luu.kyanh
19-10-2012, 00:51
Chưa có điều kiện và thời gian chơi DSLR nên đợt rồi đi kiếm 1 em PnS ngon ngon chụp cho đỡ buồn. Phân vẫn giữa mấy em dòng S và G của Canon cùng với LX5 của Panasonic. Sau cùng chốt lại là sẽ lấy LX5 vì thích kiểu dáng, hơn nữa search 1 vòng cũng thấy nhiều anh em chuộng con này :)
Nhưng số mình rất đen, lúc cần mua thứ gì đó là y như rằng hết hàng, lần này cũng vậy. Đợt đó đi công tác Sài Gòn, hỏi 1 loạt các cửa hàng đều báo hết hàng. Ra Khánh Long hỏi bảo phải mấy hôm nữa mới có, mà mình thì rất sợ cái kiểu "Lúc nào có bọn em gọi lại cho anh" vì kinh nghiệm là rất rất lâu sau chưa chắc đã gọi :"> Mình bị cái tính đã thích cái gì thì phải mua ngay, chậm nửa ngày cũng khó chịu. Lúc ra Khánh Long anh hỏi hay lấy LX7. Lúc đó bảo em chỉ có tầm 7 củ thôi, ko cố được - nói thế thôi nhưng trong lòng bắt đầu suy tính :beauty: Tối hôm đó về tìm hiểu, chọn được 2 ứng viên là X10 của Fujifilm và LX7. Thằng bạn khuyên lấy X10 vì cảm biến lớn hơn, lại có kính ngắm quang. Cơ mà ko hiểu tại sao lại vẫn thích LX7...
Tối hôm sau quyết định ra hàng xem cả 2 con rồi quyết định. Nhưng có lẽ là duyên số phải gắn với em Panasonic, vì ra hàng họ chỉ còn LX7 :beauty: Có máy mới rồi là 2 buổi tối liền đều đi chụp, Sài Gòn cũng nhiều chỗ chụp đẹp thật.
Thôi dài dòng thế đủ rồi. Mình lập topic này để các anh em xài dòng LX của Panasonic vào đây chém, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm sử dụng máy. Ko thể thiếu là phần chia sẻ những tấm hình mà anh em thấy đẹp :beauty:
(Anh em nhớ resize ảnh để đỡ tốn băng thông nhé)
Mình xin mở hàng trước vài tấm :surrender:
http://img.photobucket.com/albums/v210/actually_love/P1000022.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v210/actually_love/P1000102.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v210/actually_love/P1000117_zps2717193f.jpg
Nhưng số mình rất đen, lúc cần mua thứ gì đó là y như rằng hết hàng, lần này cũng vậy. Đợt đó đi công tác Sài Gòn, hỏi 1 loạt các cửa hàng đều báo hết hàng. Ra Khánh Long hỏi bảo phải mấy hôm nữa mới có, mà mình thì rất sợ cái kiểu "Lúc nào có bọn em gọi lại cho anh" vì kinh nghiệm là rất rất lâu sau chưa chắc đã gọi :"> Mình bị cái tính đã thích cái gì thì phải mua ngay, chậm nửa ngày cũng khó chịu. Lúc ra Khánh Long anh hỏi hay lấy LX7. Lúc đó bảo em chỉ có tầm 7 củ thôi, ko cố được - nói thế thôi nhưng trong lòng bắt đầu suy tính :beauty: Tối hôm đó về tìm hiểu, chọn được 2 ứng viên là X10 của Fujifilm và LX7. Thằng bạn khuyên lấy X10 vì cảm biến lớn hơn, lại có kính ngắm quang. Cơ mà ko hiểu tại sao lại vẫn thích LX7...
Tối hôm sau quyết định ra hàng xem cả 2 con rồi quyết định. Nhưng có lẽ là duyên số phải gắn với em Panasonic, vì ra hàng họ chỉ còn LX7 :beauty: Có máy mới rồi là 2 buổi tối liền đều đi chụp, Sài Gòn cũng nhiều chỗ chụp đẹp thật.
Thôi dài dòng thế đủ rồi. Mình lập topic này để các anh em xài dòng LX của Panasonic vào đây chém, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm sử dụng máy. Ko thể thiếu là phần chia sẻ những tấm hình mà anh em thấy đẹp :beauty:
(Anh em nhớ resize ảnh để đỡ tốn băng thông nhé)
Mình xin mở hàng trước vài tấm :surrender:
http://img.photobucket.com/albums/v210/actually_love/P1000022.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v210/actually_love/P1000102.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v210/actually_love/P1000117_zps2717193f.jpg