Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Nhờ vả-tư vấn]-Đi du lịch bụi ra Hà Nội , vozer HN giúp mình .


nofamous
02-03-2013, 23:39
Cuối cùng thì cũng tới ngày đó , thứ 3 này mình sẽ cùng gấu đi du lịch bụi ra Hà nội thủ đô :adore: .
Vâng, mình dân SG , và kinh nghiệm đất Bắc thì chưa có .
Vé + ks thì mình cũng book hết cho yên tâm
Theo như lịch thì 9h sáng bay ra HN , thì mình phải bỏ 1 ngày về thăm quê Hưng Yên , sáng hôm sau thì mới lên HN lại để chơi bời .
Mình xin nhờ các thím pro bụi + vozer HN tư vấn giúp đỡ mình luôn .
1/Mình đi xe bus nào thì đi từ Nội bài về tới thị xã Hưng Yên ?
2/ Ở HN có cho thuê xe máy như ở các nơi khác ko ạ :adore:
3/ Mình có book ks ở đường Thuốc Bắc :nosebleed:, cho hỏi từ đó ra Hồ Gươm có gần không ?
4/ Ăn uống ở HN thì mong các vozer tư vấn chỉ giáo dùm mình ở đâu ngon, bổ rẻ :byebye:
5/ Mình có 3 ngày ở HN , sáng thứ 7 bay vào lại SG thân yêu , nên mong các bác chỉ giáo tất cả những địa điểm đẹp , thăm quan, vui chơi ở Hà nội đi trong 3 ngày ^^.
6/ Nên tránh xa hay là những kinh nghiệm cần thiết khi ở Hà nội ...xin lời khuyên các bác .
7/ Theo các bác thì chi phí bình thường 3 ngày ở HN cỡ bao nhiêu để mình đi bơm máu :sexy:
8/ Theo các bác thì có nên đi chùa hương ko, và có thì đi ra đó oto chuyến nào....
....Mình sẽ up thêm câu hỏi , nói chung tạm thời là như thế , nên mong các bác giúp đỡ , ngoài đó có vozer nào thì xin để lại thông tin, ra đó mình alo nhờ trợ giúp luôn càng tốt :byebye:
Nói chung mong các bác chia sẻ, giúp đỡ , đưa ra kinh nghiệm để mình học hỏi và tiếp bước :D
Chân thành các bác vozer Hà nội thân yêu .

Mit_Dai
02-03-2013, 23:40
Thiếu gì chỗ mà ra HN ^:)^

nofamous
03-03-2013, 10:44
Thiếu gì chỗ mà ra HN ^:)^

Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn chứ :byebye:

vaicarlol
03-03-2013, 11:25
Ra đây rồi thất vọng về khi bị chặt chém nhá

Lam Tam Nhu
03-03-2013, 11:29
Hà Nội là thành phố của lịch sử, không phải ngẫu nhiên được làm thủ đô đâu:surrender:

Thím quanh quẩn hồ Gươm rồi ăn kem Tràng Tiền

Quanh khu 36 phố ăn bún chả, phở Hà Nội?

Đi thăm lăng Bác không?

Ra Văn Miếu không?

Cầu Long Biên?

Fazine
03-03-2013, 12:34
Cuối cùng thì cũng tới ngày đó , thứ 3 này mình sẽ cùng gấu đi du lịch bụi ra Hà nội thủ đô :adore: .
Vâng, mình dân SG , và kinh nghiệm đất Bắc thì chưa có .
Vé + ks thì mình cũng book hết cho yên tâm
Theo như lịch thì 9h sáng bay ra HN , thì mình phải bỏ 1 ngày về thăm quê Hưng Yên , sáng hôm sau thì mới lên HN lại để chơi bời .
Mình xin nhờ các thím pro bụi + vozer HN tư vấn giúp đỡ mình luôn .
1/Mình đi xe bus nào thì đi từ Nội bài về tới thị xã Hưng Yên ?
2/ Ở HN có cho thuê xe máy như ở các nơi khác ko ạ :adore:
3/ Mình có book ks ở đường Thuốc Bắc :nosebleed:, cho hỏi từ đó ra Hồ Gươm có gần không ?
4/ Ăn uống ở HN thì mong các vozer tư vấn chỉ giáo dùm mình ở đâu ngon, bổ rẻ :byebye:
5/ Mình có 3 ngày ở HN , sáng thứ 7 bay vào lại SG thân yêu , nên mong các bác chỉ giáo tất cả những địa điểm đẹp , thăm quan, vui chơi ở Hà nội đi trong 3 ngày ^^.
6/ Nên tránh xa hay là những kinh nghiệm cần thiết khi ở Hà nội ...xin lời khuyên các bác .
7/ Theo các bác thì chi phí bình thường 3 ngày ở HN cỡ bao nhiêu để mình đi bơm máu :sexy:
8/ Theo các bác thì có nên đi chùa hương ko, và có thì đi ra đó oto chuyến nào....
....Mình sẽ up thêm câu hỏi , nói chung tạm thời là như thế , nên mong các bác giúp đỡ , ngoài đó có vozer nào thì xin để lại thông tin, ra đó mình alo nhờ trợ giúp luôn càng tốt :byebye:
Nói chung mong các bác chia sẻ, giúp đỡ , đưa ra kinh nghiệm để mình học hỏi và tiếp bước :D
Chân thành các bác vozer Hà nội thân yêu .

1- Không có thì phải,bác cố gắng đi xe 07 vào trung tâm rồi tranh thủ hỏi ông lơ xe xem,nếu không có thì bác nhờ đại ca lơ xe chỉ đường ra bến xe giáp bát mà nhảy xe 207 209 về Hưng Yên là đẹp.

2- Có bác ơi, nơi nào chả có dịch vụ lày.

3- Đường Thuốc Bắc nằm ngay trung tâm QUận Hoàn Kiếm thì dĩ nhiên là gần Hồ Gươm rồi,bác đặt cũng khá chuẩn,đi đâu cũng tiện.

4-Theo như ý kiến riêng thì.

** Ăn.
Giang hồ có câu "ăn Bắc mặc Nam" cũng là có cái lý của nó.

-Mực Hàng Bồ(mình hay ăn ở số 1) bán vào buổi tối tới gần sáng thích hợp cho việc làm chai rượu ,chém gió ngắm phố phường và ngắm cơ động bắt thanh niên trẻ trâu v..v.. uống xong về xếp hình là vừa ( Hàng Bồ sát ngay Thuốc Bắc).

Đánh giá chung: Chuẩn men.

Giá thì tầm 150-300k 1 con mực + rau củ quả rượu ,,,bác tự thêm thắt vào,nói chung đi chơi là không phải xoắn mới vui.

-Xôi Yến tại đầu Nguyễn Hữu Huân(Không rõ số bao nhiêu nhưng có 2 hàng gần nhau khá to ,1 hàng có 2 mặt tiền.)

Đánh giá : Ngon


Giá: Tính qua loa thì tầm 200k /2 suất cả nước uống nào đó.

-Nếu ai tới Hà Nội mà không ăn Phở thì coi như chưa tới.

*Phở Sướng ở đoạn giữa phố Đinh Liệt,nói chung ăn cũng ngon giá bình thường.

*Phở gà số 10 Nguyễn Du ,bản thân mỗ rất là thích nơi này ,giá thì tầm 50k/1 bát thường thì mỗ ta phang thêm 2 quả trứng trần =))

*Phở vỉa hè ở Hàng Trống.

*Phở Lý Quốc Sư

*Phở gánh.( Thường là 8h hết hàng)

Kiểu bán này không rõ còn tồn tại ở trên phố cổ hay không nhưng cách đây 2 năm thì thấy vẫn còn,do bận công việc nên lâu rồi không tìm hiểu.

Nói thật là tới chính bản thân cũng chưa nếm hết nổi các quán phở ngon tại Hn.Thôi tạm dừng để còn để bác tìm ăn cái #.


-Bún Huế : Bác tham khảo ở Nguyễn Thượng Hiền ,chỗ khác em không biết nói như lào để bác tới vì ở trong ngõ ,hẻm

-Bún chả : Bác tham khảo ở Sinh Từ nhé,hoặc rảnh thì thử mấy quán ven đường xem sao.

-Bún Thang : THam khảo ở 11- Hạ Hồi, Hàng Vòm, D4 Giảng Võ hay đoạn Cầu Gỗ.

-Chả cá Lã Vọng: 14 Chả Cá ,khuyên bác nên tới trước khi về nhà.

-Bánh Tôm Hồ Tây: Khuyên bác nên tới.

-Cốm : Có điều kiện thì mua ít mà ăn thử =).

-Bánh cuốn Thanh Trì: Tham khảo qua 14 Hàng Gà hay dốc Hàng Than.

-Cơm rang trắng ở Mã Mây.

-Bún ốc: 73 Mai Hắc Đế và đầu Hòe Nhai.

-Nộm ở 23 Hồ Hoàn Kiếm.

-Nem Tai Bà Hồng tại Hàng Thùng( Không nên bỏ qua nơi này)

-Nem Cuốn ở phố Ngũ Xã.

-Chân Gà nướng ở Lý Văn Phúc gần sân vận động Hàng Đẫy( nên ăn quán tít trong cùng)

Nhiều lắm nhớ không ra vì giờ đi làm rồi không còn lang thang tìm tòi ăn uống nữa.


Uống.

Kem Tràng Tiền.

Chè Thập Cẩm Trần Hưng Đạo.

Sữa Chua: 80 Hàng Nón-66 Hàng Than-24 Bà Triệu

Cafe : Hàng Cá,11 Hàng Gai,39 Nguyễn Hữu Huân-13 Đinh Tiên Hoàng.
(Muốn ngắm cảnh thì 11 Hàng Gai là lựa chọn số 1)

Trà tranh nhà thờ hay ngã tư sở ,nơi này xì tin nhiều lắm nếu muốn ngắm gái Hà Nội ra đây là chuẩn.

Chè Thái - Hồ Đắc Di

Chè Mười Sáu - Ngô Thì Nhậm

Chè bốn mùa – Hàng Cân


5.Tham quan.

Văn Miếu

Lăng Bác.

Gò Đống Đa.

Nhà hát lớn.

Chợ Đồng Xuân.

Chợ Đêm ( Mở vào cuối tuần)

Phủ Tây Hồ.

Thành Cổ Loa.

Bảo tàng mỹ thuật,dân tộc học,lich sử quân sự,cách mạng.

Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hồ Tây.

Chùa Quán Sứ.

Chùa Hương.

Chùa Trần Quốc.


6.Nên tránh xa mấy quán karaoke trong ngõ,hẻm,khu bãi rác ,đường vắng người.....hoặc mấy nơi có mùi xã hội.Không nên gây sự với trẻ trâu,có bị mấy anh chở cave chạy ẩu quẹt thì cũng im im mà lẩn không lại mệt ra.......

7.Chi phí vui vẻ tầm 10 đổ lên tùy theo mức bác tiêu mạnh hay nhẹ có tới những chỗ ăn chơi hay không.


8. Có 3 ngày thì đi sao nổi Chùa Hương lẫn tham quan Hà Nội để dịp khác là vừa


Ý kiến trên là theo trí nhớ của mình thôi,thừa no thiếu đủ ra sao thì không biết.
:stick:

toesieunhan4
03-03-2013, 12:40
Bác trên là quá đầy đủ rồi
em không có ý kiến gì :byebye:
ps: Ts mấy thằng vùng miền nhé :look_down:

sh_hh_kid_93_ver_1
03-03-2013, 12:42
Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn chứ :byebye:

Đi một ngày đàng ở HN càng thấy mình ngu thêm như 1 con bò :(

Mit_Dai
03-03-2013, 12:42
Bác trên là quá đầy đủ rồi
em không có ý kiến gì :byebye:
ps: Ts mấy thằng vùng miền nhé :look_down:
Tao đang ở HN đây ,vùng miền gì :angry: thôi thớt cứ tham khảo bác trên ,đi 1 lần cho biết vậy :canny:

Sieu Nhan
03-03-2013, 12:46
Đi một ngày đàng ở HN càng thấy mình ngu thêm như 1 con bò :(

Trước bác ngu như lợn thôi à :sogood:

mylauthai
03-03-2013, 12:50
mình ở HN lại thấy chả có gì mà chơi, từ bé đến lớn có khi chưa đi hết danh lam thắng cảnh HN, mà có thể đi rồi hồi bé mà không nhớ:stick: nói chúng HN thì ăn uống là ngon mà chỉ ở trung tâm thôi nhé, còn ra ngoài trung tâm là vừa không ngon mà lại đắt

Titanm
03-03-2013, 12:53
** Ăn.
Giang hồ có câu "ăn Bắc mặc Nam" cũng là có cái lý của nó.

-Mực Hàng Bồ(mình hay ăn ở số 1) bán vào buổi tối tới gần sáng thích hợp cho việc làm chai rượu ,chém gió ngắm phố phường và ngắm cơ động bắt thanh niên trẻ trâu v..v.. uống xong về xếp hình là vừa ( Hàng Bồ sát ngay Thuốc Bắc).

Đánh giá chung: Chuẩn men.

Giá thì tầm 150-300k 1 con mực + rau củ quả rượu ,,,bác tự thêm thắt vào,nói chung đi chơi là không phải xoắn mới vui.

-Xôi Yến tại đầu Nguyễn Hữu Huân(Không rõ số bao nhiêu nhưng có 2 hàng gần nhau khá to ,1 hàng có 2 mặt tiền.)

Đánh giá : Ngon
Giá: Tính qua loa thì tầm 200k /2 suất cả nước uống nào đó.



Bác này tư vấn chuẩn men này :adore:
Góp ý thêm tí

- Xôi Yến 35B Nguyễn Hữu Huân, nên ăn loại Xôi Xéo Gà (+ Pate hoặc lạp xườn) + sữa đậu nành = 50k / set

- Phở: Có thể ăn Phở Tư Lùn (phố Hai Bà Trưng hoặc Ấu Triệu). Quản ở Ấu Triệu ngay bên hông Nhà Thờ Lớn, Bác có thể ra ăn buổi sáng rồi loanh quanh khu Nhà Thờ Lớn chụp ảnh bắt đầu du hí HN.
Bò Tái Chín + Quẩy ~50k/set

- Cafe: Có thể qua Avalon hoặc Illy cafe, ngồi tầng 5 nhìn xuống Hồ Gươm

- Nem chua rán+nướng: ở phố Ấu Triệu luôn, gọi 10 nem rán + 10 nem nướng + 3 cá bò + 1 đĩa hoa quả là đủ no 2 người. Sau đó sang bên đường ngồi Trà Chanh Nhà Thờ là chuẩn :look_down:

Mấy địa điểm này đều thuộc Quận Hoàn Kiếm, loanh quanh khu phố cổ gần KS của bạn nên dễ đi :D
KS ở Thuốc Bắc thì đi bộ từ 10' là ra Bờ Hồ

//Không nên đi Chùa Hương vì mùa này rất đông, nếu đi thì xác định chen nhau, cẩn thận trộm cắp :shame:

HN hôm nay vừa trở gió, bác ra h này còn kịp hưởng tí gió mùa :beauty:

Chúc vui ^^

thich_quay_tay
03-03-2013, 13:03
1- Không có thì phải,bác cố gắng đi xe 07 vào trung tâm rồi tranh thủ hỏi ông lơ xe xem,nếu không có thì bác nhờ đại ca lơ xe chỉ đường ra bến xe giáp bát mà nhảy xe 207 209 về Hưng Yên là đẹp.

2- Có bác ơi, nơi nào chả có dịch vụ lày.

3- Đường Thuốc Bắc nằm ngay trung tâm QUận Hoàn Kiếm thì dĩ nhiên là gần Hồ Gươm rồi,bác đặt cũng khá chuẩn,đi đâu cũng tiện.

4-Theo như ý kiến riêng thì.

** Ăn.
Giang hồ có câu "ăn Bắc mặc Nam" cũng là có cái lý của nó.

-Mực Hàng Bồ(mình hay ăn ở số 1) bán vào buổi tối tới gần sáng thích hợp cho việc làm chai rượu ,chém gió ngắm phố phường và ngắm cơ động bắt thanh niên trẻ trâu v..v.. uống xong về xếp hình là vừa ( Hàng Bồ sát ngay Thuốc Bắc).

Đánh giá chung: Chuẩn men.

Giá thì tầm 150-300k 1 con mực + rau củ quả rượu ,,,bác tự thêm thắt vào,nói chung đi chơi là không phải xoắn mới vui.

-Xôi Yến tại đầu Nguyễn Hữu Huân(Không rõ số bao nhiêu nhưng có 2 hàng gần nhau khá to ,1 hàng có 2 mặt tiền.)

Đánh giá : Ngon


Giá: Tính qua loa thì tầm 200k /2 suất cả nước uống nào đó.

-Nếu ai tới Hà Nội mà không ăn Phở thì coi như chưa tới.

*Phở Sướng ở đoạn giữa phố Đinh Liệt,nói chung ăn cũng ngon giá bình thường.

*Phở gà số 10 Nguyễn Du ,bản thân mỗ rất là thích nơi này ,giá thì tầm 50k/1 bát thường thì mỗ ta phang thêm 2 quả trứng trần =))

*Phở vỉa hè ở Hàng Trống.

*Phở Lý Quốc Sư

*Phở gánh.( Thường là 8h hết hàng)

Kiểu bán này không rõ còn tồn tại ở trên phố cổ hay không nhưng cách đây 2 năm thì thấy vẫn còn,do bận công việc nên lâu rồi không tìm hiểu.

Nói thật là tới chính bản thân cũng chưa nếm hết nổi các quán phở ngon tại Hn.Thôi tạm dừng để còn để bác tìm ăn cái #.


-Bún Huế : Bác tham khảo ở Nguyễn Thượng Hiền ,chỗ khác em không biết nói như lào để bác tới vì ở trong ngõ ,hẻm

-Bún chả : Bác tham khảo ở Sinh Từ nhé,hoặc rảnh thì thử mấy quán ven đường xem sao.

-Bún Thang : THam khảo ở 11- Hạ Hồi, Hàng Vòm, D4 Giảng Võ hay đoạn Cầu Gỗ.

-Chả cá Lã Vọng: 14 Chả Cá ,khuyên bác nên tới trước khi về nhà.

-Bánh Tôm Hồ Tây: Khuyên bác nên tới.

-Cốm : Có điều kiện thì mua ít mà ăn thử =).

-Bánh cuốn Thanh Trì: Tham khảo qua 14 Hàng Gà hay dốc Hàng Than.

-Cơm rang trắng ở Mã Mây.

-Bún ốc: 73 Mai Hắc Đế và đầu Hòe Nhai.

-Nộm ở 23 Hồ Hoàn Kiếm.

-Nem Tai Bà Hồng tại Hàng Thùng( Không nên bỏ qua nơi này)

-Nem Cuốn ở phố Ngũ Xã.

-Chân Gà nướng ở Lý Văn Phúc gần sân vận động Hàng Đẫy( nên ăn quán tít trong cùng)

Nhiều lắm nhớ không ra vì giờ đi làm rồi không còn lang thang tìm tòi ăn uống nữa.


Uống.

Kem Tràng Tiền.

Chè Thập Cẩm Trần Hưng Đạo.

Sữa Chua: 80 Hàng Nón-66 Hàng Than-24 Bà Triệu

Cafe : Hàng Cá,11 Hàng Gai,39 Nguyễn Hữu Huân-13 Đinh Tiên Hoàng.
(Muốn ngắm cảnh thì 11 Hàng Gai là lựa chọn số 1)

Trà tranh nhà thờ hay ngã tư sở ,nơi này xì tin nhiều lắm nếu muốn ngắm gái Hà Nội ra đây là chuẩn.

Chè Thái - Hồ Đắc Di

Chè Mười Sáu - Ngô Thì Nhậm

Chè bốn mùa – Hàng Cân


5.Tham quan.

Văn Miếu

Lăng Bác.

Gò Đống Đa.

Nhà hát lớn.

Chợ Đồng Xuân.

Chợ Đêm ( Mở vào cuối tuần)

Phủ Tây Hồ.

Thành Cổ Loa.

Bảo tàng mỹ thuật,dân tộc học,lich sử quân sự,cách mạng.

Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hồ Tây.

Chùa Quán Sứ.

Chùa Hương.

Chùa Trần Quốc.


6.Nên tránh xa mấy quán karaoke trong ngõ,hẻm,khu bãi rác ,đường vắng người.....hoặc mấy nơi có mùi xã hội.Không nên gây sự với trẻ trâu,có bị mấy anh chở cave chạy ẩu quẹt thì cũng im im mà lẩn không lại mệt ra.......

7.Chi phí vui vẻ tầm 10 đổ lên tùy theo mức bác tiêu mạnh hay nhẹ có tới những chỗ ăn chơi hay không.


8. Có 3 ngày thì đi sao nổi Chùa Hương lẫn tham quan Hà Nội để dịp khác là vừa


Ý kiến trên là theo trí nhớ của mình thôi,thừa no thiếu đủ ra sao thì không biết.
:stick:
:sexy: Chuẩn rồi
Tuần trước em có lang thang Hà Nội cùng gấu :beauty:
Cũng đi gần hết như trên
Cơ mà đau ở chỗ đường HN quá nhiều bẫy của các bác Áo vàng:pudency:, hết cấm rẽ trái lại cấm rẽ phải, phân làn, ngăn ngã tư.....:adore:
Em dân Nha Trang chở gấu lớ ngớ đi nhầm làn đường bị túm lại hỏi giấy tờ gấu không đem theo :sosad:, hỏi CMND em để ở KS:sosad: phạt mất 400k sau 1 hồi gấu xin xỏ khóc lóc các kiểu.
HN rất đẹp, gái ngon :sexy:
Nhiều công trình to đùng, các tòa tháp vời vợi:sogood: nhưng cũng có nhiều con phố nhỏ chật hẹp và nhung nhúc ngươi:look_down:
Nói thật là lần sau có cho tiền em cũng éo dám cầm lái ở HN nữa
Đôi lời:stick:

millionairest6
03-03-2013, 13:12
Nói thật là lần sau có cho tiền em cũng éo dám cầm lái ở HN nữa
Đôi lời:stick:

Cứ đi bừa đi, sao phải xoắn, số đen mới bị bắt thôi, bình thường thì quên đi :byebye:

Fazine
03-03-2013, 13:21
Các cao thủ võ lâm áo vàng ở Hà Nội rất giỏi oánh hơi thấy những con gà như dân du lịch vì mắt cứ ngó nghiêng thao láo như con cáo thì biết ngay là gà để thịt rồi.

Nói chung phong thái lái xe phải đàng hoàng hoành tá tràng thì ít bị sờ hơn.

thich_quay_tay
03-03-2013, 13:29
Các cao thủ võ lâm áo vàng ở Hà Nội rất giỏi oánh hơi thấy những con gà như dân du lịch vì mắt cứ ngó nghiêng thao láo như con cáo thì biết ngay là gà để thịt rồi.

Nói chung phong thái lái xe phải đàng hoàng hoành tá tràng thì ít bị sờ hơn.

Lần đâu ra thủ đô ngàn năm văn vở:sexy:
Mắt em không thao láo mới lạ:chaymau:

proton_177
03-03-2013, 13:29
dự là chuẩn bị có thớt : cảm nhận sau lần đầu tiên ra Hà Nội :D

nofamous
04-03-2013, 08:21
Các cao thủ võ lâm áo vàng ở Hà Nội rất giỏi oánh hơi thấy những con gà như dân du lịch vì mắt cứ ngó nghiêng thao láo như con cáo thì biết ngay là gà để thịt rồi.

Nói chung phong thái lái xe phải đàng hoàng hoành tá tràng thì ít bị sờ hơn.

Thanks các thím :byebye:
Thế mà mình cứ tưởng gặp dân du lịch thì các a áo vàng phải giơ cao đánh khẽ + giúp đỡ khách phương xa để tỏ lòng hiếu khách,thân thiện chứ nhỉ :adore: . Chứ trong này năn nỉ ko or 1,2 xị thôi các a vẫn bỏ qua.
Sẽ có thớt review cho các thím theo sau :byebye: . 24h nữa mềnh lên đường :beauty:

nofamous
04-03-2013, 08:28
Các thím cho m hỏi thêm cái này, tình hình ở hn có móc túi, giựt dt, ipad nhiều ko, để m biết mà khỏi xách đi ra đường .chứ như sg thì sợ quá:d

omega6
04-03-2013, 08:30
:sexy: Chuẩn rồi
Tuần trước em có lang thang Hà Nội cùng gấu :beauty:
Cũng đi gần hết như trên
Cơ mà đau ở chỗ đường HN quá nhiều bẫy của các bác Áo vàng:pudency:, hết cấm rẽ trái lại cấm rẽ phải, phân làn, ngăn ngã tư.....:adore:
Em dân Nha Trang chở gấu lớ ngớ đi nhầm làn đường bị túm lại hỏi giấy tờ gấu không đem theo :sosad:, hỏi CMND em để ở KS:sosad: phạt mất 400k sau 1 hồi gấu xin xỏ khóc lóc các kiểu.
HN rất đẹp, gái ngon :sexy:
Nhiều công trình to đùng, các tòa tháp vời vợi:sogood: nhưng cũng có nhiều con phố nhỏ chật hẹp và nhung nhúc ngươi:look_down:
Nói thật là lần sau có cho tiền em cũng éo dám cầm lái ở HN nữa
Đôi lời:stick:

hồi em mới xuống Hà Nội cũng lơ ngơ không biết đường chả biết đi như thế nào, rồi sau thì cứ thấy ng ta chạy thế nào thì mình chạy thế đó, nhớ chú ý đường 1 chiều và mấy cái ngã tư cấm rẽ trái, thà mất công đi 1 đoạn quay đầu còn hơn rẽ trái phải mấy cái ngã tư có bả bọn chó vàng nó liếm cho chết, còn về vụ thuê xe máy thì bác lên bà triệu hoặc tạ hiện đầy, thuê xe thì cọc cmt và tiền ( nhưng em chả hiểu sao có lần thằng bạn em thuê xe cọc mỗi cái cmt :surrender: ) mà bác nhớ mua luôn cái bản đồ hà nội có tuyến xe bus đi nhá :byebye: thân

omega6
04-03-2013, 08:34
Các thím cho m hỏi thêm cái này, tình hình ở hn có móc túi, giựt dt, ipad nhiều ko, để m biết mà khỏi xách đi ra đường .chứ như sg thì sợ quá:d

trước nay thì cũng hiếm khi nó xảy ra trắng trợn ở ngoài đường, cướp giật thì ít hơn SG, nhưng móc túi thì đi xe bus với đến chỗ đông người nhan nhản, cứ phòng bị chắc chắn vào, mình ở HN 4 năm chưa bị móc túi 1 lần nào :byebye: lên xe bus thì mình hay nhét ví vào túi quần trước hoặc trong cặp, điện thoại thì cứ cầm trên tay

minhnguyen_4984
04-03-2013, 08:36
vài ngày trước vừa có 1 vụ chạy vaa2o nhà cướp Ipad đấy ...:nosebleed:

omega6
04-03-2013, 08:37
vài ngày trước vừa có 1 vụ chạy vaa2o nhà cướp Ipad đấy ...:nosebleed:

cũng hiếm mà thím, nói chung ở Hà nội cướp ít và không manh động lắm, chỉ có bọn móc túi là cao tay :go:

mettle
04-03-2013, 08:53
về hưng yên đi xe 205 nhé.Mà giờ làm gì có thị xã hưng yên nào nữa.Lên thành phố rồi bạn ơi

dida12
04-03-2013, 08:58
1

-Nếu ai tới Hà Nội mà không ăn Phở thì coi như chưa tới.


:stick:

Trời, làm như phở Hà Nội là sơn hào hải vị vậy:go:

khuatduyanh1993
04-03-2013, 09:13
buoi tam chiều tối thím za cầu long biên ngắm hoàng hôn rất lang man,oh đấy còn có bán ngô nương :x

pu.liberty
04-03-2013, 09:20
chủ thớt nhờ 1 thím dẫn đi cùng không thím đi mà nói giọng SG nó chém gãy cổ :go:

Trời, làm như phở Hà Nội là sơn hào hải vị vậy:go:

đặc trưng từng vùng thôi bác, dân ngta lấy làm tự hào mới nói thế :gach:

dida12
04-03-2013, 09:25
đặc trưng từng vùng thôi bác, dân ngta lấy làm tự hào mới nói thế :gach:

Mình cũng đang sống và làm việc ở HN đây, thấy câu đấy nghe sến vãi ra:byebye:

Fazine
04-03-2013, 09:49
Đời sống tinh thần các bác nghèo nàn quá đấy.


Tinh thần hiếu khách chỉ xin có 150k đó,chứ bt thì 500k nhóe.



Dự đoán xem chủ thớt sẽ bị bắt xe bao nhiêu lần nha =))

Con_cuu_non
04-03-2013, 09:53
có dịp mình cũng ra HN cho bít cơ mà cũng quen bít kha khá chị em trên voz nhiều :) nên chắc ko sao

// mà HN ăn cái gì cũng tình hàng 100k trở lên nhỉ :surrender:, ăn con mực mà 150-300k thì thua rồi :go::go:

nofamous
04-03-2013, 13:21
Mấy bác cho hỏi cái .
Ông bác có chỉ mình từ sân bay đi xe bus 17, xuống Cầu Chui ?? , rồi bắt tiếp bus 205 về hưng yên ???
Bác nào có kinh nghiệm thì cách đi trên có đúng ko vậy ?
Các bác thông cảm ^^, mình ở Nam ra Bắc nên cũng lơ ngơ, sau này bác nào vào SG xin trả lễ nhiệt tình .

Kurt2u
04-03-2013, 13:27
Mấy bác cho hỏi cái .
Ông bác có chỉ mình từ sân bay đi xe bus 17, xuống Cầu Chui ?? , rồi bắt tiếp bus 205 về hưng yên ???
Bác nào có kinh nghiệm thì cách đi trên có đúng ko vậy ?
Các bác thông cảm ^^, mình ở Nam ra Bắc nên cũng lơ ngơ, sau này bác nào vào SG xin trả lễ nhiệt tình .
chuẩn rồi, 17 từ nội bài về cầu chui, xuống xe rồi sang đường (chiều ngược lại) bắt xe 205 chạy dọc đường 5 về Hưng Yên

Tieu.Long.Nu
04-03-2013, 13:28
bác nói giọng Nam ra HN thì ăn hành đủ đường :stick:

cafemuoi
04-03-2013, 13:31
8 có nhé, đang mùa lễ hội chùa Hương vui lắm, từ Mĩ Đình có xe về đến luôn Chùa Hương, 14k 1 lượt thôi, đi xe từ HN đến Mĩ ĐÌnh thì nhiều bus lắm. 5k 1 lượt.

nofamous
04-03-2013, 13:38
yes, vs gấu, đang tập nói giọng Bắc đây :D .
Các bác cho hỏi cầu chui là ở đoạn nào vậy, tại mình cũng có hẹn ship mua đồ nên cần địa chỉ chi tiết nói nó giao hàng ở đó luôn cho lẹ .

valentico
04-03-2013, 13:44
Em sắp đi có việc bây giờ nên không ngồi giải đáp hết thắc mắc cho thớt
đã để lại info cho thớt nhé, hi vọng được gặp thớt ở ngoài này
welcome to Hà Nội ^^!

121314
04-03-2013, 13:44
yes, vs gấu, đang tập nói giọng Bắc đây :D .
Các bác cho hỏi cầu chui là ở đoạn nào vậy, tại mình cũng có hẹn ship mua đồ nên cần địa chỉ chi tiết nói nó giao hàng ở đó luôn cho lẹ .

Bác lên xe r hỏi phụ xe nhé, mấy anh ấy cũng nhẹ nhàng, nhiệt tình lắm ko như trên báo đâu :byebye: (thực ra thì hên xui nhé:beauty:)
Đi chùa Hương thì cũng mất nguyên ngày đấy bác ạ, bác đi ngày thường thì đỡ đông hơn. Giá vé đò + vào cửa (nói chung là mọi khoản vé) thì bác cứ dìm xuống khoảng 100 - 120k thôi nhé, ko có là bị chém đẹp đấy ^^

la_dalat
04-03-2013, 13:47
cầu chui là đoạn cuối đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh, lên xe bus hỏi phụ xe là người ta chỉ cho thôi

DarkTide
04-03-2013, 13:47
chú ý là CẨN THẬN MÓC TÚI là đc :byebye:

enterus02
04-03-2013, 13:56
Cuối cùng thì cũng tới ngày đó , thứ 3 này mình sẽ cùng gấu đi du lịch bụi ra Hà nội thủ đô :adore: .
Vâng, mình dân SG , và kinh nghiệm đất Bắc thì chưa có .
Vé + ks thì mình cũng book hết cho yên tâm
Theo như lịch thì 9h sáng bay ra HN , thì mình phải bỏ 1 ngày về thăm quê Hưng Yên , sáng hôm sau thì mới lên HN lại để chơi bời .
Mình xin nhờ các thím pro bụi + vozer HN tư vấn giúp đỡ mình luôn .
1/Mình đi xe bus nào thì đi từ Nội bài về tới thị xã Hưng Yên ?
2/ Ở HN có cho thuê xe máy như ở các nơi khác ko ạ :adore:
3/ Mình có book ks ở đường Thuốc Bắc :nosebleed:, cho hỏi từ đó ra Hồ Gươm có gần không ?
4/ Ăn uống ở HN thì mong các vozer tư vấn chỉ giáo dùm mình ở đâu ngon, bổ rẻ :byebye:
5/ Mình có 3 ngày ở HN , sáng thứ 7 bay vào lại SG thân yêu , nên mong các bác chỉ giáo tất cả những địa điểm đẹp , thăm quan, vui chơi ở Hà nội đi trong 3 ngày ^^.
6/ Nên tránh xa hay là những kinh nghiệm cần thiết khi ở Hà nội ...xin lời khuyên các bác .
7/ Theo các bác thì chi phí bình thường 3 ngày ở HN cỡ bao nhiêu để mình đi bơm máu :sexy:
8/ Theo các bác thì có nên đi chùa hương ko, và có thì đi ra đó oto chuyến nào....
....Mình sẽ up thêm câu hỏi , nói chung tạm thời là như thế , nên mong các bác giúp đỡ , ngoài đó có vozer nào thì xin để lại thông tin, ra đó mình alo nhờ trợ giúp luôn càng tốt :byebye:
Nói chung mong các bác chia sẻ, giúp đỡ , đưa ra kinh nghiệm để mình học hỏi và tiếp bước :D
Chân thành các bác vozer Hà nội thân yêu .

thìm này giống em, em ở SG và quê cũng ở Hưng Yên :byebye:. Mới ra HN năm ngoái nhưng không có time về Hưng Yên, chỉ chạy ngang thôi. Ra đó theo KN em thì ko nên đi taxi dù, đi taxi hãng ngon hơn

nofamous
04-03-2013, 13:59
thìm này giống em, em ở SG và quê cũng ở Hưng Yên :byebye:. Mới ra HN năm ngoái nhưng không có time về Hưng Yên, chỉ chạy ngang thôi. Ra đó theo KN em thì ko nên đi taxi dù, đi taxi hãng ngon hơn
:byebye:chào đồng hương, mình quê gốc ở HY chứ mình Nam Tiến từ 2 tuổi rồi :byebye:

chú ý là CẨN THẬN MÓC TÚI là đc :byebye:

:adore: mình mặc quần jean ạ , nên từ xưa tới h toàn để ví ở túi trước chứ ko chơi túi sau .
CÁc bác cho hỏi thêm, ra đó ăn nói xưng hô thế nào nhỉ cho thân thiện nhỉ :byebye: .

Thay mặt vozers SG cám ơn các bác vozer HN đã inbox thông tin giúp đỡ mình .
Ra đó sẽ liên hệ vs các bác .:beauty:

the08thshadow
04-03-2013, 14:02
Du lịch bụi thì đừng đi ra Hà Nội, tiền bao nhiêu cho đủ(nó nghe giọng miền Nam lúc thanh toán nó chém cho nhẵn túi).

vila55
04-03-2013, 14:03
:oh: Thớt ở chỗ nào HY thế :D Em cũng HY này, giờ đang ở HN :shame:

//Lưu ý 1 điều em cho là quan trọng: RỦ 1 THÍM VOZER NÀO Ở HN ĐI CÙNG
Và tới lúc mua bán, trao đổi gì thì để nó, thím mở mồm ra mà giọng lơ lớ miền Nam là ăn đòn :sweat:
Còn nếu mới vào Nam, vẫn giữ đc giọng Bắc thì tạm ok:shame:

valentico
04-03-2013, 14:18
Dạo này em cũng rảnh, nên sẵn sàng đồng hành cùng thớt
nhưng mà thực sự thì e cũng chẳng biết mặc cả, nếu có mua bán gì thì cũng chỉ biết dẫn thớt vào mấy chỗ uy tín sẵn để tránh bị chém thui

StingP
04-03-2013, 14:18
:sogood: ra HN ráng đừng nói giọng Nam nhé bạn, ko là bạn ko còn 1 xu dính túi về KS đâu. Trc ba mẹ mình ra HN chơi, vào cái quán ăn gì ở gần Hồ Gươm, 2 tô phở 200k, thêm 2 ly trà đá mỗi ly 10k :sogood:. Mẹ mình còn nghe bà chủ quán bảo vs thằng phục vụ :" cứ kê giá cao lên, bọn ng miền nam có gì mà phải sợ". Vâng, thề đéo bao h bước ra HN. :go:

valentico
04-03-2013, 14:26
:sogood: ra HN ráng đừng nói giọng Nam nhé bạn, ko là bạn ko còn 1 xu dính túi về KS đâu. Trc ba mẹ mình ra HN chơi, vào cái quán ăn gì ở gần Hồ Gươm, 2 tô phở 200k, thêm 2 ly trà đá mỗi ly 10k :sogood:. Mẹ mình còn nghe bà chủ quán bảo vs thằng phục vụ :" cứ kê giá cao lên, bọn ng miền nam có gì mà phải sợ". Vâng, thề đéo bao h bước ra HN. :go:

Hic xấu mặt người HN quá, nhưng không phải ai cũng thế đâu thím :sosad:

zlalaa
04-03-2013, 14:30
Cái quan trọng nhất là hỏi giá trước khi mua/ăn :)

fangtomattt
04-03-2013, 14:35
Đệch thím ngày đồng hương với mình , cũng quê Hưng Yên mà chưa về quê lần nào , SG bác ở đâu đấy !!!

ch1pluv
04-03-2013, 14:39
Ăn uống thím tham khảo thêm ở đây nhé
http://vozforums.com/showthread.php?t=2844284

Actemit
04-03-2013, 14:40
1/Mình đi xe bus nào thì đi từ Nội bài về tới thị xã Hưng Yên ?

---> Không có tuyến đi 1 lèo, bắt xe 17 về Long Biên, xe 07 về Cầu Giấy rồi đi tiếp.

2/ Ở HN có cho thuê xe máy như ở các nơi khác ko ạ ?
----> Có nhưng hơi hiếm

3/ Mình có book ks ở đường Thuốc Bắc , cho hỏi từ đó ra Hồ Gươm có gần không ?

---> Cách một tầm ném đá thôi :D
4/ Ăn uống ở HN thì mong các vozer tư vấn chỉ giáo dùm mình ở đâu ngon, bổ rẻ
---> Quán lề đường mà chiến
5/ Mình có 3 ngày ở HN , sáng thứ 7 bay vào lại SG thân yêu , nên mong các bác chỉ giáo tất cả những địa điểm đẹp , thăm quan, vui chơi ở Hà nội đi trong 3 ngày ^^.

+ Bảo tàng Quân đội
+ CV Thủ Lệ : nếu mà đi CV Đầm Sen ở SG rồi thì thôi
+ Hoàng thành Thăng Long
+ Hồ Tây
+ Hồ Hoàn Kiếm
+...
6/ Nên tránh xa hay là những kinh nghiệm cần thiết khi ở Hà nội ...xin lời khuyên các bác .
7/ Theo các bác thì chi phí bình thường 3 ngày ở HN cỡ bao nhiêu để mình đi bơm máu
---> Ăn, ngủ, chơi, quà cáp thì cứ mỗi ngày độ 1tr
8/ Theo các bác thì có nên đi chùa hương ko, và có thì đi ra đó oto chuyến nào....

---> Theo mình là không :D
....Mình sẽ up thêm câu hỏi , nói chung tạm thời là như thế , nên mong các bác giúp đỡ , ngoài đó có vozer nào thì xin để lại thông tin, ra đó mình alo nhờ trợ giúp luôn càng tốt

degia_thanhtinh
04-03-2013, 14:47
Đầu cầu HN xin trả lời:

1/Mình đi xe bus nào thì đi từ Nội bài về tới thị xã Hưng Yên? => cái này mình không rõ :sweat: chưa đi khỏi HN bao giờ :sweat:

2/ Ở HN có cho thuê xe máy như ở các nơi khác ko ạ? => có chứ bác, thuê từ xe máy tới xe đạp :D cơ mà em nghĩ nên đi bộ thì thú hơn :D nếu bác có sức :D hoặc ra hồ Gươm đi xe điện, hình như 150k/vé, họ cho đi vòng quanh luôn :gach:

3/ Mình có book ks ở đường Thuốc Bắc, cho hỏi từ đó ra Hồ Gươm có gần không? => rất gần :D Từ Thuốc Bắc bác đi thẳng lên Lương Văn Can, rẽ phải theo chiều xe cộ đi ở Lương Văn Can là ra tới Hồ :D

4/ Ăn uống ở HN thì mong các vozer tư vấn chỉ giáo dùm mình ở đâu ngon, bổ rẻ => ăn uống thì nhiều chỗ, tuỳ theo bác muốn ăn món gì. Bác nhớ hỏi giá trước khi ăn vì có thể bị... chém :surrender: 1 số nơi ăn vặt, quà bún các kiểu em biết thì có ngõ chợ Đồng Xuân (giá các món khoảng từ 35 - 50k, các món bún ốc, bún đậu, phở, bún chả, chè...), phố Tống Duy Tân (giá khoảng 80 - 150k, các món cơm rang, gà tần...) Cái này bác nên Google thêm để biết địa chỉ

5/ Mình có 3 ngày ở HN , sáng thứ 7 bay vào lại SG thân yêu , nên mong các bác chỉ giáo tất cả những địa điểm đẹp , thăm quan, vui chơi ở Hà nội đi trong 3 ngày ^^ => đi HN 3 ngày thì có thể đi dạo quanh hồ Gươm mất cỡ 1 tiếng, đi xe điện tại hồ Gươm sẽ đc đi loanh quanh phố cổ, mất cỡ 2 tiếng, sau đó mời bác lên lăng Bác thăm thú, lên đường Thanh Niên. Đại loại là như thế :surrender: hết xừ chỗ chơi rồi còn đâu :surrender: có thể về chợ Đồng Xuân chơi cho biết, đi dạo phố cổ, nhưng nhớ đừng mua bán gì :shame: vì em nghĩ chắc bác nếu không biết, lần đầu ra HN thì có thể bị chém hoặc bị chửi :surrender:

6/ Nên tránh xa hay là những kinh nghiệm cần thiết khi ở Hà nội... xin lời khuyên các bác. => qua mấy topic của các vozer đi trước, có thể có 2 3 cái kinh nghiệm là bác nên làm gì cũng phải hỏi giá trước là 1, 2 là đi mua đồ nên tránh đi buổi sáng, đặc biệt là ở chợ Đồng Xuân :surrender: vào chợ tốt nhất giờ 3 4h chiều, hỏi giá 1 lần nếu k ưng thì đặt xuống đi ngay, đừng mặc cả hoặc nhìn mặt bắt hình dong, :shame: mặc cả 1 lần thôi nghe :shame:

7/ Theo các bác thì chi phí bình thường 3 ngày ở HN cỡ bao nhiêu để mình đi bơm máu => chi phí chắc cũng tầm tầm, em nghĩ 3 ngày cỡ 5 6tr là đủ :sweat: cái này em k tính bao giờ nên :surrender:

8/ Theo các bác thì có nên đi chùa hương ko, và có thì đi ra đó oto chuyến nào.... => em cũng k có kinh nghiệm nốt :byebye:


Chúc bác đi chơi vui vẻ và... không bị chém :byebye:

vip.card
04-03-2013, 14:49
1/Mình đi xe bus nào thì đi từ Nội bài về tới thị xã Hưng Yên ?
-> Bạn có thể lên xe 07 bảo phụ xe cho xuống nam thăng long . Tại nam thăng long bắt 46 về bến xe mỹ đình ( 46 cuối điểm là bến xe mỹ đình ) . Sau đó nhẩy 16 về giáp bát . Hoặc 34 sang gia lâm cũng có xe về Hưng Yên .

2/ Ở HN có cho thuê xe máy như ở các nơi khác ko ạ :adore:
-> Không thấy ạ .

3/ Mình có book ks ở đường Thuốc Bắc :nosebleed:, cho hỏi từ đó ra Hồ Gươm có gần không ?
-> Quá gần nếu không muốn nói là gần.

4/ Ăn uống ở HN thì mong các vozer tư vấn chỉ giáo dùm mình ở đâu ngon, bổ rẻ :byebye:
-> Xung quanh hồ ẩm thực 24/24 rồi . Giá cả là chung rồi . Tham khảo các bài trước . Mình thấy khá chi tiết rồi .

5/ Mình có 3 ngày ở HN , sáng thứ 7 bay vào lại SG thân yêu , nên mong các bác chỉ giáo tất cả những địa điểm đẹp , thăm quan, vui chơi ở Hà nội đi trong 3 ngày ^^.
-> Hồ Gươm, bãi sông hồng , cầu long biên , tối ra lăng xem hạ cờ rồi ra thanh niên hóng gió uống nước dừa kem hồ tây . Còn nhiều lắm nếu bác đủ sức đi .

6/ Nên tránh xa hay là những kinh nghiệm cần thiết khi ở Hà nội ...xin lời khuyên các bác .
-> Ăn nhẹ nói khẽ cười duyên .

7/ Theo các bác thì chi phí bình thường 3 ngày ở HN cỡ bao nhiêu để mình đi bơm máu :sexy:
-> 1tr cũng đủ mà 100tr cũng là thiếu . Cái đó là ở bạn .

8/ Theo các bác thì có nên đi chùa hương ko, và có thì đi ra đó oto chuyến nào....
-> Nên đi . Vì giờ đi cũng khá tiện rồi . Có thể đi về trong ngày được . Nhưng bạn nên đi với một người bạn ở HN . Vì trong đó theo mình khá là lộm nhộm . Nếu bạn đi với một người bạn ở ngoài này thì đi xe máy là nhất .

// Chúc bạn có một chuyến du lịch Hà Nội ý nghĩa .

tranchuong07
04-03-2013, 14:49
Thím ra đó cẩn thận kẻo bị chém nhé, tốt nhất kiếm anh/chị/em nào người thân ở Hà Nội dẫn đi ăn, và thím đừng có lanh chanh nói trước. Các bác bán đồ ăn mà thấy thím giọng khác là biết "ở trỏng" ra là chém đẹp :D

nofamous
04-03-2013, 14:49
:oh: Thớt ở chỗ nào HY thế :D Em cũng HY này, giờ đang ở HN :shame:

//Lưu ý 1 điều em cho là quan trọng: RỦ 1 THÍM VOZER NÀO Ở HN ĐI CÙNG
Và tới lúc mua bán, trao đổi gì thì để nó, thím mở mồm ra mà giọng lơ lớ miền Nam là ăn đòn :sweat:
Còn nếu mới vào Nam, vẫn giữ đc giọng Bắc thì tạm ok:shame:

Mình ở phù cừ thì phải :nosebleed: , chẳng qua ghé thăm đưa thuốc cho bà ngoại rồi ngủ lại 1 đêm mai, dính ngay trận real-mu mới đau, khổ cái nhà bà già kiếm đâu K+ mà coi :sweat: , khổ ... , chứ sáng thứ 4 là lên HN rồi :adore: , rất mong được gặp gỡ cafe chém gió vs các bác cho vui .

Ăn uống thím tham khảo thêm ở đây nhé
/////
Giá này tháng 6/2012 rồi bác , khi đó xăng còn rẻ :sexy:

Đệch thím ngày đồng hương với mình , cũng quê Hưng Yên mà chưa về quê lần nào , SG bác ở đâu đấy !!!
Mình ở Tân Bình :gach: . Còn nhà dưới vũng tàu :byebye:

Nghe nói HN có đặc sản bánh cốm hả , mua ở đâu vậy các thím, có lẽ khi mua đồ phải a nô thêm 1,2 thím vozer ngoài ấy cho đỡ chặt chém :byebye: .

vip.card
04-03-2013, 14:51
Nghe nói HN có đặc sản bánh cốm hả , mua ở đâu vậy các thím, có lẽ khi mua đồ phải a nô thêm 1,2 thím vozer ngoài ấy cho đỡ chặt chém :byebye: .

Bánh cốm thì bạn lên Hàng Than . Nhà Nguyên Ninh ( 11 hàng than ) . Cách chỗ bạn ở cũng chả xa lắm đâu .

vip.card
04-03-2013, 14:52
Và lưu ý hiện giờ Hà Nội đang lạnh nhé . Với người dân ở HN có thể cái lạnh này vẫn bình thường nhưng với các thím miền nam thì cứ áo dầy cộp vào cho chắc cú .

valentico
04-03-2013, 14:54
Nghe nói HN có đặc sản bánh cốm hả , mua ở đâu vậy các thím, có lẽ khi mua đồ phải a nô thêm 1,2 thím vozer ngoài ấy cho đỡ chặt chém :byebye: .

em cũng hay mua bánh cốm mang vào làm quà cho bạn bè trong nam
mua thì ở hàng than or hàng đường, phố bạch mai cũng có
tầm dưới 5k/ cái, chỗ e mua quen là 4k/cái
Nhưng mua bánh cốm thì phải lưu ý là bánh cốm chỉ để được 5-7 ngày, bác đi mua phải biết mua bánh mới ra lò nếu không chưa kịp mang vào đã hỏng mất

meiL
04-03-2013, 14:56
Thứ 4 :
- 5h sáng dậy đi tản bộ hồ hoàn kiếm -> ăn vặt và đi loanh quanh phố cổ đến trưa
- Nghỉ ngơi chiều đi thăm quan bảo tàng hcm , văn miếu , thành cửa bắc, hoàng thành , bảo tàng quân đội ( lăng bác buổi chiều thì chả có gì )
- chiều tối là thiên đường ăn vặt , tham khảo ở đây cậu nhé (http://www.facebook.com/diachihanoi/photos_albums)
,lăng bác xem duyệt binh , xong đi thẳng dọc điện biên phủ chụp ảnh, ra đến công viên nenin xem teen hà nội. bạn có thể thử trà chanh nhà thờ hoặc bia tạ hiện. May mắn thì gặp chốt 141 bắt trẻ trâu. Ngày đầu thì cứ chơi quanh quanh hồ hoàn kiếm là đc. Càng đêm càng vui
T5:
Nếu thích lễ chùa mình nghĩ nên dành buổi sáng đi thăm chùa chiền ở hn
Chiều thì có thể đi xe bus lên bát tràng chơi hoặc những làng nghề chẳng hạn,làng
Tối thứ 6 mới có chợ đêm đồng xuân

Mình mới nghĩ ra đến thế . Tóm lại mình muốn góp ý với bạn
-1 Tiền nong giấy tờ giữ cẩn thận , HN móc túi nhiều lắm.
-2 Đất khách quê người thì Đi đường thì cứ câu xin lỗi ở mồm luoonnnn
-3 Mua gì thì cứ hỏi giá rồi mới mua
-4 Tham khảo các địa chỉ ăn uống rồi kết hợp bản đồ sao cho có 1 lộ trình chính xác nhất
-5 Mình nghĩ nên xin số đt 1 thanh niên quen ở ngoài hn có vấn đề gì xảy ra còn gọi giúp đỡ
-Theo mình ko nên thuê xe, gặp mấy anh giao thông phiền phức lắm, hỏi thăm mà đi xe bus
. Chúc 2 bạn những ngày vui vẻ tại đây

rikicuno
04-03-2013, 15:03
1- Không có thì phải,bác cố gắng đi xe 07 vào trung tâm rồi tranh thủ hỏi ông lơ xe xem,nếu không có thì bác nhờ đại ca lơ xe chỉ đường ra bến xe giáp bát mà nhảy xe 207 209 về Hưng Yên là đẹp.

2- Có bác ơi, nơi nào chả có dịch vụ lày.

3- Đường Thuốc Bắc nằm ngay trung tâm QUận Hoàn Kiếm thì dĩ nhiên là gần Hồ Gươm rồi,bác đặt cũng khá chuẩn,đi đâu cũng tiện.

4-Theo như ý kiến riêng thì.

** Ăn.
Giang hồ có câu "ăn Bắc mặc Nam" cũng là có cái lý của nó.

-Mực Hàng Bồ(mình hay ăn ở số 1) bán vào buổi tối tới gần sáng thích hợp cho việc làm chai rượu ,chém gió ngắm phố phường và ngắm cơ động bắt thanh niên trẻ trâu v..v.. uống xong về xếp hình là vừa ( Hàng Bồ sát ngay Thuốc Bắc).
.
.
.
.
:stick:
Cái nút thanks nằm đâu ấy nhỉ :beauty:

nofamous
04-03-2013, 15:06
Thứ 4 :
- 5h sáng dậy đi tản bộ hồ hoàn kiếm -> ăn vặt và đi loanh quanh phố cổ đến trưa
- Nghỉ ngơi chiều đi thăm quan bảo tàng hcm , văn miếu , thành cửa bắc, hoàng thành , bảo tàng quân đội ( lăng bác buổi chiều thì chả có gì )
- chiều tối là thiên đường ăn vặt ,
,lăng bác xem duyệt binh , xong đi thẳng dọc điện biên phủ chụp ảnh, ra đến công viên nenin xem teen hà nội. bạn có thể thử trà chanh nhà thờ hoặc bia tạ hiện. May mắn thì gặp chốt 141 bắt trẻ trâu. Ngày đầu thì cứ chơi quanh quanh hồ hoàn kiếm là đc. Càng đêm càng vui
T5:
Nếu thích lễ chùa mình nghĩ nên dành buổi sáng đi thăm chùa chiền ở hn
Chiều thì có thể đi xe bus lên bát tràng chơi hoặc những làng nghề chẳng hạn,làng
Tối thứ 6 mới có chợ đêm đồng xuân

Mình mới nghĩ ra đến thế . Tóm lại mình muốn góp ý với bạn
-1 Tiền nong giấy tờ giữ cẩn thận , HN móc túi nhiều lắm.
-2 Đất khách quê người thì Đi đường thì cứ câu xin lỗi ở mồm luoonnnn
-3 Mua gì thì cứ hỏi giá rồi mới mua
-4 Tham khảo các địa chỉ ăn uống rồi kết hợp bản đồ sao cho có 1 lộ trình chính xác nhất
-5 Mình nghĩ nên xin số đt 1 thanh niên quen ở ngoài hn có vấn đề gì xảy ra còn gọi giúp đỡ
-Theo mình ko nên thuê xe, gặp mấy anh giao thông phiền phức lắm, hỏi thăm mà đi xe bus
. Chúc 2 bạn những ngày vui vẻ tại đây

:byebye: Rất cám ơn các thím . Sáng thứ 7 mình mới bay vào SG .
Mình sẽ review + update thêm các khó khăn , ý kiến trong quá trình đi bụi để các thím giúp đỡ thêm kinh nghiệm cho những chuyến bắc tiến sau này . :byebye:
Giờ mình đi mua ít thứ để chuẩn bị 5h sáng mai ra Tân sơn nhất :D .

meiL
04-03-2013, 15:10
Quên ko tặng bác cái link
http://www.facebook.com/diachihanoi/photos_albums

Master1991ver2
04-03-2013, 15:16
xe từ HN về thành phố H.yên ( thị xã trc kia ) thì bác có lựa chọn thế này:
từ bến xe Gia Lâm : đi xe bus Phượng hoàng ( vé 30k ) về tận bến xe Triều Dương, có chạy qua bến xe tp hưng yên.
thứ 2: k bắt ở bến Gia lâm thì chạy ra ngay ngoài đường bắt xe bus tuyến 205 chạy về đúng bến xe Hưng Yên như ý bác.
thứ 3: bắt từ bến xe Giáp bát thì bắt xe bus tuyến 209 chạy theo đường 1 cũ 1 đoạn rồi rẽ sang 1 mới, qua phủ lý, về bến xe tp Hưng yên.
các tuyến xe trên 1 của Tân Đạt, 2 là của công ty vẩn tải hành khách Phượng Hoàng.
yên tâm là k bao giờ lạc :)
ah quên, vé của 205 209 cũng 25 27k nhé.
e là e khuyên bác nên chạy ra bến Giáp Bát cho gần, đỡ vất vả phải chạy sang Gia Lâm. dễ lạc ;))
cứ 209 mà chạy, về tận bến xe tp hưng yên, gọi người nhà ra đón là ok.
e dân Thái Bình, sát vách tp Hưng yên, toàn đi mấy chuyến đó đây :)

degia_thanhtinh
04-03-2013, 15:17
http://kenh14.vn/doi-song/update-nhung-quan-an-khu-vuc-pho-co-khong-the-khong-ghe-20130304013552968.chn

Đúng nhu cầu bác thớt luôn nè :gach:

Đậu, em ở HN bao lâu nay cũng chưa từng ghé mấy quán này :lol:

fangtomattt
04-03-2013, 15:20
Mình ở phù cừ thì phải :nosebleed: , chẳng qua ghé thăm đưa thuốc cho bà ngoại rồi ngủ lại 1 đêm mai, dính ngay trận real-mu mới đau, khổ cái nhà bà già kiếm đâu K+ mà coi :sweat: , khổ ... , chứ sáng thứ 4 là lên HN rồi :adore: , rất mong được gặp gỡ cafe chém gió vs các bác cho vui .


Giá này tháng 6/2012 rồi bác , khi đó xăng còn rẻ :sexy:


Mình ở Tân Bình :gach: . Còn nhà dưới vũng tàu :byebye:

Nghe nói HN có đặc sản bánh cốm hả , mua ở đâu vậy các thím, có lẽ khi mua đồ phải a nô thêm 1,2 thím vozer ngoài ấy cho đỡ chặt chém :byebye: .

thím tên Tuấn ah ???

nam461987
04-03-2013, 15:20
Mai cậu lên văn phòng tôi có việc ..... tôi cấp phép là để đi công tác chứ ko phải du lịch

meiL
04-03-2013, 15:23
Ơ cho mình hỏi thật , trong nam ko có nhiều hồ đúng ko.
Thế thì ra đường thanh niên tầm chiều thích lắm

vila55
04-03-2013, 18:40
:chaymau: Ở HY cũng nhiều quán cafe K+ lắm bác ạ. Rổ giá cũng rẻ, làm cốc cafe chả tới 50k đâu là ngồi xem cả trận. Với cả dân cũng thích người SG quê HY về chơi lắm :sexy: Tặng dầu ăn miễn phí :shame: jk

valentico
04-03-2013, 20:55
em lên thử 1 cái lịch trình bác tham khảo nhé
thứ 4:
- từ HY lên bác cứ check-in khách sạn rùi nghỉ ngơi hoặc đi bộ dạo phố cổ
- chiều đi thăm bảo tàng Hà Nội (cái này mới và kiến trúc độc đáo rất đáng để đi xem)
- tối thì đi ra hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà hát lớn rùi ăn kem Tràng Tiền
thứ 5:
- sáng bác đi thăm Lăng Bác, chùa Một Cột, bảo tàng HCM + Văn Miếu (mấy cái này gần nhau) rùi trưa có thể ăn luôn bún chả Sinh Từ gần đó.
- Chiều bác đi thăm Hoàng thành Thăng Long, cột cờ Hà Nội, vườn hoa Lê nin (mấy cái này cũng sát nhau)
- tối thì ra nhà thờ ngồi ăn nem nướng với trà chanh
Thứ 6:
- sáng bác đi thăm viện bảo tàng dân tộc học
- chiều có thể đi xe điện 1 vòng quanh phố cổ kết hợp đi mua sắm quà cáp mang về SG
- tối thì đi chợ đêm Đồng Xuân (chỉ có thứ 6 thui bác ạ) + em mời bác uống bia Tạ Hiện

Như vậy tổng cộng bác sẽ ăn 3 bữa sáng ở HN và 6 bữa chính khác. Em xin đưa gợi ý mấy món đặc trưng như sau:
Bữa sáng: Phở HN (rất nhiều quán, ở trên có bác nêu rùi e không nhắc lại nữa) Bún thang (hàng Hành hoặc Cầu Gỗ) và bánh mỳ sốt vang
Bữa trưa: Bún chả Sinh từ, xôi Yến, chả cá Lã Vọng
Bữa tối: Bún cá Hàm Long, phở cuốn Ngũ Xá, lẩu ốc Khương Thượng
thực tế còn rất nhiều quán ăn ngon nữa nhưng thời gian bác ở HN ít quá nên e chỉ nêu những món mà e cho đặc trưng nhất của HN.
Ngoài những bữa chính thì HN còn kha khá các món ăn vặt cũng rất đáng thưởng thức như chè các loại, hoa quả dầm, long nhãn, thạch dừa ...
Bác có số em rùi đấy, ra ngoài này cứ alo cho e thì e sẽ dẫn đi tận nơi, đúng địa chỉ lun

nofamous
05-03-2013, 04:18
Thanks các thím nhiều lắm, hẹn các thím ngoài ấy ^^, giờ mình chuẩn bị củ hành lý để ra sân bay đây .
Có gì mới mình sẽ cập nhật lên đây để các thím giúp đỡ .

antoni_tran
05-03-2013, 07:30
Nói chung nếu có tg bạn nào ng Bắc thì bảo nó dẫn đi chơi là tốt cho đỡ bị chặt chém, mà gốc Hưng Yên, thì cố nói giọng Bắc chắc đc :)
Muốn xg HY thì bắt bus từ Nội Bài về Bến xe Mỹ Đình rồi xuống, bắt xe khách về HY, đấy là xe khách, sợ bị chém, còn không bắt bus về Mỹ đình, từ mỹ đình bắt bus về giáp bát, từ giáp bát bắt bus tiếp về HY, đi bus thế có giá ghi trên cửa xe và vé rồi, ko sợ bị chém

valentico
06-03-2013, 23:55
Mãi chưa thấy thớt lên review Hà Nội nhỉ

paramount
07-03-2013, 00:02
mình HN vào SG đây, ai tình nguyện júp với! :(

antimod
07-03-2013, 00:15
Tránh xa Hà Nội bạn ah. Ko có gì hay đâu. Chỉ có khói bụi và tắc đường thôi

nofamous
07-03-2013, 19:12
Tránh xa Hà Nội bạn ah. Ko có gì hay đâu. Chỉ có khói bụi và tắc đường thôi

Vâng. Chào các thím . Mình lên hanoi tu chiều hôm qua . Và công nhận thì hơi hụt hẫng tí . Đường thì ngắn + chuyển chiều tùm lum nên cầm cái đt theo mà dò mãi mới thấy.
Mình có đi thăm lăng bác ,bảo tàng , văn miếu , hồ tây , hồ gươm . Đi sơ sơ thì mình thấy ngoài này ko.dc hiếu khách lắm, về văn hóa đuổi khách thì rất chuyên nghiệp :chaymau: . Khách tới thăm mà cứ hối sắp đến giờ nghỉ .....

Ngoài đường thì đúng là rất nhiều các thể loại hot boi , girl. Chạy xe ko cần nón niếc j :sweat: ,

Mình ở trong khu phố cổ nên ko biết đắt đỏ ko mà mua2 hộp xôi giá 80k .
Mình có thue xe máy 120k /ngay. Và đi đường mình tự hỏi 1 câu :canny: ko biết ở Hn mấy cây xăng nó vứt đâu hết :sweat:
Mình chạy loanh quoanh mà thành vòng tron, cuối cùng ghé ven đường đổ của ông sửa xe 30k mà chưa dc nửa lít :adore:
Mình cũng ghé bánh tôm hồ tây trưa nay , hơi buồn vì lãng phí thưc ăn quá , mình gọi 2 phần bánh tôm, 1 dĩa nem cua bể , 1 dĩa bún, 1 dĩa cơm chiên . Nói chung thì như trong Nam nta sẽ gọi là tôm chiên bột :sogood: . Đồ ăn tạm , mình bỏ phi nguyên dĩa cơm.... vì dở quá , tí trứng, lạp xưởng , chả chiên...


Tối nay mình sẽ hẹn 2 thím bên voz ra cafe cho vui rùi nhờ dẫn đi mua bánh cốm, mứt sấu siếc j đó , thím nào rành cho mình xin địa chỉ luôn . Tạm thời liên lạc dc 1 thím , thím kia alo ko lien lac dc :nosebleed:
Tiện thể cho mình hỏi, mình còn ngày mai nua, thu 7 bay vào roi, có neenddi chợ đồng xuân ko, mụa j ở đó, giá cả thế nào .:sexy:

Đây là hộp xôi đây , xin lỗi chứ mặt cái bà bán xôi nhìn cứ như kiểu táo bón , bán hàng j mà hằm hằm , sợ thạt
i1133.photobucket.com/albums/m592/muafiu/IMG-20130306-00929_zps29fdcd59.jpg

Mình đang định mai về quê nghỉ bữa cuối vs bà cho khỏe , vừa đỡ tiền , vừa khỏe :adore: , nhưng nản cái xe ngoài này nó chạy nhanh vãi, có 70km mà chạy hơn 2 tiếng :stick: , xin các thím lời tư vấn , về vs bà thì bà mừng lắm, hôm thứ 3 ngủ lại có 1 bữa rồi đi mà thấy bà buồn cũng thương... nhung neu ve thi các thím cho hỏi từ ben xe gia lam ve san bay noi bai co lâu ko , thứ 7 1h mình bay, chỉ sợ đi xe tù hung yen len hanoi, tu hn ra san bay trễ mẹ nó thì toi.:stick::stick:
Nói chung là tạm thế đã ....:stick: mong các thím lời khuyên.

valentico
07-03-2013, 23:31
Vâng. Chào các thím . Mình lên hanoi tu chiều hôm qua . Và công nhận thì hơi hụt hẫng tí . Đường thì ngắn + chuyển chiều tùm lum nên cầm cái đt theo mà dò mãi mới thấy.
Mình có đi thăm lăng bác ,bảo tàng , văn miếu , hồ tây , hồ gươm . Đi sơ sơ thì mình thấy ngoài này ko.dc hiếu khách lắm, về văn hóa đuổi khách thì rất chuyên nghiệp :chaymau: . Khách tới thăm mà cứ hối sắp đến giờ nghỉ .....

Ngoài đường thì đúng là rất nhiều các thể loại hot boi , girl. Chạy xe ko cần nón niếc j :sweat: ,

Mình ở trong khu phố cổ nên ko biết đắt đỏ ko mà mua2 hộp xôi giá 80k .
Mình có thue xe máy 120k /ngay. Và đi đường mình tự hỏi 1 câu :canny: ko biết ở Hn mấy cây xăng nó vứt đâu hết :sweat:
Mình chạy loanh quoanh mà thành vòng tron, cuối cùng ghé ven đường đổ của ông sửa xe 30k mà chưa dc nửa lít :adore:
Mình cũng ghé bánh tôm hồ tây trưa nay , hơi buồn vì lãng phí thưc ăn quá , mình gọi 2 phần bánh tôm, 1 dĩa nem cua bể , 1 dĩa bún, 1 dĩa cơm chiên . Nói chung thì như trong Nam nta sẽ gọi là tôm chiên bột :sogood: . Đồ ăn tạm , mình bỏ phi nguyên dĩa cơm.... vì dở quá , tí trứng, lạp xưởng , chả chiên...


Tối nay mình sẽ hẹn 2 thím bên voz ra cafe cho vui rùi nhờ dẫn đi mua bánh cốm, mứt sấu siếc j đó , thím nào rành cho mình xin địa chỉ luôn . Tạm thời liên lạc dc 1 thím , thím kia alo ko lien lac dc :nosebleed:
Tiện thể cho mình hỏi, mình còn ngày mai nua, thu 7 bay vào roi, có neenddi chợ đồng xuân ko, mụa j ở đó, giá cả thế nào .:sexy:

Đây là hộp xôi đây , xin lỗi chứ mặt cái bà bán xôi nhìn cứ như kiểu táo bón , bán hàng j mà hằm hằm , sợ thạt
i1133.photobucket.com/albums/m592/muafiu/IMG-20130306-00929_zps29fdcd59.jpg

Mình đang định mai về quê nghỉ bữa cuối vs bà cho khỏe , vừa đỡ tiền , vừa khỏe :adore: , nhưng nản cái xe ngoài này nó chạy nhanh vãi, có 70km mà chạy hơn 2 tiếng :stick: , xin các thím lời tư vấn , về vs bà thì bà mừng lắm, hôm thứ 3 ngủ lại có 1 bữa rồi đi mà thấy bà buồn cũng thương... nhung neu ve thi các thím cho hỏi từ ben xe gia lam ve san bay noi bai co lâu ko , thứ 7 1h mình bay, chỉ sợ đi xe tù hung yen len hanoi, tu hn ra san bay trễ mẹ nó thì toi.:stick::stick:
Nói chung là tạm thế đã ....:stick: mong các thím lời khuyên.

Khổ thân bác này bị chặt chém ghê quá, cũng tại bác không gọi cho mình sớm hơn.:pudency:
Hôm nay đã dẫn bác này ra trà chanh + nem nướng nhà thờ
Mai dự định dẫn bác đi tham quan Viện bảo tàng dân tộc học rùi sẽ dẫn bác đi ăn một số món của Hà Nội. Hy vọng sẽ gỡ gạc được phần nào thể diện cho thủ đô :adore: