Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Chơi Review Figure 002-Shingeki no Bahamut - Dark Angel Olivia - 1/8.


ladyfire
12-09-2014, 19:20
Tiếp tục series review, lần này mình sẽ mang tới cho các bạn em Olivia, 1 figure rất đẹp mắt tới từ hãng Kotobukiya.

I-Thông tin cơ bản:

Tên nhân vật: Dark Angel Olivia.

Nguồn gốc: Em nó đến từ game mobile thẻ bài Rage of Bahamut.

Hãng sản xuất: Kotobukiya.

Tỉ lệ: 1/8.

Chiều cao tổng thể: ~29 cm.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0250.jpg
Toàn bộ các bộ phận cấu thành em nó.

II-Base:

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG02608e14f.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0259.jpg

Khác với đa số các figure, do phần thân trên của em nó khá đồ sộ, cộng thêm cái thế pose kiễng 1 chân và hơi ngả về sau nên thay vì được gắn vào base bằng 1 cái chốt nhựa em nó được gắn cố định vào base bằng 1 con ốc vít ngay từ lúc mới mua về.

http://s1.tsuki-board.net/image/Fryste1399904812.jpeg

Base là 1 tổ hợp những tinh thạch được làm bằng nhựa trong (ảnh chụp hơi tối nên nhìn nó như kiểu nhựa đặc ==). Có thể nói đây là 1 trong những chiếc base cầu kỳ nhất mà mình từng thấy. Những tinh thạch được làm rất sắc nét, như thể được làm từ đá thật vậy.

III-Phần chân+thân dưới:

Như các bạn đã thấy ở cái ảnh đầu, em này được chia ra thành khá nhiều phần nên mình sẽ bắt đầu từ dưới chân lên.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0252.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0251.jpg


Phần chân và thân dưới tính từ ngực trở xuống được hãng gắn trước vào base ngay từ khâu sản xuất. Lý do thì mình nghĩ là hãng sợ người mua có thể vặn cái ốc vít quá tay, khiến phần nhựa gắn với bàn chân bị nứt hoặc vít bị trờn, khiến fig ko bám chặt vào base được.
Vâng, váy ngắn, tất chân, áo bó đúng chuẩn nữ sinh JAV...ấy nhầm JAP :sexy:. Các bạn thấy 3 cái phần màu vàng ánh kim chứ? Đó là 3 trong 5 mảnh giáp hiếm hoi trên người em nó. Về phần giáp nói chung là vô cùng sắc sảo, màu sơn giả kim loại cũng khá thuyết phục.
Dải lỗ quanh viền áo được đục rất chính xác, ko thừa tí ba via nào cả. Chiếc váy cũng được tạo hình rất mềm mại. Từng nếp gấp đều được thể hiện rất kỹ càng, chi tiết.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG026180f0c.jpg

Cái cục vuông vuông trong suốt kia là phần chốt để gắn thân trên vào. Còn cái lỗ ở hông là để gắn cái vòng dây vào.

IV-Phần thân trên và phần đầu:

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0265.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0266.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0267.jpg

Sorry guy, no boobs this time :sosad:. Vì em nó mặc giáp nên toàn bộ phần ngực bị giáp che khuất, cá nhân mình ếu thích điều này :canny:. Tuy nhiên vẫn phải công nhận là phần giáp ngực làm rất đẹp, sắc cạnh, bóng bẩy. Tay phải em nó là phần cán kiếm được gắn cố định. và phần bắp cả 2 bên tay đều có hình xăm rất chi tiết. À tí quên, 2 cái cọng "râu" ở phần ngực. Thực sự là mình cũng ếu hiểu 2 cái cọng đấy là tóc hay là cái ếu gì nữa ==!, bạn nào biết thì giải đáp giùm nhé. 2 cái lỗ sau lưng lát nữa sẽ gắn cánh vào đó.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0268.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0270.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0269.jpg

Nếu được hỏi đâu là điều mình thích nhất của em nó thì mình sẽ trả lời là phần đầu. Tóc và khuôn mặt theo mình là 2 phần quan trọng nhất làm nên cái hồn của figure. Và lần này Koto đã làm rất xuất sắc. Khuôn mặt tinh nghịch, đôi mắt sắc sảo. Cùng với đó là mái tóc vàng óng mượt tung bay theo gió :adore:. Từng lọn tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện được độ mềm mại cần phải có.

ladyfire
12-09-2014, 19:45
V-Cánh:

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0262881d0.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0264.jpg

Đây có lẽ là bộ phận quan trọng nhất khiến em nó trở nên nổi bần bật. 1 đôi cánh cực kỳ to, đẹp và chi tiết. Có thể thấy rõ từng cái lông vũ đều được tỉa tót hết sức cẩn thận.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0263.jpg

Cũng như tóc và các cục tinh thạch, đôi cánh được làm bằng nhựa trong. Mỗi khi có nắng chiếu vào là em nó sẽ trở nên lung linh, quyến rũ gấp bội. Tuy nhiên thì đừng bắt em nó phơi mình dưới ánh nắng quá lâu nhé, sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của em nó đấy :stick:.

VI-Phụ kiện:

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0271.jpg

Đi kèm vs em nó là 3 món phụ kiện bao gồm: 1 thanh kiếm, 1 cây đao và 1 cái vòng.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0273.jpg

Ở đây chỉ có phần thân kiếm vì cán kiếm đã được gắn cố định vào tay phải em nó rồi.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0272.jpg

2 cây vũ khí đều rất sắc cạnh. Màu sơn bạc giả kim ở phần lưỡi mang lại cảm giác sắc bén. Các chi tiết nhỏ cũng được mài giũa và sơn rất cẩn thận, ko hề bị lem màu.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0274.jpg

Chiếc vòng này lát nữa sẽ gắn vào phần hông.

VII-Hoàn thiện:

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0276.jpg

Dù chưa lắp cánh nhưng em nó nhìn đã rất đẹp, bạn nào muốn tiết kiệm diện tích thì có thể bỏ cánh cũng được.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0277.jpg

Và đây là em nó khi đã gắn cánh vào :beauty:.

Kết Luận: Tuy mình ko chơi game Bahamut nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em nó là mình đã muốn đón về rồi :shame:. Với tất cả sự đầu tư mà Koto đặt vào: từ độ chi tiết, chất lượng sơn, tạo hình, em nó thực sự xứng đáng với 2 chữ "Siêu Phẩm" :beauty:.

Lưu Ý:

Có vài điều mà mình muốn nhắc nhở các bạn đang có ý định đón em nó về:
-Vấn đề đầu tiên vô cùng cơ bản: Hãy chú ý phân biệt Thật-Giả. Đặc biệt là các bạn newbie. Mình đã được biết 3 trường hợp xúc phải hàng giả với cái giá của hàng thật, trong đó 2 trường hợp là bạn mình và 1 ở trên myfig. Vì mình cũng từng sở hữu 1 con hàng giả nên mình có thể khẳng định là con của tàu làm nhái cực kỳ giống. Và đây là minh chứng:

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMAG0158.jpg

Trong ảnh: Bên trái là hàng thật, bên phải là giả. Khá là khó phân biệt đúng ko ? Vậy làm thế nào để biết được đâu là thật, đâu là giả? Các bạn hãy để ý những điểm sau:
+ Cánh của olivia thật, cái sắc tím nó trải tới tận đoạn giữa của lông vũ ở rìa cánh, trong khi hàng giả thì cái màu tím chỉ gói gọn trong phần cánh.
+ 2 cái cọng "râu" ở ngực olivia thật có xu hướng cong ra phía sau lưng. trong khi hàng giả thì 1 cái cọng đó xuôi thằng xuống dưới bụng.
+ Và cuối cùng cũng là cách dễ nhất để phân biệt hàng thật-giả nói chung: hãy để ý tới nước sơn. Phần sơn của hàng thật được những họa sĩ có tay nghề cao thực hiện, nên những chi tiết mặc dù là nhỏ nhất vẫn được sơn rất chính xác, ko bao giờ có chuyện bị lem màu và nước sơn cũng rất mịn màng. Còn hàng giả, tất nhiên do ko được đầu tư công phu nên nước sơn rất lem nhem, để ý những cái lỗ ở rìa áo, bạn sẽ thấy đoạn đó sơn rất ẩu, lem luốc. Phần tóc của hàng giả cũng ko được mềm mại như bản thật.

-Còn 1 lưu ý nữa là phần base: do phần thân trên khá là đồ sộ cộng với tư thế pose 1 chân khiến em nó có xu hướng bị rung lắc. Bạn phải cẩn thận trong quá trình lắp ráp cũng như di chuyển em nó, tránh những trường hợp đáng tiếc như hình dưới đây:

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10313625_728929420507148_1474922215130681574_n.jpg
Bàn chân em nó được gắn vào cái mấu bắt vít vào base bằng keo. Bạn trong hình do quá trình lắp đặt đã sử dụng lực hơi quá khiến phần chân eo nó rụng ra khỏi base :shot:. Vì thế, hãy thật cẩn thận nhé.

Isengard's Darkness
13-09-2014, 19:09
Thế thím cum shot lên em này chưa