Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Du lịch Đà Lạt] Xin tư vấn


quangtung28293
27-02-2013, 09:22
Chào mấy thím , em vơi gấu tính đi đà lạt chơi mà chẵn biết gì trong đó ,em tài chính hạn hẹp với không biết tụ điểm ăn chơi nên nhờ các thím tư vấn giúp em cái
Quán ăn ngon ,đặc sản ở đà lạt
Có khách sạn nào giá cả phải chăng ở nội thành hoặc gần bờ hồ để tối ra đi dạo dạo được ấy ạ :sexy: . Với mùa này thì đi đâu là đẹp mấy thím :chaymau:
Em xin hậu tạ dầu ăn ợ :sexy::sexy::sexy:

Mr---Bui
27-02-2013, 09:24
Đà Lạt mát mẻ trong lành nên nhớ giữ ấm cơ thể nha em :surrender:

cuonglikesinhhoangtuong
27-02-2013, 09:28
dầu ăn có nhiều rùi, ko tư vấn.........

wanwanz
27-02-2013, 09:30
Đặc sản thì có mứt =.=

Tránh xa mấy cái hotel gần bờ hồ ra

Nó chém cho đứt cổ đấy

Thung lũng tình yêu, hồ Tuyền Lâm, bla bla bla

HongChoVui_Ver7
27-02-2013, 09:30
Đà Lạt chán , nếu thích tĩnh lặng thì lên , ko có ồn ào náo nhiệt đâu :byebye:

_1vuonchuoi9_
27-02-2013, 09:32
http://www.saigon-travel.com/tours/nha-trang-da-lat
Tham khảo ở đây thím nhé :sogood: có gì thì PM mình tư vấn thêm cho

quangtung28293
27-02-2013, 09:34
Đà Lạt mát mẻ trong lành nên nhớ giữ ấm cơ thể nha em :surrender:

dầu ăn có nhiều rùi, ko tư vấn.........
mấy thim có biết tư vấn hộ em ợ :sosad:
Đặc sản thì có mứt =.=

Tránh xa mấy cái hotel gần bờ hồ ra

Nó chém cho đứt cổ đấy

Thung lũng tình yêu, hồ Tuyền Lâm, bla bla bla
Thím nói rõ rõ tí được không :adore:
Đà Lạt chán , nếu thích tĩnh lặng thì lên , ko có ồn ào náo nhiệt đâu :byebye:

vâng , em cảm ơn thím :nosebleed:

quangtung28293
27-02-2013, 09:38
http://www.saigon-travel.com/tours/nha-trang-da-lat
Tham khảo ở đây thím nhé :sogood: có gì thì PM mình tư vấn thêm cho

em ở đà nẵng thím ợ :D .Mà em cũng muốn tự đi ,thím có biết chỗ nào ăn ngon ngon với giá cả bình dân tư vấn hộ em :sweat:

troidanhthanhvat
27-02-2013, 09:45
Đà Lạt à?, đi thác Cam Ly nhé, đảm bảo tuyệt vời 8-} 8-}. Có thích leo núi thì ra Langbiang; xuống hồ thì Hồ Tuyền Lâm, Hồ Than Thở; đi thác thì Datanla, Prenn; 1 tụ điểm nữa mà dân Đà Lạt hay tụ tập là Suối Vàng.
- Đặc sản : không có gì ( à có mứt đấy, mà e chả dám ăn :v )
- Nhà nghỉ khách sạn thì nhiều lắm, cũng không tới nỗi bị chém đâu đừng lo, có gì vào hỏi trước,em nghĩ tốt nhất là thuê ở đường Bùi Thị Xuân hoặc Phan Đình Phùng ==> gần trung tâm,gần hồ Xuân Hương.
- Quán ăn hả : em biết vài quán thôi Oron, Cu đất gì gì đấy chuyên đồ nướng, lẩu thì hỏi khu vực Ba Toa mà chui vào nhé.
Em chỉ biết đến thế thôi, chúc thím và gấu đi Đà Lạt chơi vui vẻ nhóe :sogood:

Judas
27-02-2013, 09:49
vừa đi nghỉ tết ở đà lạt về, khuyên bạn mấy điều:
- Ăn: chớ ăn hải sản, mình ăn hải sản xong bị ngộ độc mất mẹ mấy ngày tết, lên núi là ko nên ăn hải sản. Chỗ ăn thì loanh quanh nam kì khởi nghĩa, bùi thị xuân... nhiều quán lắm. Nhớ là phải ăn món kem hoa quả nhé, ngon tuyệt, địa chỉ ở phố nào quên bố rồi nhưng chỉ có 1 chỗ thôi, cực nổi tiếng search phát ra ngay
- Ở: loanh quanh NKKN, Nguyễn Chí thanh, bùi thị xuân rất nhiều nhà nghỉ giá hợp lý mà lại gần trung tâm. Cứ lên đà lạt rồi đi từng nơi hỏi, vào phòng xem vừa ý ko rồi hẵng thuê cũng chưa muộn.
- Địa điểm du lịch: Chỉ có 3 điểm đáng để đi ở cái đất này: đó là Dinh Bảo Đại, ko phải vì nó đẹp mà vì đường lên đó rất đẹp, 2 là Trúc Lâm thiền viện, rất đẹp, yên bình, thanh tịnh đúng chất chùa, 3 là thác dalanta, tuy ko đẹp lắm nhưng có trò trượt máng rất thú vị ko ở đâu có. còn lại mấy chỗ đi cũng đc ko đi cũng chả sao như Golden valley, cao nguyên lang biang, thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, hồ than thở, bàn xoay kì lạ...
- Đi lại: nên thuê xe máy để đi, 80k/ngày. Có thể đi xe máy tới tất cả các địa điểm mình nói ở trên. Chỗ xa nhất cỡ khoảng 20km, nhưng đi xe máy ngon vì đường đẹp.

quangtung28293
27-02-2013, 09:57
Đà Lạt à?, đi thác Cam Ly nhé, đảm bảo tuyệt vời 8-} 8-}. Có thích leo núi thì ra Langbiang; xuống hồ thì Hồ Tuyền Lâm, Hồ Than Thở; đi thác thì Datanla, Prenn; 1 tụ điểm nữa mà dân Đà Lạt hay tụ tập là Suối Vàng.
- Đặc sản : không có gì ( à có mứt đấy, mà e chả dám ăn :v )
- Nhà nghỉ khách sạn thì nhiều lắm, cũng không tới nỗi bị chém đâu đừng lo, có gì vào hỏi trước,em nghĩ tốt nhất là thuê ở đường Bùi Thị Xuân hoặc Phan Đình Phùng ==> gần trung tâm,gần hồ Xuân Hương.
- Quán ăn hả : em biết vài quán thôi Oron, Cu đất gì gì đấy chuyên đồ nướng, lẩu thì hỏi khu vực Ba Toa mà chui vào nhé.
Em chỉ biết đến thế thôi, chúc thím và gấu đi Đà Lạt chơi vui vẻ nhóe :sogood:

vừa đi nghỉ tết ở đà lạt về, khuyên bạn mấy điều:
- Ăn: chớ ăn hải sản, mình ăn hải sản xong bị ngộ độc mất mẹ mấy ngày tết, lên núi là ko nên ăn hải sản. Chỗ ăn thì loanh quanh nam kì khởi nghĩa, bùi thị xuân... nhiều quán lắm. Nhớ là phải ăn món kem hoa quả nhé, ngon tuyệt, địa chỉ ở phố nào quên bố rồi nhưng chỉ có 1 chỗ thôi, cực nổi tiếng search phát ra ngay
- Ở: loanh quanh NKKN, Nguyễn Chí thanh, bùi thị xuân rất nhiều nhà nghỉ giá hợp lý mà lại gần trung tâm. Cứ lên đà lạt rồi đi từng nơi hỏi, vào phòng xem vừa ý ko rồi hẵng thuê cũng chưa muộn.
- Địa điểm du lịch: Chỉ có 3 điểm đáng để đi ở cái đất này: đó là Dinh Bảo Đại, ko phải vì nó đẹp mà vì đường lên đó rất đẹp, 2 là Trúc Lâm thiền viện, rất đẹp, yên bình, thanh tịnh đúng chất chùa, 3 là thác dalanta, tuy ko đẹp lắm nhưng có trò trượt máng rất thú vị ko ở đâu có. còn lại mấy chỗ đi cũng đc ko đi cũng chả sao như Golden valley, cao nguyên lang biang, thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, hồ than thở, bàn xoay kì lạ...
- Đi lại: nên thuê xe máy để đi, 80k/ngày. Có thể đi xe máy tới tất cả các địa điểm mình nói ở trên. Chỗ xa nhất cỡ khoảng 20km, nhưng đi xe máy ngon vì đường đẹp.

yêu 2 thím rồi đới :beauty: .Cảm ơn 2 thím nhiều :sexy:

yoyoyaya
27-02-2013, 10:45
Đi đà lạt khuyên bác tránh xa cái khu ăn đêm ở bậc cầu thang ngay chợ đà lạt...toàn chặt chém không mà cũng chẳng ngon gì...
* Các món ngon thì quán nướng cu đức , lẩu bò bùi thị xuân , bánh ướt lòng gà tăng bạt hổ , bánh tráng nướng , kem trái cây nguyễn văn trỗi , bác cứ lên gú gồ đánh tên mấy cái này ra là có địa chỉ đến àh.....
* Nhà nghỉ thì ghé khu bùi thị xuân...mùa này là mùa nóng với vắng khách nên lên đó trả giá khoảng 150k->180k 1 ngày àh..mướn xe cũng có chỗ mướn trên đường đó luôn...từ 80k->100k tùy loại xe
* Còn địa điểm tham quan thì như mấy bác trên kia đã nói rồi nhưng bác muốn tham quan những thác hoang sơ đường khó đi thì bác nên đi thác Voi với thác Hang cọp...có gì lên google kiếm đường đi nha ...em bảo đảm 2 cái khác đó đẹp hơn mấy cái thác trên nhiều.....à thác hang cọp nhớ đem theo quần bơi nếu muốn thử cảm giác tắm tiên nha =] = ]

danhphaiclonevibiban1
27-02-2013, 11:11
Inbox FB nếu cần trợ giúp gấp nhé..
Mình ở đà lạt.
Mấy thím lên thì ăn thử bánh tráng hành, đảm bảo nghiện luôn =))

meocon7621
27-02-2013, 11:31
Inbox FB nếu cần trợ giúp gấp nhé..
Mình ở đà lạt.
Mấy thím lên thì ăn thử bánh tráng hành, đảm bảo nghiện luôn =))
thím là dân Đà Lạt à ;)) thím ở chỗ nào vậy?

panzer
27-02-2013, 11:34
Inbox FB nếu cần trợ giúp gấp nhé..
Mình ở đà lạt.
Mấy thím lên thì ăn thử bánh tráng hành, đảm bảo nghiện luôn =))
bánh tráng hành ở đâu bán thế bác ? hình dáng như nào ?
có chỉ thì chỉ cho trót chứ :canny:

kingyamclone
27-02-2013, 11:38
Ở:
Nếu chỉ cần một nơi trú chân với nhu cầu cơ bản thì mời các bạn vô đây. Đầy đủ luôn
http://raovatdalat.vn/diendan/forumdisplay.php?f=127
Còn nếu muốn vừa ở vừa sướng thì cũng khỏi lo, Golf, Ngọc Lan, Sài Gòn Đà Lạt, Novotel và xịn nhất là Sofitel Palace đang chờ cắt cổ bạn.

Ăn:
Đối với cá nhân mình, mặt bằng chung của đồ ăn Đà Lạt là không ngon, không có món ăn tiêu biểu của vùng. Vì vậy đi du lịch Đà Lạt nên đi với tâm lí là không có du lịch ẩm thực, ăn uống coi như lấy sức đi chơi thôi.

Với bữa chính, bạn nên tránh xa khu chợ và cái quán cơm ngay chỗ ngã 5 đại học, toàn máy chém cả, và cũng đừng nghĩ ăn quán lề đường là sẽ rẻ, dân ở đây họ bắt bài khách du lịch rất giỏi. Vì vậy, tốt nhất là cứ vô những quán có bảng hiệu, menu, giá cả rõ ràng là tốt nhất.
Với các món ăn chơi, có 4 món phổ biến nhất:
1. Xắp xắp(gỏi bò khô): cứ ra bờ Hồ Xuân Hương, ở cuối đường Đnh Tiên Hoàng, chỗ có cái hồ bèo lục bình, vào ăn của cái cô trung niên ở trong cùng là ngon và rẻ nhất.
2. Bánh mì chấm xíu mại: Buổi sáng thì ăn ở ngã 3 chợ Bùi Thị Xuân (đối diện ngay chợ). Buổi tối, ăn ở phía dưới dốc Ngã 3 dốc chùa đừng Phan Đình Phùng (ngay cái hẻm cạnh điện thoại Thế Gới Di Động).
3. Bánh tráng trứng: Nên ăn buổi tối, có một bà cô bán ở lề đường Phan ĐÌnh Phùng đoạn từ ngã 3 dốc chùa đi về hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh khoảng 200-300m gì đấy (phía tay phải)
4. Chè nóng: chỉ bán vào buổi tối. Ở đường Bùi Thị Xuân khu ngã 5 đại học có 2 quán, 1 quán không có tên đối diện ks Sakura và quán chè Long Nga đối diện công viên Bùi Thị Xuân, bạn mình nó bảo quán đầu tiên ngon hơn, còn mình thì thích quán Long Nga vì cô chủ và nhân viên rất vui vẻ

Uống:
Lề đường trước nhé: Lên Đà Lạt mà chưa đi uống sữa đậu nành nóng buổi tối thì coi như bỏ. Và nhớ phải đi uống lúc về khuya, khoảng 10h đêm là đẹp, có 2 chỗ mình hay đi uống đó là đậu nành trên đường Tăng Bạt Hổ và đậu nành ở bùng binh đường 3/2(mình thích chỗ này hơn, thoáng mát, lâu lâu có cơn gió thổi qua khi đang nhấp một ngụm đậu nành nóng nó sướng lắm).
Và sau đây là Cafe: mình luôn thích uống Cafe ở Đà Lạt, với không gian của thành phố này, ngồi một mình nhâm nhi ly Cafe có một cảm giác rất khác. Hồi sống ở đây mình thích đi những quán sau:
1. Rainy: Nằm trên đường Hùng Vương, cạnh trường Trần Phú(có cái hẻm chạy xuống). Vâng, nếu nói về Cafe vườn thì quán này là vô địch, không gian quán nằm trên một quả đồi, vườn được thiết kế mang hơi hướm Nhật Bản, được chia làm 3 khu, nhạc Việt Nam ở dưới cùng, nhạc Trịnh ở giữa đồi và nhạc Ngoại ở trên cùng. Nói chung là quán này cực kì nên đi.
2. Anh em: Nằm ngay ngã 5 Đại Học. Quán nằm trên lầu 3, thoáng, ngồi ở góc phía Nguyễn Công Trứ nhìn rất hay. Còn lại nên ngồi ở lan can để nhìn mọi người đi phía dưới. Hồi xưa mình với thằng bạn hay ra đây ngồi để soi các em sinh viên xinh đẹp đi phía dưới:sogood:
3. ABC: Cũng ngay bùng binh Ngã 5 Đại Học. Quán này nằm trên lầu 4, có thể nhìn ra sân gôn Đồi Cù, nói chung là view đẹp, nhưng mình mỗi lần lên quán này là cầm theo quyển vở, kêu ly ca cao rồi ngồi gấp máy bay phóng xuống dưới, gấp hết quyển vở là về, rất sướng,:byebye:
4. Cafe Phố Hoa: Nằm trong dãy Cafe phố núi ở khu Hòa Bình chợ Đà Lạt. Thật ra so với mấy quán khác cùng dãy thi nó cũng bình thường, nhưng mình thích mỗi nó, đếch biết tại sao luôn. Chắc là do lần đầu tiên mình ngồi ở đây, Ở cái bàn ngay chỗ bậc tang cấp lên xuống của quán(có mấy cái dây leo bám tường), ngồi ngắm trăng lên, lúc đó đẹp lắm, nên mình ấn tượng.
5. Cafe Đà Lạt Night: nằm ngay đầu đèo Prenn, ngay chỗ bến xe đầu đèo có cái dốc đi lên ấy. Thật ra là mình chưa bao giờ vô quán này, chỉ có lên đứng ở cái bãi cỏ cạnh quán để nhìn thành phố ban đêm thôi:sogood:. Quán này có view cực kì đẹp, nhất là ban đêm. Bạn nào muốn tỏ tình thì cứ chở bạn nữ tới cái bãi cỏ ở cạnh quán ấy, cực kì lãng mạn, nó mà không đồng ý thì đẩy luôn xuống vực cho tiện:stick:
6. Cafe Cổ: Nằm trên đường 3 tháng 4, trên đường đi ra đèo Prenn. Quán này nằm phía trong một con hẻm dốc, cái bảng hiệu đặt ở đường lớn cũng nhỏ lại bằng đèn Led nên cực kì khó tìm, phải chịu khó đi chậm và nhìn phía tay phải. Nhưng được cái không gian quán rất hay, tất cả nội thất đều bằng gỗ, có trưng các loại máy cổ, xe máy cổ, đèn dầu cổ...Nhạc cũng rất lạ và hay, thuộc thể loại country và jazz hồi xưa, có mấy bài nghe ngộ lắm. Đặc biệt, sau 8h tối chị quản lý(hình như em chủ quán) sẽ xuất hiện, chị đẹp lung linh luôn, nhan sắc cực kì mặn mà, mình vô quán uống vì thích không gian quán 4 phần và vì chị chủ là 6 phần:look_down:..
7. Quán kem Việt Hưng: Nằm trong khu trại Hầm, đường Hoàng Hoa Thám. Quán kem rất rẻ, giá chỉ từ 8-12k/ly(cách đây 2 năm). Ăn kem ở Đà Lạt có cảm giác cực kì hay luôn, cái cảm giác mặc cái áo ấm thiệt dày giữa không khí lạnh lạnh, sau đó ngậm một muỗng kem vào, cảm giác lạnh trong lạnh ngoài không gì diễn tả được, nếu ăn kem ở những chỗ khác là mát là đã, thì ăn kem ở Đà Lạt là "sướng". Quay lại vấn đề, mình cực kì thích quán kem Việt Hưng này, một phần vì kem rẻ, một phần vì không gian, bạn nên đi ăn lúc 5-6h chiều, tới quán bạn phải ngồi ở ngoài lan can, nhìn xuống dưới bạn sẽ là một thung lũng rộng lớn, phóng ngang tầm mắt là những quả đồi cafe xanh rì, nhìn xuống dưới chếch qua phải là một ngôi nhà nhỏ xinh xinh và mảnh vườn nhỏ cực kì dễ thương, đặc biệt vào những ngày rằm, bạn sẽ được nhìn thấy mặt trăng từ từ ló dạng sau đỉnh núi, nói sao nhỉ "Dream World". Ah, nhớ kêu 1 bình trà nóng nhé, cứ 1 muỗng kem, 1 ngụm trà, rất đã.

Nhậu: Mình biết có 2 chô tiêu biểu nhất.
1. Lẩu bò Ba Toa: Chân cầu đường 3 tháng 2 có cái ngõ rẽ vào (không biết đúng không nữa, cứ lên đó hỏi là người ta chỉ cho). Ngon, giá phải chăng, có điều đi tầm 3-5h chiều là vừa, tới trễ hết ráng chịu.
2. Thịt thỏ Trại Mát: Đi xuống Trại Mát hỏi đương người ta chỉ cho, mình kết nhất món tiết canh, ăn sướng lắm, giá cũng rất ok. Hồi sinh viên có mấy lần chạy xe 20 cây số xuống đây ăn dĩa tiết canh 16 ngàn rồi chạy về (nhớ lại cũng ít có rảnh quá)

Chơi:
Đà Lạt có nhiều khu du lịch nhưng thằng nào cũng na ná như nhau, đi một chỗ có thể hình dung được mấy chỗ khác ra sao luôn. Tuy nhiên, cũng có thể liệt kê một số điểm mà ai cũng biết như sau
1. Thung Lũng Vàng: Cực kì đáng đi tuy hơi xa.
2. Núi LangBiang: Đi đông mới vui, lên đây có 2 ngọn núi để leo. 1 là đỉnh Ra Đa, đường lên đã rải nhựa, có dịch vụ đi xe Jeep cho mấy bạn thừa tiền thiếu sức luôn. 2 là leo lên đỉnh cao nhất, ở giữa đường lên đỉnh Ra Đa se có 1 ngã rẽ để lên đỉnh cao nhất, đường đất, không khó đi lắm, chỉ xa thôi, lên đỉnh sẽ thấy mây dưới chân, có khi thấy mấy con dều hâu lượn phía dưới minh nữa, ngồi ngó 1 tí nghỉ mệt rồi leo xuống. Thật ra leo lên đỉnh núi chả có gì vui, chủ yếu là trên đường đi chụp hình, đùa giỡn thì mới vui thôi, tóm lại đi một nhóm tầm 10 đứa trở lên thì hãy leo LB.
3. Hồ Tuyền Lâm: Nằm trên đường đèo Prenn. Có cái Hồ rộng và một cái chùa bự, hết, nhưng khuyên các bạn nên đi, chỗ này Free. Ah, nếu được các bạn nên đi xuống đây bằng cáp treo, cũng hay lắm, hình như giá là 70k cho vé khứ hồi.:sexy:.
4. Thác Dalanta: CŨng nằm trên đường đèo Prenn. Mình chưa đi nhưng nghe nói đẹp lắm, thôi thì các bạn cũng nên đi cho đủ bộ.
5. Thung lũng tình yêu: Trên đường Mai Anh Đào. Cũng tạm được, nên đi cho vui, với lại cũng tập thể dục, rộng vãi ra.
6. Đồi mộng mơ: cạnh Thung lũng tình yêu, dù gì cũng có hơn chục nghìn một cái vé, bỏ đi cung phí.
7. XQ xử quán: Đối diện đồi mộng mơ. Cũng hay hay, vô đó ngắm tranh thêu đẹp phết, có điều nhìn giá xong hết muốn gì luôn. Đặc biệt khu bán đồ lưu niệm và cafe có mở nhạc Pháp, mình đặc biệt thích thể loại này, rất lãng mạn. Nhất là vô cửa Free.
8. Đại học Đà Lạt: Rất rộng, nên vào xem thử sinh viên Đà Lạt nó ra sao, nhưng trên hét vẫn là tia các bạn nữ xinh xinh.
9. Đại học Yersin Đà Lạt: chả có gì. Mình đưa vào vì đó là trường đại học của mình thôi. Ah, vô địch SV 2012 đấy nhé,:look_down:
10. Chợ đêm Đà Lạt và Ngã 5 Đại Học: Nên đi vào ban đêm, đi bộ nhé, đi dạo ngắm người ta đi qua đi lại, mua đồ si đa, ngắm các em xinh tươi. Nhưng cẩn thận coi chừng bị chém bay đầu.
11. Nhà hoang đèo Prenn: Nằm giữa đèo Prenn có cái đường mòn nhỏ đi vào, đầu đường có treo cái biển hình như là "vườn lan Thu Vân" hay sao ấy (Cô này hồi xưa mình cũng gặp mấy lần do chơi chung hội cây cảnh, nhưng lâu lắm rồi). Thật ra Đà Lạt có nhiều nhà hoang lắm, nhưng mình biết mỗi cái này, hồi đợt đi ngang định chạy vào thử, mà đứng ngoài nhìn thôi đã muốn són đái rồi, thế là quay về, nhìn ghê lắm các bạn ạ, í ẹ.
12: Các vũ trường: Nổi nhất thì có Rain đầu đường Lê Hồng Phong. Nghe bạn mình nói cái này được nhất, chứ ba cái thể loại này mình chả thích, ra bùng binh 3/2 uống đậu nành nóng còn vui hơn
13: Đạp vịt Hồ Xuân Hương: Hình như 30k/người. Cũng hay hay, là một địa điểm tỏ tình tôt, nó không đồng ý là cho thành cô gái đại dương luôn.

Kết: Nói chung vẫn còn thiếu nhiều, nhưng đây là những chỗ tiêu biểu, đi hết bao nhiêu đây chỗ là coi như bạn biết hết 9 phần Đà Lạt, giá cả phải chăng, cầm 1tr cũng chơi được 2-3 ngày. Ah, lên Đà Lạt nhớ thuê cái xe máy(80-90k/ngày) và ghé tiệm văn phòng phẩm mua cái bản đồ Đà Lạt nhé, cầm cái bản đồ trên tay tự tin hơn nhiều

quangtung28293
27-02-2013, 17:39
Mấy thím đà lạt nhiệt tình quá :beauty: . Em cảm ơn mấy thím đã giup đỡ em , đặc biết thim ở #16 rât chi tiêt :adore: ,lần nữa em cảm ơn mây thím ở trên :D .Sau thím nào du lich đà nẵng thì pm em ,em hương dẫn nhiệt tình cho :)

quangtung28293
06-03-2013, 21:52
mấy thím cho em hỏi phát cuối :adore: . Thời tiết Đà Lạt dạo này sạo ợ , nóng hay lạnh vậy mấy thím :chaymau:

Timber
13-04-2016, 20:17
30/4 giá nhà nghỉ ks ở đà lạt trung bình khoảng bn tiền các thím :sweat: