xtieunguyen
05-07-2011, 23:09
Tình hình là sau 1 hôm hứng lên lập cái thớt [Sao phải xoắn]... tự nhiên tuần này như bị sao đào hoa chiếu mạng ấy.
:sexy:Đầu tiên là hôm CN chat với ex cũ, ngta mượn acc disk.vn của mình nói là để down Transformer 1, 2 xem. Rồi nói đang muốn xem Transformer 3 mà chưa có ai đưa đi. Mình chỉ cho mượn acc download thôi còn chuyện đi xem phần 3 mình chỉ cười trừ để đó:">
Sáng nay đang ngồi làm việc, mình thì làm chăm chú chả để ý gì, tự nhiên bé con gái chủ nhà chỗ mình đang thuê mặt bằng hỏi mình có biết Transformer ko, mình chả để ý gì thuận miệng nói có, thế là lại được rủ đi xem phần 3. Mình chả có ý gì với bé này nên cũng thuận miệng cancel. Nghe loáng thoáng nhỏ bảo là ko đi sẽ giận (giận hờn éo gì, lạnh hết cả gáy ra đây:shame:)
Đến chiều, cũng đang làm việc thì một bé nữa nhảy vào. Nói sơ lược về bé này tí. Bé này bồ kết mình từ lúc vẫn còn bên ex, cứ chờ đợi mình mãi, nhưng mình từ chối nhiều lần. Lúc thấy bé hơi bị cây si rồi thì mình đành làm nhiều trò phũ phàng để cho bé tránh xa mình ra. Hẹn mình cafe cà pháo nhiều lần mà mình hứa xong cho leo cây như khỉ. Làm nhiều trò để gây ấn tượng xấu. Đã từng có lúc bé nt cho mình nói "hình tượng của anh trong lòng e đã sụp đổ". Nhưng ngặt cái có một lần, bé chán lên đi nhậu tới 3h đêm, xong gọi đt đòi mình đón về, mình cũng chả suy nghĩ gì thấy con gái đi khuya sợ gặp nguy hiểm nên đang đêm cũng phi đi đón bé rồi chở về. Lần ấy... mình từ chối 1 cơ hội xếp hình. Ngoài ra còn 1 lần nữa, cơ hội cũng đến nhưng mà mình cũng... từ chối thêm 1 cơ hội xếp hình nữa. (Đừng ai bảo mình ngu, nghĩ cho cùng ngta với mình cũng thật lòng, đã ko yêu nên ko muốn làm khổ con ngta:nosebleed:). Thế là bao công lao làm xấu hình tượng trong mắt bé coi như đổ sông đổ bể. Bé lại nói trong mắt e a là người đặc biệt....
Bé cũng nói là xem trailer của Transformer 3 thấy phim hay lắm, muốn đi xem nhưng chả ai đưa đi. Mình thì thoái thác nói là dạo này mình chỉ rảnh từ 9h tối trở đi, ngoại trừ CN rảnh từ 6h tối. Pé nói khó khăn nhỉ, rồi tự nhiên đang chát quất cho mình 1 câu: Em yêu anh, em nói thật lòng đấy:surrender:. Mình cứ giả lơ 1 lúc thì pé trách mình phũ phàng rồi out.:pudency:
Thực sự thì dạo này cũng đang chán, công việc thấy cũng hơi bế tắc, nên muốn bỏ tí thời gian thư giãn giải stress phát, nhưng mà chả quyết định được là sẽ đi với ai. Nhờ các bác tư vấn hoặc bỏ phiếu vote giùm xem mình nên đi với đối tượng nào:shame::shame::shame:
:sexy:Đầu tiên là hôm CN chat với ex cũ, ngta mượn acc disk.vn của mình nói là để down Transformer 1, 2 xem. Rồi nói đang muốn xem Transformer 3 mà chưa có ai đưa đi. Mình chỉ cho mượn acc download thôi còn chuyện đi xem phần 3 mình chỉ cười trừ để đó:">
Sáng nay đang ngồi làm việc, mình thì làm chăm chú chả để ý gì, tự nhiên bé con gái chủ nhà chỗ mình đang thuê mặt bằng hỏi mình có biết Transformer ko, mình chả để ý gì thuận miệng nói có, thế là lại được rủ đi xem phần 3. Mình chả có ý gì với bé này nên cũng thuận miệng cancel. Nghe loáng thoáng nhỏ bảo là ko đi sẽ giận (giận hờn éo gì, lạnh hết cả gáy ra đây:shame:)
Đến chiều, cũng đang làm việc thì một bé nữa nhảy vào. Nói sơ lược về bé này tí. Bé này bồ kết mình từ lúc vẫn còn bên ex, cứ chờ đợi mình mãi, nhưng mình từ chối nhiều lần. Lúc thấy bé hơi bị cây si rồi thì mình đành làm nhiều trò phũ phàng để cho bé tránh xa mình ra. Hẹn mình cafe cà pháo nhiều lần mà mình hứa xong cho leo cây như khỉ. Làm nhiều trò để gây ấn tượng xấu. Đã từng có lúc bé nt cho mình nói "hình tượng của anh trong lòng e đã sụp đổ". Nhưng ngặt cái có một lần, bé chán lên đi nhậu tới 3h đêm, xong gọi đt đòi mình đón về, mình cũng chả suy nghĩ gì thấy con gái đi khuya sợ gặp nguy hiểm nên đang đêm cũng phi đi đón bé rồi chở về. Lần ấy... mình từ chối 1 cơ hội xếp hình. Ngoài ra còn 1 lần nữa, cơ hội cũng đến nhưng mà mình cũng... từ chối thêm 1 cơ hội xếp hình nữa. (Đừng ai bảo mình ngu, nghĩ cho cùng ngta với mình cũng thật lòng, đã ko yêu nên ko muốn làm khổ con ngta:nosebleed:). Thế là bao công lao làm xấu hình tượng trong mắt bé coi như đổ sông đổ bể. Bé lại nói trong mắt e a là người đặc biệt....
Bé cũng nói là xem trailer của Transformer 3 thấy phim hay lắm, muốn đi xem nhưng chả ai đưa đi. Mình thì thoái thác nói là dạo này mình chỉ rảnh từ 9h tối trở đi, ngoại trừ CN rảnh từ 6h tối. Pé nói khó khăn nhỉ, rồi tự nhiên đang chát quất cho mình 1 câu: Em yêu anh, em nói thật lòng đấy:surrender:. Mình cứ giả lơ 1 lúc thì pé trách mình phũ phàng rồi out.:pudency:
Thực sự thì dạo này cũng đang chán, công việc thấy cũng hơi bế tắc, nên muốn bỏ tí thời gian thư giãn giải stress phát, nhưng mà chả quyết định được là sẽ đi với ai. Nhờ các bác tư vấn hoặc bỏ phiếu vote giùm xem mình nên đi với đối tượng nào:shame::shame::shame: