MysteriousSmile
08-07-2011, 11:55
Hôm nay mình (A) lên trường cùng các bạn để trực đk thủ tục dự thi, gặp em B (ở gần nhà) đang đứng ở cổng trường, mình ra và hỏi chuyện
A: E ơi cho anh hỏi trong trường đã làm thủ tục dự thi xong chưa ?
B: Xong lâu rồi anh ạ ( chắc đoạn này nghĩ mình là thí sinh dự thi đến muộn)
A: Hình như mình ở cùng ngõ với nhau thì phải :)
B: (chỉ nhìn và ko nói gì, mình đoán e nó đang nghĩ thằng này trêu mình ) :((
A: E ở ngõ ...... phải ko? Mấy lần anh thấy e đi học về :)
B: (Lúc này e nó mới cười với mình ) hỏi nhà anh ở đâu
A: ........v...v.. Hôm nay e đến làm thủ tục dự thi à, e đăng ký khoa nào ?
B: e kể là khoa đấy lấy điểm cao , chưa biết có đỗ không, sau đấy em cũng trấn an là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ cố gắng là sẽ đỗ ạ :D
A: E đang chờ bạn đến đón à :D
B: vâng, e đang chờ bạn đến đón
A: Uh thôi a vào trong trg đây, hẹn gặp lại em . e cười rồi đi vào trường
E cũng ko phải là ng đẹp trai hào nhoáng, tâm lý tình cảm cũng kém lắm, xin anh em tư vấn khởi đầu thế này có gì sai sót để em rút kn :sosad:
A: E ơi cho anh hỏi trong trường đã làm thủ tục dự thi xong chưa ?
B: Xong lâu rồi anh ạ ( chắc đoạn này nghĩ mình là thí sinh dự thi đến muộn)
A: Hình như mình ở cùng ngõ với nhau thì phải :)
B: (chỉ nhìn và ko nói gì, mình đoán e nó đang nghĩ thằng này trêu mình ) :((
A: E ở ngõ ...... phải ko? Mấy lần anh thấy e đi học về :)
B: (Lúc này e nó mới cười với mình ) hỏi nhà anh ở đâu
A: ........v...v.. Hôm nay e đến làm thủ tục dự thi à, e đăng ký khoa nào ?
B: e kể là khoa đấy lấy điểm cao , chưa biết có đỗ không, sau đấy em cũng trấn an là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ cố gắng là sẽ đỗ ạ :D
A: E đang chờ bạn đến đón à :D
B: vâng, e đang chờ bạn đến đón
A: Uh thôi a vào trong trg đây, hẹn gặp lại em . e cười rồi đi vào trường
E cũng ko phải là ng đẹp trai hào nhoáng, tâm lý tình cảm cũng kém lắm, xin anh em tư vấn khởi đầu thế này có gì sai sót để em rút kn :sosad: