Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : my love song :)


tokukawa
08-07-2011, 11:54
Tình hình là thế này các bác ạ. Em chia tay ex hơn 1 năm rùi, quãng thời gian đó dường như em mất hết cảm giác tình yêu. Ấy thế mà gần đây, em gặp 1 cô bé, hix cảm giác tự dưng thay đổi khác lắm. Hôm qua đi chơi lần đầu với em ý, cũng chẳng nói được j nhiều, về nhà lại còn đau đầu nữa chứ ( thời tiết HN hôm qua thế nào các bác hiểu chứ). Về nhà chợp mắt tí, tự nhiên nửa đêm bật dậy có cảm hứng viết nhạc, viết từ 2h sáng đến bây h thì hoàn thiện. Hix cầu trời khấn phật em ý sẽ thích. Em sẽ thu âm rùi up lên sau chiến dịch
Tin anh nhé!!!
Anh sẽ hát (C) mỗi khi (G) được nhìn thấy em (Am)
Nụ cười vui (F) xóa hết (G) bao ưu phiền (C)
Nỗi nhớ ( F) em (G) ghì sâu (Em) trong tim này (Am)
Mong đôi ta (F) sẽ mãi (F) nồng say (G)

Nhìn thấy em (C) vui cười trong ánh nắng (G)
Là giây phút (Am) trong sáng diệu kỳ (Em)
Cả thế (F) gian (G) trong anh (Em) như dừng lại (Am)
Và trời cao(F) mây cũng (F) ngừng muốn bay ( G)

Em có biết (C) mỗi khi (G) gió đến gần (Am)
Và tình anh (F) là những tiếng (G) thì thầm (C)
Theo gió (F) tới bên em(G) để hát ca( Em) mãi mãi (Am)
Yêu em thôi (F) hỡi người (F) yêu dấu ơi(G)


Từng cơn gió (C) nhẹ nhàng hương tóc em (G)
Điều anh nói (F) ngàn lần (G) anh ước ao (C)
Và anh hứa(F) sẽ bên em(G) bây giờ (Em) là mãi mãi(Am)
Believe me (F) I love you (G) forever (C)….
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217126_108236449262232_100002276335556_88387_6208964_n.jpg
http://sannhac.com/mp335910/Tin-anh-nhe-haizizhen90.htm#null

xtieunguyen
08-07-2011, 11:57
Thu âm up luôn lên hoặc làm cái guirta tab đưa lên ko vote ban này:look_down:

darkinthenight
08-07-2011, 11:58
một bằng chứng cho thấy thất tềnh hoàn toàn có thể vượt qua được. gắng lên các bác bên thớt đêm dài :D

konenbannickbuabai
08-07-2011, 11:59
CHÚ EM NÀY KHÁ, TUÂN THỦ ĐÚNG LUẬT LỆ, CHÚC CHÚ THÀNH CÔNG

tokukawa
08-07-2011, 12:03
Thu âm up luôn lên hoặc làm cái guirta tab đưa lên ko vote ban này:look_down:

hiện tại thì chưa thu âm được bác à, em ngồi thảo cả đêm lạc hết giọng rồi. Còn hợp âm thì em đưa lên rồi đấy. Tab thì viết lâu lắm hức hức. Theo các bác là nên trực tiếp hát cho em ý nghe hay là thu âm rồi gửi :pudency:

[1]n0rain
08-07-2011, 12:05
Để ngồi đánh theo cái tab này xem thế nào:doubt:

tokukawa
08-07-2011, 12:12
n0rain;33721699']Để ngồi đánh theo cái tab này xem thế nào:doubt:

blue nhé bác từ khổ 2 trở đì là quạt chả :sosad:

tokukawa
08-07-2011, 18:04
Em thu thử rồi đây các bác ạ! http://sannhac.com/mp335910/Tin-anh-nhe-haizizhen90.htm#null. Hix nghe chán vãi, ko biết có nên tặng nàng nữa ko:sosad:.
Đã up lại vì cái sannhac nó toàn thu nhỏ âm đi :(

kukungkung
08-07-2011, 19:23
tặng đi thím, nghe không rõ mấy nhưng thấy tưng tưng

iris1102
08-07-2011, 19:33
nghe đếch rõ chủ thớt ợ :nosebleed: hẹn gặp mày rồi hát bác ợ :beauty:

linhyoyo
08-07-2011, 20:29
chất lượng thu âm chán thế?
...

mà bài này nhịp bao nhiêu? chơi blue à? sao ko slowsulf tỉa nốt ngon hơn đấy :boss:

tokukawa
08-07-2011, 22:44
chất lượng thu âm chán thế?
...

mà bài này nhịp bao nhiêu? chơi blue à? sao ko slowsulf tỉa nốt ngon hơn đấy :boss:

đang là demo, mình vừa viết tối qua, thu trên lap nên chán lắm :) bản thu là dập phiêu thôi. Lúc nào soạn xong intro nữa sẽ tỉa :sosad:

linhyoyo
08-07-2011, 22:55
ừ có j pm imbox anh em thưởng thức nhé :D