kimchoo
13-12-2012, 21:55
http://mschuoi.net/upload/collection_cover.jpg
Nếu bạn là một audiophile thực sự, hẳn bạn đã từng nghe tới bộ đĩa huyền thoại The Absolute Sound (TAS)
Bắt đầu từ năm 1996, mỗi năm một album TAS lại được ra đời, gồm thâu những bản thu âm audiophile xuất sắc nhất trong năm của những nhãn hiệu ghi âm hàng đầu thế giới như Sheffield Lab, Dynamic, North Star, Linn, Venus, Concord, Stockfisch… Mỗi track trong mỗi album đều là tuyệt tác, bởi vậy từng CD trong bộ TAS cũng đều là tuyệt phẩm. Chẳng vậy mà mỗi bản TAS ra đời hàng năm đều có lời tuyên bố đầy tự tin kèm theo: Thách thức những đôi tai khó tính nhất.
Tất cả những nghệ sĩ tài danh nhất đều góp mặt trong những album TAS này. Làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn ngọt ngào của Carol Kidd trong “When I dream”, làm sao không thể nhịp chân và mỉm cười khi nghe Gila hòa cùng tiếng trẻ thơ trong “Clouds in the sky”. Và tôi xin hứa rằng nhịp tim bạn sẽ dồn dập tăng tốc theo từng nhịp gõ mạnh mẽ của nhóm Earth Dancer trong “Genesis”. Rồi còn gì nữa? Giai điệu du dương tươi sáng cùng tiếng huýt sáo vui nhộn của Luis Conte trong “El Real de Hielo (Danzon)”, giọng hát lơi lả của Silvia Droste trong “Besame Mucho” hay tiếng piano nhẹ nhõm của Tiny Harvest trong “Beautiful Day”. Và với chất lượng thu âm tuyệt hảo, màn trình diễn của tất cả bọn họ đều rất thật, đến nỗi có lần tôi đã giật bắn mình khi đang ngồi trong đêm nghe TAS 1998, hết track 6, tất cả đang yên lặng, đột nhiên sát bên tai có tiếng trầm khàn hỏi: “What colour is the wind, daddy?”, mất mấy giây định thần mới có thể nhận ra đó chỉ là Jack Jones đang thể hiện “Color Of The Wind”.
Rất khó có thể phân loại cụ thể Genre của những album này. Trong một album luôn bao gồm những nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, từ các tác phẩm Classic, Opera, Vocal Jazz, Instrument Jazz, đến New Age. Và một điều có thể tự hào cho những người mê Jazz chúng ta là tỷ lệ các tác phẩm Jazz trong các album này luôn chiếm tới 7-8/10. Bạn có thể bắt gặp nhiều ca khúc Lovesong hoặc nhạc nhẹ như kiểu Secret Garden, thậm chí soundtrack được phối lại, mix lại và ghi âm lại với chất lượng khác hẳn như Besame Mucho, Have I told you lately, Vincent, Tango, Nocturne 2 (Chopin), Brave heart theme… Bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rất rõ khi bạn nghe những âm hưởng ở cao độ của giọng Tenor (Nam cao), Soprano (Nữ cao) hoặc nghe tiếng trầm nhưng rất chắc của tiếng Bass, độ rung của âm khi nghe saxophone, trumpet hoặc female vocal, ngay cả tiếng búa của cây đàn piano, tiếng thở, tiếng lấy hơi cũng nghe rất rõ và với nhiều nhạc phẩm New Age thì cảm giác như mình bị hút vào cái thế giới của nhạc phẩm đó…
Bạn hãy thưởng thức TAS,và tin tôi đi, rồi bạn sẽ hối tiếc vì sao mình lại không biết đến bộ đĩa này sớm hơn...
Đây là bộ đĩa mà mình rất yêu quí, và cũng là bộ đĩa làm mình tốn nhiều mồ hôi nước mắt nhất. Tìm kiếm vô cùng vất vả ngày này qua ngày khác với hằng hà sa số link die, torrent hết seed :sosad: mới gom được gần đủ, nhưng nguồn nhạc thì lung tung, một album mà mỗi bài một bitrate khác nhau, tag info loạn cào cào, tiếng Tây tiếng tàu lẫn lộn....
Cuối cùng cực chẳng đã, kiên trì kéo ngày này qua ngày khác từ một website Hàn xẻng ( mỗi ngày nó chỉ cho down 3 go: ) cuối cùng cũng xong. Nguồn nhạc đồng bộ, mình đã nhập + sửa lại tag info cẩn thận cho từng track, thậm chí Cover từng album mình cũng cắt cúp lại để anh em xài foobar hiển thị cho đẹp :gach:
Nay mình quyết định share lại bộ đĩa huyền thoại một thời này, cho ai đang và sắp có ý định tìm nó, để không ai phải gặp cảnh như mình nữa :gach:
Và đây là link down đủ bộ 13 CD:
http://www.fshare.vn/folder/T92MF1YN6T/
Chúc các bợn thưởng thức vui vẻ :gach:
/Ai có rồi thì ném đá nhẹ tay :canny:
Nếu bạn là một audiophile thực sự, hẳn bạn đã từng nghe tới bộ đĩa huyền thoại The Absolute Sound (TAS)
Bắt đầu từ năm 1996, mỗi năm một album TAS lại được ra đời, gồm thâu những bản thu âm audiophile xuất sắc nhất trong năm của những nhãn hiệu ghi âm hàng đầu thế giới như Sheffield Lab, Dynamic, North Star, Linn, Venus, Concord, Stockfisch… Mỗi track trong mỗi album đều là tuyệt tác, bởi vậy từng CD trong bộ TAS cũng đều là tuyệt phẩm. Chẳng vậy mà mỗi bản TAS ra đời hàng năm đều có lời tuyên bố đầy tự tin kèm theo: Thách thức những đôi tai khó tính nhất.
Tất cả những nghệ sĩ tài danh nhất đều góp mặt trong những album TAS này. Làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn ngọt ngào của Carol Kidd trong “When I dream”, làm sao không thể nhịp chân và mỉm cười khi nghe Gila hòa cùng tiếng trẻ thơ trong “Clouds in the sky”. Và tôi xin hứa rằng nhịp tim bạn sẽ dồn dập tăng tốc theo từng nhịp gõ mạnh mẽ của nhóm Earth Dancer trong “Genesis”. Rồi còn gì nữa? Giai điệu du dương tươi sáng cùng tiếng huýt sáo vui nhộn của Luis Conte trong “El Real de Hielo (Danzon)”, giọng hát lơi lả của Silvia Droste trong “Besame Mucho” hay tiếng piano nhẹ nhõm của Tiny Harvest trong “Beautiful Day”. Và với chất lượng thu âm tuyệt hảo, màn trình diễn của tất cả bọn họ đều rất thật, đến nỗi có lần tôi đã giật bắn mình khi đang ngồi trong đêm nghe TAS 1998, hết track 6, tất cả đang yên lặng, đột nhiên sát bên tai có tiếng trầm khàn hỏi: “What colour is the wind, daddy?”, mất mấy giây định thần mới có thể nhận ra đó chỉ là Jack Jones đang thể hiện “Color Of The Wind”.
Rất khó có thể phân loại cụ thể Genre của những album này. Trong một album luôn bao gồm những nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, từ các tác phẩm Classic, Opera, Vocal Jazz, Instrument Jazz, đến New Age. Và một điều có thể tự hào cho những người mê Jazz chúng ta là tỷ lệ các tác phẩm Jazz trong các album này luôn chiếm tới 7-8/10. Bạn có thể bắt gặp nhiều ca khúc Lovesong hoặc nhạc nhẹ như kiểu Secret Garden, thậm chí soundtrack được phối lại, mix lại và ghi âm lại với chất lượng khác hẳn như Besame Mucho, Have I told you lately, Vincent, Tango, Nocturne 2 (Chopin), Brave heart theme… Bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rất rõ khi bạn nghe những âm hưởng ở cao độ của giọng Tenor (Nam cao), Soprano (Nữ cao) hoặc nghe tiếng trầm nhưng rất chắc của tiếng Bass, độ rung của âm khi nghe saxophone, trumpet hoặc female vocal, ngay cả tiếng búa của cây đàn piano, tiếng thở, tiếng lấy hơi cũng nghe rất rõ và với nhiều nhạc phẩm New Age thì cảm giác như mình bị hút vào cái thế giới của nhạc phẩm đó…
Bạn hãy thưởng thức TAS,và tin tôi đi, rồi bạn sẽ hối tiếc vì sao mình lại không biết đến bộ đĩa này sớm hơn...
Đây là bộ đĩa mà mình rất yêu quí, và cũng là bộ đĩa làm mình tốn nhiều mồ hôi nước mắt nhất. Tìm kiếm vô cùng vất vả ngày này qua ngày khác với hằng hà sa số link die, torrent hết seed :sosad: mới gom được gần đủ, nhưng nguồn nhạc thì lung tung, một album mà mỗi bài một bitrate khác nhau, tag info loạn cào cào, tiếng Tây tiếng tàu lẫn lộn....
Cuối cùng cực chẳng đã, kiên trì kéo ngày này qua ngày khác từ một website Hàn xẻng ( mỗi ngày nó chỉ cho down 3 go: ) cuối cùng cũng xong. Nguồn nhạc đồng bộ, mình đã nhập + sửa lại tag info cẩn thận cho từng track, thậm chí Cover từng album mình cũng cắt cúp lại để anh em xài foobar hiển thị cho đẹp :gach:
Nay mình quyết định share lại bộ đĩa huyền thoại một thời này, cho ai đang và sắp có ý định tìm nó, để không ai phải gặp cảnh như mình nữa :gach:
Và đây là link down đủ bộ 13 CD:
http://www.fshare.vn/folder/T92MF1YN6T/
Chúc các bợn thưởng thức vui vẻ :gach:
/Ai có rồi thì ném đá nhẹ tay :canny: