Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Thảo luận phim] Đoạt Hồn
kinhvan69
21-07-2014, 11:28
Bác nào xem phim rồi thì vào thông não cho em phát, lọ mọ khắp các page, lội cả vào nhà bác Phan rồi mà vẫn không tìm được câu trả lời cho mình.
Thật sự mình không hiểu:
1/ con bé con của Tuyết (hay Hương) gì đấy bị bọn du côn bắt đi thì làm gì đến nỗi mà Tuyết phải tự tử nhỉ
2/ đoạn cuối phim tại sao Chi lớn lại quay trở về khoảnh khắc ngồi trên xe của thằng cha chăn dắt gái (dv Thương Tín)?
3/ Mà sao thằng cha chăn dắt gái lại là người đưa con bé chi lớn về quê dự lễ lên đồng?? trong radio lúc lão lái xe phát tin bắt được hang ổ của lão?????!!
túm lại là cao nhân phương nào hiển linh thì cắt nghĩa cho em cái phim này với
review sơ sơ:
phim này nói chung là hù dọa thì cũng hơi sợ, hài thì có chút chút, nội dung thì khá ám ảnh, mấy cái đoạn nhập hồn hơi trẻ con tí thôi, nhìn chung thì xem được.:stick:
kinhvan69
21-07-2014, 16:03
á .. ko ai xem phim này à?>
taocaiacdakhomaconbiban
21-07-2014, 16:06
chưa coi thím ơi. Review hoàn chỉnh đi rồi ae bay vào phân tích
kakzoon130
21-07-2014, 17:09
:look_down: Để vắng vắng đi xem thử xem sao đã dạo này bận quá w lại mới ra toàn đặt trước :adore:
TonyTeos
21-07-2014, 18:11
Phim này hqa đi xem với gấu thấy con gái đi xem khá nhiều. Kịch bản sơ sài, rất nhiều chi tiết bất hợp lý như bạn chủ topic nói, quá làm dụng âm thanh để làm tăng kịch tính ở những đoạn không cần, màu sắc của phim đi vào con đường cũ của thể loại ma Thái.
=> Phí mie tiền :(
kathonie
21-07-2014, 18:44
:nosebleed:xem trailer thì thấy phim này mắc 1 lỗi kinh điển của phim việt : diễn viên nói thoại y như đọc sách ... nó cứ ngang ngang chứ k có cao trào này nọ:nosebleed:
vuaxedung_94
21-07-2014, 21:54
Một câu giải đáp hết thắc mắc chủ thớt : Tất cả những gì bạn xem chỉ là một giấc mơ của con bé Chi thôi!
Và đạo diễn làm như vậy là để phim được chiếu ở VN :gach:
H này ngày mai em mới đi coi :gach: vào hóng :D
Hồi chiều vừa đi làm về ghé lotte xem, xem hồi éo hiểu nó như thế nào, nghĩ lại còn nghi ngờ khả năng tiếp thu mình không ổn :surrender:. Nói tóm lại là thằng Huy (Mực) này sống ác thì gặp nhân quả, phim dở :chaymau::chaymau:
metohoho
21-07-2014, 23:28
phim này xem phí cả tiền... mình chỉ xem nửa dưới phim :gach:
ngudaytunhienbibannick
21-07-2014, 23:37
1/ con bé con của Tuyết (hay Hương) gì đấy bị bọn du côn bắt đi thì làm gì đến nỗi mà Tuyết phải tự tử nhỉ
2/ đoạn cuối phim tại sao Chi lớn lại quay trở về khoảnh khắc ngồi trên xe của thằng cha chăn dắt gái (dv Thương Tín)?
3/ Mà sao thằng cha chăn dắt gái lại là người đưa con bé chi lớn về quê dự lễ lên đồng?? trong radio lúc lão lái xe phát tin bắt được hang ổ của lão?????!!
1/ con bé Hằng bị bắt vào động chứa, con mình bị bắt mà cô ta không làm gì được, Tuyết bị đánh đập + sự đổ lỗi của mẹ Hương về cái chết của Hương cho Tuyết => Tuyết tự sát vì thấy cuộc sống này đã sụp đổ, sự tức giận khiến cô ta trở nên ngu muội.
2/ Lúc đầu, 2 khúc giữa có cảnh Chi ngồi trên xe nhắm mắt khóc + khúc cuối như thế => Chi đang nằm mơ thấy ác mộng.
3/ Như số 2
:chaymau::chaymau:
Mình nghe nói lúc đầu phim có cốt truyện chặt chẽ và xử lý được hết các câu hỏi chủ thớt đưa ra. Nhưng sau khi kiểm duyệt bộ phim thì ban kiểm duyệt nói phim không phù hợp cho khán giả Việt Nam, đề nghị phải thay đổi kịch bản và quay lại một đoạn kết khác.
Do đó nên bản chính thức chiếu ngoài rạp coi khá là khó hiểu và có vẻ như là phim bị đụt.
daragon21
22-07-2014, 00:07
phim việt thì chắc chỉ coi được mỗi phim hài :go: :go: mà đa số phim việt bây giờ đều thiếu 1 yếu tố đó là logic :chaymau: :chaymau: k biết có bạn nào như mình k, là coi phim rất đòi hỏi sự rành mạch :stick: :stick: kiểu như nhà phê bình phim á :gach: :gach: thích bắt bẻ phim, những phim nội dung sơ sài thì :gach: liền :look_down:
kinhvan69
22-07-2014, 14:47
mình cũng đồng ý với các bạn ở trên, chắc chắn có sự nhúng tay vào của ban kiểm duyệt, mình ko nghĩ các đạo diễn phim việt (trừ phim hài) lại thiếu i ốt đến mức làm ra cái phim cụt què khó hiểu như vậy.
hic>>>>>
giải thích "như một giấc mơ" thấy nó sao sao ấy.
#11 trả lời có vẻ hợp lí đó.
Tui thấy phim cũng chặt chẽ và logic mà, Chi đã bắt đầu ngủ từ đầu phim rồi, giữa phim có những cảnh chuyển và đổi tone màu(thể hiện thế giới thực), như trước lúc Chi vô phòng để phá thai, sau khi Chi ở nhà bà má của Suboi về. Cái tin trên radio từ đầu phim đã báo là động mại dâm đã bị triệt phá thì nó lại xuất hiện ở cuối phim, đó cũng là phần cuối ác mộng của Chi. Đơn giản vậy thôi mà. Cuối credit còn làm cho bé Ái sống lại nữa.
Mình nghĩ Chi chết lúc xe bị tai nạn rồi
Ae cho hỏi cái phòng bí mật của trần bảo sơn để làm gì vậy?? Và mấy viên đá quí có ý nghĩa gì tới nội dung ko ??
dkmbonmod
24-07-2014, 01:52
phim này nên đổi tên là ma hải sản
ma j suốt ngày fun cá vs fun tôm ra . ốc rơi lả tả . xong nvat chính tên là mực :)))) ???? lun
dexombaby
24-07-2014, 08:15
Xem trailer xong đi WC mà tưởng toi :D
datbuidoi
24-07-2014, 15:54
mình thấy thằng cha Trần Bảo Sơn diễn dở quá, đọc thoại mà đơ đơ ra, éo có cảm xúc tí nào hết
lời thoại cũng chuối bỏ mẹ ra
cái đoạn ngồi đập đá vs con gái á
chắc ý đồ đạo diễn là lồng ghép triết lý gì đó sâu sắc vào, kiểu như mấy phim hollywood của Anthony Hopskin ấy
nhưng mà làm ko có tới, lời thoại thì loằng ngoằng, diễn đạt của diễn viên thì đơ và ko có cảm xúc
nói chung phim này dở
dở hơn cả cái phim "Quả tim máu" mới gần đây
datbuidoi
24-07-2014, 15:56
mà cho thằng cha TBS này đóng vai ác ko có hạp
đóng vai doanh nhân giàu có nhưng nham hiểm độc ác thì càng ko hạp =))
doanh nhân mẹ gì đầu tóc râu ria như ca sĩ nhạc rock =))
mà cho thằng cha TBS này đóng vai ác ko có hạp
đóng vai doanh nhân giàu có nhưng nham hiểm độc ác thì càng ko hạp =))
doanh nhân mẹ gì đầu tóc râu ria như ca sĩ nhạc rock =))
Còn nói giọng đớt đớt nữa chứ, khúc ổng giải thích đá pha lê y như gay ấy :beauty:
trungduccg1
07-08-2014, 23:50
không liên quan nhưng bác cho em hỏi 1 cặp vé vào tối chủ nhật khoảng bao nhiêu xiền ợ
CatchMeIfYouCan
08-08-2014, 17:14
-_- phim khó hiểu vcđ
leave.me.a.lone
08-08-2014, 23:27
chưa xem nhưng thấy mọi người chê nhiều hơn khen
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.