Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Du lịch Cát Bà 2014


18,5cm
02-05-2014, 23:17
Vâng, em làm 1 cái review nho nhỏ về chuyến đi cho bác nào chưa đi hoặc muốn đi ạ. Tất cả đều mang tính chất chủ quan của bản thân em, đi theo kiểu lai phượt, hứng lên là đi, chi phí cố gắng tiết kiệm.

Về phương tiện, em đi xe máy + phà, vừa túc tắc ngắm cảnh, vừa tiết kiệm đc kha khá chi phí.

1. Đi đường:
Bọn em xuất phát 2 xe máy - 4 người (2 cặp sắp cưới) lúc 5h sáng ngày 01/05 từ TP. Hải Dương, túc tắc đến phà Đình Vũ (Hải Phòng) lúc 7h sáng. Sau 50p trên phà bọn em tới đảo Cát Hải, đi thêm tầm 7km đến bến phà tiếp theo để sang điểm đến: Đảo Cát Bà.

Lý do để đi bọn em đi xe máy cũng là vì đường từ bến phà đảo Cát Bà vào đến thị trấn Cát Bà (khu du lịch) rất rất đẹp, đường đèo quanh co, 1 bên là núi đá dựng đứng, 1 bên là biển xanh ngắt, phóng tầm mắt được ra rất rất xa (mặc dù em đi thì trời mưa to vãi, hơi nguy hiểm). Nhưng chỉ khuyến khích anh em hoặc là có kinh nghiệm đi đường nhiều, hoặc là đã phượt nhiều để hiểu được cung đường núi thế nào.

Bọn em tới khu du lịch vào khoảng 10h sáng, đi 1 vòng tìm hotel. Mặc dù ngày nghỉ lễ nhưng không đông cho lắm vì thời tiết hơi bất lợi, nhưng trong cái rủi có cái may, bọn em tìm được phòng đôi view thẳng ra biển với giá khá dễ chịu: 700k 1 ngày đêm sau vài câu mặc cả. Kinh nghiệm khi đi du lịch là: Hỏi giá và mặc cả bất cứ lúc nào có thể - để hạn chế tối đa tình trạng chặt chém

Về vấn đề chơi thì em không nói nhiều, vì mỗi người 1 sở thích khác nhau, bọn em thì 2 cặp trẻ sắp cưới nên có thể thoải mái chọn 1 phòng đôi mà cũng không ngán ngẩm cho mấy.

Về khoản ăn uống, vì là khu du lịch nên khá là đắt đỏ, bọn em chọn được 1 quán ở đường nhánh (rẽ từ đương chính vào tầm 50m), quán nhỏ, nhìn bình thường nhưng được cái rẻ và nhiệt tình, đồ thì hầu hết toàn lấy chung 1 nguồn nên độ tươi là như nhau.

Tắm thì Cát Bà có 3 bãi, nhận xét là nước trong và sạch vô cùng, sướng lắm các thím ợ :beauty:

Về giá cả, em đánh giá là khá ổn, tính cả quà mua về (mực tươi, sò huyết, mưc khô) thì em với gấu nhà hết khoảng 2 củ - cảm giác là quá rẻ :D

Có 1 vài kinh nghiệm nho nhỏ em rút ra sau vài lần đi chơi ợ.
1. Tiền - nên chuẩn bị dư ra 1 chút so với mức đặt ra, thừa thì tốt chứ thiếu là mệt đấy ạ.
2. Phương tiện - mỗi thứ có 1 cái hay riêng, bản thân em vẫn thích chạy xe máy trong khoảng cách 200km đổ về. Nhưng đi xe máy thì BẮT BUỘC phải bảo dưỡng xe trước khi đi, khuyến khích có đồ sửa cơ bản (móc lốp, bơm cầm tay, cờ lê to vit các kiểu) để tránh trường hợp hỏng xe ở khu vực vắng người. Đặc biệt không nên đi 1 xe. Thêm nữa là phải tự tin vào khả năng lái xe của mình.
3. Tại khu du lịch, đừng có làm ra vẻ TAO LÀ NGƯỜI CÓ TIỀN làm gì, cứ mạnh mồm mà hỏi giá hay mặc cả thôi, không phải ngại các thím ợ.
4. Đi tầm 4 - 6 người là đẹp, ít quá hay đông quá càng đỡ vui.

Trên là vài nhận xét cá nhân của em thôi ạ, các thím có thắc mắc gì cứ gạch đá thoải mái :gach:

Banh Le Vien
02-05-2014, 23:54
Giờ nghỉ mát nghỉ dưỡng ở biển ngoài miền Bắc thấy có duy nhất Cô Tô là ổn, còn lại nhìn đâu cũng chặt chém, dịch vụ lởm khởm chán mớ đời.

E6600
03-05-2014, 00:07
Đang định hè này đi đây, bookmark cái nhé thớt :beauty:

zzndkzz1
03-05-2014, 07:39
xin lỗi chứ tôi thấy bạn đi chơi vậy là đắt rồi chỗ bọn tôi ( vân đồn quảng ninh ) 350k 1 phòng đôi , 250k 1 phòng đơn mực thì 350k 1 cân ( loại bé ) và 600k 1 cân ( loại to )

18,5cm
03-05-2014, 09:25
xin lỗi chứ tôi thấy bạn đi chơi vậy là đắt rồi chỗ bọn tôi ( vân đồn quảng ninh ) 350k 1 phòng đôi , 250k 1 phòng đơn mực thì 350k 1 cân ( loại bé ) và 600k 1 cân ( loại to )

Mỗi nơi mỗi giá mà bác. Vân Đồn thì nhà cậu của Gấu nhà em ở bên đó nên chúng em đi đi về về như ở nhà rồi :go:.
Phòng ở Cát Bà lần này em đi rẻ nhất là 300k phòng nhỏ (vẫn 2 giường), nhưng nó chỉ là phòng để ở chứ không có view ra biển, không đẹp, không nằm trong trung tâm khu du lịch, nên bọn em mới chọn phòng 700k, khi campuchia ra thì cũng phủ lý chán.

Mực em mua loại 550k tối qua nướng khá ngon, loại 600k to hơn thì không có nhu cầu ợ (nhà em mỗi em uống bia thôi)

balamo12
03-05-2014, 09:32
Vân đồn thì hè nào chắc cũng quẩy phải tới chục lần, mòn cả lốp rồi. Hè này có khi quẩy Cát bà :adore:
Đi từ CP thì xe máy hay thuê xế hộp các thím nhỉ :sexy:

18,5cm
03-05-2014, 09:37
Vân đồn thì hè nào chắc cũng quẩy phải tới chục lần, mòn cả lốp rồi. Hè này có khi quẩy Cát bà :adore:
Đi từ CP thì xe máy hay thuê xế hộp các thím nhỉ :sexy:

từ CP là từ đâu hử bác?

thuctinh711
03-05-2014, 09:40
CP chắc Cẩm Phả :chaymau:

balamo12
03-05-2014, 09:41
Cẩm Phả ấy thím :look_down::look_down:

18,5cm
03-05-2014, 09:47
Cẩm Phả ấy thím :look_down::look_down:

Nhanh nhất là thím đóng sang Hạ Long đi tàu Cánh Ngầm, 2 lít 1 đầu thì phải :beauty:

balamo12
03-05-2014, 09:51
Nhanh nhất là thím đóng sang Hạ Long đi tàu Cánh Ngầm, 2 lít 1 đầu thì phải :beauty:

Nhưng mà đến nơi thì lại không có xế để đi lượn phượn :canny::canny:

18,5cm
03-05-2014, 09:59
Nhưng mà đến nơi thì lại không có xế để đi lượn phượn :canny::canny:

Thế thì bác đi vòng vèo vcc ra luôn ấy :gach:
120km từ CP đến phà Đình Vũ, thêm ~45km cả đường bộ và đường biển để đến khu du lịch nữa :oh:

18,5cm
03-05-2014, 10:03
http://pik.vn/20144e822a28-c89a-4d67-b41c-22708a7e2857.jpeg
Tặng các thím cái ảnh hoàng hôn em chụp từ balconn hotel, chụp = Sky A760s nhá :beauty:

Ban_It_Thoi_Bo_M_Cau
03-05-2014, 10:11
Đi dốt :gach:

[Nino]
03-05-2014, 10:11
Lâu lắm cũng chưa quay lại Cát Bà, mấy năm nay toàn đi Quảng Ninh chơi :D

haiphong9876
03-05-2014, 10:20
Mới về tối qua :D, nhưng bọn mình ko phải ở nhà nghỉ, nhà thằng em ngoài đó :byebye:. Gái nhiều ngắm sướng vãi :sexy:.

Khuyến cáo nên đổ đầy xăng trước khi lên phà, từ phà Gót vào đến thị trấn CB khoảng >20km mới có chỗ đổ xăng, còn lại là xăng chai nhưng rất ít chỗ bán. Xe phải ngon để còn leo vài dốc 10% :nosebleed:

Chẳng may lọt vào ống kính :sexy:
http://pik.vn/2014e1b1917c-1738-4b3f-8cd6-26f0e9e905b5.jpeg

duyminh0207
03-05-2014, 10:35
Tổng thiệt hại 1 đôi là bnhieu theart ơi .:D

18,5cm
03-05-2014, 10:46
Mới về tối qua :D, nhưng bọn mình ko phải ở nhà nghỉ, nhà thằng em ngoài đó :byebye:. Gái nhiều ngắm sướng vãi :sexy:.

Khuyến cáo nên đổ đầy xăng trước khi lên phà, từ phà Gót vào đến thị trấn CB khoảng >20km mới có chỗ đổ xăng, còn lại là xăng chai nhưng rất ít chỗ bán. Xe phải ngon để còn leo vài dốc 10% :nosebleed:

Chẳng may lọt vào ống kính :sexy:
http://pik.vn/2014e1b1917c-1738-4b3f-8cd6-26f0e9e905b5.jpeg

Thời tiết từ chiều 01/05 quá thuận bác nhỉ :beauty:
Em chạy FX nên đường ấy không ngán, xăng thì cây xăng bán đắt hơn đất liền 500d, may mà em đủ xăng chạy vào trong :beauty:

haiphong9876
03-05-2014, 12:42
Thời tiết từ chiều 01/05 quá thuận bác nhỉ :beauty:
Em chạy FX nên đường ấy không ngán, xăng thì cây xăng bán đắt hơn đất liền 500d, may mà em đủ xăng chạy vào trong :beauty:

Chiều hôm đấy bơi thì hơi lạnh 1 chút, còn lại thì đẹp, mát mẻ :). Mình đi ex côn tay đổ full bình 100k đi chơi nhiều về đến nhà vẫn còn 1/3.

Cảnh đẹp lại lắm gái, ăn mặc phong phanh, đúng sở thích của mình :beauty:. Về rồi vẫn thấy tiếc. Muốn ở ngoài đấy cả mùa hè :sexy:. Chỉ có điều là chưa đc check choác ngoài đấy xem có khác gì ĐS ko :shame:

dmtnbnb
03-05-2014, 12:56
Đi biển phải có gái đi cùng, ngày xuống nc vầy nước với gái, đụng chạm :sexy:, tối về bật đhoa nằm lạnh lạnh ôm ấp rồi giở trò đồi bại :dribble:. Ăn hải sản như hàu hiếc ko có gái khó chịu lắm :byebye:

Sent from my 17cm-5,5cm-30' using vozForums (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nna88.voz.main)

zzndkzz1
03-05-2014, 21:45
Mỗi nơi mỗi giá mà bác. Vân Đồn thì nhà cậu của Gấu nhà em ở bên đó nên chúng em đi đi về về như ở nhà rồi :go:.
Phòng ở Cát Bà lần này em đi rẻ nhất là 300k phòng nhỏ (vẫn 2 giường), nhưng nó chỉ là phòng để ở chứ không có view ra biển, không đẹp, không nằm trong trung tâm khu du lịch, nên bọn em mới chọn phòng 700k, khi campuchia ra thì cũng phủ lý chán.

Mực em mua loại 550k tối qua nướng khá ngon, loại 600k to hơn thì không có nhu cầu ợ (nhà em mỗi em uống bia thôi)

Nhà cậu gấu thým ở đâu hôm nào sang gl bia rượu đi