Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : [Cần tư vấn] Gái nv quán nhậu đều ko ngoan??


99percent.
04-07-2011, 21:57
Dạo gần đây lỡ hơi kết kết 1 em nhân viên phục vụ tại 1 quán nhậu. Cách đây mấy hôm tình cờ vào ăn 1 lần, hơi kết kết. Hnay có dịp đi thêm lần nữa, lần này hình như thấy cảm cảm cmnr...:adore:
Mà đứa bạn tớ phán là "mấy con nhân viên quán nhậu thường là những thành phần..."
Tức là ko ngoan ấy ạ!
Các bác xác nhận giúp. Có đúng vậy ko ạ?:nosebleed:
Đt cùi nên ko hình hơi í ẹ (với lại do trời tối), các bro thông cảm!:D

http://vozforums.com/attachment.php?attachmentid=414625&stc=1&d=1309787638

Hạn chế comment bình phẩm nhan sắc nhé:gach: Tập trung vấn đề chính giùm em!

auraldrvOz
04-07-2011, 22:02
Đã nói với Chủ Thread rồi mà.
1/ Lacoste.
2/ Nồi nào thì úp Vung đó.
3/ Yêu chơi thì được. Chơi xong thì bỏ. Còn cưới thì không.
Thế đã đủ chưa? :">

beo_kaka
04-07-2011, 22:05
Đã nói với Chủ Thread rồi mà.
1/ Lacoste.
2/ Nồi nào thì úp Vung đó.
3/ Yêu chơi thì được. Chơi xong thì bỏ. Còn cưới thì không.
Thế đã đủ chưa? :">

Bác nói chuẩn cmnr:sogood::sogood:

JuTom189
04-07-2011, 22:07
Đã nói với Chủ Thread rồi mà.
1/ Lacoste.
2/ Nồi nào thì úp Vung đó.
3/ Yêu chơi thì được. Chơi xong thì bỏ. Còn cưới thì không.
Thế đã đủ chưa? :">

Chưa đủ!Thêm công đoạn đánh giá,nhận xét và share INFO nữa....:look_down:

auraldrvOz
04-07-2011, 22:19
Up cho Chủ Thớt thấy. :byebye:

99percent.
04-07-2011, 22:20
Up cho Chủ Thớt thấy. :byebye:

Bác giải thích cặn kẽ câu "nồi nào úp vung đấy" với...
Em mới hiểu sơ sơ...

auraldrvOz
04-07-2011, 22:24
Bác giải thích cặn kẽ câu "nồi nào úp vung đấy" với...
Em mới hiểu sơ sơ...
Giải thích làm gì. Ra ngoài Đời lăn lộn thì tự khắc Bạn sẽ hiểu thôi chứ có gì khó đâu. :D
Còn trẻ mà. Yêu thì cứ thoải mái đi. Yêu 2~3 Em 1 lúc cũng được. Còn khi nào tính đến Chuyện 100 Năm thì phải tìm hiểu thật kỹ vào nhé. Không thôi lúc cưới về không hợp rồi thì ly dị. Như thế thì tội cho Ng/Ta lắm. Chưa kể sau này có Con Cái nữa thì mới hiểu. :gach:
Nói thật là auraldrvOz đi chơi rất nhiều. Chủ yếu là đi Bar thôi. Quen được Em nào chừng ~1 Tháng rồi cũng bỏ. Chơi xong thì bỏ. Chả có gì phải tiếc. :gach:

preciouslight
04-07-2011, 22:33
Đã từng làm quản lý 1 quán nhậu hộ bà bác trong 1 tháng và khuyên thật bác là đừng với gái quán nhậu thì chơi bời thôi chứ yêu thì đi kiếm đứa khác. Nếu bác muốn chi tiết hơn thì PM em em sẽ kể những cái mà em biết ở quán em làm.

CharoN
04-07-2011, 22:42
Vote xếp hình :sexy:

auraldrvOz
04-07-2011, 22:51
Đã từng làm quản lý 1 quán nhậu hộ bà bác trong 1 tháng và khuyên thật bác là đừng với gái quán nhậu thì chơi bời thôi chứ yêu thì đi kiếm đứa khác. Nếu bác muốn chi tiết hơn thì PM em em sẽ kể những cái mà em biết ở quán em làm.
Kể luôn đi BRO. Cũng đang tò mò đây nên hóng hớt chút. :sexy:

Sukna
04-07-2011, 23:19
Đã từng làm quản lý 1 quán nhậu hộ bà bác trong 1 tháng và khuyên thật bác là đừng với gái quán nhậu thì chơi bời thôi chứ yêu thì đi kiếm đứa khác. Nếu bác muốn chi tiết hơn thì PM em em sẽ kể những cái mà em biết ở quán em làm.

kể luôn đi thím:adore:

unbeaten
04-07-2011, 23:20
Đã từng làm quản lý 1 quán nhậu hộ bà bác trong 1 tháng và khuyên thật bác là đừng với gái quán nhậu thì chơi bời thôi chứ yêu thì đi kiếm đứa khác. Nếu bác muốn chi tiết hơn thì PM em em sẽ kể những cái mà em biết ở quán em làm.

luon va ngay

kukungkung
04-07-2011, 23:21
Lót quán nhậu hóng

auraldrvOz
04-07-2011, 23:34
Lót Heineken hóng. :amazed:

saolaibanemkothuongtiec
05-07-2011, 01:20
bác share kinh nghiệm đi cho ae biết. Pm riêng làm j chớ
lót lúa mới hóng

123talama
05-07-2011, 07:58
lót khăn lạnh ngồi hóng

nvvuxd
05-07-2011, 08:10
lót SG đỏ chờ bác kia kể :canny:

99percent
05-07-2011, 10:07
Ô kê em sẽ nghe theo lời các cao nhân. Sẽ cancel vụ này.
Topic chuyển sang chủ đề hóng hớt kinh nghiệm của bác gì kia rồi nhỉ?:)

DuySilver
05-07-2011, 12:05
Ô kê em sẽ nghe theo lời các cao nhân. Sẽ cancel vụ này.
Topic chuyển sang chủ đề hóng hớt kinh nghiệm của bác gì kia rồi nhỉ?:)

ao lại cancel nhỉ :sexy:

preciouslight
05-07-2011, 12:47
Thôi em post luôn cho các bác kẻo mai lại đi bán vật liệu xây dựng.
Hồi đấy quán của bà bác em mới mở không tìm được người quản lý vì bà ấy có gần chục quán nhậu, mà quản lý thì phải tìm người quen không thì nó bớt xén hết cả lãi, lúc ấy em mới thi ĐH xong đang rảnh nên qua làm tí cho vui thôi, chủ yếu là thu tiền và quản lý sổ sách thu chi. quán nhậu có 4 phòng : 1 phòng bếp, 1 phòng khách ở dưới là chỗ nhậu bình dân , 1 phòng tầng 2 là phòng điều hòa còn tầng 3 là phòng nghỉ nhân viên, trong tầng 3 em có 1 phòng riêng để nghỉ ngơi nhưng đi vào phòng em thì phải đi qua phòng nghỉ của bọn nhân viên kia. Quán có 12 nhân viên phục vụ và đầu bếp thì 1 nửa con trai và 1 nửa con gái. trong đám con gái cũng có đứa nhìn hay hay, sạch sẽ ngon nghẻ và khá duyên, đứa này 15 tuổi lúc ấy kém em 3 tuổi nhưng nhìn phổng phao lắm :sexy: lúc đầu em cũng thấy hơi thik thik nhưng....
Buổi tối đầu tiên em ngủ lại đấy vì từ nhà em qua cũng hơi xa mà sáng còn dậy sớm, mà buổi tối 2h mới đi ngủ vì 1h mới hết khách, còn dọn dẹp nữa. Hôm đầu tiên đã có 1 đứa (xấu đau xấu đớn :sosad:) gõ cửa phòng em hỏi em nóng quá vào phòng anh 1 lúc được không (phòng em có điều hòa). Em hơi dị ứng với cá xấu nên lấy lí do mệt nên từ chối và đóng cửa đi ngủ luôn, chẳng biết gì bên ngoài. Ngày thứ 2 vẫn bình thường cho đến buổi tối thì em xinh xinh vào bảo vào phòng em chơi 1 lúc. Em cũng đồng ý vào chém gió tí cho đỡ buồn, em ấy vào ngồi nghịch lap của mình chơi picachu đến hơn 1 tiếng đồng hồ, em mệt quá mà chẳng biết lấy lý do gì để bảo em ấy về, cũng hơi ngại. Thêm 1 lúc em ấy quay sang mặt ngơ ngác theo kiểu con nai vàng hỏi "Em ngủ ở đây được không, ra ngoài đông người quá em không thik" :sexy: . Lúc ấy em cũng hơi giật mình. Biết là thế nào cũng có chuyện xảy ra nhưng đây là quán của bà bác không muốn tai tiếng, với lại hồi đấy em cũng có người yêu rồi, cũng ham của lạ nhưng không hám của ôi (hôm ấy không để ba con sâu trong ví, may quá) nên từ chối bảo bác anh đến thì khổ. Em ấy nì nèo mãi thấy mình cương quyết quá nên mặt buồn thiu đi ra. Em cũng chỉ nghĩ em ấy đơn giản là thik mình hay gì gì đó thôi. Ai zè nửa đêm em ko ngủ được thấy chán chán, xuống nhà định đi dạo 1 lúc, mở cửa phòng em ra thì thôi rồi. Bên ngoài bọn nó xếp hình tập thể các bác ạ. Đèn ngủ để sáng nên em nhìn thấy hết. 3 đôi mỗi đôi 1 cái chăn (trời nóng thế mà đắp chăn quá tài) nhìn qua nhìn lại thì thôi rồi, cả cái em nhìn xinh xinh cũng đang ôm cứng 1 thằng, thấy mình vội kéo chăn lên che người (chẳng hiểu che làm gì :">) . Em cũng biết ý nên đi thẳng xuống thì thấy mấy anh với mấy em còn lại đang nằm ngủ ở phòng điều hòa. Chắc phòng bên trên là phòng tình yêu đây. Sau hôm ấy em thực sự shok vì em chưa được du nhập văn hóa tập thể.
Hôm sau em vẫn làm bình thường và không ý kiến gì cũng chẳng nói với ai cả vì bọn nó làm khá được việc, mà tính cách cũng tốt nên cũng chả bới móc việc riêng tư vào làm gì. Tối hôm đấy em xinh xinh (chẳng hiểu sao em này chai thế) thấy cửa phòng em ko khóa đẩy cửa vào phòng em luôn. rồi ra ôm em. Lúc ấy xa người yêu 1 thời gian (1 tháng lên HN mà) nên em cũng để kệ, đoạn sau em không tả được nhé các bác muốn đọc vào liên xô chấm mỹ ấy nhưng mà nói chung là không có chuyện gì xảy ra :byebye: :sogood: em chỉ ngồi nói chuyện với bé ấy thôi. Chỉ tay chân thôi :gach: chứ chẳng làm gì hơn nữa cả . Em ấy kể là nhân viên bọn em cũng thế, làm nghề này khó kiếm được thằng người yêu tử tế mà lại có nhu cầu nên khi mấy thằng con trai kia rủ thì đồng ý thôi :sosad: . Em làm ở đấy 1 tháng cũng bắt gặp bọn nó tập thể vài lần, cứ đổi nhau suốt. Em cũng khuyên bé xinh xinh kia "đừng như thế nữa sau này không kiếm được chồng đâu có khi lại dính vào HIV chứ không đùa đâu" nhưng bé ấy nói "thôi kệ cuộc đời xô đẩy đến đâu thì đến :sosad:" . Lúc đầu mình cũng thương em ấy thật nhưng nghĩ lại thì em ấy tự chọn con đường cho em ấy, mình quan tâm làm gì.
Em làm ở đấy được 1 tháng, sau này thỉnh thoảng vẫn gặp em ấy và chỉ tay chân thôi :look_down: chứ chẳng dại. Hehe. Có đợt ngồi nói chuyện với bà bác, bà ấy bảo bà ấy biết hết, mấy quán của bà ấy đều như thế hết, nhưng bà ấy kệ, miễn bọn nó chịu khó làm là được, vì có đuổi đi kiếm đứa khác thì cũng thế thôi
Đấy chuyện của em cũng chỉ thế. Quán nhậu chỗ em làm cũng chỉ là quán bình dân ở Đền Lừ thôi, em cũng không dám nói ở đâu cũng thế. Chúc bác chủ thread tìm được hạnh phúc của đời mình.

P/S mọi chuyện chưa chắc đã như em suy nghĩ. Em cũng muốn kể đến 1 chuyện nữa : Ông chú của em là giám đốc 1 công ty máy tính lớn ở HN 32 tuổi mà chưa 1 mảnh tình vắt vai nhưng 1 lần đi nghỉ ở 1 khách sạn quen được 1 cô bé dọn phòng , sau 1 năm tìm hiểu đã quyết định đi đến hôn nhân mặc dù gia đình phản đối kịch liệt , bạn bè khuyên răn nhiều. Bây giờ cuộc hôn nhân ấy cực kỳ hạnh phúc, có 1 bé 3 tuổi rất xinh và rất thông minh (3 tuổi đã biết +-*/ và đọc :pudency:)

preciouslight
05-07-2011, 12:51
Thôi em post luôn cho các bác kẻo mai lại đi bán vật liệu xây dựng.
Hồi đấy quán của bà bác em mới mở không tìm được người quản lý vì bà ấy có gần chục quán nhậu, mà quản lý thì phải tìm người quen không thì nó bớt xén hết cả lãi, lúc ấy em mới thi ĐH xong đang rảnh nên qua làm tí cho vui thôi, chủ yếu là thu tiền và quản lý sổ sách thu chi. quán nhậu có 4 phòng : 1 phòng bếp, 1 phòng khách ở dưới là chỗ nhậu bình dân , 1 phòng tầng 2 là phòng điều hòa còn tầng 3 là phòng nghỉ nhân viên, trong tầng 3 em có 1 phòng riêng để nghỉ ngơi nhưng đi vào phòng em thì phải đi qua phòng nghỉ của bọn nhân viên kia. Quán có 12 nhân viên phục vụ và đầu bếp thì 1 nửa con trai và 1 nửa con gái. trong đám con gái cũng có đứa nhìn hay hay, sạch sẽ ngon nghẻ và khá duyên, đứa này 15 tuổi lúc ấy kém em 3 tuổi nhưng nhìn phổng phao lắm :sexy: lúc đầu em cũng thấy hơi thik thik nhưng....


Buổi tối đầu tiên em ngủ lại đấy vì từ nhà em qua cũng hơi xa mà sáng còn dậy sớm, mà buổi tối 2h mới đi ngủ vì 1h mới hết khách, còn dọn dẹp nữa. Hôm đầu tiên đã có 1 đứa (xấu đau xấu đớn :sosad:) gõ cửa phòng em hỏi em nóng quá vào phòng anh 1 lúc được không (phòng em có điều hòa). Em hơi dị ứng với cá xấu nên lấy lí do mệt nên từ chối và đóng cửa đi ngủ luôn, chẳng biết gì bên ngoài.


Ngày thứ 2 vẫn bình thường cho đến buổi tối thì em xinh xinh vào bảo vào phòng em chơi 1 lúc. Em cũng đồng ý vào chém gió tí cho đỡ buồn, em ấy vào ngồi nghịch lap của mình chơi picachu đến hơn 1 tiếng đồng hồ, em mệt quá mà chẳng biết lấy lý do gì để bảo em ấy về, cũng hơi ngại. Thêm 1 lúc em ấy quay sang mặt ngơ ngác theo kiểu con nai vàng hỏi "Em ngủ ở đây được không, ra ngoài đông người quá em không thik" :sexy: . Lúc ấy em cũng hơi giật mình. Biết là thế nào cũng có chuyện xảy ra nhưng đây là quán của bà bác không muốn tai tiếng, với lại hồi đấy em cũng có người yêu rồi, cũng ham của lạ nhưng không hám của ôi (hôm ấy không để ba con sâu trong ví, may quá) nên từ chối bảo bác anh đến thì khổ. Em ấy nì nèo mãi thấy mình cương quyết quá nên mặt buồn thiu đi ra. Em cũng chỉ nghĩ em ấy đơn giản là thik mình hay gì gì đó thôi. Ai zè nửa đêm em ko ngủ được thấy chán chán, xuống nhà định đi dạo 1 lúc, mở cửa phòng em ra thì thôi rồi. Bên ngoài bọn nó xếp hình tập thể các bác ạ. Đèn ngủ để sáng nên em nhìn thấy hết. 3 đôi mỗi đôi 1 cái chăn (trời nóng thế mà đắp chăn quá tài) nhìn qua nhìn lại thì thôi rồi, cả cái em nhìn xinh xinh cũng đang ôm cứng 1 thằng, thấy mình vội kéo chăn lên che người (chẳng hiểu che làm gì :">) . Em cũng biết ý nên đi thẳng xuống thì thấy mấy anh với mấy em còn lại đang nằm ngủ ở phòng điều hòa. Chắc phòng bên trên là phòng tình yêu đây. Sau hôm ấy em thực sự shok vì em chưa được du nhập văn hóa tập thể.


Hôm sau em vẫn làm bình thường và không ý kiến gì cũng chẳng nói với ai cả vì bọn nó làm khá được việc, mà tính cách cũng tốt nên cũng chả bới móc việc riêng tư vào làm gì. Tối hôm đấy em xinh xinh (chẳng hiểu sao em này chai thế) thấy cửa phòng em ko khóa đẩy cửa vào phòng em luôn. rồi ra ôm em. Lúc ấy xa người yêu 1 thời gian (1 tháng lên HN mà) nên em cũng để kệ, đoạn sau em không tả được nhé các bác muốn đọc vào liên xô chấm mỹ ấy nhưng mà nói chung là không có chuyện gì xảy ra :byebye: :sogood: em chỉ ngồi nói chuyện với bé ấy thôi. Chỉ tay chân thôi :gach: chứ chẳng làm gì hơn nữa cả . Em ấy kể là nhân viên bọn em cũng thế, làm nghề này khó kiếm được thằng người yêu tử tế mà lại có nhu cầu nên khi mấy thằng con trai kia rủ thì đồng ý thôi :sosad: . Em làm ở đấy 1 tháng cũng bắt gặp bọn nó tập thể vài lần, cứ đổi nhau suốt. Em cũng khuyên bé xinh xinh kia "đừng như thế nữa sau này không kiếm được chồng đâu có khi lại dính vào HIV chứ không đùa đâu" nhưng bé ấy nói "thôi kệ cuộc đời xô đẩy đến đâu thì đến :sosad:" . Lúc đầu mình cũng thương em ấy thật nhưng nghĩ lại thì em ấy tự chọn con đường cho em ấy, mình quan tâm làm gì.


Em làm ở đấy được 1 tháng, sau này thỉnh thoảng vẫn gặp em ấy và chỉ tay chân thôi :look_down: chứ chẳng dại. Hehe. Có đợt ngồi nói chuyện với bà bác, bà ấy bảo bà ấy biết hết, mấy quán của bà ấy đều như thế hết, nhưng bà ấy kệ, miễn bọn nó chịu khó làm là được, vì có đuổi đi kiếm đứa khác thì cũng thế thôi


Đấy chuyện của em cũng chỉ thế. Quán nhậu chỗ em làm cũng chỉ là quán bình dân ở Đền Lừ thôi, em cũng không dám nói ở đâu cũng thế. Chúc bác chủ thread tìm được hạnh phúc của đời mình.


P/S mọi chuyện chưa chắc đã như em suy nghĩ. Em cũng muốn kể đến 1 chuyện nữa : Ông chú của em là giám đốc 1 công ty máy tính lớn ở HN 32 tuổi mà chưa 1 mảnh tình vắt vai nhưng 1 lần đi nghỉ ở 1 khách sạn quen được 1 cô bé dọn phòng , sau 1 năm tìm hiểu đã quyết định đi đến hôn nhân mặc dù gia đình phản đối kịch liệt , bạn bè khuyên răn nhiều. Bây giờ cuộc hôn nhân ấy cực kỳ hạnh phúc, có 1 bé 3 tuổi rất xinh và rất thông minh (3 tuổi đã biết +-*/ và đọc :pudency:)

Dạo gần đây lỡ hơi kết kết 1 em nhân viên phục vụ tại 1 quán nhậu. Cách đây mấy hôm tình cờ vào ăn 1 lần, hơi kết kết. Hnay có dịp đi thêm lần nữa, lần này hình như thấy cảm cảm cmnr...:adore:
Mà đứa bạn tớ phán là "mấy con nhân viên quán nhậu thường là những thành phần..."
Tức là ko ngoan ấy ạ!
Các bác xác nhận giúp. Có đúng vậy ko ạ?:nosebleed:
Đt cùi nên ko hình hơi í ẹ (với lại do trời tối), các bro thông cảm!:D

http://vozforums.com/attachment.php?attachmentid=414625&stc=1&d=1309787638

Hạn chế comment bình phẩm nhan sắc nhé:gach: Tập trung vấn đề chính giùm em!

Nhìn em này quen quen hình như quán Hồng Hạc ở gần CG phải ko bác :nosebleed:

cuibap89
05-07-2011, 12:54
^
:sexy:
//R.I.P bác nào yêu gái bia -_-

CiEoOEnE
05-07-2011, 13:44
Mình cũng múôn đi làm phục vụ , được .... tập thể :lmao: :lmao:

roxcopy
05-07-2011, 14:12
Dép em đó mang nói lên rằng em đấy có thể hơi ngoan.

99percent.
05-07-2011, 15:21
Uý cha, các bắc lại... bàn vào thế này thì... chắc em lại sắp đến đó nhậu tiếp mất!:D

ivy.wang
05-07-2011, 15:27
Thôi em post luôn cho các bác kẻo mai lại đi bán vật liệu xây dựng.
Hồi đấy quán của bà bác em mới mở không tìm được người quản lý vì bà ấy có gần chục quán nhậu, mà quản lý thì phải tìm người quen không thì nó bớt xén hết cả lãi, lúc ấy em mới thi ĐH xong đang rảnh nên qua làm tí cho vui thôi, chủ yếu là thu tiền và quản lý sổ sách thu chi. quán nhậu có 4 phòng : 1 phòng bếp, 1 phòng khách ở dưới là chỗ nhậu bình dân , 1 phòng tầng 2 là phòng điều hòa còn tầng 3 là phòng nghỉ nhân viên, trong tầng 3 em có 1 phòng riêng để nghỉ ngơi nhưng đi vào phòng em thì phải đi qua phòng nghỉ của bọn nhân viên kia. Quán có 12 nhân viên phục vụ và đầu bếp thì 1 nửa con trai và 1 nửa con gái. trong đám con gái cũng có đứa nhìn hay hay, sạch sẽ ngon nghẻ và khá duyên, đứa này 15 tuổi lúc ấy kém em 3 tuổi nhưng nhìn phổng phao lắm :sexy: lúc đầu em cũng thấy hơi thik thik nhưng....


Buổi tối đầu tiên em ngủ lại đấy vì từ nhà em qua cũng hơi xa mà sáng còn dậy sớm, mà buổi tối 2h mới đi ngủ vì 1h mới hết khách, còn dọn dẹp nữa. Hôm đầu tiên đã có 1 đứa (xấu đau xấu đớn :sosad:) gõ cửa phòng em hỏi em nóng quá vào phòng anh 1 lúc được không (phòng em có điều hòa). Em hơi dị ứng với cá xấu nên lấy lí do mệt nên từ chối và đóng cửa đi ngủ luôn, chẳng biết gì bên ngoài.


Ngày thứ 2 vẫn bình thường cho đến buổi tối thì em xinh xinh vào bảo vào phòng em chơi 1 lúc. Em cũng đồng ý vào chém gió tí cho đỡ buồn, em ấy vào ngồi nghịch lap của mình chơi picachu đến hơn 1 tiếng đồng hồ, em mệt quá mà chẳng biết lấy lý do gì để bảo em ấy về, cũng hơi ngại. Thêm 1 lúc em ấy quay sang mặt ngơ ngác theo kiểu con nai vàng hỏi "Em ngủ ở đây được không, ra ngoài đông người quá em không thik" :sexy: . Lúc ấy em cũng hơi giật mình. Biết là thế nào cũng có chuyện xảy ra nhưng đây là quán của bà bác không muốn tai tiếng, với lại hồi đấy em cũng có người yêu rồi, cũng ham của lạ nhưng không hám của ôi (hôm ấy không để ba con sâu trong ví, may quá) nên từ chối bảo bác anh đến thì khổ. Em ấy nì nèo mãi thấy mình cương quyết quá nên mặt buồn thiu đi ra. Em cũng chỉ nghĩ em ấy đơn giản là thik mình hay gì gì đó thôi. Ai zè nửa đêm em ko ngủ được thấy chán chán, xuống nhà định đi dạo 1 lúc, mở cửa phòng em ra thì thôi rồi. Bên ngoài bọn nó xếp hình tập thể các bác ạ. Đèn ngủ để sáng nên em nhìn thấy hết. 3 đôi mỗi đôi 1 cái chăn (trời nóng thế mà đắp chăn quá tài) nhìn qua nhìn lại thì thôi rồi, cả cái em nhìn xinh xinh cũng đang ôm cứng 1 thằng, thấy mình vội kéo chăn lên che người (chẳng hiểu che làm gì :">) . Em cũng biết ý nên đi thẳng xuống thì thấy mấy anh với mấy em còn lại đang nằm ngủ ở phòng điều hòa. Chắc phòng bên trên là phòng tình yêu đây. Sau hôm ấy em thực sự shok vì em chưa được du nhập văn hóa tập thể.


Hôm sau em vẫn làm bình thường và không ý kiến gì cũng chẳng nói với ai cả vì bọn nó làm khá được việc, mà tính cách cũng tốt nên cũng chả bới móc việc riêng tư vào làm gì. Tối hôm đấy em xinh xinh (chẳng hiểu sao em này chai thế) thấy cửa phòng em ko khóa đẩy cửa vào phòng em luôn. rồi ra ôm em. Lúc ấy xa người yêu 1 thời gian (1 tháng lên HN mà) nên em cũng để kệ, đoạn sau em không tả được nhé các bác muốn đọc vào liên xô chấm mỹ ấy nhưng mà nói chung là không có chuyện gì xảy ra :byebye: :sogood: em chỉ ngồi nói chuyện với bé ấy thôi. Chỉ tay chân thôi :gach: chứ chẳng làm gì hơn nữa cả . Em ấy kể là nhân viên bọn em cũng thế, làm nghề này khó kiếm được thằng người yêu tử tế mà lại có nhu cầu nên khi mấy thằng con trai kia rủ thì đồng ý thôi :sosad: . Em làm ở đấy 1 tháng cũng bắt gặp bọn nó tập thể vài lần, cứ đổi nhau suốt. Em cũng khuyên bé xinh xinh kia "đừng như thế nữa sau này không kiếm được chồng đâu có khi lại dính vào HIV chứ không đùa đâu" nhưng bé ấy nói "thôi kệ cuộc đời xô đẩy đến đâu thì đến :sosad:" . Lúc đầu mình cũng thương em ấy thật nhưng nghĩ lại thì em ấy tự chọn con đường cho em ấy, mình quan tâm làm gì.


Em làm ở đấy được 1 tháng, sau này thỉnh thoảng vẫn gặp em ấy và chỉ tay chân thôi :look_down: chứ chẳng dại. Hehe. Có đợt ngồi nói chuyện với bà bác, bà ấy bảo bà ấy biết hết, mấy quán của bà ấy đều như thế hết, nhưng bà ấy kệ, miễn bọn nó chịu khó làm là được, vì có đuổi đi kiếm đứa khác thì cũng thế thôi


Đấy chuyện của em cũng chỉ thế. Quán nhậu chỗ em làm cũng chỉ là quán bình dân ở Đền Lừ thôi, em cũng không dám nói ở đâu cũng thế. Chúc bác chủ thread tìm được hạnh phúc của đời mình.


P/S mọi chuyện chưa chắc đã như em suy nghĩ. Em cũng muốn kể đến 1 chuyện nữa : Ông chú của em là giám đốc 1 công ty máy tính lớn ở HN 32 tuổi mà chưa 1 mảnh tình vắt vai nhưng 1 lần đi nghỉ ở 1 khách sạn quen được 1 cô bé dọn phòng , sau 1 năm tìm hiểu đã quyết định đi đến hôn nhân mặc dù gia đình phản đối kịch liệt , bạn bè khuyên răn nhiều. Bây giờ cuộc hôn nhân ấy cực kỳ hạnh phúc, có 1 bé 3 tuổi rất xinh và rất thông minh (3 tuổi đã biết +-*/ và đọc :pudency:)



Nhìn em này quen quen hình như quán Hồng Hạc ở gần CG phải ko bác :nosebleed:

Nghe hấp dẫn vậy...Mình ở HCM đi nhậu qua đêm hoài mà chả bao giờ thấy hay được giới thiệu tiết mục này -_-

preciouslight
05-07-2011, 16:22
Nghe hấp dẫn vậy...Mình ở HCM đi nhậu qua đêm hoài mà chả bao giờ thấy hay được giới thiệu tiết mục này -_-

Ở HN thým ạ, ngoài này ko có tiết mục nhậu đêm.

shogun02
05-07-2011, 16:36
- Đừng vì người ta làm gái nv quán nhậu mà nghĩ người ta không ngoan, không xứng đáng bác nhé. Cũng vì mưu sinh nên mới phải làm thôi. Nếu bác rơi vào hòan cảnh thế này: ba mẹ, anh chị, con cái bị bệnh nặng mà mấy ngày không chạy tiền được để đưa đi bác sỹ khám và không có tiền để đi học đến nơi đến chốn sau này có 1 nghề ......... thì nói thật với bác làm 1 cái nghề tủi nhục, bán thân xác để kiếm tiền lo cho ba mẹ, anh chị, mình cũng làm nữa

- Người con gái nào mà không muốn có người yêu mình thật lòng, quan tâm, chăm sóc, là chỗ dựa cho mình bác nhỉ ? Cái họ muốn cũng giống như tất cả mọi người: tình yêu và hạnh phúc

fly-away
05-07-2011, 16:55
nghe bác kia mà thấy kinh hồn-sống kiểu động vật bày đàn ế :stick:.dưới chỗ em ở cũng có quán nhậu cũng gái trai đủ cả.nửa nam nửa nữ.
mấy em ấy mình còn chẳng thèm nhìn mặt rõ lấy 1 lần.cơ mà quen 1 thằng làm ở quán đấy,nó kể cũng tán được hay sơ múi được em nào đâu.mấy em ấy có người yêu ở quê hết cả rồi toàn lúc rỗi là nói chuyện với nhắn tin với người yêu thôi.
thằng này tối muộn toàn chạy lên tầng thượng (tầng 5) để ngắm gái tắm đêm thì phải,quanh đấy cũng có mấy dãy trọ nhà cấp 4(tội thế :shame:)
mà chỗ mình thì chỉ là 2 cái phòng to để bán thôi,chứ k phải nhà rieeng như bác kia.chứ mà kiểu sống có không gian riêng với nhau thì mình e là .....:sexy:

99percent.
05-07-2011, 21:05
- Người con gái nào mà không muốn có người yêu mình thật lòng, quan tâm, chăm sóc, là chỗ dựa cho mình bác nhỉ ? Cái họ muốn cũng giống như tất cả mọi người: tình yêu và hạnh phúc

Nghe hơi màu hồng quá ạ:)
Thực tế là nhiều con nó hâm hấp lắm ạ! Ko dính dáng gì tới em trong quán nhậu nhá:D
Ôi, bữa đấy đi nhậu với maawys thằng bạn mà mắt cứ đưa theo em í, ôi chao, cười xinh theo kiểu chân chất, ngây thơ...:beauty:

Mit_Diu
05-07-2011, 21:59
Bla bla bla
Mai em nghỉ việc đây,thím giới thiệu cho em 1 suất nhá ,ko phải có ý nghĩ đen tối đâu,em muốn thử cảm giác lao động "nặng nhọc" thế nào :adore:

preciouslight
06-07-2011, 09:54
Mai em nghỉ việc đây,thím giới thiệu cho em 1 suất nhá ,ko phải có ý nghĩ đen tối đâu,em muốn thử cảm giác lao động "nặng nhọc" thế nào :adore:

Có 1 quán nhậu bác em đang cần người đấy lương 1,7tr ăn ở tại nhà luôn thím máu me em giới thiệu liền :byebye:

99percent.
06-07-2011, 16:38
up tiếp.... Có biến! Có thể sắp quay lại quán đấy thật.

Sniper Sound
06-07-2011, 17:33
Có 1 quán nhậu bác em đang cần người đấy lương 1,7tr ăn ở tại nhà luôn thím máu me em giới thiệu liền :byebye:

ở đâu bro ?????????????????

Mit_Diu
06-07-2011, 18:15
Có 1 quán nhậu bác em đang cần người đấy lương 1,7tr ăn ở tại nhà luôn thím máu me em giới thiệu liền :byebye:
Tính ăn - ngủ -xxx-xxx rồi mà còn dư 1tr7 ôi ôi ôi :adore::sexy:

khinui92
07-07-2011, 07:43
Không biết ý kiến các bạn khác ra sao nhưng mình nghĩ không phải cú gái quán nhậu là hư đâu. Mình cũng có mấy đứa bạn, đang học đại học nhưng xin đi quán nhậu làm thêm. Toàn những em dễ thương hiền thục không à. Nghĩ lại thấy tức, từ lúc tụi nó đi làm quán nhậu, tối nào mình rủ đi chơi thì cũng bị cancel vì đi làm :((

lapnickkhoqua
07-07-2011, 17:23
Nghe Bác kia kể mình thấy choáng

99percent.
07-07-2011, 19:44
Không biết ý kiến các bạn khác ra sao nhưng mình nghĩ không phải cú gái quán nhậu là hư đâu. Mình cũng có mấy đứa bạn, đang học đại học nhưng xin đi quán nhậu làm thêm. Toàn những em dễ thương hiền thục không à. Nghĩ lại thấy tức, từ lúc tụi nó đi làm quán nhậu, tối nào mình rủ đi chơi thì cũng bị cancel vì đi làm :((

Hèm... Qủa thực hơi khó để vơ đũa cả nắm với từ câu chuyện của bác PreciousLight được.
Đó chỉ là 1 trường hợp tận cùng của tồi tệ và nó là cá biệt.

boydep0804
20-01-2013, 16:27
gai lam quan' nhâu chư' co fai qua'n bar eo đâu mà sơ

bigboyhongha
20-01-2013, 17:05
em đang làm bếp đây các thím ah.túm váy lại thì đúng là con gái làm quán nhậu hay nhà hàng cũng thế thôi, thậm chí là khách sạn...rất dễ tán vì những lí do sau:
1: các em đó quá dạn dĩ trong việc tiếp xúc với trai.
2: gái thường từ tỉnh lên nên là thiếu thốn cả vật chất và tinh thần và dẫn đến điều thứ 3.
3: đa phần đi nhậu,đi ăn nhà hàng là các ông ít nhất cũng đi làm, hoặc có thể là các sếp sòng.thấy em nào vừa mắt là các sếp đong đưa lập phòng nhì rất đơn giản.
Cho nên gái nhà hàng đa số chỉ nên XH-CT chứ ko nên gắn bó lâu dài!

Master Dragon
20-01-2013, 17:47
em đang làm bếp đây các thím ah.túm váy lại thì đúng là con gái làm quán nhậu hay nhà hàng cũng thế thôi, thậm chí là khách sạn...rất dễ tán vì những lí do sau:
1: các em đó quá dạn dĩ trong việc tiếp xúc với trai.
2: gái thường từ tỉnh lên nên là thiếu thốn cả vật chất và tinh thần và dẫn đến điều thứ 3.
3: đa phần đi nhậu,đi ăn nhà hàng là các ông ít nhất cũng đi làm, hoặc có thể là các sếp sòng.thấy em nào vừa mắt là các sếp đong đưa lập phòng nhì rất đơn giản.
Cho nên gái nhà hàng đa số chỉ nên XH-CT chứ ko nên gắn bó lâu dài!thanks thím nhiều ,đã share cho nhiều kn:sogood:

nhp2789
20-01-2013, 18:03
Con trai mà khi nhậu vô thì có những lời nói và những hành động không hay ho cho lắm.Nếu em nó phản ứng lại thì sẽ mất lòng khách và bị chủ trừ lương hay gì đó,còn nếu chiều theo thì :nosebleed:.Vì vậy nếu bác quen 1 em như thế thì lúc nào cũng phải lo lắng và giận hờn là chuyện không tránh khỏi.

bigboyhongha
20-01-2013, 18:05
nếu em trong hình ở hồng hạc khu chùa láng thì ông anh làm bếp trưởng ở đó!

n8600
20-01-2013, 18:08
vãi mộ. hơn 2 năm rồi. con e ấy 1 tuổi rồi đấy

haclong007.
21-01-2013, 00:24
Bít là cổ mộ nhưng thấy con pé này "xynh" ko chịu nỗi nên phải phọt vào :rofl: