Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Ăn 20/10 buồn
Hôm wa 20/10 dẫn gấu đi ăn ở Sumo BBQ, trong lòng khá vui vì mình cũng thích ăn những món nướng...Haiz xui làm sao là nhằm cái ngày đông nhất mà đi nên không kiểm soát được hết, zô còn phải chờ nhân viên sắp xếp chỗ ngồi vì là ngày lễ, quán đông nhân viên phục vụ cũng ok thực đơn cũng tạm bị mỗi món tráng miệng là gấu em ăn về bị đau bụng người nhà gấu mắng em quá trời..Hic....:sosad:
heriuseros
22-10-2014, 09:56
Chẳng bao giờ đi ăn hàng quán nhất là những ngày lễ, vì những ngày lễ thường đông. Ngày thương đã làm ăn mất vệ sinh rồi còn ngày lễ bao nhiêu khác :">
toanseo1
22-10-2014, 12:03
Tội nghiệp chú em ...Tôi thì còn FA nên k0 fai lo dẫn gấu đi dau cả :v ... Mah có lần đi ăn ở đây với đám bạn món Kimchi Bach Tuoc về nhà đau bụng k0 chịu nổi ...haiz ...:((
tokyo.hot1
22-10-2014, 17:20
Ai có ăn gì thì ăn, nhưng đừng có dại mà ăn món tráng miệng. Hôm đó, mình đi ăn zới bạn ở sumobbq, zô thấy có mấy đứa nhỏ phá quầy tráng miệng, đồ ăn rơi tùm lum trông dơ kinh =.=! Quán đông nhân viên cũng ko lo hết đc. Haiz mình cũng ăn trúng miếng ổi hay trái cây gì ở đây về nhà đau bụng dã man. Buồn thiệt chớ!!!
Tội ngiệp bác :nosebleed:, món tráng miệng ở đấy bày ra bọn con nít lấy tùm lum.. Như bác trên nói, mình đi ăn ở đây chả bao h ăn tráng miệng :doubt:
Sent from my iPhone 6 thần thánh using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
lacusclyen1
22-10-2014, 18:09
ngày lễ thì đông rồi luôn quá tải
nhưng dù sao thì nhân viên thế cũng là kém vì phải lường trước đông, quán mở ra cho 100 khách vào thì phải cover dủ 100 khách đấy
May mình bị đau bụng không cũng phải chen chúc thế :sexy:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.