Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [tình cảm] Đau
atmegavn
05-07-2011, 18:43
1234567890000000
ivy.wang
05-07-2011, 18:44
Detail di ban. De moi nguoi con hoc hoi con rut kinh nghiem :D
chisun204
05-07-2011, 18:48
đến những ng yêu nhau 6 7 năm,vượt qua bao sóng gió mà còn ctay.......chẳng có gì là mãi mãi đâu bác......xin chia buồn vs bác....tình đầu khó quên lắm....
tu141988
05-07-2011, 19:00
Thôi thế là được rồi, lại có thêm 1 người nữa thất tình :go:
dearboy87_vn
05-07-2011, 19:05
vậy là mối tình đầu của mình đã kết thúc, 3 tháng yêu nhau để rồi gấu chia tay không một lí do, trong khi mình vẫn còn yêu rất nhiều.
mình đã tin rằng mình và gấu sẽ bên nhau mãi mãi, kết hôn , có một ngôi nhà nho nhỏ và có những đứa con thế mà giờ tất cả kết thúc chỉ bằng 1 cái quay lưng vô tình của gấu. đau lắm mọi người ạ, nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng, nhất là những lúc cô đơn một mình, nó lại bùng lên đốt cháy tâm can, khổ sở lắm.
các bạn ạ, tình yêu vốn là thứ không có gì chắc chắn cả, nếu tình yêu của mọi người có tan vỡ thì hãy cố gắng đối mặt với đau khổ, đừng chạy trốn bằng những thú vui khác bởi vì khi những thứ đó qua đi bạn sẽ càng buồn hơn. đau khổ cũng là một phần của cuộc sống, là định mệnh để mọi người trưởng thành hơn, vững vàng hơn, lúc đó ta mới thấy quý những gì xung quanh mình
đó là một chút bộc bạch của mình về chuyện tình cảm, mọi người đừng :gach: nhé
Chuyển tuyến sang thớt hội đêm dài ngay,khẩn trương :))
milkynrg
05-07-2011, 19:06
ai cũng phải trải qua 1 lần đau thì mới khôn dc, nên cứ thư thả mà tận hưởng đi ạ:go:
unbeaten
05-07-2011, 19:32
vậy là mối tình đầu của mình đã kết thúc, 3 tháng yêu nhau để rồi gấu chia tay không một lí do, trong khi mình vẫn còn yêu rất nhiều.
mình đã tin rằng mình và gấu sẽ bên nhau mãi mãi, kết hôn , có một ngôi nhà nho nhỏ và có những đứa con thế mà giờ tất cả kết thúc chỉ bằng 1 cái quay lưng vô tình của gấu. đau lắm mọi người ạ, nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng, nhất là những lúc cô đơn một mình, nó lại bùng lên đốt cháy tâm can, khổ sở lắm.
các bạn ạ, tình yêu vốn là thứ không có gì chắc chắn cả, nếu tình yêu của mọi người có tan vỡ thì hãy cố gắng đối mặt với đau khổ, đừng chạy trốn bằng những thú vui khác bởi vì khi những thứ đó qua đi bạn sẽ càng buồn hơn. đau khổ cũng là một phần của cuộc sống, là định mệnh để mọi người trưởng thành hơn, vững vàng hơn, lúc đó ta mới thấy quý những gì xung quanh mình
đó là một chút bộc bạch của mình về chuyện tình cảm, mọi người đừng :gach: nhé
em cũng vậy mới trải qua, gấu bỏ đi ko một lời chia tay... chỉ mỗi một cái sms.. 2 năm .... yêu, thương, giận, hờn, dỗi, vui, buồn, cay, đắng, những nụ cười, những giọt nước mắt........ kết lại chỉ là một sms
buồn chứ, đau chứ, tiếc chứ, xót chứ.....khi mà vẫn còn yêu........
cố lên bác nhé.. rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...
động viên bác vậy thôi chứ giờ e cũng chả khá hơn bác chút nào
lấy nhau rùi người ta còn chia tay được nữa cơ mà. thế ăn thua gì .
yêu là mất trong nhà đi 1 ít
dearboy87_vn
05-07-2011, 19:46
em cũng vậy mới trải qua, gấu bỏ đi ko một lời chia tay... chỉ mỗi một cái sms.. 2 năm .... yêu, thương, giận, hờn, dỗi, vui, buồn, cay, đắng, những nụ cười, những giọt nước mắt........ kết lại chỉ là một sms
buồn chứ, đau chứ, tiếc chứ, xót chứ.....khi mà vẫn còn yêu........
cố lên bác nhé.. rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...
động viên bác vậy thôi chứ giờ e cũng chả khá hơn bác chút nào
Lại lão này nữa,ma xó trong đây luôn hả ? coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy.ĐB về chưa trà đá cái coi ? :gach:
Con gái là thế đấy các bác ah, càng chiều thì em nó càng chán mình..
Rút kinh nghiệm cuối cùng là anh em phải cool vào, kệ cm các em nó, các em nó chỉ thik đau + khổ thôi chứ sướng éo chịu đc đâu :nosebleed:
BLt_2611
05-07-2011, 20:10
Chào mừng bạn ra nhập hội đêm dài :go:
unbeaten
05-07-2011, 20:15
Lại lão này nữa,ma xó trong đây luôn hả ? coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy.ĐB về chưa trà đá cái coi ? :gach:
đau lắm bác ạ. sớm chắc cuối tuần em mới về đc :pudency:
Cùng cảnh ngộ nói chung là cũng hiểu nhau, viết ra dc mấy câu cuối thì chứng tỏ chủ thớt cũng qua giai đoạn đau đớn rồi, giờ hồi tưởng lại thôi hả? Nói chung là chả thể trách ai dc, con tim nó có điều khiển dc đâu.
Giờ rút kinh nghiệm là cứ thành thằng khốn nạn thì gái nó lại theo, thành thằng con trai tốt chỉ tổ cho gái nó đá :)
Nazi_Germany
05-07-2011, 20:31
Con gái là thế đấy các bác ah, càng chiều thì em nó càng chán mình..
Rút kinh nghiệm cuối cùng là anh em phải cool vào, kệ cm các em nó, các em nó chỉ thik đau + khổ thôi chứ sướng éo chịu đc đâu :nosebleed:
Cái này đúng này, càng thương, càng chiều, là càng tự hạ thấp mình, con gái nó nhanh chán lắm, kết luận là bọn con gái chỉ nhớ những cái đau khổ thôi, còn sung sướng thì có đứa nào nhớ lâu đc đâu :baffle:
Chủ thớt có t.y khá giống mình, cũng mối tình đâu, cũng mơ tưởng lắm, lần đầu mà, rồi đùng cái nó đồi c.tay cmnr, giờ biết nhỏ trở về với n.y cũ, và biết thêm thật ra có mình ngu yêu nó, chứ nó làm gì có yêu mình thật lòng chứ..., mà thật ra cũng mừng cho nó vì đã tìm lại đc t.y của mình , nhưng mà mình thì ruột gan như lộn ngược, máu tràn vô tim, đau lắm mà không thể nào nói với ai được, chỉ biết tự nhắc lòng mình mai mốt sẽ có t.y thật sự sẽ đến với mình, sẽ có ng con gái của đời mình mà mình vẫn đang tìm kiếm, ng con gái xứng đang hơn, nhưng trái tim giờ thì không còn lành lặn nửa, mãi mãi có môt vết đâm trên đó. Giờ mà nếu có cơ hội để yêu lại nó, thì chắc mình sẽ vẫn yêu, sẽ vẫn chịu thiệt thồi, ĐKM yêu là clgt :surrender:
Anh chỉ mang đến cho em toàn đâu khổ...Có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ - Lermontov
atmegavn
05-07-2011, 20:42
Cùng cảnh ngộ nói chung là cũng hiểu nhau, viết ra dc mấy câu cuối thì chứng tỏ chủ thớt cũng qua giai đoạn đau đớn rồi, giờ hồi tưởng lại thôi hả? Nói chung là chả thể trách ai dc, con tim nó có điều khiển dc đâu.
Giờ rút kinh nghiệm là cứ thành thằng khốn nạn thì gái nó lại theo, thành thằng con trai tốt chỉ tổ cho gái nó đá :)
mình vừa viết vừa tận hưởng nỗi đau đấy chứ, nhận ra một điều là đau đớn cũng có cái hay của nó bác ạ
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.