
14-02-2015, 07:35
đi xem film "SpongeBob : anh hùng lên cạn" xong ra đéo hiểu sao mình lại có thể ngồi xem hết film được :sweat: film tệ nhất từ trước đến nay mình xem ở rạp.
film hoạt hình thì coi vui và cười là chính mà,hay bác ko thích coi hoạt hình:shame::gach::look_down:
dungmax1987
14-02-2015, 08:31
film hoạt hình thì coi vui và cười là chính mà,hay bác ko thích coi hoạt hình:shame::gach::look_down:
Rất thích xem hoạt hình nên mới đi xem film này mà. Những film khác xem chỉ cần sống thực với bản chất :sexy: là xem thấy hay rồi, còn film này chắc phải trở về thời 6-7 tuổi mới thấy hay được :sweat: ko thấy hì hước mấy, tình tiết thì đúng kiểu film của trẻ con mẫu giáo :canny:
nagayashi
14-02-2015, 08:47
Dm, mới gọi hỏi cụm rạp cgv xog nhé. 50 sắc thái vẫn chiếu ầm ầm qua giờ. Cấm cái qq :look_down:
sadeyesvn
14-02-2015, 08:53
tối nay dắt gấu đi coi kingsman, CGV đang khuyến mãi coi 1 tặng 1
lemonadess
14-02-2015, 09:04
tối nay dắt gấu đi coi kingsman, CGV đang khuyến mãi coi 1 tặng 1
Mình đọc trên CGV lẫn facebook của nó mà có thấy k/m 1 tặng 1 đâu ta. Ở đâu vậy thím
Maserati GranTurismo
14-02-2015, 09:42
Rất thích xem hoạt hình nên mới đi xem film này mà. Những film khác xem chỉ cần sống thực với bản chất :sexy: là xem thấy hay rồi, còn film này chắc phải trở về thời 6-7 tuổi mới thấy hay được :sweat: ko thấy hì hước mấy, tình tiết thì đúng kiểu film của trẻ con mẫu giáo :canny:
có cười ko bác,bác coi có dub ko:gach::gach:
Kingsman mà hay gì thớt :surrender:. Nội dung cốt truyện đơn giản, dễ đoán. Vai Kingsman nhìn ko hề ra dáng Gentleman chút nào, kể cả cử chỉ lẫn ngoại hình. Phim spy mà thiếu đi phần quan trọng nhất là gái đẹp. Spy gì mà trà trộn chưa đầy 30s đã bị phát hiện, bắn súng ảo không tưởng luôn :v Đánh giá cao nhất chắc là màn solo với con nhỏ Geezie chân sắt gì đó.
Dù sao thì mùa phim hay khan hiếm này thì cũng ko có nhiều lựa chọn:canny:
KhangBKIT
14-02-2015, 10:20
Dm, mới gọi hỏi cụm rạp cgv xog nhé. 50 sắc thái vẫn chiếu ầm ầm qua giờ. Cấm cái qq :look_down:
Cái đờ mờ :surrender: Chiếu lậu à? Trên web có lịch chiếu đâu? :canny:
Primary_Two
14-02-2015, 10:35
Lắm thanh niên mê sò vậy :))
dungmax1987
14-02-2015, 10:45
có cười ko bác,bác coi có dub ko:gach::gach:
cả film chắc nhếch mép được tầm 3-4 lần gì đó :pudency:
nghimaimoira51
14-02-2015, 10:55
***************************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 22/5/2015
Spy ( Quý bà điệp viên )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=RJq77OzgeYw)
http://pik.vn/20152417473e-9a6f-4327-94de-4ce672c6c1fc.jpeg
Thể loại : hài .
Nhân vật chính của bộ phim là nữ nhân viên phân tích Susan Cooper của CIA. Cô không có ngoại hình đẹp, không giỏi tiếp xúc với đàn ông và suốt ngày gắn bó với công việc bàn giấy nhàm chán, hài lòng với vai trò một người hùng thầm lặng đằng sau những chiến dịch nguy hiểm. Nhưng mọi việc nhanh chóng thay đổi khi đồng đội của cô bị lộ và một điệp viên hàng đầu khác thì phản bội, Susan đã tình nguyện dấn thân vào chiến dịch bằng vỏ bọc đặc biệt rất khó bị nghi ngờ và phát hiện của cô. Nhiệm vụ của Susan: xâm nhập vào một đường dây mua bán vũ khí giết người đầy nguy hiểm và phá hủy nguy cơ của một thảm họa toàn cầu.
=> Phim kết hợp hài và hành động khá hay , nội dung bình thường như các kiểu điệp viên khác . Phim khá nhiều cảnh máu me , hài nhiều cái cũng hơi tục nhưng vui . Jason Statham trong phim này hài là chính và hài rất duyên , chém gió liên hồi :shame: . Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc .
Đánh giá : 7/10
-----
TomorrowLand ( Thể giới bí ẩn )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=1zD_GpQxzcI)
http://pik.vn/20152d24e3f5-f0aa-4c7d-ae4f-09c41652796a.jpeg
Thể loại : khoa học viễn tưởng .
Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật Casey gặp rắc rối tại đồn cảnh sát, và được trao trả những vật dụng cá nhân. Trong số đồ đạc có một chiếc huy hiệu lạ, mà khi chạm vào, nó có khả năng đưa cô dịch chuyển xuyên thời gian đến một thế giới tương lai hoàn toàn xa lạ.
-----
Bộ ba rắc rối
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=aFpACHJjoBs)
http://pik.vn/20150feebc79-9308-425a-ad71-5f06571361ba.jpeg
Thể loại : hài.
BỘ BA RẮC RỐI là bộ phim hài kể về hành trình tìm lại hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của ba cô gái ở ba độ tuổi, với ba tính cách, ba hoàn cảnh và số phận khác nhau. Hoàng Mỹ (Kathy Uyên), Tuyết Dung (Thúy Nga), Ngọc Vy (Hoàng Oanh) vô tình gặp nhau ở Hội An. Cuộc hội ngộ định mệnh này đã đưa họ vào một chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ và vô cùng hài hước tại Hội An...
-----
Good kill (Trò chơi giết người)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=EpKXW5KdyaM)
http://pik.vn/2015f266627d-8289-41b5-8f4e-b7e0c037a8a6.jpeg
Thể loại : hình sự .
Bộ phim kể câu chuyện về một chiến binh Las Vegas – phi công điều khiển máy bay không người lái – anh dành nửa ngày của mình để điều khiển máy bay chống lại Talibanvia, nửa ngày còn lại anh về nhà với vợ (January Jones) và con ở vùng ngoại ô. Nhưng rồi anh bắt đầu nghi ngờ nhiệm vụ của mình. Phải chăng anh đang tạo ra thêm nhiều kẻ khủng bố? Phải chăng anh đang chiến đấu cho một cuộc chiến tranh không bao giờ kết thúc? Bộ phim là thiên anh hùng ca về người lính ấy.
nghimaimoira51
14-02-2015, 10:56
**********************************************************
Phim chiếu ngày 26/6/2015
Terminator : Genisys ( Kẻ huỷ diệt : thời đại Genisys )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=ePuIk7Vk0QY)
http://uphinhnhanh.com/images/4182392_240x255_terminator_gen.jpg (http://uphinhnhanh.com/view-4182392_240x255_terminator_gen.jpg)
Thể loại : hành động , giả tưởng.
“The Terminator” lấy bối cảnh năm 2029, thời điểm mà những cỗ máy hủy diệt do hệ thống máy tính thông minh tên Skynet làm chủ bắt đầu thống trị thế giới và tận diệt loài người. Nhưng chúng đã bị lực lượng kháng chiến của con người do John Connor lãnh đạo đánh bại. Bằng những nỗ lực cuối cùng, phe người máy gửi về quá khứ Kẻ hủy diệt T-800 (Arnold Schwarzenegger thủ vai) nhằm tiêu diệt mẹ của John, ngăn chặn việc John ra đời. Cùng lúc đó, quân kháng chiến của John cũng gửi về một chiến binh là Kyle Reese nhằm bảo vệ bà.
mới xem kẻ hủy diệt tối qua
mình chưa xem mấy phần trước.
đoạn đầu bắn nhau thế giới tương lai cháy nổ cũng ngon nhưng ít quá
thằng john connor đoạn phát biểu trước last battle chán vkl, chả có tý cảm xúc nào.
vote 6/10 điểm, thừa tiền đi xem cũng đc.
REVIEW TERMINATOR cho mấy thím
Mình nghĩ các bạn nên coi lại Terminator 1 để đem lại cảm giác tốt hơn khi xem phần này. 20 phút đầu T4 được dựng lại như T1 đem lại cảm giác rất phê cho người hâm mộ (cảnh phim VHS mờ mờ hồi xưa giờ hành tráng trong định dạng HD).
Cốt truyện thì tạm, vẫn còn nhiều hạt sạn lớn. Màu sắc trong phim mang xu hướng phim hiện đại, không u ám như T1.
Hành động mãn nhãn, các cảnh đều có ở các phần trước. Xen lẫn các pha hành động có các cảnh gây cười. Hình tượng T800 không ngầu như trước, mang tính tình cảm và hơi sến
Phim này mình thấy coi để giải trí thì ổn, nếu là khán giả khó tính và fan cuồng của Terminator thì sẽ hơi hụt hẫng.
Đánh giá: 8/10
mới xem ter 5 về phải nói là phim ok mình chấm 7.5 ôn lại kỉ niệm anold 1 thời mà phim làm trễ quá mạch truyện trước xưa rồi dắt theo 2 đứa em xem xong mà nó ko hiểu gì cả vì ko biết T800 T1000 là gì tại sao phải cứu sara conor ....
-----
Doraemon : những hiệp sĩ không gian
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=g6aYCI-bENE)
http://uphinhnhanh.com/images/8734370_poster_240x355_1.jpg (http://uphinhnhanh.com/view-8734370_poster_240x355_1.jpg)
Thể loại : hoạt hình , gia đình .
Vào một ngày bình thường như mọi ngày, Nobita và các bạn của mình đã quyết định sẽ làm ra một bộ phim về đề tài siêu anh hùng, phỏng theo “The Defenders of the Galaxy” – phim truyền hình mà cả nhóm cùng yêu thích. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về 5 người anh hùng nhỏ tuổi đã chiến đấu để gìn giữ hòa bình cho vũ trụ. Và nhờ có những bảo bối thần kỳ của Doraemon, và đặc biệt là “Đạo diễn Burger” – chú rô-bốt có thể giúp tạo ra những bối cảnh khác nhau trong một bộ phim, ước mơ của những người bạn nhỏ về việc làm ra một bộ phim đã trở thành hiện thực… Tình cờ chứng kiến những cảnh tượng diễn ra trong quá trình làm phim đó, Aron – một cư dân tới từ hành tinh Pokkuru - đã nhầm tưởng rằng Doraemon và nhóm bạn của mình là những người anh hùng thực sự. Sở dĩ Aron phải lưu lạc tới trái đất là vì hành tinh của cậu đang bị những kẻ gian ác chiếm đánh. Và Aron đã quyết định nhờ tới nhóm của Doraemon sử dụng những nguồn siêu năng lực mà họ sở hữu để giải cứu cho quê hương Pokkuru của cậu.
Mới xem Doremon về nè. Film rất thích hợp cho trẻ em. Lồng tiếng của htv3 nên rất quen thuộc mà dm cái bọn suốt ngày cứ đòi phụ đề cái gì ko bik. Film trẻ em coi nhìu thì thuyết minh là hợp lý rồi. Suốt ngày cứ đòi phụ đề mới coi. Ko coi thì biến
Sent from my iPhone using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
-----
The age of adaline ( Sắc đẹp vĩnh cữu )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=TPfTGnlBXCg)
http://uphinhnhanh.com/images/3976771_240x355_5_5.jpg (http://uphinhnhanh.com/view-3976771_240x355_5_5.jpg)
Thể loại : tâm lý , tình cảm .
The Age of Adaline (Sắc đẹp vĩnh cữu) là câu chuyện kỳ lạ về một cô gái bỗng trở nên trẻ mãi không già sau một tai nạn giao thông. Sinh ra vào đầu thế kỷ 20, nhưng cô gái đã quyết định sống ẩn dật một mình suốt một thế kỷ sau đó. Cho đến khi cô gặp được một chàng trai trẻ sẽ thay đổi số phận của mình mãi mãi.
**********************************************************
Phim chiếu ngày 19/6/2015
Chronicles of evil (Vòng xoáy tội ác)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=7Ha4Tk-_MSQ)
http://pik.vn/201581c6b9f9-ce73-4dd5-8464-7ea4a127049f.jpeg
Thể loại : tâm lý .
Một xác chết đột ngột xuất hiện giữa lòng Seoul trong tình trạng bị treo lơ lửng. Cả Hàn Quốc sục sôi vì vụ giết người man rợ này. Cảnh sát cấp cao Choi được chỉ định điều tra vụ án nhưng không ai biết anh đang chôn giấu một bí mật khủng khiếp về tên sát nhân...
-----
Spooks The Greater Good (Điệp viên siêu đẳng)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=jdDQ2q43zKo)
http://pik.vn/201542b1bedc-aa4b-4828-9085-d572c8f91d01.jpeg
Thể loại : hành động.
ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG là một bộ phim trinh thám, trí tuệ về hai đặc vụ người Anh, Harry Pearce (PETER FIRTH), và Will Holloway (KIT HARINGTON). Hai đặc vụ này bị buộc phải phối hợp với nhau sau khi một tên tội phạm khủng bố tẩu thoát khỏi MI5 và đe dọa một cuộc tấn công vào nước Anh. Nhưng trong thế giới tình báo đen tối và chủ nghĩa khủng bố thay hình đổi dạng liên tục của thế kỷ 21, liệu sự thật có luôn được phơi bày? Harry và Will sẽ phải vật lộn với những việc cần phải làm để theo đuổi những lợi ích lớn hơn.
-----
Quyên
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=gFt-XLCqXh0)
http://pik.vn/2015a411e733-1986-4df3-a8a6-634869c2ef01.jpeg
Thể loại : tâm lý.
"Quyên" dựa trên một tác phẩm văn học, được đặt trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt, tái hiện lại cuộc sống của một cô gái trẻ người Việt sống xa xứ cách đây nhiều chục năm trong thời kỳ bức tường Berlin sụp đổ.Tthời kì ấy có tình yêu, có thù hận, có bất chấp mọi thủ đoạn để làm giàu, có hành trình kiếm tìm hạnh phúc, đó chính là những yếu tố vừa đối lập lại vừa song hành trong bộ phim.
nghimaimoira51
14-02-2015, 10:58
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 17/7/2015
Ted 2
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=L7DnDnsU72c)
http://pik.vn/2015003608ba-586c-42df-a103-0d35a07df323.jpeg
Thể loại : hài .
Chú gấu (Seth MacFarlane lồng tiếng) tiếp tục hành trình cùng John (Mark Wahlberg) tìm tới luật sư Samantha Leslie Jackson (Amanda Seyfried) đấu tranh cho quyền công dân của mình, để được công nhận là một con người. Ted làm điều này vì muốn kết hôn và sinh con cùng bạn gái Tami – Lynn (Jessica Barth). Ngoài nội dung siêu hài hước, TED 2 còn mang thông điệp muốn tìm lại sự công bằng với những người sinh ra đã khác biệt trong xã hội.
Ted 1 đi nhiều vào tình bạn giữa Johnny vs Ted nên đậm tình cảm hơn. Ted 2 thì ít hơn hẳn, tập trung vào vấn đề sự khác biệt có được chấp nhận là 1 phần bình đẳng trong xã hội không vs lại nhấn vào quyền con người ( civil right ). Chủ đề hơi to tát quá, nên kịch bản bị đuối, và các tình tiết liên quan đến friendship và love bị nhạt, nhưng xem chỉ để giải trí và cười thì cũng đáng.
Đã xem ted 2 hôm qua. Nhìn chung đáng xem. Nên coi phần 1 để hiểu rõ hơn các nhân vật. Phần 2 này bựa vãi cứt.
Ko bị cắt mất mấy câu tục tĩu là mừng rồi, nhưng nhiều cái nó troll theo văn hoá Mỹ ko hiểu lắm, ai xem film nhiều chắc hiểu được thì sẽ thấy vui hơn.
Đánh giá : 7.5/10.
-----
Harbinger down ( Trùng quỷ )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=LnBuBkhkBmo)
http://pik.vn/2015a21766ef-f53d-4b8d-b47f-1d1bee6dc641.jpeg
Thể loại : kinh dị.
HARBINGER DOWN – bộ phim thuộc thể loại kinh dị - viễn tưởng của đạo diễn Alec Gillis – xoay quanh câu chuyện về một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp đã quyết định thực hiện một chuyến thực địa để nghiên cứu về hậu quả của sự biến đổi khí hậu đối với loài cá kình cư trú tại vùng biển Bering. Tardigrade – loài sinh vật nhỏ, có 8 chân với một khả năng sinh tồn kỳ diệu, có thể sống sót trong mọi điều kiện thời tiết dù là khắc nghiệt nhất. Tuy vẫn duy trì được sự sống nhưng cơ thể của những sinh vật này đã có những đột biến đáng sợ…Giờ đây, thuyền trưởng Graff, Sadie cùng nhóm của cô ấy và các thuyền viên sẽ phải tiếp xúc với những sinh vật cực kỳ hung hãn này. Không may nhiễm phải loài ký sinh đó, một thành viên trong số họ đã trở thành con quái vật khát máu. Và rồi lần lượt những người khác trên con tàu cũng đã trở thành những sinh vật kỳ dị.
-----
Monters Hunt (Truy lùng quái yêu)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=TYB7L6YTySs)
http://pik.vn/20153ced1998-2ed9-4986-803d-78bd6a164cda.jpeg
Thể loại : hài.
Truy Lùng Quái Yêu là một bộ phim hành động giả tưởng và vui nhộn về một thế giới khi người và yêu cùng tồn tại. Trong cuộc chiến khốc liệt giữa loài người và yêu quái, mối quan hệ của Thiên Âm và Tiểu Lam cũng dần dần có sự thay đổi. Đồng thời, những bí mật kinh thiên động địa cũng dần sáng tỏ.
=> Phim khá vui , nội dung thì bình thường dễ đoán ko có gì đặc sắc , phù hợp với trẻ em và bác nào dễ tính , kỹ xảo cũng như cách tạo hình các nhân vật quái yêu hơi thô .
Đánh giá : 5+/10
**********************************************************
Phim chiếu ngày 10/7/2015
Minions (Sneak shows 29-30/06)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=TxEKCtSpPR0)
http://uphinhnhanh.com/images/9033742_240x355_6.jpg (http://uphinhnhanh.com/view-9033742_240x355_6.jpg)
Thể loại : hoạt hình , gia đình .
Câu chuyện về các MINIONS của hãng Universal Pictures và Illumination Entertainment bắt đầu từ buổi bình minh của nhân loại. Xuất phát điểm là những sinh vật đơn bào màu vàng, Minions dần tiến hóa qua các thời đại và luôn trung thành phụng sự những kẻ xấu xa, tàn ác nhất. Nhưng chủ nhân của chúng cứ lần lượt biến mất – từ loài khủng long bạo chúa tới Napoleon. Tới một ngày, các Minions nhận ra mình không còn ai để phục vụ và chìm trong phiền muộn. Nhưng một Minion tên Kevin đã có kế hoạch. Cậu cùng với chàng thiếu niên nổi loạn Stuart và Bob nhỏ đáng yêu đã liều lĩnh lên đường khám phá thế giới, nhằm tìm ra một chủ nhân xấu xa mới cho các anh em mình phụng sự. Bộ ba dấn thân vào một cuộc hành trình ly kỳ và tìm được một bà chủ đầy tiềm năng: Scarlet Overkill (do nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Sandra Bullock lồng tiếng) – nữ siêu ác nhân đầu tiên của nhân loại. Họ đã di chuyển từ Nam Cực lạnh lẽo tới New York thập niên 60 và kết thúc ở London thời thượng – nơi các Minion phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước tới nay: cứu rỗi giống loài của mình khỏi... sự hủy diệt.
=> Phim vui , nội dung thì đơn giản ko có gì quá nổi bật , một vài chi tiết nếu hay xem phim hoạt hình của Dreamworks bạn sẽ nhận ra. Nói chung là xác định xem giải trí là được vì là phim dành cho gia đình nên ko có gì cao siêu . (Bản lồng tiếng chỉ thay tiếng vài nhân vật , tiếng các Minions vẫn giữ nguyên)
Đánh giá : 7/10
Hôm qua mới đi coi Minions về nè:gach:,film hay và cười nhìu vì sự đáng yêu của mấy ẻm film hoạt hình mà thấy người lớn đi coi nhìu là hỉu rồi har,thích hợp vs mấy bạn mà làm wen gái hay chăn rau.Ôi mấy em minions dễ thương lắm
dochanh123
14-02-2015, 11:24
Kingsman mà hay gì thớt :surrender:. Nội dung cốt truyện đơn giản, dễ đoán. Vai Kingsman nhìn ko hề ra dáng Gentleman chút nào, kể cả cử chỉ lẫn ngoại hình. Phim spy mà thiếu đi phần quan trọng nhất là gái đẹp. Spy gì mà trà trộn chưa đầy 30s đã bị phát hiện, bắn súng ảo không tưởng luôn :v Đánh giá cao nhất chắc là màn solo với con nhỏ Geezie chân sắt gì đó.
Dù sao thì mùa phim hay khan hiếm này thì cũng ko có nhiều lựa chọn:canny:
em thấy ok đấy chứ! khá là dí dỏm,thằng ku main nó có phải dân quý tộc gốc đâu mà gentleman . Kết nhất lúc cho nổ đầu tụi nhà giàu, nguyên rạp ồ lên vỗ tay quá xá :beauty::beauty: cảm nhận đáng tiền vé
Rain_in_the_eyes
14-02-2015, 14:15
Các thím đi xem Unbroken đi,không xem là phí đấy,em đi xem hôm t5,đọc rì viu của bác nào trên này nên ms đj. Phim xoay quanh cuộc đời 1 vdv olympic sau đó vào quân đội,rơi xuống biển 47 ngày rồi bị bọn phát xít Nhật bắt tra tấn bn năm cả tinh thần lẫn thể xác. Phải noai sức chịu đựng con người tốt thật,xem film ms thấy mấy cái nỗi đau yêu đương,rồi thirng thoảng xước xát tí chả là cái vẹo gì. Phim hấp dẫn từ đầu đến cuôi. Phim hay nhất e xem trong năm 2015
No Nhi Cap Xich ver1.0
14-02-2015, 14:26
Chào các khanh!, :byebye: Trẫm vốn là Thiên Tử của đại dòng tộc Ái Tân Giác La xứ Mãn Châu, :"> nhưng hôm nay do Trẫm vừa được đọc lại lịch sử Việt Nam khiến cho Trẫm thấy muôn phần bội phục các vị tiền bối của đất Việt!. :sosad: Chính vì lẽ đó,:"> Trẫm sẽ phổ biến lịch sử lại cho hầu hết thanh niên ngu muội trong này, thay vì chém gió các kiểu loạn xà ngầu thì Trẫm nghĩ các ngươi nên đi học lịch sử để biết quý trọng lịch sử nước nhà hơn!. :beauty:
Lịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước công nguyên, còn tính từ khi nhà nước được hình thành thì mới khoảng từ hơn 4000 năm trước đây (theo truyền thuyết).
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các di tích chứng minh loài người đã từng sống tại Việt Nam từ thời kỳ Đồ đá cũ thuộc các nền văn hóa Tràng An, Ngườm, Sơn Vi và Soi Nhụ. Vào thời kỳ Đồ đá mới, các nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn tại vùng này đã phát triển về chăn nuôi và nông nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật trồng lúa nước. Những người Việt tiền sử trên vùng châu thổ sông Hồng - Văn minh sông Hồng và sông Mã này đã khai hóa đất để trồng trọt, tạo ra một hệ thống đê điều để chế ngự nước lụt của các sông, đào kênh để phục vụ cho việc trồng lúa và đã tạo nên nền văn minh lúa nước và văn hóa làng xã.
Đến thời kỳ đồ sắt, vào khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên đã xuất hiện nhà nước đầu tiên của người Việt trên miền Bắc Việt Nam ngày nay, theo sử sách đó là nhà nước Văn Lang của các vua Hùng. Thời kỳ Vua Hùng được nhiều người ghi nhận ra là một quốc gia có tổ chức đầu tiên của người Việt Nam, bắt đầu với truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên mà người Việt Nam tự hào truyền miệng từ đời này qua đời khác.
Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời và là một xã hội đã hình thành nhà nước sớm nhất ở Đông Nam Á. Sau đây chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng thời kỳ văn hóa của Việt Nam.
Hậu thời đại đồ đá cũ
Văn hóa Tràng An
Văn hóa Tràng An là một trong những nền văn hóa cổ nhất ở Việt Nam, hình thành từ thời kỳ đồ đá cũ cách nay khoảng 25 ngàn năm. Tràng An là tên một địa danh ở Ninh Bình, nơi đầu tiên tìm ra những di chỉ của nền văn hóa này. Đến nay đã có khoảng 30 địa điểm thuộc nền văn hóa Tràng An đã được phát hiện, kết quả nhiều cuộc nghiên cứu của các chuyên gia khảo cổ học cho thấy dấu ấn của người tiền sử thích nghi với biến cố lớn về môi trường, cảnh quan ít nhất là từ khoảng 23.000 TCN năm đến nay, một số nền văn hóa tiền sử đã tiến hóa liên tục ở khu vực này, từ thời đồ đá cũ qua thời đại Đá mới đến thời đại đồ Sắt và đồ Đồng như nền văn hóa Tràng An, Hòa Bình và Đa Bút... Với những giá trị về văn hóa và thiên nhiên mang tính nổi bật toàn cầu, Tràng An, Ninh Bình được UNESCO vinh danh trở thành khu di sản thế giới kép đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Văn hóa Tràng An kéo dài từ thời Đồ đá cũ sang Đồ đá mới (cách ngày nay 25.000 năm). Trên vùng đất xen núi đá vôi, thuộc phía nam châu thổ sông Hồng. Căn cứ vào kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học hang động Tràng An đã xác nhận rằng, các di tích tiền sử mang trong mình những đặc thù riêng biệt, xác lập sự hiện diện của một nền văn hoá khảo cổ - văn hóa Tràng An. Nó rất khác so với văn hóa khảo cổ Hoà Bình, Cái Bèo, Đa Bút, Quỳnh Văn, Hạ Long, Hoa Lộc cả về không gian cư trú, về chất liệu công cụ đá, kỹ thuật gia công công cụ, có sự giao thoa, tiếp xúc và diễn tiến văn hóa để bước từ nguyên thuỷ sang văn minh ở một địa bàn hết sức đặc trưng của thung lũng karst lầy trũng. Truyền thống khai thác nhuyễn thể, ở hang động Tràng An còn được lưu truyền cho tới những người Việt sau này.
Qua phân tích, đối sánh giữa nền văn hóa Tràng An với các văn hóa khảo cổ học đã biết, thì ở Tràng An: Về vị trí địa lý là thung lũng đá vôi đầm lầy chứ không phải đá vôi vùng núi khác; Công cụ lao động không sử dụng đá cuội mà sử dụng bằng đá vôi; Phổ biến sử dụng đồ gốm hoa văn dấu thừng thô chứ không phải là dấu thừng mịn; Khai thác các loài vỏ nhuyễn thể (như vỏ ốc, trai, hàu) là nước ngọt và biển (đồng thời); Con người cư trú hầu như chỉ ở trong hang động, không ở ngoài trời và các hang động đó được sử dụng đến ngày nay (ban đầu là nơi cư trú, sinh sống sau này được sử dụng làm chùa, nơi sinh hoạt văn hóa của cư dân địa phương); Niên đại kéo dài từ 25.000 năm đến 3.000 năm cách ngày nay.
Trong điều kiện tự nhiên đặc biệt, hầu như chỉ có đá vôi là chất liệu đá duy nhất, người Tràng An đã biết sử dụng nó làm công cụ lao động ít nhất cho đến cách ngày nay khoảng 3.000 năm, trong quá trình đó đã nhận biết được rằng đá vôi đô-lô-mít thuộc loại chất liệu tốt nhất có thể có. Đồng thời với giai đoạn biển tiến lớn nhất cuối cùng (khoảng 7.000-4.000 năm trước) người tiền sử Tràng An đã biết tới nghệ thuật làm đồ gốm. Những chứng cứ sớm nhất được cho là tương đương với gốm Đa Bút (6.000 năm trước), nhưng thực tế đã được làm ra ở đây sớm hơn nhiều (khoảng 9.000 năm trước) và tiến hóa liên tục qua thời đại Kim khí đến tận sau này. Việc sử dụng đồ gốm từ sớm và liên tục ở Tràng An chứng tỏ rằng một trung tâm gốm sứ rất khác biệt so với nhiều trung tâm gốm sứ khác ở Việt Nam đã từng tồn tại ở đây. TS. Masanari Nishimura (Nhật Bản) qua nghiên cứu khảo cổ học tiền sử Quần thể danh thắng Tràng An đã khẳng định: Cách đây 5.000-6.000 năm trước, có một trận động đất lớn ở Tràng An và người Việt cổ ở Tràng An đã trải qua nhiều sự biến đổi của thiên nhiên để thích ứng và phát triển cho đến ngày nay, tạo nên một giá trị về một nền văn hóa Tràng An.
Văn hóa Sơn Vi
Văn hóa Sơn Vi, Vĩnh Phú thuộc hậu kỳ thời đại đá cũ, có niên đại cách đây 14-22 nghìn năm, phân bố rất rộng trong các hang động và thềm sông cổ từ Lào Cai đến Nghệ An. Những nhóm cư dân nguyên thủy này sinh sống bằng hái lượm và săn bắt trong một hệ sinh thái miền nhiệt - ẩm với một thế giới động vật và thực vật phong phú, đa dạng.
Cách ngày nay khoảng 20.000 năm đến 12.000 trước Tây lịch các cư dân Việt cổ đã tụ cư đông đúc tại khu vực trung du Bắc Bộ Việt Nam phát triển sinh sôi bằng săn bắn hái lượm trên một vùng bán sơn địa dồi dào sản vật: muông thú, các loài chim, các sản vật động thực vật của các vùng sông nước lưu vực sông Hồng ngập nước và rút khô, theo các mùa trong năm.
Thời đại đồ đá mới
Văn hóa Hòa Bình
Những di chỉ khảo cổ phát hiện ở các hang động Hòa Bình rất phong phú và khá dày đặc tạo thành thuật ngữ "Văn hóa Hòa Bình". Hòa Bình, một địa danh bên dòng sông Đà, là nơi đầu tiên các nhà khảo cổ học khám phá ra một nền văn hóa thuộc cuối thời đồ đá cũ đến thời đồ đá mới trên một vùng ảnh hưởng rộng lớn thuộc Đông Nam Á và Nam Trung Hoa.
Đặc điểm Bắc Bộ
Văn hóa Đông Sơn là một giai đoạn trong nền văn minh sông Hồng, kế thừa và phát triển từ Văn hóa Hòa Bình, Văn hóa Phùng Nguyên, Văn hóa Đồng Đậu và Văn hóa Gò Mun. Văn hoá Đông Sơn có những nét độc đáo riêng đồng thời vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của văn hoá vùng Đông Nam Á và nền văn minh lúa nước. Đây cũng là thời kỳ ra đời nhà nước phôi thai đầu tiên của Việt Nam dưới hình thức cộng đồng làng và siêu làng.
Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra một nền văn hóa gồm nhiều di vật rất sớm. Các vật dụng bằng đồng, bằng đồ gốm cùng với di chỉ những khu luyện đúc đồng thời xa xưa trên đất Việt cổ. Thời kỳ đầu của văn hóa Đông Sơn, các cư dân người Việt cổ phát triển và giao lưu trong phạm vi hạn chế do đặc điểm rừng rậm nhiệt đới, sản vật và thức ăn dồi dào nên chưa chịu ảnh hưởng nhiều của các nền văn hóa ngoài. Việc khai phá đồng bằng sông Hồng chưa đặt ra cấp thiết do dân cư chưa đông đúc và nhu cầu kiếm sống và sinh hoạt chưa ra khỏi vùng trung du Bắc Bộ. Chính yếu tố đó đã giúp người Việt hình thành một cộng đồng có tính thuần nhất, họ chính là tổ tiên của người Việt hiện đại.
Cụm từ "Văn hóa Hòa Bình" được giới khảo cổ học chính thức công nhận từ ngày 30 tháng 1 năm 1932, do đề xuất của Madeleine Colani, sau khi đã được Đại hội các nhà Tiền sử Viễn Đông họp tại Hà Nội thông qua. Khởi thủy, cụm từ này được dùng để nói đến nền văn hóa cuội được ghè đẽo trên khắp chu vi hòn cuội để tạo ra những dụng cụ từ thời đá cũ đến thời đá mới.
Qua thời gian, tất nhiên, cụm từ này đã được đề nghị mang những tên khác nhau và có những ý nghĩa cũng khác nhau. Lúc đầu, nó chỉ nói về nền văn hóa có khoảng không gian là miền Bắc Việt Nam, và khoảng thời gian không quá 5.000 năm trước đây. Nhưng khoảng không gian lẫn thời gian trên được nới rộng dần. T. M. Matthews có lẽ là người đầu tiên đã đem "Văn hóa Hòa Bình" vượt khỏi lãnh thổ Việt Nam đến các vùng Đông Nam Á, và rồi người ta nói đến Văn hóa Hòa Bình ở Miến Điện, Campuchia, Lào, Malaysia, Sumatra, Thái Lan, Ấn Độ, Tứ Xuyên... Nhưng có lẽ không ai mở rộng ảnh hưởng của Văn hóa Hòa Bình bằng Gs. W. G. Solheim II. Về không gian, ông đã đưa Văn hóa Hòa Bình, phía Đông Bắc đến Philippines, Nhật Bản, phía Tây đến Thái Lan, phía Nam đến tận Úc và phía Bắc bao trùm cả hai nền văn hóa cổ của Trung Hoa là Văn hóa Ngưỡng Thiều (仰韶, Yangshao) và Văn hóa Long Sơn (龙山, Longshan). Về thời gian, ông không định rõ, nhưng tuyên bố không ngạc nhiên nếu thấy việc thuần hóa cây lúa nước đã có tại Hòa Bình từ 15.000 năm trước Tây lịch, và những dụng cụ đá mài có lưỡi bén tìm thấy ở Bắc Úc có tuổi khoảng 20.000 năm trước Tây lịch đo bằng cacbon C14 có nguồn gốc từ nền Văn hóa Hòa Bình. Đấy là chưa kể đến dự phóng của ông về niên đại Hòa Bình lên đến 50.000 năm trước khi ông viết "Đông Nam Á và tiền sử học thế giới" đăng trong Viễn Cảnh Châu Á, tập XIII năm 1970. Riêng trong phạm vi nước Việt Nam ngày nay, Văn hóa Hòa Bình được khoa học khảo cổ phân chia thành ba thời kỳ:
Hòa Bình sớm, hay Tiền Hòa Bình, có niên đại tiêu biểu là di chỉ Thẩm Khuyên (32.100 ± 150 trước Tây lịch), Mái Đá Điều, Mái Đá Ngầm (23.100 ± 300 TCN).
Hòa Bình giữa, hay Hòa Bình chính thống, tiêu biểu bởi di chỉ Xóm Trại (18.000 ± 150 TCN), Làng Vành (16.470 ± 80 TCN).
Hòa Bình muộn, tiêu biểu bằng di chỉ ở Thẩm Hoi (10.875 ± 175), Sũng Sàm (11.365 ± 80 BP, BLn - 1541/I).
Văn hóa Bắc Sơn
Văn hóa Bắc Sơn là tên gọi một nền văn hóa Việt Nam ở sơ kỳ thời đại đồ đá mới có niên đại sau nền văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay từ một vạn đến 8000 năm. Bắc Sơn là đặt theo tên huyện Bắc Sơn, nơi phát hiện đầu tiên những di vật của nền văn hóa này. Các bộ lạc chủ nhân của văn hóa Hòa Bình đã tạo ra nền văn hóa Đông Sơn.
Không gian của văn hóa Bắc Sơn là các miền đất thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... ngày nay. Tính đến năm 1997, đã có 51 điểm văn hóa Bắc Sơn được tìm thấy và khai quật. Trong số đó, có 8 địa điểm tìm thấy di cốt người.
Trên lưu vực sông Hồng, các nhà khảo cổ học đã xác lập chắc chắn được một phổ hệ gồm 3 giai đoạn trước Văn hóa Đông Sơn và sau Văn hóa Hòa Bình diễn ra trong thiên niên kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ 1 trước Công Nguyên:
Giai đoạn Văn hóa Phùng Nguyên thuộc sơ kỳ đồng thau.
Giai đoạn Văn hóa Đồng Đậu thuộc trung kỳ đồng thau.
Giai đoạn Văn hóa Gò Mun thuộc hậu kỳ đồng thau.
Thời đại đồ đồng đá
Văn hóa Phùng Nguyên
Việc phát hiện ra di chỉ ở Phùng Nguyên thuộc về các nhà khảo cổ học Việt Nam (năm 1959). Giai đoạn này các nhà khảo cổ học chưa tìm thấy nhiều các hiện vật bằng đồng. Di vật ở lớp văn hóa Phùng Nguyên chủ yếu là các công cụ đá mài sắc sảo, có vai và đặc biệt khá nhiều đồ trang sức bằng đá. Có thể liệt kê số di vật tìm thấy ở các lần khai quật di chỉ Phùng Nguyên là: 1.138 rìu, 59 đục, 3 giáo, 2 mũi nhọn, 7 mũi tên, 1 cưa, 189 bàn mài; 540 vòng tay, 8 khuyên tai, 34 hạt chuỗi, 3 đồ trang sức và hàng chục vạn mảnh đồ gốm 1.
Theo đánh giá của giới khoa học, cư dân Phùng Nguyên là những người đã định cư ổn định và sống theo từng cụm dân cư làng xã chặt chẽ và đã thực sự có những khu vực sản xuất thủ công, mỹ nghệ.
Văn hóa Phùng Nguyên đã phát triển liên tục vào khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Tây lịch tức cách đây khoảng từ 3.000 đến 4.000 năm. Những kết quả phân tích phóng xạ đồng vị C14 của carbon đã xác định là những truyền thuyết về kỷ Hồng Bàng khoảng 4000 năm xưa là có cơ sở.
Thời đại đồ đồng
Văn hóa Đồng Đậu
Giai đoạn Đồng Đậu, căn cứ vào di chỉ khảo cổ Đồng Đậu Vĩnh Phúc phát hiện năm 1964 có niên đại là 3070 ± 100 năm cách ngày nay (nửa sau thiên niên kỷ 11 trước Tây lịch).
Văn hóa Gò Mun
Giai đoạn Văn hóa Gò Mun căn cứ vào di chỉ Gò Mun thuộc Phú Thọ, phát hiện năm 1961 tồn tại vào nửa đầu thiên niên kỷ I trước Tây lịch, có niên đại C14 là: 3045 ± 120 năm cách năm 1950[8] thuộc văn hóa Gò Mun. Đặc điểm của giai đoạn này là kỹ thuật luyện kim khá phát triển, công cụ bằng đồng thau chiếm ưu thế (52%).
Thời đại đồ sắt
Văn hóa Đông Sơn
Giai đoạn Đông Sơn căn cứ vào hiện vật thuộc di chỉ Đông Sơn Thanh Hóa có niên đại sớm là 2820 ± 120 năm. Ngoài ra còn nhiều di chỉ thuộc giai đoạn văn hóa Đông Sơn có niên đại kế tiếp nhau như Việt Khuê, Làng Vạc, Châu Can đã được phát hiện.
Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ sự phát triển rực rỡ của đồ đồng đạt đến mức hoàn hảo cả về mặt kỹ thuật và mỹ thuật sang sơ kỳ đồ sắt. Giai đoạn cuối của văn hóa Đông Sơn kéo dài đến vài ba thế kỷ sau Công nguyên.
Văn hóa Sa Huỳnh
Văn hóa Sa Huỳnh là một nền văn hóa được xác định ở vào khoảng năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ 2, tên gọi Sa Huỳnh là một địa danh thuộc huyện Đức Phổ phía nam tỉnh Quảng Ngãi. Nền văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Óc Eo tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam.
Văn hóa Óc Eo
Văn hóa Óc Eo là tên gọi do nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đề nghị đặt cho một địa điểm nằm ở huyện Thoại Sơn phía nam tỉnh An Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Nơi này có thể đã từng tồn tại một hải cảng sầm uất của vương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 7.
Sau khi tìm hiểu về những nền văn hóa cổ đại thuộc các thời đại trước của Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những giai đoạn mà Việt Nam được điều hành bởi các nhà nước Phong Kiến.
THỜI KỲ HỒNG BÀNG
Hồng Bàng thị (Hán tự: 鴻龐氏) là giai đoạn lịch sử thời đại thượng cổ của lịch sử Việt Nam. Nó dựa nhiều trên các truyền thuyết truyện kể và một số ít bằng chứng khảo cổ học và ghi chép lịch sử.
Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và dã sử cho rằng bắt đầu từ năm 2879 TCN, là niên đại vua Kinh Dương Vương, với quốc hiệu Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời vua Kinh Dương rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử (cả vùng hồ Động Đình), phía nam tới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông là Đông Hải (một phần của Thái Bình Dương), phía tây là Ba Thục (Tứ Xuyên, Trung Hoa ngày nay). Về sau người Việt chỉ thấy có ở miền Bắc Việt Nam ngày nay, có thể một phần do sự lấn áp của các tộc người Hoa Hạ từ phương Bắc.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư: Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa), gặp một nàng tiên, lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc (từ núi Ngũ Lĩnh về phía Bắc), phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam (từ núi Ngũ Lĩnh về phía Nam), xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỉ. Kinh Dương Vương làm vua Xích Quỉ vào năm Nhâm Tuất 2879 TCN, lấy con gái Động Đình Hồ quân (còn có tên là Thần Long) là Long nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai (con của Đế Nghi), tên là Âu Cơ, sinh một lần trăm người con trai. Một hôm, Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền biển (có bản chép là về Nam Hải), phong cho con trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi vua.
Theo thuyết này, người ta cho rằng từ Lạc Long Quân về sau, nước Xích Quỉ được chia ra thành những nước nhỏ, gọi là Bách Việt, dù điều này không có ghi chép lịch sử xác nhận.
Đầu thời kỳ đồ đồng, người Việt gồm khoảng 15 nhóm Lạc Việt khác nhau sống trên vùng núi miền Bắc và miền châu thổ sông Hồng và hơn 12 nhóm Âu Việt sống ở vùng Đông Bắc, ngoài ra còn có một số nhóm người sinh sống trên các lưu vực sông thuộc khu vực Thanh Nghệ Tĩnh ngày nay. Để tiện việc trao đổi buôn bán, phòng chống lụt lội, chống lại kẻ thù... những bộ lạc Lạc Việt dần được gom lại thành một nước lấy tên Văn Lang và người đứng đầu tự xưng là Hùng Vương.
Có ít nhất 18 đời Hùng Vương cai trị trong thời đại Hồng Bàng, cho đến năm 258 TCN. Các thông tin về các đời vua Hùng dựa nhiều trên các truyền thuyết. Cũng có nhiều bằng chứng khảo cổ học như trống đồng Đông Sơn) được tìm thấy ở miền bắc Việt Nam có cùng niên đại với thời kỳ Hồng Bàng, thể hiện một nền văn hóa đồ đồng rất phát triển (văn hoá Đông Sơn).
Hình thái xã hội
Văn Lang, được coi là quốc hiệu đầu tiên cho Việt Nam, có kinh đô đặt ở Phong Châu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Lãnh thổ gồm Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ.
Theo "Lĩnh Nam chích quái", quyển 1, Hồng Bàng thị truyện (鴻龐氏傳) thì nước Văn Lang:
đông giáp Nam Hải (南海), tức biển Đông
tây tới Ba Thục (巴蜀)
bắc tới hồ Động Đình (洞庭)
nam tới nước Hồ Tôn Tinh (狐猻精), còn gọi là nước Hồ Tôn (胡孫). Hồ Tôn Tinh về sau trở thành nước Chiêm Thành (占城).
Cả nước được chia thành 15 bộ (部), còn gọi là quận (郡):
Việt Thường (越裳)
Giao Chỉ (交趾)
Chu Diên (朱鳶)
Vũ Ninh (武寧)
Phúc Lộc (福祿)
Ninh Hải (寧海)
Dương Tuyền (陽泉)
Lục Hải (陸海)
Hoài Hoan (懷驩)
Cửu Chân (九真)
Nhật Nam (日南)
Chân Định (真定)
Văn Lang (文郎)
Quế Lâm (桂林)
Tượng Quận (象郡)
Theo "Việt sử lược" (越史略), quyển thượng, Quốc sơ duyên cách (國初沿革) thì nước Văn Lang gồm 15 bộ lạc (部落) là:
Giao Chỉ (交趾)
Việt Thường Thị (越裳氏)
Vũ Ninh (武寧)
Quân Ninh (軍寧)
Gia Ninh (嘉寧)
Ninh Hải (寧海)
Lục Hải (陸海)
Thang Tuyền (湯泉)
Tân Xương (新昌)
Bình Văn (平文)
Văn Lang (文郎)
Cửu Chân (九真)
Nhật Nam (日南)
Hoài Hoan (懷驩)
Cửu Đức (九德)
Kinh đô đặt tại Văn Lang.
Trong "Đại Việt sử ký toàn thư" (大越史記全書), Ngoại kỉ (外紀), quyển 1, Hồng Bàng thị kỉ (鴻厖氏紀), cương vực và tên gọi 15 bộ của nước Văn Lang được chép gần như tương tự với "Lĩnh Nam chích quái" chỉ khác là không có bốn bộ Nhật Nam, Chân Định, Quế Lâm và Tượng Quận mà thay vào đó là bốn bộ Vũ Định (武定), Bình Văn (平文), Tân Hưng (新興) và Cửu Đức (九德). Bộ Văn Lang là nơi vua đóng đô. 15 bộ của nước Văn Lang theo "Đại Việt sử ký toàn thư" bao gồm:
Giao Chỉ (交趾)
Chu Diên (朱鳶)
Vũ Ninh (武寧)
Phúc Lộc (福祿)
Việt Thường (越裳)
Ninh Hải (寧海)
Dương Tuyền (陽泉)
Lục Hải (陸海)
Vũ Định (武定)
Hoài Hoan (懷驩)
Cửu Chân (九真)
Bình Văn (平文)
Tân Hưng (新興)
Cửu Đức (九德)
Văn Lang (文郎)
Trong triều đình có các quan lạc hầu (駱侯) giúp việc, đứng đầu các bộ là các quan lạc tướng (駱將), đều có thái ấp riêng, các quan nhỏ ở địa phương gọi là "bồ chính" (蒲正). Con trai vua gọi là "quan lang" (官郎), con gái vua gọi là "mị nương" (媢娘), nữ lệ gọi là "xảo xứng" (稍稱) [còn gọi là "nô tỳ" (奴婢)]. Xã hội phân làm ba tầng lớp là vua quan, dân, nô tỳ (nô lệ).
Sinh hoạt về vật chất còn thô sơ, dùng gỗ làm nhà sàn để ở, dệt cỏ làm chiếu, vỏ cây làm áo. Ngày thường đàn ông để trần mặc khố, vua quan thì có thêm áo hai mảnh, đàn bà thì mặc váy.
Về sản xuất có trồng lúa nước, thuần hóa gia súc, dụng cụ có lưỡi cày, đồ dùng có thạp, vũ khí có rìu, đi lại có thuyền.
Sinh hoạt tinh thần có những tục xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, thờ cúng tổ tiên, tôn thờ các sức mạnh thiên nhiên như thần núi, thần sông, thần gió... Vào các ngày lễ hội thường đội trên đầu mũ lông chim, thổi kèn, đánh trống, nhảy múa, bơi chải.
Trích "Thủy kinh chú" (水經注):
"Giao Chỉ có ruộng Lạc, trông nước triều lên xuống mà làm. Người ăn ruộng là Lạc Vương (Lạc Hầu). Các huyện gọi là Lạc Tướng (quan cai quản), có ấn đồng dãi xanh, tức quan lệnh ngày nay."
Trích Lĩnh Nam chích quái:
"Hồi quốc sơ, dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ gianh làm chiếu, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lang, cây tung lư làm cơm (có chỗ viết là uống), lấy cầm thú, cá, ba ba làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, cầy bằng dao, trồng bằng lửa. Đất sản xuất được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà thổi cơm. Bắc gỗ làm nhà để tránh hổ sói. Cắt tóc ngắn để dễ đi lại trong rừng rú. Đẻ con ra lấy lá chuối lót cho nằm, có người chết thì giã cối làm lệnh, người lân cận nghe tiếng đến cứu. Chưa có trầu cau, việc hôn thú giữa nam nữ lấy gói đất làm đầu, sau đó mới giết trâu dê làm đồ lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành thân."
Các truyền thuyết
Thời Hồng Bàng được gắn với nhiều truyền thuyết. Dù có thể độ chính xác không cao do được truyền miệng qua nhiều thế hệ, các truyền thuyết cho thấy nhiều khía cạnh đời sống văn hóa và chính trị ở Việt Nam thời kỳ này.
Truyền thuyết bánh chưng bánh dày gợi ý, về chính trị, các vua Hùng đã có thể công khai tổ chức các cuộc thi để tìm người kế vị; về nông nghiệp, người Việt thời này đã phát triển trồng lúa nước (có thể bao gồm cả lúa nếp) và chăn nuôi (có thể bao gồm lợn/heo,...); về triết học, bánh chưng và bánh giầy có thể tượng trưng cho quan niệm vũ trụ gồm có mặt đất hình vuông màu xanh lá cây và bầu trời hình tròn màu trắng. Tuy nhiên có học giả, như Trần Quốc Vượng nói rằng bánh chưng nguyên thủy có hình tròn và dài, giống như bánh tét; đồng thời bánh chưng và bánh dày tượng trưng cho dương vật và âm hộ trong tín ngưỡng phồn thực Việt Nam. Bánh tét, dùng thay cho bánh chưng vào các dịp Tết trong cộng đồng người Việt ở miền nam Việt Nam (theo Trần Quốc Vượng là dạng nguyên thủy của bánh chưng).
Truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh thể hiện phần nào thiên tai là người Việt cổ phải chống chọi có thể là thuỷ tai. Nó cũng cho thấy các sức mạnh thiên nhiên, hay những nhân vật quan trọng giúp người dân chống chọi với thiên nhiên được thần tượng hoá (Sơn Tinh, Thủy Tinh). Các vị thần này vẫn có thể có tình cảm qua hôn nhân với các công chúa của vua Hùng, vốn là những người bình thường. Thông lệ cống nạp sản vật quý hiếm như là một thước đo cho giá trị đã thịnh hành vào thời các vua Hùng, theo lời kể của truyền thuyết này.
Các truyền thuyết khác như Phù Đổng Thiên Vương miêu tả một cuộc xâm lấn của giặc Thương Ân vào thời Hùng Vương thứ 6, Mai An Tiêm miêu tả sự khai phá vùng đất phía nam (Thanh Hoá) với giống hoa quả mới (dưa hấu), sự tích trầu cau giải thích về phong tục ăn trầu...
Văn Lang chấm dứt
Đến đời Hùng Vương thứ 18, Thục Phán ở phía đông bắc Văn Lang hợp nhất nước Văn Lang của người Lạc Việt với vùng đất của người Âu Việt (Tây Âu) (năm 258 TCN), kết thúc thời kỳ nhà nước Văn Lang. Ngày nay ở vùng cao nguyên Đà Lạt, vẫn còn một tộc người thiểu số tự xưng là con cháu loài chim Lạc, có thể giả định là di dân của các bộ lạc Lạc Việt cổ sau nhiều thời kỳ chiến tranh loạn lạc[cần dẫn nguồn].
Nghi vấn lịch sử
Trong sách giáo khoa bậc phổ thông, đời Hồng Bàng được dạy đầy đủ từ Kinh Dương Vương cho tới 18 vua Hùng như một sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, trong giới sử học, một số nghi vấn vẫn được đặt ra về đời Hồng Bàng.
Quốc gia
Có đời Hồng Bàng hay không? Có người cho rằng di tích lịch sử chưa chứng minh được sự hiện hữu của một chế độ cai trị như sử vẫn chép về đời Hồng Bàng. Người khác cho rằng sự hiện diện của trống đồng có tuổi vào những năm 200-300 TCN, nếu chưa chứng minh được đời Hồng Bàng, cũng đủ để không bác bỏ những điều sử cũ chép về đời Hồng Bàng.
Có phải đời Hồng Bàng là sản phẩm tưởng tượng của một sử gia thế kỷ 14? Người đặt nghi vấn này dựa trên việc sử cổ không viết về đời Hồng Bàng: Đại Việt Sử Ký (1272) của Lê Văn Hưu không chép gì về đời Hồng Bàng mà bắt đầu từ đời Triệu Vũ Vương. An Nam Chí Lược của Lê Tắc, viết tại Trung Hoa khoảng 1335, cũng không viết gì về đời Hồng Bàng mặc dù có nói nước An Nam đã giao thiệp với Trung Hoa từ thời Nghiêu Thuấn. Phải đến khoảng 1377, trong Việt Sử Lược, một cuốn sách không rõ tác giả, mới có nhắc sơ qua đến đời Hồng Bàng. Truyền thuyết Kinh Dương Vương được ghi lại lần đầu là do Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 1479. Trong Việt Sử Tiêu Án (1775), Ngô Thì Sĩ đặt nghi vấn về Kinh Dương Vương, Xích Quỷ, và nhiều truyền thuyết liên quan.
Niên đại của đời Hồng Bàng có bắt đầu từ 2879 trước Tây lịch? Sử gia đặt nghi vấn này (như Trần Trọng Kim) tính từ con số truyền thuyết về vua Kinh Dương Vương (2879 trước CN), qua Lạc Long Quân và 18 vua Hùng (kết thúc 257 TCN), tính ra 2622 năm cho 20 ông vua, trung bình mỗi người 121 năm. Nhiều người chấp nhận niên đại khoảng 600 TCN là năm bắt đầu đời Hồng Bàng vì Việt Sử Lược ghi rằng nước Văn Lang bắt đầu từ đời vua Chu Trang Vương (696-682 TCN).
Tuy nhiên cũng có những giả thuyết nghi vấn về một quốc gia cổ là Việt Thường, Cổ sữ Trung Hoa có chép: vào thời Chu Thành Vương (1042 TCN-1021 TCN) có người ở Việt Thường đến dâng chim trĩ Trắng. Có thể đặt ra giả thiết Văn Lang là nhà nước kế tục Việt Thường, khi Văn Lang thay thế Việt Thường đã đặt tên Việt Thường làm một trong 15 bộ của mình. Cả Văn Lang và Việt Thường đều thuộc thời đại Hồng Bàng, tên nước thì có thể đặt từ khi thành lập để gọi nhưng tên thời đại Hồng Bàng thì chắc chắn sau này các sử gia tự đặt cho dễ sắp xếp và theo dõi.
Nói về niên đại đầu đời Hồng Bàng (2879 TCN) ở Việt Nam cũng giống như giả thuyết về quốc gia cổ Gojoseon trong lịch sử Triều Tiên (Triều Tiên này không phải là Bắc Hàn ngay nay, mà là bán đảo Triều Tiên) được Dangun thành lập năm 2333 TCN và suy tàn vào khoảng thế kỷ 3 TCN và vương quốc này hiện nay cũng được chứng minh chỉ thực sự hình thành ở thế kỷ 5 TCN (tương tự Văn Lang).
Một vấn đề khác là họ Hùng: Các sử gia cho rằng, người Việt cổ tới tận thời Hai Bà Trưng vẫn chưa có họ. Theo sách Lịch sử Việt Nam, tập 1 của Viện Sử học Việt Nam, chữ "Hùng" trong "Hùng Vương" thực ra là lấy từ tên các vua nước Sở, một nước chư hầu thời nhà Chu của Trung Hoa. Các vua Sở đều có tên mang chữ Hùng như: Hùng Thông (Sở Vũ vương), Hùng Vận (Sở Thành vương), Hùng Hòe (Sở Hoài vương)... Tổ tiên nước Sở vốn có tên là Hùng Dịch. Bởi Bách Việt ở gần nước Sở của Trung Hoa nhất nên những người Việt đã lấy theo tên các vua nước này. Mặt khác, người Việt ở Việt Nam còn tự gọi là người Kinh, mà chữ "Kinh" vốn xuất phát từ vùng Kinh Châu, sông Kinh mà nước Sở cai quản. Như vậy Hùng Vương nói riêng và Hồng Bàng nói chung, với nhiều tình tiết lịch sử pha lẫn truyền thuyết, có thể còn là sản phẩm pha trộn của người Việt gốc và người Việt lai Hán - người Kinh sau này.
Giả thiết khác đặt ra về họ của các vua Hùng là họ Lạc theo họ của Lạc Long Quân và Hùng Vương chỉ là họ. Biểu hiện là những chức danh-tên gọi như Lạc Hầu, Lạc Tướng (quan giúp việc), Lạc Dân (dân đen), Lạc Điền (đất ruộng)...
Một số thần phả còn ghi chép rõ thụy hiệu của các vua Hùng (như Hùng Hy vương, Hùng Duệ vương...) nhưng các nhà nghiên cứu không cho rằng đó là đáng tin. Mặt khác, lại có thuyết tính Kinh Dương Vương là Hùng Vương đầu tiên và Lạc Long Quân là Hùng vương thứ hai, sau đó chỉ có 16 Hùng Vương là hết thời Hồng Bàng.
Lãnh thổ
Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lĩnh Nam Chích Quái, tên 15 bộ của Văn Lang không được thuyết phục vì tên các bộ trên phần lớn là tên Hán-Việt chỉ có sau khi lệ thuộc nhà Hán. Chỉ có tên 2 bộ được sử cũ Trung Hoa ghi chép có trước khi văn hóa Hán xâm nhập là Việt Thường (thời vua Chu Thành Vương) và Gia Ninh (thời vua Chu Trang Vương). Theo như nhận định thì bộ Việt Thường ở cực nam Văn Lang tức vùng Hà Tĩnh ngày nay, còn bộ Gia Ninh ở Phú Thọ ngày nay
Về dân số đến đầu CN trên khu vực Giao Chỉ, Cửu Chân chưa đến 1 triệu người. Vậy trước đó hàng trăm năm thời Hùng Vương dân số còn ít hơn nữa, chắc chỉ vài trăm nghìn người là tối đa, chỉ tương đương với dân số tỉnh Điện Biên (500 nghìn) hoặc Lào Cai (560 nghìn) ngày nay, với dân cư như trên thì Văn Lang không thể là một quốc gia rộng như miêu tả của Lĩnh Nam Chích Quái được. (Tuy nhiên trước đây vùng Bắc Mỹ có nhiều bộ lạc của người da đỏ, mà mỗi bộ lạc chỉ có vài chục người cho đến hai, ba trăm người là nhiều. Vậy thuyết "ít dân số không thể tản mác trên một diện tích rộng lớn" cũng không có được tính thuyết phục.)
Về lãnh thổ, phía bắc thì không biết ở đâu nhưng chắc chắn ở phía nam lãnh thổ Văn Lang chỉ đến đèo Ngang vì khi An Dương Vương chiếm Văn Lang chia đất của Vua Hùng ra làm 2 bộ tương ứng với đất Giao Chỉ và Cửu Chân thời Hán. Và bộ Việt Thường chính là phần đất cực Nam của Văn Lang - tương ứng với Hà Tĩnh ngày nay.
THỜI KỲ ÂU LẠC
An Dương Vương (chữ Hán: 安陽王), tên thật là Thục Phán (chữ Hán: 蜀泮), là vị vua lập nên nước Âu Lạc và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này. Âu Lạc là nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau nhà nước Văn Lang đầu tiên của các vua Hùng.
Niên đại trị vì của An Dương Vương được các tài liệu ghi khác nhau. Sử cũ như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho rằng thời gian ông làm vua kéo dài 50 năm, từ 257 TCN đến 208 TCN.
Các sử gia hiện đại căn cứ vào Sử ký Tư Mã Thiên là tài liệu gần thời đại nước Âu Lạc nhất, cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm.
Cùng tồn tại ở vùng Bắc Bộ vào thời kỳ Hồng Bàng, có các bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với người Lạc Việt. Hai bộ lạc này từ lâu đã có quan hệ gần gũi với nhau.Vào cuối thế kỉ thứ III TCN, vua Hùng thứ 18 không lo đến đời sống của nhân dân nữa. Trong khi đó, quân Tần đã nhắm đến đất nước Việt từ trước, đợi thời cơ này, Tần Thủy Hoàng cho quân xuống đánh xuống để mở rộng bờ cõi[cần dẫn nguồn]. Cuộc kháng chiến bùng nổ. Dù thủ lĩnh Âu Việt bị giết nhưng nhân dân Âu Việt-Lạc Việt vẫn không chịu đầu hàng. Rồi họ quyết định bầu Thục Phán lên làm tướng. Sau khi kháng chiến thắng lợi,nhân đó, năm 207 TCN Thục Phán buộc Hùng Vương nhường ngôi. Hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt sinh sống được hợp nhất thành nước Âu Lạc. Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, đóng đô tại Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh-Hà Nội). Ca dao:
“Ai về qua huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục vương...”
Con cháu nước Thục ở Trung Hoa
Có thuyết cho rằng gia đình Thục Phán là hậu duệ của các vua Khai Minh nước Thục thời Chiến Quốc, chạy về phía Nam để tránh bạo loạn vào cuối thời Chiến Quốc và khi nhà Tần nổi lên. Thục Phán đã đến vùng lãnh thổ của người Âu Việt (nay là đông nam Quảng Tây, tây nam Quảng Đông, Trung Quốc và đông bắc Việt Nam) gây dựng lực lượng quân sự tại đây.
Tuy nhiên, thuyết này bị nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ. Khoảng cách từ Tứ Xuyên tới miền Bắc Việt Nam là khoảng 3000 km*, và khoảng thời gian từ khi nước Thục bị Tần diệt (316 TCN) đến khi An Dương Vương lên ngôi ở Việt Nam (257 TCN) là gần 60 năm.
Sách "Ngược dòng lịch sử" của GS Trần Quốc Vượng cho rằng sau khi nước Thục bị Tần diệt, con nhỏ vua Thục là Thục Chế được lập lên ngôi, lưu vong về phía đông nam. Tuy nhiên qua thế hệ Thục Chế vẫn phải lẩn trốn trước sự truy nã của Tần và không có cơ hội khôi phục nước Thục cũ. Cuối cùng tới con Thục Chế là Thục Phán thì hình thành quốc gia nằm ở phía bắc Lạc Việt của họ Hồng Bàng...
Nghi vấn
Mỗi giả thuyết nên trên đều có những chỗ đáng ngờ và chỗ đáng ngờ chung là: Cho tới đầu công nguyên thời Hai Bà Trưng, người Việt vẫn chưa có họ. Do đó họ Thục của An Dương Vương là một vấn đề nghi vấn. Tựu chung, cả hai thuyết đều có chỗ đúng và có thể ghép lại thành một diễn biến xâu chuỗi: Nước Thục (ở Tứ Xuyên ngày nay) mất năm 316 TCN. Sau vài lần chống Tần thất bại (xem bài nước Thục), con cháu chạy xuống phía đông nam và đóng ở phía bắc nước Văn Lang, sống với người Âu Việt. Sau một thời gian đứng vững, thủ lĩnh Âu Việt tiêu diệt thôn tính Lạc Việt. Trong trường hợp này, không hẳn thủ lĩnh Âu Việt đã là dòng dõi nước Thục cũ mà có thể chỉ là con cháu của tướng lĩnh, quan lại cũ của Thục, xưng làm họ Thục để thu phục nhân tâm vùng Âu Việt.
Bộ sử lâu đời nhất và gần thời An Dương Vương nhất là Sử ký Tư Mã Thiên chỉ nhắc tới nước Âu Lạc mà không nhắc tới An Dương Vương hay họ Thục.
Lịch sử và truyền thuyết
Lập quốc
Lãnh thổ hai nước Văn Lang trên thực tế và nước Nam Cương theo truyền thuyết, sau này hợp nhất thành nước Âu Lạc
Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: Vua Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỵ Nương. Vua nước Thục nghe tin, sai sứ cầu hôn. Vua Hùng Vương muốn gả nhưng Lạc Hầu can rằng: Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi. Không lấy được Mỵ Nương, Thục Vương căm giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang. Nhưng Vua Hùng Vương có tướng sĩ giỏi, đã đánh bại quân Thục. Vua Hùng Vương nói: Ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế, khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng Vương còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, Vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử. Tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc[5] Bộ máy nhà nước của nước Âu Lạc không có nhiều thay đổi so với bộ máy nhà nước thời Văn Lang. Đứng đầu trong bộ máy hành chính ở trung ương vẫn là Vua và Lạc Hầu Lạc Tướng. Đứng đầu các bộ vẫn là Lạc Tướng. Đứng đầu các chiềng, chạ vẫn là Bồ chính. Tuy nhiên, ở thời An Dương Vương quyền hành của nhà nước cao hơn và chặt chẽ hơn. Vua có quyền thế hơn trong việc cai trị đất nước.
Chống Tần
Cùng thời kỳ này, bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng sát nhập 6 nước sau nhiều năm hỗn chiến thời Chiến Quốc. Ông tiếp tục tham vọng xâm chiếm Bách Việt, vùng đất đai của các bộ tộc người Việt ở phía nam Trung Quốc và bắc Việt Nam ngày nay. Đạo quân xâm lược nhà Tần do Đồ Thư chỉ huy đã đánh chiếm nhiều vùng đất của Bách Việt, nhập vào lãnh thổ Trung Hoa. Khi vào lãnh thổ Âu Lạc, quân Tần gặp phải cuộc kháng chiến trường kì của người Việt do Thục Phán chỉ huy.
Theo cuốn Lịch sử Việt Nam (Viện sử học - 1991): Năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt, đạo quân thứ nhất phải đào con kênh nối sông Lương (vùng An Hưng, Trung Quốc ngày nay) để chở lương thực. Nhờ vậy, Đồ Thư thống lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng, chiếm đất rồi tiến vào Lạc Việt. Thục Phán được các Lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung chỉ huy cuộc kháng chiến này. Khi Đồ Thư đem quân tiến sâu vào đất Lạc Việt, Thục Phán lãnh đạo nhân dân chống giặc. Quân Tần đi đến đâu, Nhân dân Việt làm vườn không nhà trống đến đó. Quân Tần dần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã kiệt sức,vì thiếu lương, thì Quân dân Việt, do Thục Phán chỉ huy, mới bắt đầu xuất trận. Đồ Thư đã phải bỏ mạng trong trận này. Mất chủ tướng, quân Tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước. Sau gần 10 năm kháng chiến, nhân dân Âu Việt – Lạc Việt giành được độc lập. Thục Phán củng cố và xây dựng lại đất nước.
Xây thành Cổ Loa
Sau chiến thắng trước quân Tần, An Dương Vương quyết định giao cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự. Tục truyền rằng thành xây nhiều lần nhưng đều đổ. Sau có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. Thục An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân Rùa vàng. Từ đó, thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng phát triển thuỷ binh và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa.
Di tích của thành Cổ Loa vẫn còn lưu lại cho đến nay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía đông bắc. Đền thờ An Dương Vương nằm ở trung tâm di tích này. Các nghiên cứu khảo cổ học tại đây vẫn tiếp tục làm sáng tỏ các thời kỳ lịch sử mà thành đã trải qua.
Mắc kế thông gia và sụp đổ
Ít lâu sau, Triệu Đà từ quận Nam Hải (Quảng Đông bây giờ) sang đánh Âu Lạc. Nhờ vào chuẩn bị quân sự tốt, An Dương Vương đã chống cự được hiệu quả. Triệu Đà buộc phải dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình, Trọng Thủy, và con gái An Dương Vương là Mỵ Châu. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và tự tử, kết thúc thời kỳ An Dương Vương.
Về năm mất của triều đại An Dương Vương, các tài liệu ghi chép khác nhau. Đa phần sách sử Việt Nam (Đại Việt Sử ký Toàn thư, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Việt sử Tiêu án) đều chép là An Dương Vương mất nước năm 208 TCN. Sách giáo khoa của Việt Nam căn cứ vào Sử Ký của Tư Mã Thiên ghi nước Âu Lạc mất năm 179 TCN. Sở dĩ như vậy vì Sử Ký chép là Triệu Đà diệt nước Âu Lạc "Sau khi Lã Hậu chết", mà Lã Hậu chết năm 180 TCN, do đó nước Âu Lạc mất khoảng năm 179 TCN. Truyền thuyết An Dương Vương, Nỏ Thần, và con trai Triệu Đà là Trọng Thuỷ ở rể nước Việt có nhiều chỗ không hợp với Sử Ký của Tư Mã Thiên, mặc dầu Sử Ký là nguồn tư liệu sớm nhất mà các nhà viết sử Việt Nam có được để tham khảo.
Sách Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục chép dẫn theo sách Thái bình hoàn vũ ký, phần Nam Việt chí của Nhạc Sử nhà Tống: An Dương Vương cai trị Giao Châu, Úy Đà đem quân sang đánh. An Dương Vương có Cao Thông (Cao Lỗ) giúp đỡ, chế ra cái nỏ, bắn một phát giết chết quân Nam Việt hàng vạn người, bắn ba phát giết đến ba vạn. Triệu Đà biết rõ duyên cớ, liền lui về đóng ở Vũ Ninh, rồi cho con là Trọng Thủy sang làm tin, xin hòa hảo với nhau. Về sau, An Dương Vương đối xử với Cao Thông không được hậu, Cao Thông bỏ đi. An Dương Vương có người con gái là Mị Châu, thấy Trọng Thủy đẹp trai, liền phải lòng. Về sau, Trọng Thủy dụ dỗ Mị Châu đòi xem nỏ thần, Mị Châu đem cho xem. Trọng Thủy nhân đấy bẻ hỏng cái lẫy nỏ, rồi lập tức sai người ruổi về báo tin cho Triệu Đà. Triệu Đà lại đem quân sang đánh úp. Khi quân Triệu kéo đến, An Dương Vương đem nỏ ra bắn như trước, nhưng nỏ hỏng rồi! Quân Thục chạy tan tác. Triệu Đà phá được Thục. Ngày nay, mẫu truyện lịch sử này đã được liệt vào một trong những dạng chiến tranh gián điệp rất sớm của lịch sử Việt Nam
.
THỜI KỲ BẮC THUỘC LẦN 1
Thời Bắc thuộc lần thứ 1 trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 218 TCN hoặc 179 TCN hoặc 111 TCN đến năm 39, dưới sự cai trị của phong kiến Trung Quốc.
Thời điểm bắt đầu
Dấu mốc xác định thời kỳ này đầu tiên chưa thống nhất giữa các sử gia, do quan niệm khác nhau về nước Nam Việt và Triệu Đà.
Quan điểm thừa nhận Triệu Đà là vua chính thống của Việt Nam (Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Việt Nam sử lược) xác định rằng khi nhà Triệu bị Hán Vũ Đế diệt năm 111 TCN lúc bắt đầu thời Bắc thuộc. Theo mốc thời gian này, thời Bắc thuộc lần 1 kéo dài 150 năm. Theo quan điểm này, thời Bắc thuộc lần 1 thực chất là thời thuộc Hán.
Quan điểm không thừa nhận Triệu Đà là vua chính thống của Việt Nam (Việt sử tiêu án, các sách Lịch sử Việt Nam của các sử gia hiện đại) xác định thời Bắc thuộc bắt đầu từ khi Triệu Đà diệt An Dương Vương:
Sử cũ thường xác định An Dương Vương và nước Âu Lạc bị tiêu diệt năm 207 TCN. Theo mốc thời gian này, thời Bắc thuộc lần 1 kéo dài 246 năm.
Sử hiện đại căn cứ theo ghi chép của Sử ký Tư Mã Thiên là Triệu Đà diệt nước Âu Lạc "sau khi Lã Hậu mất", tức là khoảng năm 179 TCN. Theo mốc thời gian này, thời Bắc thuộc lần 1 kéo dài 218 năm.
Sự cai trị của Nam Việt
Sau khi sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, Triệu Đà chia lãnh thổ làm 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Trông coi 2 quận này là hai viên quan sứ (đại diện cho triều đình Phiên Ngung). Theo ý kiến các sử gia, điều này chứng tỏ nhà Triệu không trực tiếp cai trị Giao Chỉ và Cửu Chân, người Âu Lạc chỉ mất một triều đình độc lập, chế độ Lạc tướng cha truyền con nối vẫn được duy trì và tổ chức vùng (bộ) của người Việt vẫn chưa bị xóa bỏ[1]. Thậm chí, trong vùng đất cũ của vua An Dương Vương vẫn còn vương hiệu (Tây Vu vương).
Các sử gia cũng đánh giá: việc tiếp tục chế độ Lạc tướng của người Việt là chính sách cai trị tốt của Triệu Đà, vì triều đình Nam Việt sở dĩ tồn tại được, ngoài sự phù trợ của một số người Hán còn có sự ủng hộ của các tộc trưởng địa phương người Việt. Các tộc trưởng người Việt, Lạc tướng vẫn cai trị, hàng năm cống nộp cho Vua thông qua hai quan sứ. Giúp việc cho hai quan sứ có một số quan chức cả người Nan Việt lẫn người Việt Giao Chỉ.
Biến cố đáng kể nhất của thời kỳ này là cuộc chiến giữa nhà Hán và nhà Triệu cuối thế kỷ 2 TCN, dẫn tới sự thay đổi chủ quyền cai trị lãnh thổ miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam từ tay nhà Triệu sang tay Đông Hán.
Cuối thế kỷ 2 TCN, nhân lúc nhà Triệu suy yếu, Hán Vũ Đế định dùng phương pháp ngoại giao để thu phục đất Nam Việt nhưng không thành công vì gặp sự chống đối của tể tướng Lữ Gia. Hán Vũ Đế quyết định sử dụng quân sự và mở cuộc tấn công quy mô vào năm 111 TCN. Nhà Triệu đã thất bại sau khi bị tướng Hán là Lộ Bác Đức hạ được kinh thành Phiên Ngung của Nam Việt nhưng chưa tiến vào lãnh thổ Âu Lạc cũ. Thủ lĩnh người Việt là Tây Vu vương định nổi dậy chống Hán nhưng bị tả tướng Hoàng Đồng giết chết để hàng Hán. Nước Nam Việt, trong đó bao gồm lãnh thổ Việt Nam, từ đó thuộc quyền cai quản của nhà Hán.
Nhà Hán xác lập bộ máy cai trị chặt chẽ hơn so với nhà Triệu, thiết lập đơn vị cai trị cấp châu và quận. Tại các huyện, chế độ Lạc tướng cha truyền con nối của người Việt vẫn được duy trì, nhà Hán "dùng tục cũ để cai trị".
Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán lập nhà Tân (năm 8), thứ sử Giao Châu là Đặng Nhượng và thái thú Tích Quang theo các thái thú ở Giang Nam, cùng nhau cát cứ chống nhà Tân. Năm 29, Hán Quang Vũ Đế cơ bản thống nhất trung nguyên. Theo lời dụ của tướng Đông Hán là Sầm Bành, Tích Quang và Đặng Nhượng cùng hàng Đông Hán.
Hành chính và dân số
Thời Triệu
Triệu Đà chia lãnh thổ Âu Lạc cũ làm 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Bên dưới cấp quận không có đơn vị hành chính khác. Sử sách ghi nhận tại hai quận này có 40 vạn dân thời Triệu.
Thời Hán
Nhà Hán đánh chiếm Nam Việt năm 111 TCN, chia lãnh thổ Nam Việt làm chín quận là Nam Hải, Hợp Phố (Quảng Đông), Thương Ngô, Uất Lâm (Quảng Tây), Chu Nhai, Đạm Nhĩ (đảo Hải Nam), Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (Âu Lạc cũ).
Riêng đối với quận Nhật Nam, khi Lộ Bác Đức đánh bại nhà Triệu, lãnh thổ Nam Việt chưa bao gồm quận Nhật Nam (từ Quảng Bình tới Bình Định). Vùng đất này được nhập vào lãnh thổ chung với miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay lần đầu tiên sau khi các quan cai trị Giao Chỉ tiến xuống thu phục các bộ tộc phía Nam dãy Hoành Sơn trong thời thuộc Hán và hình thành quận Nhật Nam.
Năm 106 TCN, Hán Vũ Đế đặt cử Thạch Đái làm thái thú 7 quận ở lục địa, 2 quận ở đảo (Đảo Hải Nam) tru sở đặt tại Long Uyên, quận Giao Chỉ (tức Long Biên) là quận lớn và quan trọng nhất.
Hán thư ghi nhận quận Giao Chỉ gồm có 10 huyện: Liên Lâu, An Định, Câu Lậu, Mê Linh, Khúc Dương, Bắc Đái. Kê Tử, Tây Vu, Long Biên, Chu Diên. Theo Hán thư, quận Giao Chỉ thời Hán có 92.440 hộ - 746.237 người.
Về quận trị của Giao Chỉ, các sách sử cũ của Trung Quốc ghi không thống nhất. Hán thư ghi huyện Liên Lâu đứng đâu, về nguyên tắc đó là quận trị. Sách Giao châu ngoại vực ký cũng chép tương tự. Sách Thủy kinh chú lại xác định quận trị Giao Chỉ là huyện Mê Linh.
Quận Cửu Chân gồm có 7 huyện: Tư Phố, Cư Phong, Đô Lung, Dư Phát, Hàm Hoan, Vô Thiết (hay Vô Biên), Vô Biên. Quận trị Cửu Chân đặt tại huyện Tư Phố, thời Vương Mãng đổi gọi Tư Phố là Hoan Thành. Cửu Chân thời Hán có 35.743 hộ - 166.013 người.
Quận Nhật Nam do nhà Hán mới đặt sau khi đánh chiếm Nam Việt, gồm có 5 huyện: Chu Ngô, Tây Quyển, Lô Dung, Ty Ảnh và Tượng Lâm. Quận trị của Nhật Nam tại Tây Quyển. Thời nhà Tân, Vương Mãng đổi gọi là Nhật Nam đình. Nhật Nam thời thuộc Hán có 15.460 hộ và 69.485 người.
Như vậy tổng số hộ tại 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam là 142.823 với 981.735 người. So với thời Triệu, dân số tăng gấp khoảng 2,5 lần.
Thời Đông Ngô
Năm 210 AD, Ngô vương Tôn Quyền sai Bộ Chất làm Thứ sử Giao Châu. Chất đến, Vương Sĩ đem thân thuộc đến chầu Ngô Vương, và có công dụ hàng các quận ở xa phụ thuộc Ngô Vương nên được thăng tới chức Vệ Tướng Quân, tước Long Biên hầu. Đến năm 226 AD thì Vương Sĩ mất. Ngô Vương sai Trần Thì sang làm Thái thú, đến Hợp Phố thì nghe tin con Sĩ là Huy đã tự làm Thái Thú và đem quân ra chống cự. Lữ Đại nhận chiếu vua Ngô đánh Huy. Lữ Đại dụ hàng được Huy, rồi lừa trong buổi tiệc bắt trói cả 6 anh em nhà Huy đem ra chém, lấy đầu mang về Vũ Xương
Tháng 3 năm 263 AD, Nhà Ngô sai Đặng Tuân đến quận làm Thái thú thay cho Tôn Tư. Đặng Tuân lại bắt dân cống tiến 30 con Công đem về Kiến Nghiệp. Đến tháng 4 năm đó, quận lại là Lữ Hưng giết cả Đặng Tuân lẫn Tôn Tư, tự xin nhà Tấn đặt làm Thái thú (do bấy giờ Ngô đã phụ thuộc vào Tấn). Nhà Tấn cho Lữ Hưng làm An Nam tướng quân đô đốc Giao Châu, cho Nam Trung giáp quân là Hoắc Dặc lãnh chức Thứ sử Giao Châu, cho được tùy nghi tuyển dụng trưởng lại.
Năm 265 AD, Vua Tấn sai Mã Dung người Ba Tây thay Lữ Hưng. Mã Dung ốm chết. Hoắc Dặc lại sai Dương Tắc người Kiện Vi làm Thái Thú.
Năm 268 AD, nhà Ngô lấy Lưu Tuấn làm Thứ sử. Lưu Tuấn cùng với Đại đô đốc Tu Tắc và Tướng quân Cố Dung trước sau 3 lần đánh Giao Châu. Cố Dung, Tu Tắc đều chống cự và đánh tan được cả. Các quận Uất Lâm, Cửu Chân đều theo về Tu Tắc. Tu Tắc sai tướng quân là Mao Cảnh và Đổng Nguyên đánh quận Hợp Phố, giao chiến ở Cổ Thành (tức là thành quận Hợp Phố), đánh tan quân Ngô, giết Lưu Tuấn và Tu Tắc. Tu Tắc nhân đó dâng biểu cử Mao Linh làm thái thú Uất Lâm, Đổng Nguyên làm Thái thú Cửu Chân.
Tháng 10 năm 269, vua Ngô là Tôn Hạo sai Giám quân Nhu Phiếm, Uy Nam tướng quân Tiết Hủ và Thái thú quận Thương Ngô người Đan Dương là Đào Hoàng theo đường Kinh Châu sang; Giám quân Lý Đỉnh, Đốc quân Từ Tồn theo đường biển Kiến An sang, đều hội ở Hợp Phố để đánh Tu Tắc. Cuối cùng thì giết được các tướng do nhà Tấn đặt ra, Cửu Chân lại thuộc về Đông Ngô cho đến lúc nước Ngô mất.
Kinh tế
Nông nghiệp
Cơ sở kinh tế thời kỳ này là nông nghiệp với nông cụ đá (rìu, cuốc đá), gỗ (mai, vồ...), nhiều công cụ đồng thau (lưỡi cuốc, cày, xẻng, rìu, hái...) và một số nông cụ sắt (có rìu sắt lưỡi xéo phỏng chế rìu đồng Đông Sơn)..
Lúa nước vẫn là cây trồng chủ đạo. Bên cạnh đó, có nghề trồng dâu nuôi tằm, trồng bông, đay, gai để có cái mặc và có nhiều hoa quả như nhãn, vải, quýt, chuối.... Trong chăn nuôi, người Việt có 5 giống gia súc là trâu, lợn, gà, dê, chó.
Thủ công nghiệp
Nền sản xuất thủ công nghiệp Giao Chỉ tiếp tục có những bước phát triển, trên cơ sở thủ công nghiệp truyền thống của Âu Lạckết hợp với việc tiếp thu những tinh hoa của dân Nam Việt.
Đồ đồng Đông Sơn vẫn được sản xuất bên cạnh đồ đồng vùng Hoa Nam (đỉnh, biển hồ, gươm, qua, gương đồng...). Các sản phẩm gốm gồm gốm cổ truyền còn có những sản phẩm chịu ảnh hưởng của phong cách Nam Việt (như gốm văn in hình học, bình 4-5 thân dính liền nhau) và Hán (đỉnh, bình, vò...).
Người Việt có nghề dệt cửi làm vải, nổi tiếng là vải cát bá (vải bông) nhỏ sợi và rất mịn.
Thương mại
Từ khi nhà Hán chinh phục Nam Việt, người Việt tham gia hoạt động thương mại nhiều hơn so với trước, do tác động của các thương nhân người Hán. Điểm xuất phát của các thương nhân người Hán từ phương Bắc, khi đi và về đều qua Nhật Nam mua bán thổ sản sau khi vòng qua trao đổi hàng ở các quốc gia ngoài biển.
Nhiều lái buôn người Hán đến buôn bán và trở nên giàu có. Sản vật địa phương buôn bán trao đổi bao gồm vải cát bá, đồi mồi, ngọc, voi, tê giác, vàng bạc, hoa quả....
Việc buôn bán ở phương Đông thời Tây Hán đã phát triển. Do có vị trí thuận lợi và phong phú sản phẩm nhiệt đới, Giao Chỉ trở thành một trạm quan trọng về giao thông biển với các nước phía nam ngoài biển. Hán thư ghi lại tên một số quốc gia có thông thường thời kỳ đó, được xác định ở Nam Á và Đông Nam Á như Hoàng Chi, Đô Nguyên, Âp Lô Một, Sâm Ly, Phù Cam Đô Lô, Bì Tông....
Văn hóa - xã hội
Đến thời Bắc thuộc lần 1 là thời sơ kỳ đồ sắt Việt Nam, vẫn tồn tại cơ cấu của nền văn minh Đông Sơn với mô hình văn hóa nông nghiệp lúa nước cổ truyền. Người Việt đã chịu ảnh hưởng lối sống, văn minh – văn hóa Hán được truyền bá theo 2 cách:
Truyền bá một cách ôn hòa qua giao lưu kinh tế - văn hóa, qua di dân Trung Quốc
Truyền bá một cách cưỡng bức thông qua đô hộ hành chính quân sự
Sự tồn tại của văn hóa Đông Sơn được các sử gia hiện đại đánh giá là sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt trước sự đồng hóa của phương Bắc. Có sự tồn tại song song của hai nền văn hóa được các nhà nghiên cứu xác nhận:
Trong cư trú: kiểu Đông Sơn với nhà sàn và kiểu Hán với thành quách mô hình nhà bằng đất, mô hình giếng nước, bếp lò, chuồng trại.
Trong mộ táng: kiểu Đông Sơn với mộ táng hình thuyền và đồ tùy táng kiểu Đông Sơn; kiểu Hán với mộ đất, quách gỗ và hiện vật tùy táng kiểu Trung Quốc
Trong sinh hoạt: vừa có đồ gốm kiểu Đường Cồ, gốm Đông Sơn, rìu lưỡi xéo, trống đồng của người Việt truyền thống bên cạnh bình, đỉnh miệng vuông, đao sắt, kiếm, gương đồng, móc đai lưng.
Đầu thế kỷ 1, Nhâm Diên được Hán Quang Vũ Đế cử sang làm thái thú Cửu Chân đã áp dụng lối sống Hán cải biến phong hóa người Việt từ năm 29. Những việc cưới xin tới trang phục, giáo dục nhất thiết phải theo lễ nghĩa Trung Quốc.
Các sử gia hiện đại cho rằng: sự pha trộn văn hóa, đời sống giữa Hán và Việt dẫn tới sự hỗn dung văn hóa cưỡng bức, theo đó quá trình năng động trên cơ tầng Việt đã vận hành theo cơ chế Hán. Đời sống văn hóa – xã hội Việt chuyển từ mô hình Đông Sơn cổ truyền sang mô hình mới: Hán - Việt.
Sự phản kháng của người Việt
Thời Bắc thuộc lần 1, trong vòng hơn 200 năm không ghi nhận một cuộc nổi dậy chống đối đáng kể nào của người Việt. Chỉ có những việc chống đối quy mô tương đối nhỏ, giết quan lại nhà Hán, dù trong nhiều năm đã khiến nhà Hán phải điều động quân đội từ Kinh Sở (Hoa Nam) xuống trấn áp nhưng không đủ mạnh để đuổi người Hán.
Năm 40, do sự tàn bạo của thái thú Tô Định (trấn trị từ năm 34), hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã nổi dậy chống sự cai trị của nhà Hán. Tô Định bỏ chạy về Trung Quốc, Hai Bà Trưng xưng vương, xác lập quyền tự chủ của người Việt. Thời Bắc thuộc lần 1 chấm dứt.
Các quan đô hộ
Sử sách ghi lại các quan đô hộ đã sang Việt Nam trong thời kỳ này, gồm một danh sách không đầy đủ, như sau:
Thạch Đái (111 - 86 TCN)
Chu Chương (86 - 75 TCN)
Đặng Nhượng (8-23)
Nhâm Diên (29-33)
Tô Định (34-40)
NHÀ TRIỆU
Nhà Triệu do Triệu Vũ Đế sáng lập với quốc hiệu là Nam Việt, tồn tại từ năm 207 TCN đến năm 111 TCN.
Lập quốc
Năm 214 TCN, nhà Tần sai Đồ Thư (theo cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên, là nguồn sử duy nhất cho các nhà viết sử Trung Hoa và Việt Nam sau này, là Đồ Tuy) đem quân sang đánh vùng Dương Việt, đặt các quận Tượng (nam Hồ Nam), Quế Lâm (đông bắc Quảng Tây) và Nam Hải (Quảng Đông), cho Nhâm Ngao (theo cuốn Sử Ký, là Nhiệm Hiêu hay Nhậm Hiêu) làm Quận Uý và Triệu Đà làm Lệnh Úy huyện Long Xuyên(thuộc quận Nam Hải). Năm 210 TCN, Nhâm Ngao và Triệu Đà đánh nước Âu Lạc của An Dương Vương, bị thua trận phải rút về.
Sau khi Tần Thuỷ Hoàng mất, đế quốc Tần hỗn loạn, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Nhâm Ngao sắp chết, khuyên Triệu Đà chiếm lấy vùng Bách Việt để tự lập làm vua. Năm 208 TCN (có thuyết khác cho rằng năm 179 TCN), Triệu Đà đánh thắng Âu Lạc, sáp nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải. Năm 207 TCN, Triệu Đà lập ra nước Nam Việt, tự xưng làm vua nước Nam Việt (hay Nam Việt Vương). Sau khi nhà Tần sụp đổ (206 TCN) Triệu Đà tiếp tục tiến đánh và thu phục quận Quế Lâm vào lãnh thổ Nam Việt
Quan hệ với nhà Hán
Lưu Bang lên ngôi hoàng đế (tức là Hán Cao Tổ), cử Lục Giả đi sứ để phong vương cho Triệu Đà. Theo Trần Trọng Kim, mà không có trong Sử Ký của Tư Mã Thiên, ban đầu Triệu Đà không phục, Lục Giả bèn nói: "Vương là người nước hán, mồ mả và thân thích ở cả châu Chân Định. Nay nhà Hán đã làm vua thiên hạ, sai sứ sang phong vương cho ngài, nếu ngài kháng cự sứ thần, không làm lễ thụ phong, Hán đế tất là tức giận, hủy hoại mồ mả và giết hại thân thích, rồi đem quân ra đánh thì ngài làm thế nào?" Vũ vương nghe lời ấy vội vàng đứng dậy làm lễ tạ, rồi cười mà nói rằng: "Tiếc thay ta không được khởi nghiệp ở Trung Nguyên, chứ không thì ta cũng chẳng kém gì Hán đế!".
Khi Hán Cao Tổ mất, Triệu Đà xưng đế và phái binh mã đánh quận Trường Sa (tỉnh Hồ Nam ngày nay). Năm 181 TCN, quân Hán đánh Triệu Vũ Đế bị thua, thanh thế của ông càng lẫy lừng.
Hán Văn Đế lên ngôi, lại sai Lục Giả sang khuyên Triệu Đà thần phục nhà Hán. Triệu Đà nghe theo, bỏ đế hiệu và triều cống nhà Hán.
Suy tàn
Triệu Đà mất (137 TCN), truyền ngôi cho cháu đích tôn là Triệu Hồ. Triệu Hồ ở ngôi 12 năm (136-125), khi mất truyền ngôi cho con là Anh Tề. Anh Tề từng làm con tin ở nhà Hán, lấy người con gái họ Cù, sinh con tên Hưng, sau khi lên ngôi lập Cù thị làm hoàng hậu, Hưng làm thế tử.
Anh Tề cũng ở ngôi được 12 năm thì mất (113 TCN). Thế tử Hưng được lập làm vua, nhưng Cù thái hậu làm nhiếp chính. Cù thái hậu ngang nhiên tư thông với sứ giả nhà Hán là An Quốc Thiếu Quý, vốn là người tình cũ khi ở đất Hán khi chưa lấy Anh Tề.
Tể tướng Lữ Gia (có tài liệu nói ông là người Việt) làm quan trải ba đời vua Triệu, được lòng dân hơn vua, muốn làm loạn. Thái hậu muốn mượn tay nhà Hán giết Lữ Gia. Lữ Gia về nhà dấy quân, giết vua và Cù thái hậu cùng bọn sứ giả nhà Hán, lập cháu của Triệu Đà là Kiến Đức làm vua, tức là Triệu Thuật Dương Vương (112 TCN).
Hán Vũ đế sai Hàn Thiên Thu mang quân đánh Nam Việt. Lữ Gia đón đánh giết được Hàn Thiên Thu. Hán Vũ đế liền sai Dương Bộc, Lộ Bác Đức đem đại quân sang đánh, Triệu Thuật Dương Vương Kiến Đức và Tể tướng Lữ Gia đều lần lượt bị bắt và bị hại (111 TCN). Thời kỳ bắc thuộc lần thứ 1 của Việt Nam bắt đầu.
Nhà Triệu và nước Nam Việt tính từ Triệu Đà đến Triệu Kiến Đức là 5 đời vua, tồn tại 97 năm (207 - 111 TCN).
Vấn đề chính thống
Nhà Triệu trong lịch sử Trung Hoa là một vua chư hầu trong đế quốc Trung Hoa, nhưng là một giai đoạn lịch sử gây tranh cãi. Người Trung Hoa không công nhận nhà Triệu và Triệu Đà thuộc nước họ vì ông là Nam Việt hiệu úy. Còn quan điểm ở Việt Nam thì có 2 luồng ý kiến: một luồng thì coi nhà Triệu là triều đại Việt Nam, luồng ý kiến kia thì coi Triệu Đà là giặc xâm lược, nhà Triệu là triều đại của người phương Bắc (Bắc thuộc).
Theo quan điểm đầu tiên, nhà Triệu là một triều đại chính thống của Việt Nam được thể hiện qua các sử gia từ Lê Văn Hưu (thế kỷ 13) đến Trần Trọng Kim (thế kỷ 20), coi đó là thời kỳ độc lập của Việt Nam, bởi vì họ Triệu cai trị Nam Việt độc lập với nhà Hán cho tới tận năm 111 TCN, khi các đội quân nhà Hán xâm lược đất nước này và sáp nhập nó vào đế chế Hán thành bộ Giao Chỉ. Lê Văn Hưu đã ghi trong bộ Đại Việt sử ký:
Triệu Vũ Đế khai thác đất Việt ta mà tự làm đế trong nước, đối ngang với nhà Hán, gửi thư xưng là "lão phu", mở đầu cơ nghiệp đế vương cho nước Việt ta, công ấy có thể nói là to lắm vậy. Người làm vua nước Việt sau này nếu biết bắt chước Vũ Đế mà giữ vững bờ cõi, thiết lập việc quân quốc, giao thiệp với láng giềng phải đạo, giữ ngôi bằng nhân, thì gìn giữ bờ cõi được lâu dài, người phương Bắc không thể lại ngấp nghé được.
Có một số tác giả phương Tây cũng công nhận điều này và cho rằng chỉ tới khi quân Hán sang tấn công Nam Việt, thời Bắc thuộc của Việt Nam mới bắt đầu.
Quan điểm phủ nhận nhà Triệu được xuất hiện từ thế kỷ 18 khi sử gia Ngô Thì Sĩ phủ nhận nhà Triệu là triều đại chính thống của Việt Nam. Trong Việt sử tiêu án, ông khẳng định nước Nam Việt là ngoại bang, bởi Triệu Đà là người Hán, tức là kẻ ngoại tộc:
An Dương Vương mất nước, để quốc thống về họ Triệu, chép to 4 chữ: "Kỷ Triệu Vũ Đế". Người đời theo sau đó không biết là việc không phải. Than ôi! Đất Việt Nam Hải, Quế Lâm không phải là đất Việt Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Triệu Đà khởi phát ở Long Xuyên, lập quốc ở Phiên Ngung, muốn cắt đứt bờ cõi, gồm cả nước ta vào làm thuộc quận, đặt ra giám chủ để cơ mi lấy dân, chứ chưa từng đến ở nước ta. Nếu coi là đã làm vua nước Việt, mà đến ở cai trị nước ta, thì sau đó có Lâm Sĩ Hoằng khởi ở đất Bàn Dương, Hưu Nghiễm khởi ở Quảng Châu, đều xưng là Nam Việt Vương, cũng cho theo Quốc kỷ được ư? Triệu Đà kiêm tính Giao Châu, cũng như Ngụy kiêm tính nước Thục, nếu sử nước Thục có thể đưa Ngụy tiếp theo Lưu Thiện, thì quốc sử ta cũng có thể đưa Triệu tiếp theo An Dương. Không thế, thì xin theo lệ ngoại thuộc để phân biệt với nội thuộc vậy.
THỜI KỲ HAI BÀ TRƯNG
Hai Bà Trưng mất ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43 là tên gọi chung của Trưng Trắc (chữ Hán: 徵側) và Trưng Nhị (徵貳), hai chị em) là anh hùng dân tộc của người Việt. Hai Bà Trưng khởi binh chống lại quân Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và tự phong là Nữ vương. Sau khi cuộc khởi nghĩa này bị quân Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện đánh bại, tục truyền rằng vì không muốn chịu khuất phục, hai Bà đã nhảy xuống sông tự tử. Đại Việt Sử ký Toàn thư coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử Việt Nam.
Sự nghiệp
Kháng chiến của Việt Nam
Các Lạc tướng Mê Linh và Chu Diên có ý chống lại sự cai trị tàn bạo của Thái thú Tô Định. Tô Định bèn bắt giết Thi Sách để trấn áp tinh thần người Việt.
Tháng 3, năm Canh Tý (40), vì Tô Định dùng pháp luật trói buộc, lại thù Tô Định giết chồng mình, Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị nổi binh đánh hãm trị sở ở Luy Lâu (thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay). Theo nhà nghiên cứu Lê Mạnh Thát, không có thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất và cuộc chiến đầu của Hai Bà Trưng là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của một nước độc lập, chứ không phải là một cuộc khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của ngoại bang. Tô Định phải chạy về Nam Hải. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương (hay Trưng Vương).
Tương truyền, Hai Bà Trưng đã đọc lời thề trước khi xuất binh:
"Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này"
(Thiên Nam ngữ lục)
Ngày 30 tháng 1 năm Tân Sửu (41), nhà Hán thấy bà xưng vương dấy quân đánh lấy các thành ấp, các quận biên thùy, nên hạ lệnh cho các quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, thông các núi khe, chứa thóc lương, cho Mã Viện làm Phục Ba tướng quân, Phù Lạc hầu Lưu Long làm phó sang xâm lược.
Cánh quân bộ tiến vào vùng Đông Bắc Mã Viện tiến theo đường ven biển, san núi làm đường hơn nghìn dặm, đến Lãng Bạc (ở phía tây Tây Nhai của La Thành)[2] đánh nhau với vua. Quân Nam bấy giờ ô hợp, rất nhiều thủ lĩnh không phục hai vua là đàn bà, lớp tan rã, lớp tự ly khai. Hai bà thấy thế giặc mạnh lắm, không chống nổi, bèn lui quân về giữ Cấm Khê (sử chép là Kim Khê).
Năm Quý Mão (43), Hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán, thế cô bị thua, đều tử trận. Mã Viện đuổi theo đánh quân còn sót lại huyện Cư Phong thì tàn quân đầu hàng, Mã Viện bèn dựng cột đồng (tương truyền ở trên động Cổ Lâu châu Khâm) làm giới hạn cuối cùng của nhà Hán, và khắc lên đó dòng chữ thề: "Cột đồng gãy thì Giao Chỉ diệt" (Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt). Từ đây, nước Việt lại thuộc quyền kiểm soát của nhà Hán. Người dân đã dựng đền thờ Trưng Nữ Vương ở xã Hát Giang, huyện Phúc Lộc (nay ở Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và ở đất cũ thành Phiên Ngung cũng có.
Đánh giá
Sử gia Lê Văn Hưu viết trong Đại Việt sử ký toàn thư:
Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi ! Có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy
Hoàng đế Tự Đức viết trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục:
”Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm!.”
Xét về Hai Bà Trưng, có thể nói là bậc nữ kiệt hiếm có trong lịch sử Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. Đặc biệt là thân phận của nữ nhi thời phong kiến bị xem thường, vậy mà dám nổi dậy mưu toan nghiệp lớn, đền nợ nước, trả thù nhà, điều đó ngay đến đấng mày râu cũng chưa chắc đã có mấy ai được như vậy. Mặc dù cuộc khởi nghĩa này cuối cùng bị thất bại, nhưng công lao và sự nghiệp hiển hách của hai bà vẫn không thể phai mờ được. Những lời ngợi ca trên tưởng cũng không phải là ngoa.
Góc nhìn qua sử liệu của Trung Quốc
Nguồn sử liệu đầu tiên đề cập đến chị em Hai Bà Trưng là cuốn Hậu Hán Thư viết vào thế kỷ thứ 5 (sau Công nguyên) bởi học giả Phạm Diệp, cuốn sách nói về lịch sử nhà Hán từ năm 6 đến 189 AD. Các tài liệu cổ của Trung Quốc đề cập đến 2 chị em Bà Trưng khá ngắn gọn, được tìm thấy trong 2 chương của Hậu Hán Thư mô tả về cuộc khởi nghĩa của 2 bà thời kỳ nhà Tây Hán. Ở chương 86 của Hậu Hán Thư, với tiêu đề: "Lịch sử về tộc Man Di phía Nam và Tây Nam" (Biographies of the Southern and the Southwestern Barbarians) có viết:
“Vào năm thứ 16 Hán Vũ Đế (40 AD), ở quận Giao Chỉ có 2 người đàn bà là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã nổi loạn và tấn công thủ phủ của quận. Trưng Trắc là con gái của Lạc Tướng huyện Mê Linh, bà là vợ của Thi Sách. Bà ta là 1 chiến binh tàn bạo. Tô Định Thái Thú của quân Giao Chỉ đã dùng luật pháp để kiềm chế bà ta. Nhưng bà ta lại càng hung dữ và chống đối hơn. Những tộc trưởng Man Di ở quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố gia nhập với bà ta, và bà ta đã đoạt được 65 thành trì và trở thành Nữ vương. Chính quyền của quận Giao Chỉ và các quận khác chỉ có thể phòng thủ để tự bảo vệ mình. Hán Vũ Đế vì vậy đã ra lệnh cho quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu chuẩn bị xe kéo, thuyền bè phục vụ cho xây dựng cầu đường, để mở lối đi qua núi nhằm cải thiện công tác vận lương. Năm thứ 18 (42 AD), Vũ Đế sai Phục Ba tướng quân Mã Viện và Phù Lạc hầu Lưu Long dẫn hơn 1 vạn quân từ quận Trường Sa, Quý Dương, Nam Ninh, Thương Ngô. Vào mùa hè năm sau 43 AD, Mã Viện tái chiếm Giao Chỉ và diệt Trưng Trắc, Trưng Nhị, và những kẻ khác ở những vùng rải rác. Khu vực biên giới đó vì vậy đã được bình định”.
Di sản
Hai Bà Trưng được coi là anh hùng dân tộc của Việt Nam, và được thờ cúng tại nhiều đền thờ, trong đó lớn nhất là Đền Hai Bà Trưng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và đền Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh,Vĩnh Phúc nay là Mê Linh,Hà Nội - quê hương của hai bà. Ngoài ra, tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) hiện nay vẫn còn miếu thờ Trưng Vương (miếu này đã được kiểm chứng bởi hai nhà nho đi sứ đó là Nguyễn Thực và Ngô Thì Nhậm) do những cừ súy bị bắt về đất Hán sau khi khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại lập ra để tưởng nhớ về quê hương và cũng là thể hiện tinh thần bất khuất của người Việt thời Hai Bà Trưng.
Ngày nay tại các tỉnh miền nam Trung Quốc vẫn có tục thờ vua Bà, một vị thần linh thiêng trong quan niệm của người dân địa phương. Vua bà có khả năng chính là Hai Bà Trưng, do thời gian quá lâu đã thất truyền nguồn gốc của những phong tục này.
Các danh xưng của hai bà (Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trưng Vương, Hai Bà Trưng) còn được đặt cho nhiều trường học, đường phố, quận... ở Việt Nam.
Các câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, và các nữ tướng khác được một số sử gia trích dẫn để làm bằng chứng cho luận điểm rằng xã hội Việt Nam trước khi bị Hán hóa là một xã hội mẫu hệ (hay còn gọi là chế độ mẫu hệ), trong đó phụ nữ có thể giữ vai trò lãnh đạo mà không gặp trở ngại.
Đại Nam quốc sử diễn ca có đoạn kể về cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng đã trở thành quen thuộc đối với người Việt:
“Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là Bá Vương
Uy danh động tới Bắc Phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công
Hồ Tây đua sức vẫy vùng
Nữ nhi địch với anh hùng được sao!
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo
Hai Bà thất thế cùng liều với sông!
Trước là nghĩa, sau là trung
Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.”
Hàng năm, vào ngày 6 tháng 2 âm lịch, là ngày giỗ hay là lễ hội tưởng nhớ Hai bà (cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam tại miền Nam trước kia) được tổ chức tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay tại nhiều nơi trong nước Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
Tướng lĩnh của Hai Bà Trưng
Theo nhiều nguồn tài liệu, thì hai bà có đến hơn bảy chục tướng lĩnh, trong đó có nhiều thủ lĩnh các nghĩa quân địa phương, hiện còn nhiều đền thờ lập thành hoàng làng ở miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc. Đặc biệt, trong số này có nhiều nữ tướng lĩnh.
Thánh Thiên - nữ tướng anh hùng: Khởi nghĩa Yên Dũng, Bắc Đái - Bắc Giang. Tài kiêm văn võ, được Trưng Vương phong là Thánh Thiên Công chúa, giữ chức Bình Ngô đại tướng quân, thống lĩnh binh mã trấn thủ vùng Nam Hải (Hải Nam). Hiện có đền thờ ở Ngọc Lâm, Yên Dũng, Bắc Ninh và ở cả hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc.
Lê Chân - nữ tướng miền biển: Khởi nghĩa ở An Biên, Hải Phòng, được Trưng Vương phong là Đông Triều công chúa, lĩnh ấn Trấn Đông đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Nam Hải. Hiện có đền Nghè, ở An Biên, Hải Phòng thờ.
Bát Nạn Đại tướng: Tên thực là Vũ Thị Thục, khởi nghĩa ở Tiên La (Thái Bình), được Trưng Vương phong là Bát Nạn Đại tướng, Uy viễn đại tướng quân, Trinh Thục công chúa. Hiện có đền thờ ở Phượng Lâu (Phù Ninh, Phú Thọ) và Tiên La (Hưng Hà, Thái Bình).
Ngọc Quang công chúa: Tên thật là Vương Thị Tiên, có miếu thờ ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tương truyền, bà có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc và gieo mình tự vẫn tuẫn tiết tại xã Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, Nam Định. Sau này đến đời vua Lý Thái Tông có năm hạn hán lớn, nhà vua lập đàn cầu mưa, bà còn hiển linh giúp dân chống hạn. Nhà vua giáng chỉ cho dân địa phương thờ phụng theo nghi lễ đầy đủ hơn và tặng thêm hai chữ trong duệ hiệu, thành: Ngọc Quang Thiên Hương Công Chúa.
Nàng Nội - Nữ tướng vùng Bạch Hạc: Khởi nghĩa ở xã Bạch Hạc (thành phố Việt Trì, Phú Thọ ngày nay) được Trưng Vương phong là Nhập Nội Bạch Hạc Thủy Công chúa. Hiện thành phố Việt Trì có đền thờ.
Lê Thị Hoa - Nữ tướng anh hùng: Khởi nghĩa ở Nga Sơn (Thanh Hóa) được Trưng Vương phong là Nga Sơn công chúa, lĩnh chức Bình Nam đại tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Cửu Chân. Hiện có đền thờ ở Nga Sơn.
Hồ Đề - Phó Nguyên soái: Khởi nghĩa ở Động Lão Mai (Thái Nguyên), được Trưng Vương phong là Đề Nương công chúa lãnh chức Phó nguyên soái, Trấn Viễn đại tướng quân. Đình Đông Cao, Yên Lập (Phú Thọ) thờ Hồ Đề.
Xuân Nương, chồng là Thi Bằng em trai Thi Sách, Trưởng quản quân cơ: Khởi nghĩa ở Tam Nông (Phú Thọ), được Trưng Vương phong làm Đông Cung công chúa chức Nhập nội trưởng quản quân cơ nội các. Hiện có đền thờ ở Hưng Nha (Tam Nông), Phú Thọ.
Nàng Quỳnh - Nàng Quế tiên phong phó tướng: Khởi nghĩa ở Châu Đại Man (Tuyên Quang), được Trưng Vương sắc phong Nghi Hòa công chúa, lĩnh chức Hổ Oai đại tướng quân, thống lĩnh đạo quân Nhật Nam trấn thủ vùng Bắc Nam Hải. Hiện ở Tuyên Quang còn miếu thờ hai vị nữ anh hùng.
Đàm Ngọc Nga - tiền đạo tả tướng: Khởi nghĩa ở Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Phú Thọ được Trưng Vương phong là Nguyệt Điện Tế thế công chúa giữ chức Tiền đạo tả tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Nam Hải. Hiện có đền thờ ở Khúc Giang (nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).
Trần Thị Phương Châu: Tuẫn tiết ở Khúc Giang (nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) năm 39 sau Công nguyên, được Trưng Vương phong là Nam Hải công chúa. Hiện có đền thờ ở Khúc Giang. Sử cũ có chép vào năm 1288, vua Trần Nhân Tông đã sai Đại thần Đoàn Nhữ Hải qua Khúc Giang trùng tu đền thờ bà.
Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương, quê ở động Hoa Lư (Ninh Bình) theo Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được thờ ở Đình Đông Ba thuộc thôn Đông Ba, xã Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Thiều Hoa - Tiên phong nữ tướng: Khởi nghĩa ở Tam Thanh, Phú Thọ. Được Trưng Vương phong là Đông Cung công chúa giữ chức Tiên phong hữu tướng. Hiện ở xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ có miếu thờ.
Quách A - Tiên phong tả tướng: Khởi nghĩa ở Bạch Hạc, Phú Thọ. Được Trưng Vương phong là Khâu Ni công chúa giữ chức tả tướng tiên phong,lĩnh ấn Tổng trấn Luy Lâu. Hiện có đền thờ ở trang Nhật Chiêu (Phú Thọ).
Vĩnh Huy - nội thị tướng quân: Khởi nghĩa ở Tiên Nha (Phú Thọ). Được Trưng Vương phong là Vĩnh Hoa công chúa giữ chức nội thị tướng quân. Bà có trận đánh thần kỳ dẹp tan Đại tướng nhà Hán là Ngô Hán ở các vùng Độ Khẩu, Vân Nam, Khúc Giang và Hải Nam của Trung Quốc ngày nay. Đình Nghênh Tiên, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc thờ Vĩnh Huy.
Lê Ngọc Trinh - Đại tướng: Khởi nghĩa ở Lũng Ngòi, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Được Trưng Vương phong là Ngọc Phượng công chúa giữ chức Chinh thảo Đại tướng quân, phó thống lĩnh đạo quân Quế Lâm. Hiện có miếu thờ ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Lê Thị Lan - Tướng quân: Khởi nghĩa ở Đường Lâm - Sơn Tây. Được Trưng Vương phong là Nhu Mẫn công chúa, lĩnh ấn Trấn tây tướng quân, phó thống lĩnh đạo binh Hán trung. Hiện ở Hạ Hoà, Vĩnh Phúc có miếu thờ.
Phật Nguyệt- Tả tướng thuỷ quân: Khởi nghĩa ở Thanh Ba, Phú Thọ. Được Trưng Vương phong là Phật Nguyệt công chúa giữ chức Thao Giang Thượng tả tướng thuỷ quân, Chinh Bắc đại tướng quân, tổng trấn khu hồ Động đình - Trường Sa. Bà hình như không được ghi vào sử Việt Nam mà lại được ghi vào sử Trung Quốc. Bà có trận đánh kinh hồn đã chiến thắng Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí ở hồ Động Đình. Hiện di tích về bà còn rất nhiều: Tại chùa Kiến-quốc thuộc Trường Sa, tại ngôi chùa trên núi Thiên-đài trong ngọn núi Ngũ-lĩnh. Bà là một nữ tướng gây kinh hoàng cho triều Hán nhất
Trần Thiếu Lan. Hiện có miếu thờ tại cửa Thẩm Giang chảy vào Hồ Động Đình. Cả ngàn năm qua, mỗi lần sứ thần của Việt Nam đi ngang qua là đều vào tế lễ bà. Hiện nay cũng còn một ngôi mộ mang tên bà.
Phương Dung nữ tướng: Khởi nghĩa ở Lang Tài (Bắc Ninh). Được Trưng Vương Sắc phong Đăng-Châu công chúa. Lĩnh ấn Trấn-nam đại tướng quân. Thống lĩnh đạo binh Giao-chỉ.
Trần Năng - Trưởng Lĩnh trung quân: Khởi nghĩa ở Thượng Hồng (Hải Dương). Được Trưng Vương phong là Hoàng công chúa, Vũ Kỵ đại tướng quân, giữ chức Trưởng lĩnh trung quân. Hiện ở Yên Lãng, Vĩnh Phúc có đền thờ.
Nàng Quốc hay Trần Quốc - Trung dũng đại tướng quân: Khởi nghĩa ở Gia Lâm - Hà Nội. Được Trưng Vương phong là Gia Hưng công chúa, Trung Dũng đại tướng quân, Lĩnh ấn Đô-đốc, chưởng quản thủy quân trấn bắc Nam-hải. Bà có trận thuỷ chiến lẫy lừng ở quận Uất Lâm. Hiện ở Hoàng Xá, Kiêu Kỵ, Gia Lâm và cả dọc bờ biển các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và đảo Hải Nam của Trung Quốc có nhiều đền thờ nàng Quốc. Dân trong vùng này đã tôn bà là Giao Long Tiên Nữ giáng trần vì bà rất hiển linh.
Tam Nương - Tả đạo tướng quân: Ba chị em Đạm Nương, Hồng Nương và Thanh Nương. Trưng Vương sắc phong Hồng-Nương làm An-Bình công chúa. Thanh-Nương làm Bình-Xuyên công chúa. Đạm-Nương làm Quất-Lưu công chúa, giao lĩnh ấn Kỵ binh Lĩnh Nam. Đình Quất Lưu, Vĩnh Phúc thờ Tam Nương.
Quý Lan – Nội thị tướng quân: Khởi nghĩa ở Lũng Động, Chí Linh (Hải Dương). Được Trưng Vương phong là An Bình công chúa giữ chức nội thị tướng quân (Lễ bộ Thượng thư). Hiện ở Liễu Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc có đền thờ Qúy Lan.
Bà Chúa Bầu: Khởi nghĩa ở vùng Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Hiện ở Lập Thạch, Sơn Dương có đền thờ tưởng nhớ công lao của bà.
Sa Giang, quê Trường Sa, người Hán, sang giúp Lĩnh Nam. Được Trưng Vương sắc phong Lĩnh-nam công chúa. Bà là một nhân vật lịch sử. Hiện ngoại ô huyện Phong-đô tỉnh Tứ-xuyên có đền thờ bà
Đô Thiên, người Trung Quốc, ứng nghĩa theo Lĩnh Nam. Được Trưng Vương Sắc phong Động-đình công. Lĩnh ấn Trung-nghĩa đại tướng quân. Thống lĩnh đạo quân Hán-trung. Tổng trấn Trường-sa. Hiện vùng Lưỡng-Quảng có rất nhiều miếu, đền thờ ông
Ngoài ra còn có thủ lĩnh của nhân dân Tày, Nùng, Choang(Quảng Tây) lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc khởi nghĩa của hai bà.
Kết luận
Hai Bà Trưng và hàng chục, hàng trăm nữ tướng, cả một đội ngũ đông đảo phụ nữ Việt Nam tham gia phong trào kháng Hán, góp phần tạo nên truyền thống anh hùng bất khuất cho giới mình và cho cả dân tộc mình. Nguyên lí Mẹ và sắc thái bình quyền trai gái in đậm nét trong nền văn hóa dân tộc - dân gian Việt Nam đến nổi nhiều học giả cho rằng đấy là điểm vượt trội không còn phải bàn cãi gì nữa của Việt Nam so với Trung Quốc và phương Tây.
THỜI KỲ BẮC THUỘC
Thời Bắc thuộc lần thứ 2 trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Thời kỳ này bắt đầu khi Mã Viện theo lệnh Hán Quang Vũ Đế đánh chiếm lại Giao Chỉ từ tay Trưng Vương, kéo dài đến khi Lý Bí khởi binh đánh đuổi thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư năm 542 rồi lập ra nước Vạn Xuân năm 544.
Thời kỳ Bắc thuộc lần 2 kéo dài ngót 500 năm.
Cuối Đông Hán
Sau khi Hai Bà Trưng thất bại, nhà Đông Hán tiếp tục duy trì sự cai trị tại Giao Chỉ. Cuối thế kỷ 2, nhà Đông Hán suy yếu, chiến tranh quân phiệt bùng nổ. Hán Hiến Đế bị các quyền thần thay nhau khống chế.
Trước tình hình đó, Thái thú quận Giao Chỉ là Sĩ Nhiếp xin nhà Hán cho 3 người em là Sĩ Nhất, Sĩ Vĩ và Sĩ Vũ làm thái thú các quận: Sĩ Nhất làm Thái thú Hợp Phố, Sĩ Vĩ làm Thái thú Cửu Chân, Sĩ Vũ làm Thái thú Nam Hải. Triều đình nhà Hán do rối loạn trong nước không thể quản lý Giao Chỉ xa xôi nên mặc nhiên thừa nhận. Từ đó thế lực họ Sĩ ở Giao Chỉ rất lớn.
Năm 192, người bản địa quận Nhật Nam theo Khu Liên khởi binh chống nhà Hán và thành lập nước Chăm Pa độc lập. Lực lượng nhà Hán ở phía nam yếu ớt không chống nổi, bất lực trước sự ly khai của Khu Liên. Từ đó phía nam Nhật Nam trở thành nước Chăm Pa, tách hẳn sự cai trị của nhà Hán và các triều đại Trung Quốc sau này.
Năm 200, Tào Tháo đang nắm vua Hiến Đế ở Hứa Xương đánh bại được đối thủ quân phiệt lớn nhất là Viên Thiệu trong trận quyết định ở Quan Độ. Nắm quyền chủ động ở trung nguyên, Tào Tháo bắt đầu quan tâm tới miền nam. Năm 201, Tào Tháo nhân danh Hiến Đế cử Trương Tân sang làm thứ sử Giao Chỉ.
Năm 203, Trương Tân và Sĩ Nhiếp cùng nhau dâng biểu xin lập Bộ Giao Chỉ làm châu, nhà Hán mới đặt Giao Chỉ làm Giao Châu. Từ đó Giao Châu được ngang hàng với các châu khác ở Trung Quốc. Hiến Đế phong Trương Tân làm quan mục ở Giao Châu. Bất đầu từ đấy có tên Giao Châu.
Năm 206, Trương Tân bị bộ tướng Khu Cảnh giết chết. Khi đó Lưu Biểu đã trấn giữ Kinh châu không thần phục Tào Tháo, bèn sai thủ hạ là Lại Cung sang làm quan mục Giao châu. Cùng lúc, thái thú Thương Ngô là Sử Hoàng cũng chết, Lưu Biểu vội sai Ngô Cự đi cùng Lại Cung sang làm thái thú Thương Ngô.
Năm 207, Tào Tháo can thiệp vào Giao châu, sai người đưa thư phong Sĩ Nhiếp làm Tuy Nam trung lang tướng, cho quản lý cả 7 quận Giao Châu là Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam và kiêm thái thú quận Giao Chỉ như trước. Trong khi đó hai thủ hạ của Lưu Biểu là Ngô Cự và Lại Cung lại bất hòa. Hai người chưa tới nơi trấn trị đã trở mặt đánh nhau. Ngô Cự đánh đuổi Lại Cung về quận Linh Lăng thuộc Kinh châu dưới quyền quản lý của Lưu Biểu.
Thời Tam Quốc
Năm 208, Lưu Biểu chết. Tào Tháo mang đại quân nam tiến đánh chiếm Kinh châu. Cuối năm 208 xảy ra trận Xích Bích. Tào Tháo thất bại trong ý đồ thống nhất Trung Hoa, phải rút về trung nguyên. Tôn Quyền và Lưu Bị thắng trận, thừa cơ cùng nhau đánh chiếm đất Kinh châu từ tay Tào Tháo để lại.
Đối với Giao châu, Tôn Quyền cũng giành lấy quyền quản lý. Năm 210, Tôn Quyền sai thủ hạ là Bộ Trắc sang làm thứ sử Giao châu. Sĩ Nhiếp tuy trước đã thần phục Tào Tháo nhưng biết không thể chống lại Tôn Quyền nên đành phải nghe theo, chấp nhận ngôi vị của Bộ Trắc. Từ đó Giao châu trên danh nghĩa thuộc về họ Tôn mà ít lâu sau thành lập nước Đông Ngô khi Trung Quốc chính thức chia làm 3 nước: Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô.
Tuy Bộ Trắc làm thứ sử nhưng thế lực của họ Sĩ vẫn rất lớn và thực quyền cai quản trong tay họ Sĩ. Sĩ Nhiếp sai con là Sĩ Hâm sang làm con tin ở Kiến Nghiệp với Tôn Quyền và được phong làm Long Biên hầu.
Năm 226, Sĩ Nhiếp chết. Sĩ Huy tự mình lên thay chức thái thú Giao Chỉ không xin lệnh Tôn Quyền. Để tăng cường quản lý phía nam, Tôn Quyền chia Giao châu cũ của nhà Hán làm hai: lấy 3 quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô phía bắc hợp thành Quảng châu, giao cho Lã Đại làm thứ sử; Giao châu chỉ còn 4 quận phía nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và một phần quận Nhật Nam, giao cho Trần Thì làm thứ sử. Tuy nhiên Sĩ Huy mang quân ngăn trở Trần Thì đến nhận chức. Tôn Quyền sai Lã Đại mang quân sang đánh để triệt bỏ họ Sĩ. Lã Đại lừa giết anh em Sĩ Huy và chiếm lấy Giao châu. Từ đó Giao châu hoàn toàn thuộc về Đông Ngô. Tôn Quyền lại bỏ Quảng châu, khôi phục Giao châu gồm 7 quận như cũ, cho Lã Đại làm Giao châu mục.
Cuối năm 263, Tào Ngụy diệt Thục Hán. Viên lại ở quận Giao Chỉ là Lã Hưng giết chết thái thú Tôn Tư của Đông Ngô, mang quận về hàng Tào Ngụy.
Vua Ngô là Cảnh Đế Tôn Hưu vội chia lại Giao châu như ý định của Tôn Quyền năm 226: tách 3 quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô phía bắc hợp thành Quảng châu, đặt trị sở ở Phiên Ngung và Giao châu gồm 4 quận phía nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
Quyền thần nhà Ngụy là Tư Mã Chiêu nhân danh Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán phong cho Lã Hưng làm An Nam tướng quân, coi việc binh ở Giao châu và sai Hoắc Dặc sang làm Thứ sử Giao châu. Cuối năm 264, Lã Hưng bị thủ hạ là công tào Lý Thống giết chết.
Năm 265, con Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm cướp ngôi nhà Ngụy, lập ra nhà Tấn. Hoắc Dặc tiến cử Dương Tắc sang thay cho Lã Hưng vừa bị giết, vua Tấn đồng ý.
Năm 268, Ngô Mạt Đế Tôn Hạo phong Lưu Tuấn làm thứ sử Giao châu, sai đánh chiếm lại từ tay nhà Tấn, nhưng bị Dương Tắc đánh bại 3 lần. Quận Uất Lâm thuộc Quảng châu của nhà Ngô cũng bị Dương Tắc chiếm đóng. Nhà Tấn theo tiến cử của Tắc, cho Mao Quế làm thái thú Uất Lâm.
Năm 271, Tôn Hạo lại sai Đào Hoàng sang đánh Giao châu. Lần này quân Ngô thắng trận, Đào Hoàng bắt được Dương Tắc và giết Mao Quế. Tuy nhiên Lý Tộ vẫn chiếm giữ quận Cửu Chân theo Tấn, không hàng Ngô. Sau đó Đào Hoàng đánh lâu ngày mới hạ được Cửu Chân. Toàn Giao châu trở về Đông Ngô, Đào Hoàng được phong làm Giao châu mục.
Năm 280, Tấn Vũ Đế diệt Ngô, bắt Tôn Hạo. Hạo viết thư khuyên Đào Hoàng hàng Tấn. Hoàng đầu hàng, được giữ chức cũ tới khi qua đời năm 300. Từ đó Giao châu thuộc nhà Tấn.
Thời Lưỡng Tấn Nam Bắc triều
Từ thời Lưỡng Tấn tới thời Nam Bắc triều, tuy có sự thay đổi triều đại và biến động nhiều ở trung nguyên nhưng Giao châu chỉ có những biến động quân sự, không có nhiều biến động về chính trị.
Tại miền bắc, các tộc Ngũ Hồ vào xâm chiếm và cai trị, các triều đại Đông Tấn (317-420), Lưu Tống (420-479), Nam Tề (479-502), Lương (502-557) nối nhau cai trị ở miền nam và giữ được quyền quản lý Giao châu không bị gián đoạn, thay đổi như cuối thời Đông Hán và Tam Quốc. Những cuộc nổi dậy của người Việt chỉ kéo dài một thời gian đều bị dẹp; những cuộc xâm lấn của Lâm Ấp từ phía nam cũng nhanh chóng bị đẩy lùi (xem chi tiết các mục #Chiến tranh với Lâm Ấp và #Sự chống đối của người bản địa bên dưới); một số lực lượng nổi dậy chống triều đình chạy sang Giao châu cũng nhanh chóng bị đánh bại.
Hành chính
Bộ Giao Chỉ gồm có 9 quận: Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô, Hợp Phố, Đạm Nhĩ, Chu Nhai, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Trong 7 quận này, Giao Chỉ và Cửu Chân là nước Âu Lạc cũ; các quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô, Hợp Phố vốn là đất Nam Việt; quận Nhật Nam do nhà Hán mở rộng xuống phía nam quận Cửu Chân. Ba quận thuộc lãnh thổ Việt Nam hiện nay là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam[3].
Quận Giao Chỉ gồm có 10 huyện, quận Cửu Chân gồm có 5 huyện, quận Nhật Nam gồm có 5 huyện.
Từ năm 203, theo đề nghị của thứ sử Trương Tân và Sĩ Nhiếp, Giao Chỉ được lập thành Giao châu, coi ngang hàng như các châu ở Trung Quốc.
Năm 264, nhà Đông Ngô chính thức cắt 3 quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô phía bắc hợp thành Quảng châu, Giao châu gồn 4 quận còn lại phía nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
Sau khi đánh chiếm lại được Giao châu từ tay nhà Tấn (271), Đào Hoàng đã xin với Tôn Hạo đặt thêm 2 quận Vĩnh Bình và Tân Xương trên cơ sở tách khỏi quận Giao Chỉ và đặt thêm quận Cửu Đức tách khỏi quận Cửu Chân. Như vậy Giao Châu cuối thời Ngô sang Tấn gồm có 7 quận, thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay gồm có 6 quận Giao Chỉ, Vĩnh Bình, Tân Xương, Cửu Chân, Cửu Đức và Nhật Nam.
Thời Nam Bắc triều, về cơ bản địa giới hành chính Giao châu như thời Lưỡng Tấn, có điều chỉnh ít qua các triều đại:
Thời Lưu Tống (420-479): Đặt thêm quận Tống Bình tách từ quận Giao Chỉ và đặt quận Nghĩa Xương.
Thời Nam Tề (479-502): có sự thêm bớt một số huyện ở các quận.
Thời Lương: Lương Vũ Đế cải cách hành chính trong nước, chia đất đặt thêm nhiều châu nhỏ, trong đó tại Giao châu chia quận Giao Chỉ đặt ra Hoàng châu và quận Ninh Hải; lấy quận Cửu Chân lập ra Ái châu; lấy quận Nhật Nam đặt ra Đức châu, Lợi châu và Minh châu.
Kinh tế
Nông nghiệp
Đồ sắt phát triển giúp cho năng suất trồng trọt tăng nhanh và đời sống tương đối no đủ. Các công trình thủy lợi như đắp đê sông và đê biển được tiến hành bên cạnh một số kênh ngòi được đào phục vụ cho nông nghiệp.
Người Việt bắt đầu biết áp dụng thâm canh tăng năng suất. Trải qua quá trình tăng vụ, chuyển vụ, người Việt đã biết trồng lúa 2 mùa trong 1 năm từ rất sớm. Các sách sử Trung Quốc thời kỳ này đều gọi lúa chín 2 mùa là lúa Giao Chỉ
Sản xuất nông nghiệp phát triển tốt nhưng đồng thời sản phẩm của người bản địa cũng bị các triều đình phương Bắc vơ vét qua tô thuế nặng nề. Lượng thuế nông nghiệp mà nhà Hán thu từ đây là 13,6 triệu hộc, nhiều hơn so với những vùng như Mân, Quảng, Điền, Kiềm.
Thủ công nghiệp
Các nghề chính thời kỳ này là rèn sắt, đúc đồng để làm dụng cụ lao động, đồ dùng gia đình (bình, đỉnh, chậu, bát, chén, đĩa…) và vũ khí (kiếm, dao, kích, lao, mũi tên...)
Nghề gốm phát triển trên cơ sở tiếp thu kỹ thuật từ Trung Quốc. Sản phẩm có đồ dùng thường ngày như bát, chén, đĩa, nậm, mâm, khay, nồi, chõ… hay đồ thờ như đỉnh, đèn, bình hương, thìa, đũa sành) và tượng thú. Người Việt còn được tiếp thu nghề làm giấy của Trung Quốc và nghề làm chế tạo thủy tinh từ Ấn Độ và phương Nam truyền tới.
Nghề làm gạch ngói phục vụ các công trình kiến trúc như thành quách, chùa tháp, mộ táng. Hai nghề phụ phổ biến nhất là nghề dệt và đan lát. Các loại vải đều được nhuộm thành nhiều màu khác nhau.
Người Việt biết dùng mía nấu mật làm đường, gọi là thạch mật. Lúc đó người Trung Quốc chưa biết làm đường bằng mía nên thạch mật của Giao châu trở thành cống phẩm quý cho triều đình nhà Hán.
Bên cạnh đó, những ngành thủ công nghiệp khác cũng phát triển như mộc, sơn then, thuộc da, nấu rượu, làm đồ đá…
Sự phát triển thủ công nghiệp của Việt Nam thời kỳ này cũng bị kìm hãm do tác động của các triều đại cai trị phương Bắc. Họ bắt nhiều thợ thủ công giỏi về phục vụ xây dựng tại kinh đô khiến lực lượng sản xuất nghề này bị ảnh hưởng nhiều.
Thương mại
Ngoài hệ thống sông ngòi tự nhiên, hệ thống đường sá hình thành qua nhiều năm cũng góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại. Các thư tịch cổ Trung Quốc nói rằng các nước phương Nam và phương Tây muốn đến Trung Quốc đều phải đi theo con đường Giao Chỉ. Từ thời Nhà Hán, thuyền buôn các nước Java, Myanma, Ấn Độ, Parthia (Ba Tư), La Mã đều qua Giao Chỉ và coi đây là như một trạm dừng chân quan trọng để đến Trung Quốc. Sang thời Nam Bắc triều, thuyền các nước này và các tiểu quốc bờ biển Sumatra, Sri Lanka… đều qua lại buôn bán với các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.
Theo ghi chép của Hậu Hán thư, Vương quốc Parthia mua tơ lụa từ đất nhà Hán bán lại cho La Mã lãi rất cao. Triều đình La Mã muốn sai sứ giao thương với triều đình nhà Hán nhưng Parthia cố ngăn trở không cho La Mã tiếp cận để mua hàng trực tiếp của Hán. Năm 166, dưới triều vua Hán Hoàn Đế, Hoàng đế La Mã là Marcus Aurelius Antoninus sai sứ theo đường từ Nhật Nam đến dâng ngà voi, sừng tê, đồi mồi cho nhà Hán để đặt quan hệ. Đó là lần đầu tiên La Mã thông với Trung Quốc, qua quận Nhật Nam thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay.
Việc buôn bán ở Giao Châu hầu hết do người Hoa khống chế. Các triều đại Trung Quốc cũng có chính sách đánh thuế thương mại với các tàu thuyền buôn của nước ngoài rất nặng.
Văn hóa xã hội
Trước khi bị đế chế phương Bắc chinh phục và biến thành quận huyện, xã hội Việt cổ hình thành trên nền tảng nghề trồng lúa nước phát triển ở đồng bằng châu thổ sông Hồng. Hình thái nhà nước sơ khai dựa trên chế độ thủ lĩnh địa phương là Lạc tướng.
Từ đầu công nguyên trở đi, nền văn minh Đông Sơn bị giải thể về cấu trúc. Theo các sử gia hiện đại, các mảnh vụn của nền văn minh này tuy không bị mất đi nhưng một mặt đã hòa vào nền văn hóa dân gian và của các xóm làng Việt cổ và các thành phần tộc người khác ở Đông Dương và Đông Nam Á; mặt khác đã gá lắp với những thể chế văn hóa, văn minh ngoại lai từ Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó, dần dần đã tạo nên một sắc thái văn hóa – văn minh mới là văn minh Hán-Việt và Việt-Hán.
Cùng chịu chung sự cai trị với người Trung Quốc nhưng người Việt bị xem là Man Di, chịu chính sách phân biệt Hoa – Di. Việc phân biệt đó tạo hố ngăn cách giữa người Việt và người Hoa, do đó các thủ lĩnh người Việt nổi dậy như Lương Thạc, Lý Trường Nhân đã giết nhiều quan lại và kiều dân người Hoa khi họ nổi dậy.
Các triều đại phương Bắc chỉ nắm được tới cấp huyện, không thể khống chế được hạ tầng cơ sở của xã hội Việt cổ là các làng. Chính sử Trung Quốc thừa nhận những thủ lĩnh (cừ súy) người Việt vẫn "hùng cứ hương thôn". Đó được xem là vùng trời riêng của người Việt. Trong khi văn hóa phương Bắc trọng nam khinh nữ thì văn hóa Việt cổ có sự tôn trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Những người phụ nữ điển hình chính là Trưng Trắc, Trưng Nhị hay Triệu Thị Trinh.
Cùng những phong tục cổ truyền như dùng trống đồng, nhiều tục lệ cổ khác vẫn được giữ như cạo tóc hay búi tóc, xăm mình, chôn cất người chết trong quan tài hình thuyền, nhuộm răng, ăn trầu…
Một vài tập tục trong đời sống có sự thay đổi do Hán hóa như giã gạo bằng chày tay thay bằng giã cối đạp (theo hệ thống đòn bẩy); nhà ở từ nhà sàn sang nhà trên đất bằng…
Nền văn học nghệ thuật của Trung Quốc phát triển cũng có ảnh hưởng tới người Việt thời kỳ này. Nét đặc trưng của thời kỳ này là sự thay đổi văn hóa ngôn từ. Theo nhận định của các nhà sử học, văn hóa Đông Sơn và nghệ thuật Đông Sơn vẫn tồn tại tuy trên đà suy thoái mạnh.
Tôn giáo tín ngưỡng
Các tông giáo truyền vào Việt Nam từ đầu công nguyên là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo.
Nho giáo
Từ thời Tây Hán, đạo Nho đã xâm nhập làm công cụ phục vụ cho sự cai trị của triều đình nhà Hán. Dần dần có những người Việt theo đường học vấn Nho giáo phục vụ cho chính quyền phương Bắc như Lý Tiến, Lý Cầm. Nhà Hán cho Lý Tiến trở lại Giao châu, không cho làm quan ở trung nguyên vì "hay chê bai, bắt bẻ triều đình".
Sang thời Tam quốc - Lục triều, loạn lạc nhiều, Nho giáo dần suy. Dù sau đó tiếp tục được truyền bá nhưng Nho giáo chưa bao giờ phát triển rực rỡ tại Giao châu.
Đạo giáo
Đạo giáo cũng được truyền từ Trung Quốc, tuy muộn hơn Nho giáo nhưng sâu rộng hơn. Thứ sử Giao châu Trương Tân là người chuộng Đạo giáo. Đạo giáo truyền vào Việt Nam thời kỳ này chỉ hạn chế ở tầng lớp trên trong xã hội và các quan lại đô hộ. Những hình tượng nguyên sơ của người Việt như Lạc Long Quân, Chử Đồng Tử, Tản Viên, Sơn Tinh, Phù Đổng Thiên Vương… đều dần dần bị Đạo giáo hóa và thần thánh hóa.
Đạo giáo phù thủy từ thế kỷ 2 được truyền vào Giao châu và hòa quyện với những đền miếu, tín ngưỡng dân gian cổ truyền.
Phật giáo
Phật giáo truyền vào Việt Nam theo hai con đường: từ Ấn Độ truyền bá vào Trung Quốc rồi từ đây sang Việt Nam và từ Ấn Độ qua con đường phía nam Đông Dương tới, được các nhà nghiên cứu xác định vào khoảng thế kỷ đầu công nguyên
Liên Lâu tại Giao châu chính là một trong 3 trung tâm Phật giáo thời Đông Hán cùng với Lạc Dương (kinh đô) và Bành Thành ở hạ lưu sông Trường Giang. Từ thế kỷ 2, Giao châu đã thành lập những tăng đoàn, dịch kinh Phật, xây dựng chùa và sáng tác sách nói về kinh Phật. Những kinh điển Phật giáo đầu tiên được phiên dịch tại Giao châu là Tứ thập nhị kinh và Lý hóa luận. Phật giáo có tinh thần hòa đồng với các tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo khác như Nho giáo và Đạo giáo.
Chiến tranh với Lâm Ấp
Sau khi ly khai miền nam quận Nhật Nam ra khỏi lãnh thổ do nhà Hán quản lý từ năm 192, Chăm Pa - hay Lâm Ấp - trở thành nước độc lập. Do Trung Quốc nhiều biến cố, các triều đại cai trị Giao châu chỉ có thể duy trì sự quản lý tại đây, không thể đánh chiếm lại Chăm Pa.
Sang thế kỷ 4, Lâm Ấp lớn mạnh hơn trước. Tới giữa thế kỷ 4 thời Đông Tấn, các vua Lâm Ấp bắt đầu đánh ra bắc, tiến vào địa phận Giao châu. Vua Chăm Pa là Phạm Văn tiến đánh Nhật Nam và đòi lấy Hoành Sơn làm ranh giới.
Năm 351, thái thú Giao Chỉ là Dương Bình và thái thú Cửu Chân là Hoan Toại đánh thắng vua Lâm Ấp là Phạm Phật, đánh phá nước Lâm Ấp rồi rút về.
Năm 353, thứ sử Giao châu là Nguyễn Phu lại đánh Phạm Phật, phá hơn 50 lũy.
Sau đó Phạm Phật vẫn thường mang quân cướp phá biên giới. Năm 359, thứ sử Giao châu là Ôn Phóng Chi đánh đến kinh đô Lâm Ấp ở miền Quảng Nam.
Cuối thời Đông Tấn, vua An Đế nhu nhược, các quyền thần thao túng triều đình, tranh giành quyền bính. Sau đó quyền thần Lưu Dụ giành thắng lợi, tập trung đánh dẹp Ngũ Hồ ở trung nguyên để lập công trạng chuẩn bị cướp ngôi nhà Tấn. Nước Lâm Ấp lại mang quân đánh phá các quận Nhật Nam, Cửu Đức và Cửu Chân.
Năm 399, con Phạm Phật là Phạm Hồ Đạt mang quân đánh Nhật Nam, bắt thái thú Quế Nguyên; sau đó đánh vào Cửu Đức, bắt sống thái thú Tào Bính. Thái thú Giao Chỉ là Đỗ Viện đem quân ra đánh tan được Phạm Hồ Đạt. Hồ Đạt bỏ chạy về nước. Đỗ Viện được phong làm thứ sử Giao châu.
Năm 413, Phạm Hồ Đạt lại tiến ra Cửu Chân. Con Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ nối chức cha, mang quân phá được Lâm Ấp, giết con Hồ Đạt là Chân Tri và Phạm Kiện, bắt một hoàng tử khác là Na Năng.
Năm 415, quân Lâm Ấp lại bắc tiến một lần nữa nhưng lại bị đẩy lui. Đến năm 420, khi Lưu Dụ mới cướp ngôi nhà Tấn lập ra nhà Lưu Tống, Đỗ Tuệ Độ nhân lúc Lâm Ấp suy yếu bèn nam tiến, đánh giết quá nửa quân Lâm Ấp. Nước Lâm Ấp phải xin hàng và nộp cống. Sau này con Tuệ Độ là Đỗ Hoằng Văn tiếp tục được nối cha và ông làm thứ sử Giao châu.
Nhưng chỉ 4 năm sau, vua Lâm Ấp là Phạm Dương Mại lại tiến đánh Nhật Nam và Cửu Chân. Đỗ Hoằng Văn định mang quân ra đối phó, nhưng nghe tin nhà Tống sắp cử người sang thay mình nên án binh không ra nữa. Vì vậy từ đó quân Lâm Ấp thường xuyên ra cướp phá Giao châu.
Sau khi Đỗ Hoằng Văn chết (426), Tống Văn Đế phong Vương Huy làm thứ sử Giao châu. Năm 431, Phạm Dương Mại lại mang thủy quân tiến ra Cửu Chân. Thứ sử Giao châu mới là Nguyễn Di Chi ra chống cự bị bại trận.
Năm 433, Phạm Dương Mại sai sứ sang Kiến Khang xin Tống Văn Đế cho quản lý Giao châu nhưng không được chấp nhận. Sau đó Dương Mại vẫn sai sứ đi lại nhưng mặt khác vẫn cướp phá các quận phía nam Giao châu.
Khoảng năm 445-446[19], Tống Văn Đế sai Đàn Hòa Chi mang quân đánh Lâm Ấp. Phạm Dương Mại sai sứ giảng hòa và xin trả những hộ dân lấy của Giao châu. Đàn Hòa Chi sai sứ đi dụ Dương Mại thì bị Dương Mại bắt giữ. Hòa Chi bèn tiến binh. Tháng 5 năm đó, quân Tống đánh hạ thành Khu Lật, tiến vào Tượng Phố. Dương Mại dốc quân cả nước ra đánh nhưng bị thua to, cùng con bỏ chạy thoát thân.
Sau trận thua nặng, thế lực của Lâm Ấp suy yếu hẳn. Từ đó tới hết thời Bắc thuộc lần 2 gần 100 năm, Lâm Ấp không xâm phạm vào Giao châu nữa[20].
Sự chống đối của người bản địa
Năm 100, hơn 2000 dân huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam nổi dậy nhưng nhanh chóng bị đánh dẹp.
Năm 137, người huyện Tượng Lâm lại nổi dậy đánh phá trị sở nhà Hán, giết trưởng lại rồi đánh rộng ra toàn quận Nhật Nam. Thứ sử Giao Chỉ là Phàn Diễn mang 2 vạn quân đi đánh nhưng binh lính ngại đi xa bèn làm loạn, đánh phá 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Năm 138, nhà Hán theo kế của Lý Cố, thay hai thái thú ở Cửu Chân và Nhật Nam, đồng thời dùng kế lấy vàng lụa mua chuộc và ly gián các thủ lĩnh Nhật Nam đánh lẫn nhau. Cuối cùng quân nổi dậy bị dẹp.
Năm 144, dân Nhật Nam lại cùng Cửu Chân nổi lên chống lại nhà Hán nhưng nhanh chóng bị dẹp.
Năm 157, Chu Đạt nổi dậy giết huyện lệnh Cư Phong rồi tiến đánh quận Cửu Chân, giết chết thái thú. Nhà Hán cử binh sang đánh, quân Chu Đạt rút về Nhật Nam. Năm 160 thì Chu Đạt bị dẹp hẳn.
Năm 178, Lương Long ở Giao Chỉ nổi dậy, lôi kéo thêm dân các quận Cửu Chân và Nhật Nam hưởng ứng. Năm 181 Nhà Hán điều quân sang dẹp, giết chết Lương Long.
Năm 192, Khu Liên nổi dậy ở huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam, giết huyện lệnh rồi thành lập nước Chăm Pa.
Thời Lục triều
Sang thời Đông Ngô cai trị Giao châu có cuộc khởi nghĩa lớn nhất của người Việt nổ ra năm 248. Đó là khởi nghĩa Bà Triệu. Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt khởi binh chống Tôn Quyền khiến "toàn thể Giao châu chấn động”. Tôn Quyền sai Lục Dận mang 8000 quân sang đánh và dẹp được cuộc nổi dậy này.
Năm 299, thú binh ở quận Cửu Chân do Triệu Chỉ cầm đầu nổi dậy giết thái thú nhà Tấn và vây quận thành. Không lâu sau lực lượng này bị dẹp.
Năm 317, đốc quân người Việt là Lương Thạc giết thứ sử Cố Thọ, lập con Đào Hoàng là Đào Tuy lên thay. Nhà Tấn cử Vương Cơ sang làm thứ sử, bị Lương Thạc ngăn trở và giết các kiều dân người Hoa ở Giao châu. Nhà Tấn lại cử Vương Lượng sang làm thứ sử. Lương Thạc lại chống cự, mang quân vây hãm thủ thành Long Biên và giết chết Lượng. Năm 323, Tấn Nguyên Đế phải cử danh tướng Đào Khản sang Giao châu mới đánh được Lương Thạc. Thạc bị giết.
Năm 468, tướng lĩnh bản địa là Lý Trường Nhân nổi dậy giết thuộc hạ người phương Bắc của thứ sử Lưu Mục mới qua đời và tự lập làm thứ sử. Nhà Lưu Tống cử Lưu Bột sang nhưng Trường Nhân chống lại, ngăn không cho Lưu Bột sang. Nhà Tống phải công nhận Trường Nhân làm thứ sử. Vài năm sau Trường Nhân chết, em họ là Lý Thúc Hiến, nguyên thái thú quận Vũ Bình lên thay. Nhà Tống lại sai Thẩm Hoán sang làm thứ sử nhưng Thúc Hiến không nghe, ngăn cản Hoán. Hoán chết ở quận Uất Lâm. Nhà Tống lại phải công nhận Thúc Hiến.
Năm 479, Tiêu Đạo Thành diệt Lưu Tống lập ra Nam Tề. Năm 485, Nam Tề Vũ Đế Tiêu Trách sai Lưu Khải điều binh 3 quận sang đánh. Lý Thúc Hiến liệu thế không chống nổi bèn sang đầu hàng nhà Tề.
Năm 541, Lý Bí khởi binh chống nhà Lương. Thứ sử Tiêu Tư bỏ chạy về bắc. Qua năm 542 và 543, nhà Lương cử binh sang dẹp đều bị đánh bại. Năm 544, Lý Bí thành lập nước Vạn Xuân và tự xưng đế. Với sự kiện thành lập nước Vạn Xuân, người Việt giành lại quyền tự chủ, thời Bắc thuộc lần 2 chấm dứt.
Các triều đại và quan đô hộ
Trong gần 500 năm Bắc thuộc lần 2, Việt Nam trải qua sự cai trị của các triều đại phương Bắc:
Đông Hán (167 năm: 43-210)
Đông Ngô (62 năm: 210-263 và 271-280)
Tào Ngụy (2 năm: 263-265)
Tấn (146 năm: 265-271, 280-420) (Tây Tấn (43 năm: 265-271, 280-317), Đông Tấn (103 năm: 317-420))
Lưu Tống (59 năm: 420-479)
Nam Tề (23 năm: 479-502)
Lương (39 năm: 502-541)
Các quan đô hộ[sửa | sửa mã nguồn]
Sử sách ghi lại các quan đô hộ đã sang Việt Nam trong thời kỳ này, gồm một danh sách không đầy đủ, như sau:
Chu Xưởng (136)
Phàn Diễn (137)
Trương Kiều (139 - ?)
Hạ Phương (144 - ?)
Lưu Tảo (145 - ?)
Hạ Phương (160 - ?)
Chu Thặng
Trương Bàn (165 - ?)
Chu Ngung (178-180)
Chu Tuấn (181-183)
Giả Tông (184-185)
Lý Tiến (186-189)
Chu Phù (190-?)
Trương Tân (203-206)
Lại Cung (207-207)
Sỹ Nhiếp (207-227)
Bộ Trắc (210-?)
Sỹ Huy (227)
Lã Đại (227-231)
Lục Dận (248-258)
Hoắc Dặc (264)
Lã Hưng (264)
Mã Dung (265-266)
Dương Tắc (266)
Đào Hoàng (271-300)
Ngô Ngạn (300-?)
Cổ Bí
Cố Tham
Cố Thọ
Đào Uy
Đào Thục
Đào Tuy (?-318)
Đào Khản (318-321)
Vương Lương (322)
Đào Khản (323-324)
Nguyễn Phóng (325-329)
Phó Vinh (330-?)
Dương Bình (351-352)
Nguyễn Phu (353-358)
Ôn Phóng Chi (359-?)
Đặng Độn Chi (381-?)
Đỗ Viện (399-?)
Đỗ Tuệ Độ (410-423)
Đỗ Hoằng Văn (423-426)
Vương Huy (427-430)
Nguyễn Di Chi (431)
Lý Tử Chi (432-433)
Lý Đam Chi (434)
Từ Đạo Phúc (435)
Từ Xâm Chi (437-442)
Đàn Hoà Chi (443-445)
Tiêu Cảnh Hiến (446-454)
Viên Hoành (455)
Tiêu Cảnh Hiến (455)
Phi Yêm (456-457)
Viên Lãng (458-461)
Đàn Dực Chi (462-464)
Lưu Phương Mục (465-466)
Tôn Phụng Bá (466-467)
Lưu Bột (468)
Trần Bá Thiệu (468)
Thẩm Cảnh Đức (477)
Thiệu Siêu Dân (477)
Lý Trường Nhân (478)
Lý Thúc Hiến (479)
Trầm Hoán (479-484)
Lưu Khải (485-487)
Phòng Pháp Thừa (488-489)
Phục Đăng Chi (490-493)
Tang Linh Thí (494)
Tống Từ Minh (494)
Lý Khải (495-?)
Lý Tắc (505)
Lý Thốc (506)
Tiêu Tư (541)
KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU
Bà Triệu (chữ Hán: 婆趙), còn được gọi là Triệu Ẩu (趙嫗), Triệu Trinh Nương (趙貞娘), Triệu Thị Trinh (趙氏貞), Triệu Quốc Trinh (225–248), là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.
Sử gia Ngô Sĩ Liên ở thế kỷ 15 viết:
Triệu Ẩu (tức Bà Triệu) là người con gái ở quận Cửu Chân, họp quân trong núi, đánh phá thành ấp, các bộ đều theo như bóng theo hình, dễ hơn trở bàn tay. Tuy chưa chiếm giữ được đất Lĩnh Biểu như việc cũ của Trưng Vương, nhưng cũng là bậc hùng tài trong nữ giới.
Sử nhà Nguyễn ở thế kỷ 19 cũng đã chép:
Con gái nước ta có nhiều người hùng dũng lạ thường. Bà Triệu Ẩu thật xứng đáng là người sánh vai được với Hai Bà Trưng. Xem thế thì há có phải chỉ Trung Quốc mới có đàn bà danh tiếng như chuyện Thành Phu Nhân và Nương Tử Quân mà Bắc sử đã chép đâu.
Bối cảnh
Năm 226, Sĩ Nhiếp mất, vua Đông Ngô là Tôn Quyền bèn chia đất từ Hợp Phố về Bắc thuộc Quảng Châu dùng Lữ Đại làm thứ sử; từ Hợp Phố về Nam là Giao Châu, sai Đại Lương làm thái thú, và sai Trần Thì làm thái thú quận Giao Chỉ. Lúc bấy giờ, con của Sĩ Nhiếp là Sĩ Huy tự nối ngôi và xưng là thái thú, liền đem binh chống lại.
Thứ sử Lữ Đại bèn xua quân sang đánh dẹp. Do nghe lời chiêu dụ, Sỹ Huy cùng năm anh em ra hàng. Lữ Đại giết chết Huy, còn mấy anh em thì đem về đất Ngô làm tội. Dư đảng của Sỹ Huy tiếp tục chống lại, khiến Lữ Đại mang quân vào Cửu Chân giết hại một lúc hàng vạn người.
Cuộc đời và sự nghiệp
Kháng chiến của Việt Nam
Bà Triệu sinh năm Bính Ngọ (226) tại miền núi Quân Yên (hay Quan Yên), quận Cửu Chân (nay thuộc làng Quan Yên [hay còn gọi là Yên Thôn], xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Thuở nhỏ cha mẹ đều mất sớm, Bà Triệu đến ở với anh là Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng ở Quan Yên.
Lớn lên, bà là người có sức mạnh, giỏi võ nghệ, lại có chí lớn. Đến độ 20 tuổi gặp phải người chị dâu (vợ ông Đạt) ác nghiệt, bà giết chị dâu rồi vào ở trong núi Nưa (nay thuộc các xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn, Mậu Lâm huyện Như Thanh, Trung Thành huyện Nông Cống, Thanh Hoá), chiêu mộ được hơn ngàn tráng sĩ.
Năm Mậu Thìn (248), thấy quan lại nhà Đông Ngô (Trung Quốc) tàn ác, dân khổ sở, Bà Triệu bèn bàn với anh việc khởi binh chống lại. Lúc đầu, anh bà không tán thành nhưng sau chịu nghe theo ý kiến của em.
Từ hai căn cứ núi vùng Nưa và Yên Định, hai anh em bà dẫn quân đánh chiếm quận lỵ Tư Phố nằm ở vị trí hữu ngạn sông Mã. Đây là căn cứ quân sự lớn của quan quân nhà Đông Ngô trên đất Cửu Chân, đứng đầu là Tiết Kính Hàn. Thừa thắng, lực lượng nghĩa quân chuyển hướng xuống hoạt động ở vùng đồng bằng con sông này.
Đang lúc ấy, Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời. Các nghĩa binh thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khi ra trận, Bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân.
Được tin cuộc khởi nghĩa lan nhanh, vua Ngô là Tôn Quyền liền phái tướng Lục Dận (cháu của Lục Tốn), sang làm thứ sử Giao Châu, An Nam hiệu uý, đem theo 8.000 quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Đến nơi, tướng Lục Dận liền dùng của cải mua chuộc một số lãnh tụ địa phương để làm suy yếu và chia rẽ lực lượng nghĩa quân.
Những trận đánh ác liệt đã diễn ra tại căn cứ Bồ Điền. Song do chênh lệch về lực lượng và không có sự hỗ trợ của các phong trào đấu tranh khác nên căn cứ Bồ Điền bị bao vây cô lập, và chỉ đứng vững được trong hơn hai tháng.
Theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược, bà chống đỡ với quân Đông Ngô được năm sáu tháng thì thua. Bà Triệu đã tuẫn tiết trên núi Tùng (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vào năm Mậu Thìn (248), lúc mới 23 tuổi. Có giai thoại nói rằng tướng giặc lợi dụng việc phận nữ nhi đã truất bỏ y phục trên người khiến Bà Triệu từ đó xấu hổ mà dẫn đến tự tử.
Nước Việt lại bị nhà Đông Ngô đô hộ cho đến 265.
Câu nói nổi tiếng
Năm 19 tuổi, đáp lời người hỏi bà về việc chồng con, Bà Triệu nói:
“ Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”
Tưởng nhớ
Về sau vua Lý Nam Đế (tức Lý Bí) khen Bà Triệu là người trung dũng sai lập miếu thờ, phong là: "Bật chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân".
Hiện nay, nơi núi Tùng (xã Triệu Lộc), vẫn còn di tích lăng mộ của bà. Cách nơi bà mất không xa, trên núi Gai ngay sát quốc lộ 1A (đoạn đi qua thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, cách thành phố Thanh Hóa 18 km về phía Bắc) là đền thờ bà. Hằng năm, vào ngày 21 tháng 2 (âm lịch), người dân trong vùng vẫn tổ chức tế giỗ bà. Tại nhiều tỉnh thành trong nước Việt Nam, tên bà cũng đã được dùng để đặt tên cho nhiều trường học và đường phố; riêng tại Hà Nội, có một con đường mang tên phố Bà Triệu.
Thơ ca, câu đối
Trong Đại Nam quốc sử diễn ca, có đoạn Bà Triệu Ẩu đánh Ngô, khái quát rất sinh động:
Binh qua trải bấy nhiêu ngày.
Mới sai Lục Dận sang thay phiên thần.
Anh hùng chán mặt phong trần,
Nữ nhi lại cũng có lần cung đao.
Cửu chân có ả Triệu kiều,
Vú dài ba thước tài cao muôn người.
Gặp cơn thảo muội cơ trời,
Đem thân bồ liễu theo loài bồng tang.
Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.
Chông gai một cuộc quan hà,
Dù khi chiến tử còn là hiển linh.
Tương truyền quân Ngô khiếp uy dũng của Bà Triệu nên có câu:
Hoành qua đương hổ dị,
Đối diện Bà vương nan.
Dịch:
Múa giáo đánh cọp dễ,
Đối mặt Vua Bà thì thực khó.
Trong dân gian hiện cũng còn truyền tụng nhiều câu thơ ca và câu đối liên quan đến bà như sau:
Ru con con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi.
Muốn coi, lên núi mà coi,
Có bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng.
Túi gấm cho lẫn túi hồng
Têm trầu cánh kiếm cho chồng ra quân.
Tùng Sơn nắng quyện mây trời,
Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử xanh.
Cửu Chân trăm trận gan hơn sắt,
Lục Dận Nhiều phen mắt đã vàng.
Trông bành voi, Ngô cũng lắc đầu, sợ uy Lệ Hải Bà Vương, những muốn bon chân về Bắc quốc;
Ngồi yên ngựa khách đi hoài cổ, tưởng sự Lạc Hồng nữ tướng, có chăng thẹn mặt đấng nam nhi."
(Khuyết danh)
Một đầu voi chống chọi với quân thù, sau Trưng nữ rạng danh bà Lệ Hải;
Ba thước vú tử sinh cùng đất nước, cho Ngô hoàng biết mặt gái Giao Châu.
Chí sĩ Dương Bá Trạc
Ngoài ra, trong Hồng Đức quốc âm thi tập, và trong các tập thơ của các danh sĩ như Nguyễn Đôn Phục, Nguyễn Đôn Dự...đều có thơ khen ngợi Bà Triệu.
Vấn đề liên quan
Đoạn cuối cuộc khởi nghĩa
Lâu nay sử sách đều biên chép cuộc khởi nghĩa Bà Triệu thất bại, và bà đã tự vẫn năm 248. Tuy nhiên, GS. Lê Mạnh Thát đã dẫn Thiên Nam ngữ lục và Ngụy chí để kết luận rằng Bà Triệu đã không thua bởi tay Lục Dận, trái lại đã đánh bại viên tướng này. Lục Dận chỉ chiếm được vùng đất nay thuộc Quảng Tây. Và Bà Triệu đã giữ được độc lập cho đất nước đến khi Đặng Tuân được Tôn Hựu sai sang đánh Giao Chỉ vào năm 257. Tuy nhiên, ý kiến mới mẻ này còn phải được sự đồng thuận của nhiều người trong giới.
Tên gọi
Những bộ sử cổ chỉ gọi bà là Triệu nữ (cô gái Triệu), Triệu Ẩu (sẽ nói sau). Những tên gọi Triệu Trinh Nương, Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Trinh... theo Văn Lang thì rõ ràng là mới đặt gần đây. Tác giả cho biết vấn đề tên gọi này (cũng như tên gọi của Bà Trưng) thuộc phạm trù ngôn ngữ Việt cổ và cách đặt tên người ở thời gian đầu Công nguyên, còn đang được nghiên cứu (tr. 33).
Ngoài ra, Bà Triệu còn được người đời tôn là Nhụy Kiều tướng quân (vị tướng yêu kiều) và Lệ Hải bà vương (vua bà ở vùng biển mỹ lệ).[14]
Riêng cái tên Triệu Ẩu (趙嫗), thấy xuất hiện lần đầu trong Nam Việt chí, Giao Châu ký (thế kỷ 4, 5) rồi đến Thái bình hoàn vũ (thế kỷ 10) chua dưới mục Quân Ninh (tức Quân Yên cũ).[15]
Trước đây, Hồng Đức quốc âm thi tập, Đại Việt sử ký toàn thư, Thanh Hoá kỉ thắng, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục...đều gọi bà là Triệu Ẩu. Sau, sử gia Trần Trọng Kim khi cho tái bản Việt Nam sử lược đã không giải thích mà chỉ ghi chú rằng: Bà Triệu, các kỳ xuất bản trước để là Triệu Ẩu. Nay xét ra nên để là Triệu Thị Chinh (tr. 52).
Kể từ đó có nhiều lý giải khác nhau, như:
Sử gia Phạm Văn Sơn: Vì người Tàu căm giận nên đặt tên là Triệu Ẩu (Ẩu có nghĩa là mụ) để tỏ ý khinh mạn (tr. 205).
Nhóm tác giả sách Lịch sử Việt Nam (trước thế kỷ 10, quyển 1, tập 1): Sách sử Trung Quốc gọi bà là Triệu Ẩu với nghĩa xấu (người vú em) (tr. 109).
Một số người lại giải thích "ẩu" nghĩa là con mụ họ Triệu, là bà già, hoặc là "nữ tù trưởng Triệu".
Hình tượng vú dài
Sách Giao Chỉ chí chép:
Trong núi ở quận Cửu Chân có người con gái họ Triệu, vú dài ba thước, không lấy chồng, họp đảng cướp bóc các quận, huyện, thường mặc áo ngắn màu vàng, chân đi giày mũi cong, ngồi đầu voi mà chiến đấu, sau chết làm thần.
Sách Những trang sử vẻ vang... giải thích: Phụ nữ khổng lồ, vú dài… là huyền thoại về bà Mẹ-Đất (terre-Mère, Déesse-Mère). Sau hình tượng đó được khoát cho bất kỳ một phụ nữ hiệt kiệt nào (tr. 129). Các tác giả sách Lịch sử Việt Nam (tập I) cũng đều cho rằng huyền thoại về một người phụ nữ có "vú dài ba thước" vốn rất phổ biến ở phương Nam, từ Hợp Phố đến Cửu Chân. Như truyện "Tẩy thị phu nhân", "Tiểu quốc phu nhân" đều nói họ là những phụ nữ cao to và có vú dài đôi ba thước...Có thể, vì bà Triệu cũng là một người phụ nữ kiệt xuất, nên dân gian đã dùng hình tượng này khoác lên cho bà (tr. 345).
NHÀ TIỀN LÝ
Nhà Tiền Lý (chữ Hán:前李朝 (Tiền Lý Triều), 544-602) là một triều đại trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với quốc hiệu Vạn Xuân. Nhà Tiền Lý kéo dài 58 năm, tổng cộng 3 đời vua, trong đó có 2 vua họ Lý và 1 vua họ Triệu cũng được tính gộp vào nhà Tiền Lý, tương tự như Dương Tam Kha trong nhà Ngô sau đó.
Lý Nam Đế dựng nước Vạn Xuân
Lý Bí (503-548) là người Thái Bình, phủ Long Hưng (Sơn Tây). Ông là người có công đánh đuổi quân đô hộ nhà Lương (thời Nam Bắc triều), sáng lập ra nhà Tiền Lý. Ông cũng có một người anh là Lý Thiên Bảo.
Tổ tiên Lý Bí là người Trung Quốc, cuối thời Tây Hán khổ về việc đánh dẹp, mới tránh sang ở đất phương Nam, được 7 đời thì thành người Nam. Sử chép Lý Bí vốn con nhà hào trưởng, thiên tư lỗi lạc, làm quan không được vừa ý nên cáo quan về quê, tập hợp nhân tài lo khởi nghĩa.
Đuổi Tiêu Tư
Kháng chiến của Việt Nam
Bấy giờ Việt Nam nằm dưới sự đô hộ của nhà Lương. Thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm hầu Tiêu Tư (cùng họ với vua Lương), vì hà khắc tàn bạo, mất lòng người. Các nhân tài Việt Nam lúc đó bị bạc đãi nên không hợp tác với nhà Lương.
Có người là Tinh Thiều giỏi từ chương từng đến Kiến Khang kinh đô nhà Lương xin được làm quan. Thượng thư bộ Lại nhà Lương là Sái Tôn cho rằng họ Tinh trước không có ai hiển đạt, nên chỉ bổ cho chức Quảng Dương môn lang. Thiều lấy làm nhục, trở về làng, theo Lý Bí mưu việc dấy binh. Lý Bí bấy giờ làm chức Giám quân ở Đức Châu (Hà Tĩnh), nhân liên kết với hào kiệt mấy châu, đều hưởng ứng. Có Triệu Túc tù trưởng ở Chu Diên phục tài đức của Lý Bí, bèn dẫn đầu đem quân theo về.
Thế lực của Lý Bí ngày càng lớn. Năm 542, thứ sử Tiêu Tư biết việc, đem của đến hối lộ cho ông để mưu thoát thân, rồi chạy về Quảng Châu. Lý Bí đem quân ra chiếm giữ thành Long Biên.
Đánh đuổi quân Lương và Lâm Ấp
Tháng 12 năm 542, vua Lương sai Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng sang xâm chiếm. Quýnh lấy cớ là chướng khí mùa xuân đương bốc, xin đợi đến mùa thu. Bấy giờ Thứ sử Quảng Châu là Tân Dụ hầu Hoán không cho, Tiêu Tư cũng thúc giục. Bọn Tử Hùng đi đến Hợp Phố, Lý Bí chủ động đem quân đón đánh tại đây. Quân Lương thua to, 10 phần chết đến 6, 7 phần, quân tan rã mà về. Tiêu Tư tâu vu với vua Lương rằng Quýnh và Tử Hùng dùng dằng không chịu đi, đều bị buộc phải tự tử.
Tháng 4 năm 543, vua Lâm Ấp cướp quận Nhật Nam, Lý Bí sai lão tướng Phạm Tu đánh tan ở Cửu Đức.
Dựng nước Vạn Xuân
Đầu năm Giáp Tý 544, Lý Bí nhân thắng quân địch, tự xưng là Nam Việt đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, có ý mong xã tắc lâu dài đến muôn đời. Ông dựng điện Vạn Xuân để làm chỗ triều hội, xây Chùa Trấn Quốc.
Lý Nam đế đặt ra trăm quan, dùng Triệu Túc làm thái phó, Tinh Thiều làm tướng văn, Phạm Tu làm tướng võ.
Đó là lần đầu tiên Việt Nam có hoàng đế và niên hiệu Thiên Đức là niên hiệu riêng đầu tiên để chứng tỏ giành lại độc lập từ tay Trung Quốc.
Cường địch
Tháng 6 năm 545, vua Lương Vũ đế (Tiêu Diễn) phong Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, sai đi đánh Lý Nam đế, cử Trần Bá Tiên làm tư mã; thứ sử Định Châu là Tiêu Bột cùng họp với Dương Phiến ở Tây Giang. Tiêu Bột biết ý các tướng sĩ sợ phải đi đánh xa, nên nói dối để Dương Phiếu ở lại. Dương Phiếu tập họp các tướng lại để hỏi mưu kế. Bá Tiên nói: "Quan thứ sử Định Châu muốn tạm an nhàn trước mắt, không nghĩ đến mưu kế lớn, túc hạ vâng mạng vua đi đánh kẻ có tội, dù sống chết thế nào cũng không quản ngại, lẽ nào dùng dằng không tiến quân để nuôi cho thế giặc thêm mạnh mà làm cho quân mình nản chí hay sao?". Bá Tiên liền thúc quân mình đi trước. Dương Phiếu cử Bá Tiên làm tiên phong.
Quân Lương đến Giao Châu, Lý Nam Đế mang quân ra đánh bị thua nặng, chạy sang thành Gia Ninh. Quân Lương tiến vây thành.
Tháng giêng năm 546, thành Gia Ninh vỡ, tướng Phạm Tu và thái phó Triệu Túc cùng tử trận, Lý Nam Đế chạy đi Tân Xương là vùng của người Lạo. Tại đây, ông chiêu mộ thêm được nhiều binh lính, uy thế lại tăng lên.
Tháng 8, Lý Nam đế lại đem quân từ trong xứ người Lạo ra, đóng đồn ở hồ Điển Triệt (nay thuộc Lập Thạch - Vĩnh Phúc) [2]. Quân Lương lo sợ, cứ đóng ở cửa hồ, không dám tiến. Trần Bá Tiên bảo các tướng: "Quân ta ở đây đã lâu, mà lại không có quân tiếp viện. Bây giờ đã đi sâu vào trong nước người ta, nếu một trận đánh nào bất lợi, còn mong gì sống mà về được nữa? Chi bằng bây giờ nhân dịp quân địch đang thua luôn mấy trận, lòng người chưa cố kết, ta nên liều chết gắng sức quyết đánh bằng được. Nếu vô cớ cứ đóng ở đây thì việc hỏng mất!". Các tướng nhà Lương không ai trả lời. Đêm hôm ấy, nước sông bỗng lên to đến bảy thước, chảy rót vào trong hồ. Bá Tiên đốc thúc quân bản bộ mình theo dòng nước tiến đi trước. Quân Lương đánh trống, reo hò, kéo tràn vào. Quân Lý Nam Đế mới tập hợp bị đánh úp nên tan vỡ.
Lý Nam Đế lại rút lui về giữ trong động Khuất Lão, điều chỉnh binh lính, mưu tính chiến đấu về sau. Ông giao lại binh quyền cho cả tướng quân Triệu Quang Phục.
Triệu Việt Vương đánh đuổi quân Lương
Dạ Trạch vương
Triệu Quang Phục cầm cự với Trần Bá Tiên, chưa phân thắng bại. Nhưng quân của Bá Tiên rất đông, Bá Tiên lại là mãnh tướng của nhà Lương.
Triệu Quang Phục liệu thế không thể dùng sức thắng được địch bèn lui về giữ đầm Dạ Trạch ở huyện Chu Diên, cỏ cây um tùm, bụi rậm che kín, ở giữa có nền đất cao có thể ở được, bốn mặt bùn lầy, người ngựa khó đi, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống sào đi lướt trên cỏ nước mới có thể đến được. Nhưng nếu không quen biết đường lối thì lạc không biết là đâu, lỡ rơi xuống nước liền bị rắn độc cắn chết.
Triệu Quang Phục thuộc rõ đường đi lối lại, đem hơn 2 vạn người vào đóng ở nền đất trong đầm. Ban ngày, ông ra lệnh tuyệt không để khói lửa và dấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân Bá Tiên, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Bá Tiên đuổi theo hút mà đánh, nhưng không thể tiến sâu vào trong đầm lầy được, nên đành rút quân. Người trong nước gọi ông là Dạ Trạch Vương.
Anh Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo cùng với tướng người họ là Lý Phật Tử đem 3 vạn người vào Cửu Chân. Trần Bá Tiên đuổi theo đánh, Thiên Bảo bị thua, bèn thu nhặt quân còn sót được vạn người chạy sang đất người Di Lạo ở Ai Lao.
Triệu Việt vương, Đào Lang vương
Tháng 3 năm 548, nghe tin Lý Nam Đế mất trong động Khuất Lão, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương. Trần Bá Tiên vây đánh nhiều lần không được.
Lý Thiên Bảo thấy động Dã Năng ở đầu nguồn Đào Giang, đất phẳng rộng màu mỡ có thể ở được, Lý Thiên Bảo mới đắp thành để ở, nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu. Đến bây giờ quân chúng tôn làm chúa, xưng là Đào Lang vương.
Tháng 1 năm 550, nhà Lương cho Trần Bá Tiên làm Uy minh tướng quân Giao Châu thứ sử. Bá Tiên lại mưu tính cầm cự lâu ngày khiến cho Triệu Việt Vương lương hết quân mỏi thì có thể phá được. Gặp lúc bên nước Lương xảy ra loạn Hầu Cảnh, nhà Lương, gọi Bá Tiên về, ủy quyền cho tì tướng là Dương Sàn cầm quân.
Triệu Việt Vương nhân lúc quân Lương không còn tướng giỏi, tung quân ra đánh. Sàn mang quân chống cự, bị thua chết. Quân Lương tan vỡ chạy về Bắc. Triệu Việt Vương lấy lại được nước Vạn Xuân, đóng đô ở thành Long Biên.
Truyền thuyết kể rằng:
Triệu Quang Phục ở trong đầm thấy quân Lương không lui, mới đốt hương cầu đảo, khẩn thiết kinh cáo với trời đất thần kỳ. Thần nhân trong đầm là Chử Đồng Tử bấy giờ cưỡi rồng vàng từ trên trời rơi xuống, rút móng rồng trao cho ông, bảo gài lên mũ đâu mâu mà đánh giặc. Từ đó quân thanh lừng lẫy, đến đâu không ai địch nổi.
Xét ra truyền thuyết trên cũng như những truyền thuyết khác, có thể do chính Triệu Quang Phục nghĩ ra để tăng thêm lòng tin tưởng của quân sĩ vào chiến thắng, như truyện Điền Đan sắp phá Yên cử người giả làm quân sư giỏi để dân chúng tin tưởng cố sức đánh giặc.
Lý Phật Tử giành nước rồi mất nước
Chia đôi bờ cõi
Triệu Việt Vương làm vua ở thành Long Biên. Lý Thiên Bảo làm Đào Lang Vương ở nước Dã Năng. Năm 555, Thiên Bảo chết không có con nối, quân chúng suy tôn người cháu trong họ là Lý Phật Tử lên nối ngôi.
Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình. Hai bên năm lần giáp trận, chưa phân thắng bại, quân của Phật Tử có phần kém thế hơn. Phật Tử liệu không thắng được bèn xin giảng hòa xin ăn thề. Triệu Việt Vương nghĩ rằng Phật Tử là người họ của Tiền Lý Nam Đế, không nỡ cự tuyệt, bèn chia địa giới ở bãi Quân Thần (nay là hai xã Thượng Cát, Hạ Cát ở huyện Từ Liêm) cho ở phía tây của nước.
Phật Tử dời đến thành Ô Diên (nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Học kế Triệu Đà
Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lang, xin lấy con gái của Triệu Việt Vương là Cảo Nương. Việt Vương bằng lòng, nên hai nhà kết thành thông gia. Vì yêu quý Cảo Nương nên Việt Vương cho Nhã Lang ở gửi rể.
Sau Nhã Lang biết được bí mật về quân sự của Triệu Việt Vương, báo lại cho Lý Phật Tử. Phật Tử mang quân đánh úp Việt Vương. Việt Vương tự biết thế yếu không thể chống được, bèn đem con gái chạy về phía nam, muốn tìm nơi đất hiểm để ẩn náu tung tích, nhưng đến đâu cũng bị quân của Phật Tử đuổi theo sau gót. Việt Vương cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, than rằng: "Ta hết đường rồi!", bèn nhảy xuống biển tự vẫn.
Người sau cho lập đền thờ ông ở cửa biển Đại Nha (Đại Nha nay là huyện Đại An)
Truyền thuyết kể rằng:
Nhã Lang bảo vợ: "Trước hai vua cha chúng ta cừu thù với nhau, nay là thông gia, chẳng cũng hay lắm ư? Nhưng cha nàng có thuật gì mà có thể làm lui được quân của cha tôi?". Cảo Nương không biết ý của chồng, bí mật lấy mũ đâu mâu móng rồng cho xem. Nhã Lang mưu ngầm tráo đổi cái móng ấy, rồi bảo riêng với Cảo Nương rằng: "Tôi nghĩ ơn sâu của cha mẹ nặng bằng trời đất, vợ chồng ta hòa nhã yêu quý nhau không nỡ xa cách, nhưng tôi phải tạm dứt tình, về thăm cha mẹ". Nhã Lang về, cùng với cha bàn mưu đánh úp vua, chiếm lấy nước.
Lý Phật Tử lên làm vua cả nước, đóng đô ở Phong Châu. Vì ông cũng xưng là Lý Nam Đế, nên đời sau gọi là Hậu Lý Nam Đế để phân biệt với Lý Bí.
Chưa đánh đã hàng
Sử sách không đề cập về việc trị vì của Triệu Việt vương và Hậu Lý Nam Đế.
Ở Trung Quốc, nhà Tùy đã diệt nhà Trần (con cháu Trần Bá Tiên) thống nhất toàn quốc năm 589. Vua Tùy sai sứ sang dụ Lý Phật Tử sang chầu. Phật Tử thoái thác không sang. Năm 602, Tùy Văn Đế muốn đánh Vạn Xuân. Thừa tướng Dương Tố tiến cử Thứ sử Qua Châu là Lưu Phương. Vua Tùy xuống chiếu lấy Tố làm Giao Châu đạo hành quân tổng quản, thống lĩnh 27 doanh quân sang xâm chiếm. Quân lệnh của Phương rất nghiêm, ai phạm tất chém quân lính ai nấy đều mến đức và sợ uy.
Nghe tin quân địch kéo sang, Hậu Lý Nam Đế sai con của người anh là Lý Đại Quyền giữ thành Long Biên, Biệt súy là Lý Phổ Đỉnh giữ thành Ô Diên, còn tự Lý Phật Tử đóng ở Phong Châu.
Quân Tùy đến núi Đô Long gặp quân Lý, Lưu Phương đánh tan hết, rồi tiến quân sang đến cạnh dinh của Lý Phật Tử. Phương lấy họa phúc mà dụ. Phật Tử sợ hãi xin đầu hàng, bị quân Tuỳ bắt đưa về Bắc rồi chết. Dân làm đền thờ ở cửa biển Tiểu Nha để đối với đền thờ Triệu Việt Vương.
Thế là nước Vạn Xuân và nhà Tiền Lý mất. Nhà Tiền Lý từ khi Lý Nam Đế giành lại được nước đến khi mất tổng cộng 61 năm (541-602), nước Vạn Xuân từ khi Lý Nam Đế đặt đến khi mất tổng cộng 58 năm (544-602).
Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư tách riêng 3 vua Tiền Lý Nam Đế, Triệu Việt vương và Hậu Lý Nam Đế thành 3 "kỷ" riêng biệt và gọi Lý Phật Tử là "Kỷ nhà Hậu Lý". Xét ra cách chia này làm lịch sử thêm rối vì sau này còn có một nhà Lý của Lý Công Uẩn nữa. Do đó việc hợp 3 vua vào một triều đại, như nhà Ngô sau này có Dương Bình vương xen giữa cũng không gây ra rắc rối.
Nhận định
Trong ngàn năm Bắc thuộc, sau thời kỳ Hai Bà Trưng quá ngắn ngủi, sự nghiệp độc lập mà Lý Nam Đế tạo dựng dù không truyền được lâu dài như nhà Hậu Lý sau này nhưng vẫn có thể coi là to lớn. Các vua sau như Mai Hắc Đế, Phùng Hưng tuy có giành được nước nhưng không được bao lâu. Sự nghiệp của Tiền Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương không trọn vẹn nhưng đời sau còn ghi nhớ mãi công lao của hai vua.
Nhận định về Lý Phật Tử, sách Đại Việt Sử ký Toàn thư dẫn lời sử thần Ngô Sĩ Liên nói:
"Lấy bá thuật mà xét thì Hậu [Lý] Nam Đế đánh Triệu Việt Vương là đắc kế, lấy vương đạo mà xét thì việc ấy đã từng không bằng chó lợn. Sao thế? Là vì khi Tiền Lý Nam Đế ở động Khuất Lạo đem việc quân ủy cho Triệu Việt Vương. Việt Vương thu nhặt tàn quân giữ hiểm ở Dạ Trạch bùn lầy, đương đầu với Trần Bá Tiên là người hùng một đời, cuối cùng bắt được tướng của y là Dương Sàn. Tiên, người phương Bắc, phải lui quân. Bấy giờ vua [Hậu Nam Đế] trốn trong đất Di [Lạo], chỉ mong thoát khỏi miệng hùm mà thôi. May mà Bá Tiên về Bắc, [Lý] Thiên Bảo chết, mới đem quân đánh [Triệu] Việt Vương, dùng mưu gian trá xin hòa, kết làm thông gia. Việt Vương lấy lòng thành đối đãi, cắt đất cho ở, những việc làm của Việt Vương đều là chính nghĩa, giao hảo phải đạo, thăm viếng phải thời, há chẳng phải là đạo trị yên lâu dài hay sao? Thế mà [Hậu Nam Đế] lại dùng mưu gian của Nhã Lang, vứt bỏ chính đạo nhân luân, kíp tham công lợi mà diệt nhân nghĩa, đánh cướp lấy nước, tuy rằng lấy được, mà Nhã Lang thì chết trước, bản thân cũng không khỏi làm tù, có lợi gì đâu?
Ngô Sĩ Liên có lời nhận xét thật xác đáng.:beauty:
KhangBKIT
14-02-2015, 15:23
Hôm nay chắc từ trưa là một số rạp CGV có suất chiếu 50 sắc thái rùi nhé thím :byebye:
Thế nó cắt mất bao nhiêu phút vậy thím? Mấy phim này bị cắt nhiều quá có khi xem đếch hiểu :canny:
vovinam_karate1
14-02-2015, 17:10
Chuẩn bị đi xem 50 sắc thái lúc 19h20 đây. Phim chỉ dành cho những couples, 1 sự kích thích nhẹ trc khi vào ht
kondegia4
14-02-2015, 17:18
nói thật 2 cái phim hài giả tưởng của tết này thất bại thảm hại , mình chấm 4 cho cả hai vì cả hai đều vô lí và lãm dụng quảng cáo sản phẩm
nếu ngày nảy ngày nay là quảng cáo tả bí lù từ popeyes đến piagio thì siêu nhân X là thằng sữa của nutriboost
nõi dung của 2 phim vô lí , cách xử lí rời rạc , nhiều tình tiết ko liền mạch, thiếu cao trào và đạo diễn buff độ ngu cho cả hai phe phản diện và chính diện
+0.5 cho nhạ phim với hai cô tiên của ngày nảy ngày nay và bài theme của siêu nhân X
tổng điểm là : 4.5
trúng số tối mình sẽ review còn quý tử bất đắc dĩ thì phải để tuần sau mình mới có vé :D
KhangBKIT
14-02-2015, 17:37
Chuẩn bị đi xem 50 sắc thái lúc 19h20 đây. Phim chỉ dành cho những couples, 1 sự kích thích nhẹ trc khi vào ht
Đíu ham. Chắc cắt tè le, kích thích gì nữa???:canny:
mrcoldplay
14-02-2015, 17:53
Vừa coi Kingsman về đây, lần đầu tiên coi Colin Firth đóng badass,thấy cũng ổn cơ mà chắc éo quen nên thấy nó cứ tức cười thế nào ấy :surrender:
chromefire95
14-02-2015, 17:57
Vừa xem 50 shades of "gay" về. Xác nhận với các bác là cắt tùm lum nhé, cắt toàn bộ các cảnh nóng và thậm chí mới chỉ "gần nóng" cũng cắt, làm toàn bộ khán giả không thể hiểu nổi nội dung phim là về cái cm gì :canny:
Độ dài phim gốc là 125min và về Việt Nam thì còn chính xác là 100 phút
sadeyesvn
14-02-2015, 18:20
Các thím đi xem Unbroken đi,không xem là phí đấy,em đi xem hôm t5,đọc rì viu của bác nào trên này nên ms đj. Phim xoay quanh cuộc đời 1 vdv olympic sau đó vào quân đội,rơi xuống biển 47 ngày rồi bị bọn phát xít Nhật bắt tra tấn bn năm cả tinh thần lẫn thể xác. Phải noai sức chịu đựng con người tốt thật,xem film ms thấy mấy cái nỗi đau yêu đương,rồi thirng thoảng xước xát tí chả là cái vẹo gì. Phim hấp dẫn từ đầu đến cuôi. Phim hay nhất e xem trong năm 2015
đúng là con gái, phim chả có gì gọi là hay cả, ít ra bọn đó cũng vượt ngục hay gì đó, đằng này nằm chờ giải phóng, vô cùng chán
KhangBKIT
14-02-2015, 18:35
Vừa xem 50 shades of "gay" về. Xác nhận với các bác là cắt tùm lum nhé, cắt toàn bộ các cảnh nóng và thậm chí mới chỉ "gần nóng" cũng cắt, làm toàn bộ khán giả không thể hiểu nổi nội dung phim là về cái cm gì :canny:
Độ dài phim gốc là 125min và về Việt Nam thì còn chính xác là 100 phút
Biết ngay. Khỏi hối hận. Thà đi coi phim hài tết Việt, nhảm nhảm, vui vui còn sướng hơn :gach:
gamerslord
14-02-2015, 21:51
Hoàn toàn đồng ý với thớt, Nói không quá chứ Kingsmen giống như một "next level" của phịm về điệp viên ấy, Mình với bạn gái coi mà chăm chú từ đầu đến cuối :D
Hqua mới xem Kingsman về. Cũng khá hay. Đợt này chả thấy film nào được hết.
theviper
14-02-2015, 22:42
Mới coi "trúng số" nè. Mình thấy cũng bt. Ko hay lắm. Moá mắc cười cái thằng nói ngọng trog film:rofl:
Sent from my Anh Muốn Phịch Linh Chi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
vovinam_karate1
14-02-2015, 22:43
Đíu ham. Chắc cắt tè le, kích thích gì nữa???:canny:
---> Mới đi xem về đây. Phim như shit, cắt tùm lum. Éo có ji hấp dẫn, tẩy chay nó đi. Mùa Tết này chắc rạp phim thất thu cmnr. Toàn phim nhảm ko.:gach:
Hoàn toàn đồng ý với thớt, Nói không quá chứ Kingsmen giống như một "next level" của phịm về điệp viên ấy, Mình với bạn gái coi mà chăm chú từ đầu đến cuối :D
vừa đi xem với gấu về, nội dung thì cũng bt, dễ đoán nhưng tình tiết film khá hay, diễn viên ổn, đáng xem
Sent from my ufo using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
Rain_in_the_eyes
14-02-2015, 23:09
đúng là con gái, phim chả có gì gọi là hay cả, ít ra bọn đó cũng vượt ngục hay gì đó, đằng này nằm chờ giải phóng, vô cùng chán
Thế nào bác biết em là con gái vậy :byebye:
Doppiocoffee
14-02-2015, 23:39
wow voz có mục này hay nhỉ
--Silencer--
15-02-2015, 00:59
---> Mới đi xem về đây. Phim như shit, cắt tùm lum. Éo có ji hấp dẫn, tẩy chay nó đi. Mùa Tết này chắc rạp phim thất thu cmnr. Toàn phim nhảm ko.:gach:
coi mà ức chế vãi luôn ,ít ra cũng phải hấy dc màn cởi đồ hay sao sao đó ,đắng này 2 main vừa ôm nhau ,hun 1 cái rồi làm cái bụp wa cảnh khác :canny::canny:
hoang909
15-02-2015, 01:54
50 sắc thái cắt như thế thì thôi khỏi chiếu luôn đi, chứ làm vậy chẳng khác nào xem phim ngôn tình phiên bản Mĩ cả
Pháp mà còn 18+
VN 16+ thì thôi rồi..........:sogood:
Tường thuật một trường đoạn của 50 sắc thái: Buổi tối, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp theo: Nửa đêm, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp: Buổi sáng, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp: Bà mẹ đến thăm con trai :gach:
Một hoạt cảnh khác:
- Hãy làm điều tồi tệ nhất với em
Cảnh tiếp theo:
- Tại sao? Tại sao anh lại làm thế?
Người xem hoang mang không hiểu đã làm gì :surrender:
KhangBKIT
15-02-2015, 08:45
Tường thuật một trường đoạn của 50 sắc thái: Buổi tối, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp theo: Nửa đêm, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp: Buổi sáng, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp: Bà mẹ đến thăm con trai :gach:
Một hoạt cảnh khác:
- Hãy làm điều tồi tệ nhất với em
Cảnh tiếp theo:
- Tại sao? Tại sao anh lại làm thế?
Người xem hoang mang không hiểu đã làm gì :surrender:
Cái đệt :rofl::rofl::rofl::lmao:
Phim Quý tử:
-Cũng được
-Phong cách hài nhảm
-Việt Hương + Tấn Beo good còn lại trung bình
Kingsmen không phải thể loại em khoái lắm. Nói chung phim dễ xem nhưng cũng dễ quên. Xem xong đi ra khỏi rạp là quên luôn. Có cái topic review Kingsmen ngoài kia mà không để ý có topic này :D
Sent from my Rorschach's journal using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
em thấy ok đấy chứ! khá là dí dỏm,thằng ku main nó có phải dân quý tộc gốc đâu mà gentleman . Kết nhất lúc cho nổ đầu tụi nhà giàu, nguyên rạp ồ lên vỗ tay quá xá :beauty::beauty: cảm nhận đáng tiền vé
Cái douma, cho chữ SPOILER ALERT coi :angry:
Sent from my Rorschach's journal using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
following123
15-02-2015, 09:24
50 sắc thái thế nào các thím :chaymau:
Đọc mấy cái review phim 50 sắc thái trên fb bựa vl =))
following123
15-02-2015, 09:32
Đọc mấy cái review phim 50 sắc thái trên fb bựa vl =))
Cho mình xin link với :pudency:
nghimaimoira51
15-02-2015, 16:37
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 28/8/2015
Hitman: Agent 47 (Sát thủ : mật danh 47)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=m-SIIiA2NoY)
http://pik.vn/20156e111d7b-aad9-4146-b543-7ed726ebcffa.jpeg
Thể loại : hành động.
HITMAN: AGENT 47 được giới thiệu như một sát thủ chuyên nghiệp với những khả năng phi thường, luôn kiết liễu các đối tượng được giao ám sát. Anh ta là một sát nhân máu lạnh và hoàn toàn không có quá khư, mật danh “47” của anh cũng chỉ được biết từ hai con số được ghi trong mã vạch bí ẩn được xăm đằng sau gáy. Trong phần này, bí mật được hé lộ khi “47” chính là một người nhân tạo được biến đổi gien, là sản phẩm cuối cùng từ một dự án khoa học nhằm tạo ra một đội quân siêu hạng với sức mạnh, tốc độ, sự dẻo dai và trí thông minh vượt trội người thường. Nhưng tất cả những sự thử nghiệm trước đó đã thất bại, và anh chính là sản phẩm thành công duy nhất còn sót lại. Giờ đây “47” phải vừa chống lại sự săn đuổi từ các thế lực muốn tiếp tục dự án kia, vừa tìm hiểu về nguồn gốc của mình, và manh mối dẫn anh đến chính con gái của nhà khoa học chịu trách nhiệm về dự án năm xưa, hai người quyết định hợp tác để giải mã sự thật.
=> Phim tạm được , nhưng để là một bom tấn thì khá thất vọng , nội dung không có gì đột phá , vì là phim làm theo game nên nhìu đoạn hơi ảo , âm thanh và hình ảnh tương đối tốt. Nếu đã xem hết các phim hay , xem tạm cũng được .
Đánh giá : 6/10
-----
49 ngày
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=mC9iB2xRxqw)
http://pik.vn/2015ab5498ea-e3fc-4a21-a1d6-3dcdd425cf57.jpeg
Thể loại : hài .
Nội dung chính của phim xoay quanh anh chàng Đông (Trường Giang) có số phận “đen như nhọ nồi” ngay từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Mồ côi từ nhỏ, lớn lên thì bị cô bạn gái phũ phàng bỏ rơi, tài sản bị trộm khoắng sạch đến không còn xu dính túi… tất cả khiến Đông chán chường tới nỗi quyết định tự tử. Ấy thế nhưng nguyện vọng cũng không thành, anh chàng chẳng những sống dở chết dở mà lại còn bị ba con ma Lisa (Hoàng Phi), Thành (La Thành), Như (Khả Như) bám theo "mượn xác" để tiêu khiển. Câu chuyện bắt đầu dở khóc dở cười từ đó, và cuộc đời của Đông rẽ sang một hướng khác… Việc bị ba con ma “bám theo” có phải là vận đen nhất của Đông chưa hay đó chỉ là những màn dạo đầu nhẹ nhàng của số phận? Liệu cuộc đời rồi có mỉm cười với Đông hay lại tiếp tục “ám” Đông bằng nhiều trò đùa ác nghiệt khác nữa…ba con ma chính là những chìa khoá để mở ra mọi bí mật trong câu chuyện trớ trêu này.
=> Nếu so mặt bằng phim VN gần đây thì cũng có thể nói tương đối tốt về ý tưởng và kịch bản . Tuy nhiên dựng phim lại không tốt , nhiều đoạn khá dài dòng quá triết lý, nhiều đoạn cần chi tiết lại quá ngắn gọn. Hình ảnh tương đối tốt , âm thanh khá và nhạc hay tuy nhiên khá ít .
Đánh giá : 6/10
-----
Veteran (Chạy đâu cho thoát)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=y3As38l1Qjc)
http://pik.vn/2015adc59967-987a-4fea-9d40-016b6be0b9b7.jpeg
Thể loại : hình sự , hài.
Cảnh sát trưởng Seo Do-Cheol (Hwang Jung-Min đóng) rơi vào những tình huống khó khăn, nguy hiểm không chỉ với bản thân anh mà còn gia đình khi đương đầu với thiếu gia Cho Tae-Oh (Yoo Ah-In đóng) lắm tiền và nhiều chiêu để bao che những tội ác kinh khủng của gã. Đồng hành cùng anh là sự hỗ trợ hết mình từ sếp trực tiếp và đặc biệt là dàn cấp dưới hết lòng tận tụy và có phong cách “bá đạo” không-giống-ai khi lâm trận truy đuổi tội phạm.
=> Có lẽ đây là phim đáng xem nhất tuần này , hình sự pha lẫn hài hước , nội dung tốt tuy có vài đoạn hơi lang mang tí , diễn viên cũng như âm thanh và hình ảnh phim đều khá tốt .
Đánh giá : 7/10
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 21/8/2015
Inside Out (Những mảnh ghép cảm xúc)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=Ild8vW3JDpg)
http://pik.vn/201534096a55-d697-4e99-a7e2-d3749e4b2271.jpeg
Thể loại : hoạt hình , gia đình.
Việc trưởng thành vốn là một con đường gập ghềnh, và cô bé Riley cũng phải trải qua điều tương tự. Khi cha bắt đầu công việc mới ở San Francisco, Riley buộc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống quen thuộc ở miền Tây để theo gia đình chuyển tới thành phố mới. Như tất cả chúng ta, Riley bị chi phối bởi những cảm xúc – Vui (Amy Poehler lồng tiếng), Sợ (Bill Hader), Nóng Nảy (Lewis Black), Chảnh Chọe (Mindy Kaling) và Buồn Bã (Phyllis Smith). Các cảm xúc này tập trung tại Headquarters, trung tâm điều khiển bên trong tâm trí Riley, để đưa ra những lời khuyên giúp cô bé vượt qua các tình huống hàng ngày. Cả Riley và bộ sậu cảm xúc đều phải đấu tranh để thích nghi với cuộc sống mới tại San Francisco, và những chuyện hỗn loạn đã xảy ra.
=> Phim rất hay xây dựng một thế giới trong tâm trí mỗi người đầy thú vị cộng thêm nội dung tốt đầy ý nghĩa kết hợp những tình huống hài nhẹ nhàng, âm thanh và hình ảnh của phim thì bình thường không quá ấn tượng . Phim phù hợp tất cả mọi người nhưng có lẽ các bé nhỏ sẽ khó hiểu hết nội dung phim.
Đánh giá : 8+/10
vừa coi inside out về xong nên có vài dòng review cho mấy thím đây
lâu lắm rồi mới có 1 phim có cốt truyện sáng tạo đến như vậy, cách lý giải cơ chế hoạt đông của não cực kỳ hay và hấp dẫn chứ ko đơn thuần là lý thuyết, gay cấn vừa đủ nên ko quá "thuần trẻ con giải trí" như minions, nên coi bản phụ đề vì sẽ dễ hiểu sát nghĩa hơn là lồng tiếng...
phim để lại rất nhiều điều đáng để suy nghĩ, 1 cảm giác gần giống như xem toy story 3 5 năm trước vậy
tóm lại rất rất đáng để đi xem, mình khuyên thật lòng
Inside out thực sự rất đáng đồng tiền bỏ ra, cách tiếp cận với nội dung nhẹ nhàng, sáng tạo, ý tưởng rất hay, xuyên suốt phim là những tình huống hài mà k hề lố, có nhiều ý nghĩa để lại
-----
Absolutely Anything (Cầu được ước thấy)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=pAJR_hIy00Q)
http://pik.vn/201554f83167-6d84-4bff-b4d7-d950fe6fdddb.jpeg
Thể loại : hài.
ABSOLUTELY ANYTHING – CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY xoay quanh câu chuyện về Neil Clarke (Pegg) – một giáo viên cấp II bỗng dưng nhận thấy mình có khả năng làm được bất cứ thứ gì mình muốn. Quyền năng này được ban tặng cho anh bởi một nhóm người ngoài hành tinh luôn theo dõi anh từ vũ trụ. Neil không hề biết rằng, cách mà anh sử dụng thứ quyền năng đặc biệt đó sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân loại… Vừa phải vật lộn với những phép thuật màu nhiệm đó, Neil vừa phải tìm cách để chiếm được trái tim của Catherine (Beckinsale) – cô gái sống ở căn hộ tầng dưới. Và anh đã nhờ tới sự trợ giúp của một người bạn trung thành chính là chú chó Dennis (do Robin Williams lồng tiếng). Trong lúc đó, bạn trai cũ của Catherine đã bất ngờ xuất hiện để trả thù. Liệu Neil có sử dụng quyền năng của mình một cách đúng đắn và hợp lý? Liệu anh ấy có thể tới được với cô gái trong mơ của mình? Liệu Dennis có thể giúp Neil đạt được mục tiêu của mình? Số phận của hành tinh này hòan toàn phụ thuộc vào hành động của Neil…
=> Phim hài bựa và hư cấu kiểu Mỹ , nói chung xem giải trí khá vui , nội dung thì không quá đặc sắc .
Đánh giá : 6/10
-----
Hy sinh đời trai
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=N9GXN_AF7Is)
http://pik.vn/201586b94193-658f-4716-8338-3ea3b0cdd618.jpeg
Thể loại : hài.
Linh là một công tử nhà giàu có niềm đam mê với đờn ca tài tử. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, muốn gì có nấy, nhưng cuộc sống của Linh không phải là hoàn hảo khi Linh có một nỗi sợ rất kì lạ: Sợ đàn bà… Ba mẹ Linh sau bao lần năn nỉ lẫn hăm dọa, thậm chí đuổi cậu con trai duy nhất ra khỏi nhà mà vẫn không thuyết phục được cậu con trai duy nhất lấy vợ, đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè Linh, dùng đủ mọi cách để dẹp bỏ nỗi sợ hãi của Linh đối với phụ nữ và hôn nhân… Cùng đường, Linh phải từ bỏ cuộc sống giàu sang, lưu lạc khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống chỉ vì không muốn bị ép cưới vợ. Cho đến khi Linh tìm được Xuân - tình yêu của đời mình và quyết định phá tan nỗi sợ hãi của mình để đến với Xuân, thì Linh lại rơi vào một tình thế éo le khi Xuân cất giữ một bí mật động trời…
=> Phim như kiểu hài tạp kỹ , hát hò linh tinh nhiều , nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện chóp nhoáng . Không đánh giá thêm vì nó ko phù hợp nên mình ko xem hết .
-----
The fear of darkness (Ám ảnh bóng đêm)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=fWN2KZUrF78)
http://pik.vn/20151892bfbd-6a0f-4d46-857c-0b55cdeebe25.jpeg
Thể loại : kinh dị.
Bộ phim The Fear of Darkness kể câu chuyện về Tiến sĩ tâm lý học Sarah Faithfull (Maeve Dermody thủ vai) được tham gia vào đội điều tra việc một sinh viên đại học biến mất bí ẩn và có thể bị sát hại tại một căn nhà bên bờ hồ hẻo lánh. Đối tượng tình nghi là Skye Williams (Penelope Mitchell), cậu bạn học đã ở cùng người này vào thời gian biến mất. Uẩn khúc là ở chỗ có rất nhiều vết máu trên tường của tầng hầm, nhưng không có xác chết nào, trong khi cửa bị khóa từ bên trong. Và Skye không lên tiếng. Không lên tiếng với bất kỳ ai.
=> Phim kinh dị nhưng khá chán ko hồi hộp , ko run sợ nhiều khi xem xong cũng không hiểu phim muốn nói gì .
Đánh giá : 4/10
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 14/8/2015
The Man From UNCLE (Tổ chức bóng đêm UNCLE)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=rKf4K_v7kyU)
http://pik.vn/2015dbc84ae3-0c52-4b1f-b99d-55aa9f24c060.jpeg
Thể loại : hành động , hài .
Lấy bối cảnh giữa thời kỳ chiến tranh Lạnh, bộ phim là câu chuyện về sự hợp tác “không đội trời chung” giữa chính phủ Mỹ và Nga để ngăn chặn âm mưu khủng bồ nhằm vào một loại vũ khí nguyên tử đặc biệt. Đại diện cho hai cường quốc này là Napoleon Solo (Henry Cavill) và Illya Kuryakin (Armie Hammer) đến từ hai tổ chức tình báo CIA và KGB. Gác lại mối thâm thù lâu đời, họ buộc phải hợp tác dưới mật danh U.N.C.L.E và truy tìm manh mối ngăn chặn thảm hoạ chết người kia. Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 14.08.2015 trên các rạp toàn quốc.
=> Phim khá hay kết hợp giữa hành động ( nhưng không dồn dập như MI5 ) và hài nhẹ nhàng . Nội dung cũng không quá đặc biệt , điểm cộng nằm ở dàn diễn viên đẹp , hài hước và âm nhạc của phim . Nói chung là một phim đáng xem , phụ hợp mọi loại đối tượng , trừ đối tượng ko biết đọc =))
Đánh giá : 7+/10
À mà confirm là UNCLE xem hay nhé. Hài hước ra hài hước, mà hành động ra hành động, cái này +1 điểm.
Trang phục cực kỳ đẹp luôn ấy, phim lại được quay ở châu âu (Anh, Ý) nên cảnh rất nuột, cái này +1 điểm.
Diễn viên đẹp trai xinh gái, chả em nào xấu cả, cái này +1 điểm .
Nhìn chung mình đánh giá phim 8/10 nhé. Bác nào chưa xem thì nên đi, dẫn gấu đi theo luôn cũng đc
mới xem U.N.C.L.E ngày hôm qua nè,phim khá hay và hài hước,móa ông nội cao bồi đóng gái mà run cả đèn bên phòng,đặc biệt là film kiếm đâu ra toàn nhạc hay mới vãi.Mình cho 7/10:)
-----
Selfless (Kẻ thế mạng)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=3agaVwt0tb8)
http://pik.vn/2015d9908b32-fa51-4d2f-a6f2-fe21ba4206d0.jpeg
Thể loại : tâm lý.
SELF/LESS – KẺ THẾ MẠNG kể về Damian Hale (diễn viên đoạt giải Oscar Ben Kingsley thủ vai), một tỷ phú rất ít khi sống cùng con gái là Claire (Michelle Dockery trong phim “Downton Abbey”) và người thường xuyên bên cạnh Damian là ông bạn già, cánh tay phải Martin O’Neil (Victor Garber thủ vai). Đứng trước căn bệnh ung thư không thể cứu chữa, Damian quyết định tìm đến một phương pháp y học hoàn toàn mới có tên gọi “đổi xác” để duy trì sự sống. Giáo sư Albright (Matthew Goode trong phim “The Good Wife”) là người giúp Damian hoàn thành ước nguyện khi thực hiện thành công quy trình chuyển đổi ý thức của Damian sang cơ thể một chàng trai khỏe mạnh (Ryan Reynolds thủ vai). Với một cơ thể mới, một cuộc sống mới ở New Orleans, Damian rất thoải mái với nhân dạng mới mang tên “Edward” và kết bạn với một người địa phương tên là Anton (Derek Luke thủ vai). Tuy nhiên, Damian bắt đầu đối mặt với thử thách khi những ký ức của cơ thể mới bắt đầu hiện ra, mạnh dần và có xu hướng xóa sổ ý thức của Damian. Liệu Damian có thể tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra và bảo vệ mạng sống của mình?
-----
Đại chiến Pixels
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=GSwDUgAPjd4)
http://pik.vn/2015730a17b7-fcde-4c36-b032-e469061f123d.jpeg
Thể loại : hài , giả tưởng.
Một cuộc chiến đã nổ ra khi con người muốn tiếp cận những thực thể ngoài trái đất bằng những tín hiệu hòa bình, nhưng vô tình lại bị các “quái vật arcade” hiểu nhầm trở thành khẩu quyết tuyên chiến của trái đất. Và một cuộc xâm lăng của binh đoàn “Không-Thể-Tin-Được” bắt đầu…. Pacman, Space Invader, Centipede, Donkey Kong, Smurf hay Dojo Quest đều là những game với di chuyển đơn giản nhưng cực cân não trên màn hình 2D và trong PIXELS, tất cả chúng sẽ bước ra thế giới thực với hình dáng 3D khổng lồ và làm duy nhất một nhiệm vụ – tiêu diệt trái đất
=> Nội dung phim theo mình nghĩ là khá hay nhưng cách xây dựng lại không tốt ,dàn diễn viên đa phần đi theo lối mòn. Gợi nhớ lại các game một thời trẻ thơ , hiệu ứng 3D khá tốt , xem cho vui cũng được (hài hơi nhạt tí).
Vừa xem pixel xong. Thấy bình thường. Tổng thống gì chả ra dáng tổng thống. Chấm 6 điểm. Kết thúc đơn giản
Đánh giá : 6/10
**********************************************************
Phim sẽ chiếu ngày 7/8/2015
Fantastic Four ( Bộ tứ siêu đẳng )
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=M86--sVZpAU)
http://pik.vn/2015c4201dd9-9ef4-40a1-8774-35b8ad1ec18a.jpeg
Thể loại : hành động , giả tưởng .
Sau 8 năm gián đoạn, 20th Century Fox và Marvel tiếp tục cho ra mắt 'Fantastic Four' với sự tham gia của dàn diễn viên mới toanh là Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan và Jamie Bell, hứa hẹn tạo nên một bộ tứ trẻ trung, tạo linh hồn mới cho một tác phẩm vốn dĩ đẫ rất quen thuộc với khán giả. Với sự dẫn dắt của đạo diễn quen thuôc Simon Kinberg (từng biết đến với bộ phim X-Men: Ngày cũ của tương lai), bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng về cả mặt nội dung và kĩ xảo. Xuất hiện với những cảnh quay hoành tráng trong trailer, BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG không những là một bộ phim hành động kịch tính gay cấn mà còn theo thể loại khoa học viễn tưởng với những chi tiết siêu nhiên. Đâc biệt hơn yếu tố khác biệt của bộ phim này sẽ là bốn siêu anh hùng sẽ luôn sát cánh như một gia đình để cùng nhau bảo vệ trái đất.
=> Quá thất vọng nên khuyên khỏi xem cũng được , nếu dư tiền và thời gian ko biết làm gì thì ko nói =))
Review nhanh Bộ tứ siêu đẳng:
Sau khi xem xong Khe nứt San Andreas. Những tưởng em đã ko còn xem phim thảm họa nào nữa từ nay đến hết năm 2015. Nhưng không, xem xong bộ tứ siêu đẳng thì đây mới là thảm họa thật sự, thảm họa ko phải chủ đề phim mà về nội dung, kĩ xảo, lời thoại, và tất cả. Quá tệ.
Phim giành gần 1 nửa thời lượng chỉ để giới thiệu sự ra đời của cái máy lượng tử, quá lê thê, sến sẩm và buồn ngủ. 4 diễn viên chính thì vô cùng mờ nhạt chẳng có 1 tí tẹo bản sắc, tính cách gì cả. Rồi cả tình cảm trong phim, đến giờ e vẫn chưa biết thằng Reed yêu con Susan hay yêu thằng Ben nữa. 2 ông nhắn tin cho nhau cười tủm tỉm, miệng thì luôn mồm gọi tên nhau, quá sến và phản cảm.
Thôi thì bỏ qua phần đầu đáng chán, khán giả chờ xem đoạn đấu boss cuối chắc có tí kịch tính xem như gỡ gạc. Nhưng lại ko, bộ phim đưa khán giả hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bất ngờ là chả hiểu nhờ ai giúp đỡ mà ông đạo diễn có thể cho ra đời 1 bộ phim dở thậm dở tệ như vậy.
Đoạn đánh nhau với boss Dom lại là 1 siêu thảm họa, kéo dài độ gần 10p theo 1 cách ko thể nào đơn giản hơn, giết Doom xong, cả rạp đều ngớ ra ủa xong rồi ah, ủa nhanh vậy...kĩ xảo lèo tèo, diễn biến nhàm chán, lời thoại ko sâu sắc, thậm chí nhạt nhẽo.
Em thật sự khuyên các bác, nếu dư ra 95k, các bác nên bù thêm 205k nữa ra Nguyễn Chí Thanh đá phò còn thú vị và ý nghĩa hơn là ngáp ngắn ngáp dài suốt gần 2 tiếng chịu đựng bộ phim này.
Đánh giá khách quan:
Điểm trừ:
Nội dung nhạt nhẽo.
Diễn viên ko nổi bật.
Kỉ xảo đơn giản.
Lời thoạt thiếu thông minh.
Ko có yếu tố kịch tính.
Điểm cộng:
Tạo hình Người đá khá tốt.
Lời khuyên: ko nên xem.
-----
Vacation (Kỳ nghỉ bá đạo)
Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=OdfkYCJ8h8g)
http://pik.vn/20158398514d-2c1c-461d-8054-0b2764c719ab.jpeg
Thể loại : hài , gia đình.
Những chuyến đi chơi đầy “xui xẻo” của gia đình Griswold đã trở thành một phần ấu thơ của người Mỹ từ thập niên 80 đến nay. Năm 2015, bộ phim Vacation ra mắt khán giả với những nhân vật chính là Rusty Griswold và Debbie cùng hai con trai. Mong muốn gắn kết tình thân trong gia đình, Rusty quyết định tổ chức cho cả nhà một chuyến đi phượt xuyên nước Mỹ, tới thăm lại Walley World trước khi nó đóng cửa. Muôn vàn tình huống dở khóc dở cười xảy ra trên đường đi liệu có ngăn được bánh xe của gia đình “bá đạo” này?
=> Tuy không bằng phần trước nhưng phim khá vui , chủ yếu hài bựa kiểu Mỹ nên chống chỉ định thanh niên nghiêm túc , phim xem giải trí khá tốt.
Đánh giá : 7/10
Vacation nói chung coi cười rần rần từ đầu tới cuối
Lâu lâu mới coi phim hài vậy
Còn đòi ý nghĩa thì khó quá
Dạng này có RV của Robin William cũng khá hay, cười ít nhưng ý nghĩa hơn
royamoon
15-02-2015, 16:47
Mới đi coi kingsman về , nội dung khá hay và hài đáng đồng tiền , chỉ tiếc nhất quả ông Harry chết nhảm vãi , nếu lồng thêm vài cảnh đánh nhau vs con nhỏ chân sắt thì phim sẽ hay hơn . Đánh giá 7.5/10
ChoEmHoi3+1=?
15-02-2015, 20:02
Tường thuật một trường đoạn của 50 sắc thái: Buổi tối, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp theo: Nửa đêm, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp: Buổi sáng, hai người nhìn nhau. Cảnh tiếp: Bà mẹ đến thăm con trai :gach:
Một hoạt cảnh khác:
- Hãy làm điều tồi tệ nhất với em
Cảnh tiếp theo:
- Tại sao? Tại sao anh lại làm thế?
Người xem hoang mang không hiểu đã làm gì :surrender:
Biết ngay mà thôi đọi bd uncut xem lun vậy :sogood:
nhocgaqn
16-02-2015, 10:26
cho em xin review 2 phim hài Trúng số với Quý tử bất đắc dĩ với :v
phim Trúng số về mặt nhân văn + ý nghĩa thì tốt, xem có phần thấm, phần hài thì ko đặc sắc lắm, đc cái ko nhãm.
vinh_blackmoon
16-02-2015, 10:44
Phim Ngày Nảy Ngày Nay có đoạn thằng ảo thuật đi xuống cầu thang ngồi kế Ngô Thanh Vân xong lấy tay kéo má lại hôn môi nhau trong phim đâu có phải ko các thím, sao thấy trên trailer có đoạn đó mà vô phim ko thấy đâu hết vậy? Mà công nhận âm thanh trong phim ở cái đoạn vũ trường chơi bài 2 cô tiên vs đoạn Ngô Thanh Vân hồi tưởng lại mọi chuyện bài Lỗi Định Mệnh âm thanh nghe đúng hay mà sao ra mp3.zing nghe bình thường vậy ta?
hacngochoang
16-02-2015, 12:08
Ai có ý định coi hợp thành đồng bắt ma thì dừng lại ngay, mình chưa bao giờ thấy một bộ phim nào tệ hơn phim này. :angry:
mrcoldplay
16-02-2015, 12:28
Mới đi coi kingsman về , nội dung khá hay và hài đáng đồng tiền , chỉ tiếc nhất quả ông Harry chết nhảm vãi , nếu lồng thêm vài cảnh đánh nhau vs con nhỏ chân sắt thì phim sẽ hay hơn . Đánh giá 7.5/10
Thực ra để ổng chết đoạn đó cũng được, để diễn tiếp thì làm lu mờ anh main nhà mình quá :gach:
Hơi bị ghiền posh accent của Colin Firth :beauty:
nghimaimoira51
16-02-2015, 22:22
Phim Ngày Nảy Ngày Nay có đoạn thằng ảo thuật đi xuống cầu thang ngồi kế Ngô Thanh Vân xong lấy tay kéo má lại hôn môi nhau trong phim đâu có phải ko các thím, sao thấy trên trailer có đoạn đó mà vô phim ko thấy đâu hết vậy? Mà công nhận âm thanh trong phim ở cái đoạn vũ trường chơi bài 2 cô tiên vs đoạn Ngô Thanh Vân hồi tưởng lại mọi chuyện bài Lỗi Định Mệnh âm thanh nghe đúng hay mà sao ra mp3.zing nghe bình thường vậy ta?
Thứ 1 là chất lượng âm thanh , thứ 2 là do dàn loa nữa thím :byebye:
Raheem_Sterling
16-02-2015, 22:36
50 sắc thái đoạn cuối là thằng Grey bắt con bé chổng mông lên rồi lấy roi da quất 6 cái. Đi coi rạp chả hiểu cái lồn gì cả, về phải đọc plot trên mạng mới vỡ ra đôi chút.
Bản thân nội dung như ngôn tình Khựa, chả có gì đặc sắc, đã vậy về Vn bị cục quản lý văn hóa cắt hết phần tạo nên điểm nhấn, thành ra nhạt như nước ốc, ai coi xong cũng chưng hửng. Bọn quản lý muốn cấm thì cấm mẹ luôn cho rồi, không thì censored đoạn trần truồng lại, cắt xén kiểu gì cũng phải giữ lại nội dung, làm ăn lởm khởm thế này vừa coi thường khán giả lẫn nhà làm phim
Sent from my Dick using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
lammeobeo
16-02-2015, 22:41
Em vừa đi xem Kingsman xong, phải nói là khá hay, xứng đáng là siêu phẩm. Các bác nên đi xem phim này hơn là 50 st
p/s: đoạn cuối kingsman có đoạn con công chúa hở mông, nhìn sơ sơ được pussy :beauty:
Raheem_Sterling
16-02-2015, 22:43
Hôm qua tính xem Kingsman rồi mà thằng bạn trai đòi coi 50 sắc thái bằng được. Đm nhà nó
Sent from my Dick using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)
playboyy1
16-02-2015, 22:56
Kingsman hay.
Giải trí tốt, hành động cũng hay, cốt truyện ko cao siêu lắm nhưng tình tiết cũng khá thú vị. Ko bị thiên về 1 thể loại nào cả.
Coi đáng tiền.
Cho 8/10.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.