Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [ XIN XỎ ] xin kinh nghiệm đi phượt Tam Đảo
nguyenduong_192
06-11-2013, 22:40
như title, cuối tuần e vs mấy đứa bạn thân định đi tam đảo 1 chuyến 2 ngày 1 đêm bằng xe máy mà h vẫn mù mờ ko có nhiều thông tin về nơi ăn chốn ở, bác nào có thông tin hay kinh nghiệm thì giúp e tí, vì là sinh viên nên bọn e đặt tiêu trí ngon bổ rẻ lên hàng đầu ạ, và bọn e cũng ở có 1 đêm thôi ạ.:adore::adore::adore:
nguyenduong_192
06-11-2013, 22:45
úp cho các bác phụ e ạ.:)
clone_mjnhkjd
06-11-2013, 22:48
tối thì ko có chỗ gì chơi đâu, mình đi rồi, đc cái đường dốc đẹp, chụp ảnh thì thôi rồi :byebye::byebye::byebye::byebye:
nguyenduong_192
06-11-2013, 22:51
tối thì ko có chỗ gì chơi đâu, mình đi rồi, đc cái đường dốc đẹp, chụp ảnh thì thôi rồi :byebye::byebye::byebye::byebye:
thế giá thuê nhà nghỉ thế nào bác, tầm bn là hợp lí ạ? e chỉ sợ bị chém.:adore:
Canonian
06-11-2013, 22:51
Dân VP đây 20 năm chưa từng lên tam đảo :) :)
Winster Mek
06-11-2013, 22:51
thế giá thuê nhà nghỉ thế nào bác, tầm bn là hợp lí ạ? e chỉ sợ bị chém.:adore:
phòng đôi 200k /đêm, đợt mình đi :sad::sad: .Đi nhớ vào chùa địa ngục, vui lắm :beauty::beauty:
nguyenduong_192
06-11-2013, 22:56
Dân VP đây 20 năm chưa từng lên tam đảo :) :)
bác đi cùng hội e cho biết luôn ko? :gach:
Cẩn thận bị bắn tốc độ :sexy::sexy:
nguyenduong_192
06-11-2013, 22:58
phòng đôi 200k /đêm, đợt mình đi :sad::sad: .Đi nhớ vào chùa địa ngục, vui lắm :beauty::beauty:
bọn e đi theo cặp nên chỉ thuê phòng đơn thôi, mà 1 đêm là họ tính từ mấy h đến mấy h vậy bác.:adore:
nguyenduong_192
06-11-2013, 22:59
Cẩn thận bị bắn tốc độ :sexy::sexy:
đoạn nào bác? :adore::adore::adore:
clone_mjnhkjd
06-11-2013, 23:00
đoạn nào bác? :adore::adore::adore:
tất cả các đoạn, nhất là đoạn Bắc Thăng Long-Nội Bài thì cực kì nhiều chó vàng nhé, đi từ từ thôi :chaymau:
Phúc yên 1 chốt,cách tam đảo tầm 25km lại 1 phát nữa,khi nào đi qua chỗ đô thị vĩnh yên thì nhớ đi chậm lại nha 40km/h đấy :) :)
Nhớ qua cầu thăng long đi đúng làn nha,ở đấy toàn bắt sai làn đấy :sosad::sosad:
nguyenduong_192
06-11-2013, 23:03
Phúc yên 1 chốt,cách tam đảo tầm 25km lại 1 phát nữa,khi nào đi qua chỗ đô thị vĩnh yên thì nhớ đi chậm lại nha 40km/h đấy :) :)
cảm ơn các bác nhiều, buổi tối vui vẻ nhé các bác.:beauty::beauty::beauty:
andyklein2203
06-11-2013, 23:03
HCM nên đọc ké chờ chục năm nữa đi :go:
nguyenduong_192
06-11-2013, 23:06
HCM nên đọc ké chờ chục năm nữa đi :go:
chục năm nữa thì bác đủ rảnh để lập cái thớt mới đó ạ.:gach::gach::gach:
chiaki649
06-11-2013, 23:06
Tặng thớt cái Note con bạn mình viết đợt bọn mình đi tam đảo hồi tháng 7 :)
Chia sẻ thông tin du lịch Tam Đảo – Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên.
29 Tháng 7 2013 lúc 15:27
Đợt vừa rồi mình và hội bạn (6 người) đã có 1 chuyến đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cực kì thích thú trong 2 ngày 1 đêm. Trước khi đi chúng mình phải tự tìm hiểu tất cả thông tin trên mạng, mất khá nhiều thời gian mà vẫn không được hài lòng lắm nên mình viết note này chia sẻ 1 số thông tin về chuyến đi của bọn mình, ai có nhu cầu du lịch Tam Đảo thì có thể tham khảo J
Đây là lịch trình của nhóm mình trước khi xuất phát (mình đã chỉnh sửa 1 số thông tin sau khi về, mọi người đọc tham khảo :D)
1. KINH PHÍ (dự trù): 300k 2 ngày 1 đêm
2. PHƯƠNG TIỆN: XE MÁY
- Do đường từ Vĩnh Yên lên Tam Đảo đẹp nhưng dốc và xoắn nên nếu các bạn đi xe máy thì nên sắp xếp để nam cầm lái, nữ cầm lái rất không an toàn. Sau khi mình đi và về an toàn mới thấm thía tầm quan trọng của các xế nam :x
- Nếu bạn không muốn đi xe máy bạn có thể lựa chọn phương tiện là xe bus. Giá vé xe bus khứ hồi Hà Nội - Tam Đảo là 200.000VND/ người, có 2 điểm bán vé cho bạn là 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy hoặc 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng. Xe này của hãng Neway. Giờ xe chạy thường như sau: Chuyến Hà Nội - Tam Đảo khởi hành vào lúc 6h30 tại đường Nguyễn Công Trứ hoặc 7h tại 122 Xuân Thủy. Còn chuyến về Hà nội từ Tam Đảo thường là 3h-4h chiều. Xe đón khách tại các địa chỉ mua vé, khi về trả khách về đúng địa điểm xuất phát (có dịch vụ gửi xe miễn phí tại các điểm đón khách). Số điện thoại đặt vé đi Tam Đảo là: 043 565 4898.
à nhóm mình có 2 người đi ô tô và cũng đi của hang này.Lên tới Tam Đảo thì các bạn hoàn toàn có thể đi bộ đến các địa điểm tham quan nhưng ô tô đưa/đón khách tại thị trấn Tam Đảo nên sẽ không đi được Thiền Viện Trúc Lâm
- Các bạn nam lưu ý chuẩn bị xe thật kĩ càng (đây là vấn đề ảnh hưởng đến cả chuyến đi nên chú ý 1 chút nhé), xăng đổ đầy bình từ hôm trước là tốt nhất, khi gần hết xang cả đoàn sẽ đổ cùng nhau luôn để tiết kiệm thời gian
- Quãng đường di chuyển 1 chiều là tầm 100km, dự kiến sẽ nghỉ 1 lần giữa đường sau khi đi được tầm 50km (nếu cần có thể nghỉ thêm)
Chú ý, chú ý: Khi gần lên đến thị trấn Tam Đảo, trên đèo sẽ có 2 đường đi cùng dẫn đến thị trấn nhưng khi đi lên các bạn phải đi đường phía dưới, nếu đi đường trên thì lên đến nơi sẽ có các anh công an đứng chờ sẵn đó nên là đặc biệt lưu ý chỗ này nhé, cả đoạn đường chỉ có 1 chỗ rẽ này thôi, cách thị trấn tầm 2/3 km nên nếu để ý các bạn hoàn toàn có thể tránh khỏi việc bị tóm J
3. THỜI GIAN
- Yêu cầu cả đoàn ĐÚNG 6h sáng T7, 29.6 tập trung tại cây xăng số 1 Trần Cung, Hoàng Quốc Việt
- Đúng 6h15 chúng ta sẽ xuất phát
LƯU Ý: đến muộn 5’ đầu phạt 10k, từ phút thứ 6 trở đi 1k/ phút, tính theo đầu người B-)
4. LỊCH TRÌNH: (dự kiến, có thể tùy cơ ứng biến)
Ngày 1: Hà Nội – Tây Thiên - Thiền Viện Trúc Lâm ( đây là 2 điểm du lịch nằm dưới chân Tam Đảo, cách thị trấn tầm 20km, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin thì Google nhóe :d)
- Sáng – 11h: Tham quan Tây Thiên: chùa Tây Thiên, chùa An Tâm
- 12h-15h: ăn trưa, nghỉ ngơi, tham quan Thiền Viện
- 15h: xuất phát lên Tam Đảo – thiên đườn SU SU :)
- 17h: nhận phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống
- 20h - đêm: các bạn có thể xuống thị trấn tham gia các nhóm đốt lửa trại, hát hò rất vui, nếu đi vào cuối tuần, giữa tuần thì mình không biết là có các hoạt động này không. Đi bộ buổi tối ở Tam Đảo cũng thích, không khí trong lành, lại lành lạnh nữa, dắt tay nhau đi dạo đêm thì tuyệt vời J
Thiền viện Trúc Lâm An Tâm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, là trường học cho các nữ tu sĩ, khá đẹp nhưng nhỏ thôi. Các bạn sẽ đi qua Thiền Viện An Tâm rồi mới tới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên – trường học cho các nam tu sĩ. Chỗ này kiến trúc độc đáo, rộng rãi và đẹp, mình rất thích, tuy nhiên đường lên thì đúng là dốc như lên trời, còn dốc hơn lên Tam Đảo, nhưng được cái ngắn, chỉ tầm hơn 1km là tới J. Đây chỉ là thiền viện thôi còn muốn đi Tây Thiên thì phải tốn thêm cả 1 buổi nữa nên nhóm mình không đi được Tây Thiên. Theo như mình được biết thì Tây Thiên gần giống Yên Tử, tiếc là bọn mình không đủ thời gian đi T_T
Ngày 2: Tam Đảo – Hà Nội
- 7h: tập trung ăn sáng rồi đi du hí Tam Đảo với các điểm thăm quan: tháp truyền hình, nhà thờ, Thác Bạc, đền Bà Chúa Thượng Ngàn,….
- 12h: ăn trưa, nghỉ ngơi
- 14h: trả phòng, tạm biệt Tam Đảo
- 15h: xuất phát về HN
==> Tất cả các địa điểm trên chụp ảnh đều rất đẹp, đặc biệt là ở nhà thờ và đền bà chúa Thượng Ngàn, có cái cây nhìn từ trên xuống như kiểu 1 mình giữa trời luôn, có cả rừng trúc tuyệt đẹp nữa, lần đầu tiên mình được tận mắt thấy rừng trúc nên rất thích thú. Các bạn nhớ mang máy ảnh chụp cho thỏa thích :)
5. NHÀ NGHỈ:
Có rất nhiều nhà nghỉ cho các bạn lựa chọn.
Thớt đừng nên tránh nhà nghỉ tư phương ra, thiết bị xập xệ, phòng ốc chán lắm :go::go:
6. ĂN UỐNG:
- Các bạn cũng có thể thương lượng thêm về giá cả. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên chuẩn bị đồ ăn ở nhà, đặc biệt là nước uống vì nhà nghỉ không cung cấp nước uống mà nước trên đó khá đắt 10k/ chai 500ml. Nếu có mua nước thì các bạn cũng đừng mua nước tại nhà nghỉ này, ko uống được đâu, ra cửa hàng tạp hóa to to ở chỗ trung tâm mua mới được đúng nước khoáng đóng chai. Bữa chính thì các bạn có thể ăn 1-2 bữa và nên ăn ở chợ/ các hàng ăn ở trung tâm thị trấn, nhóm mình đã ăn cơm ở Tư Phương nhưng khá đắt và đồ ăn cũng ko có gì đặc biệt.
7. CHUẨN BỊ
- Đồ chung: đồ ăn, các bạn nên phân công 2-3 bạn nữ quen chuẩn bị đồ ăn/ đồ dùng chung như dầu gội, giấy ăn... chuẩn bị cho tập trung :)
- Đồ riêng: mỗi người chuẩn bị đồ dùng cá nhân, 2 chai nước khoáng, lưu ý là mang thêm 1 áo khoác mỏng vì thời tiết trên đó khá lạnh (nếu mưa).
Ngoài ra:
- Nam: chuẩn bị xe thật tốt
- Nữ: chuẩn bị 1 ô, 1 áo mưa
=> Phần lịch trình thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp với nhóm mình. Tam Đảo thì chỉ đi 1 ngày là hết chỗ chơi nên nếu đi 2 ngày mà chỉ ở Tam Đảo thôi sẽ hơi buồn. Chúc mọi người có 1 chuyến đi an toàn, lành mạnh, vui vẻ ;)
P/S: mình cũng đi Mộc Châu 2 lần rồi, lúc nào rảnh rỗi sẽ chia sẻ thêm :)
hahodiephver5
06-11-2013, 23:07
Nên đi đường qua hồ Đại Lải tuy tầm 2km khá khó đi kông biết giờ thế nào, hoặc có thể đi vòng :byebye: chúc bác thear đi vui vẻ
nguyenduong_192
06-11-2013, 23:14
Tặng thớt cái Note con bạn mình viết đợt bọn mình đi tam đảo hồi tháng 7 :)
Chia sẻ thông tin du lịch Tam Đảo – Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên.
29 Tháng 7 2013 lúc 15:27
Đợt vừa rồi mình và hội bạn (6 người) đã có 1 chuyến đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cực kì thích thú trong 2 ngày 1 đêm. Trước khi đi chúng mình phải tự tìm hiểu tất cả thông tin trên mạng, mất khá nhiều thời gian mà vẫn không được hài lòng lắm nên mình viết note này chia sẻ 1 số thông tin về chuyến đi của bọn mình, ai có nhu cầu du lịch Tam Đảo thì có thể tham khảo J
Đây là lịch trình của nhóm mình trước khi xuất phát (mình đã chỉnh sửa 1 số thông tin sau khi về, mọi người đọc tham khảo :D)
1. KINH PHÍ (dự trù): 300k 2 ngày 1 đêm
2. PHƯƠNG TIỆN: XE MÁY
- Do đường từ Vĩnh Yên lên Tam Đảo đẹp nhưng dốc và xoắn nên nếu các bạn đi xe máy thì nên sắp xếp để nam cầm lái, nữ cầm lái rất không an toàn. Sau khi mình đi và về an toàn mới thấm thía tầm quan trọng của các xế nam :x
- Nếu bạn không muốn đi xe máy bạn có thể lựa chọn phương tiện là xe bus. Giá vé xe bus khứ hồi Hà Nội - Tam Đảo là 200.000VND/ người, có 2 điểm bán vé cho bạn là 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy hoặc 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng. Xe này của hãng Neway. Giờ xe chạy thường như sau: Chuyến Hà Nội - Tam Đảo khởi hành vào lúc 6h30 tại đường Nguyễn Công Trứ hoặc 7h tại 122 Xuân Thủy. Còn chuyến về Hà nội từ Tam Đảo thường là 3h-4h chiều. Xe đón khách tại các địa chỉ mua vé, khi về trả khách về đúng địa điểm xuất phát (có dịch vụ gửi xe miễn phí tại các điểm đón khách). Số điện thoại đặt vé đi Tam Đảo là: 043 565 4898.
à nhóm mình có 2 người đi ô tô và cũng đi của hang này.Lên tới Tam Đảo thì các bạn hoàn toàn có thể đi bộ đến các địa điểm tham quan nhưng ô tô đưa/đón khách tại thị trấn Tam Đảo nên sẽ không đi được Thiền Viện Trúc Lâm
- Các bạn nam lưu ý chuẩn bị xe thật kĩ càng (đây là vấn đề ảnh hưởng đến cả chuyến đi nên chú ý 1 chút nhé), xăng đổ đầy bình từ hôm trước là tốt nhất, khi gần hết xang cả đoàn sẽ đổ cùng nhau luôn để tiết kiệm thời gian
- Quãng đường di chuyển 1 chiều là tầm 100km, dự kiến sẽ nghỉ 1 lần giữa đường sau khi đi được tầm 50km (nếu cần có thể nghỉ thêm)
Chú ý, chú ý: Khi gần lên đến thị trấn Tam Đảo, trên đèo sẽ có 2 đường đi cùng dẫn đến thị trấn nhưng khi đi lên các bạn phải đi đường phía dưới, nếu đi đường trên thì lên đến nơi sẽ có các anh công an đứng chờ sẵn đó nên là đặc biệt lưu ý chỗ này nhé, cả đoạn đường chỉ có 1 chỗ rẽ này thôi, cách thị trấn tầm 2/3 km nên nếu để ý các bạn hoàn toàn có thể tránh khỏi việc bị tóm J
3. THỜI GIAN
- Yêu cầu cả đoàn ĐÚNG 6h sáng T7, 29.6 tập trung tại cây xăng số 1 Trần Cung, Hoàng Quốc Việt
- Đúng 6h15 chúng ta sẽ xuất phát
LƯU Ý: đến muộn 5’ đầu phạt 10k, từ phút thứ 6 trở đi 1k/ phút, tính theo đầu người B-)
4. LỊCH TRÌNH: (dự kiến, có thể tùy cơ ứng biến)
Ngày 1: Hà Nội – Tây Thiên - Thiền Viện Trúc Lâm ( đây là 2 điểm du lịch nằm dưới chân Tam Đảo, cách thị trấn tầm 20km, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin thì Google nhóe :d)
- Sáng – 11h: Tham quan Tây Thiên: chùa Tây Thiên, chùa An Tâm
- 12h-15h: ăn trưa, nghỉ ngơi, tham quan Thiền Viện
- 15h: xuất phát lên Tam Đảo – thiên đườn SU SU :)
- 17h: nhận phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống
- 20h - đêm: các bạn có thể xuống thị trấn tham gia các nhóm đốt lửa trại, hát hò rất vui, nếu đi vào cuối tuần, giữa tuần thì mình không biết là có các hoạt động này không. Đi bộ buổi tối ở Tam Đảo cũng thích, không khí trong lành, lại lành lạnh nữa, dắt tay nhau đi dạo đêm thì tuyệt vời J
Thiền viện Trúc Lâm An Tâm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, là trường học cho các nữ tu sĩ, khá đẹp nhưng nhỏ thôi. Các bạn sẽ đi qua Thiền Viện An Tâm rồi mới tới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên – trường học cho các nam tu sĩ. Chỗ này kiến trúc độc đáo, rộng rãi và đẹp, mình rất thích, tuy nhiên đường lên thì đúng là dốc như lên trời, còn dốc hơn lên Tam Đảo, nhưng được cái ngắn, chỉ tầm hơn 1km là tới J. Đây chỉ là thiền viện thôi còn muốn đi Tây Thiên thì phải tốn thêm cả 1 buổi nữa nên nhóm mình không đi được Tây Thiên. Theo như mình được biết thì Tây Thiên gần giống Yên Tử, tiếc là bọn mình không đủ thời gian đi T_T
Ngày 2: Tam Đảo – Hà Nội
- 7h: tập trung ăn sáng rồi đi du hí Tam Đảo với các điểm thăm quan: tháp truyền hình, nhà thờ, Thác Bạc, đền Bà Chúa Thượng Ngàn,….
- 12h: ăn trưa, nghỉ ngơi
- 14h: trả phòng, tạm biệt Tam Đảo
- 15h: xuất phát về HN
==> Tất cả các địa điểm trên chụp ảnh đều rất đẹp, đặc biệt là ở nhà thờ và đền bà chúa Thượng Ngàn, có cái cây nhìn từ trên xuống như kiểu 1 mình giữa trời luôn, có cả rừng trúc tuyệt đẹp nữa, lần đầu tiên mình được tận mắt thấy rừng trúc nên rất thích thú. Các bạn nhớ mang máy ảnh chụp cho thỏa thích :)
5. NHÀ NGHỈ:
Có rất nhiều nhà nghỉ cho các bạn lựa chọn.
Thớt đừng nên tránh nhà nghỉ tư phương ra, thiết bị xập xệ, phòng ốc chán lắm :go::go:
6. ĂN UỐNG:
- Các bạn cũng có thể thương lượng thêm về giá cả. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên chuẩn bị đồ ăn ở nhà, đặc biệt là nước uống vì nhà nghỉ không cung cấp nước uống mà nước trên đó khá đắt 10k/ chai 500ml. Nếu có mua nước thì các bạn cũng đừng mua nước tại nhà nghỉ này, ko uống được đâu, ra cửa hàng tạp hóa to to ở chỗ trung tâm mua mới được đúng nước khoáng đóng chai. Bữa chính thì các bạn có thể ăn 1-2 bữa và nên ăn ở chợ/ các hàng ăn ở trung tâm thị trấn, nhóm mình đã ăn cơm ở Tư Phương nhưng khá đắt và đồ ăn cũng ko có gì đặc biệt.
7. CHUẨN BỊ
- Đồ chung: đồ ăn, các bạn nên phân công 2-3 bạn nữ quen chuẩn bị đồ ăn/ đồ dùng chung như dầu gội, giấy ăn... chuẩn bị cho tập trung :)
- Đồ riêng: mỗi người chuẩn bị đồ dùng cá nhân, 2 chai nước khoáng, lưu ý là mang thêm 1 áo khoác mỏng vì thời tiết trên đó khá lạnh (nếu mưa).
Ngoài ra:
- Nam: chuẩn bị xe thật tốt
- Nữ: chuẩn bị 1 ô, 1 áo mưa
=> Phần lịch trình thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp với nhóm mình. Tam Đảo thì chỉ đi 1 ngày là hết chỗ chơi nên nếu đi 2 ngày mà chỉ ở Tam Đảo thôi sẽ hơi buồn. Chúc mọi người có 1 chuyến đi an toàn, lành mạnh, vui vẻ ;)
P/S: mình cũng đi Mộc Châu 2 lần rồi, lúc nào rảnh rỗi sẽ chia sẻ thêm :)
kinh nghiệm quý báu, cảm ơn bác nhiều nhé.:beauty::beauty::beauty:
nguyenduong_192
06-11-2013, 23:24
mà đi theo tuyến đường nào là dễ nhất thế các bác?
tất cả các đoạn, nhất là đoạn Bắc Thăng Long-Nội Bài thì cực kì nhiều chó vàng nhé, đi từ từ thôi :chaymau:
nhớ lắp thêm gương nhé
nguyenduong_192
06-11-2013, 23:54
e sớt gu gồ máp thì ra cả 1 khu tam đảo to bự chảng, e ko rõ du lịch tam đảo là du lịch chỗ nào ở tam đảo? thấy nhắc đến tháp truyền hình rồi nhà thờ...điểm đến là thị trấn tam đảo hay chỗ nào vậy các bác?
nguyenduong_192
06-11-2013, 23:57
úp, đang cần thông tin gấp ạ.............
chiaki649
07-11-2013, 00:03
úp, đang cần thông tin gấp ạ.............
Cái Tam Đảo nó là thị trấn tam đảo thôi mà, bé tí, đi bộ lang thang 1 tí là hết... Ko biết đường thì cứ đi theo chỉ dẫn thôi. cách nội bài tầm 10km nó có biển báo rẽ trái đi phúc yên. Qua Phúc Yên đến vào TP Vĩnh yên sẽ có biển chỉ đường lên tam đảo, cứ thế mà đóng :adore::adore::adore:
SharkFather
26-11-2013, 13:11
như title, cuối tuần e vs mấy đứa bạn thân định đi tam đảo 1 chuyến 2 ngày 1 đêm bằng xe máy mà h vẫn mù mờ ko có nhiều thông tin về nơi ăn chốn ở, bác nào có thông tin hay kinh nghiệm thì giúp e tí, vì là sinh viên nên bọn e đặt tiêu trí ngon bổ rẻ lên hàng đầu ạ, và bọn e cũng ở có 1 đêm thôi ạ.:adore::adore::adore:
Bác đi chưa, đi về rồi cho em tí kinh nghiệm. Em đi 2 người định cuối tuần sau đi mà vẫn chưa biết nên thuê nhà nghỉ + ăn uống như thế nào?
cocacola1988
26-11-2013, 14:20
Mùa này đi khỏi chụp hình bác ạ..Sương mù cả ngày.Em vừa mới đi tuần rồi nè..Lạnh vãi đái..chắc tầm 12 độ ấy. Ở trong ks cùi,k có máy điều hoà 2 chiều,lạnh không chịu nổi.Ăn uống thì đặc sản là su su và su su,bác đừng ăn mấy món thú rừng,toàn là đồ giả thôi.Chỗ này chủ yếu là ăn nghỉ,chứ vui chơi cũng k có gì nhiều.Có cái tháp truyền hình,bác leo gần 2000 bậc thang lên để biết là nó éo có gì trên đó hết *.*
Bác đi chưa, đi về rồi cho em tí kinh nghiệm. Em đi 2 người định cuối tuần sau đi mà vẫn chưa biết nên thuê nhà nghỉ + ăn uống như thế nào?
Trên tam đảo ăn uống thì đắt nhé, tốt nhất nên mang theo đồ ăn đi. 1 bữa cơm bình dân ở tam đảo cũng tầm 200k rồi.
Nhà nghỉ thì chọn nhà nghỉ Ánh Dương ở trên đỉnh đồi Tam Đảo ấy, chỗ nhà nghỉ này view đẹp ngắm cảnh đc =)) mặc dù trời đầy sương.
Giá rổ là 300k phòng đôi 400k phòng 4 giường.
3 lần lên đây đều ở nhà nghỉ này :byebye:
SharkFather
26-11-2013, 14:27
Mùa này đi khỏi chụp hình bác ạ..Sương mù cả ngày.Em vừa mới đi tuần rồi nè..Lạnh vãi đái..chắc tầm 12 độ ấy. Ở trong ks cùi,k có máy điều hoà 2 chiều,lạnh không chịu nổi.Ăn uống thì đặc sản là su su và su su,bác đừng ăn mấy món thú rừng,toàn là đồ giả thôi.Chỗ này chủ yếu là ăn nghỉ,chứ vui chơi cũng k có gì nhiều.Có cái tháp truyền hình,bác leo gần 2000 bậc thang lên để biết là nó éo có gì trên đó hết *.*
E định đi mùng thứ 5 với thứ 6 tuần sau. Lạnh lắm hả bác. :surrender: Ngoài su su không có gì hết à :pudency: em thấy có mấy món như là cơm lam các kiểu mà.
Trên tam đảo ăn uống thì đắt nhé, tốt nhất nên mang theo đồ ăn đi. 1 bữa cơm bình dân ở tam đảo cũng tầm 200k rồi.
Nhà nghỉ thì chọn nhà nghỉ Ánh Dương ở trên đỉnh đồi Tam Đảo ấy, chỗ nhà nghỉ này view đẹp ngắm cảnh đc =)) mặc dù trời đầy sương.
Giá rổ là 300k phòng đôi 400k phòng 4 giường.
3 lần lên đây đều ở nhà nghỉ này :byebye:
Thanks bác nhiều. Định đi nghỉ xả hơi tranh thủ 2 ngày phép mà tốn kém vại :sosad:
lalabaylen116
26-11-2013, 14:36
Tam đảo chán chết, có gì vui đâu, có lên chụp ảnh thì lên :go:
Story_of_chocolate
26-11-2013, 14:37
Giờ này lên đấy thì lạnh vãi đạn luôn. Mình đi đợt hè ở Hà Nội nóng chảy mỡ mà lên đấy thấy rét rét :v Trên Tam Đảo thì cũng chả có gì đâu, đặc sản chính xác chỉ có susu, lên mấy cái nhà dân gần trên đỉnh ấy cũng thoải mái, giá cũng tầm tầm thôi, k đắt, nhưng tốt nhất là tự mang đồ ăn đi, chỉ đến đêm đi ăn vặt các kiểu như gà quay vs trứng nướng thì được :)))
cocacola1988
26-11-2013, 15:09
Ăn vặt thì nhiều bác,cơm lam,trứng gà,ngô,khoai nướng,thịt xiên nướng..rượu chè.. Ăn chơi mà no luôn ấy..nói chung đi thích lắm..nhưng phải đi đông đông mới thú :D
D.Phoenix
26-11-2013, 15:51
Trước cả hội lên tam đảm chơi đúng chiều CN ng ta về hết nên thuê phòng 300k/8 thằng :sexy:
Ăn uống thì ko biết giá cả vì gà 2 con mang từ vĩnh phúc lên, chỉ có mất tiền mấy chai bia thôi
Ở trên đấy chả có gì chơi ngoài phong cảnh ở trên cao, nhiều sương.
Đợt vừa rồi có mấy thằng ku e đi tam đảo mà bọn nó dựng lều ở dưới chân đèo ý, thấy bảo thích và vui hơn lên trên, bác thớt tham khảo thêm đi :sexy:
nguyenduong_192
27-11-2013, 23:49
em vừa về r đây, review hơi buồn cho bác nào chuẩn bị có kế hoạch đi là lên Tam Đảo tầm này là sự lựa chọn ko hoàn hảo cho lắm, lên tầm này các bác xác định là sương mù dày đặc từ sáng đến tối, may thì đôi lúc hửng đc chút nhưng cũng chỉ đc vài phút nên chụp choẹt hơi bị chán, trên đó tầm này nhiệt độ khá thấp, sương mù, hơi ẩm nhiều, cảm giác lúc nào cũng ẩm ướt. khách sạn nhà nghỉ thì có nhiều sự lựa chọn, bác nào đi vs gấu có 2 người thôi thì có thể thuê nhà nghỉ do nhà dân làm dịch vụ, giá tương đối mềm cho 1 phòng đơn 2 người 1 ngày, e thuê 1 p 200k/ngày đầy đủ tiện nghi, thiếu mỗi cái điều hòa 2 chiều :sweat: nhưng lạnh thì mình mượn thêm chăn đc.:stick:. e ở trên đó 2 ngày thì may đc ngày thứ 2 trời khá đẹp, đi chơi loanh quanh mấy chỗ quanh thị trấn như tháp truyền hình, thác bạc, nhà thờ.... hết xừ hơi vì đi bộ mà toàn phải leo vs leo, mệt bm đc í :stick:. ăn uống thì e nói luôn là trên này dịch vụ đắt vãi.:stick:, tốt nhất các bác nên chuẩn bị đồ ăn ở nhà mang theo, tất nhiên là có điều kiện thì các bác chả cần phải làm thế nhưng e nghĩ bỏ kha khá tiền ra để thưởng thức mấy cái thứ đặc sản nửa mùa trên đó thì ko đc hợp lí cho lắm, tối rảnh các bác đi loanh quanh ăn mấy cái như trứng, khoai, mía, gà... ở mấy quán nhỏ dưới chợ thì hợp lí.:beauty: nói chung là Tam Đảo lên thì có nhiều cái để ngắm thôi, chứ chơi bời thì cũng chả có gì, trên đấy nta sinh sống bằng làm dịch vụ các kiểu 100%, tầm này lên họ chém đc gì thì chém nhiệt tình luôn vì mùa kiếm ăn chính là mùa hè cơ, mùa này họ chỉ làm cho vui, cho qua ngày thôi.:gach::gach::gach:
anh shin
27-11-2013, 23:59
Đã đi 2 lần và lí do là bị ép đèo. Lần 1 là đi vs lớp. Khuyên là nếu chọn được chỗ nào thì nên chọn đi. Chứ đường cùng mới lên đó. Bởi vì với cái ý nghĩa phượt thì lên đó chẳng có cái mẹ gì ngoài đi bộ đâu. Cảnh k đẹp cũng k có nhiều chỗ để ngắm nghía. K có phiêu lưu .... K hội tụ yếu tố phượt đâu.
duongdc7
28-11-2013, 00:01
đi rồi,chả có cái vẹo j cả(hay tại m ko biết địa điểm tốt cơ mà những chỗ mọi ng bảo hay thì m thấy chả ra j)vote đi chỗ khác.
[Revesi]
19-06-2015, 09:27
Vừa đi về hôm trước, cũng như thớt, 2 ngày 1 đêm, chỗ ở thì ok (Mình ở Thế Giới Xanh) mà phải tội ăn uống đắt vcl, và thề lần sau có đi thì éo bao h qua cái gọi là Thác Bạc nữa. Suối éo gì mà trắng heeys, bọt với bong bóng nổi lềnh phềnh.
;78470112']Vừa đi về hôm trước, cũng như thớt, 2 ngày 1 đêm, chỗ ở thì ok (Mình ở Thế Giới Xanh) mà phải tội ăn uống đắt vcl, và thề lần sau có đi thì éo bao h qua cái gọi là Thác Bạc nữa. Suối éo gì mà trắng heeys, bọt với bong bóng nổi lềnh phềnh.
Thím còn đí đâu nữa ko ?:adore:
bebicualo
19-06-2015, 09:47
Nhà nghỉ đơn thì 200k - 300k tha hồ mà chọn, cứ tự đi mà tìm rồi thỏa thuận, nhà nghỉ trên đó đó khá đẹp. Lúc đi thì đi xe máy cẩn thận bị bắn tốc độ và đi sai làn đường, đường khá ngoằn nghèo và dốc nên con trai nên cầm lái và đi xe số hoặc xe côn tay thôi. Ăn uống thì không đến nỗi lắm, cứ hỏi giá trước cho chắc rồi ăn :D không thì dính phải chim rừng thú rừng bị chém giá đấy. Lên đó cứ vào nhà nghỉ gửi xe rồi đi dạo bộ khắp tam đảo được, cảnh cũng khá đẹp, mình với gấu đi thế cũng chả tốn mấy, tốn xe mình bắt từ Nghệ An ra thôi T.T
Nhà nghỉ đơn thì 200k - 300k tha hồ mà chọn, cứ tự đi mà tìm rồi thỏa thuận, nhà nghỉ trên đó đó khá đẹp. Lúc đi thì đi xe máy cẩn thận bị bắn tốc độ và đi sai làn đường, đường khá ngoằn nghèo và dốc nên con trai nên cầm lái và đi xe số hoặc xe côn tay thôi. Ăn uống thì không đến nỗi lắm, cứ hỏi giá trước cho chắc rồi ăn :D không thì dính phải chim rừng thú rừng bị chém giá đấy. Lên đó cứ vào nhà nghỉ gửi xe rồi đi dạo bộ khắp tam đảo được, cảnh cũng khá đẹp, mình với gấu đi thế cũng chả tốn mấy, tốn xe mình bắt từ Nghệ An ra thôi T.T
Lúc m lên đèo bảo oh cái dốc the nay mà bà con kêu khó :lmao:
That sự dốc k khó,nhưng do m đi 2 nên đi chậm. Hậu quả là lốc máy khá nóng do k đc gío làm mát
1 lát sau thì xe về số 2 cũng khá ì :D
Tam Đảo có con mẹ gì đâu mà kinh với chả nguyệt :doubt:
caisodaohoa
13-07-2015, 20:18
đi thì cũng hơi hại xe đấy, tốt nhất đi nửa đường thì nghỉ cho xe nó mát. cũng biết một số chõ như thác bạc,cổng trời, nhớ mang áo khoác nữa, đêm nếu thích thì mang đèn pin, lượn lên trên rừng cho nó kỳ thú. ăn thì nhớ ăn rau susu nhé, tìm nhà hàng nào to to mà vào, cũng k đắt lắm. à, mang mấy đôi dép mà lội thác bạc hoăc thuê của mấy nhà gần đó rẻ, có mấy k thôi. quan trọng là thời tiết ấy
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.