Tokizo
21-07-2014, 22:39
Nhà mình gần đây nên có thể dễ dàng vào mua bất cứ lúc nào.
Mua Nấm hương tươi tại Big C ăn không bằng Nấm hương khô, mùi vị chán khó tả, vài tháng sau xem trên VTV(1 thì phải) thấy có nói là nấm không rõ nguồn gốc bán trong siêu thị (trong đó có cả Big C), nấm này ở Việt Nam không ai trồng, có thì cũng không phải mùa, và lên tận địa chỉ sản xuất ghi trên bao bì thì không phải.
27/03/2014
CA NGU DAI DUONG FILLET, mùi tanh, thịt không đàn hồi, ăn kinh.
05/05/2014
Big Xu tich luy se dc cap nhat trong thoi gian som nhat
Không thấy vỉ trứng gà CP đâu
08/05/2014
Số dư Big C bị biến về 0.
Nhân viên Big C vừa gọi điện, nói là Big Xu vẫn lưu trong hệ thống.
20/07/2014
Mẹ mình có mua thịt gà luộc sẵn ở Big C về, ăn chán, thịt khô , nhìn hơi thâm đen, vị thịt không tươi. Mình đoán là thịt gà lấy ở đâu về không bán được hết đem đi chế biến để bán cho dễ.
Mà không chỉ có thịt GÀ, mình nghi ngờ hầu hết thực phẩm đã chế biến ở đây toàn hàng sắp hỏng, không bán được nên chế biến đi bán cho dễ. Ai không tin mua ăn rồi so sánh với đồ tươi tự bạn làm rồi ăn nó sẽ thấy rõ sự khác biệt.
Sẵn ở đây mình nói luôn về vấn đề đảm bảo chất lượng ở đây.
Gian hàng thịt lợn, gà, bò thì tạm được. Nhưng vẫn còn thiếu nhiều các kiểu thịt cắt, nhất là thịt bò.
Gian hàng hải sản thì thôi rồi... khuyến cáo không nên bao giờ mua ở đây. Mua hải sản đông lạnh ở đây thì 'may ra' còn đỡ.
Đùi gà, cánh gà rán ở đây, không có bếp chuyên dụng để rán, vì thế phải rán lâu để bên trong có thể chín hết. Sử dụng dầu đen xì và bốc khói, dấu hiệu của việc sử dụng quá nhiều lần và dầu đã đến lúc phải thay, nhưng không, tao cứ thích RÁN rồi đem bán cho bọn NGU ăn (mình không trách người chế biến, mà cái người quản lí). Dẫn tới việc thịt gà đen, đắng, khô cứng bên ngoài, bên trong cũng chẳng ngon lành gì.
Search trên mạng từng thấy nhiều lần bị phàn nàn về chất lượng cung cấp thực phẩm. Cung cấp thực phẩm tươi sống cho nhà ăn của khu công nghiệp, doanh nghiệp nào đó, vài lần bị hỏng mà hứa sửa nhưng đâu vẫn vào đó. Rồi kêu là CHÚNG TÔI lúc nào cũng nhập hàng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ đúng pháp luật.
Hệ thông loa thì bla bla bla cái propaganda (tuyên truyền) bài hát về Big C tốt như thế nào, thực phẩm TƯƠI như thế nào, vì chất lượng cuộc sống cái shit.
Bánh mì gối sấy khô ở đây méo mó vì không cầm cẩn thận, lố bịch. Bánh mỳ dài cắt ra xấy khố thì bẹt bẹt xấu xí. Nó phải có nguyên hình dạng của bánh mỳ tươi chứ. Không trang bị nổi cái dao hoặc máy cát bánh mỳ tử tế à? (không nói đến cái máy cắt bánh mỳ gối tươi nha, cái đó thì không vấn đề gì cả)
Sushi thì đắt as fuck (mình chưa mua và ăn ở đây bao giờ) kể cả so với tiểu chuẩn của người Nhật. Mà xem cái cách bảo quản hải sản ở đó, rồi làm sushi bằng nguyên liệu đó cho mình ăn...
Hoa trái mang từ Tây (Mỹ hay New Zealand gì đó) các bạn đừng mua, mua hoa quả Việt Nam ấy. Tại vì nó quá đắt, ngay kể cả với đồng lương cơ bản cao như nước trồng ra nó huống chi thấp tè như VN mình. Cùng lắm mua để đem đi cúng biếu lễ giỗ gì đó.
Máy tính dùng để thanh toán ở đây chắc cũng là đểu nhất mà bạn có thể tưởng tượng được khi mà một tập đoàn lớn như vậy mà lại sử dụng máy tính như thế. Chắc là máy từ 2004, ram rẻ ối mà không thèm lắp vào, tôi nghi là máy toàn RAM 256 hoặc 512 MB. Và đặc biệt là không hề có USP (bộ lưu điện), sụp điện cái thì bạn cứ chờ dài dài để mà bật máy lại và truy cập vào hệ thống máy chủ rồi thanh toán cho bạn. (phải chờ ít nhất 10 phút máy mới lên, chưa kể 1 thời gian chờ thanh toán xếp hàng dài)
TẠM KẾT, chỉ mua cái gì mà bạn cần mua, phải tự là người tiêu dùng thông thái. Hạn chế mua đồ chế biến sẵn ở đây. Hàng hải sản là dấu chấm hỏi về chất lượng.
Còn nhiều mặt hàng khác không đảm bảo chất lượng.
Cái con đường ở cổng sau (bệnh trái cửa chính) đất lồi lõm đá sỏi, mưa thì bẩn cứ trơn trượt và bám màu nâu, bao nhiêu năm rồi đéo thèm gọi thợ vào làm đường nhựa nó hẳn hỏi, không có tiền hay gì? Làm vài tiếng chỗ đó là xong chứ mấy.
Giờ hơn 50% diện tích là cho thuê mặt bằng bên ngoài vào kinh doanh, và chất lượng của họ kinh doanh gì thì cũng là dấu chấm hỏi, Big C đéo thèm quan tâm.
Mua Nấm hương tươi tại Big C ăn không bằng Nấm hương khô, mùi vị chán khó tả, vài tháng sau xem trên VTV(1 thì phải) thấy có nói là nấm không rõ nguồn gốc bán trong siêu thị (trong đó có cả Big C), nấm này ở Việt Nam không ai trồng, có thì cũng không phải mùa, và lên tận địa chỉ sản xuất ghi trên bao bì thì không phải.
27/03/2014
CA NGU DAI DUONG FILLET, mùi tanh, thịt không đàn hồi, ăn kinh.
05/05/2014
Big Xu tich luy se dc cap nhat trong thoi gian som nhat
Không thấy vỉ trứng gà CP đâu
08/05/2014
Số dư Big C bị biến về 0.
Nhân viên Big C vừa gọi điện, nói là Big Xu vẫn lưu trong hệ thống.
20/07/2014
Mẹ mình có mua thịt gà luộc sẵn ở Big C về, ăn chán, thịt khô , nhìn hơi thâm đen, vị thịt không tươi. Mình đoán là thịt gà lấy ở đâu về không bán được hết đem đi chế biến để bán cho dễ.
Mà không chỉ có thịt GÀ, mình nghi ngờ hầu hết thực phẩm đã chế biến ở đây toàn hàng sắp hỏng, không bán được nên chế biến đi bán cho dễ. Ai không tin mua ăn rồi so sánh với đồ tươi tự bạn làm rồi ăn nó sẽ thấy rõ sự khác biệt.
Sẵn ở đây mình nói luôn về vấn đề đảm bảo chất lượng ở đây.
Gian hàng thịt lợn, gà, bò thì tạm được. Nhưng vẫn còn thiếu nhiều các kiểu thịt cắt, nhất là thịt bò.
Gian hàng hải sản thì thôi rồi... khuyến cáo không nên bao giờ mua ở đây. Mua hải sản đông lạnh ở đây thì 'may ra' còn đỡ.
Đùi gà, cánh gà rán ở đây, không có bếp chuyên dụng để rán, vì thế phải rán lâu để bên trong có thể chín hết. Sử dụng dầu đen xì và bốc khói, dấu hiệu của việc sử dụng quá nhiều lần và dầu đã đến lúc phải thay, nhưng không, tao cứ thích RÁN rồi đem bán cho bọn NGU ăn (mình không trách người chế biến, mà cái người quản lí). Dẫn tới việc thịt gà đen, đắng, khô cứng bên ngoài, bên trong cũng chẳng ngon lành gì.
Search trên mạng từng thấy nhiều lần bị phàn nàn về chất lượng cung cấp thực phẩm. Cung cấp thực phẩm tươi sống cho nhà ăn của khu công nghiệp, doanh nghiệp nào đó, vài lần bị hỏng mà hứa sửa nhưng đâu vẫn vào đó. Rồi kêu là CHÚNG TÔI lúc nào cũng nhập hàng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ đúng pháp luật.
Hệ thông loa thì bla bla bla cái propaganda (tuyên truyền) bài hát về Big C tốt như thế nào, thực phẩm TƯƠI như thế nào, vì chất lượng cuộc sống cái shit.
Bánh mì gối sấy khô ở đây méo mó vì không cầm cẩn thận, lố bịch. Bánh mỳ dài cắt ra xấy khố thì bẹt bẹt xấu xí. Nó phải có nguyên hình dạng của bánh mỳ tươi chứ. Không trang bị nổi cái dao hoặc máy cát bánh mỳ tử tế à? (không nói đến cái máy cắt bánh mỳ gối tươi nha, cái đó thì không vấn đề gì cả)
Sushi thì đắt as fuck (mình chưa mua và ăn ở đây bao giờ) kể cả so với tiểu chuẩn của người Nhật. Mà xem cái cách bảo quản hải sản ở đó, rồi làm sushi bằng nguyên liệu đó cho mình ăn...
Hoa trái mang từ Tây (Mỹ hay New Zealand gì đó) các bạn đừng mua, mua hoa quả Việt Nam ấy. Tại vì nó quá đắt, ngay kể cả với đồng lương cơ bản cao như nước trồng ra nó huống chi thấp tè như VN mình. Cùng lắm mua để đem đi cúng biếu lễ giỗ gì đó.
Máy tính dùng để thanh toán ở đây chắc cũng là đểu nhất mà bạn có thể tưởng tượng được khi mà một tập đoàn lớn như vậy mà lại sử dụng máy tính như thế. Chắc là máy từ 2004, ram rẻ ối mà không thèm lắp vào, tôi nghi là máy toàn RAM 256 hoặc 512 MB. Và đặc biệt là không hề có USP (bộ lưu điện), sụp điện cái thì bạn cứ chờ dài dài để mà bật máy lại và truy cập vào hệ thống máy chủ rồi thanh toán cho bạn. (phải chờ ít nhất 10 phút máy mới lên, chưa kể 1 thời gian chờ thanh toán xếp hàng dài)
TẠM KẾT, chỉ mua cái gì mà bạn cần mua, phải tự là người tiêu dùng thông thái. Hạn chế mua đồ chế biến sẵn ở đây. Hàng hải sản là dấu chấm hỏi về chất lượng.
Còn nhiều mặt hàng khác không đảm bảo chất lượng.
Cái con đường ở cổng sau (bệnh trái cửa chính) đất lồi lõm đá sỏi, mưa thì bẩn cứ trơn trượt và bám màu nâu, bao nhiêu năm rồi đéo thèm gọi thợ vào làm đường nhựa nó hẳn hỏi, không có tiền hay gì? Làm vài tiếng chỗ đó là xong chứ mấy.
Giờ hơn 50% diện tích là cho thuê mặt bằng bên ngoài vào kinh doanh, và chất lượng của họ kinh doanh gì thì cũng là dấu chấm hỏi, Big C đéo thèm quan tâm.