Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Tư vần du lịch] Có nên đi du lịch 1 mình


betapchat
14-08-2012, 21:21
Tình hình là đang đợt nghĩ phép nên em tính làm chuyến du lịch Nha Trang 4 ngày cho thư thả đầu óc :beauty:
NHA TRANG-THẾ GIỚI LẶN BIỂN-WHITE SAND DỐC LẾT 2* (4 ngày)
Nhưng thấy đi du lịch một mình thấy ngu ngu sao ấy, không biết nói chuyện cùng ai, sợ bị ghẻ lạnh, cho ra rìa :sad:, rủ mấy đứa bạn thì vốn ít bạn với toàn than nghèo đói nên chả ma nào đi chung :surrender: . Với lại nghe nói hình như còn bị phụ thu 500k tiên phòng lẻ nữa :pudency:. Trong đây có thím nào từng đi du lịch 1 mình vào chia sẽ kinh nghiệm cùng e với ạ, em chưa đi du lịch bao giờ :D

betapchat
14-08-2012, 21:29
Trời, sao trôi lẹ quá ! Ko ai thương e sao:pudency:

VeraOlala
14-08-2012, 21:30
thay vì đi 4 ngày thì kím 1 em rồi đi 2 ngày . Đi 1 mình chán lắm thím ạ

betapchat
14-08-2012, 21:57
hờ hững quá, chắc e khóc:sosad:

TatDenDiNgu
14-08-2012, 22:10
Ko nên đi du lịch 1 mình nhá, trừ khi bác đi công tác hay là mục đích gì khác thì kết hợp với du lịch, chứ còn đi 1 mình về là mắc bệnh tử kỷ luôn bỏ mẹ.

plat
14-08-2012, 22:14
Đi bt, mình đi miết vậy mà.

Bác trước khi đi thì tìm vozer nào ngoài đó, ra đấy liên lạc có người hướng dẫn viên, vui lắm :D

betapchat
14-08-2012, 22:24
mình đi theo tour mà ! Bác chia sẽ thêm tí được ko ạ :D

ParksonKT
14-08-2012, 22:25
đi đi bạn, mình chưa đi du lịch 1 mình bao giờ nhưng mình thấy có nhiều người đi du lịch 1 mình lắm đó, 1 mình 1 cái balo, 1 cái máy ảnh, rong ruổi khắp nơi, tự do tự tại :sogood: . Mình thấy nhiều người Tây đi du lịch 1 mình lắm, họ vẫn vui vẻ tận hưởng đó thôi .

chibibi
14-08-2012, 22:26
em đây, con gái lun, đi 1 mình ra tít HN lận. Em ở SG :D

_Acid_
14-08-2012, 22:29
Mình thì thích cảm giác dl một mình dù chưa đi bao giờ, nc đi đông thì vui thật, nhưng vướng lắm, nhất là đi vs gấu, chủ yếu đút đầu trong ks chứ đi đâu, tớ thì chỉ mơ lấy cái bằng rồi xách con xe đi khắp nước với 1-2 củ (tiền xăng lẫn tiền ăn thêm tiền thuê phòng)

betapchat
14-08-2012, 22:33
Thế các bác khuyên e đi du lịch bụi à ! Em ko rành đường xá lắm, đi du lịch bụi 1 mình liệu có nguy hiểm quả ko ạ :D !

len4rumkonendatnickquadai
14-08-2012, 23:00
Thế các bác khuyên e đi du lịch bụi à ! Em ko rành đường xá lắm, đi du lịch bụi 1 mình liệu có nguy hiểm quả ko ạ :D !

nguy hiểm nói ko thì chắc ko đúng :D

mình tốt nghiệp ĐH xong khéo kiếm tiền cùng gấu 2 đứa tự đi , cũng thích như kiểu bác nhưng 1 mình mà k quen thì hơi bị buồn :D

Yeumautim
14-08-2012, 23:06
k sao cả bác ạ :) e cũng thích đi dl lắm . 1 mình có thể tận hưởng cuộc đời của riêng mình , k cùng ai , k vướng ai :) E ước có thể đến 1 nơi nào đó thật mênh mông như đồng cỏ , bãi biễn , ôm cây đàn 1 mình ngồi đó hát . muốn trong cuộc sống có 1 lần như thế lắm nhưng kte k đủ . Tủi quá :pudency: . Đừng chửi e tự kỷ nha :D e thích cuộc sống phưu lưu lắm :)

toilanuhiepsi
14-08-2012, 23:08
Khi bạn nhờ vả hoặc dựa dẫm vào ai wá nhiều trong cuộc sống thì hãy thử.Coi chừng có chiều hướng tự kỉ,suy nghĩ nhiều...:go:

HansNam
15-08-2012, 07:37
mình đi rồi nè :) huế đà nẵng hội an. đi loại j cũng có cái hay của nó. nếu đi 1 mình được cái tự do, thoải mái, muốn đi đâu, làm j là việc của mình. ko đi theo đoàn nên đi cũng nói chuyện giao tiếp với ng bản địa nhiều hơn vui lắm :)
nhưng mà vote kiếm thêm 1 người nữa đi cùng, giảm bớt chi phí mà lại đỡ buồn nữa

HansNam
15-08-2012, 07:40
mình đi 1 mình như thế tất tần tật cả 3 nơi hết tầm 4 tr. mà còn ăn hoang phí đó. tiết kiệm có khi chỉ hết 2tr rưởi 3 tr thôi.

anhduyga111
15-08-2012, 07:43
Tình hình là đang đợt nghĩ phép nên em tính làm chuyến du lịch Nha Trang 4 ngày cho thư thả đầu óc :beauty:
NHA TRANG-THẾ GIỚI LẶN BIỂN-WHITE SAND DỐC LẾT 2* (4 ngày)
Nhưng thấy đi du lịch một mình thấy ngu ngu sao ấy, không biết nói chuyện cùng ai, sợ bị ghẻ lạnh, cho ra rìa :sad:, rủ mấy đứa bạn thì vốn ít bạn với toàn than nghèo đói nên chả ma nào đi chung :surrender: . Với lại nghe nói hình như còn bị phụ thu 500k tiên phòng lẻ nữa :pudency:. Trong đây có thím nào từng đi du lịch 1 mình vào chia sẽ kinh nghiệm cùng e với ạ, em chưa đi du lịch bao giờ :D

uầy,tình cảnh cứ y như mình nhề,cũng ít bạn bè,mà bạn bè thì thằng muốn đi thì không có tiền,còn thằng có tiền thì không thích đi. :rofl: Cũng từng có ý định đi du lịch một mình,nhưng ghẻ lạnh hay ra rìa thì dek sợ,chỉ sợ gặp sự cố nào đột xuất mà chả ai ở gần để giúp. :pudency:

nói chung là đi 1 mình nó cũng có cái hay của nó.

Damn_it
15-08-2012, 08:16
1 mình nó cũng có cái thú của nó chứ bộ.

backspace!
15-08-2012, 08:18
đi 1 mình thì mang theo cái máy ảnh hoặc quyển sách,có gì chụp rồi mở xem cho bớt tự kỉ

doanchibinh
15-08-2012, 08:21
thích thì nhích tuần rồi mình mới phượt một mình về đây,đi một lèo mấy trăm cây lên Bình Thuận cảm giác thật là tuyệt mặc dù bị CA bắt hết sạch giấy tờ xe.

taakRaVin
15-08-2012, 08:21
đi một mình thì đừng đi theo tour 3_3

doanchibinh
15-08-2012, 08:24
Thế các bác khuyên e đi du lịch bụi à ! Em ko rành đường xá lắm, đi du lịch bụi 1 mình liệu có nguy hiểm quả ko ạ :D !

trai nôi thì sợ gì,kiếm cái nón bảo hiểm ngon,cái balo nhét vài bộ quần áo thế là lên đường thôi.Cố gắng kiếm cái GPS tối cần thiết đấy.Khi đi thì hạn chế tốc độ không thì qua đường lạ bị bắt hết giấy tờ xe đới:sosad::sosad::sosad:

xupcua
15-08-2012, 08:37
Mình từng du lịch một mình qua các nước sau: Singapore, Malaysia, Cambodia, Indonesia, Brunei, Australia, Fiji và tháng 9 này là Thailand (trong Vietnam và trong New Zealand thì miễn nói vì đi nhiều lắm).

Đi một mình có cái thú vị của nó:

- Ko bị lệ thuộc vào ai, thích đi đâu thì đi, ăn gì ăn, làm gì làm. Không phải bàn bạc, hỏi ý kiến ai. Đi đông người thí có rắc rối là người thích chỗ này, người thích chỗ kia. Bàn bạc mất hết thời gian.
- Kiếm bạn local (có rất nhiều trang web kết bạn local). Có thể ở nhà của tụi local luôn (free - tất nhiên). Cơ hội giao lưu rất là rộng rãi.

Nếu đi trong nước thì càng thoải mái vì toàn người Việt cả. Thuê cái xe gắn máy, đi vi vu (mình từng đi Huế, tự thuê xe chạy vòng quanh các lăng tẩm)

Khuyên thật lòng chủ thớt nên tự đi để học tính tự lập thêm

24/7
15-08-2012, 08:51
"Sợ thì ở nhà" :D. Nếu trước khi đi mà tính hết các trường hợp rủi ro(tự kỉ, ko gái, ko biết bơi, sức khỏe yếu...) thì ko bao giờ đi đâu được. Mạnh dạn lên chủ thread :*

vext9
15-08-2012, 09:44
Tình hình là đang đợt nghĩ phép nên em tính làm chuyến du lịch Nha Trang 4 ngày cho thư thả đầu óc :beauty:
NHA TRANG-THẾ GIỚI LẶN BIỂN-WHITE SAND DỐC LẾT 2* (4 ngày)
Nhưng thấy đi du lịch một mình thấy ngu ngu sao ấy, không biết nói chuyện cùng ai, sợ bị ghẻ lạnh, cho ra rìa :sad:, rủ mấy đứa bạn thì vốn ít bạn với toàn than nghèo đói nên chả ma nào đi chung :surrender: . Với lại nghe nói hình như còn bị phụ thu 500k tiên phòng lẻ nữa :pudency:. Trong đây có thím nào từng đi du lịch 1 mình vào chia sẽ kinh nghiệm cùng e với ạ, em chưa đi du lịch bao giờ :D

Có sao đâu , em toàn đi phượt 1 mình đây :sosad: . Nếu kiếm thêm được mạng nữa thì đẹp ( quen thân nhá , chứ lơ tơ mơ đi 1 mình cho khỏe ) :look_down: . Đi đông người mỗi người 1 ý , chia rẽ phát sinh , cãi nhau ủm tỏi (Trước tết đi lạng sơn , phóng xe máy nửa đường thì con bạn đòi về vì mang theo có 2 cái áo khoác , sợ chụp ảnh không đẹp ) :nosebleed:.

Trước khi đi bác nên tìm hiểu kĩ nơi định đến , giá cả , đường xá , khu vui chơi , khu làng nghề , đặc sản , nhà nghỉ , xe cộ .
Đồ mang theo gọn nhẹ thực dụng , đừng theo thời trang mà càm 1 đống theo , vướng víu mà không phù hợp với hoàn cảnh . Nên mang theo 2 ví 1 cái cất giấytờ xe , 1 thẻ đt , ít tiền dự phòng , cất nơi oan toàn hoặc để túi trước . Cái kia để tiền nong túi sau dễ đút ra đút vào :sogood:.
Cầm thêm 1 con dao để tự vệ nhỏ thôi , lưỡi khoảng 5cm là cắt đươc động mạch cổ , nách , bẹn , đùi gần kheo chân , hoặc đâm chạm tim rồi . Mang dao lớn quá không lấy lí do cắt móng tay , gọt hoa quả với CA được .:"> . ( Đợt đi Tam đảo gặp 3 thằng ôn đang vòi tiền con bé khách du lịch vì đâm vào chúng nó, em chạy ra can ,mới nói mấy câu thì ăn ngay cái bạt tai thêm mấy phát đạp , balo thì bọnnó giật mất , nóng máu em túm lấy 1 thằng thọi cho nó mấy cú tiện rút con dao bấm cắm luôn vai nó , chúng nó té mịa luôn , làm tối em đéo dám ngủ sợ bọn nó gọi hội trả thù :pudency:)

Thuốc thì cầm theo lọ tiêu hóa , đuổi muỗi và vài cái ego là ổn .

vext9
15-08-2012, 09:57
Nếu đi trong nước thì càng thoải mái vì toàn người Việt cả. Thuê cái xe gắn máy, đi vi vu (mình từng đi Huế, tự thuê xe chạy vòng quanh các lăng tẩm)

Đi trong thành Huế thì bác nên đi xích lô , Huế nhỏ mà giá xích lô cực rẻ , 100k dư đi xích lô quanh thành phố.

Mấy năm trước em đi vào Huế , tối đang đi lượn bằng xe máy điện với con gái bạn ông già thì xe hỏng . Thuê xích lô chở về , kèm thêm 2 người ngồi lấy có 30k . Đi lượn thêm 1 vòng tp Huế thêm 50k nữa :sogood: . Lúc về ông xích lô cứ rủ đi ăn bánh , ông ấy khao vì em trả thêm 20k :adore: . Đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác ngồi chen nhau trên cái xích lô , với 1 đứa con gái .:beauty:

Marlboro Gold
15-08-2012, 10:21
Gấu đâu :surrender:

kodcbankhanhma:(
15-08-2012, 10:28
Mình thì thích cảm giác dl một mình dù chưa đi bao giờ, nc đi đông thì vui thật, nhưng vướng lắm, nhất là đi vs gấu, chủ yếu đút đầu trong ks chứ đi đâu, tớ thì chỉ mơ lấy cái bằng rồi xách con xe đi khắp nước với 1-2 củ (tiền xăng lẫn tiền ăn thêm tiền thuê phòng)

1-2 củ thì đủ chạy khoảng 400km cả đi lẫn về nhé bạn :D
1-2 chục củ thì may ra mới đi được khắp nước

Purple91
15-08-2012, 10:38
Mình từng du lịch một mình qua các nước sau: Singapore, Malaysia, Cambodia, Indonesia, Brunei, Australia, Fiji và tháng 9 này là Thailand (trong Vietnam và trong New Zealand thì miễn nói vì đi nhiều lắm).

Đi một mình có cái thú vị của nó:

- Ko bị lệ thuộc vào ai, thích đi đâu thì đi, ăn gì ăn, làm gì làm. Không phải bàn bạc, hỏi ý kiến ai. Đi đông người thí có rắc rối là người thích chỗ này, người thích chỗ kia. Bàn bạc mất hết thời gian.
- Kiếm bạn local (có rất nhiều trang web kết bạn local). Có thể ở nhà của tụi local luôn (free - tất nhiên). Cơ hội giao lưu rất là rộng rãi.

Nếu đi trong nước thì càng thoải mái vì toàn người Việt cả. Thuê cái xe gắn máy, đi vi vu (mình từng đi Huế, tự thuê xe chạy vòng quanh các lăng tẩm)

Khuyên thật lòng chủ thớt nên tự đi để học tính tự lập thêm

Đồng ý với ý kiến của thím này :shame:

betapchat
15-08-2012, 12:43
Cám ơn các thím quan tâm ! Cho e hỏi nếu đi mộ mình thì nên đi theo hình thức là ok nhất ạ
1. Đi theo tour
2. Đi xe khách đến nơi thuê xe máy đi tham quan
3. Tự chạy xe đi rồi tự về ( Hơi mệt :-s) :D

xupcua
15-08-2012, 19:39
Cám ơn các thím quan tâm ! Cho e hỏi nếu đi mộ mình thì nên đi theo hình thức là ok nhất ạ
1. Đi theo tour
2. Đi xe khách đến nơi thuê xe máy đi tham quan
3. Tự chạy xe đi rồi tự về ( Hơi mệt :-s) :D

1. Ko nên đi theo tour, chán lắm vì tour ko chủ động được giờ giấc và địa điểm theo ý mình.
2. Tuỳ theo bác đi xa hay gần, mình thì toàn đi bus/máy bay đến nơi rồi tự thuê xe honda chạy vi vu (nếu đi nước ngoài thì qua đó mới đăng ký tour local trong ngày)
3. Đi xe gắn máy có cái thú là dừng lại bất kỳ đâu cũng được nhưng hơi nguy hiểm vì mình vốn sợ tai nạn trên quốc lộ của VN (xe dù chạy ẩu).

Tóm lại là số 2 là OK nhất (theo ý mình)

betapchat
16-08-2012, 11:44
Cám ơn các thím đã tư vấn cho em, e sẽ đặt xe , mốt đi :D !