Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Nhờ hướng dẫn] Kinh nghiệm ở Hà Nội
Mình người miền Trung vào Sài Gòn sống, học tập rồi đi làm ở đây cũng tầm 7 năm rồi. Tuy nhiên mình lại chưa bao giờ ra Hà Nội để tham quan cả.
Đợt này bên đơn vị có tổ chức 1 khoá học ở ngoài ấy kéo dài trong 10 ngày nên cảm thấy hào hứng lắm. Cũng thử tìm kiếm 1 số bài viết về kinh nghiệm sống, du lịch ở Hà Nội trên nhiều website, cũng như voz: du lịch tết.... Nhưng cảm thấy vẫn chưa hiểu nhiều và cụ thể lắm nên xin được mở topic nhờ mọi người hướng dẫn để 10 ngày, thực ra là 14 ở Thủ đô được vui vẻ.
Theo lịch thì ngày 22/6 mình bay và về ngày 6/7. Trong 14 ngày này mình có một số điều muốn hỏi mấy thím:
1. Từ sân bay về chỗ nhà khách của mình - 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội bao xa, mình đi về bằng cách nào rẻ và ổn nhất?
2. Quận Từ Liêm có thuộc trung tâm không, có gần Phố cổ không? Nếu bạn nào từng ở HN và SG rồi thì so sánh vị trí của Từ Liêm nó gần gần giống quận nào ở SG nhỉ? :D
3. Nên đi tham quan những địa điểm nào ở Hà Nội vào buổi tối, và các ngày cuối tuần ( sáng) :D
4. Mùa này ở HN có nóng lắm không, có cần mình mang theo đồ dùng gì đặc biệt hơn ở SG không? :D
5. Mình không có bạn bè, người quen gì ở HN hết, giả sử tối muốn đi dạo 1 tí ở HN có bạn nào có free time để đưa mình đi bằng xe máy không các thím? Mình chi trả tiền cafe và ăn vặt, kèm thêm một lời hứa khi nào bạn vào SG mình sẽ làm free tour guide cho bạn :D, sure nhé, mình ở SG cũng đủ lâu để biết những điểm đáng đi ở SG r.
6.Tử HN lên sapa mùa này có nên không, mình định cuối tuần sắp xếp đi SP cho biết đây biết đó.
7. Ở HN nên đi taxi nào, số bao nhiêu vậy các thím? Mua đồ lưu niệm có trả giá được không, mua ở khu vực nào? Do ở SG mình trả giá tẹt ga mà mấy cô bán đồ thương lắm, mua được hay không cũng hướng dẫn nhiệt tình và dặn lần sau quay lại.
8. Mấy thím gợi ý cho mình một vài địa điểm ăn ngon và rẻ gần nơi mình học được không? Đoàn mình 11 người có mỗi mình làm nam nên mình cũng muốn đưa mấy nàng đi ăn 1 bữa.
9. Khu bán đồ lạc xoong ở HN còn không mấy thím, ở SG mình thích đi lượn lắm, tìm mấy món đồ độc lạ mua về trang trí phòng
Mình cảm ơn mấy thím nhiều lắm. không quen biết i nên chỉ biết bấu víu vozer nhà mình :D
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
zingviet_gmb
12-06-2014, 09:24
Cái đầu tiên để tránh bị chém đẹp là khi xuống Nội Bài thì đi taxi mấy hãng lớn. Về đến HN thì dù là "kê đít" uống cốc trà vỉa hè cũng phải hỏi giá trc.
Sent from my LG-F160 using vozForums
Cái đầu tiên để tránh bị chém đẹp là khi xuống Nội Bài thì đi taxi mấy hãng lớn. Về đến HN thì dù là "kê đít" uống cốc trà vỉa hè cũng phải hỏi giá trc.
Sent from my LG-F160 using vozForums
Thím ơi, nghe bảo có xe buýt đi từ sân bay về trung tâm à? Mình đi xe đó rồi vào nội thành băt taxi được không?
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
thanhhai0594a6
12-06-2014, 09:28
Bắc Từ Liêm hay Nam Từ Liêm?
Thời tiết HN đang khá mát mẻ
Taxi thì Mailinh, Group, abc....
HoangYen198
12-06-2014, 09:30
hi nếu bạn ko ngại thì mình sẽ đưa đón bạn đi vào buổi tối :d
có nhé, bác bắt xe 07 Nội Bài - Cầu Giầy nhé bác
hi nếu bạn ko ngại thì mình sẽ đưa đón bạn đi vào buổi tối :d
Mình là con trai, không biết bạn có ngại không? :D chứ có người đưa đón đi dạo thì quá tốt rồi :D
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
LAX Girl
12-06-2014, 09:53
https://www.facebook.com/jacksonvu.singer
Add fb pm ib mình vất số cho, mình là dân SG-HN ra vào như cơm bữa. Thích quẩy chỗ nào cũng được.
https://www.facebook.com/jacksonvu.singer
Add fb pm ib mình vất số cho, mình là dân SG-HN ra vào như cơm bữa. Thích quẩy chỗ nào cũng được.
Thím ơi, mình không có FB, đi làm cơm áo gạo tiền riết quên cả social network luôn :v thím in bốc mình được không?
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Bắc Từ Liêm hay Nam Từ Liêm?
Thời tiết HN đang khá mát mẻ
Taxi thì Mailinh, Group, abc....
Mình không thấy ghi Nam hay Bắc thím ơi, chỉ ghi là Từ Liêm thôi. Thank thím nhiều :D
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
GreenPeace
12-06-2014, 10:07
Mình người miền Trung vào Sài Gòn sống, học tập rồi đi làm ở đây cũng tầm 7 năm rồi. Tuy nhiên mình lại chưa bao giờ ra Hà Nội để tham quan cả.
Đợt này bên đơn vị có tổ chức 1 khoá học ở ngoài ấy kéo dài trong 10 ngày nên cảm thấy hào hứng lắm. Cũng thử tìm kiếm 1 số bài viết về kinh nghiệm sống, du lịch ở Hà Nội trên nhiều website, cũng như voz: du lịch tết.... Nhưng cảm thấy vẫn chưa hiểu nhiều và cụ thể lắm nên xin được mở topic nhờ mọi người hướng dẫn để 10 ngày, thực ra là 14 ở Thủ đô được vui vẻ.
Theo lịch thì ngày 22/6 mình bay và về ngày 6/7. Trong 14 ngày này mình có một số điều muốn hỏi mấy thím:
1. Từ sân bay về chỗ nhà khách của mình - 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội bao xa, mình đi về bằng cách nào rẻ và ổn nhất?
2. Quận Từ Liêm có thuộc trung tâm không, có gần Phố cổ không? Nếu bạn nào từng ở HN và SG rồi thì so sánh vị trí của Từ Liêm nó gần gần giống quận nào ở SG nhỉ? :D
3. Nên đi tham quan những địa điểm nào ở Hà Nội vào buổi tối, và các ngày cuối tuần ( sáng) :D
4. Mùa này ở HN có nóng lắm không, có cần mình mang theo đồ dùng gì đặc biệt hơn ở SG không? :D
5. Mình không có bạn bè, người quen gì ở HN hết, giả sử tối muốn đi dạo 1 tí ở HN có bạn nào có free time để đưa mình đi bằng xe máy không các thím? Mình chi trả tiền cafe và ăn vặt, kèm thêm một lời hứa khi nào bạn vào SG mình sẽ làm free tour guide cho bạn :D, sure nhé, mình ở SG cũng đủ lâu để biết những điểm đáng đi ở SG r.
6.Tử HN lên sapa mùa này có nên không, mình định cuối tuần sắp xếp đi SP cho biết đây biết đó.
7. Ở HN nên đi taxi nào, số bao nhiêu vậy các thím? Mua đồ lưu niệm có trả giá được không, mua ở khu vực nào? Do ở SG mình trả giá tẹt ga mà mấy cô bán đồ thương lắm, mua được hay không cũng hướng dẫn nhiệt tình và dặn lần sau quay lại.
8. Mấy thím gợi ý cho mình một vài địa điểm ăn ngon và rẻ gần nơi mình học được không? Đoàn mình 11 người có mỗi mình làm nam nên mình cũng muốn đưa mấy nàng đi ăn 1 bữa.
9. Khu bán đồ lạc xoong ở HN còn không mấy thím, ở SG mình thích đi lượn lắm, tìm mấy món đồ độc lạ mua về trang trí phòng
Mình cảm ơn mấy thím nhiều lắm. không quen biết i nên chỉ biết bấu víu vozer nhà mình :D
1. Đi Noibai Taxi. Giá theo chuyến (<30km) là 350k
2. Từ Lương Thế Vinh vào trung tâm thành phố khoảng 15km. Khu bác ở cũng hơi buồn.
3. Địa điểm buổi tối thì nhiều lắm. Tự search nhé :))
4. Rất nóng
5. Goodluck :))
6. Tùy thớt
7. Taxi nào cũng đc (mình hay đi Mai Linh). Đi theo meter nên ko vấn đề gì. Mua đồ lưu niệm thì mặc cả đc.
8. Như câu 3
9. Buổi tối t6,t7,cn ở chợ đêm gần Hồ Gươm có thể mua đồ linh tinh làm lưu niệm đc (chợ này khá giống chợ đêm ở Hội An)
Chúc thớt có chuyến ăn chơi zui zẻ :))
GreenPeace
12-06-2014, 10:10
Thím ơi, nghe bảo có xe buýt đi từ sân bay về trung tâm à? Mình đi xe đó rồi vào nội thành băt taxi được không?
Bắt bus 07 về bến xe Cầu Giấy rồi bắt 27 về Thanh Xuân (total <20k - mình ko nhớ chính xác giá). Chỗ LTV là đường bé, phải đi ra Nguyễn Trãi để bắt xe Bus - gần nhất chắc cũng cỡ 3km (đi bộ).
Up nhờ mấy thím
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
Lucia_Bibica
12-06-2014, 12:59
1. Em không chắc nó thuộc từ liêm hay thanh xuân vì mới phân chia lại quận :pudency:. Bắc Nam gì đó nghe kêu vãi. Nhưng nếu ở LTV thì từ Nội Bài về thì chắc khoảng tầm 60km -70km gì đấy em ước lương thế bác tra GG, đi vì đoàn của bác 11 người nên em khuyên chân thành, có hai phương thức di chuyển.
-Một là bác đi taxi về theo hình thức khoán, về đến Nội Bài - Hà Nội tầm bao nhiêu tiền đấy giá cả thì giao động tầm 250k-350k tùy hãng, em đi đợt gần tết giá đấy:shame:. Lưu ý có thế chia hai xe mà đi bác ạ rồi đổ đầu người mà tính. Nó mà bảo không có chửi chết nó đi
-Hai là bác đi xe bus về, em nhớ có đợt em đi theo thằng vietjet nó có xe đưa đón về thành phố giá cả là 40k/1 chiều. :nosebleed:Em đoán là hãng khác vẫn đi được vì hồi xưa em đi từ trong nội thành ra vẫn đi bt
Còn đã đi công tác mà chen lên đi xe bus công cộng về hà nội thì em nói thật bác xác định đứng rã cánh luôn, người như kiến cỏ. Quần áo đang thơm tho xuống xe phát:sweat:.
Ps: Lưu ý là xe của thằng vieetjet thì nó chỉ xuống chỗ công viên thống nhất thôi gần ga lê duẩn ấy, em quên xừ tên công viên đó rồi :canny:. Hay chạy bộ ở đó mà quên tên rồi
2. Em không nói quận Từ Liêm nhé nói từ chỗ bác ở thôi nhé . Em sống ở SG chưa lâu chỉ mới vào chơi mấy lần thì cho như Q1 và Q3 là trung tâm đi nhé :sogood:. Thì cái chỗ bác ở khoảng tầm như Q2 đến đó hoặc Q7 lùi ra xa tý ấy, cảm quan của em là nó thế. Nhưng nó không oai như Q7 đâu ạ, nói chung ở chỗ bác có cái Royal City nó mới mở đáng vào lượn lờ cho chị em. Bác chưa có gấu thì váò đấy có tiền thì cứ quất em nào bác thấy ok nhé :misdoubt:
3. Địa điểm tham quan thì em nói thật bác mua cái bản đồ hoặc vào hiệu sách nào đấy tìm hiểu, ở sb khi xuống có quầy thông tin bác tìm hiểu xem. Em không rành lắm ở lâu đâm ra không hứng thú với tham quan chỉ đi chơi thôi, mấy chỗ chơi bời thì có Time Citys, Royal, Vincom rồi mấy nơi linh tinh bảo tàng, lăng bác vv hỏi dân hà nội ông nào ông đấy kể cho em không lằng nhằng mấy cái này, sáng cũng như chiều tùy bác. Đêm thì lên bar :band:. Nói chung nếu lên thì lên trên phố thôi đừng lên mấy cái bar nặng ở ngoài đường trần khánh dư rồi nguyễn khoái :what:. Lớ ngớ có đánh nhau mệt lắm :stick:. Em không kể nếu trong đoàn bác có bà nào phiêu thì em nghĩ bác đủ cân kèo
4. 10 ngày nữa thì không biết hiện em đang cmt cho bác thì mát lắm :beauty:. Với lại ở HN lúc đó nếu đang nóng thì hạn chế ra đường di chuyển bằng taxi và ăn cơm nhà hàng bác nhé, mò ra đường nó cho thiêu đấy, mang đồ thì áo chống nắng kem dưỡng da. Dầu bôi trơn càng tốt
5. Đợt bác vào em đang ở SG không giúp gì được, nếu khi nào em vào sg thì ib bác nhờ giúp đỡ không biết có được không :pudency:
6. Nên lên vì nó đang mát mẻ lắm, nói chung trên đó thì bác cứ tra GG mà tìm hiểu xem thế nào. Em thì chỉ mò lên mùa tuyết cho nó thích :D, lên mùa này nghĩ dưỡng là chính, em vote bác thử lên Tam Đảo xem thế nào nó cũng gần chi phí đi lại rẻ :adore:. Không tốn nhiều thời gian còn SP thì nó xa gần 500km, đi lâu mất nhiều thời gian.
7. HN thì em không vote Mai Linh và Group cho lắm vì hai thằng này đắt có xe 7 chỗ và 4 chỗ lưu động, xe đẹp thơm tho mát mẻ. Các hãng gác thì em vote hương lúa, ba sao. Xe nhỏ hơn chỉ có xe 4 chỗ, cũng như thế nhưng không mới và thơm như hai thằng kia, còn lại chả thua gì cả, em thấy thua nhau có tý nhưng được tiết kiệm thì sao không đi. Chủ quan thôi nhé, không hôm sau đi không hài lòng lại bảo em xui dại :hell_boy:. Còn về mua đồ lưu niệm thì cứ phố cổ thẳng tiến các mẹ ra HN đều chọn ở đấy, có thể mặc cả tốt, đi chợ đêm thì mặc cả thoải mái, nhưng vừa phải thôi không là ăn chửi đấy :go:. Nói thật người Hn giờ dân buôn bán tứ xứ đổ về rồi, văn hóa hơi thấp tý. Biết ý tí đỡ bị quăng gạch :brick:, nói chung bác cứ đến đi rồi cần gì hỏi em tư vấn tiếp cho nó nhiều mảng lắm kể ra không hết được
8. Nói đến bác học ở đâu em còn chả biết, chỉ biết bác ở nhà khách ở LTV thôi,:sweat:. Ăn uống thì đa dạng về món ăn lắm, thích cầu kỳ hợp vệ sinh thì lên hồ Tây, cơm ngon PBC, rồi các nhà hàng nhan nhản trên phố, ở Long Đình thì không vote bác nhé, khá chát, với cả mấy cái ở KS thì không vote nó không đáng tiền. Nói chung về ăn uống em nghĩ bác nên tìm một bài của em nào hay ăn vặt ấy, em chỉ ăn theo thói quen chứ ít khi tìm chỗ ăn mới lắm :dribble:. Toàn được dẫn đi với lại là quá nhiều địa điểm nên để chị em nào tư vấn hay hơn.
9. Em không biết có khu này ở HN thường thì ngẫu hứng tìm thấy thôi bác ạ, không nhớ rõ địa chỉ lắm vì nó không có hẳn khu phố. Cụ thể như bác muốn mua cái gì, thì nó có hẳn khu cho bác chọn :dreaming:. Từ tranh ảnh handmade rồi đủ thứ thì mò ra chợ đêm xem bác ạ, chợ đêm nó mở cửa từ thứ 6 đến cn vào buổi tối từ 8h bác nhé.
Ps tạm thế đã bác có gì thắc mắc thì cứ hỏi em nhé
Ps tạm thế đã bác có gì thắc mắc thì cứ hỏi em nhé
Vào SG bác cứ gọi em nhá. Ngày đi làm chứ tối là rãnh lắm, tối nào cũng đạp xe lên nhà thờ Đức Bà ngắm SG cả.
À quên, em học ở Trung tâm Nghiên cúu khoa học và đào tạo chứng khoán, số 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội.
Ps: mình làm việc ở Ngân hàng nhà nước -CN TPHCM
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
lacusclyen1
12-06-2014, 14:00
Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, thì đi xuống sân bay bắt 07 về đến Cầu Giấy, rồi bắt taxi về Lương thế Vinh, bus tầm 10k, taxi bắt ở đây thì cũng chỉ tầm <50k nhé.
Từ Liêm ( đơn cử chỗ bạn ở ) lên phố cổ ~10,5km, đường to cũng đi nhanh khoảng 25-30p = xe máy, là quân xa trung tâm, mình không rõ ở HCM nó như bên nào.
HN tối thì qua mấy cái hồ như Hồ Tây, Hồ Gươm, phố cố để thưởng thức cảnh HN, khu phố đi bộ ( vào 3 ngày cuối tuần trên phố cố )
HN cũng như HCM thôi, mấy hôm nay đang mát, còn bt thì mùa hè nóng hơn tí tí
Mùa này lên Sapa cũng ổn, vì HN nóng Sapa mát, nhưng nếu đẹp nhất thì bạn đợi đến tầm tháng 9 lúa chín vàng lên nhìn ruộng bậc thang đẹp hơn. Đi thì có tàu hoặc oto nhé, đi1 đêm là tới.
Taxi thì Mailinh ngon nhất nhưng đắt, dùng của Thanh Nga, PHù Đổng cũng được rẻ hơn, mất đồ vẫn tìm lại được. Còn trả giá thì bạn trả vừa phải thì ok( tầm <30%), tranh trả giá lúc buổi sáng ,
Ăn uống khu LTV này thì chán chả có gì nổi tiếng, may ra ra chợ Nguyễn Quý Đức có tí nhưng k đặc sắc lên phố cổ ngon hơn. Ở HN cái gì tốt nhất đều ở khu Phố Cổ.
HN chỗ chơi thì ít nhưng chỗ ăn thì ko thiếu nhé, mỗi tội theo e thì quán vỉa hè ngon hơn quán tử tế :sogood: bác cứ đi vòng quanh hà nội ăn thử tất cả mấy món ăn vặt rong cho biết :hungry: mấy món đấy quanh phố cổ bán nhiều lắm :D nhưng bác xác định giọng nam đi mua bán rất dễ bị chặt chém nhé :D
lacusclyen1
12-06-2014, 14:04
1. Em không chắc nó thuộc từ liêm hay thanh xuân vì mới phân chia lại quận :pudency:. Bắc Nam gì đó nghe kêu vãi. Nhưng nếu ở LTV thì từ Nội Bài về thì chắc khoảng tầm 60km -70km gì đấy em ước lương thế bác tra GG, đi vì đoàn của bác 11 người nên em khuyên chân thành, có hai phương thức di chuyển.
-Một là bác đi taxi về theo hình thức khoán, về đến Nội Bài - Hà Nội tầm bao nhiêu tiền đấy giá cả thì giao động tầm 250k-350k tùy hãng, em đi đợt gần tết giá đấy:shame:. Lưu ý có thế chia hai xe mà đi bác ạ rồi đổ đầu người mà tính. Nó mà bảo không có chửi chết nó đi
-Hai là bác đi xe bus về, em nhớ có đợt em đi theo thằng vietjet nó có xe đưa đón về thành phố giá cả là 40k/1 chiều. :nosebleed:Em đoán là hãng khác vẫn đi được vì hồi xưa em đi từ trong nội thành ra vẫn đi bt
Còn đã đi công tác mà chen lên đi xe bus công cộng về hà nội thì em nói thật bác xác định đứng rã cánh luôn, người như kiến cỏ. Quần áo đang thơm tho xuống xe phát:sweat:.
Ps: Lưu ý là xe của thằng vieetjet thì nó chỉ xuống chỗ công viên thống nhất thôi gần ga lê duẩn ấy, em quên xừ tên công viên đó rồi :canny:. Hay chạy bộ ở đó mà quên tên rồi
2. Em không nói quận Từ Liêm nhé nói từ chỗ bác ở thôi nhé . Em sống ở SG chưa lâu chỉ mới vào chơi mấy lần thì cho như Q1 và Q3 là trung tâm đi nhé :sogood:. Thì cái chỗ bác ở khoảng tầm như Q2 đến đó hoặc Q7 lùi ra xa tý ấy, cảm quan của em là nó thế. Nhưng nó không oai như Q7 đâu ạ, nói chung ở chỗ bác có cái Royal City nó mới mở đáng vào lượn lờ cho chị em. Bác chưa có gấu thì váò đấy có tiền thì cứ quất em nào bác thấy ok nhé :misdoubt:
3. Địa điểm tham quan thì em nói thật bác mua cái bản đồ hoặc vào hiệu sách nào đấy tìm hiểu, ở sb khi xuống có quầy thông tin bác tìm hiểu xem. Em không rành lắm ở lâu đâm ra không hứng thú với tham quan chỉ đi chơi thôi, mấy chỗ chơi bời thì có Time Citys, Royal, Vincom rồi mấy nơi linh tinh bảo tàng, lăng bác vv hỏi dân hà nội ông nào ông đấy kể cho em không lằng nhằng mấy cái này, sáng cũng như chiều tùy bác. Đêm thì lên bar :band:. Nói chung nếu lên thì lên trên phố thôi đừng lên mấy cái bar nặng ở ngoài đường trần khánh dư rồi nguyễn khoái :what:. Lớ ngớ có đánh nhau mệt lắm :stick:. Em không kể nếu trong đoàn bác có bà nào phiêu thì em nghĩ bác đủ cân kèo
4. 10 ngày nữa thì không biết hiện em đang cmt cho bác thì mát lắm :beauty:. Với lại ở HN lúc đó nếu đang nóng thì hạn chế ra đường di chuyển bằng taxi và ăn cơm nhà hàng bác nhé, mò ra đường nó cho thiêu đấy, mang đồ thì áo chống nắng kem dưỡng da. Dầu bôi trơn càng tốt
5. Đợt bác vào em đang ở SG không giúp gì được, nếu khi nào em vào sg thì ib bác nhờ giúp đỡ không biết có được không :pudency:
6. Nên lên vì nó đang mát mẻ lắm, nói chung trên đó thì bác cứ tra GG mà tìm hiểu xem thế nào. Em thì chỉ mò lên mùa tuyết cho nó thích :D, lên mùa này nghĩ dưỡng là chính, em vote bác thử lên Tam Đảo xem thế nào nó cũng gần chi phí đi lại rẻ :adore:. Không tốn nhiều thời gian còn SP thì nó xa gần 500km, đi lâu mất nhiều thời gian.
7. HN thì em không vote Mai Linh và Group cho lắm vì hai thằng này đắt có xe 7 chỗ và 4 chỗ lưu động, xe đẹp thơm tho mát mẻ. Các hãng gác thì em vote hương lúa, ba sao. Xe nhỏ hơn chỉ có xe 4 chỗ, cũng như thế nhưng không mới và thơm như hai thằng kia, còn lại chả thua gì cả, em thấy thua nhau có tý nhưng được tiết kiệm thì sao không đi. Chủ quan thôi nhé, không hôm sau đi không hài lòng lại bảo em xui dại :hell_boy:. Còn về mua đồ lưu niệm thì cứ phố cổ thẳng tiến các mẹ ra HN đều chọn ở đấy, có thể mặc cả tốt, đi chợ đêm thì mặc cả thoải mái, nhưng vừa phải thôi không là ăn chửi đấy :go:. Nói thật người Hn giờ dân buôn bán tứ xứ đổ về rồi, văn hóa hơi thấp tý. Biết ý tí đỡ bị quăng gạch :brick:, nói chung bác cứ đến đi rồi cần gì hỏi em tư vấn tiếp cho nó nhiều mảng lắm kể ra không hết được
8. Nói đến bác học ở đâu em còn chả biết, chỉ biết bác ở nhà khách ở LTV thôi,:sweat:. Ăn uống thì đa dạng về món ăn lắm, thích cầu kỳ hợp vệ sinh thì lên hồ Tây, cơm ngon PBC, rồi các nhà hàng nhan nhản trên phố, ở Long Đình thì không vote bác nhé, khá chát, với cả mấy cái ở KS thì không vote nó không đáng tiền. Nói chung về ăn uống em nghĩ bác nên tìm một bài của em nào hay ăn vặt ấy, em chỉ ăn theo thói quen chứ ít khi tìm chỗ ăn mới lắm :dribble:. Toàn được dẫn đi với lại là quá nhiều địa điểm nên để chị em nào tư vấn hay hơn.
9. Em không biết có khu này ở HN thường thì ngẫu hứng tìm thấy thôi bác ạ, không nhớ rõ địa chỉ lắm vì nó không có hẳn khu phố. Cụ thể như bác muốn mua cái gì, thì nó có hẳn khu cho bác chọn :dreaming:. Từ tranh ảnh handmade rồi đủ thứ thì mò ra chợ đêm xem bác ạ, chợ đêm nó mở cửa từ thứ 6 đến cn vào buổi tối từ 8h bác nhé.
Ps tạm thế đã bác có gì thắc mắc thì cứ hỏi em nhé
Cái khác k nói nhưng gì mà 60 70km :O.
Đi từ nội bài về chỉ tầm LTV là dưới 30Km thôi. LTV này nằm sát với khu Lê Văn Lương kéo dài, cạnh Thanh Xuân nên là thuộc Nam Từ Liêm.
Chủ thớt đi 11 người thì bắt taxi thôi, 2 con 7 chỗ thì mỗi con hết khoảng ~500k tưởng 1 mình thì đi bus, Còn đi xe khách ~40k/người thì về điểm nhưng hình như k qua gần chỗ này
Lương Thế Vinh gần Phùng Khoang nên giá cả cũng rẻ. Tối lượn ra Học viện An Ninh ngắm gái và ăn ốc. Đồ ăn vặt dưới ấy cũng nhiều chả gì phải mò lên Phố Cổ Phố Cánh gì cho mệt. Lượn Chợ Lụa Hà Đông gần đấy cho các gái ngắm nghía, mua thì hạn chế thì 90% là lụa Tàu thôi. Đi chơi xa tránh nóng có thể lên Tam Đảo, gần HN và cũng đẹp. Mát giời thì chạy qua làng gốm Bát Tràng (chỗ này có bus xuyên HN-BT) thăm thú 1 tí, cơ mà cũng đừng có mua gì toàn gốm Tàu gốm Đài thôi.:gach:
Ko có hành lý nhiều thì đi taxi làm gì, cứ bus mà táng. bus từ Nội Bài về trung tâm là 07. Từ trung tâm thì thích đi đâu cũng có bus hết.
Up hóng mấy thím vào chở em đi chơi :D
Sent from my Ibắp của tôi using vozForums (https://itunes.apple.com/us/app/vozforums/id531290212?ls=1&mt=8)
SaiGonDuCa
12-06-2014, 16:33
Phó thường dân sống sau vĩ tuyến 17....Thôi, đi ra.
thekingnb88
12-06-2014, 16:52
1 - Từ sân bay nội bài về 234 Lương Thế Vinh khoảng 25-30 km. đi taxi nội bài loại 4 chỗ thì bảo nó là 250k chọn gói về đến khách sạn.
2 - Chỗ thím ở là Nam Từ Liêm, nó là 1 quận nội thành hà nội, cách phố cổ khoảng 10km
3- buổi tối thì có chợ đêm ở chợ đồng xuân (nhưng mà hàng chủ yếu là đồ trung quốc) thím có thể đi vào các tối thứ 6, 7, CN, Ngoài ra thím có thể qua lăng bác xem hạ cờ vào 21h tối hàng ngày. ra tượng đài Lý Công Uẩn, ...
các địa điểm du lịch ở hà nội cũng không nhiều ( văn miếu quốc tử giám, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàng thành Thăng Long cái này thím đi trong 1 ngày là xong)
4- Mùa này ở Hà Nội thì rất nóng, không cần mang thâm gì đặc biệt so với SG
5- nếu thím không có ai đưa đi thì cứ inbox cho mình mình sẽ giúp đỡ
6- Nên đi Sapa.
7- Buổi tối thì nên đi taxi Mai Linh ( tuy giá có đắt 1 chút nhưng k đi lòng vòng) 04.38.222.666 – 04.38.222.555
8 - thím chưa nói là ăn gì ? nó có cả 1 cái danh sách các chỗ ăn ht
9- đồ lưu niệm thím có thể mua ở chợ đêm Đồng Xuân ( mặc cả nhiệt tình nhé ) được thì mua k thì thôi. không phải ngai
:beauty:
Lucia_Bibica
12-06-2014, 17:53
Cái khác k nói nhưng gì mà 60 70km :O.
Đi từ nội bài về chỉ tầm LTV là dưới 30Km thôi. LTV này nằm sát với khu Lê Văn Lương kéo dài, cạnh Thanh Xuân nên là thuộc Nam Từ Liêm.
Chủ thớt đi 11 người thì bắt taxi thôi, 2 con 7 chỗ thì mỗi con hết khoảng ~500k tưởng 1 mình thì đi bus, Còn đi xe khách ~40k/người thì về điểm nhưng hình như k qua gần chỗ này
:sosad: Em chả biết em lái xe lên từ trung tâm mà gần 40km rồi đấy ạ, mò ra đấy thì em cho lên 10-20km :sweat:. Nên em không chắc hồi xưa em đi cũng thế toàn căn theo tốc kế mà, làm gì có tra GG :pudency:
Ps: Các bác vào tư vấn đi xe bus :surrender:
Em nói thật, đi bus hà nội xong làm mất hình ảnh thủ đô lắm :gach:. Nhất là có mấy bác còn giới thiệu tuyến đông nhất nữa chứ, HN- BT với là HN- NB thì em đến chịu các bác :chaymau:. Đi tuyến nào sạch sẽ thì giới thiệu với đoàn người ta đông người sao đi thế được, đọc kỹ đi ạ :canny:
Từ nội bài nếu đi VietJet thì có xe khách của Việt Thanh (xe in hình VietJet dễ nhận ra), nếu đi VNA thì có xe khách Ford Transit màu bạc, đồng giá 25k, điểm cuối là Quang Trung.
Nói chung là thấy 1 trong 2 xe trên thì cứ nhẩy vào hỏi, ko cần phải đi đúng hãng của nó :chaymau:
bktod9201
12-06-2014, 18:44
Thế này nhé thím: Em thì cũng cắm rễ ở cái đất HN này hơn 20 năm rồi nên cũng mạn phép tư vấn thím vài điều ntn :pudency:
1. Từ Nội Bài về Lương Thế Vinh tầm 30 km. Có xe bus chạy qua nhưng mà phải đổi chuyến, và xe bus ở HN nó nhốn nháo lắm (em là sv nên ngày nào cũng phải đi em biết độ phức tạp của nó ntn rồi :canny::canny:) ==> vote đi taxi cho lành. Còn của hãng nào thì em thấy nó cũng same same nhau thôi, em thì em vote group taxi
2. Cái khu Từ Liêm này nó là quận mới, nên k thuộc trung tâm, k gần phố cổ. Em chưa vào Sài Gòn nên k biết phải so sánh nó ntn.
3. Hà Nội thì thiếu j chỗ chơi, quan trọng là có tiền hay k thôi :chaymau:. Ban ngày thì ra mấy cái khu như vincom, royal, hồ gươm, hồ tây, phố cổ, cầu LB... Thích ra ngoại thành thì có mấy cái chỗ như Bát Tràng cũng được...etc. Ban đêm thì cứ phố cổ thẳng tiến, chợ đêm các kiểu, mọi thứ gần như đủ hết :go:
4. Hà Nội mùa này thì nóng, ra đường nóng vỡ mồm ra, nên khuyên thím chuẩn bị đồ tránh nóng, còn thím chuẩn bị gì thì tùy thím :D. Tuần trước, có đưa 2 bác người Nhật đi chơi, đến lúc tiễn 2 bác ý lên sân bay thì em có hỏi hai bác ý ấn tượng nhất với HN điều j. Tưởng hai ông ý nói j tốt đẹp, ai dè ông bảo ấn tượng nhất với HN mùa này là NÓNG o_o
5. Freetime thì hiện giờ em cũng đang rảnh, nhưng nhà em ở xa cái khu LTV quá, nên chắc k thể giúp thím được vào buổi tối, còn nếu vào ban ngày thì ok, thím thích thì em có thể giúp :byebye:
6. HN lên sapa mùa này khá là đẹp. Nếu thím thích thì nên đi cho biết.
7. Về chuyện taxi thì như câu 1, e chả quan tâm lắm đến hãng nào vì theo em thấy, nó cũng same same nhau, nên em cứ tiện, bắt được xe nào thì đi xe ý :byebye::byebye:.Đồ lưu niệm thì chắc ở HN này chỉ có trên phố cổ thôi. Trả giá thì cũng được, ok nhưng trả vừa vừa thôi, trả nhiều cò kè quá chủ quán nó mà bực nên là nó chửi đấy :stick::stick:
8. Ăn uống ở chỗ bác thì có cái chợ Phùng Khoang đấy, em k phải dân khu ý nên cũng k rõ lắm, mới qua đấy ăn uống với bạn bè một vài lần. Cảm nhận của em là giá cả ở đấy cũng được, k đắt lắm. Nhưng mà ăn, uống gì thì cũng nên chú ý là hỏi trước khi ăn uống, kẻo bị chém :byebye::byebye: Em cũng k phải đứa có tâm hồn ăn uống lắm, nên cũng k biết nhiều chỗ ăn uống ở HN, nhưng được cái bạn bè hay rủ rê đi ăn, nên cũng biết một vài chỗ: Hồ Tây, phố cổ, một vài chỗ ăn uống kiểu sv khu bk- kinh tế :D...etc
9. Mua bán đồ lưu niệm thì em nói rồi đấy, cứ phố cổ thẳng tiến. Ngoài ra thì thím nên lượn qua chợ Đồng Xuân, nó gần như là cái chợ to cmn nhất Hà Thành rồi. Thím thích quần áo, vài vóc các kiểu thì về mấy cái chợ xa hơn tí ngoài ngoại thành như chợ Ninh Hiệp ý... :go::go::go:
Em biết gì thì tư vấn cho thím vậy thôi. :byebye::byebye::byebye:
ban_di_con_52_acc_nua
12-06-2014, 19:10
2. Từ liêm hả :sexy: ....... không nhé :sogood:
3. mùa này thì có thể tham quan bất kỳ khung giờ nào đều ok, nhất là khu phố cổ (mà trên đấy toàn hàng tung của thôi nên đừng mua cái gì cả :nosebleed:)
4. Hiện tại không khí trên đây tạm gọi là mát mẻ :look_down: nên nếu được thì thím cứ vác cái điều hòa lên đây để phòng thân :shame:
5. Mùa này buổi tối nhà nhà rủ nhau ra đường, hít khói bụi, nhất là khu phố cổ, giao thông tắc nghẽn, mua bán đắt đỏ, dễ bị "ăn chém".
6. Mùa này lên sapa thì chuẩn bài rồi :sexy:
7. lớ ngớ thì cứ Group, hoặc Mai Linh mà đi, có vấn đề gì thì có thể call lại cho tổng đài của nó hoặc công an để hỗ trợ nếu có trường hợp bất trắc xảy ra : như kiểu giết người cướp răng chẳng hạn :stick:
8. mạn trong đấy nó xa xôi lắm nên chắc chẳng có gì đáng lưu tâm đâu :-s lên chợ đêm ở phố cổ mà nhậu nhẹt cho nó sướng. Còn giờ bình thường thì cũng có thể tản mạn trên đó cũng có nhiều món ăn ngon :)
9. chưa nghe thấy "đồ lạc xoong" bao giờ nên em chịu :surrender:
Thank mấy thím đã tư vấn nhiệt tình quá. :D
Có thím nào rãnh tối làm free tour guide cho em không? Hôm nào mấy thím vào SG call em tẹt ga em rước từ sân bay hoặc ga tàu rồi dẫn đi chơi để trả ơn. Thực tình thì phố cổ nó có vẻ khác với SG, chứ mấy cái trung tâm thương mại thì ở đây em đi mòn cả chân suốt mây năm nay rồi (đi chủ yếu là ngắm chứ có tiền đâu mà mua, hehe)
Đoàn em 11 người nhưng mà đợt này đi ra chỉ có 6/11 thôi, một số thành viên tách đoàn về tham gia đình rồi bay ra sau. Nên chắc em sẽ chọn taxi 7 chỗ của Mai Linh để đi thẳng về nhà khách NHNN.
CUối cùng thì ước mơ viếng lăng Bác đã thành sự thật, đợt này ra sẽ tranh thù 2 ngày cuối tuần đi viếng lăng.
Đồ ăn ở HN thực sự em cũng chưa định hình được cái gì là ngon - theo tiêu chuẩn của mấy thím ở ngoài đó cả. Mấy thím gợi ý cho em vài món được không? E chỉ biết mỗi bún đậu mắm tôm, phô mai que, trà chanh, lẩu riêu cua. Over!!!!
bktod9201
12-06-2014, 23:09
Thank mấy thím đã tư vấn nhiệt tình quá. :D
Có thím nào rãnh tối làm free tour guide cho em không? Hôm nào mấy thím vào SG call em tẹt ga em rước từ sân bay hoặc ga tàu rồi dẫn đi chơi để trả ơn. Thực tình thì phố cổ nó có vẻ khác với SG, chứ mấy cái trung tâm thương mại thì ở đây em đi mòn cả chân suốt mây năm nay rồi (đi chủ yếu là ngắm chứ có tiền đâu mà mua, hehe)
Đoàn em 11 người nhưng mà đợt này đi ra chỉ có 6/11 thôi, một số thành viên tách đoàn về tham gia đình rồi bay ra sau. Nên chắc em sẽ chọn taxi 7 chỗ của Mai Linh để đi thẳng về nhà khách NHNN.
CUối cùng thì ước mơ viếng lăng Bác đã thành sự thật, đợt này ra sẽ tranh thù 2 ngày cuối tuần đi viếng lăng.
Đồ ăn ở HN thực sự em cũng chưa định hình được cái gì là ngon - theo tiêu chuẩn của mấy thím ở ngoài đó cả. Mấy thím gợi ý cho em vài món được không? E chỉ biết mỗi bún đậu mắm tôm, phô mai que, trà chanh, lẩu riêu cua. Over!!!!
Đi đêm thì em chịu thím ạ, ban ngày thì sẽ giúp thím được :byebye:
Lucia_Bibica
12-06-2014, 23:12
CUối cùng thì ước mơ viếng lăng Bác đã thành sự thật, đợt này ra sẽ tranh thù 2 ngày cuối tuần đi viếng lăng.
Đồ ăn ở HN thực sự em cũng chưa định hình được cái gì là ngon - theo tiêu chuẩn của mấy thím ở ngoài đó cả. Mấy thím gợi ý cho em vài món được không? E chỉ biết mỗi bún đậu mắm tôm, phô mai que, trà chanh, lẩu riêu cua. Over!!!!
Nếu bác thích mấy kiểu hoài cổ như trên thì em xin vote là phủ chủ tịch cột cờ hà nội nhà tù hỏa lò, bảo tàng dân tộc học, bảo tàng phòng không vv đủ thể loại bảo tàng. Ngoài ra còn có thể thăm thú SVD mỹ đình, qua hàng đẫy xem, đi dạo văn miếu, bla bla đủ thể loại nhé
Ăn uống :sexy:: Mỳ áp chảo nghĩa tân, bánh mỳ que hải phòng thằng này em thấy mới xuất hiện :byebye:. Nhưng mất công ra bắc thì cứ xài tạm, bún riêu ốc, bia Tạ Hiện, xôi yến Nguyễn Hữu Huân, phở chiên phồng ngũ xã và phở cuốn cũng ở đó, quẩy lò đúc, thêm cả chả rươi bla bla các kiểu nhiều lắm, có một số địa điểm cảm nhận của me nó không ngon như hồi trước:shame:. Nhưng nó vẫn mang hương vị đặc sắc và nhiều người biết nhất chứ không mấy địa điểm lạ chả ai biết :canny:. Thì đến chịu dẫn bác đi mất:sosad:
Nếu bác thích mấy kiểu hoài cổ như trên thì em xin vote là phủ chủ tịch cột cờ hà nội nhà tù hỏa lò, bảo tàng dân tộc học, bảo tàng phòng không vv đủ thể loại bảo tàng. Ngoài ra còn có thể thăm thú SVD mỹ đình, qua hàng đẫy xem, đi dạo văn miếu, bla bla đủ thể loại nhé
Ăn uống :sexy:: Mỳ áp chảo nghĩa tân, bánh mỳ que hải phòng thằng này em thấy mới xuất hiện :byebye:. Nhưng mất công ra bắc thì cứ xài tạm, bún riêu ốc, bia Tạ Hiện, xôi yến Nguyễn Hữu Huân, phở chiên phồng ngũ xã và phở cuốn cũng ở đó, quẩy lò đúc, thêm cả chả rươi bla bla các kiểu nhiều lắm, có một số địa điểm cảm nhận của me nó không ngon như hồi trước:shame:. Nhưng nó vẫn mang hương vị đặc sắc và nhiều người biết nhất chứ không mấy địa điểm lạ chả ai biết :canny:. Thì đến chịu dẫn bác đi mất:sosad:
Nửa đêm ngồi đói bụng mà bác hành em thế này sao em chịu nổi :sosad: Nhờ bác dẫn em đi được không ạ? Thấy bác có vẻ chuyên nghiệp chuyện ăn uống nhỉ :byebye:
Lucia_Bibica
12-06-2014, 23:28
Nửa đêm ngồi đói bụng mà bác hành em thế này sao em chịu nổi :sosad: Nhờ bác dẫn em đi được không ạ? Thấy bác có vẻ chuyên nghiệp chuyện ăn uống nhỉ :byebye:
:beauty: Hồi còn có gấu em hay đi tìm hiểu lắm :gach:. Sr bác đợt bác đến Hn thì em đang SG mất rồi, :sosad:. Em 5/7 có mặt ở HN :pudency: nếu lúc đó bác cần mượn em :adore: thì em cho bác mượn cả ngày lẫn đêm :chaymau:. Bác nếu 6/7 mới về thì em đưa bác đi trọn ngày 5/7 luôn chỉ mong là bác vẫn còn ở HN :sexy:
Infection696
12-06-2014, 23:50
Mình người miền Trung vào Sài Gòn sống, học tập rồi đi làm ở đây cũng tầm 7 năm rồi. Tuy nhiên mình lại chưa bao giờ ra Hà Nội để tham quan cả.
Đợt này bên đơn vị có tổ chức 1 khoá học ở ngoài ấy kéo dài trong 10 ngày nên cảm thấy hào hứng lắm. Cũng thử tìm kiếm 1 số bài viết về kinh nghiệm sống, du lịch ở Hà Nội trên nhiều website, cũng như voz: du lịch tết.... Nhưng cảm thấy vẫn chưa hiểu nhiều và cụ thể lắm nên xin được mở topic nhờ mọi người hướng dẫn để 10 ngày, thực ra là 14 ở Thủ đô được vui vẻ.
Theo lịch thì ngày 22/6 mình bay và về ngày 6/7. Trong 14 ngày này mình có một số điều muốn hỏi mấy thím:
1. Từ sân bay về chỗ nhà khách của mình - 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội bao xa, mình đi về bằng cách nào rẻ và ổn nhất?
2. Quận Từ Liêm có thuộc trung tâm không, có gần Phố cổ không? Nếu bạn nào từng ở HN và SG rồi thì so sánh vị trí của Từ Liêm nó gần gần giống quận nào ở SG nhỉ? :D
3. Nên đi tham quan những địa điểm nào ở Hà Nội vào buổi tối, và các ngày cuối tuần ( sáng) :D
4. Mùa này ở HN có nóng lắm không, có cần mình mang theo đồ dùng gì đặc biệt hơn ở SG không? :D
5. Mình không có bạn bè, người quen gì ở HN hết, giả sử tối muốn đi dạo 1 tí ở HN có bạn nào có free time để đưa mình đi bằng xe máy không các thím? Mình chi trả tiền cafe và ăn vặt, kèm thêm một lời hứa khi nào bạn vào SG mình sẽ làm free tour guide cho bạn :D, sure nhé, mình ở SG cũng đủ lâu để biết những điểm đáng đi ở SG r.
6.Tử HN lên sapa mùa này có nên không, mình định cuối tuần sắp xếp đi SP cho biết đây biết đó.
7. Ở HN nên đi taxi nào, số bao nhiêu vậy các thím? Mua đồ lưu niệm có trả giá được không, mua ở khu vực nào? Do ở SG mình trả giá tẹt ga mà mấy cô bán đồ thương lắm, mua được hay không cũng hướng dẫn nhiệt tình và dặn lần sau quay lại.
8. Mấy thím gợi ý cho mình một vài địa điểm ăn ngon và rẻ gần nơi mình học được không? Đoàn mình 11 người có mỗi mình làm nam nên mình cũng muốn đưa mấy nàng đi ăn 1 bữa.
9. Khu bán đồ lạc xoong ở HN còn không mấy thím, ở SG mình thích đi lượn lắm, tìm mấy món đồ độc lạ mua về trang trí phòng
Mình cảm ơn mấy thím nhiều lắm. không quen biết i nên chỉ biết bấu víu vozer nhà mình :D
1. Từ sân bay về lương thế vinh - thanh xuân -> đi taxi của sân bay. có giá rõ ràng 1 chiều là bao nhiêu đấy thím :beauty: hình như 200k thì phải
2. Lương thế vinh nó gần thanh xuân hơn. không gần phố cổ mấy. lên phố cổ thì hơi xa chút nếu đi xe máy.
3. đi chơi thì cứ bờ hồ. phố cổ đi dạo xem cho biết chứ k nên mua. ăn uống mấy đồ linh tinh thôi. chứ k có gì cố định cả. đa phần HN cũng chỉ đi xem film đi ăn đi hát karaoke đi nhậu đi nhà nghỉ rồi về nhà :canny:
4. Hà nội nóng lạnh thất thường. h đang là mùa mưa nữa nên thím để ý quần áo đồ đạc nhé
5. Chở đi đc. nhưng k thích cf chỉ thích nhậu thôi à. :chaymau:
6. mùa này sp cũng là mùa mưa. ướt bẩn chả có gì.:sweat:
7. Hà nội đi taxi thanh nga loại 4 chỗ nhỏ nhỏ ấy. xe KIA morning. tính đúng tiền mà lịch sự k đắt như mai linh hay các hãng khác. chớ lên mấy cái taxi phù đổng rồi vớ vẩn nhé mất tiền oan. Mua đồ lưu niệm nếu giả sử có lên chợ đêm ưng món nào thì mua mua thì đc mặc cả nhưng mặc cả xong là PHẢI MUA. chứ mặc cả xong k mua bỏ đi nó chửi um lên đấy ( chợ đêm hàng đào ấy ) :canny:
8. Gần chỗ thím ở có nhà khách Sơn La. ở đó có phục vụ món ăn dân tộc. giá cũng mềm. thím có thể dẫn mọi người qua ăn :beauty:
9. đồ lạc xoong là gì ? rác thải công nghệ thì ra hoàng cầu ? đồ điện tử điện máy xe máy gương xe ô tô súng ống dao rựa thì ra chợ trời phố huế. thím định mua gì :chaymau:
quangtelecom
13-06-2014, 00:12
Ra Hà Nội bạn phải tranh thủ thưởng thức những món ăn ngon:
Tớ mách nhé, buổi sáng (sáng sớm khoảng 6.00-6.30) phải đi thưởng thức bát phở bò. Những chỗ cũ chỉ còn là thương hiệu, ăn ko ngon đâu (49-Bát Đàn, 10 Lý Quốc Sư...) nên ra Phùng Hưng, số 17 ( đi từ Hàng Gà, Chả Cá ra rẽ phải), quán chị Phượng, 1 bên là đg tàu sắt trên cao. Đấy mới là Phở Hà Nội thật, đấy mới là Phở LQS thật. Thưởng thức từ cái nước phở mới biết. Phở ngon: nước số 1; bánh số 2; thịt số 3; gia vị số 4!
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.