Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Tư vấn]Du lịch bụi ở Vũng Tàu
thongbest
13-04-2012, 17:10
Chào các thím!
Tình hình là em đang muốn đi thưởng ngoạn ở Vũng Tàu nhân dịp thực tập xong. Đi bằng xe máy nhá:beauty:
Trước giờ thì chỉ đi ở Bà Rịa (vì nhà gấu của em ở đẵng), nhưng chưa có kinh nghiệm đi Vũng Tàu bao giờ cả :sosad:
Thím nào có kinh nghiệm thì tư vấn giúp em: ở đâu, chơi gì, ăn uống như thế nào?
Em dự định đi vào chiều thứ 6 (11/5), tối thứ 7 sẽ về. Chỗ ở càng rẻ càng tốt (tiết kiệm chi phí ấy mà:beauty:), không cần gần biển. Ăn uống cũng theo tiêu chí càng rẻ càng tiết kiệm điện ợ. Vấn đề ở chỗ là phải ăn được hải sản, tới VT mà không ăn hải sản thì chắc lên núi ở cho rồi :sweat:. Về hải sản thì có thể giá không cần phải rẻ lắm, nói chung chấp nhận được và ngon là ok rồi. Em định đi 2 người thoai.
Mong được các thím giúp đỡ ợ.
Cứ qua bên đường La Văn Cầu, cái gì cũng có mà rẻ, nhà nghỉ cả đống, tha hồ mà lựa chọn ép giá, giá chưa tới 500k 1 ngày 1 đêm đâu bác.
Mà lại gần biển nữa, đi bộ 2' là tới.
năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này e cũng có 1 cái thread gần giống như lày,,,,,năm ngoái cũng đi với gấu, đi 2 ngày 1 đêm, ở Thùy Vân, ăn uống cũng thoải mái ah, chủ yếu ăn ở Cây Sữa hay j j đó, rồi Ghềnh Hào nữa, hết khoảng 2tr,,,,,,,,,,,,,,nhưng bây giờ đã là ex rồi :-s
thongbest
13-04-2012, 21:57
Các bác nói thế thì em xin chịu rồi :(
Chi phí như thế với em thì cao quá... Có bác nào bik giá rẻ hơn nữa không? Em dự định là tiền phòng thì khoảng 200-250k thôi, tiền xăng thêm >100k, tiền ăn uống này nọ kác ciểu nữa thì tổng chi phí ~600k thôi, nhiều hơn thì em đú không nổi đâu các bác ah...
TravelEverywhere
14-04-2012, 07:52
Ai giúp đi kìa :beauty:
Có hơn 600k thì hơi mệt đây bạn ạ, riêng cái khoản nhà nghỉ với ăn uống có thể đã hết sạch rồi. Tiền xăng xe đi lại chắc không thể ít hơn 150k đâu, còn phải dự phòng hỏng xe nữa chứ.
Thấy có mấy cái nhà nghỉ ở đường Trương Văn Bang cạnh Coopmart, có đề giá 200k hay sao ấy nhưng chả biết nó cho thuê theo giờ hay theo ngày. Căn bản có nhà ở đây rồi nên chả quan tâm lắm :look_down:.
tndong89
14-04-2012, 11:33
hix bác đi vào cuối tuần thì giá phòng sẽ khoảng 200k-300k đó nhưng nhớ trả giá,thuê phòng càng xa biển càng dễ trả giá. không chịu thì đi ăn uống này nọ thì có thể tiết kiệm dc. nếu đi thứ 7 rồi chủ nhật về thì khoảng 800k là dc.ăn uống ven biển cũng ok. mà hỏi giá trc nhá
Thắc mắc là có thể thuê nhà nghỉ trong trung tâm rồi chạy xe máy ra mấy resort gần biển giữ xe, gửi đồ rồi tắm không nhỉ?
SieuNooB
14-04-2012, 11:36
Theo mình tính như lày:
Xăng xe: 150K
Nhà nghỉ: 200K
Còn dư thì ghé 40 Trương Công Định ăn 1 cái lẩu cá đuối + 1 dĩa mực chiên khoảng: 200K là đc. Còn 50K sáng gặm bánh mình :D:D:D
tndong89
14-04-2012, 11:37
góp ý với bác nếu đi chơi thì phải đi thoải mái, đi mà tính toán nhiều mệt lắm. lỡ đi đường hư xe này nọ, bồ câu mà bắt thì mất vui, tới vũng tàu nhìn biển mà khóc, mà ai biết túng quẫn gieo mình xuống biển thì...em đùa bác thôi hehe.bác cứ gom đủ lúa rồi hãy đi
Thắc mắc là có thể thuê nhà nghỉ trong trung tâm rồi chạy xe máy ra mấy resort gần biển giữ xe, gửi đồ rồi tắm không nhỉ?
Hoàn toàn có thể, chả ai cấm cả:gach:
tndong89
14-04-2012, 11:38
Thắc mắc là có thể thuê nhà nghỉ trong trung tâm rồi chạy xe máy ra mấy resort gần biển giữ xe, gửi đồ rồi tắm không nhỉ?
vô tư bác ơi, ven biển có nhiều chỗ gửi xe, từ 5k đến 10k
nhan_pro_10
14-04-2012, 12:08
lót dép hóng.
Cũng sắp đi VT nhưng có 1000k không biết đủ không đây.
Mr.Think
14-04-2012, 12:11
Gấu bạn ở BR ah` ! tên gì ở đâu thế ! mình dân BR đây :)... em nó ở BR chắc phải rành VT lắm chứ nhỉ
thongbest
16-04-2012, 11:02
Gấu bạn ở BR ah` ! tên gì ở đâu thế ! mình dân BR đây :)... em nó ở BR chắc phải rành VT lắm chứ nhỉ
Khổ nổi gấu em chẳng mấy khi đi VT chơi, toàn quanh quẩn ở BR nên cũng chẳng rành VT là mấy bác ợ.
Em cũng chẳng nhở chỗ gấu em gọi là gì nữa, hình như là xã Mỹ Hưng thì phải...:sosad:
HakayTran
16-04-2012, 11:08
Xăng xe đi + về từ SG - VT chẳn 150k.
Hotel thì tùy ngày, giá tối thứ 7 thì gấp 3 4 lần tất cả các ngày còn lại trong tuần.
Ra tới VT thì ăn bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu (hỏi xe ôm chỉ đường), lẫu cá đuối ở Trương Công Định là xong :)
Dư sức thì leo tượng Chúa, ngọn hải đăng, dư tiền thì Cáp treo lên núi, vô Bar :D
VT bé tẹo, tối 11h đêm phóng xuống tới đó 1h sáng, vì sang ngày CN rồi nên giá phòng khoảng 150 - 200k cho 1 giường thôi, chơi 1 ngày đến chiều tối mai về là vừa.
Vài dòng chia sẻ cho các bác.
Tổng chi phí 600k thì khó đẻ rồi bạn ơi :sad:
badguyvt
16-04-2012, 11:13
bánh mì không tên và xôi không tên, nhất định phải ăn
bánh mì không tên và xôi không tên, nhất định phải ăn
Là ở cái chỗ nào đó :pudency:
Em cho bác mượn tiền ăn Gành Hào =))
thongbest
16-04-2012, 11:15
Vậy em xin nâng giá lên 800k vậy, các thím nào bik quán xá nào ngon mà bình dân (mấy quán dành cho dân du lịch nó thương mại hóa hết rồi, giờ ăn chẳng thấy ngon nữa) thì chỉ giúp em với ợ.
Cơ mà bánh mì không tên với xôi không tên nằm ở đâu thế?
Ăn coopmart luôn cho nó ngon bổ rẻ. Hải Sản ra Thành Phát. :D
Ăn coopmart luôn cho nó ngon bổ rẻ. Hải Sản ra Thành Phát. :D
Chuẩn cmnr, vào coopmart ăn trưa cho đỡ tốn kém, tối đi ăn mực, bạch tuột ven biển, nhớ trả giá mạnh vào :D
Rồi thì bánh khọt, mì thảy, kem :look_down:
thongbest
16-04-2012, 11:22
Có ai bik quán ốc nào ngon - bổ - rẻ không ợ :beauty:
Có ai bik quán ốc nào ngon - bổ - rẻ không ợ :beauty:
Ốc 5 tầng, địa chỉ thì google :gach: Cơ mà rẻ thì ko bít à nha :look_down:
ốc 5 tầng 50-60k 1 đĩa,ngon.ko biết đường thì cứ mấy bác xe ôm mà hỏi
à ngoài hoàng hoa thám hình như có quán ốc cũng ngon.giá 30-40k thì phải.nghe pa pa e bảo thế. ^^
badguyvt
16-04-2012, 11:29
Bánh mì không tên nằm ở góc đường Lý Thường Kiệt – Đồ Chiểu, cơ mà chờ hơi lâu đó, khoảng 20p vì người ta mua đông lắm, như ruồi bu cứt vậy á
http://www.facebook.com/media/albums/?id=211685538862971
địa điểm ăn uống vt đây
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/564258_383405281690995_211685538862971_1208063_1953947954_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/383705_321912621173595_211685538862971_1047181_740759524_n.jpg
thongbest
16-04-2012, 11:31
ốc 5 tầng 50-60k 1 đĩa,ngon.ko biết đường thì cứ mấy bác xe ôm mà hỏi
à ngoài hoàng hoa thám hình như có quán ốc cũng ngon.giá 30-40k thì phải.nghe pa pa e bảo thế. ^^
Thế thì chua quá :sosad:
Tại gấu nhà em làm ốc thì :beauty: rồi, nên chỉ muốn đi ăn ốc nếm hương biển cho nó phong cách vậy thôi. Đợt này em đi chỉ là thí điểm để mai mốt làm 1 chuyến lên Đà Lạt nên không muốn chi tiêu nhiều, nhưng chắc cũng phải mất tầm 1 củ quá :pudency:
linkfoci
16-04-2012, 11:31
800K thì ra VT lơ ngơ bị chém mỏi tay :gach:
tích cóp thêm để đi cho thoải mái thím ơi
P/s : người VT :D
Thế thì chua quá :sosad:
Tại gấu nhà em làm ốc thì :beauty: rồi, nên chỉ muốn đi ăn ốc nếm hương biển cho nó phong cách vậy thôi. Đợt này em đi chỉ là thí điểm để mai mốt làm 1 chuyến lên Đà Lạt nên không muốn chi tiêu nhiều, nhưng chắc cũng phải mất tầm 1 củ quá :pudency:
Ra đó ăn hào thôi, xong về xh cho nó xung :beauty:
Vậy em xin nâng giá lên 800k vậy, các thím nào bik quán xá nào ngon mà bình dân (mấy quán dành cho dân du lịch nó thương mại hóa hết rồi, giờ ăn chẳng thấy ngon nữa) thì chỉ giúp em với ợ.
Cơ mà bánh mì không tên với xôi không tên nằm ở đâu thế?
Đừng nghe mấy thím kia ,chẳng có lời nào sát thực tế cả !!
Mới đi tuần trước về ,cuối tuần luôn ,khách sạn 1 phòng 2 người thì 200k ,nó bảo hơn nói 200k ko lên nữa là nó uki thôi ,ra chỗ bãi sau ấy ,khách sạn gần biển luôn ,đi bộ ra biển được . CHơi thì đi ngọn Hải Đăng ,tượng chúa giang tay ,tối thì đi ăn kem !! CÒn ăn cơm thì nên ăn cơm tấm ,vào trong nội thành thành phố ăn cơm tấm 20k-25k 1 dĩa ( rẻ chán ) ,xăng thì trung bình 50k đi ,50k về !! còn hải sản thì đến gành hào ấy ,đừng ăn ở mấy quán lụp xụp nó lại chém ,1 người ăn vừa no cũng khoảng 300k thôi ,Đi xe chú ý đoạn nào dân nó chạy chậm lại thì mình cũng thế giảm ga ngay vì nó sống ở đó nên biết đoạn nào có bắn tốc độ ,tốt nhất là nên đi sáng sớm khoảng 4,5h hoặc giữa trưa 12h sẽ ít bị bắn tốc độ . Khách sạn gần biển tối tối ra dạo biển cũng phê :beauty:
Mình nói đến thế thôi ,cần hỏi gì thì nói tiếp :byebye:
dưới vũng tàu muốn ăn ngon ngon chút thì hiếm có chỗ nào dưới 50k/phần hết.à có xôi ngã 5 + bánh mì ko tên á ^^
badguyvt
16-04-2012, 11:35
dưới vũng tàu muốn ăn ngon ngon chút thì hiếm có chỗ nào dưới 50k/phần hết.à có xôi ngã 5 + bánh mì ko tên á ^^
xôi ngã 5 bây giờ dở r nhá, ăn xôi ko tên ngon hơn.
badguyvt
16-04-2012, 11:35
à tối đi ăn cơm âm phủ cũng ngon lắm.
LoneWolf
16-04-2012, 11:44
Đổi gấu cho mình đi, mình đưa bạn 20 củ ^^
Có tiền mà chưa có gấu để tắm biển nè.
jk
Thể bạn nào cho mình biết chính xác cái xôi ko tên nằm ở đâu ko :D
thongbest
16-04-2012, 11:59
Đổi gấu cho mình đi, mình đưa bạn 20 củ ^^
Có tiền mà chưa có gấu để tắm biển nè.
jk
Vãi chú :sweat:
Chung quy lại là thuê bãi sau, hải sản Gành Hào, xôi không tên + bánh mì không tên, tối ăn kem dạo phố... Vậy là phê như con tê tê rồi còn gì nữa :beauty:
thongbest
16-04-2012, 12:01
Đừng nghe mấy thím kia ,chẳng có lời nào sát thực tế cả !!
Mới đi tuần trước về ,cuối tuần luôn ,khách sạn 1 phòng 2 người thì 200k ,nó bảo hơn nói 200k ko lên nữa là nó uki thôi ,ra chỗ bãi sau ấy ,khách sạn gần biển luôn ,đi bộ ra biển được . CHơi thì đi ngọn Hải Đăng ,tượng chúa giang tay ,tối thì đi ăn kem !! CÒn ăn cơm thì nên ăn cơm tấm ,vào trong nội thành thành phố ăn cơm tấm 20k-25k 1 dĩa ( rẻ chán ) ,xăng thì trung bình 50k đi ,50k về !! còn hải sản thì đến gành hào ấy ,đừng ăn ở mấy quán lụp xụp nó lại chém ,1 người ăn vừa no cũng khoảng 300k thôi ,Đi xe chú ý đoạn nào dân nó chạy chậm lại thì mình cũng thế giảm ga ngay vì nó sống ở đó nên biết đoạn nào có bắn tốc độ ,tốt nhất là nên đi sáng sớm khoảng 4,5h hoặc giữa trưa 12h sẽ ít bị bắn tốc độ . Khách sạn gần biển tối tối ra dạo biển cũng phê :beauty:
Mình nói đến thế thôi ,cần hỏi gì thì nói tiếp :byebye:
Bác cho em xin cái tên khách sạn được không ợ:adore:, nhân tiện cho em luôn cái địa chỉ nếu bác có :look_down:
badguyvt
16-04-2012, 12:03
Thể bạn nào cho mình biết chính xác cái xôi ko tên nằm ở đâu ko :D
http://vozforums.com/showpost.php?p=46043348&postcount=27
tichdulich
06-02-2013, 16:06
Du lich Thai lan gia re
Khởi hành đi Songkhla, vốn ven biển của tỉnh Songkhla, và người chị lớn tuổi nhưng nhỏ hơn thành phố Hat Yai. Nó nổi tiếng là một trung tâm nghệ thuật và văn hóa của miền nam Thái Lan, và giữ lại một số nét duyên dáng của phố cổ của nó. Kao Seng cộng đồng, một ngôi làng ngư dân để xem Nai Raeng Head, số liệu của một vòng tròn đá lớn nằm ở cuối vách đá cho hàng trăm năm. Tiếp tục để tận hưởng làn gió biển Songkhla nổi tiếng phi lao rợp bóng Samila Beach và đáp ứng vàng nó s Mermaid bức tượng, và con mèo và các tác phẩm điêu khắc chuột, phản ánh hòn đảo nhỏ của họ trùng tên có thể nhìn thấy xa khỏi bờ. Ascend Tang Kuan Hill cáp thang máy cho một vista của thành phố, hồ và biển. Nằm trên đỉnh đồi là một Bảo tháp cổ trong phong cách Dvaravati pre-Xiêm, và vua Rama V hoàng gia gian hàng. Số lượt truy cập trong phần sau của buổi chiều bao gồm Songkhla Aquarium, các loài tươi và nước mặn. Pick up thời gian sẽ được trong vòng 30 phút của thời gian hiển thị trên chứng từ du lich thai lan gia re
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.